Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Hãy Trở Lại Với Thiên Chúa Bằng Trái Tim Của Các Con

10-30-2013 – 11:37 a.m.

Đức Mẹ: L., A. hai con thương mến của Mẹ,

Sáng hôm nay hai con đã làm cho Mẹ cảm nhận lại những thời gian mà Mẹ còn sống trên cuộc đời, Mẹ đã có những tâm tình đối diện với ngày Chúa Giesu chịu nạn. Những sự đau khổ cực cùng và những điều con được đọc chỉ diễn đạt được một phần nào tâm tình của Mẹ, nhưng có những cái còn gấp trăm lần mà Mẹ đón nhận.

Các con thương mến của Mẹ,

Hôm nay là một điều gợi lại cho Mẹ những gì của ngày xưa, những điều mà Con của Mẹ chịu đựng cho thế gian con người, Mẹ cũng cộng sự với Ngài, chấp nhận đi qua đoạn đường của Thập Giá. Những gì Mẹ đã âm thầm đón nhận cũng như toàn quyền dâng lên mọi điều cho Thiên Chúa Cha, mục đích cùng với Con của Mẹ cứu chuộc cho nhân loại.

Các con có biết những ngày xa xưa tâm tình của Mẹ cũng như tâm tình của Chúa Giesu trong ngày mà Ngài đi qua từng đoạn đường của Thập Tự Giá? Tâm tình của Chúa Giesu hôm nay, cũng như Mẹ, cũng đang đau khổ không khác gì của những ngày năm xưa Mẹ đón nhận và Mẹ nhìn thấy những sự hành hạ của lý hình đối với Chúa Giesu, Con của Mẹ, và cũng đối với Mẹ; với những cách sử xự mà họ đang thực hiện của thế giới ngày nay, trong sự dửng dưng, trong sự vô tình, trong những cái ngoan cố cứng lỳ mà suốt bao nhiêu năm tháng, vì tình yêu mà Ngài đã làm cho con người, Ngài đã làm cho thế giới trần gian.

Mẹ vẫn tiếp tục tìm cách này và cách khác giúp cho con cái Mẹ trên thế gian này được hiểu những gì trong hiện tại, những tội lỗi vương mang, những điều mà họ suốt bao nhiêu năm tháng, đã bao nhiêu thế kỷ, nhưng cũng không nhận ra được chân lý của Thiên Chúa, không nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi một người, không nhận ra tình thương của Mẹ luôn luôn hợp tác, cận kề bên Chúa cầu nguyện cho các con, mong cho các con nhìn thấy được để thay đổi, để từ bỏ và đi ra từ nơi tội lỗi của những khống chế các con đang bị ở thế giới ngày nay.

Các con thương mến của Mẹ, thế giới các con đang sống trong hiện tại, các con không thấy được những sự nguy hại, và những cái đem các con ra ngoài tình yêu của Chúa, đem các con ra ngoài vòng tay của Mẹ, bởi những cái tội lỗi, bởi những cái các con đang khát vọng, đam mê trong xã hội này. Các con đang chìm sâu trong bóng tối, các con đang sống trong gian ác, tội lỗi, khước quyền của Thiên Chúa, từ bỏ những lời của Thiên Chúa. Không đón nghe cũng như thực hành những gì mà Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa cho loài người được nhận ra được biết bao thời đại đã đi qua, những gì mà các con đang sống trong tội, những điều các con đang vấp phải và vướng mang trong cuộc sống mỗi ngày, với những việc mà các con cho là quan trọng, các con để cho linh hồn đói khát, để cho tư tưởng và tâm trí của các con không có những điều lành thánh. Các con cứ tiếp tục đi trong tội lỗi, đi trong gian ác, đi trong những lôi cuốn của những đam mê, của những lạc thú, của tiền tài, danh vọng, của những cái thú của đời sống con người do dục tính, và tiếp tục còn những khát vọng. Con người luôn luôn không rõ ràng trong đời sống của mình, dẫu những người đã được đón nhận ơn thánh của Chúa, dẫu những người đã được luyện tập bởi những Bí Tích được truyền lại, nhưng con người vẫn còn nằm trong tâm tánh, lời nói không đi với việc làm. Tất cả những việc đi ngược lại với tất cả những gì họ có thể che mắt được tất cả mọi người, nhưng họ không thể che mắt được Thiên Chúa, không che mắt được lương tâm, không che mắt được lương tri và lý trí con người.

Mẹ chỉ mong tất cả con của Mẹ đừng khờ dại, làm những việc do đời sống con người làm chủ, do bản ngã, cá tánh làm chủ, do bởi những cái quyền lợi riêng tư làm chủ. Nó khống chế các con, không đi vào sự thật, không đi vào lịch trình của Thiên Chúa, không đi vào chân lý lẽ phải Chúa đã để lại cho các con. Giáo lý của Ngài đã giảng dạy cho các con và Mẹ cũng đã chỉ dạy cho các con từng ly, từng chút ở trong đời sống mà các con cần phải tập tành những ngày còn lại, của một thế kỷ mà các con phải ăn năn hối cải, các con phải thật sự tuyệt đối trở về với Thiên Chúa. Vì những chuyện mà các con sẽ gặp, những việc mà các con sẽ đón nhận là ngay Phúc Âm đã để lại, những gì có thật, dẫn chứng một cách rõ ràng. Vì thế giới không mãi mãi, có ngày được tạo dựng thì có ngày Chúa Cha sẽ có cách để hoàn lại cũng như hủy diệt, để tạo dựng lại một thế giới Ngài mong muốn, một thế giới mà Ngài chỉ muốn những người con cái của Ngài phải sống biết tôn thờ, và biết nhận ra Thiên Chúa là Cha của nhân loại, biết nhận ra tình thương, tình yêu mà con người và con người đối với nhau. Đó là một thế giới Thiên Chúa đang chờ đợi với những ngày còn lại.

Các con đang sống trong những khoảnh khắc của một thời gian rất ngắn, những điều mà các con được nghe, được biết, và đón nhận là những phép lạ, là những quyền năng mà Chúa mạc khải để đem đến cho loài người, qua sự nhắc nhở của Mẹ, để nhắc nhở từng linh hồn, để nhắc nhở từng đứa con của Mẹ. Hãy để cho linh hồn các con có những giây phút tìm gặp Thiên Chúa, hãy để cho linh hồn các con phải luyện tập với những cái các con cần cho đời sống thiêng liêng mà các con sẽ đối diện với Thiên Chúa, người sớm, kẻ trễ. Con đường này nhất định sẽ đối diện với Thiên Chúa. Mẹ không muốn các con của Mẹ trên thế giới này đi vào nơi chốn Chúa không muốn cho họ được nhìn thấy, bởi những cái con người sống trong bản ngã, con người sống trong tội lỗi, để đưa vào cái chết. Các con không thấy được sự đau khổ quằn quại, và những sự đen tối mà các con đang sống trong tội, thì những cái gánh vác mà các con phải chịu đựng gấp ngàn lần khi các con ở trần gian này.

Linh hồn của các con đã được Chúa Giesu khi Ngài đến thế giới này, Ngài răn dạy, Ngài hướng dẫn, Ngài giúp cho các con và Ngài đã chết vì các con.

Vì Con của Mẹ đã chấp nhận Thập Tự Giá, chấp nhận để đi vào Cuộc Tử Nạn, để tất cả những việc của Ngài làm, dù là những việc nhỏ nhất, hay là những việc các con đã thấy, đi đến kết thúc của mạng sống để đưa các con trở về. Ngài là Người đem các con từ nơi cõi chết được sống lại, đời sống của các con là do Chúa Giesu mang đến cho các con, để các con được về và được đón nhận ơn tha thứ của Đức Chúa Cha. Vì lẽ đó là một công trình vĩ đại của Con của Mẹ, là một dấu chỉ to lớn. Thiên Chúa yêu thương loài người đến nỗi tất cả những việc gì Thiên Chúa đã làm cho các con, những gì các con không làm nổi, các con không biết được những sự nguy hại và giá trị cao trọng vĩ đại Thiên Chúa đã làm cho loài người các con.

Mẹ thấy được điều đó, cho nên Mẹ luôn luôn liên lỉ ở bên Chúa để cầu nguyện cho những sự thiếu sót của các con, cầu nguyện cho những vi phạm, xúc phạm của các con mỗi ngày với Lòng Thương Xót của Chúa, cầu nguyện cho những người đi lạc, những người đó họ không nhận ra ánh sáng của Đức Giesu Kito, không nhận ra ánh sáng của sự mời gọi, không nhận ra những gì là điều phải, những gì là điều lành, họ vẫn chìm ngập trong bóng tối tội lỗi, vẫn đam mê với những cái hố ưa thích trong trần thế này, họ tiếp tục đạp lên tình yêu mà Chúa dành cho mỗi một người trong thế gian.

Các con thương mến của Mẹ,

Sự ưu tư sầu muộn Mẹ luôn vương mang cho thế giới loài người. Mẹ về Thiên Đàng, Mẹ ở trên nơi vĩnh phúc, Mẹ có thể nhìn được tất cả, các con đừng khờ dại, tất cả những gì trong thế gian này là những ngày tạm bợ, những ngày các con phải cần đón lấy tất cả, vì tội lỗi của con người đã gây nên. Đó là một hành trình mà các con phải chấp nhận, với tất cả những gì các con gặp trong cuộc đời này. Mỗi một người đều có những Thập Giá.

Mẹ luôn luôn nhắc nhở và mời gọi các con, các con là những người ở trong thế gian này.

Những người nguyên tổ đã vấp phạm, Mẹ cũng sống trong thời đại của thế gian này, là con của ông bà nguyên tổ. Vì nguyên tổ đã xúc phạm, vì nguyên tổ đã đi ngược lại sự chỉ dạy của Thiên Chúa, cho nên Ngài cho chúng ta cơ hội. Ngài đã cho Mẹ đón nhận được ân sũng đó thay thế cho tất cả loài người các con, được sống trong sự hướng dẫn của Thánh Thần, để Mẹ giúp cho các con được nhìn thấy những sự hạnh phúc vinh quang của Thiên Chúa. Những điều mà Chúa làm cho con người để cứu giúp các con, và đưa các con ra từ nơi thế giới tội lỗi, trở về với ánh sáng của Thiên đàng, trở về với nguồn hạnh phúc cao cả, bao la do tình thương của Thiên Chúa dành riêng cho Mẹ và dành riêng cho cả toàn nhân loại của các con.

Các con là con của Mẹ. Các con hãy lắng nghe những lời của Mẹ khuyên nhắc, các con hãy nhìn ra những gì mà các con đã nhìn vào những thế hệ năm xưa, của những sự cứng đầu, của những sự chai lỳ, của những người không biết lắng nghe sự mời gọi của Thiên Chúa, không biết nhìn thấy những hạnh phúc cao cả. Các con nhìn vào lịch sử, có được bao nhiêu người có thể nhận ra để được trở về với Thiên Chúa ở trên chốn vĩnh cữu thiên đàng? Những ngày tháng còn lại, đã bao nhiêu thế kỷ, đã bao nhiêu thời đại, Mẹ cũng vẫn tiếp tục đến để nhắc nhở, Mẹ vẫn tiếp tục đến để phù trợ, Mẹ vẫn tiếp tục để giúp đỡ cho các con đi ra từ nơi bóng tối tội lỗi, đi ra từ nơi những điều đam mê của con người, đi ra từ nơi những điều con người luôn luôn mưu tính cho những việc họ không biết sự hệ trọng của họ làm sai và đi lạc đường của Thiên Chúa. Mẹ luôn luôn mong muốn gởi đến cho thế giới mà các con cần tình thương, cần tình yêu, Chúa đã chỉ dạy mà các con không đón nhận, các con không làm cho nhau. Các con vẫn tiếp tục kiên trì trong hận thù, trong ganh ghét, trong hơn thua, trong tranh đấu để các con làm lợi cho những việc mà ma quỹ đang hoành hành trong lý trí, trong tâm trí của thế gian. Các con đã lọt vào lưỡi bẫy của nó, các con cứ nằm lỳ trong đó. Các con không lắng nghe tiếng mời gọi của Thiên Chúa cho các con.

Những lời nhắc nhở của Mẹ, những lời Mẹ đến với các con bằng những giọt lệ, Mẹ đến với các con bằng những huyết lệ. Mẹ đến với các con hết tâm tình để nhắc nhở, mong muốn các con hãy trở ra từ nơi thân xác của mình, trở ra từ nơi những cố tật của mình, trở ra từ nơi những cái chai lỳ, cứng đầu của mình, trở ra từ nơi cái ngoan cố không đúng vào sự thật.

Các con hãy trở về và tin nhận vào Thiên Chúa, tin nhận vào tình yêu Chúa dành cho các con, tin nhận vào quyền năng mà Chúa sẽ giúp các con và cứu các con từ nơi bóng tối tội lỗi trở về với Ngài. Các con nhất định phải nghe lời Mẹ, thế giới hôm nay không còn bao nhiêu ngày nữa và cũng là thế kỹ còn lại, Mẹ không thể nhận và nhìn các con đi vào hố sâu của tội lỗi, tiếp tục chìm ngập trong bóng tối tội lỗi, tiếp tục hụp lội trong thế giới mà các con không biết gì là những điều các con cần phải nhận ơn Thánh của Chúa, cần phải có sự giúp đỡ của Thiên Chúa, cần phải nắm tay, cần phải trở về với nhau trong tình yêu thương hiệp nhất, đánh tan đi những sự bao quanh bởi những lưới vây. Các con phải cần hiệp nhất trong tình yêu thương để các con gắn bó với nhau, để các con được nghe tiếng Chúa mời gọi, và các con có sức mạnh dựa vào nhau để đập tan những điều nó đang mưu mô hủy hoại linh hồn, hủy hoại thế giới các con đang sống, để đưa các con vào nơi tội lỗi với một cách quang minh chính đại, với một cách có lý và với một cách tinh vi của xã hội ngày nay, với một cách mà nó cho đó là con người nhận ra sự hợp lý. Các con bị lầm lẫn bởi những cái tinh vi của nó, lầm lẫn bởi cái thời đại văn minh của chúng nó. Các con đang lọt sâu vào cái lưới mà nếu các con không lắng nghe, nếu các con không trở về và quyết tâm, thì hoàn toàn không ai có thể lọt ra được cái lưới bẫy này.

Các con thương mến của Mẹ, có biết bao điều Mẹ đã nhắn gởI, có biết bao điều Mẹ đã chỉ dạy một cách tận tường, rõ ràng. Mẹ chỉ muốn các con hãy nhìn vào thế giới ngày nay đang trong hoàn cảnh bắt đầu đi xuống toàn bộ, từ kinh tế, từ sự dành giựt, từ những cái quốc gia này đến quốc gia khác. Họ chuyên môn tập trung cho những cái giết hại con người, tập trung cho những cái họ chia rẽ con người, tập trung cho những cái háo thắng và đưa đến sự chiến thắng cho những quốc gia hay từng cá nhân. Vì họ chỉ đi vào trong sự lầm lạc, chiến đấu với tất cả những gì mà con người do sự hoành hành của ma quỷ đã thâm nhập quá lâu trong thân xác, trong thân thể.

Các con không nhận ra cái gì là điều lành thánh, cái gì là tình yêu để đem các con trở về, cái gì mà các con phải cần bỏ xuống tất cả những gì các con đang hoạt động trong thế giới ngày nay, để tranh đấu riêng cho từng cái đạo mà các con đã tự cho đó là sự thờ phượng, để quấn quít trong ích kỷ, quấn quít trong những cái do con người tranh thủ và do con người tìm ra. Không phải chân lý từ trời cao, mà chính con người đang sống trong bản ngã, tự nó khống chế và hoành hành trong những cái mà các con muốn đạt được cho cá nhân, đạt được cho những điều mà con người khát vọng.

Các con đã đi sai và đi ra khỏi luật lệ của Thiên Chúa, vì các con cứ tiếp tục giết hại lẫn nhau trong những quốc gia đáng lẽ các con đã được đón và thấm nhuần tình yêu của Thiên Chúa. Chính Ngài đã giảng dạy cho những quốc gia mà Ngài đã đi qua, những chỗ mà Ngài đã mời gọi, thì các con là những người đón nhận trước hơn nhưng anh em ngọai kiều. Ngay chính quốc gia mà Thiên Chúa đã sanh ra*, và ngay cả quốc gia, những nơi mà Mẹ đã từng sống, nơi quốc gia mà lịch sử Thiên Chúa đã có được rõ ràng, để kêu gọi con cái của Ngài trở về với sự hiệp nhất. Các con vẫn chai lỳ và cứng đầu, tiếp diễn với những cái mà các con vẫn hoành hành trong thế gian này. Những cái cứng đầu, chai lỳ đó, những cái ngoan cố đó đưa các con về đâu? Vẫn còn tan tác. Vẫn còn giết hại lẫn nhau. Vẫn còn chiến tranh. Chiến tranh nội bộ, chiến tranh gia đình, và chiến tranh của xã hội. Các con vẫn tiếp tục đón nhận mỗi một ngày giết hại lẫn nhau, bởi vì cái gì? Các con đi vào trọng điểm nào? Các con đi vào một trọng điểm vì các con không đón nhận Thiên Chúa, các con đã đi sai lầm những luật lệ của Ngài, các con đã đi sai lầm với những đạo lý các con thờ phượng. Các con tiếp tục không có những ngày bình an, không có những ngày sung túc mà cuộc đời cần có cho mỗi một cá nhân, trong bình an chỉ có Thiên Chúa ban cho các con. Đó là một sự sai lầm rất rõ ràng trong thế kỷ này và càng ngày càng rõ nét. Mỗi một ngày các con vẫn tranh đấu, giết hại lẫn nhau, trong những cách mù quáng, các con không nhận ra tình yêu thương để ngồi lại, cùng nhau trong sự hòa bình. Thiên Chúa mong muốn mỗi một người các con tìm ra chân lý lẽ phải, để các con cùng nhau đón lấy hạnh phúc và đón lấy tình thương Chúa đã dành cho các con qua Thập Tự Giá. Chúa vẫn tiếp tục đỗ tràn ân sũng của Ngài cho những người tin nhận, cho những người làm theo, cho những người biết dấu chỉ của Thiên Chúa ban cho loài người của các con, để những giờ sau cũng là những giờ mà các con phải cần trở về, những giờ sau cùng.

Thế giới không còn ngày tháng để có thể chần chờ với những cái ngang bướng, cứng lỳ và ngu xuẩn trong một đời sống các con vẫn tiếp tục ở trong sự ngoan cố, vẫn tiếp tục chà đạp lẫn nhau, tiếp tục dành phần thắng cho mình, và tiếp tục giết hại lẫn nhau, từ người lớn, cho đến trẻ nhỏ. Các con có thể dùng lương tâm của mình để nhìn thấy những em bé vô tội, mà các con vô tình làm những bạo động để cho những người vô tội đó phải chết một cách oan ức. Các con không nhìn thấy sự đói khát của nhân loại ngày nay, các con đã hủy diệt bởi tất cả những bom nguyên tử, với những người điều các con tạo nên để các con giết hại lẫn nhau. Các con cứ tiếp tục từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, để được những gì cho đời sống của con người các con? Mà là bệnh tật vẫn kéo dài, và các con đang sống trong tội lỗi đó. Chính những điều mà các con gây đó trở nên bệnh tật cho những người đang sống ở thế gian này, mọi nơi mọi chỗ càng ngày càng hoành hành – bởi tất cả những gì đã nhiễm độc, bởi tất cả những điều tội ác do nơi con người đã không nhận ra Thiên Chúa – để các con sửa sai, để các con tự nhiên như những người được tạo thành ngay từ lúc ban đầu. Tất cả những gì nguyên thủy Thiên Chúa tạo ra là thiên nhiên, là tất cả những điều đem đến cho con người sự sống, là sự bình an vĩnh cửu, chẳng những ở thiên đàng mà thế gian các con cũng được đón nhận. Hoàn toàn bị bẻ ngược bởi con người dùng trí óc của mình, sự ngoan cố của mình, sự tội lỗi của mình để bộc phát với những gian ác tội lỗi đó, để hoành hành trên tất cả mọi quốc gia, hoành hành trong thế giới ngày nay, không đón nhận Thiên Chúa. Các con tiếp tục ích kỷ, tiếp tục hận thù, tiếp tục tranh dành, tiếp tục oán ghét, tiếp tục và cứ tiếp tục sống trong đời sống đó. Các con biết những gì của thế gian này, những gì các con đang sống, các con nhìn thấy trời, các con nhìn thấy đất, các con nhìn thấy vũ trụ bao la, các con thấy những loài vật mà các con đang có và nhìn ở thế giới này, tất cả các con biết không từ nơi các con mà có, mà từ nơi Đấng Tối Cao, là một Đấng có quyền năng có quyền trên vũ trụ loài người. Các con không nhận ra Người đó là ai, các con không đón lấy hạnh phúc Ngài ban cho, các con vẫn tiếp tục tiêu hủy nó, các con tiếp tục làm theo ác tánh của con người. Các con để cho sự hoành hành của ma quỹ ở trong thân xác và chúng nó tiếp tục thắng với thế giới ngày nay.

Hôm nay cũng như những ngày còn lại, Mẹ đã qua biết bao thời đại để nhắc nhở cho các con. Vì lòng kiên nhẫn Chúa đã đủ cho loài người, qua mọi thời đại, Ngài đã cho các con sự tự do, sự tự do để chọn lựa, sự tự do để nhìn ra cái đúng, cái sai, sự tự do để đón lấy hạnh phúc do Chúa muốn mỗi một người các con về với Ngài, đến với Ngài bằng con tim, bằng sự thiện nguyện và bằng sự cảm nhận thật sự để đón nhận tình thương của một người Cha dành cho các con. Chúa không muốn đem cho các con điều bắt buộc, cho nên vì lẽ đó Chúa đã chờ đợi biết bao ngàn năm nay, thời gian cũng đã đến ngày quyết định. Thánh Kinh cũng đã để lại, các con hãy đi ngược lại dòng thời gian, tìm hiểu cặn kẻ những điều Thiên Chúa đã phán ngay từ lúc ban đầu.

Ngày hôm nay, có những điều mạc khải được kết hợp và đi trong một chương trình mà Chúa muốn cho loài người các con được nhận và biết điều đó đang xảy ra. Các con đã được nhắc nhở cho một thế kỹ còn lại, tất cả những gì theo luật định thì mọi việc Thiên Chúa tạo ra cho con người, và mọi việc khi con người sống trong gian ác, tội lỗi thì Ngài sẽ dùng đôi tay hủy diệt tất cả những gì không thuộc về Ngài. Đó là một điều có thật sẽ diễn tiến sắp đến, mà các con đang gặp trong hiện tại. Lần lượt các con đã nhận ra những biến cố kinh khủng, hãi hùng, sợ hãi, do những tai ương, do những hoạn nạn, do những chiến tranh. Tiếp tục còn những cái kinh hoàng sợ hãi nữa, đã xảy qua bao năm, và tiếp tục những ngày kinh hoàng này sẽ đến gần với các con. Vì lẽ đó, ngày tháng không còn bao lâu, tội lỗi thì tràn ngập thế gian, con người vẫn tiếp tục chìm sâu trong tội lỗi. Có đôi mắt cũng như mù, có đôi tai cũng như điếc và có trái tim cũng không cảm nhận.

Đó là một điều đáng sợ và tội nghiệp cho loài người của các con. Bởi vì các con là con của Mẹ, các con là những người con mà Chúa Giesu phải đổ Máu vì các con, vì linh hồn của các con, cho nên Mẹ gào thét, Mẹ muốn để cho các con được biết rằng những điều các con đang chìm ngập trong bóng tối ngày nay là một sự sai lầm rất lớn. Các con phải trở về, phải trở về và phải buông rơi tất cả, phải trở về cùng Thiên Chúa, phải nhận ra cái sai từ nơi mỗi một cá nhân, lánh xa đi tất cả những gì của bản ngã, cá tánh đã chìm sâu trong tội lỗi suốt bao nhiêu năm tháng trong cuộc đời của mỗi một con người. Hãy từ bỏ những điều các con cần từ bỏ, để từ đó các con phải có một lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Phải yêu mến Ngài thật sự, tìm về với Ngài, phải tìm về với một cõi lòng hối lỗi, tìm về với Ngài với cách từ bỏ, xin Ngài thay đổi các con, xin Ngài thánh hoá các con và xin Ngài ban cho các con một cặp mắt để các con được thấy những sự mời gọi của Thiên Chúa ngày nay không phải riêng từng cá nhân. Các con, cùng với những anh chị em khác, tiếp tục giúp đỡ cho những người anh chị em không biết được những việc mà họ đang làm, nói về Thiên Chúa cho họ, làm chứng những việc Thiên Chúa làm. Thời gian cũng không còn nữa, nếu các con tiếp tục sai lầm đi trong đường hướng các con đang sống trong hiện tại, thì khi những việc xảy đến, thì lần lượt mỗi một người sẽ chìm sâu với tất cả những việc mà họ quyết định trong đời sống. Vì khi được nghe nhưng không thực hành, khi được nghe nhưng không làm với những việc có thật, khi được giảng dạy nhưng hoàn toàn đi ngược lại luân thường đạo lý, hoàn toàn đi ngược lại giáo lý Thiên Chúa gởi đến cho tất cả các con. Mọi tầng lớp, mọi xã hội, mỗi một quốc gia và mỗi một thời đại, các con hãy nhìn lại cá nhân của mình, các con tìm về với Chúa, các con tìm với lòng ăn năn thống hối và các con chạy đến với Lòng Thương Xót mà Ngài gởi đến cho thế giới ngày nay, với một cơ hội cuối cùng của những ngày còn lại của thế kỷ.

Mẹ kế bên cạnh đã đổ tràn ân sũng. Những điều Chúa ban cho Mẹ, Mẹ dùng những ân sũng đó để đi gặp những người con cái của Mẹ, đi gặp những người con mở rộng tấm lòng để đón nghe, đi gặp những người con cái để họ có thể nhìn thấy những sự thật này. Những điều mà Mẹ qua những người con cái đó, để nhắc nhở và gởi đến những lời sống động cho các con được nghe. Các con phải nhớ tất cả những gì của thế hệ ngày hôm nay, đã được báo trước của những năm tháng mà các con đã được đón nhận qua sách sử, những gì lần lượt sẽ được diễn tiến.

Các con nếu không bám vào Thiên Chúa, nếu các con không trở về với Thiên Chúa, nếu các con thật sự không chọn Thiên Chúa và các con phải đi ra từ nơi chính mình hiện tại thì các con sẽ bị những cái đang cột chặt trong cái lưới mà các con không nhận ra. Khi các con đã đón nhận thì các con nhất định phải quyết định và phải làm, làm những việc các con cần làm, là các con phải trở về với Thiên Chúa bằng trái tim, bằng cõi lòng.

Những việc hiện tại trong đời sống, các con phải cần có sự hy sinh để chấp nhận, vì có những cái các con cần tập luyện ngay từ bây giờ, để có những cái biến cố xảy ra, có những việc các con phải cần đối diện từng cá nhân, để các con phải vững vàng đi trong Chúa, để các con phải tin vào Thiên Chúa và quyền năng của Thiên Chúa sẽ giúp đỡ cho từng linh hồn đó, giúp đỡ cho từng cá nhân đó. Mẹ luôn luôn ở bên cạnh để bảo trợ các con, để các con cùng với tất cả anh chị em một lòng trở về với Thiên Chúa, theo cách thức mà Ngài đã hướng dẫn và ban cho các con trong thế giới ngày nay. Tiếp tục làm chứng, tiếp tục đi kêu mời anh em khác và tiếp tục giúp cho họ trong đời sống thiêng liêng, họ cần phải về với Thiên Chúa, họ cần phải đón nhận Thiên Chúa thì các con mới được đón nhận ơn tha thứ, qua Đức Giesu Kito mà Ngài đã làm cho thế gian. Các con hãy tin vào Ngài, tin vào Con Một của Thiên Chúa thì các con mới được chấp nhận bước vào nước Thiên đàng, do Đức Chúa Cha chấp nhận các con và tha thứ cho các con qua Con Một của Ngài. Các con hãy nhớ, vì Chúa Giesu quá yêu thương thế gian.

Mẹ ở bên cạnh của Ngài mỗi ngày nhìn thấy sự khắc khoải của Ngài, sự ưu tư của Ngài, sự rướm máu của Ngài đang nhìn thấy nhân loại ngày nay vẫn tiếp tục sa đọa trong tội lỗi, tiếp tục từ chối Thiên Chúa, tiếp tục đẩy xa tất cả những giáo lý của Thiên Chúa ban cho loài người, thì những điều gì có thể thay thế được những điều Thiên Chúa ban cho các con? Khi các con thật sự đẩy xa Thiên Chúa, thì ma quỷ sẽ vào và làm chủ các con, thế giới các con bị ma quỷ làm chủ thì các con được ngày hạnh phúc hay sao? Các con được sự hạnh phúc hay bằng an Thiên Chúa ban cho các con hay sao? Hay tất cả những gì các con đang gặp là khốn đốn, là đói khát, là đau khổ, là chiến tranh? Đó là cái các con đã nhìn thấy vì các con đã nhận nó làm chủ trong cuộc đời của các con, nó đang cai trị ở giữa thế giới này, toàn là hận thù, toàn là ganh ghét, toàn là tranh đấu, toàn là thủ đoạn, toàn là làm những điều gian ác để giết trừ.

Các con quên rằng Thiên Chúa là Cha của các con. Thiên Chúa Ngài có quyền năng, Ngài có thể ban cho các con sự sống, Ngài có thể lấy đi mạng sống của các con bất cứ lúc nào. Vì điều gì Thiên Chúa cho các con cơ hội, vì Ngài không muốn để cho Con Một của Ngài phải trở về tay không**, vì Máu của Con Một của Ngài đã đỗ giữa thế gian này, cho các con sự sống, cho các con cơ hội trở về, cho các con cơ hội được làm con của Thiên Chúa. Vì lẽ đó là Chúa Giesu Con của Mẹ đã đi vào cuộc tử nạn, Máu của Ngài đã đổi cho thế gian, linh hồn của các con là những viên ngọc quý được chọn lựa. Cho nên tất cả các con đừng khờ dại chìm đắm trong thế giới, trong thân xác mà các con đang sống trong hiện tại. Các con nhất định phải đứng dậy, khi đón nghe những lời sự thật, khi đón nghe Tin Mừng của Thiên Chúa, nhất định các con phải nhận ra những gì trong hiện tại. Phải trở về với Thiên Chúa bằng đời sống mà các con cần sửa đổi, để tìm ra từ nơi những điều lành thánh mà các con cần đến.

Thứ nhất các con phải trở về để tin nhận vào Thiên Chúa. Các con phải ăn năn hối lỗi, để các con được cảm nhận từ nơi quyền năng của Thiên Chúa ban cho những người con cái của Ngài, với những điều các con cần làm, với những điều các con cần đối diện với nhau. Các con nhận ra những giáo lý mà Chúa đã dạy cho các con, tập cho các con tránh điều dữ và thực hành những điều các con cần phải có là yêu thương nhau, là giúp đỡ lẫn nhau, và tương trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời đại. Vì chỉ có yêu thương mới giải quyết được vấn đề, chỉ có yêu thương các con mới có hòa bình, chỉ có yêu thương các con mới có hiệp nhất. Các con hãy tập sống quảng đại, tha thứ cho nhau, trong những việc mà các con gặp từ gia đình, từ hội đoàn, từ xã hội, từ nơi những giáo xứ và từ nơi những quốc gia, khi các con cảm thấy được những điều các con cần thiết. Quả thật ở thế gian con người có những cái các con cần chỉ có nuôi thân xác và nhu cầu của con người, những điều đó là những cái hoạt cảnh của trần gian nó làm mờ đi đôi mắt linh hồn các con cần, nó mờ đi đời sống đức tin, nhưng quả thật, các con là những người con của Thiên Chúa, những người đã được chuộc về với giá Máu, những người được nhận Đức Giesu Kito, những người đã biết giáo lý của Ngài, không thể ngoảnh mặt làm ngơ và không thể từ chối hồng phúc này. Với một thế giới mà các con không để cho đời sống linh hồn của mình có một giây phút nghĩ ngơi, cho đời sống linh hồn của mình có những gì đó để tích trữ cho mình.

Vì không ai không qua cái chết, vì không ai không thể không gặp Thiên Chúa. Thế gian của các con chỉ sống trong một thời gian gần nhất, ngắn nhất, vì lẽ đó linh hồn là điều quan trọng vô cùng, là một sự quý giá mà Mẹ mời gọi. Khi các con còn trong thân xác, các con có quyền quyết định cho đời sống của mình, các con phải dành thời gian cho linh hồn của các con tập tành trong đời sống thiêng liêng, tập tành trong đạo đức, tập tành trong những việc mà các con cần phải học từ nơi giáo lý của Thiên Chúa. Vì Ngài đã dạy và ban cho thế giới loài người, tất cả những điều gởi đến cho các con không phải là một điều vô tình, bằng cách này, bằng cách khác trong ơn thiêng của Thiên Chúa để tìm gặp mỗi một người con cái của Mẹ. Mẹ đã khắc khoải và mong muốn cho những người con của Mẹ, dù trong đau khổ, dù trong bệnh tật, dù trong những hoạn nạn khó khăn các con hãy tin vào Thiên Chúa. Các con hãy biết Ngài. Các con sanh ra giữa cuộc đời này, các con phải cần biết một người Cha nhân lành yêu thương, đã làm biết bao điều cho các con, làm biết bao điều cho toàn thể nhân loại.

Các con nhất định phải thờ phượng, và các con phải phụng vụ mỗi một cách thức mà đời sống các con còn trong hơi thở. Đó là điều Mẹ mong muốn từng người một, Mẹ mong muốn từng linh hồn một.

Mẹ mong muốn tất cả các con cái của Mẹ hãy tụ họp với nhau trong tình yêu thương hiệp nhất, bỏ đi ganh ghét, bỏ đi hận thù, và bỏ đi những cái riêng của bản ngã, cá tánh.

Hãy ngồi lại trong yêu thương, để nhận và nhìn ra những điều mà các con cần có nhau, cần giúp nhau và còn tiếp tục cùng nhau làm những việc có lợi ích cho đời sống thiêng liêng của những người anh em khác. Vì những người đã được đón nhận ơn Chúa, những người đã được sống trong giáo lý của Ngài, những người đã giảng dạy những Tin Mừng của Thiên Chúa, các con đã chọn sẵn con đường của mình là các con chọn Chúa, các con tin nhận Chúa và các con đang sống trong Chúa, thì các con nhận ra những gì từ nơi Thiên Chúa, là tình yêu, đem lại những lợi ích cho các con được đón nhận. Đó là điều Chúa đã bổ túc và ban thêm rất nhiều cho các con qua phép lạ. Ngài đã cho các con được thấy để giúp đỡ cho đời sống của con người có những cái trong con người nếu không có ơn thiêng thì các con không biết được cái gì là phải, cái gì là trái, và cái gì là đúng mà Chúa ban cho. Đó là một món quà mà các con được nhận trong thế giới này, là một thời điểm Chúa đổ tràn đầy ân sũng, bởi vì các con đang sống trong tội lỗi, đang sống trong biển lửa mà các con đốt cháy linh hồn của mình, nhưng các con không hề hay biết.

Cho nên, vì lẽ đó trong thiêng liêng, Ngài đã qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài đã đổ tràn ân sũng của Ngài qua Lòng Thương Xót và sự mời gọi của những phép lạ đang xảy ra rất nhiều trong xã hội ngày nay, trong thế giới ngày nay. Ngay cả Mẹ cũng vậy, Mẹ đến với các con để chữa lành cho các con, Mẹ đến để đưa các con trở về gần với Thiên Chúa. Mẹ đến để đem các con từ nơi tội lỗi trở về nơi ánh sáng, và Mẹ đến để báo cho các con những việc sắp đến. Các con phải chuẩn bị cho đời sống thân xác của mình, và đời sống thiêng liêng mà các con cần phải tập luyện ngay từ bây giờ, để cho các con có những giây phút cho linh hồn nhận ra được những điều mà các con cần phải đến gần với Thiên Chúa. Chẳng những ngừng lại đó, mà còn nhiều ân sũng Chúa đổ cho thế giới ngày nay.

Những hồng ân cao cả mà Chúa ban cho các con để các con được nhận ra Thiên Chúa đang xuất hiện, Ngài đang can thiệp những ngày còn lại để cứu vớt tất cả những linh hồn, nếu họ đón nhận lắng nghe, thì đó là sự giải thoát cho linh hồn của các con, giải thoát cho thân xác và tâm trí của các con, để các con sống trong đường lành thiện, để các con sống trong sự hạnh phúc, bình an mà Chúa ban cho thế giới loài người của thế kỷ này. Còn biết bao điều Chúa nhắn gởi, Chúa ban và chọn lựa Đấng Bậc Giáo Hoàng, có lẽ thế giới hôm nay có rất nhiều điều phản đối, và cũng có rất nhiều điều. Các con đang sống trong một thế giới tranh giành giữa sự thật và những điều gian ác mà họ đang hoành hành, những điều mà thế giới cho quyền tự do của con người đi đầu, cho những quyền lợi riêng tư đứng trên, không để những việc của Thiên Chúa và giáo lý của Ngài. Vì giáo lý của Ngài mới đem con người đến từ sự thật, giáo lý của Ngài dạy cho con người sống thật, sống trong lẽ phải, sống trong chân lý, và sống trong những điều mà Chúa đã ban cho những người con cái đó. Các con không thể nào không đón nhận và không thi hành theo những việc mà Thiên Chúa ban cho con người. Bởi vì lẽ đó, Ngài ban thêm cho các con sự hiện diện, Ngài muốn nhắc nhở cho tất cả loài người những gì Ngài đã phán trên hai ngàn năm trước. Mỗi một thời đại Ngài đều tiếp tục sống động để ban đến cho các con. Nhất là thế hệ còn lại hôm nay, Chúa càng hoạt động mạnh mẽ để cho các con được nhìn thấy quyền năng của phép lạ. Chúa Thánh Thần đang làm việc trong xã hội và thế giới ngày nay, để cho các con được mạnh mẽ trở về, để cho các con đứng dậy từ niềm tin của mình, để các con được nhận Thiên Chúa là Cha của các con để các con quyết định, quyết tâm đi ra từ nơi bản ngã, cá tánh, để các con được đón nhận hồng ân mà Thiên Chúa ban cho các con những ngày còn lại, cộng theo những điều các con cầu xin thì Chúa đã ban cho các con với những cách hợp lý Ngài thấy được cho từng cá nhân.

Thiên Chúa là Cha. Ngài nhìn xa, Ngài nhìn sâu và Ngài nhìn được nhu cầu cần thiết của mỗi một con người trong thế gian. Ngài nhìn được quá khứ của mỗi một con người, nhìn được hiện tại của con người và nhìn được tương lai của con người. Những cái Ngài gởi đến cho các con, có những cái con mắt của các con không nhận và nhìn ra, nhưng Thiên Chúa không bao giờ gởi đến cho các con những cái mà các con quá mức và quá sức, mà các con không thể vác nổi Thập Tự do Ngài đã nhìn thấy. Có những Thập Tự gởi đến để giúp cho con người được đứng dậy, Thập Tự gởi đến để cho con người được kiên trì, Thập Tự gởi đến để cho con người đi ra từ nơi cái sai của mình mà trở về với Thiên Chúa. Mỗi một người có một cách khác nhau để gặp gỡ Thiên Chúa, Mẹ mời gọi, nếu các con đi trong Chúa, nếu các con nhận ra ân sũng của Thiên Chúa và các con cũng nhìn được nơi những người anh em của mình là dấu chỉ của Thiên Chúa, thì các con hãy thiện cảm, thiện chí để đón nhận, lắng nghe, và cùng nhau trong sự cầu nguyện. Mỗi một người có một cách làm việc khác nhau, nhưng các con đi trong chương trình của Thiên Chúa, và Thiên Chúa chọn lựa các con. Các con hãy có trách nhiệm loan truyền và làm chứng những điều Thiên Chúa làm cho các con, các con chỉ có mục đích là các con có cơ hội để làm vinh danh Thiên Chúa, khi đời sống của các con đang có cơ hội. Các con tiếp tục với những điều các con được nghe thì hãy làm sáng danh Chúa trong đời sống của mỗi một người của các con, qua cách thức mà các con thực hành, để các con đem tình yêu đến cho anh em, đem tình yêu do Chúa Giesu mời gọi mỗi một người trở về với tình yêu của Ngài, trở về với trái tim và dùng trái tim thật lòng đó để đối xử với tất cả những người anh em mà các con vô tình hay cố ý gặp gỡ trong cuộc đời. Các con đừng dùng đôi mắt mà các con thiếu sự yêu thương, các con đừng dùng đôi mắt của con người, các con đừng dùng đôi mắt mà các con không thấy được những gì thẫm sâu ở nơi cõi lòng và trái tim của những người đối diện. Các con hãy luôn luôn cầu nguyện, các con hãy luôn luôn xin Chúa ban cho các con có một đôi mắt đức tin.

Các con nhìn sâu và nhìn xa vào ơn Thánh Chúa ban và phép lạ mà Chúa ban cho thế hệ ngày nay. Chúa cũng ban cho các con nhận ra sự xác định, giữa đúng và sai, nhất là mỗi một người Chúa kêu gọi ngày nay. Hãy đến với Chúa, gặp gỡ Chúa, để cầu nguyện với Chúa qua tâm tình, các con dành thời gian yên tĩnh để nơi chốn mà Chúa muốn gặp các con riêng tư, là nơi Bí Tích Thánh Thể. Ngài nhắn và gởi rất nhiều điều, Ngài cũng đã ban cho thế giới ngày nay qua phép lạ của Bí Tích Thánh Thể rất nhiều, để nhắc nhở các con. Ngài muốn các con hãy đến với Bí Tích Thánh Thể, với một trái tim và một cõi lòng tin tưởng. Những điều các con cầu nguyện, những điều các con cầu xin Chúa có cách để trả lời. Chúa có cách để ban, thánh hoá và cho các con nhận ra những gì trong đời sống để các con được an ủi bởi những cái bằng an từ nơi tâm hồn, các con thấy niềm vui từ nơi tâm trí, để các con tiếp tục hy vọng, tiếp tục đứng dậy đối diện với tất cả những gì trong hoàn cảnh.

Thiên Chúa là người chỉ định, Thiên Chúa là Người chủ quyền trên trời dưới đất ngay mạng sống của mỗi một con người. Các con tin vào Ngài, các con đón nhận những điều chỉ dạy của Ngài, các con đến với Lòng Thương Xót để liên lỉ xin Chúa tha thứ. Các con phải cần từ bỏ những cái trong cuộc đời các con luôn luôn vấp phải và vương mang, thì sức mạnh của Lòng Thương Xót, sức mạnh của trái tim mà các con hướng về Thiên Chúa, với lòng cải thiện, Chúa sẽ nhất định sẽ giúp cho các con, qua Thánh Thần của Ngài. Mẹ thấy được những điều đó, Mẹ nhất định sẽ giúp cho các con. Mẹ không ngoảnh mặt làm ngơ khi những người con của Mẹ đến với Mẹ bằng trái tim, bằng cõi lòng để muốn hướng thượng và trở về để gần với Thiên Chúa.

Mẹ cũng nhắc nhở thế giới hôm nay, những việc mà các con thường làm mỗi ngày, các con cho đó là những việc thường tình, và trở thành thói quen. Mẹ nhắc nhở mỗi khi các con cầu nguyện, các con đến với Thiên Chúa và các con lần hạt Mân Côi, các con tham dự Thánh Lễ Misa, các con đến với Lòng Thương Xót***, các con thăm viếng Bí Tích Thánh Thể, các con làm và các con thực hành những điều Giáo Hội hướng dẫn trong đời sống của người Kito Hữu, các con hãy làm về chiều sâu nơi tâm hồn. Hãy để trái tim của mình có những giây phút lắng động, để nhìn ra thánh ý của Thiên Chúa trên mỗi một người của các con, để Ngài đánh động cho trái tim của các con được nhận ra tình yêu của Ngài, nhận ra tình thương của Ngài và nhận ra sự chờ đợi mà Ngài đã cho các con và giúp cho các con, dẫn đưa các con xác định và nhận ra chiều sâu của đời sống đạo, chiều sâu của đời sống mà các con muốn tìm về với Thiên Chúa, mỗi một người một cách để các con được biết. Hãy thực hành qua dấu chỉ Chúa dạy cho các con, để yêu thương nhau, để giúp đỡ lẫn nhau, đem lại hòa bình cho gia đình, cho những người các con gặp gỡ. Có những cái đau khổ trong cuộc đời thì các con phải biết chạy đến, Mẹ sẽ giúp cho các con, dùng những cái hy sinh nhỏ đó giúp đỡ cho những anh em khác, những cái hy sinh chấp nhận đó là những con đường luyện tập mà thế gian mỗi một người cần phải tập trước khi về nơi vĩnh phúc. Vì con người quá lâu ở trong tội, con người đã quá lâu với những vấp phạm và xúc phạm đến Thiên Chúa, nếu các con không có một chút công nghiệp nào để có thể qua thân xác thì làm sao các con có thể xứng đáng để được gặp Thiên Chúa, qua ân sũng mà Ngài ban cho thế giới loài người của các con?

Cho nên, tất cả những gì đến với các con trong cuộc đời, hãy tin vào Thiên Chúa, hãy cầu nguyện, hãy liên lĩ để đón nhận, thì Chúa nhất định trong quyển năng của Ngài, trong thiêng liêng Ngài sẽ nhất định sẽ cho các con được gặp gỡ. Dẫu là những điều các con cho đó là vô tình, nhưng đó là sự gặp gỡ mà Thiên Chúa gởi người này, đến người khác hay Thiên Chúa cho các con những cái bất ngờ để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, trả lời cho những việc mà các con đang cầu xin, trả lời cho những việc mà các con đang sống trong lúng túng, đang sống trong những việc mà các con cần phải có điều giải quyết trong đời sống thiêng liêng hay đời sống của mình. Có những việc Chúa đang cho các con, qua quyền năng phép lạ mà Ngài đã ban, nhưng các con không nhận, các con từ chối. Thật sự các con rất cần những ân sũng đó, rất cần những ơn thánh đó trong thế giới này, vì thế giới các con được đón nhận những ơn thiêng quả là rất ít trong thế gian này, đó là những điều Chúa chỉ ban cho những người một có lòng tin thật sự, đó là ân sũng để Chúa ban, để giúp cho đời sống đức tin của các con đứng dậy và có cái nhìn khác của những hoàn cảnh trở thành thói quen trong xã hội, trong thế giới mà các con chỉ biết những việc ở trong khuôn khổ của mình, dẫu đó là những việc lành thánh hay là những điều mà các con sống trong khuôn khổ, nhưng các con còn những cái mà Chúa luôn luôn uyển chuyển và ban đến cho con người. Đó là những điều mà con người được nhận từ nơi ơn Thánh, vì chính con mắt đức tin khi các con người nhận ra thì đó là những việc mà Thiên Chúa đang làm, để bổ túc cho các con, mang đến cho các con những sự phong phú, tốt đẹp, những điều mà các con rất cần trong thế giới con người.

Chúa đang can thiệp và Chúa đang lắng nghe sự cầu bầu của những anh chị em của các con, Chúa đang lắng nghe những lời cầu bầu với lời thành khẩn của họ, để thưởng cho họ, ban cho họ những ân sũng cao cả mà các con nhìn thấy là sự vô thường, phi thường, chỉ có phép lạ mới ban điều đó cho các con. Nếu các con tin thì các con sẽ tiếp tục được nhận và đón những điều hạnh phúc trong thế giới Chúa ban tràn đầy cho thế hệ này. Nếu các con không tin, các con đóng kín cửa lòng và các con từ chối thì đó là một điều vô tình để các con không đón nhận ân sũng của Thiên Chúa qua những anh chị em hay chính Ngài ban cho các con. Các con đừng nghĩ trong hạn hẹp của mình, vì Thiên Chúa ban thì Thiên Chúa biết những điều đó đến với ai và những điều đó sẽ làm những việc do các con từ nơi Thiên Chúa sắp xếp, để lớn mạnh trong những ơn thánh, những điều đó sẽ đem lại niềm tin cho các con cũng như cho những anh chị em khác trong thế giới. Những cái mà các con tính toán, đừng tính trong bản ngã cá tánh, đừng sợ những cái mất quyền lợi riêng của mình, mà hãy nghĩ ơn thánh của Thiên Chúa gởi đến cho thế giới loài người, bất cứ ai. Các con hãy đón nhận, cảm tạ, chúc tụng và vinh danh Thiên Chúa qua những công việc mà các con được nghe và được đón nhận, để những việc của Thiên Chúa sẽ tiếp tục trên những người đón nhận, tiếp tục trên những cặp mắt tin vào, thì các con còn nhận gấp nhiều lần hơn nữa, để các con thấy rằng đó là quyền năng phép lạ mà Chúa đang làm và gởi đến cho thế giới loài người của các con, trong thế hệ mà Mẹ muốn các con hãy mở đôi mắt đức tin, với một lòng liên đới, khẩn khoản trong cầu nguyện để tiếp tục được đón nhận những ơn thánh mà Chúa ban cho thế hệ và thế giới loài người của những ngày còn lại.

Hôm nay Mẹ nói đến đây, hy vọng những lời này sẽ giúp cho các con, giúp cho những người con cái của Mẹ có một đôi mắt nhìn sâu hơn, xa hơn trong những ngày tháng mà Chúa ban tràn đầy ân sũng để đưa các con trở về. Đó là điều cũng cố đức tin cho đời sống mà các con tin vào Thiên Chúa và lắng nghe những lời của Mẹ gởi đến cho tất cả các con.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

Những điều mà các con đón nghe qua những ơn thánh Chúa ban cho những người anh chị em, các con khai thác tiếp tục cùng với nhau trong đời sống đức tin cầu nguyện. Các con liên đới với nhau, để những sự liên đới đó mở rộng tầm mắt, để đón nhận phép lạ và quyền năng của Chúa tiếp tục đến với những người anh em đó, đến với thế giới, đến với những nhu cầu các con cầu nguyện, đến với nhu cầu mà các con khẩn khoản cầu xin, Chúa nhất định trả lời và ban cho các con càng nhiều hơn những điều mà các con đang xin và các con đang cần trong thế giới này.

Một lần nữa Mẹ muốn nhấn mạnh với tất cả các con, không có gì là vô tình mà là sự sắp xếp của Thiên Chúa.

Hãy đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, đến với Bí Tích Thánh Thể, đến với Thánh Thần Thiên Chúa, đến với một lòng thành tâm với trái tim, cõi lòng thì các con nhất định sẽ có sự trả lời nơi Thiên Chúa ban cho mỗi một người các con, trong thế giới mà các con cần phải có niềm tin, cần phải mở cõi lòng và cần phải thực hành những điều Chúa muốn nhắc nhở và Mẹ muốn nhắn gởi cho các con trong thế hệ này.

Một lần nữa, bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều.

Chào các con

Mẹ

Nhận xong 12:35 chiều

* Đây có thể là một sự ám chỉ đến ba phần bao gồm xứ Palestine tại thời điểm Chúa Giêsu: Galilê ở miền Bắc, Giuđêa ở phía nam, và Samaria (không thuộc Israel) ở giữa. Chúa Giêsu đã đi qua Samaria, đi giữa Galilê và Giuđêa (bao gồm cả Israel), và đã được ghi nhận là Ngài có giảng dạy tại đó, trong Gioan 4:3-43. Ngoài ra, một “quốc gia” không nhất thiết phải là một “đất nước”, vì vậy Samaria chắc chắn đáp ứng theo đúng định nghĩa của một quốc gia. Chúa Giêsu gọi người Samaritanô mà Ngài đã chữa khỏi bệnh phong như một “người nước ngoài” trong Luca 17:18. Hoặc là, “quốc gia” có thể bao gồm các quốc gia trong lịch sử, mà ở đó Tin Mừng của Chúa Giêsu đã được rao giảng và dạy.

** Đây chỉ là một cách nói tượng trưng, bởi vì Chúa Giêsu đã cứu và đang cứu vô số linh hồn, nhưng hôm nay, nếu không có sự can thiệp đặc biệt này từ Thiên Chúa Cha, thì chỉ có một số linh hồn sẽ được cứu, và số lượng nhỏ hơn nhiều nếu so sánh với những thế hệ trước và những thế kỷ trước .

*** Đó là, các Bí tích ăn năn hối lỗi hay Hòa giải (còn được gọi là xưng tội).

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!