Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Ngày 9 tháng 6 năm 2013

 

L: 6:52 phút ngày Chúa Nhật, tháng 6 ngày 9 năm 2013, tại nhà chầu Bí Tích Thánh Thể nơi tấm ảnh Trái Tim Chúa và tượng Mẹ Fatima mà L thường hay đến đây để đón nhận những lời của Chúa và Mẹ, hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi được tường thuật và đón nhận lời của Chúa xong con cũng xin Chúa cho con được đón nhận những lời của Mẹ, Mẹ đang hiện diện nơi đây, con biết có những điều Mẹ muốn nhắn gởi với chúng con, nhất là giờ phút này, cũng là ngày kính nhớ Trái Tim của Mẹ vào chiều hôm qua, hôm nay con mới có cơ hội để được đón nhận những lời của Mẹ tại nơi chốn này.

Lạy Mẹ Maria dấu yêu của con, tất cả mỗi người anh chị em chúng con được đón nhận ngày lễ kính nhớ Trái Tim của Mẹ. Lạy Mẹ, ngày lễ Thánh Tâm Chúa trước một ngày và sau một ngày là ngày Lễ Trái Tim của Mẹ, Thiên Chúa đã yêu thương loài người chúng con và Mẹ cũng cùng với Chúa thông hiệp những điều mà Mẹ tỏ hiện cho loài người chúng con được thấy và cảm nghiệm được tình yêu của Mẹ luôn dành cho thế giới và loài người chúng con, Mẹ luôn hợp tác cùng với Chúa đi trên mọi nẻo đường mà Chúa đã đi. Mẹ âm thầm cùng hiệp thông với Ngài cầu nguyện cho chúng con, là những người mà Mẹ đã thay thế loài người để cầu nguyện cho chúng con rất nhiều, Mẹ đã yêu thương chúng con cũng như cầu bầu cho chúng con trước mặt Đức Chúa Cha. Những hành vi tội lỗi của thế giới ngày hôm nay vẫn còn tồn tại, dẫu vẫn biết là những ngày mà con người đã đi đến quá mức nhưng vì tình yêu mà Mẹ dành cho loài người của chúng con để được sự nương tay của Thiên Chúa Cha, ngày hôm nay loài người chúng con mới có cơ hội được biết và sửa chữa, được nhắn gởi cũng như đón nhận những lời này từ nơi Mẹ.

Lạy Mẹ yêu thương của chúng con, chúng con biết sự khổ tâm của Mẹ đối với loài người của chúng con qua mọi thế hệ, những cảm nhận và những điều mà Mẹ đã từng sống ở giữa thế giới con người trần gian, những điều của thế gian Mẹ hoàn toàn hiểu và thông thạo tất cả mỗi một điều, Mẹ hiểu được ý nghĩa thẳm sâu, hiểu những điều mà con người hay vi phạm, xúc phạm và hiểu được những giá trị cao trọng vĩ đại mà Thiên Chúa dành cho chúng con, qua Cuộc Tử Nạn của Ngài, qua Tình Yêu của Ngài, qua những giáo lý mà Ngài để lại cho loài người chúng con, là những điều tốt đẹp cao cả, là một sự vĩ đại cao trọng mà Chúa dành cho loài người chúng con, Mẹ là Người thấy rõ được sự giá trị đó. Lạy Mẹ, Mẹ yêu thương của con, giờ phút này đây con xin Mẹ đến với con để con được đón nhận những lời của Mẹ, những lời nhắn gởi của Mẹ, những lời Mẹ cho chúng con vào ngày lễ kính Trái Tim Mẹ.

Đức Mẹ: L. thương mến của Mẹ,

Đáng lẽ hôm nay Mẹ cho con được tiếp tục tường thuật thêm những ý nghĩ, những điều mà con đang do Thánh Thần hướng dẫn, nhưng con muốn Mẹ trả lời thì Mẹ trả lời, cũng như cho những lời để gởi đến tất cả con cái của Mẹ ở trần gian.

Các con thương mến của Mẹ, tất cả những điều mà các con được đón nhận trong tháng Sáu này, là tháng kính Thánh Tâm Chúa, Chúa cũng dành đặc biệt cho Mẹ được trao tặng Trái Tim của Mẹ, cùng với Chúa, đến với tất cả các con trong thế giới. Mẹ hiểu và Mẹ quan tâm đến những điều mà con người của các con phải cần đến tình thương của Thiên Chúa, phải cần đến sự xoa dịu của Trái Tim Mẹ các con mới có thể mạnh mẽ để bước ra từ nơi tội lỗi, từ nơi thẳm sâu của một thế giới lạnh nhạt và dửng dưng của loài người đối với Thiên Chúa và Mẹ. Các con thương mến của Mẹ ơi, có ai có thể trao ban cả trái tim của họ cho các con đâu? Có ai có thể nói ra những lời bằng những giọt Máu rỉ từ nơi Trái Tim để nhắn gởi cho thế giới con người?

Các con thương mến của Mẹ, với một tâm tình Chúa đã để lại cho các con, không sao có thể kể siết, không sao có thể diễn tả được ở trên trang sách vở, hay những ngòi viết có thể tả thấu nỗi lòng Chúa để lại cho các con qua Tình Yêu và Trái Tim của Ngài, vì lẽ đó, Mẹ đã thấy được sự chờ đợi và mong mỏi của Chúa đã quá lâu, ngay Mẹ cũng không thể nào yên lòng khi cứ để Chúa mãi mãi chờ đợi, Mẹ cũng đem hết Trái Tim của Mẹ đến với tất cả các con, Mẹ cùng với Chúa trong sự mạnh mẽ, vì tình yêu để đưa các con vượt bực của tất cả những gì là ranh giới, là lôi cuốn, là chìm sâu để đưa các con trở về với Trái Tim của Chúa và Mẹ.

Các con thương mến, các con đừng tiếp tục lầm lỡ nữa, các con đừng tiếp tục vi phạm, chính sự cứng lòng của các con, sự thờ ở của các con, những sự vô tình của các con, những sự chai đá của các con làm cho Trái Tim Chúa và Mẹ luôn rỉ máu chờ đợi các con, trong mọi thời đại, trong mọi hoàn cảnh, tình yêu của Mẹ muốn đến để thay đổi tất cả các con ở trong thế giới. Các con thương mến của Mẹ, các con không thể nào không chấp nhận tình yêu mà Thiên Chúa dành cho các con, vì chỉ có tình yêu mới có thể nung đúc, chỉ có tình yêu mới có thể thay đổi và chỉ có tình yêu mới cảm hóa được đời sống của con người.

Các con thương mến của Mẹ,

Đời sống trần gian của con người đã làm lung lạc mất đi niềm tin với những bản ngã cá tánh và sự ưa chuộng của thế gian con người, các con không còn nhớ được vị trí của mình được tạo dựng, các con không còn nhớ tình yêu của Chúa ngay lúc ban đầu đã dành cho thế giới con người trần gian. Tất cả những gì làm cho các con qua những sự việc mà các con được cảm nhận và thấy được ở trên trần gian là cả một sự vĩ đại, đến ngày hôm nay Ngài vẫn tiếp tục gởi tình yêu của Ngài đến trên toàn nhân loại, qua những lời nhắn gởi, qua những lời mạc khải và qua những vị ngôn sứ để đưa những tin tức, đưa những lời mời gọi mà Thiên Chúa đã khổ tâm chờ đợi con người đã quá lâu, để sự trở lại của họ là điều họ cần phải nhờ vào Lòng Thương Xót của Chúa, nhờ vào Trái Tim tình yêu của Chúa để cho họ có sức mạnh, cho họ có ơn Thánh để trở về và sớm cảm nhận được hồng ân này mà Chúa dành cho loài người thế gian.

Các con thương mến của Mẹ, tất cả những gì Chúa đã làm cho một thế giới còn lại hôm nay, đều để củng cố đời sống đức tin cho các con, các con đã sống trong nguội lạnh, đã sống trong ơ thờ, đã sống trong dửng dưng đã quá lâu ở trong cuộc đời, ngay những giây phút mà Mẹ mời gọi hôm nay, ngay cả tâm tình và Trái Tim của Mẹ cũng hướng về các con, cũng hòa với Thiên Chúa đến để dẫn đưa các con tìm đến nơi chốn mà các con phải có sự bằng an ở giữa cuộc đời này, các con cần phải có chân lý ở giữa cuộc sống mà các con đang sống, để các con có thể phân biệt được những điều gian ác, tội lỗi, những điều thiện hoặc những điều lành thánh hay những điều gian ác.

Các con thương mến của Mẹ, những lời nói có thể được diễn tả trên môi miệng là những điều nhẹ nhàng đi với những sự xúc phạm, với những hành động mà con người đang hoành hành với một thế giới ngày nay. Có rất nhiều thành phần, tổng quát lại với tất cả những điều mà con người đang làm đưa con người trở về với một thế giới mà họ đang tàn sát lẫn nhau, từ thể xác đến linh hồn.

Các con thương mến của Mẹ, những gì được báo, Mẹ đã báo, những gì muốn nhắn Mẹ cũng đã nhắn cho tất cả các con, không có lúc nào mà Mẹ không cho các con sự cảnh báo, các con sống trong mỗi một thời đại đều có sự đe dọa, đều có sự khủng hoảng kinh hoàng của đời sống con người đang bị mất mát, không được gợi dậy với một thế giới mà các con đang sống. Các con không lấy trọng điểm của đời sống mà các con phải có sự đạo đức của mình hiện tại, để trung bình những điểm mà các con va chạm, được lớn lên và đối diện với mỗi môi trường, mọi hoàn cảnh và mọi tầng lớp trong xã hội.

Các con thương mến của Mẹ, ngày lễ đầu tháng vừa qua, lễ kính Mình, Máu của Chúa, kế tiếp là Thánh Tâm Chúa, kế tiếp là ngày Giáo Hội dùng đầu tháng để kính Trái Tim Đức Mẹ, Mẹ cũng hoà cùng với tất cả những việc mà Thiên Chúa làm để đến với các con để nhắn gởi những lời mà Mẹ nhắn gởi trong những lá thư trước, đây cũng là sự nhắn gởi mà Mẹ liên tục đến để gặp gỡ các con trong trường hợp này đến trường hợp khác. Thế giới hôm nay cứ liên tục có những sự việc mà con người không thể chấp nhận được như các con đã được nghe tường thuật của bài mà Chúa cho L. tường thuật, là những điều mà do những giới chức quyền đang ép những người ở trong một đạo lý của một đời sống trong một luật định của Giáo Hội không thể vi phạm, là một điều cần thiết cho sự sống con người, là một điều đương nhiên phải làm, còn có những điều liên quan đến một sắc lịnh được ban truyền của những ngày vừa qua và chúng con đang trong một tâm tình toàn thế giới, cầu nguyện cho sự dự định này của chính quyền.

Các con thương mến của Mẹ, con người đã bắt đầu không chọn Chúa là trọng điếm đời sống của họ, chính quyền cũng bắt đầu gạt bỏ những điều mà họ từ xưa đến nay được tin ngay từ lúc bắt đầu thành lập của nước Mỹ, đất nước chúng con đang cư trú, dần dà với thời gian, từ khoa học, kỹ thuật cho đến những việc khôn ngoan theo đời sống học thức của con người. Càng tìm tòi, càng hiểu biết thì lại càng từ chối và lánh xa Chúa bấy nhiêu, họ bắt đầu tự ỷ lại trong sự ngông cuồng, tự đại và kiêu ngạo của con người để không nhận ra những lẽ phải và chân lý Chúa đã ban cho đời sống con người, để có một khối óc tìm hiểu, và học được những điều do từ nơi Thiên Chúa ban cho đời sống loài người của các con. Họ không nhận ra những điều đó, họ tiếp tục dìm đầu vào trong những ý thức, học thức của đời sống con người trần gian, họ quên đi những gì từ Thiên Chúa ban và không có sách vở nào có thể diễn tả, ngay cả những điều chỉ có Chúa mới có thể làm được và dựng nên.

Các con thương mến của Mẹ, con người bắt đầu đã sống trong sự bất tuân, đã sống trong sự từ chối và đã sống trong sự gian ác đã bắt đầu đi vào thế giới. Vì lẽ đó các con không biết rằng những ngày các con đang sống trong hiện tại và đối diện, là những giây phút còn lại của thế kỷ mà Chúa gia ân để ban thêm cho các con, vì nếu Thiên Chúa không cho các con cơ hội, Thiên Chúa không cho các con thêm thời gian, thì chắc có lẽ tất cả các con không có cơ hội để nhận biết những sự mạc khải mới, nhận biết những lời nhắn gởi mà Ngài trao ban cho những người mà Ngài gởi đến cho một thế giới sắp kết thúc.

Các con thân mến của Mẹ,

Thời gian đã qua trên 2,000 năm, những gì đã được báo trước qua Phúc Âm đã đến ngày kết thúc, những sự việc đang liên đới xảy ra cho một thế hệ còn lại mà các con đang sống có những thay đổi, có những biến chuyển một cách bất thường, không còn nền tảng đạo đức của con người, bắt đầu đi đến sự suy thoái một cách tột cùng, tiếp tục và tiếp tục ở trong những vấn đề mà họ hướng dẫn đều sai lệch với luân thường đạo lý, đều sai lệch với lý trí lương tâm của con người.

Tất cả họ đều chấp nhận với những định luật từ xưa đến nay chưa bao giờ có được trong thế giới con người, vì những chuyện hiện tượng lạ thường với những việc mà con người đã đi vào sự gian ác nhiều hơn là sự lành thánh, các con đã bị sự tinh vi lừa gạt của một thế giới đen tối bao trùm trong những bàn tay đen của ma quỷ, đang xâm nhập vào những quốc gia với những lãnh đạo của những vị có quyền chức đã bắt đầu đi vào một luật định và những điều mà do chúng nó đã hoạch định ngay từ lúc trước, cũng đã đến giờ để chúng nó hoành hành ra giữa thế giới này. Từng bước một nó sẽ cho các con có những sự ký kết được chấp nhận từ nơi quốc gia, được chấp nhận từ nơi những luật định của đất nước mà các con đang cư ngụ, càng ngày càng bóp chặt để có những việc khác cũng từ đó liên đới với nhau.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả những gì đã được báo trước ở một thế giới nào họ chấp nhận sự giết người và không để quyền lợi sanh tồn của mạng sống, đi ngược lại với chân lý sự thật, của sự chấp nhận con người tự do luyến ái trong những phái tánh mà họ đang sống hiện tại, là một điều chấp nhận trong luật pháp, còn những sự việc mà họ đang hoành hành với một thế giới ngày nay, bắt đầu bắt tay vào những việc gian ác mà họ đang làm trên những người dân và họ cũng đang thao túng để tiêu diệt những tánh mạng già nua, tuổi tác, hay những tánh mạng đau yếu, bệnh tật.

Họ khước quyền của Thượng Đế.

Họ khước quyền của Thiên Chúa, để quyết định những sự việc âm thầm mà các con sẽ được biết trong nay mai, những sự việc đã được phát hành và được ra mà các con chưa có thể hiểu được con đường và những vấn đề mà các con đang đối diện trước mắt.

Các con thương mến của Mẹ,

Với một vấn đề của một thế giới còn lại, quằn quại những ngày mà ma quỷ nó đã biết và thấy những điều mà con người không thấy được, nó đã thinh lặng, nó đã len lỏi để tìm kiếm những linh hồn không vững vàng tin vào Thiên Chúa sẽ bị chúng nó lung lạc, sẽ bị chúng nó đưa vào sự tinh vi thuận tiện của thế giới con người đang cần, để đó chính là những lúc mà con người bắt đầu bán linh hồn cho loài quỷ dữ mà họ không hề hay biết với những điều kiện mà họ đang chấp nhận của một thế giới còn lại hôm nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Tất cả những gì để nói Mẹ đã nói, những gì báo trước, Mẹ cũng cho các con được hay, Mẹ chỉ mong muốn những ngày còn lại, các con hãy chuẩn bị tinh thần để đối diện với tất cả những sự việc sắp tới, đang xảy ra và sẽ xảy ra, các con hãy có một quyết định rõ ràng, với một niềm tin vào Thiên Chúa, một sự gởi thác, trông cậy vào Ngài một cách tuyệt đối, nếu các con thiếu việc đó, các con thiếu điều quan trọng nhất, là phải tin vào Thiên Chúa. Tất cả những việc mà các con đang sống, các con đang gặp thì các con cũng phải có những quyết định mạnh mẽ trong một niềm tin để các con không vi phạm với những luật do Thiên Chúa ban cho loài người, trong những thuận tiện với những điều mà thế giới con người tiện nghi trong tiền bạc, tiện nghi trong những việc thuận tiện do luật pháp đưa ra, để các con sẽ thấy được bề trái của nó. Bề mặt thì rất có lý lẽ, rất có đường lối, là một sự vạch rõ, không có gì đen tối để con người, nếu thật sự không có đời sống đức tin hay chỉ sống về một thế giới con người thì đó là một điều rất đúng, đi theo lề lối và đường lối họ đang làm việc của chính quyền, nhưng ở bên trong các con không thấy được sự sâu ẩn của những điều đen tối, lòng độc ác mà nó đã âm mưu và nó đã nằm trong những luật do những người có chức quyền ban hành, do những người có chức quyền đưa đến cho một quốc gia mà họ đang điều khiển. Trong những sự việc như Mẹ đã nói ngay từ lúc ban đầu, bề ngoài nhìn rất khéo léo, rất lý lẽ nhưng bên trong có nhiều ẩn khuất và đang tìm cách để biết tất cả những sự việc của những người dân, những hành động cũng như cử chỉ, qua những đời sống hiện tại hay ngay cả những điều mà các con đang sống trong những hoàn cảnh dù sang giàu hay nghèo hèn, có những giây phút mà sự cần thiết nhất mà họ làm là những người dân nghèo nàn phải chịu đau khổ, phải chịu đói khát và phải chịu thiệt thòi, nhất là với những sự việc mà con người đi vào trong một đời sống bất công và bất nhân.

Các con thương mến của Mẹ,

Không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là một sự việc được sắp xếp, đã được biết bao tháng năm về trước, cũng là những ngày tháng còn lại mà Thiên Chúa đã báo và ban cho con người được biết. Ngài đã nhắn gởi và Ngài kêu gọi không biết bao nhiêu lần cho các con được biết và trở về, nương ẩn trong Lòng Thương Xót của Chúa, các con cũng phải từ bỏ những điều gian ác, tội lỗi của mình, các con tìm về, để các con tin nhận gởi thác vào những điều mà do các con đang sống trong hiện tại, những đối diện trong hoàn cảnh, đối diện trong tương lai và đối diện trong những ngày gần nhất mà các con sẽ được thấy, từ mặt chính quyền, từ mặt cai trị và ngay cả những việc luật định cũng đã được sắp đặt và đến một cách bất ngờ, qua những khó khăn trong cuộc sống về kinh tế, về mọi mặt, ngay cả những thức ăn và đời sống hiện tại cũng hoàn toàn bị ảnh hưởng, ngay cả những thiên tai, động đất, bão lụt, núi lửa và còn rất nhiều điều. Đó là luật định sẽ đến, còn đời sống con người cũng trong sự tranh dành tham lam, bá chủ, lấy quyền lợi của cá tánh, bản ngã để hoành hành với sự độc ác do nhiễm lây từ nơi ma quỷ, trong sự gian ác tiêu diệt tất cả những người anh em của mình.

Điều này là một sự việc mà Mẹ đã nhắn gởi cho các con được biết, trong những lá thơ vừa qua, Mẹ cũng nhắc lại cho mọi người đã bắt đầu đi vào những ngày bóp chặt, mà những luật của những quốc gia đã được đề ra, để ngay cả những điều mà các con cho đó là có thể nuôi dưỡng mình từ nơi tiền bạc, từ nơi đầy đủ và những sung túc, nhưng tất cả mọi việc sẽ không được thuộc quyền của các con hưởng thụ, cho dù những người giàu sang, có tiền bạc, họ không hề hay biết bất cứ điều gì, họ vẫn tin tưởng vào những điều họ có được, họ không hề hay biết vẫn cứ tưởng một điều là họ có thể còn và có vĩnh viễn, mãi mãi, họ không đem những gì họ có thể có được để giúp cho những người nghèo nàn, và những công đức họ cần làm, để những đồng tiền họ để lại, với những điều họ không có thể xài đến, rồi cũng bị mất mát bởi những sự cướp bóc tinh vi của xã hội hôm nay. Còn rất nhiều người đang sống trong sự ngủ mê với đồng tiền, với chức vụ, làm cho họ mờ đi đôi mắt, lương tâm và lương tri của mình. Tiếp tục sống trong gian ác, tiếp tục sống trong sự ích kỷ, tiếp tục sống trong những sự tranh dành, và tham lam của mình, họ không lấy những điều đó để mua đi những việc phúc đức, họ không dùng những đồng tiền đó để có thể cứu những người đang cần sự giúp đỡ. Mẹ rất đau lòng cho một thế giới hôm nay, còn rất nhiều người quá ích kỷ, họ không nghĩ đến người khác, họ chỉ biết nghĩ đến cho họ nhưng những gì của họ có thuộc về họ hay không, hay cũng bị cướp bóc với sự tinh vi do một thế giới mà họ đang lập, để giành giựt tất cả những gì là tiền bạc, là của cái của người dân tích trữ mà họ đang có hiện tại?

Các con thương mến của Mẹ ơi,

Mẹ chỉ nhắn gởi và nhắn không biết bao điều để đến với thế giới con người trần gian, Mẹ kêu mời những người con của Mẹ, những người một lòng giúp đỡ, một lòng đang làm những việc phúc đức, đang làm những điều giúp ích cho phần linh hồn của những người anh em, họ cũng miệt mài với những sức lực mà họ có thể làm được, nhưng họ cũng còn thiếu những điều mà con người phải cần cùng nhau để giúp đỡ lẫn nhau trong những công việc tốt lành cần được khai mở và phát triển để cứu giúp những linh hồn, cứu giúp những người anh em khác trong sự nghèo đói, cho họ được đời sống mà họ cũng phải cần được biết Chúa, họ cũng phải cần được học hỏi.

Đời sống đức tin là sự cần thiết nhất cho mỗi một con người, dù sang hèn, nghèo nàn, hay giàu có cũng vẫn cùng chung một số phận mà loài người phải đối diện bây giờ và những ngày sắp tới, các con là những người anh em với nhau trên thế giới, các con không thấy được sự giá trị các con có được, từ nơi Chúa ban, là những điều mà tình thương của Chúa đều công bằng cho mỗi một người và tình thương của Chúa cũng mời gọi mọi người để họ có thể cùng nhau trong một tình thương mà Chúa ban cho họ cơ hội, cho nên tất cả những sự gì mà các con đang làm và những người con yêu thương của Mẹ, đang dùng hết tất cả thời gian, học thức, ý thức cũng như tất cả những gì có thể được để giúp cho những người anh em một cách vô vị lợi. Mẹ đã thấy được điều đó nơi tất cả các con, vì chính các con mới là người có thể giúp được cho anh em của mình trên trần gian này.

Hãy tiếp tục với những việc mà họ không hiểu được con, họ không hiểu tất cả các con đang làm những điều đó, Mẹ là người ở bên cạnh, có thể thấy và tiếp tục nâng đỡ các con. Đừng vì những người anh em không hiểu, đừng vì những sự phản đối của những người khác mà các con ngừng lại những việc hữu ích và đem ích lợi cho đời sống thiêng liêng mà họ rất cần với một thế giới còn lại ngày hôm nay. Tất cả những gì mà các con đang làm, hãy nghĩ đến Chúa, hãy nghĩ đến Mẹ. Mẹ nhất định sẽ không để cho các con với những sự thiệt hại mà các con sẽ gặp trong cuộc đời, những điều mà các con gặp và cần để đối diện với những kinh nghiệm trong đời sống mà các con làm nhân chứng, cũng phải trải qua sự khó khăn đó.

Đó là những điều Thiên Chúa ban, và muốn các con được bước qua những nấc thang khó khăn này, để tiến bước vào những ơn Thánh, tiến bước với những ơn mời gọi mà các con đã được đón nhận, và được Thiên Chúa ban cho những ngày tháng trên trần gian. Tất cả con người đều phải bước qua những sự thử thách, và gian nan của cuộc đời, qua những sự gian nan, thử thách của cuộc đời các con cảm nhận được trong sự cảm tạ tình yêu Thiên Chúa ban cho các con, thì lúc đó các con mới thấy được sự giá trị vĩnh cửu do Thiên Chúa đã ban tặng cho các con ở đời này.

Sự hứa hẹn vĩnh cửu, nhất định các con sẽ có được ở trong tầm tay, Chúa đã ban và cho các con được cảm nghiệm được những điều mà các con cần phải đối diện, cần phải thay đổi, và cần phải chấp nhận với một thế giới đang gặp trong hiện tại. Cần nhất là đức tin và đời sống phải đứng dậy, mạnh lên để các con có thể lôi kéo anh em mình, để các con có thể cho những người anh em của các con thấy được sự xác tín vững mạnh mà các con làm, những điều mà các con đang hướng dẫn cho những người anh em được nhìn ra những lời của Chúa, được đón nhận những lời của Chúa để họ có cơ hội cảm nghiệm được tình yêu mà Chúa dành cho họ, tình yêu mà Mẹ luôn luôn ở bên cạnh để nâng đỡ những người con cái của Mẹ. Qua mọi thời đại, dù biến cố, dù khó khăn, hay gặp phải những điều bất trắc, nhưng các con hãy gởi thác và tin tưởng vào Thiên Chúa. Các con hãy tiếp tục đến với Mẹ, với những điều mà các con không giải quyết được, đang gặp khó khăn trong cuộc đời, các con hãy vì công lý, vì chân chính, vì lẽ phải và sự thật, các con sẽ được Mẹ che chở, sẽ được Mẹ giúp đỡ và hướng dẫn cho các con những điều mà các con đón nhận với niềm tin mà các con gởi thác cho Mẹ.

Các con thương mến của Mẹ,

Những tông đồ mà thế giới hôm nay Chúa chọn lựa, mời gọi các con đi giữa thế gian này để đem những người anh em, để có thể thông báo những lời do Thiên Chúa ban và gởi đến cho trần gian, cũng như Mẹ nhắn gởi cho thế giới này. Các con hãy tỉnh thức, trở về với những ngày mà Chúa đang mời gọi, với những ngày mà Chúa gia ân và ban hồng ân cho các con, nếu các con không kịp trở về, thì những ngày tháng các con sẽ gặp phải với những điều mà các con không quyết định sớm để từ bỏ những điều gian dối, những điều mà các con cho đó là quan trọng của một thế giới trần gian. Tất cả nó sẽ đều được tan biến bởi những hoàn cảnh, những điều xảy đến với một thế giới mà con người phải đi qua những biến cố to lớn đó, rồi các con mới đến và còn lại những thời gian mà Chúa thật sự đến với thế gian con người. Cho nên đây là nằm trong một thời điểm được báo để các con có thời gian để có thể chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng, chuẩn bị cho đời sống linh hồn, chuẩn bị cho thân xác và tâm trí để các con có thể trở về với Thiên Chúa, các con dành thời gian để có thể làm những điều lành thánh mà các con có thể làm được cho anh em của mình. Các con cũng phải chạy đến với tình yêu của Thiên Chúa, xin Ngài sưởi ấm cho những lúc các con bị vấp ngã, bị căng thẳng, bị lôi cuốn và các con đã bị những điều kiện tiền tài, danh vọng và vật chất, khó để bỏ, khó có thể đẩy xa và tìm về với một sự quyết định mạnh mẽ trong một niềm tin đối với Thiên Chúa.

Đương nhiên trong đời sống những người giàu sang, những người sống đủ điều kiện với thế giới, nếu họ sống trong nhân đức, trong thánh thiện, họ sống trong chân lý, trong sự thật thì đó là những điều Thiên Chúa ban cho họ để được hưởng thụ với một thế giới trần gian, không có gì là lỗi phạm, nhưng có những người giàu sang họ sống trên những đồng tiền xương máu của anh em, họ bóc lột và họ tiếp tục làm những điều gian ác tội lỗi để tích trữ những đồng tiền mà không do từ nơi công việc mà là những điều bất chính để làm nên. Đó là một cái tội mà con người phải thấy và nhìn ra, phải có sự sửa đổi để có thể làm được những điều do con người xuất phát từ nơi chân lý, từ nơi sự thật, từ nơi giáo lý và huấn lệnh mà Thiên Chúa để lại cho loài người trần gian các con. Tất cả những gì không phải ngăn cấm, nhưng các con chỉ được dùng và hưởng thụ với những điều với sức lực mà các con có, với những điều mà các con cần làm, Mẹ chỉ muốn kêu gọi những người sống với lương tâm của mình, sống với chân lý và sự thật, yêu thương anh em, giúp đỡ những người nghèo khổ và nhất là dẫn đưa tinh thần những người mà họ đang cần sự giúp đỡ trong đời sống thiêng liêng, và có thể có những sự việc mà con người của các con có thể vô tình hay cố ý ở trong cuộc đời để đưa dẫn họ về với Chúa, cũng chuẩn bị cho một đời sống mà các con đối diện trong hiện tại, có những tai ương, có những biến cố, có những bệnh tật, có những đau khổ và có những quằn quại trong đời sống của con người trần gian, thì các con phải tin nhận vào Thiên Chúa, các con phải biết phó thác, các con phải biết cảm nhận, chấp nhận hoàn cảnh mình đang sống để nhờ Chúa, và xin với Ngài để được Ngài đồng hành với các con, để Mẹ ở với các con, giúp đỡ và dìu dắt khi các con cần đến Mẹ.

Chúa cũng mời gọi tất cả mọi người trong nhân loại hãy trở về với Trái Tim tình yêu của Chúa đang chờ đợi mỗi một người, để các con cảm nhận được tình yêu của Chúa sống trong mỗi một người các con, Mẹ cũng vậy, Mẹ luôn luôn bên cạnh để ủng hộ cho các con với những điều lành thánh, với những điều tốt đẹp, với những điều mà các con tin nhận và kêu cầu đến Mẹ. Mẹ luôn luôn chờ đợi những tràng hạt Mân Côi mà các con dâng lên cho Mẹ, Mẹ sẽ gởi lên Đức Chúa Cha, cầu bầu với Ngài ban cho hòa bình thế giới, ban bằng an cho những tâm hồn chạy đến để xin tình thương, để xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Mẹ sẵn sàng giúp đỡ cho tất cả mọi người các con, Mẹ chỉ muốn nhắc nhở cho thế giới con người các con là những ngày mà các con phải đối diện với nghịch cảnh đau khổ biến loạn và những thử thách của cuộc đời, các con hãy chấp nhận và các con hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, các con hãy đón nhận Ngài, xin Ngài làm chủ cuộc đời các con, xin Ngài dẫn dắt, hướng dẫn các con, xin Ngài đồng hành với các con trên mọi nẻo đường, dù khó khăn, dù đau khổ, dù biến cố hay những tai ương của cuộc sống. Các con phải mạnh mẽ trong đời sống đức tin, mạnh mẽ trong sự tin nhận vào Thiên Chúa để các con không gặp những bất trắc khi đời sống của các con niềm tin bị lung lạc dễ dàng, để có thể thay đổi với những điều mà các con đối diện của thế gian, của những vật chất, của những tiền tài, các con quên đi đời sống lương tâm của mình, quên đi đời sống bổn phận của một người con đối với Thiên Chúa, quên đi sự thực hành trong một giáo lý mà con người phải cần có trong cuộc đời.

Vì đó là có sự ảnh hưởng quan trọng cho đời sống tâm linh, cho đời sống linh hồn mà các con cần phải tích trữ, cần phải làm nên, phải cần tập tành hay sửa đổi chính mình, để đời sống thiêng liêng của các con là một sự hứa hẹn to lớn, là một điều vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã ban và sắp đặt cho mỗi một con người được gặp và đến với Ngài qua đời sống mà các con đang sống trong hiện tại thì các con mới được những ân phúc do giá Máu mà Thiên Chúa đã trả cho các con trong tội lỗi. Các con phải cần biết và hướng về với một sự chân chính, hướng về với một đạo lý mà Thiên Chúa đã ban và đang ban cho đời sống những nhắn gởi mà tình thương của Chúa nhắn gởi cho thế giới. Các con phải đến với Lòng Thương Xót của Chúa, các con phải ăn năn hối cải để các con tìm ơn mà các con có được sự tha thứ từ nơi Lòng Thương Xót, sự biến đổi và thánh hoá qua ơn cứu độ của những ngày còn lại. Mẹ gởi đến cho các con rất nhiều của những lá thơ khác, lá thơ này cũng không ngoại lệ, là sự nhắn gởi mà Mẹ đang chờ đợi các con qua chuỗi hạt Mân Côi. Các con hãy đến tìm gặp Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài đang sống động và Ngài đang chờ đợi những người con cái của Ngài, trong cô đơn, trong mất hy vọng, trong những sự thiếu thốn từ tinh thần đến thể xác, và ngay cả vật chất. Các con hãy trông cậy một điều như Chúa đã phán hứa với các con qua Phúc Âm, “Ai tin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ thì sẽ mở.”.

Các con với mọi hoàn cảnh, với mọi thời đại, các con hãy tin vào Thiên Chúa, hãy đi tìm Ngài và gặp gỡ Ngài với lòng tin và sự quyết định từ bỏ bản ngã cá tánh, tránh xa sự ác, tội lỗi thì các con mới xứng đáng được gặp gỡ và được đón nhận ân Thánh mà Thiên Chúa ban cho các con những ngày còn lại mà Mẹ nhắn gởi qua lá thơ này, cũng là Trái Tim của Mẹ luôn luôn nâng đỡ những ai trông cậy, nương nhờ đến với Mẹ.

Qua tràng hạt Mân Côi các con liên lỉ để cầu nguyện cho anh em, cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho đấng bậc giảng dạy, sống trong trong công chính, cùng một lòng hiệp nhất với nhau trong một đường lối, trong một Giáo Hội mà Chúa mời gọi cả thế giới hôm nay trở về với Ngài qua Lòng Thương Xót để được hiệp nhất một Giáo Hội, hiệp nhất với một lòng tin và một đức tin để các con cùng nhau có sự bênh vực và sự che chở của Mẹ, để các con cùng với nhau trong một đường lối, các con có nhau những ngày đối diện với những hoàn cảnh và biến cố thế giới, các con tiếp tục cùng nhau với một niềm tin vào Thiên Chúa để được sự cứu vớt của Ngài, để được sự nâng đỡ của Ngài, để được sự bênh vực của Ngài trong những ngày mà mỗi một linh hồn phải tìm về với Thiên Chúa, với một đức tin, với sự phó thác trông cậy, chấp nhận những điều do Mẹ gởi đến cho tất cả mọi người trên thế giới. Mẹ sẵn sàng chờ đợi, giúp cho các con và chỉ dạy cho các con những điều mà các con phải cần qua với một đời sống các con phải gặp trong những biến cố, sau biến cố đó là một thế giới bằng an, một thế giới hạnh phúc, một thế giới mà các con phải chọn lựa ngay từ bây giờ.

Đó là những gì Mẹ gởi đến. Mẹ hy vọng các con sẽ hiểu thấu cũng như thấm những lời mà Mẹ gởi đến cho các con qua những mạc khải vừa qua, và bây giờ cũng là những lá thơ kế tiếp nhắn gởi cho thế giới loài người những ngày còn lại, các con sẽ gặp những đạo luật và những điều mà các con phải cần cầu nguyện để Chúa bênh vực và thay đổi cho những cái đi ngược lại với luân thường, đạo lý mà con người không thể chấp nhận được với một thế giới còn lại hôm nay. Nếu mọi người tiếp tục sống trong gian ác, tiếp tục sống với những đường lối không do từ nơi Thiên Chúa thì các con sẽ sớm bị kết thúc và sớm bị tiêu diệt với những điều không đến từ nơi lẽ phải, không đến từ nơi sự thật thì phải trả giá chính nó. Vì lẽ đó Mẹ mong muốn và mời gọi tất cả các con hãy tiếp tục cầu nguyện, hãy tiếp tục lần hạt Mân Côi, dâng những chuỗi hạt lên cho Đức Chúa Cha, xin Ngài can thiệp với những việc đang sắp tới và đang diễn ra với một ngày mà các con đối diện với thế gian này.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

L: Lạy Mẹ yêu dấu của con, tất cả những gì mà con được nhận vào giờ phút này là những sự tiếp tục mà Mẹ nhắn gởi cho chúng con ở thế gian này, những điều Mẹ đã thấy trước, biết trước và Mẹ rất rõ, xin Mẹ mở lòng cho chúng con được cảm nhận và đánh động những người đón nhận tin tưởng để họ chuẩn bị cho đời sống đức tin, chuẩn bị cho những đối diện trong thân xác và tinh thần họ phải đối diện hàng ngày trong cuộc sống. Mỗi một người chúng con phải mang hành trang, chúng con phải quyết định trong niềm tin trông cậy, phó thác để dẫn đưa chúng con đến nơi bến bờ bình an, đến nơi bến bờ mà Mẹ cho chúng con cơ hội để được gặp gỡ Mẹ, được gặp gỡ Thiên Chúa, những ngày mà chúng con phải đối diện trước mặt Thiên Chúa.

Lạy Mẹ của con, tất cả mọi người chúng con rất yếu đuối, chúng con rất cần ơn thánh của Mẹ, xin Mẹ tiếp tục phù trì, dẫn dắt và giúp đỡ cho chúng con được tìm ra những lý lẽ chân chính, những lẽ phải công bình, những điều do Chúa nhắn gởi và ban cho chúng con của một thế giới còn lại, chúng con cũng muốn còn sống sót những ngày mà chúng con được đón nhận từ nơi Thiên Chúa giá lâm. Tất cả những điều chúng con chỉ xin với Mẹ nếu Mẹ chấp nhận xin Mẹ hãy thương ban cho những người anh chị em của chúng con thực thi được những lời của Chúa, cảm nhận được những lời của Mẹ, thực hành để chúng con có thể còn lại những giây phút mà Mẹ che chở hướng dẫn, để chúng con có thể còn sót lại những ngày mà Chúa giá lâm trần gian. Một lần nữa con xin cảm tạ ơn Mẹ và con xin cảm ơn Mẹ rất nhiều những điều mà Mẹ gởi đến cho chúng con, con xin chúc tụng Mẹ và cảm ơn Mẹ, trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, Chúa đã cho con tường thuật bài này cũng như đón nhận rất nhiều những lời của Mẹ gởi đến cho thế giới con người, con xin cảm tạ ơn Chúa, con xin một lần nữa cảm tạ ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

Bài này L được đón nhận nơi Mẹ vừa xong là đúng 7:48 phút ngày Chúa Nhật, tháng 6, ngày 9, năm 2013 tại nhà Chầu Bí Tích Thánh Thể, nơi tượng Thánh Tâm Chúa và Thánh tượng Mẹ Fatima mà con đang đối diện vào giờ phút này. Con xin một lần nữa cảm tạ ơn Chúa và con xin cảm ơn Mẹ đã cho con được đón nhận những lời của Mẹ vào buổi chiều hôm nay. Amen. Amen. Amen.

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!