Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Các Con Hãy Tỉnh Thức

FatimaNgày 24, tháng 8 năm 2013

Đức Mẹ:  L. thương mến của Mẹ,

Con đang đối diện qua bức hình Đức Mẹ Fatima mà K gởi cho con để Mẹ đang nhìn thấy con và con cũng nhìn thấy Mẹ, qua bức tượng Công Du mà Mẹ đang đứng để con cũng được nhìn thấy trực tiếp với Bí Tích Thánh Thể mà những người con cái của Mẹ ở đây trong đêm nay với Mẹ.*

L. thương mến, Mẹ muốn nhắn gởi với con những điều Mẹ muốn nhắn gởi cho toàn thế giới.

Các con thương mến của Mẹ,

Một năm Mẹ đi biết bao nhiêu quốc gia, đi viếng thăm biết bao nhiêu chỗ.

Mẹ chỉ muốn đến với con để ban ơn cho các con, chữa lành cho các con và cũng cố đời sống đức tin cho các con, Mẹ cũng muốn nhìn thấy để chia sẻ những sự đau khổ của đời sống con người trong hiện tại – của những quốc gia, của những chỗ nghèo đói, cũng như những chỗ thịnh vượng, những chỗ đầy đủ, Mẹ đã nhìn thấy toàn bộ trong thế giới con người.

Bức tượng Mẹ cũng nhỏ lệ biết bao lần, cho các con được nhìn thấy những điều Mẹ hướng về đời sống của con người, hướng về thế giới trần gian.

Cảnh khổ cực của con người đã đành, ngay cả lương thực cũng thiếu kém và sợ nhất là đời sống linh hồn mà mỗi một người trong thế gian hôm nay.

Có biết bao điều đi ngược lại với giáo lý của Thiên Chúa, đi ngược lại với huấn lệnh của Ngài.

Mẹ rất đau lòng cho những người con cái của Mẹ, cho những quốc gia Mẹ đã đến.

Các con thương mến của Mẹ,

Vào thời đại nào cũng thế, Mẹ luôn luôn đi viếng thăm những người con cái, đi tìm những điều mà con cái không thể có khả năng để vượt khỏi, không có khả năng để có thể vùng vẫy bởi những cái đau khổ của chiến tranh, bởi những cái do con người trong sự tính toán, gian ác của đấng cầm quyền, luôn lợi dụng những người dân lành, những người hiền lành, và những người bình dân trong xã hội bị chèn ép, bị đưa ra mỗi khi thế giới có những loạn lạc qua những chiến tranh thì những người đó lại là những người chịu thiệt thòi nhiều hơn hết, lại là những người chịu đau khổ nhiều hơn hết.

Các con thương mến của Mẹ,

Sự công bằng không có trong thế giới con người, sự tranh giành, sự cầm quyền, sự độc đoán, sự tự trị thì con người hoàn toàn có hết.

Với số đông nhân loại ngày nay trên toàn thế giới, những người có một trái tim biết nâng đỡ yêu thương thì quả là một số rất khiêm nhường trong mọi quốc gia.

Đó là điều đáng tiếc cho thế hệ con người.

Những việc lành thánh và đời sống đạo đức rất ít ở trong xã hội.

Đa số họ chỉ đón nhận và theo tánh ý của mỗi một cá nhân ở trong quyền tự do của họ. Họ không nhận ra cái gì từ nơi lẽ phải, từ nơi chân lý do Thiên Chúa ban cho thế giới con người.

Còn rất nhiều điều, một số khá đông nhân loại ngày nay, đã rời bỏ sự thờ phượng của mình để đi ra khỏi và làm theo những tánh ý ưa chuộng của những bản ngã, cá tánh. Họ luôn luôn cho quyền tự do là cái tôi đi đầu, kèm theo có những dục vọng, có những dã tâm, cộng những điều gian ác trong lừa dối, trong tham lam, trong ích kỷ của con người, cộng thêm những điều chính trong đời sống, là tiền bạc, là quyền lực, là danh lợi.

Có bao điều Mẹ rất đau lòng, khi nhìn thấy những người con cái của Mẹ vẫn chìm đắm trong những hố sâu của tội lỗi, vẫn chìm đắm trong những gì thuộc về thế giới trần gian, họ để cho linh hồn khô héo, họ không có một chút tươi mát cho linh hồn, đời sống mà họ rất cần cho hiện tại và tương lai.

Có những người con cái của Mẹ cũng tìm đến để thăm viếng, tìm đến để xin được những điều mà họ cần thiết, nhưng đời sống thì họ không thay đổi, vẫn tiếp tục ích kỷ, vẫn tiếp tục tranh đua, vẫn tiếp tục xử dụng những điều tệ hại và gian ác đối với nhau.

Mẹ rất sợ cho những người đó, và sợ cho những tâm hồn khờ dại, các con đã bị lưới rập của một thế giới mà các con gặp phải trong đời sống hiện tại.

Các con thương mến của Mẹ,

Đã bao lần và được bao lần các con có thể nghe được những sự nhắn gởi này?

Những điều Mẹ đã cho các con nhìn thấy sự hiện thực?

Mẹ cố tình để cho các con nhận ra là Mẹ đã đến, luôn luôn bênh vực và giúp đỡ cho những người con cái của Mẹ, không có sức lực để kháng cự, không có sức lực để đối diện với những điều tai ương, với những điều đau khổ do con người, trong sự bất chính mang lại cho nhau.

Sự đèn ép và còn rất nhiều điều mà Mẹ thấy được, trong thế giới con người, chưa nói đến những điều xúc phạm đối với Thiên Chúa, qua những lỗi lầm của họ.

Họ giết người hàng loạt.

Họ giết những baby vô tội.

Họ chỉ biết mục đích để họ chiếm lấy sự thắng lợi cho con người và thắng lợi cho quyền cá nhân đi đầu, để sự gian ác gây khổ đau cho những người con cái, gây khổ đau cho người anh em, gây khổ đau đối với nhau, giữa con người và con người.

Họ dùng những vũ khí, họ dùng những sự chế tạo do con người với lòng gian ác thủ đoạn để diệt trừ nhau, để sát hại nhau qua những nguyên tử ghê sợ, kinh tởm do loài người phát minh.

Sự phá hoại của nó không phải là một cái chết mà là tiếp tục hoành hành trên những miền đất đã bị rãi những phóng xạ, ảnh hưởng biết bao đời sống của con người. Biết bao thế kỷ đã qua đã có hiện tượng ghê sợ này, thế giới hôm nay lại tiếp tục trưng dụng những điều này để sát hại nhau.

Thiên Chúa đã thấy được ý định của con người.

Ngài đã bao lần muốn xuống tay để thanh trừng tất cả những kẻ gian ác, ngay cả những người lành, kẻ dữ cùng chung số phận. Đã bao lần như thế!

Mẹ và Chúa Giesu luôn hiệp lòng để cầu xin với Đức Chúa Cha, xin Ngài chậm cơn nóng giận để dừng lại, cho Mẹ cũng như Chúa Giesu kết thúc với những ngày Ngài cho những người con cái của Ngài được cơ hội.

Chúa Giesu đã đổ máu cho thế giới con người.

Ngài chịu chấp nhận hy sinh.

Ngài cũng đón nhận trước mặt Đức Chúa Cha, lãnh nhận phần tội lỗi của con người.

Vì lẽ đó, Đức Chúa Cha Ngài đã dừng tay và chờ đợi Con Một của Ngài, cho Mẹ có cơ hội để nói lên điều này cho tất cả các con.

Thời gian cũng đã đi qua.

Những gì sắp đến, các con cũng đã được nghe, được biết.

Cái gì có sự bắt đầu thì cũng sẽ có sự kết thúc.

Ngay từ lúc ban đầu Chúa đã lập nên Trời và Đất. Chúa tạo dựng nên con người.

Những sinh vật và những điều có trong hiện tại, Ngài ban quyền cho con người được quyền xử dụng.

Tất cả mọi điều qua bao thời đại, được bao người thật sự lắng nghe giáo lý của Thiên Chúa, được bao người thực hành những điều đó Thiên Chúa ban cho các con? Đừng kể đâu xa, mà kể ngay từ lúc trên hai ngàn năm mà Chúa Giesu đã đến với thế giới con người, và thời điểm đó có Mẹ.

Thời đại hôm nay, cũng là những ngày được báo cho những thế kỷ, phải được kết thúc, vẫn còn những người chưa hề biết Chúa, vẫn còn những người từ chối, giết hại và làm những chuyện mà lương tâm con người không cho phép.

Họ sát hại những người anh em, hàng loạt, họ đốt cháy những nhà thờ, do con người và con người trong tranh đấu để đi theo những tà giáo, không phải từ nơi Thiên Chúa, mà là tà giáo từ nơi con người, để dùng những sự ác tâm do loài quý dữ cầm cương.

Các con tiếp tục và tiếp tục sai phạm.

Sự sát hại đó là những ngôi nhà thờ bị đốt phá, những nơi chỗ mà những nữ tu, những linh mục cả một cuộc đời tận hiến cho những công việc từ thiện, cho những công việc mà họ lo cho những người nghèo đói, trẻ nhỏ mồ côi và còn rất nhiều mà xã hội rất cần những bàn tay thân ái, có lòng đạo đức mới thực hiện được điều đó.

Chỗ nào có những tệ đoan, sự chê bỏ của xã hội, sự thừa nhận của xã hội, và bị chà đạp thì ở nơi đó có tình thương của Thiên Chúa, có tình thương của Đức Kito qua những người con cái của Ngài đến đó để phục vụ, đến đó để chia sẻ, đến đó tận hiến cả cuộc đời làm những việc mà người đời không ai dám làm, làm những việc do thiên hạ chỉ sống trong vụ lợi, không nhìn những người nghèo nàn, không nhìn những người bệnh tật, không nhìn những người đau ốm, mà chỉ có tình thương của Thiên Chúa, qua những người con cái của Ngài phục vụ và đỡ nâng, an ủi những người bệnh tật và những người tật nguyền khiếm khuyết biết bao người ở trong xã hội.

Có rất nhiều điều con người phải nhìn ra.

Nếu các con không có đôi mắt mở rộng trong đời sống đức tin để nhìn thấy điều này thì các con làm sao xứng đáng là những người con mà Đức Giesu Kito mang ơn cứu chuộc đến với con người.

Con của Mẹ đã dẫn đường và đã lãnh hết tất cả những phần thiếu sót tội lỗi của những cái bất toàn vô tri của con người, đem con người trở về với sự thật, với chân lý, với lẽ phải.

Cho con người có niềm hy vọng tự do, để được đón lấy đời sống vĩnh cửu do Thiên Chúa Ngôi Hai đã đích thân mở rộng cánh cửa này cho thế giới con người trần gian những điều cao trọng, tốt đẹp và những mỹ mãn để cho con người được tìm về, lắng nghe, từ bỏ để tìm đến chân lý, tìm đến sự mời gọi.

Các con là những người được Rửa tội, là những người Kito Hữu, là những người con cái của Giáo Hội. Các con đã bỏ quên bổn phận, trách nhiệm của mình đối với Thiên Chúa, đối với đời sống thiêng liêng mà mỗi một ngày, mỗi một giai đoạn các con phải cần tu đắp và tìm về với chân lý tình thương do Thiên Chúa nhắn gởi và ban cho con người trong mọi thời đại.

Để chứng minh tình yêu do Ngài đã chết trên Thập Tự Giá. Các con nở vội quên sao? Các con không thể công nhận được sao? Các con nở từ chối tình thương của Ngài sao? Ngay cả Mẹ, cũng phải rỉ máu bằng những giọt lệ để thấy sự khẩn khoản và trái tim se thắt của Mẹ đối với thế giới trần gian, mong các con nhìn về, mong các con tin nhận, mong các con được đến bến bờ đã được dọn sẵn, qua chính Cuộc Tử Nạn của con Mẹ. Linh hồn của các con là chính Con của Mẹ đổi về bằng giá Máu.

Ngài không ngừng lại, mãi tiếp tục.

Cho đến thế giới xã hội ngày nay, vẫn ưu tư, vẫn can thiệp, vẫn xuất hiện, vẫn tiếp tục tha thứ và ban trao.

Các con không nhìn lại tình thương, tình yêu mà chỉ có Thiên Chúa dành cho loài người.

Có tình yêu nào cao cả, có ai có thể đổi lấy mạng sống mình để thay thế cho tất cả các con?

Tại sao những điều này là những điều hiện thực, có thực các con lại ngoảnh mặt làm ngơ?

Các con lại từ chối những việc mà các con có khả năng để làm điều đó cho anh em mình tin nhận và trở về với Thiên Chúa, bằng đời sống mà các con phải từ bỏ đi sự gian trá, dối gạt, lừa bịp, gian ác và những điều ưa thích của con người, để đem cho linh hồn những điều vĩnh cửu.

Các con xứng đáng để được đón nhận món quà đó hay không?

Những lời của Mẹ gởi đến vang dội khắp đó đây.

Tìm kiếm những con chiên lạc. tìm kiếm những đứa con đã bỏ nhà ra đi, tìm kiếm những đứa con đang hụp lặn trong bóng tối tội lỗi, tìm đến những đứa con đam mê, xả thân bán linh hồn cho loài quỷ dữ.

Nó cũng là dụng cụ gian ác, do sự điều khiển của ma quỷ ở thế giới còn lại. Nó đang hoành hành khắp nơi khắp chốn, từ gia đình cho đến xã hội, cho đến cộng đoàn và trong mọi tầng lớp mà con người được nghe, được biết ngày hôm nay. Sự công chính thì càng ngày càng nhỏ hẹp, sự gian ác và sự bành trướng trong tội lỗi thì càng lan rộng khắp đó đây.

Đó là do cái tội mang lại cái chết cho con người, cho linh hồn, thể xác và tương lai, với một xã hội đang đi xuống mà các con đang thấy quá kinh hoàng sợ hãi với sự gian ác của từng loạt mà họ không còn nhìn ra tình người, họ không nghĩ đến yêu thương, họ không nghĩ đến tình đồng loại.

Tiếp tục sát hại nhau trong những cách họ chế tạo ở những nơi mà họ muốn thao túng, trong những quốc gia, trong những xứ sở, vẫn tranh dành, trong sự khốc liệt của con người và con người đối xử.

Có quá nhiều điều Mẹ đã thấy được.

Mẹ chỉ muốn khuyên nhắc để đưa các con trở về với Thiên Chúa.

Trở về với Mẹ.

Qua chuỗi hạt Mân Côi, Mẹ nhất định sẽ giúp đỡ các con. Những điều cần thiết nhất để các con cùng với Mẹ thắng được những sự hoành hành của thế giới hôm nay đang lan rộng khắp đó đây, sát hại những trẻ thơ vô tội, giết hại những người tu hành, đột phá những đền thờ, những nhà thờ, những nơi thờ phượng. Quả là điều đáng sợ và ghê tởm cho lòng con người. Nếu các con không hợp tác cùng với Mẹ trong lời cầu nguyện liên lỉ, trong những chuỗi Mân Côi được tiến dâng và những chuỗi Lòng Thương Xót để cầu khẩn nài nỉ, thì thế giới con người được bao nhiêu người đón ơn cứu rỗi, được bao nhiêu người trở về thật sự nơi mà Thiên Chúa đang dọn sẵn cho các con.

Các con thương mến của Mẹ, có quá nhiều điều Mẹ quan tâm cho thời đại và xã hội ngày nay. Từ nơi gia đình, từ nơi tập thể, từ những nơi mà các con có cơ hội để cùng nhau đoàn tụ, trong hội đoàn, trong những nơi chỗ mà các con phải biết học những điều của thế gian con người trong lý trí, trong tầm mức và tối thiểu của lương tâm, lương tri của con người, để đối diện với mỗi một công việc, đối diện với những thực hành để không gây hại cho những người anh em, không gây hại và lấy đi sự công bằng của họ, chèn ép họ, lấy quyền để đè nén và đối xử với anh em mình bất công, còn rất nhiều điều mà con người và con người đối xử với nhau.

Các con thương mến của Mẹ,

Quá đau xót cho một thế giới mà các con đang sống trong hiện tại. Con người đã quá ngông cuồng tự đại, ỷ lại tài năng của mình, đã xúc phạm đến Thiên Chúa, đã sống bất tuân, kiêu ngạo.

Những điều đó sẽ đưa các con về nơi chốn bế tắc, đưa các con vào nơi chốn không lối thoát, bị lưới rập của một thế giới trong sự hoành hành của bóng đen tội lỗi, tiếp tục không nhận ra ánh sáng của chân lý, không nhận ra tình thương đem đến ơn cứu độ cho con người.

Còn rất nhiều điều Mẹ thấy và nhắn gởi cho tất cả các con.

Hãy đứng dậy.

Chỉ có đường duy nhất mà các con chọn lựa cho thế hệ hôm nay, là hãy trở về với Thiên Chúa.

Hãy đến gặp gỡ Ngài.

Hãy tìm lại những giây phút mà các con đã được đón nhận qua phép Rửa, là những người con Kito Hữu, là những người con của Giáo Hội, là những người Kito Hữu được chọn lựa trong thế giới.

Các con phải biết những gì cần làm, những gì phải đối diện, những gì cần chọn lựa từ bản thân mình quyết định, để không vấp phải với những vực sâu, với những vực thẳm lôi cuốn linh hồn, thể xác hay lương tri của mình, để những nơi chỗ mà các con đang đối diện là không có niềm vui, không có bằng an, không có hạnh phúc giữa cuộc đời. Khi các con không thật sự đón nhận Chúa, không tìm đến Chúa, không có một đời sống tin thác trông cậy và nhất là đời sống cầu nguyện, để gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ một thế giới thiêng liêng mà con người ai ai cũng phải cần.

Đó là điều mà Mẹ muốn nhắn gởi cho các con được thấy sự hệ trọng và sự cao cả mà các con rất cần Thiên Chúa trong cuộc đời.

Ngài mới là Người có quyền ban cho chúng con từ tánh mạng, cái chết hay những điều xảy ra cho thế giới và những biến cố nguy ngập, đe dọa và sát hại những người không tin.

Có quá nhiều điều Mẹ muốn nhắn gởi cho tất cả các con.

Cũng là những giây phút và những năm tháng còn lại, có những người được chọn là ngôn sứ để đem những lời của Thiên Chúa và Mẹ gởi đến cho trần gian, với những lời mà các con được đón nhận.

Có những cái chưa bao giờ xuất hiện và chưa bao giờ được gởi cho thế giới con người, nhưng Thiên Chúa đã cho thế kỷ hôm nay.

Ngài đã chấp nhận và cho các con thêm thời gian để được sửa đổi, thời gian để gặp gỡ, thời gian để nhận ra những gì Thiên Chúa ban trước những ngày kết thúc, để mỗi một người trong thế gian không mở miệng oán trách, cũng không thể nào không nhận ra những sự nhắn gởi này, cũng không nhận ra được những gì báo trước cho đời sống con người, để đối diện với ngày mà Thiên Chúa sẽ đến, để đem những người công chính và những người lắng nghe được hưởng phước mà Thiên Chúa ban cho họ, dầu vẫn còn trong thân xác.

Những người con phản nghịch, những người con chọn lựa đường lối mà họ đang xử dụng là đường lối của những gian ác, của những tội lỗi, của những tham lam, của những dục vọng, của những ưa thích của thế giới trần gian, thì họ sẽ được thế giới đó đón nhận họ ở nơi chốn tối tăm, khóc lóc và nghiến răng.

Các con chưa thấy được sự đau khổ của linh hồn bị nhốt bởi những nơi chỗ do đời sống khi thân xác còn trong hơi thở không quyết định, không dùng lý trí để đối diện, không dùng lý trí để đối xử cho bản thân mình, cho những việc làm bất chính, bởi những sự tội lỗi gian ác đã gây nên và làm cho con người mờ đi lương tâm, có mắt cũng như đui, có tai cũng như điếc và có trái tim cũng không biết rĩ máu và xúc động.

Đó là sự đáng sợ của sự chai lỳ, sự cứng lòng, sự dửng dưng đã đem đến cho con người sự khô khan nguội lạnh, cuối cùng là món quà ân thưởng cho họ, ở nơi chốn mà họ đã chọn lựa ở trên trần gian, khi họ đối diện với cái chết, thì họ cũng đón nhận những điều mà họ tự biết nơi đâu những linh hồn đó đến, vì không nhìn nhận những điều do Thiên Chúa đã nhắn gởi.

Thiên Chúa đã cho cơ hội.

Mẹ cũng đã đến những nơi, những chỗ để tỏ hiện cho các con được nhìn thấy, tìm về những điều Mẹ khuyên nhắc.

Dẫu có tội lỗi đến đâu, dẫu có những sự bất tuân khi các con chưa biết, nhưng khi các con biết và nhận ra thì hãy bỏ hết tất cả, trong sự hối hận ăn năn, đến với Thiên Chúa, kêu nài Lòng Thương Xót của Ngài để các con được sự thánh hoá, được ơn biến đổi, được sự đụng chạm qua tình thương mà Chúa ban cho các con, qua Bí Tích Thánh Thể.

Có rất nhiều điều kỳ diệu, phi thường, lạ thường, các con không thể nhìn đó mà hiểu được những gì Thiên Chúa muốn các con và đưa dẫn các con đến gần Ngài, để tìm ra chân lý, sự thật, lẽ phải, để các con được cứu rỗi đời sống linh hồn, đời sống thiêng liêng.

Mỗi một con người cần tìm về với Thiên Chúa qua sự thực hành.

Các con phải thờ phượng, phải tôn kính một Đấng bậc Vua vũ hoàn, một người Cha của nhân loại dùng tình yêu, dùng lòng nhân từ để đối xử với con người và đối diện với thế giới trần gian.

Các con đã bỏ quên đi những điều cần làm, những điều cần phải phục thiện, những điều phải dùng lý trí để chọn lựa cho con đường mình đang đi hôm nay, tương lai, và còn những ngày đối diện trong sự tiến bước, để những điều được quyết định là từ nơi sự suy nghĩ, từ nơi sự cảm nhận để nhờ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, ban thêm ơn cho các con để gột bỏ, để từ bỏ cái tôi, cái bản ngã, cái ương ngạnh, và ưa thích của con người.

Đó là chân lý mà Thiên Chúa đã dạy.

Huấn lịnh của Ngài đã có sẵn – Sống trong bằng an, sống trong hạnh phúc, sống trong yêu thương, sống trong nhẫn nại và còn rất nhiều điều tốt đẹp mà con người được khuyên nhắc từ nơi Thiên Chúa, với những Giáo Lý mà Ngài để lại những điều rất tốt đẹp.

Ngài cũng đã qua những người anh em trong thế gian con người, Ngài đã qua những bậc linh mục tu sĩ, Ngài đã qua những vị tu hành, qua những dòng tu nữ, những dòng tu nam, còn rất nhiều điều Thiên Chúa luôn cho con người cơ hội tìm gặp những sự thật, tìm gặp với cõi lòng mong muốn khát khao những điều lành thánh, những điều đạo đức, và thánh thiện thì luôn luôn có hướng cho các con mở rộng bằng tình yêu mà các con tin vào Thiên Chúa để cầu nguyện, Ngài sẽ trả lời cho mỗi một người chúng con ở trong thế giới này.

L.:  Lạy Chúa, những điều mà Chúa cho con gặp gỡ Mẹ hôm nay để những lời tâm sự của Mẹ cho tất cả những người con cái của Mẹ với những yếu tố cần thiết mà con người hay bỏ quên, để đời sống con người cần phải tập tành có sự đạo đức của mình.

Đức Mẹ:  Điều đầu tiên, là điều mà các con phải cần tìm kiếm trước ở trong cuộc đời của mình là hãy đón nhận Thiên Chúa, tìm hiểu Giáo Lý và chân lý của Ngài gởi đến thế giới, tìm hiểu những lời lẽ do Thiên Chúa đang đối diện và hoạt động trong thế giới và xã hội ngày nay.

Ngài mời gọi con cái của Ngài đón nhận, lắng nghe và trở về, để qua đời sống là người Kito Hữu.

Các con phải đến với Bí Tích Giải Tội, phải được Chúa đụng chạm qua Bí Tích Giải tội, phải cần sự khuyên nhắc của những đấng bậc linh mục tu sĩ có trách nhiệm, đưa họ đến gần với Thiên Chúa, đến gần với những điều mà họ khao khát và ước mong trong lẽ phải, công bình và sự thật.

Tất cả những gì mà Mẹ muốn nhắn gởi hôm nay, Mẹ cũng muốn những người sống trong tội lỗi và gian ác hãy dừng tay lại, nhìn lại quá khứ, nhìn lại hiện tại và cũng nhìn một chút về tương lai, dẫu biết các con không thể biết được, nhưng nếu các con dừng lại để cho mình một cơ hội, cũng như cho linh hồn mình được hít thở sự trong lành.

Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền ban điều đó cho con người, dừng lại qua những giây phút an lành mà mỗi một con người cần có trong cuộc sống, để tiếp tục với đoạn đường lữ thứ của trần gian mà mỗi một con người cần đối diện và đi qua, để tìm những cách thức ứng phó và chấp nhận, hiệp thông với Cuộc Tử Nạn.

Con người phải nhìn vào Thiên Chúa, để được nhẹ nhàng, được thả lỏng, dùng thời gian để có thể suy niệm những gì từ nơi Thiên Chúa ban cho con người qua mọi thời đại.

Mục đích chính của đời người mà các con mong muốn để đến với Thiên Chúa bằng cách nào, gặp gỡ Thiên Chúa bằng cách nào, để được đón nhận sự dọn sẵn là bàn tiệc vĩnh cửu ở trên nước Thiên Đàng, để ai ai cũng có quyền đến đó.

Thiên Chúa ban cho những người con cái của Ngài qua Máu của Ngài để thanh tẩy, gội rửa các con và cũng ban Thân xác của Ngài qua cái chết, để đưa các con về với chân lý, sự thật, về với cõi tâm hồn hiền lành, với cõi tâm hồn công chính, với cõi tâm hồn.

Con người phải cần xử dụng là nền tảng, còn những việc khác thì lòng tin của các con sẽ được đón nhận, lòng tin các con sẽ được chữa lành với những vết thương rạn nứt của con người khi đắm đuối trong tội lỗi.

Còn rất nhiều điều sẽ được hé mở khi các con dùng thời gian của mình dành cho Thiên Chúa với những giờ giấc phù hợp.

Với lòng tin, với sự thực hành và cảm nhận thì các con cũng được gần với Thiên Chúa, cũng được gần với người Mẹ.

Các con rất cần sự tương trợ và giúp đỡ để các con biết được Thánh ý của Thiên Chúa, để các con biết được đời sống của mỗi một con người được chọn lựa thích hợp của môi trường mà các con đang đương đầu, với những ngày mà thế giới cũng đang mời gọi trong toàn nhân loại.

Mỗi một người cần có sự hy sinh, mỗi một người cần phải liên lỉ cầu nguyện cho Giáo Hội, cho anh em, cho những người từ bỏ Thiên Chúa, và cho những người trên con đường được trở về, để với một niềm tin do từ nơi sự mạc khải qua Bí Tích Thánh Thể, và là những ngôn sứ được chọn của những ngày Thiên Chúa chọn lựa để gởi đến những lời của Ngài cho thế giới.

Trong thời điểm này, sự tàn phá và những điều xảy ra bất ngờ của linh hồn cũng như thể xác cũng đến cùng một lượt, Nó cũng lợi dụng những cơ hội để đem linh hồn của các con về nơi chốn mà không ai ưa thích để đến nơi đó, cho nên, sự quyết định rất quan trọng cho đời sống khi còn hơi thở, chấp nhận để tận hiến, để phó thác, để cậy trông.

Những người có Thiên Chúa thì nhìn những điều này rất rõ.

Giáo Lý của Ngài mà các con phải cần học và hiểu rõ, những điều này không thực hành trên con người mà là sự tranh dành, là sự hơn thua, là sự hiềm khích, là sự thù hận.

Đó là sự rõ ràng mà con người có thể dùng cặp mắt để nhìn ra cái đó từ nơi Thiên Chúa hay cái đó từ nơi con người.

Tất cả đều phải trải qua, có những kinh nghiệm phải phân tích một cách rõ ràng điều đúng, điều sai, điều cần làm, giữa thiện và ác.

Là những ngày nhắn gởi cho thế giới con người chuẩn bị cho những biến loạn, cho những thiên tai, cho những giặc giã, cho những đói khát.

Có rất nhiều điều đến với thế giới, con người cần phải quyết định đời sống thiêng liêng của con người và đời sống đang gặp trong hiện tại, để xin ơn tha thứ qua Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, xin ơn thánh hoá biến đổi để các con được xứng đáng hơn.

Đời sống mà các con đang sống trong hiện tại, có quá nhiều tranh giành, có quá nhiều đau khổ con người và con người đối xử với nhau, còn rất nhiều điều gian ác, tội lỗi. Những việc đó đã khiêu khích lòng thịnh nộ của Thiên Chúa, những điểm đó đã làm cho chúng con phải ngắn hạn thời gian, phải đi vào sự quyết định do Thiên Chúa an bài và sắp đặt từ lúc ban đầu.**

Không ai có thể từ chối được, không ai có thể tránh xa được, và không ai có thể bỏ qua được đời sống mà mình phải quyết định từng cá nhân, để cái gì là hạnh phúc, cái gì là vĩnh cửu, cái gì là giá trị cho đời sống mà con người cần có trong hiện tại, trong lý trí và trong linh hồn, cho hôm nay và mai sau.

Các con thương mến của Mẹ, những điều nhắn gởi này, qua Thánh Tượng Fatima Công Du, gởi đến cho tất cả toàn nhân loại với những lời nhắc nhở, cho những người con cái của Mẹ đang sống trong tội, đang bị lạc hướng và cũng đang bỏ quên đời sống mà các con đã đón nhận Bí Tích Rửa Tội.

Đó là những người con cái của Thiên Chúa, những người con cái của Giáo Hội, những người Kito Hữu ở thế giới trần gian.

Phải có bổn phận và trách nhiệm cho đời sống tu đức của mình trong công chính, trong lẽ phải, trong sự thật và nhất là sự yêu thương trong bằng an mà Thiên Chúa mời gọi.

Mẹ cũng muốn tất cả con cái của Mẹ nhận ra những điểm này để chấp nhận, tha thứ và tìm đến bằng an cho mỗi một linh hồn.

Chúa chúc phúc cho những việc công chính mà các con thực hiện, và cũng là những điều quan tâm cho thế hệ hôm nay, mời gọi mọi tầng lớp đến với Lòng Thương Xót của Chúa.

Với sự khuyên nhắc mà Mẹ muốn các con phải tìm gặp Chúa vào thời điểm này, đến với Bí Tích Thánh Thể để Ngài là Người sống thật, đang hiện diện, đối diện với các con một cách thiêng liêng để các con được tỉnh thức, đánh động tâm hồn để từ bỏ những cái không thuộc về Thiên Chúa muốn trên mỗi một người của chúng con.

Chúng con cần chuẩn bị sắp sẵn, để những cơn biến loạn, những tai ương, những điều xảy đến kinh hoàng sợ hãi của những ngày sự kết thúc nhất định sẽ theo luật tuần hoàn mà các con nếu còn sống sót đối diện.

Những người lắng nghe, chuẩn bị và hợp tác thì các con lại có một đời sống khi có những điều đưa đến thì những người đó sẽ được ơn Thánh của Thiên Chúa, những người đó sẽ được cứu thoát bởi những điều mà họ đang tin, họ đang chuẩn bị và họ luôn hướng về Thiên Chúa để tin tưởng nơi Ngài, tin tưởng những lời được loan báo, tin tưởng với những sứ giả mang Tin Mừng, tin tưởng những ngôn sứ đem những lời nhắn gởi đến thế giới con người trần gian.

Đó là điều Mẹ cho L. được đón nhận vào buổi tối hôm nay, có sự hiệp thông của người chị em với những giờ giấc để đến viếng thăm Mẹ, ở lại với Bí Tích Thánh Thể và cho con được cơ hội được đón nhận những lời này từ nơi Thánh Tượng Fatima Công Du mà con đang trực tiếp để đón nhận những lời của Mẹ và sự nhắn gởi của Mẹ cho thế giới trần gian, cho những anh em mà các con gặp được trong cuộc đời, để cũng cố đời sống đức tin cho họ, đem lại cho họ sự bằng an khi họ chấp nhận, đón nhận và làm theo những sự hướng dẫn do các con được nhận ra từ nơi sự giáo dục, nền tảng của những nơi chốn mà các con thờ phượng.

Ngay cả những người họ chưa đón nhận Chúa, trong tình yêu thương Ngài cũng muốn tỏ hiện cho những người đó được đón nhận, được biết những dấu chỉ mà Thiên Chúa ban cho và sử xự với con người, là tình yêu, là bình an, là hạnh phúc.

Đó cũng là điều và là tiêu chuẩn căn bản mà chúng ta được nhận ra từ nơi Ngài, nhận ra những Giáo Lý của Ngài, nhận ra chân lý Ngài muốn gởi đến cho thế giới con người. Ngài cũng muốn những người con cái của Ngài được tránh đi những điều mà họ biết được đó là sự tội lỗi, mang cho họ sự đau khổ, mất bằng an, mất niềm tin, mất niềm vui và còn có rất nhiều điều gây hại cho bản thân mình, gây hại cho những người thân, gây hại cho bè bạn và gây hại cho những người mà con gặp gỡ trong cuộc đời.

Đó là một điều rất đáng sợ cho thế hệ ngày hôm nay.

Với những tâm tình đó, các con nhất định phải đứng dậy nghe lời mời gọi của Mẹ.

Mẹ đang chờ đợi những chuỗi hạt Mân Côi của các con, một lòng hợp tác với Mẹ trong sự liên lỉ cầu nguyện, xin cùng Đức Chúa Cha, xin Ngài can thiệp cho những điều đang xảy ra cho thế giới con người, với sự gian ác tội lỗi, do con người và con người đang trong tình trạng thiệt hạ lẫn nhau bằng cách thức này, bằng cách thức khác, qua sự độc ác, qua sự chế tạo của những vũ khí hạt nhân, tiếp tục cho thời đại này và những thời đại kế tiếp cũng phải ảnh hưởng bởi những bệnh tật, tật nguyền do sự gian ác trong tội lỗi mà con người tạo ra nó để giết hại lẫn nhau, bị sự lợi dụng của ma quỷ, của một thế giới nó đang hoành hành để kéo dần những linh hồn đến với nó, và thâu lượm biết bao nhiêu linh hồn đang lạc bước ở thế giới con người.

Để được trở về với Thiên Chúa, để được đón nhận ơn Thánh của Ngài và để được sự nhắn gởi của Mẹ các con hãy liên lỉ cầu nguyện, tiếp tục với những người anh em, tiếp tục trong những sứ vụ được trao ban, tiếp tục đứng dậy để liên kết với chuỗi hạt Mân Côi, đi vào với tất cả những người anh em ở trên thế giới, của những đạo binh mà Mẹ đã ban trao và cho các con, cùng tất cả những anh em đó, Đạo binh của thế giới Thiên Đàng, đạo binh của thế giới trần gian mà các con cũng hợp tác trong chuỗi hạt Mân Côi để tiến lên Đức Chúa Cha. Mẹ cũng cùng với các con để khẩn nguyện cùng Ngài, để các con vượt qua và đưa dẫn những người anh em ở trong bóng tối được trở về. Những cái thất bại của thế gian con người sẽ biến chuyển và trở thành thắng lợi để đem linh hồn trở về với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện của các con, qua sự liên lỉ nài khấn với Lòng Thương Xót,*** các con nhất định sẽ được sự can thiệp của Thiên Chúa, các con nhất định sẽ được Ngài ban cho những điều kỳ diệu với một thế giới còn lại. Với cõi lòng các con khao khát và các con chấp nhận để hợp tác cùng với Mẹ, cùng với đạo binh của Mẹ, cùng với các Thiên Thần, các Thánh ở Thiên Quốc để các con được nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa. Ngài sẽ can thiệp để cho những người công chính và sự lành thánh mà các con ở thế giới này phải nhất định trở về, để được đón nhận ơn tha thứ và cũng được nhìn thấy một thế hệ trong sự thanh trừng của những tội lỗi mà con người đã gây nên.

Nếu các con không tìm đường trở về thì chỉ có một con đường duy nhất là các con đã biết trước là sự đau khổ nghiến răng mà những linh hồn đó đang chìm ngập trong tội lỗi, để chấp nhận nó và cùng với nó.

Sự trả giá là do con người không biết lắng nghe, không biết trở về, không biết từ bỏ.

Đó là quyết định do tự các con chọn lựa.

Những gì cần làm Mẹ đã làm.

Những gì nhắn gởi Mẹ cũng đã nói.

Những điều cho các con được thấy và tin, Mẹ cũng đã đến với các con.

Điều duy nhất là các con phải từ bỏ, trở về hợp tác cùng với tất cả anh chị em, để những nơi chỗ được mời gọi mà các con đến với chuỗi Lòng Thương Xót, khẩn khoản với chuỗi hạt Mân Côi tiến dâng lên, nài nỉ cùng Thiên Chúa cho các con thời gian để kịp trở về, cho các con cũng còn sống sót lại khi những biến cố và ngày kết thúc mà Thiên Chúa chuẩn bị cho một thế giới mới.

Những người còn sót lại, những người đã được bênh vực từ nơi Thiên Chúa mới có mặt nhìn lại những điều mà thế giới được mời gọi những ngày sau hết.

Mẹ muốn gởi những lời này cho các con được đón nhận, được lắng nghe và quyết định cho mình, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tầng lớp, trong mọi quốc gia và trong mỗi một đời sống mà các con đang có trong hiện tại.

Mẹ hy vọng những lời này sẽ đánh động tâm hồn của những người con cái Mẹ, và đánh động được những điều mà các con phải cùng phục hồi trong niềm tin, trở về với Thiên Chúa, khẩn khoản cầu xin, khẩn khoản đến với Lòng Thương Xót và chuỗi hạt Mân Côi, liên lỉ cùng với Mẹ tiến dâng Đức Chúa Cha để thế gian con người nhận ra lẽ phải chân lý, để được mang ơn cứu độ, được ơn tha thứ.

Chúa đã qua Lòng Thương Xót ban ân sũng, ban ân Thánh và ban thêm thời gian cho con người được nhận ra, quay trở về đúng vào thời điểm, trước ngày Thiên Chúa kết thúc tất cả những gì của tội lỗi, của gian ác mà con người trong trần thế đang xử dụng nó, đang đối diện nó, để những người con cái của Thiên Chúa cũng bị ảnh hưởng tai họa bởi những sự gian ác, bởi những điều tội lỗi do con người triệt hạ lẫn nhau.

Chúa không khoanh tay để làm ngơ những điều đó, những sự bất chánh làm thiệt hại những người con cái của Ngài, làm thiệt hại những sự thờ phượng mà Thiên Chúa ban cho con người trần gian.

Các con hãy tỉnh thức.

Đây là sự mời gọi, là sự nhắn gởi của những ngày còn lại.

Sự quyết định các con sẽ được biết và sẽ được đối diện những sự kinh khủng hải hùng, sự kết thúc giữa thiện và ác, để Thiên Chúa mới Giá Lâm, tái lập thế giới mới mà Ngài đã sắp sẵn và báo trước cho tất cả mọi người trong nhân loại.

Tình yêu của Thiên Chúa luôn dành cho loài người, nhưng sự công bằng, lẽ phải, sự thật và công chính luôn luôn là một điều để đối diện với Thiên Chúa.

Người đang sống hay kẻ đã chết cũng đều phải đi qua con đường này, để con người khi còn hơi thở sớm quyết định với những việc cần thiết mà linh hồn của họ phải đối diện.

Với một thời điểm đối diện hôm nay và những sự loạn lạc khắp nơi, và những biến cố các con đã được thấy được nghe, nếu không chuẩn bị cho đời sống linh hồn để có sự quyết định, nhờ ơn Thương Xót của Thiên Chúa để đến với Ngài, thì các con sẽ đi về đâu?

Nơi nào tự mỗi một người đều nhận ra và biết những sự gian dối, những sự tội lỗi gian ác sẽ có nơi chứa đựng những người và linh hồn sẽ bị cột nhốt ở nơi sự gian ác, tội lỗi và sự độc hại của bản thân con người.

Đó là điều mà Mẹ muốn nhắn gởi cho tất cả các con.

Sự công bằng của Thiên Chúa và quyền năng của Ngài sẽ không bao giờ thua với tất cả những gì không bắt nguồn từ công chính, không bắt nguồn từ lẽ phải. Đó là điều mà các con phải cần biết và phải cần ghi nhớ ở trong mọi thời đại, nhất là những ngày được nhắn gởi cho thế hệ và xã hội của thời điểm còn lại hôm nay.

Những gì muốn nói Mẹ đã nói.

Những gì nhắn gởi Mẹ cũng đã nhắn gởi.

Hy vọng các con quyết định hợp tác, và trở về với Thiên Chúa bằng cõi lòng, bằng trái tim và bằng sự quyết định trong lý trí của mình, để các con là những người được hưởng phần gia nghiệp ở nơi chốn vĩnh cửu Thiên Chúa đã sắp sẵn cho những ai xứng đáng được đón nhận món quà trọng đại đó.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con.

Thương các con.

Chào các con.

Mẹ

Nhận xong 10:05 tối

*K., một người giúp đỡ cho L., ở trong một tiểu bang khác của nước Mỹ với một nhóm người thờ lạy Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể và có tượng Đức Mẹ Fatima để một bên của bàn thờ. (L. ở tiểu bang khác.) Bằng cách này, Đức Mẹ đă nói với L. qua tượng Đức Mẹ Fatima, và được xác nhận như sau trong bài viết này.

** Các “quyết định mà Thiên Chúa đã tiền định” đề cập đến sự đền tội phải được thực hiện cho tất cả các tội lỗi (hình phạt do Thiên Chúa, là Đấng vô cùng công bằng và vô cùng thương xót, ban ra cho chúng ta ở đây, trên trái đất, trong luyện ngục, hoặc trong địa ngục nếu một người chết trong tình trạng tội trọng). Ý nghĩa của câu này cũng có thể được đề cập đến tổng quát hơn, đó là người tốt sẽ được lên thiên đàng và người ác sẽ bị xuống địa ngục. Nếu đây là trường hợp như vậy, cần phải được lưu ý rằng Giáo Hội Công Giáo dạy rằng sự tiền định của Thiên Chúa, là một mầu nhiệm, va không phủ nhận ý chí của sự tự do của con người, do đó sự tiền định đề cập đến vai trò mà chúng ta đóng, một vài trò quan trọng và toàn bộ trong việc lựa chọn số phận cuối cùng của chúng ta trong thiên đàng hay địa ngục (như đoạn nêu trên, và sau đây trong thông điệp đã xác nhận).

*** “Lòng Thương Xót” là một danh hiệu của Chúa Giêsu, từ thời của Chân phước Anne Catherine Emmerich và đã được biết đến từ sự mạc khải của Chúa Giêsu với Thánh Faustina.

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!