Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Hãy Nhận Những Món Quà Thiên Chúa Ban

[wpfilebase tag=file id=311 tpl=simple-mp3 /] [wpfilebase tag=file id=526 tpl=simple-pdf /]

IMG_0532Hãy Nhận Những Món Quà Thiên Chúa Ban

Ngày 24, tháng 7 năm 2013 – 10:25 sáng

Trong thông điệp này Thần Khí của Chúa Giêsu hướng dẫn L. tường thuật về phong trào Thánh Linh, phong trào Lòng Thương Xót Chúa, linh mục và vv…

L: Lạy Chúa, 10:25 sáng ngày Thứ Tư, tháng 7, ngày 24 năm 2013, trực tiếp với Bí Tích Thánh Thể, trong căn nhà nguyện mà mỗi ngày con tham dự Thánh Lễ ở nơi đây. Hôm nay, là một sự đặc biệt Chúa dành cho con cũng như đưa con đến đây một cách bất ngờ, con không nghĩ con có thể đón nhận thông điệp của Chúa lại được trực tiếp ở nơi Bí Tích Thánh Thể, ngôi nhà nguyện hôm nay trong sự vắng lặng không một người, chỉ có con đối diện, đúng là giây phút này Chúa cho con cơ hội và đưa con đến đây để gởi đến những lời cho tất cả những người con cái của Chúa và gởi đến cho vị mục tử mà con rất nóng ruột những ngày vừa qua để xin Cha gởi đến những lời này đến với người mục tử này.

Lạy Cha yêu thương của chúng con, con biết Cha thấy được tất cả nỗi lòng ưu tư của mỗi người trong nhân loại, và những người mà Cha quan tâm nhiều hơn nữa là những mục tử của Cha, đời sống tông đồ của các ngài trên đoạn đường các ngài đi qua, hiện tại và những ngày sắp tới, là những điều Cha thấu rõ và hiểu được tâm tư khắc khoải của các ngài. Các ngài là những người đem lời của Cha đến cho tất cả mọi người khi chúng con có cơ hội để được nghe các ngài giảng, có cơ hội để đi cấm phòng, để tìm về với thời gian mà đời sống của chúng con cần học hỏi về thiêng liêng.

Lạy Chúa, vị linh mục X. là một vị linh mục con nghe qua lời của chị D. chia sẻ. Ngài là một vị linh mục rất xuất sắc, tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Ngài đã ở phong trào Thánh Linh suốt trên 35 năm trong đời sống phục vụ, ngài đã đi từ Nam tới Bắc và trên toàn thế giới. Những nơi ngài đi đều có những bài giảng, với những xác định và những cảm nghiệm từ trong Thánh Kinh ngài để lại, đã lôi kéo rất nhiều giáo dân. Điều đó ngài đã minh chứng Đức Thánh Linh đến với tất cả những người con chiên dân Chúa, lời giảng của ngài cộng thêm tài năng mà Chúa cho ngài, là sự khôi hài, để khi ngài đến ở nơi đây hoặc nơi đó, bất cứ nơi đâu mời ngài đến để giảng phòng, giảng cho những người đến tham dự đều có những nụ cười và những giây phút vui nhộn hăng say, hăng hái cho tinh thần của những người được nghe không buồn chán khi ngồi lâu giờ ở trong những buổi tĩnh tâm.

Lạy Chúa, con chưa bao giờ có cơ hội để có thể được đến tham dự hoặc nghe lời ngài giảng, hơn nữa con cũng không hiểu rõ tiếng Anh*, nhưng qua sự chia sẻ của chị KD, con cảm nhận được những gì mà con xin với Cha trong giờ phút này. Ngài là một linh mục có trách nhiệm và là một linh mục đã dùng thời gian suốt cả cuộc đời của mình tìm kiếm lẽ phải sự thật ở Phúc Âm để rao giảng, để làm chứng cho Chúa và hướng dẫn cho mọi người đến gần với Chúa Thánh Linh, hướng dẫn cho mọi người tập tành trong đời sống đón nhận Chúa Thánh Thần và được biết Ngài. Đó là những điều chúng con cũng có những linh mục Việt Nam trong phong trào Thánh Linh, trong phong trào Lòng Thương Xót, những linh mục rất xuất sắc, lôi cuốn không biết bao nhiêu người trên thế giới trở về với Thiên Chúa.

Lạy Chúa, đây là một việc không phải là tình cờ mà là một điều cho chúng con phải nhìn lại với một thời điểm hiện tại hôm nay, những gì Chúa đã nói qua Phúc Âm, những điều đã xuất hiện một cách rõ ràng cho con người có một con mắt nhìn vào, những gì mà con người phải tìm lại và trở về với Thiên Chúa, một thời điểm mà con người phải cần tìm tòi đời sống đức tin của mình để biết được sự thật, biết được những gì đang tiến triển, những sự gây hại cho linh hồn, cho tinh thần và thể xác, đã bị đè nặng bởi những việc mà chúng con thấy được hoàn cảnh của thế giới ngày nay trong danh lợi, tư lợi, ganh ghét, dèm pha và còn những điều bên trong mà chúng con không thể dùng con mắt để có thể nhìn thấu suốt được. Chúa là Đấng biết rõ, Chúa là Đấng thấy được tất cả cái trái, cái sai, cái đúng và những điều lành thánh hay những điều tồi tệ, gian ác hay sự thâm lạm của con người, lợi dụng những chức quyền, đè nén những sự thật, vu oan giá họa và vu khống những điều cho những vị mục tử, cho những người lãnh đạo có tiếng tăm ở trên toàn thế giới. Những điều đó là sự đánh phá một cách rõ ràng để ngưng lại những tài năng mà Chúa Thánh Thần muốn đến gần với con người, Ngài muốn đến gần với con người cho những vị mục tử xuất sắc khai phá trong đời sống của Ngài, hoàn toàn để phục vụ.

Thời điểm hôm nay quả là một thời điểm mà Chúa đã nhắn và nói cho cả thế giới được biết ngay từ lúc ban đầu và ngay cả Thánh Kinh. Thời cuối cùng Chúa cũng cho những người con trai, con gái được ơn tiên tri, những người bô lão cũng có thể nằm chiêm bao những giấc mơ mà Chúa cho họ thấy**. Tất cả những người sống trong một thế hệ còn lại cũng sẽ bị bắt bớ, dèm pha, cũng sẽ bị vu khống giá họa, người ác cũng trở nên tranh giành với một thời điểm còn lại để bước qua một thế kỷ mới, bước qua những điều do con người tranh đấu với nhau, tìm kiếm những tư lợi, lợi ích và danh tiếng của mình, không nhìn thấy cái chung, nhu cầu của tất cả giáo dân, là những người con chiên dân Chúa của thời đại này rất cần những linh mục, rất cần những điều do các ngài khai thác được cả cuộc đời ở trong Phúc Âm, tài năng của các ngài đem đến để giảng dạy, lôi cuốn và cũng chỉ dạy một cách dễ dàng để con người có thể đến gần với Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, phong trào Thánh Linh là một hoạt động rất cần thiết cho Giáo Hội, qua bao từng thời đại nhưng trong thời điểm này cũng là giây phút Chúa Thánh Thần tràn đầy sức mạnh, khi có ơn Chúa Thánh Thần hoàn toàn có sự đổi mới. Những điều đổi mới đó, những điều mới lạ đó và những điều làm cho con người nhìn thấy được sự vô thường và lạ thường, cho nên những sự kiện hiện tại có những điều làm cho đời sống của những bóng tối, lợi dụng xâm nhập những tâm hồn không cứng rắn và không biết nhận ra cái gì từ nơi Thiên Chúa, cái gì từ nơi tà khí, họ bị những sự lẫn lộn, có những cách sống, cách xử lý không đúng cách, để có sự trình bày không rõ ràng, có những điểm lẫn lộn với những điều vô thường lạ thường, với con mắt không thể đi vào thực tế. Vì lẽ đó, họ đã lu mờ và dường như không được sự công nhận mấy ở trong đời sống, của những năm tháng đi qua và trong hiện tại. Đó là những cái để cho con người có lý do đè nén, khử trừ và triệt để với cách khôn khéo bưng bít của sự khôn ngoan thế gian con người, mưu mô để hại cũng như vu khống của những bậc linh mục sốt sắng trong đời sống Thánh Linh để đem con chiên dân Chúa được biết nhiều về Ngôi Ba của Thiên Chúa Ba Ngôi. Còn những việc đính kèm theo sau, của những sự mà họ gặp trong những ngày tháng rao giảng, trong những cơ hội vì Chúa Thánh Linh Ngài là sức mạnh, Ngài có thể chữa lành cho con người tất cả những bệnh tật, tất cả những điều gì do con người tin vào, nhưng sức con người, những lúc hạn hẹp bởi giữa tà và chánh, có người sống trong một đời sống tin tưởng vào bói toán, tin tưởng những điều mà họ cho ở thế giới con người là bùa ngải***, khi họ nhận ra và đến để cũng xin Ngài cứu chữa.

Tất cả những gì đều có những công việc trình tự theo lý lẽ của Thiên Chúa an bài, Ngài làm việc theo cách của Ngài và con người có cách suy nghĩ không thể hiểu thấu được những gì của Thiên Chúa làm, nhất là Ngôi Ba của Thiên Chúa Ba Ngôi, bởi vì lẽ đó, chúng ta nên dùng một cắp mắt để nhìn sâu những điều lạc quan mà con người có được, không có những việc xảy ra đính kèm như những điều tiêu cực mà con người có thể thấy theo tình hình chung của thế giới hôm nay. Tất cả những gì tươi đẹp nhận được từ nơi ơn Chúa và những gì được sửa đổi, được thực hành những điều lành thánh, những điều mà cho con người có thể nhìn thấy và chấp nhận thật sự là Thiên Chúa đang làm việc, thì quả là một số ít để có thể nói và nhấn vào điều này.

Thiên Chúa làm không biết bao nhiêu ơn thánh ban cho những người đi dự, dành thời gian đến dự Thánh Linh, trong tất cả những người anh chị em đó cũng có một số rất đông để đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, họ sửa đổi đời sống, biết cảm nhận ơn thánh của Chúa, họ trở thành người mới trong cách đối xử, trong cách xử sự và ngay cả đời sống gia đình cũng có nhiều thay đổi, nếu họ gặp khó khăn và đau khổ thì đó chính là sự mở rộng để cho họ nhìn vào hoàn cảnh trong hiện tại Chúa đều hiện diện, Chúa đều bênh vực và đều ban cho những sự công chính lẽ phải. Vì lẽ đó số người theo Thiên Chúa và trở về qua phong trào của Thánh Linh rất khá đông, đó là một biểu tượng do chúng con có những cơ hội hội họp, có những phong trào được tổ chức, những người đó đã lên làm chứng, trong số đó, đương nhiên một số ít, họ có rất nhiều tà khí, cho nên có những việc xảy ra trên người của họ, có một số được chữa lành cũng như có một số họ vẫn còn nằm trong tình trạng đó, cũng có thể là họ hoàn toàn chưa đầu phục Ngôi Ba của Thiên Chúa Ba Ngôi, là Chúa Thánh Linh, bởi vì đó trong những sự giằng co giữa thiện và ác, trong những điều mà con người chưa dứt khoát từ bỏ đi cái tôi của mình, bỏ đi cái tội lỗi, cái tư lợi, cái danh lợi, và điều kiện, nhất là họ đam mê và ham muốn trong tiền bạc. Họ vẫn sống trong tội lỗi, vẫn sống trong ương ngạnh, thù hằn không tha thứ, họ vẫn trong đời sống mà họ chỉ tìm với những gì trong chốc lát rồi thoáng qua, không thực hành, cho nên đời sống lại trở thành tệ hơn trước khi đón nhận, bởi vì con người không để một chút tâm để có thể cảm nghiệm và đi sâu vào trong đời sống thiêng liêng, đều có cách và có cái nhìn một cách rõ nét do từ nơi Thiên Chúa ban cho.

Thánh Thần của Thiên Chúa đã xuất hiện ngay từ lúc Chúa Giêsu về Trời. Thánh Thần Thiên Chúa, là Thần Khí dẫn đưa, dẫn dắt, mỗi Tông Đồ đã có các ơn riêng do Thánh Thần ban cho. Từ đó, thế gian con người bắt đầu đã có Thánh Thần đến với chúng ta. Mỗi người đều có sự tìm hiểu và mỗi người đều có sự cảm nhận riêng của mình khi biết và đi đến trong sự tin tưởng và cầu nguyện. Những linh mục của Thiên Chúa, là những người hoàn toàn nếu trong chương trình của Thiên Chúa, trong đường hướng của Thiên Chúa, trong lời nói việc làm và cách cư xử theo giáo lý của Ngài thì những người đó tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và họ sống theo cách do Thánh Thần ban ơn cho họ. Đó là một điều phải công nhận từ xưa đến nay và ngay cả trong Phúc Âm hay Kinh Thánh đều để lại, cũng đã xảy ra với một thế hệ còn lại như chúng con, là những hậu bối nhỏ bé của một thế giới con người, thật không biết nhiều về Thánh Kinh, thật không biết nhiều về Thánh Thần hay những hoạt động của Ngài, nhưng chúng con có cơ hội để tham dự những phong trào Thánh Linh qua những linh mục, chúng con cũng thấy được việc của Chúa Thánh Thần đang làm trên con người chúng con, xảy đến với chúng con, là những điều có thật. Ngài đang hiện diện để giúp đỡ chúng con, nếu chúng con thật tình quy phục Ngài, nếu chúng con thật tình đầu hàng trước tất cả những gì khi biết rằng thân xác của chúng con không thể làm được bất cứ điều gì ngoài Thiên Chúa ra, ngay cả những tội lỗi của chúng con mỗi ngày đang diễn tiến, chúng con nếu có ơn Chúa Thánh Thần, chúng con thật sự bỏ được những tánh hư nết xấu, bỏ đựợc cái sai của mình để chúng con trở về và hướng về Thiên Chúa với ơn Thánh mà Ngài ban cho. Lòng tin của chúng con bắt buộc phải tin tưởng vào điều chúng con xin, tin tưởng vào Đấng Quyền Năng, tin tưởng vào Thánh Thần và Thần Khí của Thiên Chúa. Bởi vì lẽ đó, đời sống của con người có rất nhiều người được thay đổi trong phong trào Thánh Linh, nhận ra để biết rằng Thánh Thần ở trong họ suốt cả cuộc đời qua bao nhiêu năm tháng trong tội lỗi, nhưng chỉ những giây phút mà chúng con cảm nghiệm và thật sự đầu hàng với Thiên Chúa, đầu hàng với Ngôi Ba của Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ được sự đụng chạm của Ngài, sẽ được Ngài đến với chúng con trong sự khẩn cầu để Ngài sống với chúng con, qua thực hành, cử chỉ và qua đời sống mà chúng con dành cho Ngài. Chúng con cảm nghiệm được Ngài lớn lên trong chúng con, ngay chúng con cũng được Ngài nâng đỡ để chúng con có những ngày tháng thay đổi từ một người cũ sang người mới, thay đổi từ tinh thần, thay đổi từ cái nhìn, thay đổi từ tư cách, thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi ngay cả việc làm và cách đối xử với người trong gia đình cũng như bè bạn và những người chúng con gặp gỡ. Đó là điều mà Chúa Thánh Thần đã làm việc biết bao thế hệ ngay từ lúc đầu tiên cho đến giây phút còn lại của thế kỷ này. Ngài luôn hoạt động trong Giáo Hội của Ngài để có những linh mục họ đào sâu, họ tìm kiếm, để thật sự xuất hiện những điều do nơi những mục tử, nơi những tu sĩ và nơi Giáo Hội đang có những gia tài vĩ đại và cao trọng đem lời Chúa đến cho tất cả mọi người trong thế giới.

Lạy Chúa, những việc do Chúa Thánh Thần đang qua tất cả những vị mục tử, đang qua tất cả những việc do những người được giảng dạy những lời của Chúa trong thế giới này, thực hành và mỗi ngày triển nở, nhưng cũng kèm theo sự đánh phá, kèm theo sự phá hoại không ai xa lạ từ nơi những người anh em, từ nơi những người thân cận với cõi lòng, trong tâm địa mà họ đang sống của một thế giới, dẫu biết họ mang trách nhiệm của mục tử, họ mang những điều được học hỏi ở trong hàng Giáo Hội nhưng đời sống bản ngã con người vẫn là những điều quan trọng nhất khi đời sống họ không thật sự nhận ra Thiên Chúa, họ không thật sự nhận biết Thiên Chúa là lý lẽ, là sự thật, là công chính trong đời sống mà con người cần thực hiện. Vì lẽ đó, cho nên đã xảy ra rất nhiều điều, thế giới con người không có cái nhìn vào đời sống đức tin, để đi vào những nơi chốn không công bằng, không sự thật, xử lý những người anh em mình, rồi ngăn cấm, ngăn cản những điều cần phải phát triển, những điều cần phải loan rộng, và những điều cần phải lớn lên trên tòan thế giới.

Lạy Chúa những điều có thật mà chúng con đã thấy và gặp qua những vị mục tử đang bị cột chặt, đang bị giam lỏng bởi những sự việc. Họ bị oan ức, họ bị vu khống, họ bị bởi những bối cảnh hiện tại và cũng thẳng ra là những sự đánh phá của giới ma quỷ mà họ đang làm việc trong thế hệ hôm nay, để bộc lộ và xuất hiện, mang thân xác con người****, đi đến có những điều mà họ có thể gài bẫy, vu khống cho những vị tông đồ đang làm việc và đang loan truyền những ơn cần thiết nhất mà Thiên Chúa ban cho họ để đi đến thế giới con người. Thiên Chúa dùng họ để gom lại tất cả những người con cái đi lạc ở trong thế giới, chưa tìm về, chưa nhận ra chân lý và cũng chưa được biết rằng Thiên Chúa có thật ở thế giới con người. Chúng ta hãy nhìn lại những gì của những vị linh mục đã làm qua những phong trào điển hình như Thánh Linh, đã có những linh mục quả thật đem bao nhiêu người ở trên thế giới, tính ra trên toàn thế giới cả triệu người có thể tìm về và có thế số đó hơn nữa. Suốt ba mươi mấy năm không ít thì nhiều, nếu không đi đúng trong sự thật, nếu không đi đúng trong chân lý và lẽ phải do Thiên Chúa chúc phúc, thì con người không thể tiếp tục với một số năm quá lâu mà họ sống trong một chương trình càng ngày càng lan rộng, thu hút không biết bao nhiêu linh hồn trở về trong ơn thánh của Thiên Chúa. Đó là đời sống linh hồn, ngay cả đời sống của thân xác, đời sống của tâm linh mà con người được thấy, được nghe, và biết được. Đó là dấu chỉ Thiên Chúa ban cho thế giới con người mà chúng ta không đón nhận, chúng ta từ chối và chúng ta tìm cách dẹp đi những gì mà lòng khắc khoải của giáo dân, của những người đang cần thiết, những người đang sống trong tội, cần những giọt mưa, hay những cơn mưa để cho họ tưới mát tâm hồn, tưới mát cõi lòng, để biết và trở về với Thiên Chúa, bằng cách thức chỉ dẫn theo những mục tử được học và đem đến những điều cần thiết nhất cho đời sống linh hồn mà thế giới con người hôm nay giáo dân rất cần phải biết để trở về cùng Thiên Chúa theo cách họ có cơ hội để được đón nhận.

Còn nữa không phải dừng lại nơi đây, vì khi con cầu nguyện, con cầu xin Chúa cho con cảm nhận được ở trong giây phút này để nhìn rất rõ, để thấu những khía cạnh đang xảy ra có những điển hình. Hôm nay là một ý tưởng con xin Chúa ban cho con được cầu nguyện để xin nói về linh mục X., chưa bao giờ con được gặp mặt ngài, chưa bao giờ được nghe, được biết những điều gì từ nơi ngài, chỉ qua lời yêu cầu để cầu nguyện thì trong giây phút hôm nay Chúa Thánh Thần cho con được cảm nghiệm những điều này để xin cùng Thiên Chúa nói ra, bộc lộ những tâm tình của những linh mục, họ muốn trình bày, muốn gào thét, họ muốn nói lên những sự thật, họ không vấp phạm, không vi phạm, nhưng những người anh em, những người chung quanh là những người bị cái bẫy của thế giới đen tối, bị cái bẫy của ma qủy đành lòng chấp nhận lắng nghe hoặc đi theo để phán quyết và xử lý những linh mục mà họ đang có khả năng để làm việc cho Thiên Chúa, họ đang có khả năng để lôi hàng triệu người trở về với ơn thánh mà Chúa Thánh Thần đang làm việc trong thế giới con người hôm nay.

Đã là con người thì phải có lương tâm, lương tri, phải có con mắt, phải có nhận xét và phải nhìn điều thiện ác, đừng cho ma quỷ lợi dụng, đừng để cái lưới rập của ma qủy che mờ đôi mắt, nhìn anh em mình bằng một con mắt khác, nhìn một khía cạnh nhỏ không hoàn mỹ của người khác, một sự thiếu sót của người khác để kết nên một cái tội và kết án tử tội cho những người đó, không vì cái chết bằng lưỡi dao hay đâm chém, hay xử lý bằng năm xưa do Chúa Giêsu cũng bị người ta đánh đập và giết đi, nhưng xử lý với anh em bằng những điều mà họ đang xử dụng của một thế giới hôm nay, trong quyền lực mà họ có được, họ ngăn cấm những việc cao trọng vĩ đại do Thiên Chúa chọn những linh mục đó để đi ra giữa thế giới ngày nay. Nhốt kín họ, cấm đoán họ với những điều không phải, với những điều không đúng để chỉ nghe một bên, một phía, chụp mũ, vu khống những tài năng của những linh mục được đào tạo từ nơi Thánh Linh Thiên Chúa ban cho, cột chặt lại những ơn thánh, không cho họ cơ hội để phát triển, không cho họ cơ hội để đến gặp những người con chiên dân Chúa. Thế giới hôm nay những người con chiên rất cần những linh mục khiêm nhường, cần những linh mục có lòng thật sự cả cuộc đời tận hiến để làm những việc cao cả trọng đại, chủ đích đem con cái của Thiên Chúa được biết Ngài, được gần Ngài và trở về với Ngài. Đó là những điều mà con được nghe, được thấy với con mắt trong lúc con cầu nguyện, đó là điều con cảm nhận được sự mở rộng, mở trí cho con người nhỏ bé của một xã hội còn lại để nói lên sự công bằng với những người có chức quyền, với những người anh em linh mục mà họ đang sống trong hiện tại.

Hãy cần nâng đỡ. Hãy cần nói lên tiếng nói sự thật, dẫu vẫn biết trong đời sống từng sắp xếp có những quy luật nhất định không thể đi ra ngoài được, nhưng với một thời đại còn lại hôm nay, có những nhu cầu cần thiết là linh hồn của tất cả giáo dân, linh hồn của những người đang cần những vị đó giúp đỡ họ trong đời sống đạo đức, trong đời sống thiêng liêng, và trong đời sống mà họ cần phải đến gần với Thiên Chúa qua sự học hỏi, qua sự hiểu biết do những vị mục tử đem đến, đưa họ đến gần với Thiên Chúa, với cách thức của mỗi một người. Chúng con lại một lần thất vọng với những sự việc bên trong đang xảy ra một cách âm thầm, tự nhiên, tất cả những gì đều bị cấm đoán và ngăn chặn, không cho những điều mà chúng con đã có trong những tháng ngày qua. Đó là nói về một linh mục mà con biết được, huống gì biết bao nhiêu linh mục ở trong thế giới ngày nay, họ sống cả một đời tận hiến, họ đem sự cống hiến của mình để gặt hái những giáo dân và những người con chiên của Chúa được đầu phục về Thiên Chúa và trở về, biết bao nhiêu người cũng âm thầm bị nhốt kín, bị bắt tù, bị giá họa vu oan. Họ bị cột chặt, ngay cả tù đày, ngay cả bị giết hại mà không ai biết được, rất nhiều, rất nhiều trong thế giới ngày nay.

Lạy Chúa, còn một linh mục mà con được nghe, dù là không hết tất cả những bài giảng của ngài, nhưng con có đôi mắt để nhìn thấy qua những video, qua những hiện thực mà Thiên Chúa ban cho ngài. Ngài là người khơi dậy trong xứ sở của chúng con, hôm nay có những cái không phải là tình cờ mà là một sự trùng hợp ngay từ lúc bắt đầu (khi Chúa chọn và cho con cơ hội được đón nhận thông điệp của Chúa qua Bí Tích Thánh Thể. Chúa đã gợi dậy Lòng Thương Xót của Chúa, tiếp tục kèm theo là sự hiện diện của Chúa qua Bí Tích Thánh Thể), sau thời gian con thấy được những video mà trước kia con không hề hay biết [trong đó vị mục tử giảng về Lòng Chúa Thương Xót và Bí Tích Thánh Thể]. Đây là sự có thật, đang diễn tiến và có thật ở giữa thế giới ngày nay mà con nghe lưu loát được, tuy những từ ngữ có thể không thấu suốt, nhưng con biết và có con mắt để nhìn, nếu Thánh Thần Thiên Chúa gợi dậy cho chúng con được nhìn vào những vị mục tử, thật sự họ đã khai thác được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Chúa đã dùng các ngài để đi giữa thế giới con người hôm nay, từ ở nơi quê nhà, từ ở ngoại quốc, hay từ năm châu bốn bể đều biết và trở về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Sự chữa lành của Thiên Chúa cho con người, hàng triệu người trên thế giới, Chúa chữa lành cho họ từ bệnh tật, tật nguyền, từ linh hồn, thể xác, ngay cả những em bé nhỏ tuổi chưa đủ lý trí tâm trí có thể hiểu sâu vào nhưng nó cũng công nhận và cảm nghiệm được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đã đụng chạm trong đời sống thiện nguyện, trái tim có sự đoàn kết, có sự kết hiệp.

Thời gian đã qua, biết bao nhiêu người hiệp nhất cùng một đôi tay với sức lực của họ có được trong niềm tin vào Thiên Chúa, trong niềm tin vào Lòng Thương Xót để họ tiếp tục làm những công việc âm thầm cho đến những công việc mà cả thế giới đều công nhận những sự lành thánh Thiên Chúa ban cho họ, qua cách giúp đỡ những người nghèo, những người bệnh tật, những người đói khát, tìm đến những người ở nơi rừng sâu nước độc để họ được biết Chúa, được cảm nhận Chúa, họ được đụng chạm Chúa. Chúa rất yêu thương chúng con, Chúa yêu thương tất cả mọi người trong thế giới này, dẫu họ quê mùa, nghèo nàn, dẫu họ không biết bất cứ điều gì ở trong rừng sâu nước độc, nhưng họ vẫn là con người, vẫn là con người Chúa tạo dựng nên ngay từ lúc ban đầu. Chúa gởi những linh mục đó, ban cho những người khi nghe hiểu và cảm nhận, đem những ơn đó và đem lòng của Chúa có trong họ để đi đến tìm gặp những người bệnh tật, những người nghèo nàn, những người khổ sở để thi hành đức bác ái, đã vậy, còn đến an ủi tâm hồn của những người đó để cho họ biết Chúa, họ nhận ra Chúa.

Tất cả những việc Chúa làm quả là một điều rất mỹ mãn tốt đẹp, cả hàng loạt người trong thế giới nhất là ở đất nước và quê hương Việt Nam của con, đang sống trong một chế độ đầy sự đàn áp, không để cho con người có thể bộc lộ ra những sự tự do, tự nhiên của mình, nhưng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa vẫn đoái thương họ, vẫn tìm đến với họ, vẫn cho họ cơ hội qua vị mục tử. Con đã nhìn thấy qua video mà ngài trong lúc giảng dạy, những giáo dân nghèo nàn không học thức, ngay cả những bà cụ mù lòa không đi được, nhưng cũng chậm chạp từng bước tìm kiếm đến, dù không thấy vị linh mục bên trong nhưng họ đứng hàng ngàn người ở ngoài đầu đường cho đến giờ Lòng Thương Xót, họ hết lòng hết trí, dâng tâm tình và tâm hồn hướng về Thiên Chúa để xin Lòng Thương Xót. Vì đó chúng con nhìn thấy phải cảm động, phải tuôn những giòng lệ rơi không phải vì tài năng của linh mục, không phải vì những điều mà con người làm, nhưng chúng con nhìn vào tình thương của Thiên Chúa, tình thương Ngài đến gần với con người, Ngài tỏ cho con người được thấy Lòng Thương Xót của Chúa ôm ấp tất cả mọi người trong nhân loại, ôm ấp tất cả mọi người trong mọi tầng lớp. Lòng Thương Xót của Chúa đến gần tất cả mọi người, mong muốn chúng con hãy mở lòng ra với bản ngã cá tánh của mình, tìm một giây phút nào đó nhìn thấy sự thật bằng con mắt, để chúng con được chữa lành niềm tin, chữa lành từ thân xác, từ bệnh tật cho đến linh hồn, đó là một ân phúc cao trọng mà Chúa ban cho thế giới con người hôm nay.

Phong trào tiếp tục được bao nhiêu năm qua trong thế giới, nhìn được cảnh sống của con người ở ngay đất nước Việt Nam, từ Nam chí Bắc, từ ngoại quốc, Úc Châu, Mỹ hay bất cứ nơi nào trên toàn thế giới khi nghe được Lòng Thương Xót. Vị mục tử hôm nay đang bị nhốt lại, không cho ngài tiếp tục những điều mà sứ vụ Thiên Chúa ở trong Ngài, con người đã bị lầm lẫn bởi bất cứ điều gì hay cái bẫy của thế giới con người trần gian để vu khống, vu oan những tội vạ mà ngài không làm những điều đó. Họ đưa đến chức vị linh mục trong âm thầm lặng lẽ để chấp nhận vì họ không thể dễ dàng để phân bua hay nói lên những gì mà mình không có, vì đời sống của họ chỉ biết chấp nhận theo hai chữ xin vâng mà Giáo Hội từ xưa đến nay luôn luôn có, những điều mà linh mục dù bất cứ điều gì chăng nữa cũng phải thầm lặng chấp nhận và vâng lời. Nếu con người xử lý ở trong công chính, lẽ phải công bằng do Chúa Giêsu đã gởi qua 14 Chặng Đàng Thánh Giá để nhắc nhở con người có quyền lực, từ nơi xã hội cho đến nơi Giáo Hội và nơi những người có cấp bậc cao có con mắt nhìn thấy sự thật để bênh vực cho sự thật và lẽ phải thì là một điều rất đúng, nhưng có những người lợi dụng chức quyền với lòng ganh ghét của mình, với những cái bên trong con người tư lợi, những cái con người ganh ghét và cũng có những cái tranh dành những điều họ không giống như những người khác, đè nén chấp nhận sự vu oan của người khác, những việc họ đang xử lý để cấm đoán và cột chặt những vị linh mục đang đem không biết bao nhiêu người trở về với Thiên Chúa. Chúng con là những người giáo dân đang chờ đợi, khô héo chờ đợi từng ngày những giọt mưa do Chúa ban cho những vị linh mục đó tưới gội lên linh hồn và thể xác chúng con trong những ngày còn ở trần gian này.

Lạy Chúa, Sự Công Bằng của Thiên Chúa luôn có, Chúa đem Sự Công Bằng đó đến với tất cả mọi người ở trong nhân loại, nhưng Sự Công Bằng của Thiên Chúa kèm theo tình thương và lòng nhân ái, luôn luôn cho chúng con tìm về, vì đó là điều mà Chúa nhìn thấy được cái sai của con người, cái tội lỗi của con người, cái vấp phải của con người. Ngài vẫn chờ đợi, Ngài biết những con cái của Ngài đang đi trong sự thật lẽ phải đã bị bách hại vì lẽ công chính, điều đó đã nói qua Phúc Âm. Ngài vẫn chờ đợi và cũng mong mỏi những người con cái bị sai lầm trong đường hướng này hãy nhìn ra sự thật, nhìn ra lẽ phải mà trở về với những điều họ nhận ra cái sai của mình. Thời điểm Chúa đang cho họ cơ hội, thời điểm Chúa cũng cho tất cả mọi người nhận ra sự thật với những lời nói, với những sự khẩn cầu, với những tiềm thức từ nơi thiêng liêng ban cho, hay con người từ nơi hoàn cảnh để dành sự công bằng lại cho những gì đang có của những vị linh mục, họ đang bị nhốt kín, họ đang bị cột chặt và họ cũng đang bị những sự đàn áp mà con người có thể có đôi mắt để nhìn, không thực hiện được những điều do Thiên Chúa ban cho thế giới con người hôm nay.

Lạy Chúa, không phải ngừng lại một điểm, còn những linh mục rất xuất sắc trong phong trào của Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, trong phong trào Chúa Thánh Linh, cũng đã bị những điều mà họ vẫn là con người, họ vẫn còn là thân xác, ai ai đứng trước mặt Thiên Chúa cho dù đạo đức hay tốt lành bất cứ điều gì, nhưng cũng không thể hoàn toàn thập toàn, thập mỹ. Ai cũng có sự thiếu sót, ai có những điều bất toàn, và ai cũng không xứng đáng trước mặt Thiên Chúa, nếu ngài không cho chúng ta tình thương để chúng ta được gặp gỡ Ngài, nếu Ngài không cho chúng ta quyền để chúng ta có thể nhìn Ngài như một người Cha để đến gần thì chúng ta quả thật không ai xứng đáng trước mặt Thiên Chúa.

Điều này là Chúa đã cho, Chúa đã ban, Chúa đã qua Con Một của Ngài, gởi Ngôi Hai của Thiên Chúa Ba Ngôi xuống thế, là Đức Giêsu Kitô. Ngài đi vào thế giới con người, Ngài sống giữa thế gian con người, Ngài đem chân lý của trời cao cho con người, đem tình thương của Ngài cho con người, Ngài tuyển chọn những mục tử, tuyển chọn những người để rao truyền những chân lý của thế hệ đầu tiên mà Ngài đến với thế gian con người, để chúng ta được có Giáo Hội, có những vị mục tử và kéo dài đến thế hệ hôm nay, không ai có thể từ chối được điều đó, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn tường thuật tất cả những chi tiết.

Với sự hạn hẹp, con người chỉ được biết trong những góc cạnh nhỏ mà thôi, còn những điều do Thánh Thần Thiên Chúa đang hoạt động và đang đến với những vị mục tử rất xuất sắc, với những vị mục tử rất đạo đức, những người thật sự sống cho công chính, sống cho lẽ phải, và sống cho sự thật, nhưng cũng kèm theo mọi thời đại, không đâu là không có người gian ác, không đâu không có những người lợi dụng, không đâu không có những người có chức quyền nhưng không công chính và công bằng, đều có kèm theo trong mọi thời đại dẫu vẫn biết là những người tu hành. Đó là điều sự thật xảy ra trong mọi thời đại, là sự bất toàn mà con người có được, và con người luôn có đối với trước mặt Thiên Chúa, nhưng với tình yêu, Chúa vẫn để cho người lành và kẻ dữ được sống, giống như lúa và cỏ lùng đều được mọc lên dưới ánh nắng của mặt trời, với tình thương chan hòa của Thiên Chúa, cho con người được thấy Chúa là tình yêu, Chúa là tình thương, Ngài xử lý, cùng đem đến cho con người những điều mà con người có cơ hội để sửa đổi. Ngài đến để mời gọi không phải là người công chính không, mà Ngài mời gọi những người tội lỗi, vì chúng ta là con người có những điều bất toàn, thiếu sót, và có những điều vi phạm, xúc phạm mà chúng ta không cho đó là điều có lỗi, chúng ta cứ tiến bước với chức quyền, chức vụ của mình, trong đam mê, với những bản ngã và xử lý không công bằng trong những việc mà chúng ta chỉ thấy bằng đôi mắt.

Lạy Chúa, thế giới con người hôm nay ngay từ lúc ban đầu Chúa cũng đã bị xử lý bất công bởi những quyền lực do con người, dẫu biết trong thâm tâm có điều trắc ẩn và biết được rằng điều đó không xảy ra và không có cho Đức Giêsu Kitô, như quan Philatô, ông đã có một cõi lòng trắc ẩn, cố tình bênh vực Chúa ba lần nhưng cuối cùng đời sống bản ngã vẫn hơn, quyền lực vẫn hơn, danh tiếng và tiền bạc vẫn hơn, để rồi vẫn quyết định cho Chúa Giêsu đi vào cõi chết. Đó là biểu tượng đầu tiên của một thế giới bắt đầu, huống gì thế hệ hôm nay đã biết bao nhiều ngàn thế hệ qua, và thế hệ còn lại là sự gian ác tràn ngập gấp trăm gấp ngàn lần hơn nữa. Bởi vì lẽ đó chúng ta không thể nào không nhận sự bất toàn trước mặt Thiên Chúa, chỉ có một điều hy vọng là chúng ta nhờ vào tình thương của Thiên Chúa, qua cái chết của Ngài ngày hôm nay chúng ta được sự thương xót của Thiên Chúa, qua cái chết trên Thập Tự Giá, Ngài đã trở về trong vinh quang khải hoàn, đem chúng ta về nơi chốn hy vọng, về nơi chốn vĩnh phúc, về nơi chốn muôn đời vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã dành cho con người.

Một thời điểm đi qua biết bao nhiêu ngàn năm Chúa mong muốn cả toàn nhân loại nhìn vào Cuộc Tử Nạn của Thiên Chúa, nhìn vào những điều mà Chúa đang làm cho thế giới con người để họ thật sự trở về với Thiên Chúa, nhìn ra tình thương mà Ngài dành cho nhân loại, Ngài cũng mang lấy tất cả những tội lỗi của con người để cho con người được sống, nhưng sự u mê ngu muội và con mắt hạn hẹp thấp kém của thế giới con người với tầm nhìn trong mức độ chỉ cho là những học thức, những kiến thức và những thực tế hiện tại là điều hiển nhiên trong cuộc đời. Đương nhiên, có những cái mà con người phải xử lý theo thế gian để đúng cách sống và cai trị của nó, nhưng trong đời sống thiêng liêng đối với Thiên Chúa, chúng ta chỉ có một điều duy nhất là hãy tin tưởng vào Ngài hằng ngày trong đời sống, sống theo những điều mà Ngài chỉ dạy – công bằng, sự thật, lẽ phải – thì đời sống chúng ta là đời sống đang sống trong một phép lạ và sống trong mọi phép lạ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta gần nhất của một thế giới đang còn trong thân xác.

Không có gì mà Ngài không ban cho chúng ta, không có gì Ngài không làm được, vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài là một người tràn đầy quyền năng, từ cái chết mà Ngài sống lại, huống gì đời sống của chúng ta, cho dù có những hoàn cảnh bi thương, bệnh tật, tội lỗi hay bất cứ điều gì đi chăng nữa, nếu qua quyền năng của Thiên Chúa và tin vào Ngài sự thật sẽ trở thành như những gì mà chúng ta cầu nguyện mong muốn và ước mong. Thiên Chúa cũng chỉ dạy cho đời sống của chúng ta có những cái từ ngay lúc ban đầu, vì con người đã vi phạm và xúc phạm với những sự bất tuân nên cái tội đã kéo dài trên loài người cho đến ngày hôm nay, chúng ta phải sống trong thực tế với lời phán mà Thiên Chúa đã ban cho con người ngay từ lúc ban đầu, “Con người phải trở thành làm lụng cực khổ mới có mà ăn […].” Ngay cả bệnh tật đeo mang thì chúng ta phải cần chữa trị. Đó là những điều có thật thực tế con người phải cần sống và đi vào những điều mà chúng ta đụng chạm đến nó mỗi ngày, còn những chi tiết trong đời sống gia đình, trong đời sống gặp gỡ, trong những tài năng, trong những việc làm và trong những sự khắc khổ khó khăn của từng mỗi con người ở trong thế giới Chúa đều thấy hết, Chúa đều rõ và biết được những cảm giác của con người, sự cần thiết của nhu cầu con người Ngài đều biết rõ. Thực tế đời sống đều có luật định, Thiên Chúa đã an bài cho chúng ta có trời và có đất, có những thú dữ cũng như có thú hiền lành, cũng có những con thú được nuôi dưỡng trong gia đình để yêu thương nó, và nó cũng hấp thụ được tình thương mình trao cho nó để nó đáp lại với những gì nó có thể hiểu được dù không biết nói, dù không thực hành như con người. Đó là điều là do Thiên Chúa ban.

Không có gì mà không ngoài sự nhúng tay của Thiên Chúa. Chúng ta là con người, chúng ta phải đầu phục Thiên Chúa, chúng ta phải tin tưởng vào Ngài, nhất là thế giới còn lại hôm nay có rất nhiều điều biến chuyển do tội lỗi của chúng ta gây nên, chúng ta thấy được sự tang thương khốc hại do tội lỗi của chúng ta gây nên cho những người anh em. Có những quốc gia này đàn áp quốc gia kia, cứ đòi hỏi theo sự thật, đòi hỏi quyền lợi riêng tư của mình, trong gian ác, trong tham lam, trong tội lỗi, trong danh lợi, đè nén đi những sự thật, cứ tiếp tục hoành hành với những điều hung dữ do loài qủy dữ đã gieo trong tâm trí, con người chỉ sống trong sự tàn nhẫn gian ác và quyền lực, suốt ngày cứ tìm giết hại lẫn nhau, tìm tranh đua, hơn thua, tìm danh lợi cho cá nhân và đời sống của từng linh hồn, và từ mỗi người được tự nhiên ở giữa thế giới con người. Họ có được bằng an hay không? Họ có được niềm vui hay không, có những giây phút được nghỉ ngơi mà họ cần nghỉ ở trong cõi tâm hồn thâm sâu? Trái tim của họ đã bao lần tự hỏi mình đời sống mang lại những gì mà con người luôn luôn nắm bắt lấy nó, theo đuổi nó, những cái đã quá dư thừa, quá thừa thãi với những gì họ đã có, với những tài năng mà họ có quyền lực trong tay. Họ vẫn tiếp tục với một đời sống tham lam, với một đời sống tranh đấu để tìm hiểu mục đích mà cái tâm con người không thể có những giây phút dừng lại được mục đích. Họ quên đi con người tất cả sẽ phải trở về ở lòng đất, nhất định thân xác con người này sẽ tàn rụi khi hơi thở không còn, họ quên tất cả những gì khi họ phải đến với một thế giới mà họ gặp một Đấng Tối Cao, Ngài là Đấng có quyền quyết định cho đời sống linh hồn của họ, quyết định cho đời sống mà ngay thân xác họ có thể cảm nghiệm, và hiểu thấu được những gì mà con người nhận ra.

Lạy Chúa, đã có quá nhiều, nếu đi sâu vào càng nhiều hơn nữa, có những ngóc ngách, và có những lý lẽ mà con người nhìn thấy luôn luôn có sự gian ác tồi tệ trong mọi thời đại, trong mọi quốc gia, trong mọi tầng lớp và trong mọi hoàn cảnh đều không có sự công bằng, đều không có lẽ phải và chân lý của sự thật, bởi vì đó nên có những đôi mắt hạn hẹp từ nơi bản thân, họ không nhìn ra những gì cao trọng tốt đẹp hơn mà con người đang cần trong thế giới hôm nay, để có thể tha thứ cho anh em mình một lần, để có thể bỏ qua cho những gì mà họ đã lỡ lầm, vì con người không ai không có tội, không ai không lỗi lầm và không ai không vấp phạm, nhưng chúng ta hãy nhìn vào những gì mà họ biết thống hối, họ biết ăn năn, họ biết sửa lỗi, bởi vì đó chúng ta mới là người được sống còn của thế hệ hôm nay, nếu chúng ta xử lý theo sự gian ác của con người thì không ai có thể còn được đối với Thiên Chúa.*****

Đó là một biểu tượng rõ rệt mà chúng ta được nhìn vào Đức Giêsu Kitô hôm nay, qua Thập Tự Giá, là một Cây Thánh Giá mà chúng ta đến nhà thờ để chiêm ngắm và nhìn vào với một đôi mắt khi chúng ta cảm nghiệm Thập Tự Giá, Ngài đang ở giữa để chờ đợi gì và tìm kiếm gì, để nhắn nhủ cho đời sống linh hồn của chúng ta. Vì thế giới con người đã kết án Đức Giêsu Kitô, vì tội lỗi của con người đã đem Ngài vào cõi chết và sự bất công và những điều gian ác mà con người đã làm ra, cho nên Ngài phải đi qua Cuộc Tử Nạn, từng giai đoạn của Thập Tự Giá Ngài đã cho thế gian được rõ ràng và bộc lộ những gì tội lỗi mà con người đã giấu kín suốt bao nhiêu ngàn năm qua, đi vào chi tiết chỉ là qua lệ. Những gì được nhắn gởi cho thế giới và con người hôm nay là những chặng Đàng Thánh Giá được bộc lộ rõ cho con người biết ý nghĩa của tội lỗi mà Chúa đã hạ mình đi đến từng những chi tiết một, vạch rõ và chỉ dạy cho con người, mục đích đem con người trở về với Thiên Chúa, mục đích cho con người thấy lòng nhân ái từ bi mà Thiên Chúa dành cho mỗi một cá nhân trong nhân loại. Thiên Chúa cũng nhắc nhở cho những môn đệ của Ngài, những người được tuyển chọn là linh mục, những người được xức dầu thánh đầu tiên****** khi Chúa Giêsu lập nên Giáo Hội của Ngài. Ngài đã chọn Thánh Phêrô là người đầu tiên, là vị Giáo Hoàng đầu tiên trong thế giới loài người để đón nhận Giáo Hội của Ngài, được thành lập kéo dài biết bao nhiêu thế kỷ qua kéo dài cho đến ngày hôm nay. Có những điềm thiêng dấu lạ đã được xuất hiện và sự trả lời cũng như sự lên tiếng của những bậc đã nằm dưới mộ trên 2,000 năm nay đã trở về, nói lên tiếng nói qua một thế hệ còn lại nhắc nhở toàn nhân loại, cho những người anh em, cho những người nối kết trong hàng Giáo Hội, những vị mục tử tu sĩ được lắng nghe sự nhắc nhở của Ngài, cộng theo tất cả những gì mà Chúa Giêsu nhắc cho con người thấy rõ Thiên Chúa ban cho một thế giới Ngài mời gọi, sự kết thúc sẽ đến ngày chúng ta phải cần trở về với Thiên Chúa, trước sự mà chúng ta đón nhận những điều đưa đến với thế giới con người hôm nay qua những tai ương, qua những biến cố được xảy ra, đã được sắp đặt và nằm sẵn trong mọi tầng lớp mà chúng ta sẽ được thấy những ngày vừa qua cũng như sẽ được nhìn thấy những thời gian sắp tới, những sự sai trái, kinh hoàng dễ sợ, không thể xuất phát từ nơi những người đang nắm vững và đang sống trong một đời sống mà Chúa đã chỉ định cho thế giới con người được thấy rất rõ qua những vị tiên tri, qua những vị ngôn sứ, đã báo trước những sự việc sẽ đến và vây quanh của thế giới con người hôm nay.

Thiên Chúa đến không để cho con người sợ hãi, Thiên Chúa đến để cho tất cả con người được lắng nghe những lời chỉ dạy của Ngài, chỉ có một điều Ngài nhắn gởi cho những người con cái của Ngài là hãy đến với Thiên Chúa qua Lòng Thương Xót, hãy trở về với một niềm tin vào Đấng Tối Cao, là một người Cha nhân lành và là một người Cha nhân từ yêu thương, Ngài đã chờ đợi chúng ta suốt bao ngàn năm qua. Tất cả mọi sự sẽ được đi về với một ngày còn lại, cũng là chuẩn bị cho sự giá lâm của Thiên Chúa, để chúng ta không ai không rớt vào trong những tâm trạng của xã hội và thế giới hôm nay, trong những tư tưởng, trong những ý định, trong những điều do bản ngã cá tánh của mỗi một con người với những sự xúc phạm, với những điều vô tình cố ý do con người ai ai cũng không thể thoát được những tội lỗi của những cái đang làm, và đang vấp phạm trong cuộc sống.

Thiên Chúa không nhìn vào những điều và những điểm mà con người không xứng đáng, Ngài chỉ muốn nhắc nhở tất cả những gì đã qua trong cuộc đời, đã qua trong những giây phút trở thành quá khứ, Thiên Chúa luôn nhắc nhở, mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài khi chúng ta thật sự cảm nghiệm được những gì Ngài nhắn gởi cho thế hệ hôm nay là muốn chúng ta đổi mới, muốn chúng ta từ bỏ đi những cái sai, và muốn chúng ta tìm về tình thương của Ngài. Ngài không kết án, Ngài cũng không kết luận là chúng ta là những người phải đi về đâu khi chúng ta vấp phạm, là những người đang sống trong tội lỗi, Ngài chỉ muốn nâng đỡ cho con người được trở về với tình yêu của Ngài, là lời hứa mà Chúa đã ban, Chúa đã lấy Máu của Ngài để chuộc tội và gội rửa cho con người trên thế giới.

Chúng ta đang sống vào một thế giới hôm nay tràn đầy ân phúc, chúng ta có thể đón lấy những ân phúc cuối cùng, Ngài đem những lời của Ngài đến cho chúng ta ở thế hệ này, một thế hệ mà không còn bao nhiêu ngày nữa để chúng ta chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng, bởi vậy chúng ta hãy lắng nghe những gì Thiên Chúa mời gọi chúng ta vào thế kỷ này, chúng ta hãy từ bỏ đi những cái riêng tư cá tánh, chúng ta hãy trở về trong sự công bằng yêu thương, chúng ta hãy thực hành những gì từ nơi cõi lòng, xuất phát từ trái tim và đáy lòng để đối xử với nhau trong tình anh em, trong sự tha thứ, trong sự thông cảm, trong sự bỏ qua, tiếp tục nối kết, đem lại tình yêu giữa người này đến người khác. Tình yêu trong Đức Giêsu Kitô, tình yêu trong sáng mà con người dành cho nhau, tình yêu không nhầm lẫn, không lợi dụng bởi những cái đen tối của tội lỗi hay mưu đồ của bất chánh mà con người dùng qua bề ngoài.

Chúa Giêsu muốn đến với chúng ta, Ngài muốn đến trong tâm hồn của chúng ta, Ngài muốn gặp gỡ trái tim của chúng ta từng người một, Ngài cứ nhắc nhở chúng ta thời điểm này là một thời điểm chúng ta cần nhìn lại của những thực tế hiện tại, đã có quá nhiều chuyện xảy ra mà chưa bao giờ có thể xảy ra qua bao ngàn thế hệ. Từ thiên tai, từ động đất, từ những biến cố mà con người đối xử với nhau, từ những điềm thiêng dấu lạ, từ những điều xuất hiện, điều dữ cũng quá tràn lan khắp nơi và điều lành cũng đã xuất hiện từ nơi Thiên Chúa, từ những phép lạ mà Ngài ban cho con người được nhìn thấy và được cảm nhận, những tiên tri cũng đã được xuất hiện qua sự hướng dẫn của Ngài, những ngôn sứ cũng đã có.

Thế giới hôm nay có rất nhiều người đang bị lẫn lộn với những tiên tri giả, với những ngôn sứ giả tạo bởi ma qủy, nó cũng lấy lời lẽ của Thiên Chúa để nhắn gởi cho con người. Chúng ta phải nhìn sâu vào và biết được những nhược điểm mà nó không thể che dấu được sự thật, bởi vì nó không xuất phát tận từ nơi trái tim cõi lòng mà Chúa Giêsu ban cho con người, bởi vì chúng ta nhận ra là điều mà chúng ta nhận được là lẽ phải sự thật, là điều mà chúng ta nhìn được những tiên tri thật, chúng ta nhìn được những vị ngôn sứ thật, là những lời lẽ mà Chúa đang đau lòng khắc khoải, chỉ mong muốn và van xin tình yêu và sự trở về của nhân loại, van xin những người con cái hãy trở về với Ngài, vì Máu của Ngài đã đổ ra, rửa cho từng linh hồn một ở trong thế giới. Vì chúng ta mù lòa con mắt đức tin, mù lòa con mắt thân xác, mù lòa con mắt lương tâm, mù lòa trong lý trí cho nên chúng ta không thấy được những gì mà Thiên Chúa đang làm, Thiên Chúa đang ban qua quyền năng phép lạ của Bí Tích Thánh Thể, đến với tất cả những người con cái của Ngài một lòng chờ đợi, một lòng khắc khoải, với những giọt nước mắt không ngưng khi nhìn thấy sự dại dột của con người, khi nhìn thấy sự điên cuồng của con người đang đắm đuối trong vũng lầy tội lỗi, đang sống trong những sự sai trái do từ nơi bản ngã cá tánh, xuất phát từ nơi tâm địa xấu xa, bị nhiễm độc, bị cái lưới của ma qủy đang bao trùm những người con cái của Ngài.

Những vị mục tử mà Ngài đã yêu thương, Ngài đã ban quyền chức thánh, Ngài cũng muốn những vị mục tử đó là những vị mà Ngài phải trả bằng giá Máu, những vị đó Ngài đã gặp gỡ mỗi ngày qua giờ phút dâng lễ để có một đời sống thực sự đến với Thiên Chúa, tìm gặp Ngài bằng cõi trái tim và tấm lòng, để nhận ra tình yêu Thiên Chúa sẽ biến đổi những người đó, biến đổi những sự tham lam của người đó, biến đổi những sự bất chánh của người đó, biến đổi những sự không công bằng của người đó, biến đổi những điều mà họ cho là sự học hỏi, là kiến thức trong kiêu ngạo, xem thường người khác, vi phạm những điều vô tình cố ý từ nơi suy nghĩ mà con người không nhận ra cái nét đẹp mà Thiên Chúa ban và dạy cho những người con cái của Ngài là hãy khiêm nhường, khiêm tốn, hiền lành, đón nhận khôn ngoan từ nơi Thánh Thần Thiên Chúa và cũng phải hiền lành như bồ câu mà Chúa có những biểu tượng để dạy cho con người qua Phúc Âm, khi họ có chức vụ trong tay để phán quyết và để đoán xét cũng như có quyền quyết định cái đúng và cái sai, cái phải và cái trái để đi trong chân lý sự thật, để đi trong lẽ phải của Thiên Chúa truyền ban, không như những bậc mà Chúa Giêsu là một nạn nhân ngay từ lúc ban đầu, đã bị con người đấu tố, đã bị con người nhìn sai lầm về Ngài. Con người đã dùng gươm giáo để giết Ngài.

Đó là cái đau khổ mà Chúa đang nhìn về nhân loại của ngày hôm nay qua bao nhiêu thế hệ, chúng ta không nhìn suốt được cõi lòng và vạch rõ những gì mà Thiên Chúa đã làm và ban cho con người. Thế kỷ cuối hôm nay Ngài cũng vẫn tiếp tục không rời bỏ chúng ta, Ngài vẫn tiếp tục chăm bón cho vườn hồng của Giáo Hội được thêm tăng màu trổ sắc, đem ơn thánh của Ngài qua giáo dân, qua những gì mà con người có đôi mắt để nhìn thấy hàng triệu, hàng vạn người đã trở về với Thiên Chúa, đầu phục Ngài dưới Lòng Thương Xót. Ngài cũng đã xuất hiện để đem cho những người con cái của Ngài sự chữa lành từ nơi tình thương mà Ngài ban cho linh hồn của họ, Ngài ban cho thân xác của họ, Ngài ban cho tâm trí họ. Tất cả mọi người chung một tình thương, Chúa thương tất cả mọi người thế gian này, là một tình thương mà Ngài muốn đưa tất cả con cái của Ngài về nơi vĩnh cửu mà Ngài đã dọn sẵn cho chúng ta, nhưng chúng ta đã từ chối Ngài qua sự gian ác của mình, từ chối Ngài qua những việc làm, chúng ta chỉ ham muốn thế giới trần gian, qua những sự sai trái, chúng ta vẫn tiếp tục lao đầu vào và có cái nhìn không công bằng lẽ phải đối với tất cả những anh em mà chúng ta đang có trong hiện tại, thay vì chúng ta giúp đỡ, thay vì chúng ta góp phần, góp một bàn tay nâng cao tinh thần, đưa những người có trách nhiệm, có cơ hội được xả mình với một tinh thần tin vào Thiên Chúa để làm những việc hiển hách cao trọng, đưa tất cả những người con của Ngài trên toàn thế giới được đón nhận Ngài, ngay cả những linh mục, đưa Ngôi Ba của Thiên Chúa Ba Ngôi để thay đổi và biến đổi cả thế giới, cả hoàn cầu, cả nhân loại. Tại sao chúng ta không nhìn ra những điều đó, những điều cao trọng vĩ đại mà Thiên Chúa ban qua hồng ân của Ngài? Đó là phép lạ, là điều thật sự Chúa đã đến gần với chúng ta bằng con mắt thấy được và đụng được mà chúng ta lại từ chối, chúng ta lại tìm những cách ngóc ngách của thế giới con người, tìm những sự học hỏi của những thực tế để chà đạp, để đè nén, không cho những điều đó ngóc lên để ngoi dậy trong từ nơi tối tăm mà con người có của một thế gian bao trùm bởi tội lỗi, bao trùm bởi những bóng đen, bởi những màng lưới đã làm mờ đi đôi mắt và những sự giả hình của những bậc mà mình không thấy được, để cái phải cũng không nhìn ra, cái trái cũng không thấy được, mù lòa đi trong tội, mù lòa sống trong tội, mù lòa xử lý với những điều do từ nơi con mắt con người.

Trong tinh thần Thiên Chúa đang nhắn gởi cả toàn nhân loại, cả một thế giới mà Ngài đã xuất hiện qua khuôn mặt của Ngài để đối diện với chúng ta, đối diện với sự thật công bằng, với lẽ phải để đem những người con cái của Ngài, đem những người sống trong sự thật được đứng dậy. Chúng ta, những người được nhắn với một thế hệ hôm nay, thay vì sự sửa phạt, con người đã đến mức không thể ngừng lại được với tội lỗi của họ, niềm tin đã không còn, đã kéo xa đi tất cả những sự việc mà con người được đón nhận của một thế giới và xã hội hôm nay, nhưng thay vì chúng ta phải trả một giá bởi những tội lỗi mà chúng ta đang vấp phạm, bởi những cái tinh vi, những cái khéo léo của thế giới. Con người đang đạt đến mức họ không cần, không đón nhận những gì từ thiêng liêng hay từ nơi Thiên Chúa, họ chỉ chấp nhận những gì từ thực tế hiện tại để công nhận và quên đi dấu chỉ mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Thiên Chúa, với quyền năng của Ngài, với những gì mà Ngài thấy được trong sự bách hại, trong sự đè nặng của thế giới ngày hôm nay với những người con cái của Ngài, Ngài có thể xử lý con người theo cách mà chúng ta đã thấy được, nếu chúng ta vẫn tiếp tục cứng đầu, nếu chúng ta vẫn tiếp tục phản nghịch, và vẫn tiếp tục đi trong cái sai để triệt hại những người công chính thì chúng ta đã thấy được câu chuyện của ông Môisê, Thiên Chúa đã dẫn dân riêng của Ngài ra khỏi đất Ai Cập. Đó là điều mà chúng ta đã thấy được ở trên Biển Đỏ, những người binh vệ, kiện tướng xuất sắc hùng mạnh của thế gian con người cũng phải chết chìm dưới quyền lực và uy quyền Đấng Tối Cao mà Chúa có quyền làm điều đó trên nhân loại. Chúng ta không phải sống vào thế hệ của hàng ngàn năm trước, chúng ta đang sống với một thế hệ hôm nay, đối với chúng ta là những điều tối tân, những điều mới lạ và những điều của hoàn cảnh thế giới hôm nay, không còn những gì của ngàn năm qua, nhưng đối với Thiên Chúa, trong tầm mắt của Ngài, chúng ta vẫn là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng.

Chúng ta được thấy dưới sự cai trị của Thiên Chúa trên toàn nhân loại, Chúa vẫn để cho chúng ta có quyền tự do để chọn lựa và quyền tự do như Ngài đã ban trao ngay từ lúc ban đầu. Chúa dùng tình yêu và Ngôi Hai của Thiên Chúa Ba Ngôi, là Con Một Thiên Chúa, Ngài đã gởi Con Một của Ngài đến thế gian. Những việc của Ngôi Hai Thiên Chúa làm là một điều vĩnh viễn mà Thiên Chúa ban qua Ngôi Hai của Thiên Chúa Ba Ngôi cho con người có những ngày sống còn, cho con người có cơ hội sửa đổi và con đường chọn lựa, cho con người nhận ra những điều mà Thiên Chúa đã phán, sự thành tín của Ngài được thực hiện trên mọi thời đại, cho chúng ta được có những cơ hội trong cái sai được tìm về, trong những điều mà chúng ta đã vấp phạm suốt cả cuộc đời, trong phản nghịch, trong tham lam, trong ưa chuộng, trong danh lợi, trong ham muốn. Chúng ta là những người gian ác mà chúng ta không nhìn thấy, chúng ta cũng không biết được những tội lỗi chúng ta đang phạm, vì lẽ đó nếu Thiên Chúa đến mà chúng ta không có cơ hội để sửa đổi, để chuẩn bị thì chúng ta sẽ tự hỏi lại mỗi một cá nhân ai có thể đứng trước mặt Thiên Chúa và có thể xứng đáng bước vào nơi chốn mà Ngài đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta? Vì giá Máu của Chúa Giêsu là một điều tối cao quan trọng, vì những việc của Ngài đã thực hành, vì những gì Ngài đã ban trao, vì những gì đã hứa với con người, bởi Tình Yêu sẽ không bao giờ rút lại và thành tín sẽ mãi mãi được thực hiện đến muôn đời. Chỉ có một mình Thiên Chúa là Cha, là một vị Vua vũ hoàn tràn đầy quyền năng, Ngài có thể quyết định cho đời sống con người giữa sanh và tử, có quyền quyết định để tha thứ cho con người, và cũng có quyền quyết định cho con người được vào nơi chốn mà họ có quyền chọn lựa.

Lạy Chúa, lòng nhân ái của Chúa vẫn tồn tại đến muôn đời, bởi vì đó hôm nay chúng con mới còn được những ân phúc của những ngày còn lại, Chúa cũng chọn lựa và ban cho thế giới con người của chúng con một Đấng bậc Giáo Hoàng, một thời đại mà đã có nhiều người chờ đợi, cũng được nghe những gì được báo, sự kinh hoàng sợ hãi từ nơi Giáo Hội hay từ nơi những điều xung quanh xảy ra, nhưng thay vào tình yêu thương mà chúng con đã có muôn đời, những gì mà con người đáng quở phạt và đáng trừng phạt đến giây phút cần sự quyết định công bằng của Thiên Chúa thì Thiên Chúa lại xót thương con người một lần nữa, chẳng những một lần nữa mà vẫn còn mãi mãi để con người mới có những giây phút được nhắc nhở như hôm nay, cũng là sự tái diễn cho con người được lập lại là Thiên Chúa đã chọn lựa Đấng bậc Giáo Hoàng đương kim, Ngài đang điều khiển cả toàn Giáo Hội.

Đây là tình thương và hồng ân Thiên Chúa ban cho con người của thế hệ này.

Chúng ta là những người con mà Thiên Chúa đã ban và sắp sẵn cho những đường lối trong đời sống thiêng liêng qua Đấng bậc Giáo Hoàng đang điều khiển, Ngài là người hướng dẫn và đưa dẫn chúng ta để được hiệp nhất. Ngài đến để đem sự hòa bình và Ngài cũng là người thay đổi tất cả những gì của những tháng năm, của những thời kỳ, của những sự tham lam, tham nhũng, tư lợi và danh lợi, những cái họ chỉ nắm trong sự học thức kiến thức của họ để hoành hành với những quyền lợi mà họ đang làm, dẫu là những người không được phép làm những điều đó, vì sự công bằng lẽ phải chân lý mà họ đã học và cả một đời tận hiến.

Đương nhiên, mỗi một môi trường đều có những sai trái và có những cái dứt khoát con người phải đi theo đúng đường lối mà Thiên Chúa đã sắp sẵn, những sự dối trá, lừa gạt và đen tối nó sẽ không bao giờ được mãi mãi và vĩnh viễn vì Thiên Chúa là Cha quyền năng, Ngài có quyền trên tất cả mọi loài, Ngài có quyền trên tất cả những việc mà con người đang thực hiện hôm nay, cho nên không có gì mà không thể trở về nếu Thiên Chúa cho phép, bởi vì những người con cái mà Thiên Chúa thương và đeo mang là những người con sống trong tội, sống sai đường, đi ngược lại những giáo lý mà Thiên Chúa ban truyền. Lòng nhân ái của Thiên Chúa luôn luôn chừa chỗ để cho họ được trở về, những người con cái sống trong đạo đức, sống trong lành thánh là điều mà Ngài phải che chở bảo vệ và dẫn đưa những người đó với cách thức mà Chúa sẽ ban và che chở cho họ cách riêng, trái lại Chúa càng yêu thương hơn những con người đã từng lầm lỗi và đang lầm lỗi.

Chúa phải rỉ máu và tuôn những dòng lệ qua Bí Tích Thánh Thể, chua xót nhìn những người con của Ngài đã từng trong một đời sống mà họ đã tự hứa nhưng vẫn còn cái tham lam danh lợi và ích kỷ của cá nhân, bị lưới che của lương tâm, màng lưới đang bị bao phủ bởi những vật chất, bởi những danh lợi, tiếng tăm, bản ngã, bởi những đầy đủ và đòi hỏi theo cá nhân, làm mờ đi tất cả những gì mà con cái của Ngài phải cần thực hành, bởi vì sự chua xót Ngài nhìn thấy suốt bao ngàn năm qua, những người con cái của Ngài, những tông đồ của Ngài cũng không nhìn thấu suốt được cái vẻ đẹp mà Thiên Chúa muốn cho con người phải tìm về với cái gì cao cả tốt đẹp ở trong chân lý, trong thiêng liêng, trong lẽ phải và trong sự thật.

Thời điểm này cũng là một thời điểm mà luật tuần hoàn đã được nói trong Kinh Thánh. Thời gian đã gần kết thúc. Con người cần phải tìm về. Người lành hay kẻ dữ đều phải đối đầu với tất cả sự những kiện xảy ra của những ngày còn lại. Mỗi một người chúng ta chỉ có một điều được Thiên Chúa nhắn gởi qua những việc được xảy ra của thế hệ hôm nay, sự mạc khải mới, sự gặp gỡ của Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, sự nhắn gởi cả toàn nhân loại qua Lòng Thương Xót, sự nhắn gởi cho con người đến với chuỗi hạt Mân Côi đến nhờ Mẹ, xin với Mẹ, tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho thế giới con người, còn những điều cao trọng chúng ta đã thấy được phép lạ mà Thiên Chúa đã đến với con người qua sự chữa lành từ bệnh tật, từ linh hồn, từ suy nghĩ, từ cảm nhận cho đến ngay cả thân xác, đều được chữa lành với lòng tin mà chúng ta tìm đến Ngài. Đó là những điều mà Thiên Chúa muốn bộc lộ rõ ràng cho con người đến gần với Ngài.

Những lời nói của những người hoàn toàn không có thể nói lên những lời do tự họ hiểu được, những điều mới lạ kỳ diệu do Thiên Chúa làm nên cho con người được thấy rõ rằng Chúa thật sự đã gởi đến những ngôn sứ, gởi đến những tiên tri có thật vào một thời đại cuối cùng để đưa chúng ta trở về với Thiên Chúa, qua cái nhìn và qua sự chọn lựa để tất cả mọi người trong chúng ta từ kẻ tội lỗi cho đến những người lành thánh, đều được ơn phước nếu chúng ta thật sự nhận ra tình thương của Thiên Chúa mời gọi của những ngày còn lại.

Chúng ta đang sống giữa hiện tại và cũng là những ngày còn lại cho mỗi một cá nhân để chúng ta phải chuẩn bị cho đời sống đức tin, đời sống thiêng liêng từ tâm hồn, thể xác để được gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, để được gặp những điều mà chúng ta cần thiết nhất trong cuộc sống. Chúng ta cần có sự bằng an, có sự bình tĩnh để nhìn vào thế giới hôm nay trong một niềm tin vào Đức Giêsu, trong sự gởi thác với lời cầu nguyện của từng cá nhân, đến tìm kiếm Ngài, gặp gỡ Ngài, đến làm hòa với Ngài từ nơi cõi lòng và từ nơi trái tim của mình.

Chúng ta cũng được sự hứa hẹn của Thiên Chúa qua Lòng Thương Xót của Ngài để đưa chúng ta trong ơn tha thứ, biến đổi chúng ta theo tình thương của Ngài đối với mỗi người. Thiên Chúa thánh hóa chúng ta để chúng ta được xứng đáng đón nhận ơn tha thứ của những ngày còn lại. Chúng ta cũng có đôi mắt để nhìn, nếu chúng ta tiếp tục ở trong lỗi lầm, ở trong sai trái ảnh hưởng đến những anh em khác, ảnh hưởng đến những việc mà chúng ta được mời gọi thì chúng ta cũng phải trả giá bằng quyết định của chúng ta khi chúng ta quả là sai trái nhưng vẫn cứng đầu và chai lì trong tội lỗi. Đó là điều chúng ta đã chọn lựa con đường chúng ta đang đi ở trong thân xác, trong tâm trí, và linh hồn, đã có sự quyết định với những việc làm thực tế mà chúng ta đang đối diện, vạch rõ cho thế hệ và thế giới con người hôm nay được nhận và nhìn ra sự nhắn gởi của Thiên Chúa trên toàn nhân loại, để buông tha những gì là gian ác, buông tha những gì mà con người từ nơi ích kỷ, có cái sai lầm trong cái nhìn ngăn chặn tất cả những gì đến từ ơn thánh Thiên Chúa ban cho thế giới con người.

Con người hãy tin một điều, nếu chúng ta sống trong gian ác tội lỗi thì chúng ta sẽ không được kéo dài và chúng ta phải trả giá bằng cách thức đó ở ngay trong thân xác, nhưng chúng ta sống trong hạnh phúc do từ nơi Thiên Chúa ban cho trong niềm tin và chọn Ngài thì đời sống của chúng ta thật sự đã có bình an ngay từ trong tâm hồn, ngay từ nơi thân xác, và ngay từ nơi mỗi một ngày, một giờ mà chúng ta nhận ra tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta, tình thương của một người Cha dành cho con cái của mình ở trong thế gian này. Chúng ta hãy đi vào, tìm kiếm những gì từ lẽ phải, từ sự thật và điều chân chính mà Thiên Chúa ban cho con người trần gian.

Lạy Đức Giêsu Kitô, hôm nay Chúa cho con được tường thuật một bài khá dài trên gần hai tiếng đồng hồ với những gì con hoàn toàn không biết, với những gì con không hề hoạch định những gì mình đang nói trước Bí Tích Thánh Thể, Ngài mang con đối diện để có những lời xuất phát từ nơi những điều mà con được thể hiện qua môi miệng của mình. Đó là những điều mà con xác tín một điều là từ nơi Thánh Thần Thiên Chúa đang thể hiện một điều rất cao trọng nhắn gởi cho toàn nhân loại, với sự công bằng lẽ phải Chúa nhắc nhở cho con người của chúng con tìm về với Thiên Chúa, tìm về với những sự nhắn gởi. Ngài qua Bí Tích Thánh Thể đến với con người. Mỗi ngày con người phải nhận và tin vào những sự thật này, chúng con là những người chỉ biết làm theo sự hướng dẫn và chỉ định của Thần Khí Thiên Chúa.

Xin hãy giúp con, những ngày bây giờ và còn lại, cũng như những ngày sắp tới ở trong ơn thánh mà Chúa dẫn con đi mỗi ngày, để đôi tai của con cũng không nghe những điều phê phán của thế giới con người, đôi tai của con cũng không nghe những sự đau lòng do những người anh em chúng con có những phán quyết sai, có những cái nhìn sai lầm, những cái mà ơn thánh Chúa ban cho con người qua Bí Tích Thánh Thể, để đó đây trong toàn thế giới được đón nhận ơn thánh mà Chúa ban cho toàn nhân loại, với lời nhắn gởi cho con người trần gian để chúng con được đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, được đến diện kiến với Bí Tích Thánh Thể, được nhắn gởi với sự làm hòa mà Thiên Chúa đang chờ đợi và mong muốn chúng con đến với Bí Tích Giải Tội, chúng con phải từ bỏ tất cả những gì của con người chúng con vấp phạm.

Chúa cũng mời gọi những linh mục của Ngài sẵn sàng luôn luôn dùng thời gian mình có được để tiếp xúc với những tội nhân, tiếp xúc với những người con cái đến với Bí Tích Giải Tội, dùng tâm tình và Trái Tim của Đức Giêsu Kitô ban ơn tha thứ cho họ, ban ơn những gì trong sự nhắn gởi để đưa linh hồn của họ trong sự hướng dẫn cái tâm, tình yêu và cõi lòng mà Chúa Giêsu nhắc nhở qua từng linh mục với một thế hệ hôm nay. Hãy tìm kiếm những người tội lỗi trở về, hãy để cho những người đó được đón nhận Bí Tích Giải Tội, nâng đỡ họ và hướng dẫn họ đến với Mình và Máu của Thiên Chúa, để xứng đáng được đón nhận những của thánh, ân thánh mà Chúa đã chuẩn ban cho thế gian con người, qua những sự đụng chạm từ nơi thiêng liêng mà Thiên Chúa đến với những tâm hồn, Thiên Chúa biến đổi những sai trái khi tâm hồn của họ thực sự trở về, khao khát những ân thánh đó. Chúa cũng cộng thêm những điều cho cả toàn nhân loại, những người chưa biết Chúa, những người chưa bao giờ chấp nhận Chúa, những người đang sống trong tội lỗi, nhưng Chúa cũng cho họ cơ hội để gặp gỡ Chúa qua Lòng Thương Xót. Con người thật sự đến với Ngài và tìm Ngài thì Ngài sẽ trả lời qua Lòng Thương Xót cho con người được nhận ra tình thương của Ngài đối với họ, tình thương của Ngài đối với từng cá nhân, tình thương của Ngài đối với thế gian, đối với mỗi người trong nhân loại, và đối với tất cả con người qua mọi thời đại.

Tình thương của Ngài vẫn luôn vĩnh viễn, mãi mãi không bao giờ thay đổi, giờ phút cuối cùng đưa tất cả người con cái của Ngài dù là những người tông đồ, là những người giáo dân, hay những người cả cuộc đời không bao giờ nhận ra, cũng được thấy và cũng được cảm nhận, cũng được biết phép lạ qua Lòng Thương Xót Chúa Giêsu đang làm việc với thế giới hôm nay và tình thương mà Ngài muốn cho những con cái của Ngài được nhận và nhìn ra, để chúng ta được về với Ngài. Ngài cũng đã qua Bí Tích Thánh Thể để cho mỗi người chúng ta có những cơ hội riêng tư tĩnh tâm chính mình, bình tĩnh, bình tâm cho linh hồn được nghỉ ngơi trong những giây phút tìm đến với Ngài trong niềm tin, thì chúng ta sẽ được cảm nhận những gì từ nơi do Thiên Chúa ban cho mỗi người một cách riêng.

Chúng ta là những con cái của Thiên Chúa đều bằng giống nhau tình thương mà Chúa thương chúng ta, dù là người cao kẻ thấp ở trong thế gian con người, nhưng đối với lòng nhân từ của Thiên Chúa chúng ta chỉ có một, tình thương của Chúa rất công bằng trong mỗi người trong nhân loại, bởi vì lẽ đó chúng ta có quyền đến để được xin Lòng Thương Xót của Cha, chúng ta có quyền mạnh dạn ôm chầm lấy Cha, xin Cha cho chúng con được nương nhờ vào Lòng Thương Xót của Cha, cho chúng con mở trái tim hạn hẹp của con người, xin Cha chiếu dọi ánh sáng tình thương, chiếu dọi ánh sáng mà Cha muốn đem đến cho chúng con niềm tin, sự sống mà chúng con cần thiết cho đời sống thiêng liêng, cần thiết cho đời sống linh hồn, cần thiết cho những ngày còn trong thân xác ở thế gian để mạnh mẽ đứng dậy chứng minh những sự thật mà Thiên Chúa ban cho mỗi người trong thế giới này.

Hãy đối xử với nhau trong tình yêu thương, hãy nâng đỡ nhau trong tình bác ái, và hãy đưa nhau về. Hãy mời gọi tất cả anh chị em để cùng nhau đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, hãy từ bỏ những gì dối trá, tội lỗi và những điều mà do con người luôn luôn có trong thân xác*******, từ bỏ những gì từ nơi cái tâm sâu độc, gian ác từ trong bóng tối và tội lỗi gây nên. Hãy phủ phục trước mặt Thiên Chúa, hãy đầu hàng trước mặt Thiên Chúa để chúng ta trở thành những người con do ơn thánh của Thiên Chúa sẽ đến với chúng ta, lòng tin của chúng ta sẽ được đón nhận để chúng ta thật sự trở thành một người mới, trở thành một người xứng đáng được ơn tha tội, được ơn cứu rỗi mà Đức Giêsu Kitô, qua Bí Tích Thánh Thể, nhắn gởi cho toàn nhân loại, những người con cái của kiếp trần gian này, qua những sự đau khổ vấp phải cuộc đời, qua những biến cố bệnh tật, qua những điều mà con người đang đối diện của xã hội hôm nay. Tìm đến với Thiên Chúa với một lòng tin, đừng bao giờ nản chí, đừng bao giờ từ bỏ sự cầu nguyện, từ chối Chúa, và đừng bao giờ đầu hàng.

Hãy đến với Chúa để chúng ta sẽ là những người được Chúa đồng hành, chúng ta sẽ là người được Chúa luôn ở trong cõi lòng, chúng ta là những người được Chúa luôn bênh vực với lẽ phải, với công chính mà chúng ta thực hiện để chúng ta được tình thương của Thiên Chúa luôn luôn chọn cho chúng ta những điều tốt nhất, dẫu có gặp khó khăn, gặp biến cố thử thách nhưng hãy tin vào Thiên Chúa thì chúng ta sẽ được đi qua những quãng đường mà Ngôi Hai của Thiên Chúa Ba Ngôi đã đến với thế giới con người cũng bằng Thập Tự Giá. Chúng ta là những người con cái của Ngài, chúng ta là những người được chọn lựa là môn đệ của Ngài thì cũng phải đi qua những đoạn đường Thập Giá này trong cuộc đời, để cuối đường của Thập Tự Giá chúng ta sẽ được sự đón nhận do bàn tay của Thiên Chúa mở rộng để ôm chầm chúng ta, đưa chúng ta về nơi vĩnh phúc mà Ngài đã dọn sẵn bàn tiệc để chờ đợi những người con cái của Ngài, từng người một, trở về hưởng vĩnh phúc Thiên Đàng mà Ngài ban cho thế giới con người trần gian.

Đó là sự nhắn gởi của những ngày còn lại mà Đức Chúa Giêsu cho L. được tường thuật trong buổi sáng hôm nay do Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn. L. tường thuật xong bài này là đúng 12:07 phút, thứ Tư, tháng 7, ngày 24, năm 2013 tại Thánh Đường Thánh Thêrêsa, đối diện với Bí Tích Thánh Thể, nơi nhà Chầu Thánh Thể mà L. hay đến đây để tham dự Thánh Lễ. Đó là điều mà L. tường thuật tất cả những gì đang diễn tiến do sự đưa đẩy mà Chúa cho L. được đối diện đón nhận trực tiếp qua Nhà Tạm nơi L. đang đối diện để nói lên những lời này, là những gì được tường thuật vừa xong.

Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, đây là những ơn thánh Chúa ban cho chúng con để nhắn gởi cho chúng con và tất cả những người ở trong thời điểm mà Chúa thấy được sự oan ức của họ, thấy được những sự cột chặt không phải từ nơi chân lý lẽ phải để nói lên sự công bằng, cũng là sự trùng hợp Chúa đã ban qua Bí Tích Thánh Thể, qua những mạc khải được nhắn gởi ngay từ lúc ban đầu cho đến hôm nay, rõ ràng có sự trùng hợp, rõ ràng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa mời gọi và ban trao cho thế hệ con người của thế kỷ này, những điều được xuất hiện cho con người được trở về với Thiên Chúa qua ơn thánh của Chúa Thánh Linh. Vì lẽ đó hôm nay Chúa cho con được tường thuật bài này.

Xin Chúa hãy hướng dẫn cho con phải làm gì với bài này, và con phải đưa những lời này theo cách của Chúa chỉ dạy cho tất cả những người anh em trên thế giới, cho tất cả những người được đón nhận và lắng nghe. Con xin thay thế họ để dâng lên lời cảm tạ, chúc tụng, và ngợi khen Thiên Chúa đã quan tâm cho chúng con những cơ hội theo sự nhắn gởi và sự khôn ngoan của Thánh Thần Thiên Chúa, cho chúng con một con đường có thể nhìn thấy Chúa, nhìn thấy hết tất cả mọi sự.

Chúa cho chúng con cơ hội để nhắn gởi tất cả những người con cái của Ngài, nếu thực sự mở lòng lắng nghe và tin vào sự thật mà Chúa đang can thiệp và Chúa đang đến với thế giới con người, cho con người được tìm về với chân lý mà Thiên Chúa ban cho thế hệ hôm nay.

Trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

*L. là một người công dân Mỹ, di cư từ Việt Nam. Các thông điệp ban cho L. được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

** Xem Joel 2:28-29 và Sách Công Vụ 2:16-18.

*** Điều này dường như đề cập đến phong trào New Age / với các thực hành huyền bí rất đỗi thịnh hành ngày hôm nay.

**** Đó là, quỷ thần đang làm việc qua con người.

***** Xem Mattheo 7:1-2 và Luca 06:37.

****** Cả linh mục và giám mục được xức dầu, vì vậy điều này có thể đề cập đến 11 người Tông Đồ, vào đêm trong Bữa Tiệc Ly, đã được xức dầu như các linh mục và giám mục đầu tiên của Giáo Hội.

******* đây chỉ đề cập đến tâm hồn của chúng ta và tâm trí của chúng ta.

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!