Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Ý Tưởng Của Con Người

Thông Điệp

Ngày 20 tháng 6 năm 2011

Ý tưởng của con người

12 giờ trưa

 

Lucia:

Lạy Cha, mỗi Thứ Hai, con đến đây để thăm Cha và đợi những gì Cha muốn nói với con, con sẽ viết xuống hết lên trang giấy này những ý nghĩ đến trong tư tưởng con.  Cha à, con đang đợi Cha.

 

Chúa Giêsu:

Sự sống chết gần kề mà con người rất tươi tỉnh, an nhàn hưởng những gì đang có. Hạnh phúc lung lay, nông cạn, nông nỗi mà cứ diễn tiến không hề đổi thay. Ngu xuẩn, ngu muội, giờ nào mới tỉnh? Mong đợi thoáng bay, đeo đuổi bất hạnh, đường cùng không lối thoát; đường rộng không đi, lối hẹp cứ chen vào.

 

Ta mệt mỏi quá còn gì để nói nữa? Chờ mãi, mãi chờ, con đâu không thấy? Ai đến rồi lại đi, không ngăn cản nỗi cái tôi đi đầu, cái lỗi mang sau. Lang thang rồi thế, ba bữa chạy đến, bốn bữa ra về; đi xuôi đi ngược, lẩn quẩn loanh quanh, cứ thế mà tới, thụt lùi không hay.

 

Lucia ơi, Cha buồn lắm, cô đơn hiu quanh không người tâm sự, may có con ngồi đây với Cha nghe Cha tâm tình với con. Lòng ta đìu hiu vời vợi. Những gì muốn nói Cha đã nói hết, những gì muốn làm Cha đã tỏ bày rõ ràng, nhưng ít có mấy ai tin và hưởng ứng đâu con?

 

Sự việc vẫn thế. Số ít đáp ứng tình yêu thật nhợt nhạt, có là qua loa.  Thế giới này là gì đây? Ơ thờ lãnh đạm trước mọi vấn đề. Thế giới đảo điên, lòng người vị kỷ, ích kỷ, tham lam, ham muốn đủ điều. Lụy tục trần gian, thoát thân khó nỗi với lòng si mê của cải, tiền tài danh vọng đeo mang, lạc thú trần tục khó lòng thay đổi. Tích tụ từ lâu, chờ ngày định xét, Ta hoãn đã lâu sao chưa thấy ít bóng ai về, lòng ta khắc khoải chờ đợi từng giây, mong sao con về, quên đi phẫn nộ, những ngày chờ mong.

 

Con ơi, trần gian sa đọa, bóng tối bao trùm. Tìm về nguồn mạch suối nước xanh trong gội tắm hồn con, tươi thắm bên Ngài. Hạnh phúc Cha ban, đời này vẫn có, mãi mãi không rời từ trái tim Cha, tuyệt vời cao cả, chỉ có tình yêu Cha dành cho con.

 

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.net

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

 – nrttej.org

Rước Mình Thánh Chúa Ra Thế Giới

 – EucharisticJesus.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người bạn quen biết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!