Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Đừng Tiếp Tục Giết Chết các Tiên Tri

Ngày 26 tháng 8 năm 2020

Đừng Tiếp Tục Giết Chết các Tiên Tri

 

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho Ngôn sứ Lucia Phan khi dâng Sáu Lạy.

 

Lucia:

Lạy Chúa, 9 giờ 33 phút ngày Thứ Tư, tháng 8, ngày 26, năm 2020, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước Thập Tự Giá, nhà tạm, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Hôm nay là ngày Thứ Tư, mỗi tuần Chúa đều dành cho anh chị em chúng con có cơ hội được tham dự Thánh Lễ Misa và sau giờ tham dự Thánh Lễ Misa, chúng con dâng kính Sáu Lạy.

Cám ơn Chúa đã dành cho chúng con cơ hội luôn nhớ đến những giây phút tạ ơn và tri ân khi chúng con được tham dự thánh lễ và đón rước Mình và Máu Chúa. Hôm nay ở Houston, Texas đang báo sẽ có một cơn bão, tối hôm qua chúng con cũng chuẩn bị, rất là tất bật với những công việc. Hôm nay là ngày Thứ Tư, một ngày mà chúng con thấy bầu trời đang chuyển đổi, không còn ánh nắng và trở nên u ám, chuẩn bị cho cơn bão như thời tiết đã báo.

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, có rất nhiều điều họ đã báo cho người dân đi nơi khác để tránh, nhưng con chỉ biết một điều duy nhất: nếu Chúa muốn thì xin thánh ý Chúa thực hiện những gì trên đời sống của con cách riêng, trên anh chị em cùng con, gia đình của con và tất cả những người ở Houston, đặc biệt tại thành phố Sugar Land.

Lạy Chúa, cám ơn Chúa tất cả, bởi vì ngày hôm nay mới là một ngày cảm thấy mọi công việc kể như ngừng lại để con dành một chút thời gian trọn vẹn cho Chúa vào ngày Thứ Tư; đồng thời cũng là ngày để tâm hồn nghe Chúa, qua lời của Chúa dạy trong Bài Đọc I hôm nay, và Phúc Âm Tin Mừng. Cũng đang tình trạng tương tự con cũng nghe những việc xảy ra một cách tình cờ, vị tổng thống đã xuất hiện một cách bất ngờ khi đại hội của Đảng Cộng Hòa họp. Tất cả mọi việc xảy ra như một điều gì đó đang nói về sự triển vọng lạc quan, không phải tiêu cực như chúng con đang suy nghĩ và như chúng con đang thấy.

Lạy Chúa, cho dù tất cả mọi người dùng theo cách và kế hoạch với phương thức của con người trần gian, tìm cách để hãm hại người công chính và tìm đủ mọi cách để làm cho thế giới hoen ố theo cách thức khoa học kỹ thuật.

Nhưng lạy Chúa, là Thiên Chúa toàn năng, miễn còn có những người cầu nguyện, miễn còn có những người tin vào Chúa, miễn còn có những linh mục thánh thiện, miễn còn có Giáo Hội với tiếng nói của Chúa vọng vang, miễn còn có những người dân cùng nhau trong sự hiệp nhất, tin tưởng, đầu phục, phủ phục, trở về với Thiên Chúa và dâng những lời thiết tha bình thường, tầm thường nhất, để xin dâng lên Thiên Chúa toàn năng với sự cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen.

Xin vâng theo thánh ý thì thế giới của chúng con sẽ không bao giờ mất đi niềm hy vọng, vì Đức Giêsu Kitô đến để mang niềm hy vọng cho thế giới thì chính Ngài, với Ngài và tin vào Ngài, chúng con luôn sống trong niềm hy vọng. Cho nên cho dù bất cứ điều gì tệ hại đến đâu, chúng con vẫn sống trong niềm hy vọng với Đức Giêsu Kitô, nhờ Danh thánh của Ngài để dâng kính Đức Chúa Cha.

Bởi vì như Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ: Các con hãy nhân danh Thầy mà xin với Đức Chúa Cha, không có điều gì mà Ngài từ chối. Những việc công chính xin Đức Chúa Cha nhất định sẽ không bao giờ từ chối, bởi vì những điều đó mà Đức Giêsu đã làm cho các môn đệ của Ngài. Chúa Giêsu đang làm cho Giáo Hội của Ngài qua mọi thời đại. Chúa Giêsu đang chăn dắt dân của Ngài qua mỗi một thời đại, sự thiêng liêng cao cả đó qua Phúc Âm Tin Mừng, các thánh tông đồ ghi chép một cách rất rõ ràng để dạy cho chúng con.

Đời sống con người đã trở thành thói quen và biếng nhác theo cách thức ăn không ngồi rồi, hoặc là còn những điều mà họ chỉ dối trá để có thể đi theo, vì lợi lộc riêng tư của chính mình. Hội nhóm cũng như cộng đoàn, tất cả nơi đâu cũng có những sự bất chính và cũng có những điều theo cách riêng của con người; nhưng những lời được chỉ dạy rất rõ qua Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica như cũng đang gửi cho mọi người trên thế giới hôm nay, gửi cho cộng đoàn, gửi cho tất cả những người trong tâm tình ai cũng có những điều này để tỉnh thức chúng con và đánh thức chúng con.

Vì ngay trong đời sống các thánh tông đồ cũng miệt mài để làm những công việc của mình thì bây giờ Chúa cũng dành cho một thời đại phong phú, người làm việc này kẻ làm việc khác. Nhưng hãy làm, không lười biếng, không làm một cách miễn cưỡng, không làm vì một lợi lộc nào đó, hay không làm vì tiếng tăm.

Đây là những việc chúng ta phải cần nghe thật rõ Bài Đọc I để hiểu rõ Chúa đang nói gì cho vai trò nào, cho mọi tầng lớp, cho tất cả những người có chức vụ và cho những người thường cho mình là những người cầm đầu. Hãy sống như sự chỉ dạy của Ngài với sự công chính cần có để điều đó được chúc phúc. Các thánh tông đồ đã làm gương, vì những việc các ngài làm đã mang đến cho mọi người thì chúng ta phải có bổn phận như các ngài làm gương sáng cho những người có chức vụ.

Và các ngài cũng đang nói tiếng nói cho tất cả chúng ta đang nằm trong mỗi một hoàn cảnh để chúng ta hiểu rằng đời sống mà chúng ta cần làm mới có mà ăn và sau đó chúng ta phụng sự phục vụ theo cách mà Chúa dành một cách đặc biệt, mỗi người một việc chia nhau ra để đừng lười biếng và đừng theo cách riêng của chính mình. Đây là điều nhắc nhở cho chúng ta cách riêng và chung cho mọi tầng lớp, mọi vai trò.

Chúng con cảm tạ ơn Chúa và chúc tụng Chúa. Có những lúc trong đời sống giữa tập thể có sự gây cấn, tập thể có những điều không vừa lòng nhau, tập thể cũng có những lúc trong tâm tình hiệp nhất, yêu thương, nâng đỡ và chia sẻ, nhưng cũng có những lúc chống đối vì bản tánh, vì bản ngã, vì quyền cá nhân. Đây là một điều có và cũng đang rất phổ biến trong một thời đại hiện tại trong sự tự do ngày nay.

Ngày hôm nay, chúng con cám ơn Chúa, Bài Đọc I của Thánh Phaolô Tông đồ như đang nhắc nhở chúng con hàng ngày. Người ta thường nói với lời bình thường của thế gian: “ăn cơm chúa, múa tối ngày” Mỗi một người anh chị em chúng con đều chia ra những công việc để làm công việc hằng ngày không để chúng con ăn không ngồi rồi rồi lại còn những câu chuyện khác hơn nữa.

Những điều được dạy tuy rất thực tế và bình thường nhưng rất đúng trong mỗi thời đại, mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi hội đoàn và mỗi con người trong thế giới của loài người nhân loại. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng bằng những lời này, như đang nhắc nhở chúng con và cũng hiểu được những gì mình đang làm và cần phải làm trong sự quyết tâm, để chúng con xứng đáng những điều được ban, xứng đáng những điều được cho, xứng đáng với những ân huệ mà Chúa dành cho chúng con trong vai trò và sứ vụ của chính mình.

Bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu nói rất rõ với những kinh sư Biệt Phái, không phải chỉ dành cho kinh sư Biệt Phái không mà cho mỗi một người của chúng con trong đời sống; xin đừng sống giả dối, xin đừng sống theo kiểu bề ngoài, vì con người luôn để bộ mặt bề ngoài mà sống ngược lại những gì của chân lý và giáo lý.

Cũng giống như ngày hôm nay, xã hội văn minh, chúng con nhìn thấy được tất cả sự giàu có của họ, sự hiểu biết về khoa học kỹ thuật của họ, tất cả. Nhưng trong đời sống với những ngày mà chúng con nhìn thấy được vạch thẳng ra rõ ràng với những điều ở bên trong mặt trái của chính nó – ôi thôi là sự giả dối, ôi thôi là sự hối lộ, ôi thôi là những điều chỉ tô son trét phấn như Chúa đang nói.

Nhưng đặc biệt, Chúa đang dành cho những người có chức vụ, là những người Chúa huấn luyện, những người Chúa dành và ban đặc ân để nhắc nhở hãy sống trong công chính, đừng để quyền lực quyền chức đã làm cho chính mình đi sai con đường Chúa dạy. Cho nên, Chúa đang lên án với những kẻ cầm quyền, những kẻ có chức vụ; những kinh sư Biệt Phái dừng dựa vào kiến thức học thức mà xem thường tất cả những gì Thiên Chúa đã ban.

Đồng thời, chính những con người đó đã từng giết những tiên tri và những ngôn sứ. Hôm nay Chúa nhắc nhở lại con người chỉ dựa vào thực tế, lý thuyết và giả dối trong tâm hồn để theo cách có lý và hợp lý, gạt bỏ đi và giết chết biết bao nhiêu tiên tri.

Chính những điều đó mà Chúa đã nhắc nhở cho xã hội, cho thế giới ngày nay dường như lúc nào cũng có sự loại bỏ vì dựa vào chức vụ của mình; chưa tìm hiểu thật kỹ thì đã đoán xét nghi ngờ người khác và chưa tìm hiểu một cách rõ ràng thì đã khẳng định vu oan cho người ta. Cho nên, trong mỗi một thời đại các tiên tri đều phải chết và các ngôn sứ cũng bị ngừng lại bởi vì những kẻ chức quyền.

Hôm nay, con xin Chúa cho tất cả những người được mời gọi trong đời sống loan báo Tin Mừng hãy sống một cách chân thật và đi theo đường lối của Chúa cho đúng như Chúa sẽ tận thưởng và ban. Hàng kinh sư Biệt Phái và những người có chức vụ trong mỗi một thời đại cũng hãy coi lại chính mình, được lên một chức vụ Thiên Chúa chọn thì phải càng trân quý, phải càng tôn trọng, phải càng yêu mến, để thể hiện đời sống phụng sự và phục vụ Thiên Chúa trong công chính và công lý.

Đừng để cho Chúa phải sửa phạt. Trên hai ngàn năm Chúa đã nói một cách tận mặt và sau hai ngàn năm càng tệ hơn. Thế giới của ngày hôm nay đang trong cơn dịch bệnh, cơn dịch bệnh của thân xác lẫn cả linh hồn; xin được chữa dạy trong một thời đại hiện tại và hiện hữu, xin đừng che giấu bộ mặt thật của con người mà hãy trở về với vị trí hiện tại của chính mình.

Tất cả những người đang có mặt ngày hôm nay hãy tập trung những lời mà Chúa Thánh Thần muốn các anh chị được nghe, bởi vì đây là cơ hội để được đón nhận. Đây là điều cần thiết nhất mà các anh chị phải lắng nghe khi cầu nguyện với Chúa. Tất cả những điều này phải cần để ý từng chút một, khó khăn mới có được ngày hôm nay; chi phối tất cả tư tưởng của mình làm sao có thể tiếp tục làm những công việc của Chúa?

Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ ơn Ngài. Chắc chắn rằng anh chị em chúng con có những lúc rất buồn, bởi vì sắc mặt và có thể tự ái, nhưng chính những điểm này để giúp chúng con đứng dậy. Vì Chúa rất rõ ràng ngày hôm nay như Thánh Phaolô Tông đồ đã nói và khẳng định những gì thuộc về Thiên Chúa, chúng ta phải thẳng thắn và sống trong công chính.

Chúa đã xử phạt với những kinh sư Biệt Phái thì những tông đồ Chúa huấn luyện ngày hôm nay đang nằm trong tình trạng những người khác nhìn với bộ mặt người ta có thể gạt bỏ chúng ta, từ chối chúng ta đủ mọi mặt. Cho nên chúng ta phải nghiêm chỉnh trong đời sống khi chúng ta thực hành điều của Chúa; chúng ta hãy lắng nghe và phủ phục một cách nghiêm trang khi Chúa dạy chúng ta qua Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con khiêm nhường để đón nghe những điều được sửa dạy để đời sống chúng con luôn thuộc về Chúa, không chi phối bất cứ hoàn cảnh nào khi chúng con hoàn toàn hiệp nhất trong sự cầu nguyện và lạy Chúa; bởi vì không phải là chúng con không mà còn những người khác họ nhìn vào sự cầu nguyện mà không hợp nhất theo cách này làm sao có thể làm chứng cho người khác tin và họ làm?

Suốt bao nhiêu năm tháng nay, chúng con có những điểm cứ trách hờn người khác, nhưng lắm lúc cũng phải kiểm tra lại bản thân của chính mình; chúng con chưa có thể thực hiện rõ những điều mà Chúa muốn trong đời sống chúng con, một điều bình thường nhất hợp tác trong một sự sốt sắng lắng nghe, chúng con chưa làm được điều đó.

Cho nên ngày hôm nay, lạy Chúa Giêsu, Chúa đang sửa dạy và Chúa đang nhắc nhở lại các kinh sư Biệt Phái, là những người có chức vụ mà Chúa chọn. Các ngài dẫn dắt đoàn chiên của Chúa và hôm nay Chúa cũng đang nhắc nhở chúng con từng mỗi một người, trong sứ vụ Tin Mừng, trong sứ vụ loan báo và làm chứng. Xin cho chúng con tập trung, chúng con phải trân quý với những điều hiếm có không phải dễ dàng để có thể có.

Ngày nào Chúa còn cho phép, nếu cơn bão đến có thể một anh chị em mất đi và không còn thì chúng ta không còn cơ hội. Cho nên, hãy luôn trân quý những điều bên cạnh chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ khi chúng ta có giờ đến với Chúa. Đây là những việc mà chúng ta hãy cần nhận ra, bởi vì đời sống con người trở thành thói quen và lơ là.

Chúng ta thấy được mỗi một Thánh Lễ Misa các vị linh mục rất sốt sắng; họ dâng lễ, chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc vì chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa qua họ. Nhưng có các linh mục chúng ta thấy họ dâng lễ, chúng ta cảm thấy rất buồn là bởi vì họ làm thật nhanh, thật lẹ, tâm tư họ không tập trung vào như một thói quen trong cuộc sống.

Chúng ta cũng vậy, cho nên chúng ta hãy nhớ lắng nghe lời Chúa, vì trên hai ngàn năm Chúa Giêsu chờ đợi lòng của con người khi đối diện với Ngài, khi cầu nguyện với Ngài, khi thực thi những điều Ngài muốn trong đời sống chúng ta. Ngài đang huấn luyện chúng ta để đi giữa thế giới.

Cho nên ngày hôm nay là điều chúng ta cần học. Chúa đang nói với chúng ta từng người một để chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất, lắng nghe để chúng ta trọn bổn phận trách nhiệm của mình. Và cũng có những lúc chúng ta nhìn thấy sự đoán xét của con người, đó là một điều từ bao giờ vẫn là như thế không thay đổi.

Nhưng chúng ta đừng sợ, Chúa sẽ có cách để cho những người đó họ được biết những gì họ làm đúng hay sai; chúng ta hãy trọn bổn phận của mình, khiêm nhường lắng nghe, học hỏi sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Những việc hy sinh của chúng ta không đáng gì trong những ngày vừa qua đâu, cả cuộc đời chúng ta trở về bằng sự phủ phục cũng chưa bao giờ đủ.

Đây là ân sủng và ân huệ khi được chọn để làm những công việc này, cho nên mong mỏi rằng anh chị em hãy trân quý những giây phút thờ lạy Chúa, và lạy Chúa, lắng nghe từng chữ từng câu và làm những công việc trong sứ vụ của mình. Hãy dẹp bỏ những tư tưởng của tự ái, hãy dẹp bỏ tất cả những điều ở nơi con người luôn bị đụng chạm.

Hãy trở về với Chúa bằng những phương thức chúng ta có thể hết lòng để hiệp nhất học hỏi sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ giúp chúng ta tiến bước và thắng được cuộc chiến của ngày hôm nay, giữa một thế giới giữa thiện và ác. Kẻ thù không phải là đối phương mà kẻ thù trong chúng ta; sự tự ái, sự kiêu căng và những điều hiềm khích nhỏ mọn trong chúng ta và còn những việc mà chúng ta vẫn vấp phải trong cuộc sống.

Xin Chúa giúp chúng con lấy đi những tư tưởng yếu đuối thấp hèn đó, lấy đi những tư tưởng vốn có trong cuộc sống khi đụng chạm tự ái, để chúng con học hỏi sứ vụ của tông đồ, sứ vụ mà Chúa Giêsu đang khiển trách những người kinh sư Biệt Phái và Chúa Giêsu cũng đang khiển trách những đứa con Ngài chọn không lắng nghe, không vâng phục, và theo cách thức riêng của mình ở trong sự ngấm ngầm hoặc trong sự thinh lặng.

Nhưng chúng con cũng cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con những giây phút này, được nhắc nhở bởi Chúa Thánh Thần, vì không dễ dàng để có thể trực tiếp đón nhận lời chỉ dạy của Ngài. Xin Ngài tiếp tục huấn luyện chúng con để chúng con ra khỏi những gì ở trong thói quen của cuộc sống, để chúng con thật sự xứng đáng là tông đồ mà Chúa gọi tên và Chúa chúc phúc để được trở thành nhân chứng cho Chúa ngày hôm nay.

Giờ đây, chúng con xin cùng nhau hiệp nhất cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa với sự cảm nghiệm qua Bài Đọc I và bài Phúc Âm; chúng con không quên dâng lời cảm tạ với Đức Chúa Cha với những lời trình thưa trong những giây phút sắp tới.

Lạy Thứ Nhất kính dâng lên Đức Chúa Cha.

Lạy Đức Chúa Cha, lời đầu tiên con xin cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha. Lời thứ hai là xin tạ tội với Cha; dù là cố gắng nhưng chúng con vẫn là những con người thiếu sót, vẫn là những người tội lỗi yếu hèn, vẫn còn là những ngày cần xin được sửa dạy và nhắc nhở. Bởi vì sự nhắc nhở sửa dạy đó để chúng con được nên mỗi ngày, nếu không chúng con sẽ trở thành theo thói quen, độc quyền độc đoán tư tưởng thấp hèn yếu đuối luôn có; chỉ cần đụng chạm tự ái một chút thì chúng con đã hoàn mất đi những gì vốn trong đời sống mà chúng con có.

Lạy Cha, xin Cha cho chúng con đè bẹp tất cả những điều đó, để chúng con học hỏi, vì Cha đang cứu chúng con, Cha đang muốn huấn luyện chúng con trở thành một con người dẹp bỏ tự ái, để nhìn thấy thật rõ chính bản thân mình trước rồi nhìn đến tất cả những gì chung quanh chúng con và sứ vụ quan trọng của chúng con.

Ngày nào còn tự ái, ngày nào còn bực mình khó chịu, ngày nào còn những điều mà chúng con không vừa ý thì ngày đó chúng con vẫn chưa hoàn tất được một đời sống mà Cha muốn huấn luyện để chúng con bỏ hết tất cả những gì của mình để sống cho Thiên Chúa của tình yêu. Đó là gương mẫu cho những người khác và là một sứ vụ phủ phục đầu phục và trở về, vì chỉ khi con người sám hối thì không còn gì để dựa vào nơi mình có nữa cả mà là một tội nhân xin được tha thứ và trở về.

Lạy Cha, xin Cha cho con thay thế chính bản thân con cũng như người nhà con, con cái con, anh chị em con, những người trong giòng họ và tất cả những người anh chị em trong nhóm của con, cùng con đi suốt gần mười năm dài đăng đẳng, gia đình của họ, thân nhân của họ và tất cả những người thân của họ và ngay chính bản thân họ.

Xin Cha cho chúng con được dâng lên lời tạ tội; ít khi chúng con xin điều này, nhưng những điểm này nếu không lấy sạch đi thì chính con và tất cả mọi người vẫn còn trong những ngày lẫn lộn, dù là đúng hay sai, nhưng luôn giữ lấy cái bản ngã của mình. Xin Cha giúp chúng con lấy đi tất cả những gì không thuộc về Chúa trong chúng con mà xin thực hiện những điều của Chúa trong thánh ý Chúa.

Xin cho chúng con được đổi mới để Chúa sửa dạy chúng con qua Thần Khí hướng dẫn. Ngày nào chúng con còn giữ và ôm ấp những gì của mình thì chúng con không thể tiến tới được, cứ nằm mãi trong một đời sống và chúng con không thể mở mắt lớn lên trong đức tin với chiều sâu, chiều cao, chiều rộng, với sự vô biên bất tận mà Thiên Chúa dạy cho chúng con mọi mặt – từ cái nhìn, từ sự cảm nghiệm, từ sự thực hành và với một cái nhìn bình thường nhất.

Chính những điều của Chúa Thánh Thần là một sự nhạy bén, từ những việc nhỏ, một sự cảm nghiệm từ tư tưởng và hành động quyết định khi chúng con nhìn thấy những gì để chúng con chọn lựa những gì tốt đẹp nhất mà Chúa cho.

Lạy Thiên Chúa, Đấng hoàn hảo, Đấng thượng trí, và Đấng luôn luôn là một Thiên Chúa tỉ mỉ nhìn đến những nhu cầu nhu cần của chúng con, và cũng nhìn đến tất cả những gì mà Chúa ban cho để phù hợp từng mỗi cá nhân. Xin cho anh chị em chúng con ôm lấy ơn của mình nơi Chúa ban, để mỗi ngày trong niềm vui, trong niềm hy vọng, với nụ cười và để chúng con được bình an hạnh phúc.

Lạy Chúa, chúng con biết thân xác yếu đuối với những công việc; những ngày vừa qua chúng con thật mệt mỏi lắm. Sự giúp đỡ của các anh chị xuất phát từ tình thương, từ sự hiệp nhất, và cũng là đóng góp công phần để xây dựng một điều gì đó mà Thiên Chúa đã hứa ban.

Con thấy sự mệt mỏi của các anh chị, con xin Chúa ban cho con cũng như các anh chị thêm sức khỏe. Chúng con biết rằng chúng con làm việc rất mệt mỏi nhưng trong tinh thần xin Chúa ở cùng để chúng con có nụ cười, để chúng con có niềm vui vì chúng con biết rằng chúng con làm có mục đích.

Đời sống của ngày hôm nay có những công việc làm trong sự ác và trong những việc bất chính nhưng họ vẫn vui để đạt đến điểm đó; trong khi chúng con làm việc có mục đích để chúng con sáng danh Chúa, để chúng con tá túc bên Chúa, để chúng con có một nơi thuộc về chúng con, và để chúng con có những cuộc họp cùng nhau trong sự tự do, không bị người ta cấm cản với những lời tự nhiên để dâng lên Chúa, không bị người ta đoán xét hay đuổi xua.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con nghĩ đến điều đó để chúng con phấn khởi với việc làm của chúng con có hôm nay, để chúng con cảm tạ Chúa vì sự cực khổ đó nhưng chúng con sẽ đạt được những điều Chúa muốn cho chúng con trong tương lai.

Đây là một vị trí và những điều cần phải có cảm nghiệm ngay từ bây giờ, chính thái độ đó sẽ làm cho chúng con trong niềm hạnh phúc, phấn khởi, bình an, và cho chúng con một sự lạc quan khi người khác nhìn đến. Chúng con cảm thấy hạnh phúc và hăng say, bởi vì tất cả mỗi một việc đều có sự chúc phúc của Chúa và có sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần thì không bao giờ điều gì sai cả.

Lạy Đức Chúa Cha, con cảm tạ ơn Cha, vì tất cả những việc mà Cha làm và cho chúng con hôm nay, cũng là một sự minh chứng với những lời nói để thưa với Cha qua Lạy Thứ Nhất và ngôi vị thứ nhất mà chúng con trình thưa.

Quả thật, con người ngày hôm nay mỗi khi lạy Chúa hay mỗi khi cầu nguyện có những người nói: tôi không biết cầu nguyện. Thật là những người bề ngoài họ học thức kiến thức rất là giỏi, nhưng khi nói đến cầu nguyện họ nói tôi không biết cầu nguyện. Là một điều phi lý, là một điều không có lý, tại sao những việc của thế giới họ biết tất cả nhưng khi cầu nguyện với Chúa thì họ lại khô khan nguội lạnh không biết?

Bởi vì trái tim của họ luôn đặt để tất cả những điều của thế giới, vụ lợi, tất cả những điều thuộc về mình, còn những điều thiêng liêng đối với Thiên Chúa thì quá khô khan nguội lạnh. Thần Khí của Chúa ở với họ, nhưng họ không hợp tác thì Chúa cũng thấy, bởi vì không hợp tác thì chúng ta không nghe cũng không biết và luôn từ chối: “Tôi không biết cầu nguyện.

Đường đường là một người Kitô hữu, là một người Công Giáo, là một người con cái của Thiên Chúa, là một người có một đạo giáo gia đình nhưng mở miệng ra: không biết cầu nguyện. Nếu không cầu nguyện thì là một hòn đá khô khan nguội lạnh; nếu chúng ta không nói lên những lời với Thiên Chúa thì chúng ta nói với ai?

Chúng ta dùng văn từ để viết cho những người đời người ta nghe nhưng họ không có quyền giúp cho chúng ta điều gì cả, nhưng chúng ta có Thiên Chúa, đủ mọi mặt Chúa muốn lắng nghe, đủ mọi mặt Chúa muốn nghe chúng ta bằng con tim của mình, dù là những lời đơn sơ bình thường nhất.

Hãy nói với Chúa, dù là những lời bình thường: “Lạy Chúa con muốn yêu Chúa, nhưng con chưa biết như thế nào để yêu Chúa. Con biết những gì con có ngày hôm nay chính Chúa ban nhưng con chưa biết đáp lại như thế nào với những gì Chúa đã ban và đang ban.”

Lạy Chúa, chúng con chỉ biết thân phận của ngày hôm nay chúng con đón nhận nơi Chúa quá nhiều, nhưng con không đáp lại bao nhiêu. Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày được biết cám ơn Chúa. Tiếng nói cám ơn rất cần và tâm tình tạ ơn rất cần và đến khi chúng con cảm nghiệm được tình thương của Chúa thì chúng con thấy đời sống của chúng con không ngày nào mà không quên xin Chúa tha thứ; bởi vì tất cả đều là ân huệ.

Nhưng chúng con thật là những con người không xứng đáng đón nhận những ân huệ đó nhưng Chúa vẫn cho. Cho nên, chúng con phải luôn tạ tội và phải luôn mở miệng nhìn thân phận của yếu đuối thì chúng con mới thấy được sự khiêm nhường có trong đời sống. Tất cả đều là của Chúa, tất cả đều là trong Chúa, tất cả xin thuộc về Chúa thì chúng con không có gì để giữ lại cho mình, là điều tự ái kiêu căng.

Chúng con không còn một điều gì cả, chúng con chỉ sống mỗi ngày xin Chúa ở cùng, dạy dỗ chúng con và tha thứ cho chúng con. Xin Chúa thực hiện ý của Chúa muốn trên đời sống chúng con và xin cho chúng con trở thành một dụng cụ trong bàn tay của Chúa khi Chúa muốn sử dụng chúng con.

Xin cho tất cả mọi người nếu nhìn với cách này và cầu nguyện cách này chắc chắn Chúa sẽ không bao giờ từ chối với tất cả những gì mà chúng con khao khát. Bởi vì Chúa rất muốn những kẻ hạ mình xuống, để Chúa sẽ nâng chúng ta lên; đừng để chúng ta kiêu căng tự đại thì chúng ta sẽ bị phạt sát đất.

Chúa Giêsu đang nói với các kinh sư Biệt Phái trong Phúc Âm ngày hôm nay và như Chúa Giêsu đang nói với mỗi một người chúng ta. Nếu chúng ta có những cảm nghiệm và chúng ta thật sự suy niệm điều này thì chúng ta mỗi một ngày đầy cả những ý nghĩa. Chúng ta học hỏi thêm và chúng ta hiểu thêm ý nghĩa tại sao giây phút này, thế kỷ này và giai đoạn này chúng ta có Sáu Lạy.

Cho nên, Sáu Lạy đến với chúng ta không phải là một sự tình cờ mà bắt nguồn từ sự tập tành, từ nơi thân phận yếu đuối thấp hèn của con người luôn cần đến Chúa và tôn vinh Chúa bằng con tim của chính mình. Chính Chúa Cha đã nói: “Ta không muốn nhận những của lễ nơi đời sống của con người các ngươi, chỉ là bề ngoài, là sự giả trá, là sự dối gian. Ăn chay nhưng các ngươi đánh trống thổi kèn cho mọi người được biết, Ta chỉ muốn của lễ bằng tâm hồn, của lễ bằng con tim, và của lễ bằng chính tác phẩm Ta tạo dựng nên.

Khi nói với Chúa bằng con tim và lòng sám hối đó là của lễ thật sự Chúa đang chờ đợi trên hai ngàn năm. Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết điều này, chưa kể đến thời của Cựu Ước mà Chúa Cha mong mỏi con người. Nếu tất cả những con người đều sống trong tình trạng với của lễ này thì thế giới không đi đến ngày bế tắc, tệ bạc như hôm nay; văn minh tinh vi nhưng trong sự chết, trong sự gian manh giả dối, trong khát vọng và đi vào những ngày tiêu diệt lẫn nhau qua cơn dịch bệnh.

Lạy Chúa, Chúa luôn là một Đấng Thiên Chúa nhân từ dành cho chúng con cơ hội để chúng con được biết rằng không phải là tự động mà là nguyên nhân từ nơi con người. Con người của chúng con luôn luôn có những sự phản kháng, đi theo ý riêng và yếu đuối cho nên sự dữ nó đã tấn công làm chủ. Từ đó, chúng con không còn cách để có thể đứng dậy được vì chúng con yếu lòng tin, chúng con chỉ ưa chuộng những điều của thân xác và thực tế, chúng con không tin tưởng những điều của thiêng liêng, nhưng sự thiêng liêng là chúng con được đón nhận nơi Thiên Chúa qua đức tin.

Bởi vì Đức Giêsu Kitô đến để muốn chúng con được nhận ra sự thiêng liêng cao cả cao vời dành một cách đặc biệt với chiều sâu, chiều rộng trong mọi vấn đề, để dạy dỗ cho chúng con qua giáo lý của Ngài. Mỗi một bài được viết ra chỉ là một cách đơn thuần khi chúng con không suy niệm, nhưng nếu suy niệm thì chúng con thấy chiều sâu, chiều rộng của những nối móc để giúp chúng con tăng trưởng đức tin, giúp chúng con sửa đổi đời sống và nhắc những lời nhắc nhở chúng con trong hiện thực.

Nếu thực sự mở lòng để suy niệm chúng con sẽ không bao giờ bị thua cuộc như trận chiến của ngày hôm nay. Đáng tiếc, đáng thương, nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương cho nên chúng con mới có thể khai mở và hiểu được những gì chúng con đang có, chúng con mới có thể có Sáu Lạy ra đời, chúng con mới có một người Mẹ âm thầm đã đến lúc cứu chúng con trong trận chiến cuối cùng của lịch sử.

Lạy Đức Chúa Cha, tất cả những điều này đến với chúng con không phải là tự động mà chính Cha muốn chúng con trong đoạn cuối được biết những điều Cha ban và Cha cho. Nó không quá phức tạp như chúng con đang làm, nó rất bình thường và tầm thường; Cha muốn con tim và Cha muốn lòng của chúng con thuộc về Cha, với lòng sám hối ăn năn.

Khi chúng con phủ mình thì chúng con đã hoàn toàn phó thác cuộc đời của mình cho Cha, chúng con chỉ biết chúng con không làm gì được ngoài những điều Cha ban và cho. Xin thánh ý Cha được thực hiện cho tất cả mọi vấn đề trên thế giới và nếu tất cả mọi người cùng nhau để hiệp nhất và thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, những tội lỗi của chúng con xin Chúa cất đi, vì chúng con muốn hướng thượng, chúng con muốn thuộc về Chúa.

Xin Chúa giúp chúng con ra khỏi tất cả những lưới bẫy mà chúng con đang bị sập bẫy bởi chính nó. Chúng con đang sống trong sự yếu đuối tội lỗi của chính nó, chúng con muốn ra khỏi vòng vây của sự ác đang khống chế chúng con. Xin Cha cho chúng con được sống những ngày của bình an hạnh phúc mà Cha cho; nhất định Chúa Cha Ngài không bao giờ hà tiện để cho chúng ta điều đó, Ngài luôn dành cho chúng ta tất cả.

Nhưng bởi vì thế giới chúng ta không có người cầu nguyện, hay ít cầu nguyện và chỉ cầu nguyện những gì trong đời sống mà chúng ta ưa chuộng. Chúng ta không cầu nguyện cho chính bản thân của mình, bởi vì mình chính là một đền thờ mà Thiên Chúa đang ngự trị. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, một tác phẩm hoàn mỹ, dù chúng ta có sai trái hay tội lỗi nhưng Chúa vẫn duy trì và chờ đợi chúng ta cho đến ngày hôm nay, với lòng thiện nguyện và tình nguyện của chúng ta.

Đây là cốt lõi mà cho dù kiến thức học thức bao nhiêu lâu nhưng chúng ta không tìm được cốt lõi thật sự Chúa muốn nơi chúng ta mỗi ngày thì chúng ta vẫn là những ngày của bề ngoài. Đó là những ngày như Chúa đã nói ngày hôm nay, chúng ta chỉ sống bộ mặt của bề ngoài, của lý thuyết, còn bên trong thì chúng ta hoàn toàn đi ngược lại.

Cho nên mới có sự giả dối, có sự gian trá, chúng ta mới bị kẻ thù nó biết được cái yếu điểm đó, nó đang khống chế chúng ta cả toàn thế giới hôm nay. Nó đã lấy đi những gì thật của chúng ta do Chúa ban và nó đã cấy cho chúng ta những cái mồi – đó là dục vọng, tham lam, hối lộ tiền bạc, gian ác, thỏa mãn cho bản ngã cá tánh, quyền chức và còn rất nhiều điều.

Bởi vì những điều đó mà ngày hôm nay chúng ta hãy đón lấy hậu quả với sự chọn lựa của chúng ta trong thế giới của loài người. Nhưng chỉ có một điều duy nhất, lòng nhân từ bao la của Chúa, dù thế giới có bao nhiêu người tội lỗi, nhưng vẫn còn có những người, dù là một số khiêm nhường Chúa vẫn vì những người khiêm nhường đó để cứu thế giới.

Cho nên chúng ta biết trách nhiệm của chúng ta là gì và điều gì chúng ta cần làm. Bởi vì sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và sự cho phép dạy dỗ thì chúng ta mới có thể hiểu được những gì mà chúng ta xin và dâng, thì lúc đó Chúa là Đấng nghe và can thiệp với tiếng nói từ cõi lòng mà Chúa chờ đợi chúng ta trong thế giới của loài người nhân loại.

Chúng con, tất cả đều là những tội nhân, nhờ tình thương của Lòng Thương Xót, nhờ sự dạy dỗ và lời của Chúa, và có một người gương mẫu bên cạnh để nhắc nhở cho chúng con là Mẹ Maria, và chúng con có cả Chúa Giêsu Thánh Thể ở cùng. Ngày hôm nay những gì chúng con có cũng nhờ chính tình thương qua Lòng Thương Xót Cha ban để chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất mà thờ lạy Cha.

Xin Cha đón nhận sự phủ phục của chúng con đây, là một điều tầm thường nhất, đáng tội của chúng con. Nhưng xin Cha đón nhận, tha thứ cho chúng con và cho chúng con tìm lại được đời sống với những ngày mà chúng con ơ thờ hững hờ đối với Cha. Và lúc này là lúc chúng con không còn một nơi nào nương tựa cả, chỉ ngoài Cha ra.

Xin Cha thương xót thế giới loài người nhân loại chúng con, với những linh mục tu sĩ, cuộc đời của họ tận hiến và cuộc đời của họ sống trong công chính, và xin Cha cũng tha thứ cho những người có chức vụ, đang tham lam ích kỷ, đang sống ngoại hình, đang sống với những ngày lý thuyết.

Như Cha nói, hôm nay những kinh sư Biệt Phái thời nào cũng có. Xin cho họ hồi tâm chuyển ý để quay trở về với Cha và họ hồi tâm chuyển ý để giúp cho giáo dân như chúng con có cơ hội hiệp nhất và ra khỏi cơn khốn khó của dịch bệnh linh hồn lẫn thể xác, và cũng là những ngày còn lại vào đoạn cuối của lịch sử chúng con kính thưa và kính dâng lên Cha.

Hôm nay chúng con được nghe cho dù rằng ông chỉ với một số rất ít, nhưng ông trong sự công chính. Sự công chính đó sẽ tồn tại như Cha đã dành và ban một cách đặc biệt cho những người công chính, bởi vì người công chính sẽ còn tồn tại. Đó là luật định từ bao giờ, còn những kẻ gian ác thì sẽ bị tiêu diệt.

Đây là lúc mà Cha muốn để cho tất cả thế giới và những người dân theo cách sống tự do, mất niềm tin hoặc không có một đạo giáo nào mà họ tin để đi theo thần bụt, để đi theo đời sống tự do. Cuối cùng họ đã nhìn thấy sự tự do đó chính là lương tâm mất đi, đạo đức cũng bán đứng đi, tiếp tục phá thai để thỏa mãn cho nhục dục, tiêu diệt những hậu quả khi mình làm sai, phái tính cứ tha hồ thay đổi theo luật.

Luật của Thiên Chúa, nhưng họ muốn cãi lại theo cách của họ, đồng tình luyến ái, đi sai làm sai và còn những việc gian ác nữa. Tự do để tranh luận với nhau, tranh đấu theo khoa học kỹ thuật, với vũ khí tối tân để tiêu diệt, và làm cho thế giới đi vào sự điêu linh vào những ngày sắp tới.

Khi cơn giận nổi lên, khi sự không đồng ý nổi lên thì bắt đầu cãi vã tranh luận và tranh đấu cho sự khát vọng của chính nó và cuối cùng không đạo đức, không có tình thương thì tiêu diệt mạng sống con người. Họ chẳng cần phải hiểu biết, họ cũng chẳng cần trân quý, bởi vì người khác chứ không phải họ, dùng quyền lực của mình để đàn áp và cuối cùng mang cơn dịch bệnh đến cho toàn thế giới.

Đây là bộ mặt thật rõ một thế giới đang nhìn thấy và đó là sự ác mà chúng ta đang bị bởi lưới bẫy của sự dữ, chúng ta đã để cho khoảng trống của tâm hồn; không tin vào Thiên Chúa, “nhận giặc làm cha” như những lời bình thường của thế gian. Cuối cùng giặc không phải là cha của mình cho nên nó đào luyện cho trở thành những con người gian ác, khát vọng, là một mối họa cho toàn thế giới.

Lạy Cha, sự việc đang xảy ra như thế này, chúng con cũng là những nạn nhân mà Cha đang nhìn và chúng con cũng là những tội nhân; nhờ tình thương của Cha để trở thành hối nhân. Bây giờ có biết bao nhiêu nạn nhân khắp nơi trên thế giới, tình trạng của họ đang bị khống chế bởi những kẻ có chức quyền, bởi những kinh sư Biệt Phái sống bề ngoài trong đời sống tinh thần, và cuối cùng họ đang mang những thương tích tội nghiệp cho những người dân.

Cho nên, Chúa đến, Chúa sửa phạt và Chúa răn dạy những người chủ chăn và những người có địa vị, và Chúa đích thân đến để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa đoạn cuối cùng của lịch sử. Ngày hôm nay tất cả những gì mà Mẹ Maria dạy, đây là lúc mà chúng ta hãy cầu nguyện cho những chủ chiên hồi tâm chuyển ý, cho những chủ chiên nhìn được địa vị và sứ vụ của mình, cho những chủ chiên quay trở về với Chúa khi Chúa chọn và chính Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chính họ.

Hôm nay cũng xin Chúa dành cho những giáo dân được mở đôi mắt của đức tin, mở cõi lòng, mở tâm tư, mở tâm hồn để nhận biết; chúng con không thể đi một mình được và chủ chăn cũng không thể đi một mình được vì Chúa gắn liền đời sống với một tập thể cần có.

Đây là lúc mà chúng con cùng nhau đồng lòng, không còn theo cách của chức vụ nữa mà hãy phủ mình tất cả, từ chủ chiên cho đến đoàn chiên, xin Chúa đến, xin Chúa nâng đỡ, xin Chúa mở lòng và xin Chúa có một chương trình mới để tất cả chúng con đều thuộc về chủ chiên và đoàn chiên Chúa chọn. Đó chính là những giây phút mà chúng ta cần phải cải thiện và trở về với Thiên Chúa bằng linh hồn lẫn thể xác, phủ phục và bỏ đi tự ái kiêu căng, hiệp nhất, yêu thương, dẫn dắt, để giúp chúng ta qua những cơn nguy khó của dịch bệnh linh hồn lẫn thể xác.

Lạy Đức Chúa Cha, hôm nay chúng con dâng lên Cha những lời mà Cha đã dành cho chúng con qua Chúa Thánh Thần để thay tiếng nói cho thế giới, thay tiếng nói cho mọi tầng lớp mọi vai trò. Vì họ vẫn còn giữ khư khư tự ái, họ vẫn còn giữ khư khư cái chức vụ của họ quen từ xưa đến nay, họ vẫn còn giữ lại những điều luật trong thế giới trần gian.

Nhưng đây, đã đến lúc sự chết đã tới nơi và tất cả đi vào sự thanh lọc, không còn thời giờ để lưỡng lự. Chỉ có một điều duy nhất là trở về với Cha, là con đường duy nhất và độc lộ để chúng con trở về. Bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ vai trò nào xin hãy trở về và mọi sự xin Cha an bài.

Nếu chúng con sống trong sự nối kết của tình yêu thương bằng một tâm hồn sám hối, bằng một tâm hồn khiêm nhường, nhất định chúng con sẽ có một nơi tá túc vào đoạn cuối mà Cha đã dành để thế giới mới và vườn Địa Đàng mới được trả lại cho một thế kỷ thuộc về những người phủ phục đầu phục, thuộc về những người sám hối ăn năn, thuộc về những người trở về với Thiên Chúa, thuộc về những con người nhận và ý thức, để được xứng đáng bước vào vườn Địa Đàng mà Chúa cho phép để còn tồn tại với một thế giới mới.

Lạy Cha, trong giây phút này chúng con phải làm sao và như thế nào? Xin Cha cho chúng con dốc lòng hằng ngày cầu nguyện và hãy loại bỏ cặp mắt nhìn sợ hãi người khác mà phải sợ hãi Thiên Chúa, kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ vì chúng con mang tội, có tội, nhưng chúng con đến gần với Chúa như một người Cha nhân từ, vì Ngài thấu hiểu thân phận của tội lỗi. Vì chỉ có Ngài là Đấng duy nhất có quyền tha thứ và chỉ có Ngài là Đấng duy nhất cho chúng con sự sống trong niềm hy vọng, và chỉ có Ngài duy nhất mới cho chúng con những ngày bình an.

Dù là sóng gió ba đào giữa một xã hội và thế giới giữa thiện và ác đang căng thẳng, đang giành giật với nhau. Nhưng có Chúa, với Chúa trong niềm tin chúng con vẫn tiếp tục với những giây phút tách rời để cầu nguyện, ở với Chúa và dâng lên Chúa thay lời cầu nguyện cho thế giới, thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò và nhắc nhở chính mình sám hối ăn năn mỗi ngày thì chúng con không còn con đường nào để có thể mất đi những gì vốn được hạnh phúc trong Cha, với Cha.

Vì Cha luôn bảo vệ gìn giữ những kẻ thuộc về  Cha, những kẻ biết lắng nghe Cha, những kẻ biết dâng tâm hồn của mình lên Cha, những kẻ biết vâng phục và thi hành thánh ý  của Cha.

Chúng con thờ lạy Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha. Nhờ Danh thánh của Đức Giêsu Kitô, xin Cha đón nhận lời của chúng con cầu xin. Xin cho lời này được vọng vang để giúp cho mọi tầng lớp, mọi vai trò trở về cho đúng lúc khi chúng con còn có cơ hội. Xin Danh thánh của Cha được mãi mãi tồn tại muôn đời. Chúng con thờ lạy Cha, chúc tụng Cha, ngợi khen Cha và tôn vinh Cha. Amen.

Lạy Thứ Hai kính dâng lên Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Chuộc, Đấng Cứu Chúa của chúng con. Cám ơn Chúa đã đến để cứu chúng con để chúng con có ngày hôm nay và còn tồn tại cho đến thế kỷ này. Cho dù biết bao nhiêu điều trôi qua trong lịch sử nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa yêu thương loài người và ở cùng với chúng con cho đến thế hệ mà chúng con đang còn có mặt.

Lạy Chúa, ngày hôm nay nơi con cư ngụ, dự báo thời tiết đã báo rằng cơn bão tới 115 dặm, rất là mạnh và cao và đã có lệnh di tản; đặc biệt ở thành phố Beaumont và cũng ảnh hưởng đến chúng con nơi đây. Nhưng tâm hồn con thì rất là bình an, con chẳng biết điều gì đang xảy ra cả và con cũng không coi thời tiết, con cũng không coi tin tức.

Nhưng anh chị em chúng con biết ngày Thứ Tư này là ngày mà chị em chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất. Kẻ thì ở cách nhà con 45 phút, còn có người thì cách 15 phút, nhà con cũng vậy cũng cách 15 phút mới đến thánh đường Thánh Têrêsa; nhưng chúng con vẫn ở lại đây với nhau để chúng con xin dâng lên Chúa ngày Thứ Tư này. Con xin dâng cơn bão này lên cho Chúa, bởi vì chúng con biết rằng tất cả mỗi một việc Chúa làm đều có những ý nghĩa riêng của Chúa sắp đặt.

Cho dù rằng xảy ra bất cứ điều gì xin Chúa soi sáng cho con cũng như những anh chị em, nếu có điều gì Chúa muốn chúng con di tản hoặc đi thì xin Chúa cho chúng con được biết. Xin Chúa tạo cơ hội để chúng con ra đi và được tạm trú nơi chổ Chúa muốn, còn nếu Chúa muốn cho chúng con ở nhà để chúng con được tiếp tục những công việc chúng con làm vào ngày Thứ Tư.

Cũng như vào ngày mai hoặc ngày mốt dự báo thời tiết nói là cơn bão sẽ vào đến đất liền và cũng sẽ đi vào Houston hoặc đi ngang Houston. Con chỉ biết chúng con dọn đi đâu bây giờ và chúng con biết chạy đi đâu để trốn? Cho nên chúng con xin dâng lên Chúa và nếu Chúa thương xót thì xin Chúa cho cơn bão đi qua, bởi vì chúng con có nhiều công việc đang làm rất là bận rộn – xây dựng, sửa chữa nhà cửa cũng như còn rất nhiều việc đang làm.

Còn nếu như ý Chúa muốn vì cơn bão đó sẽ có một điều gì lớn lao cho những việc của Chúa để nhắc nhở cho đời sống của những con người tại nơi đây thì Chúa cứ thực hiện theo thánh ý Chúa. Tất cả mọi việc cho dù xảy ra bất cứ điều gì chúng con cũng xin vâng, chúng con chỉ dâng Chúa.

Xin cho thân xác và linh hồn chúng con, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn trung thành, cũng luôn cám ơn Chúa, cũng luôn vâng phục để tất cả thánh ý của Chúa được thực hiện những điều Chúa muốn trên đời sống của chúng con. Chúng con cũng xin cho những kẻ không nhà cửa, họ cũng đang sống bấp bênh không biết chổ nào để nương tựa; xin Chúa cho họ cũng có một nơi tá túc để họ được qua cơn bão này hoặc là còn rất là nhiều sự căng thẳng của cơn dịch bệnh đang và đã.

Lạy Chúa, thế giới này quả thật, chúng con đã tạo nên và làm cho nhau rất là đau khổ, bởi vì đang vào tình trạng của cơn dịch bệnh, và chúng con, dường như sự nối kết với những thánh đường, với đời sống tập thể dường như đang bị giới hạn bởi vì bị cô lập. Ai cũng sợ bệnh cho nên không họ không dám tiếp xúc, cho dù rằng họ phải mở cửa để đón chào những người anh chị em cần sự giúp đỡ vì cơn dịch bệnh, họ sống một cách biệt lập và rất sợ.

Đây là một tình trạng dường như đưa chúng con vào một thế quả thật rất khó để xử lý; nhưng con chỉ biết một điều duy nhất là xin Chúa an bài và thúc đẩy để chúng con có sự khôn ngoan, nhìn thấy được những gì chúng con cần làm và phải làm để tất cả mỗi một việc đều sáng danh Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa. Cám ơn Chúa đã dạy dỗ chúng con qua bài Phúc Âm của ngày hôm nay và cho chúng con tiếp tục hiểu những gì Chúa dạy. Chúa rất công bằng và Chúa cũng đang sửa dạy các kinh sư Biệt Phái, thời đầu tiên cũng như thời cuối cùng, và Chúa cũng nhắc nhở cho họ được biết vì họ đã từng giết biết bao nhiêu ngôn sứ.

Nhưng Chúa cũng đang dạy cho chúng con để chúng con được biết rằng sự bênh vực của Chúa nhưng chúng con phải làm trọn bổn phận của mình để xứng đáng với sứ vụ Chúa ban cho. Cho dù rằng bất cứ một hoàn cảnh nào hay ngôi vị nào chúng con phải giữ bổn phận, đó là tất cả những gì Chúa muốn. Xin thực hiện trên chúng con và làm như Chúa muốn để đó là một sự xứng đáng mà Chúa bảo vệ và bênh vực.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, ngày hôm nay có biết bao nhiêu câu chuyện giữa người và người. Những câu chuyện mà chúng con đang nghe là những người ngôn sứ họ loan báo những tin rất là thiết thực trong đời sống hiện tại và rất là rõ ràng, nghe cũng rất đúng. Cũng còn rất nhiều người, nhưng trong đó có lẫn lộn những điều mà chúng con không thể chấp nhận được.

Bởi vì họ chỉ biết rằng những điều họ nghi ngờ Đức Giáo Hoàng, họ nói rất là nhiều điều về Đức Giáo Hoàng. Chúng con chỉ biết rằng, dù Đức Giáo Hoàng có làm bất cứ một điều gì đó thì con cũng xin Chúa, bởi vì Chúa chọn ngài. Chúa chọn ngài để dẫn dắt chiên mẹ lẫn chiên con, thì xin Chúa định đoạt cho tất cả mọi sự trở nên tốt đẹp. Bởi vì Đức Giáo Hoàng là người thay thế Chúa, là một vị chủ chiên chăn dắt chiên mẹ lẫn chiên con, rất quan trọng cho đời sống của người Kitô hữu.

Dù là những tiên tri được đón nhận những lời Chúa ban nhưng con cũng xin Chúa thương; xin cho chúng con được biết đâu là sự thật và đâu là không thật để giáo dân và những người dân không bị sự thiếu tôn trọng dành cho Đức Giáo Hoàng. Và cũng chính vì từ sự thật thì xin Chúa cũng cho chúng con được biết, vì những điều mà Chúa đã chọn lựa thì chúng con phải tôn trọng và cầu nguyện dù bất cứ điều gì xảy ra, nhưng chúng con không được xúc phạm đến ngài, bởi vì xúc phạm đến ngài là xúc phạm đến Chúa.

Xin Chúa thương để giữ cho những điều này, cho những người tiên tri họ bớt đi sự bàn luận này, làm cho những người giáo dân với tinh thần là làm cho cảm thấy hoang mang, cảm thấy nghi ngờ và cũng không trọn vẹn. Con không biết, những điều con nghe thì rất đúng trong đời sống qua những việc đang chỉ dạy trong sự trở về và rất là nhiều điều để phù hợp với thế giới này.

Nhưng chỉ có một điều duy nhất, là phản đối Đức Giáo Hoàng, nhưng chúng con thấy được đời sống của Đức Giáo Hoàng và những việc của ngài làm, từ những ngày ngài nhận chức cho đến hôm nay, quả thật, cũng đã trả lời biết bao điều. Nhưng những lời mà ngày hôm nay đồn đại, chúng con không biết sâu như thế nào nhưng chúng con dâng Đức Giáo Hoàng lên cho Chúa.

Cho dù là xảy ra bất cứ điều gì, xin Chúa là Đấng thông suốt, nhìn thấy được người Chúa chọn. Tất cả mỗi một việc Đức Giáo Hoàng làm đều được trong Thần Khí hướng dẫn, xin ban tràn đầy Thần Khí của Chúa trên Đức Giáo Hoàng, trên các Hồng y, các giám mục, các linh mục và các tu sĩ, họ là những người hướng dẫn về đời sống tinh thần, về đời sống đức tin.

Xin Chúa cho họ được nhận ra tiếng nói của sự thật nơi Thiên Chúa dành cho họ qua Phúc Âm Tin Mừng và cũng là mỗi một ngày đời sống phụng sự phục vụ của chính họ qua Thánh Lễ Misa và qua đời sống của Giáo hội nối kết và liên kết, để tất cả từ nơi sự thật, để bênh vực lẫn nhau, sống trong sự tôn trọng, yêu mến và nối kết để nối rộng vòng tay mà vinh danh Chúa. Đó là điều cần nhất mà chúng con cần.

Cho dù xảy ra bất cứ điều gì con cũng tin tưởng rằng Chúa nhất định chọn một người thì Chúa cũng bênh vực và Chúa cũng để cho người đó được biết điều của Chúa. Nếu họ là những người hoàn toàn sống giả dối, hay không đi đường lối của Chúa, nhất định Chúa sẽ không để cho điều đó được tồn tại.

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, phải có những lời cầu nguyện để xin Chúa giải quyết. Xin Chúa giúp cho Giáo Hội được trên dưới một lòng hiệp nhất yêu thương để bước qua những giai đoạn khó khăn vì ngoại bang đang xâm chiếm. Đừng cấu xé lẫn nhau, đừng nghi ngờ lẫn nhau và đừng tranh giành ghen tương, ganh ghét. Nhóm này ghét nhóm kia, nhóm kia nói xấu nhóm nọ, rồi người này nói điều này, nói điều kia – là một sự hỗn loạn – mà ma quỷ nó dựa vào cái chỗ hỗn loạn đó, nó dựa vào chỗ mà nó chỉ để thỏa mãn làm cái gì cũng đúng. Nó chỉ cần chen vào một điều quan trọng nhất thì dường như mất hết tất cả những điều quan trọng kia.

Lạy Chúa, xin Chúa thương! Chúng con biết rằng Chúa kêu gọi mọi người thì Chúa có nhiều cách, nhưng Chúa không kêu gọi con người sát phạt người khác hoặc nói xấu người khác; bởi vì có những nhóm chúng con tin và nghe được nhưng cuối cùng họ lại chống đối nhóm kia, chống đối nhóm nọ.

Như một nhóm mà con nghe rất rõ, cũng không tiện nói tên nhưng họ lại chống đối nhóm Máu Châu Báu Chúa. Nhóm Máu Châu Báu Chúa từ xưa đến nay đã làm, họ rất sốt sắng; con chứng kiến ngày Thứ Năm mỗi tuần họ luôn dành giờ đó cho đến ba giờ sáng họ ở lại với Chúa, kéo dài suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng có một nhóm mới bắt đầu, nói ra rất rõ và rất đúng trong thời đại ngày hôm nay, nhưng lại nói là nhóm “Mình và Máu Chúa” không đúng.

Tất cả những gì Chúa ban hồi nào đến giờ Chúa chưa bao giờ nói nhóm này nhóm kia, cho nên đây là một sự sai lầm mà chúng con đang rớt vào trong thế giới này rất là đông. Cho dù những công việc của Chúa, nhưng nói nhóm này hoặc nhóm kia hoặc nói xấu điều này điều kia, chắc chắn Chúa không bao giờ chỉ họ nói điều đó. Nhưng chính họ, những người đã làm như vậy thì xin Chúa thương cho họ được nhìn ra đây là giờ để mời gọi mọi người sám hối ăn năn trở về, để tất cả sự quyết định nơi Chúa chứ không thể đoán xét người ta bằng cách của chính mình.

Ngày hôm nay xin Chúa thương cho họ nhìn đến điều này, đừng để kẻ hở cho kẻ thù đánh phá để chúng con không có sự hiệp nhất tôn trọng. Bởi vì Chúa cho người này ơn này, Chúa cho người khác ơn khác, để cùng nhau hiệp nhất mà bổ túc cho nhau, trọn vẹn với tất cả những gì Chúa muốn để cứu con người trong thế giới của nhân loại.

Lạy Đức Giêsu Kitô, tất cả những điều bình thường nhất, nhưng con vẫn xin với Chúa và con dâng lên Chúa. Bởi vì tâm trạng của chính con cũng vậy, bị người khác nghi ngờ, bị người khác đoán xét và họ cũng không chấp nhận chúng con, dù là chín năm ở nơi đây và bắt đầu bước vào năm thứ mười có biết bao nhiêu hoa quả được gặt hái.

Ngay cả các linh mục cũng vậy, họ không dành một chút thời gian để tìm hiểu, họ thật sự rất khắc khe và họ cũng đoán xét chúng con. Họ khắc khe với tất cả mọi việc. Thật ra chúng con không nên trách, chúng con chỉ biết rằng luật lệ của Giáo Hội từ xưa đến nay vẫn có những việc là những sự giả dối đã có từ bao giờ, nhưng không phải sự giả dối đó mà tất cả đều là không có sự thật.

Cho nên, tinh thần của ngày hôm nay là chúng con xin – lạy Chúa, xin Chúa cho các linh mục tu sĩ họ nhiệt thành đón nhận tất cả những gì đến với họ, và họ cần phải tìm hiểu, họ cần phải nhiệt thành, nhiệt tâm, để dành một chút thời gian tìm hiểu điều gì đang xảy ra. Vì Chúa cũng dùng giáo dân cũng như dùng các linh mục tu sĩ để nhắc nhở cho đời sống hiện thực, mà các linh mục bây giờ cũng cần những giáo dân để họ được nhận ra và biết được đường lối mà Chúa đã dành một cách phong phú đặc biệt trong thế hệ của ngày nay.

Lạy Chúa Giêsu, cho nên ngày hôm nay Chúa đã dành Phúc Âm Tin Mừng nói với các kinh sư Biệt Phái, vì chắc chắn là ngày xưa họ đã lỗi lầm. Bởi vì chính họ cũng là người đã không nhận ra Chúa và bắt bớ đến nỗi giết Chúa một cách vô tội trên thập giá thì ngày hôm nay sự vu oan giá họa vì ghen tương ganh ghét, vì đố kỵ cũng đang còn mà lại càng ngập tràn sự ác trong thế hệ của ngày nay.

Chắc chắn những điều này sẽ đánh thức những con người khi con tim của họ biết nhận ra và trở về, khi con tim của họ nhận ra thế giới của ngày hôm nay không còn cậy trông vào một thế giới của quyền lực ở nơi trần gian mà cậy vào một sự thiêng liêng và sự bảo vệ của Thiên Chúa.

Ngày hôm nay cơn bão đến, nhưng chúng con cảm thấy rất bình an và cảm thấy cũng không có điều gì làm cho con xôn xao cả, dù là việc gì xảy đến. Con chỉ biết ngày hôm nay chúng con còn có cơ hội đến thánh đường, dâng thêm một Thứ Tư nữa thuộc về Chúa và dâng lên Chúa với tất cả những điều chúng con đang làm và nếu điều gì xảy ra thì xin Chúa theo thánh ý Chúa được thực hiện.

Xin Chúa gìn giữ chúng con giờ cuối cùng khi ra khỏi thế giới này, xin luôn luôn được mở miệng để tạ tội, cảm tạ Chúa và xin cho chúng con được xin lỗi Chúa bất cứ một điều gì mà chúng con đã làm và đang làm, để phó thác tất cả cuộc đời của mình cho Chúa. Xin Chúa định đoạt cho chúng con, bởi vì những điều chúng con đang có là của Chúa, những gì chúng con đang sống cũng thuộc về Chúa và tất cả chúng con đều thuộc về Chúa.

Tất cả những yếu đuối xin Chúa thương tha thứ. Xin thánh hóa biến đổi chúng con để chúng con xứng đáng ngày mà chúng con về với Chúa, được Chúa nhận vào với một nơi vĩnh cửu muôn đời. Đó là niềm khao khát ước mơ của chúng con, nhưng xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày biết chỉnh đốn đời sống chính mình, biết cải thiện đời sống chính mình để xứng đáng với những ân huệ vẫn được ban và vẫn còn cho chúng con.

Đó là những lời bình thường nhất mà hằng ngày chúng con cầu nguyện, và đó cũng là những giây phút thật lòng nhất; không còn có gì để chiếm lấy chúng con mà chỉ biết rằng tất cả đều xin quy thuận trước Thiên Chúa toàn năng. Vì Ngài biết điều gì xảy ra, Ngài biết điều gì đến và điều gì không đến, điều gì phải đến và điều gì mà Ngài có quyền để ngưng lại.

Cho nên, những điểm mà – một lời  của Chúa phán thì linh hồn con sẽ lành mạnh, một lời của Chúa phán thì thế giới không bất cứ điều gì xảy ra và một lời của Chúa phán nếu chúng con đi sai thế giới sẽ trở thành bình địa. Cho nên xin Chúa hãy theo thánh ý Chúa định đoạt tất cả mọi sự cho đời sống chúng con và cả thế giới; xin Chúa giữ lấy linh hồn chúng con với Lòng Thương Xót của Chúa để chúng con chỉnh đốn lại.

Sau cơn mưa trời lại sáng – đó là câu nói thường tình của thế giới loài người; qua những cơn thử thách chúng con mới trưởng thành trở về với Thiên Chúa duy nhất, Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Chuộc, Đấng Cứu Chúa, yêu thương và dạy chúng con qua giáo lý của hạnh phúc, của hòa bình và ý nghĩa của cuộc sống mà chúng con đang có. Có Chúa chúng con mới có bình an, và không nơi đâu có được bình an; sự bình an và bình tĩnh sẽ đi kèm để được biết những việc chúng con đối diện và đối phó với bất cứ mọi hoàn cảnh.

Xin Chúa ở cùng chúng con và xin Chúa cũng ban cho Giáo Hội của chúng con hiểu được những điều này, để Giáo Hội chúng con hiệp nhất và lắng nghe sự chỉ dạy qua bài Phúc Âm mà Chúa Giêsu đã để lại cho tất cả những ai đang nằm trong tình trạng với cuộc sống của bề ngoài, cuộc sống với lý thuyết, cuộc sống với sự giả dối mà Chúa Giêsu đã lên án thì hãy chỉnh đốn đời sống của chính mình khi biết rằng thời gian trong thời điểm của hiện tại không đâu hòa bình và sẽ đến ngày kết thúc.

Nếu con người thật sự tỉnh thức thì hiểu được những gì mình đang sống trong vai trò nào, và cũng xin cho sự khiêm nhường cần có trên họ, về cho kịp lúc và đừng để quá trễ quá muộn. Chúa cũng đang nói với họ: đừng tiếp tục giết chết các tiên tri và đừng tiếp tục xây những mồ và đó là những cha ông đã sai.

Ngày hôm nay, chính thời điểm này họ phải nhìn vào khoa học kỹ thuật càng ngày càng cấp tiến, càng cao thì sự thật cũng càng ngày càng rõ ràng về mặt của Thiên Chúa đã tỏ bày. Cho nên hãy nhớ rằng đừng để cho bước chân và gót chân theo những điều sai trái, bởi vì con người có quyền chọn lựa những gì thuộc về Thiên Chúa. Đừng tiếp tục lên án và giết chết các tiên tri và ngôn sứ thì còn những tiếng nói thật sự ở đâu để được chỉnh đốn lại khi con người đi vào sự lâm chung với dịch bệnh linh hồn lẫn thể xác.

Chúa là Đấng quyền năng, thông suốt tất cả và là Đấng thượng trí giúp cho chúng con và cho chúng con cơ hội. Đừng quá cầu kỳ và đừng quá luật lệ trong con người mà trở thành ích kỷ, trở thành khắt khe và trở thành những ngày cũ kỹ. Giây phút lâm chung hấp hối là sự trở về trong sự phủ phục và nhường quyền lại cho Thiên Chúa để Ngài quyết định trong lẽ công bằng.

Thiên Chúa biết tất cả, đừng dùng quyền của Thiên Chúa mà khước từ người khác và cũng đừng đoán xét để phải bị đoán xét. Cho nên tất cả những điều này được nghe, được học và tất cả đều áp dụng cho mọi tầng lớp, mọi vai trò để cùng nhau trong sự hiệp nhất mà trở về và tìm hiểu những điều của Thiên Chúa ban một cách phong phú. Trong lúc lâm chung và giờ cuối cùng, chỉ có chúng ta với Chúa, hãy tự nơi mình trước và dùng những gì Chúa ban để chia sẻ và cùng đồng lòng hiệp nhất trong tình thương của Lòng Thương Xót mà Chúa cho phép từng mỗi một người chúng ta cảm nghiệm và suy niệm.

Đó là một vị tổng thống xứng đáng mà Chúa chọn để giúp thế giới và đưa Chúa trở lại với thế giới. Mọi người chúng con đã bị bán đứng và thua với tất cả những người cầm quyền vô đạo, họ đã làm cho những năm gián đoạn để chúng con mất đi cơ hội thờ phượng Chúa, để họ đi trong sự bất chính và đi trong khát vọng. Và cuối cùng Chúa trở lại với người công chính thì người công chính lấy lại những gì đã mất và cũng những người sống trong sự bất chính đó phải đứng trước vành móng ngựa của sự công bằng và công lý.

Đây là những việc mà con người phải tỉnh thức để chọn lựa con đường của mình; đừng quá trễ và quá sai. Chúa Giêsu chết cho công lý, chết cho sự thật, chết cho tình yêu thì ngày hôm nay nếu con người nhận ra được nơi Ngài thì hãy sớm chỉnh đốn trở về. Xin đừng để quá trễ và quá muộn!

Chúa quá yêu thương con người, Chúa dành chính mạng sống của mình cho con người nhưng con người phải biết sống và chọn lựa; nếu chúng ta cương quyết đi trên con đường tà đạo thì chúng ta phải lãnh lấy bản án tử hình đã có. Đó là luật định, là luật công bằng mà thôi. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen.

Lạy Thứ Ba kính dâng lên Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý. Lạy Chúa Thánh Thần dường như ai cũng biết Ngài, nhưng có mấy ai thật sự hợp tác với Ngài để chúng con mới thấy được thế giới của bên kia trong thiêng liêng đức tin đang hiện hữu, giúp chúng con rất nhiều và hiểu được chiều sâu, chiều cao, chiều rộng với những ơn lành được ban. Sự soi sáng trong sự thật, chân lý và công bằng chỉ có nơi Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là tất cả, vì Ngài dẫn và dâng chúng con lên cho Thiên Chúa, Ngài chỉ dạy cho chúng con. Tất cả trái đất hoàn cầu được hình thành bởi quyền năng của Đức Chúa Cha với Chúa Thánh Thần. Chúng con được sống nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ. Ơn cứu độ đó được tồn tại cho đến ngày hôm nay, và chúng con được nuôi dưỡng bởi chính Đức Giêsu Kitô, qua Mình và Máu của Ngài, để hôm nay những lời của chúng con dâng Giáo Hội còn tiếp tục và Thánh Lễ Misa vẫn còn tiếp tục trên bàn thánh mỗi ngày qua các linh mục tu sĩ, là của nuôi linh hồn, là một điều gần gũi gặp gỡ với Thầy Chí Thánh qua Thánh Lễ Misa.

Quả thật là một điều vô cùng cao quý long trọng, mà chính Chúa đã thiết lập một cách thiêng liêng cho đời sống đức tin của người Kitô hữu và những người Chúa chọn; đặc biệt đó chính là những vị chủ chăn. Tình thương của Chúa và sự nối kết trong thiêng liêng hiện hữu mà hôm nay chúng ta vẫn còn và tiếp tục vì lời hứa đó vẫn còn cho đến hôm nay: các con hãy đi rao giảng Tin Mừng, Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế. Và qua Giáo Hội chúng con đón được Mình và Máu của Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay trên bàn thờ chúng con chỉ nghĩ rằng rượu hoặc là một tấm bánh bình thường theo thói quen hoặc thể lệ của các linh mục chăng. Nhưng đối với những người với chiều sâu của đức tin thì đó chính là Đức Giêsu, dù là chúng con không có mặt trên hai ngàn năm trước nhưng đó chính là sự hiện diện của Ngài. Lời hứa của Ngài và sự thiết lập cao trọng, long trọng và một sự tinh vi khéo léo của một Đấng Thiên Chúa thượng trí để ở lại với con người và ở lại với dân của Người, ở lại với đoàn chiên của Người.

Quả thật, là một điều vô cùng lớn lao vĩ đại. Chúa Thánh Thần dạy để dẫn chúng con hiểu được chiều sâu và chiều cao này. Bởi vì chúng con chỉ nhìn thấy với một cặp mắt bình thường và tầm thường giới hạn, nhưng đối với thực tế, những gì hôm nay chúng con không thể biết được đâu, chúng con không thể cảm nghiệm được nếu không có Chúa Thánh Thần; tất cả những điều cảm nghiệm và suy nghĩ chọn lựa bất cứ một sự tốt đẹp nhất từ nơi Chúa Thánh Thần ban cho.

Lạy Chúa Thánh Thần, đã đến lúc! Vì thế gian không đón nhận Ngài, họ đã làm theo ý riêng của mình cho nên tội ác đã xâm nhập thế gian, thần dữ đã làm chủ thế giới ngày hôm nay, cơn dịch bệnh đã xảy ra và linh hồn đã tiều tụy và chết dần chết mòn trong xã hội thế giới ngày nay. Nhưng đây là lúc mà chúng con nhìn thấy đâu là là Thiên Chúa, đâu là thần dữ và đâu là con người chọn lựa với bản ngã cá tánh, đâu là sự dối trá của con người, đâu là chân lý sự thật và đâu là người công chính.

Đây là lúc mà chúng con nhìn thấy! Cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa đã xảy ra những câu chuyện vừa qua với cơn dịch bệnh cho cả toàn thế giới đi vào tình trạng của những ngày bế tắc, nhưng chính những điểm này để chúng con được biết rằng chính Chúa Thánh Thần là nguồn ơn sủng, hạnh phúc, bình an, và hòa bình. Những điều quý giá nhất mà chúng con đã bỏ mất và đã qua trong đời sống của chúng con và bây giờ là lúc chúng con cần phải chọn lựa.

Đây là lúc mà chúng con cần phải hướng mình để cầu xin, đây là lúc chúng con phải tạ tội, lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đây là lúc chúng con phải trở về với sự công chính, đây là lúc con người phải phủ phục, đầu phục Thiên Chúa và trở về với Thiên Chúa toàn năng.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy giúp chúng con. Bởi vì chúng con không còn gì nữa cả với những ngày tội lỗi xấu xa, những ngày mà chúng con sống trong một đời sống của thế giới con người đưa đẩy và trong một đời sống văn minh của thời đại. Con người mất đi những gì thuần túy là đạo đức, mất đi những gì căn bản của luân lý, mất đi tất cả những gì từ lương tâm và lương tri, với sự thuần túy, với sự đơn sơ bé nhỏ; chúng con dường như đã mất sạch.

Ngày hôm nay chúng con chiếm lấy là sự tính toán suy nghĩ, tính toán những điều mà chúng con dường như đi vào những điều bất chính, và tội ác gần gũi với chúng con nhiều hơn sự thiêng liêng cao cả. Bởi vì sự từ chối của con người, sự đam mê của con người vì chính tội gây ra; họ không nhận ra Đức Giêsu Kitô đến để cứu chúng con và giáo lý của ngài để giúp chúng con ra khỏi tội. Chúng con không ra khỏi tội, vì chúng con dưỡng nuôi nó bằng đời sống của tham lam, ích kỷ, dục vọng và còn rất nhiều điều gần và lệ thuộc với chúng con trong thế giới của loài người.

Nhưng chính Chúa Thánh Thần là Đấng soi sáng để giúp chúng con nhận định điều đúng và điều sai, những điều thiện và ác và những điều cần làm và những điều cần từ chối. Bởi vì chỗ đó mà chúng con hoàn toàn không cảnh giác chính mình, cho nên chúng con đã bị rớt vào lưới bẫy trầm trọng của một thế giới văn minh, thỏa mãn cho dục vọng, thỏa mãn cho tiền bạc, thỏa mãn cho sự ích kỷ, thỏa mãn cho đam mê và thỏa mãn cho chức vụ, cho nên hôm nay là một thương tích đau thương cho cả thế giới, đau thương cho cả nhân loại.

Chúa Thánh Thần là tình yêu. Chúng ta đang nằm trong tình trạng ngã quỵ, chúng ta nghĩ rằng là Chúa có vui không? Chúng ta nghĩ rằng Chúa như thế nào? – Chúa đau lòng lắm! Bởi vì Chúa Thánh Thần vẫn còn ở với chúng ta cho đến ngày hôm nay và mãi mãi khi Chúa Giêsu truyền ban Chúa Giêsu đã dặn với các thánh tông đồ năm xưa hãy ở lại, đợi Đức Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần đến khi Ngài ra đi. Khi Chúa Giêsu về trời thì đúng mười ngày sau thì Chúa Thánh Thần đã xuống và đã xuống qua các tông đồ là Giáo Hội đầu tiên.

Chúng ta đừng quên vì chúng ta còn một người Mẹ đại diện nhưng Phúc Âm ít nói. Nhưng ngày hôm nay Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động, vẫn tiếp tục qua muôn thế hệ, không phải dành cho Giáo Hội không mà dành cho những người được đón nhận hoàn toàn hội nhập vào Giáo Hội và đón nhận Chúa Thánh Thần, và chúng ta còn Mẹ Maria, Mẹ tràn đầy Thánh Thần Thiên Chúa.

Hôm nay làm sao chúng ta biết được mỗi một lạy có những ý nghĩa sâu để chúng ta nói, làm sao chúng ta có thể cảm nhận được với một chiều sâu bằng con tim, bằng linh hồn, bằng tiếng nói thật sự được vọng vang tới Thiên Chúa của chúng ta? – Chính Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần là tình yêu, là sự nhẹ nhàng và êm ái, sự khôn ngoan và sáng suốt, sức mạnh để nhận định được giữa đúng và sai, giữa phải và trái, giữa thiện và ác, giữa những điều nguy cập trong thế giới của ngày nay, giữa những sự giả dối và giữa những điều mà con người đang đi vào một tình trạng với khát vọng.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa giúp chúng con và xin Chúa cứu thế giới. Xin Chúa đổi mới bộ mặt thế giới vì thuần túy chúng con được tạo dựng nên bởi tình thương của Thiên Chúa, vẫn còn những điều đạo đức luân lý; vẫn nơi đời sống của con người nhưng mất đi vì thời gian, vì là nạn nhân của thời cuộc, vì là nạn nhân của những người có chức vụ sống trong tội ác và nung nấu với tất cả những điều trong luật của chính họ.

Ngày hôm nay chúng con mới biết có những luật mà tự nơi con người đã đưa con người vào điểm sai. Đó là thực tế nhất – tự do đồng tình luyến ái, tự do phá thai; đây là những luật của thế giới con người sai, sai, sai và là sai.

Nhưng Chúa Thánh Thần thì lại muốn, bởi vì Thiên Chúa tạo dựng nên cho con người những điều tuyệt vời nhất, đẹp nhất để chúng con có thể có một đời sống của gia đình giữa đàn ông và đàn bà và chúng con có một đời sống với những đứa trẻ xinh xắn dễ thương. Nhưng hôm nay họ giết đứa trẻ ngay từ trong trứng; đây là một tội ác mà con người đã khước quyền của Thiên Chúa, để rồi làm sao có thể tiếp nhận và đón nhận Chúa Thánh Thần?

Chúa Thánh Thần không bao giờ dạy con người đi sai. Chúa Thánh Thần dành cho chúng ta tình yêu, tình thương, bác ái và tất cả những sự tốt đẹp nhất. Bảy nguồn ân sủng tối thiểu dành cho từng mỗi một cá nhân, nhưng ngày hôm nay bảy nguồn ân sủng đó dường như chúng ta đã biết nhưng không ai sử dụng, ngày hôm nay mới đến một thế giới tác tệ; đó là tự chính chúng ta đã chọn và đang chọn.

Nhưng tình thương của Chúa đúng như tên chúng ta gọi: Chúa Thánh Thần là tình yêu. Ngài không nổi giận bao giờ. Ngài vẫn êm ái và dịu dàng đi vào lòng của chúng ta khi chúng ta nhận ra chính mình cần đến Ngài, chúng ta phủ mình để thưa với Ngài và chúng ta nhìn thấy được cái sai trái trong quá khứ chúng ta đã làm.

Ngày hôm nay cơn dịch bệnh của linh hồn thể xác như đang đánh thức chúng ta. Điều mà chúng ta cho đó là rủi, nhưng là một điều may cho linh hồn chúng ta được sự nhắc nhở của Chúa Thánh Thần. Hôm nay chúng ta thấy được giá trị mà Chúa Thánh Thần cho chúng ta mà chúng ta đã đánh mất. Cho nên ngày hôm nay Ngài vẫn nhẫn nại để chờ đợi chúng ta; không quá muộn đâu!

Hãy trở về với Ngài đi, để xin Chúa Thánh Thần hoạt động lại trong đời sống của tinh thần, của đức tin, của con tim. Chúng ta cần phải hiệp với nhau, hay chúng ta từng mỗi một cá nhân nhìn lại chính mình với những lỗi lầm, xin Chúa tha thứ trong tâm tình của sự phủ mình, để xin đón nhận ngọn lửa được đốt trở lại trong đời sống chúng ta, đốt lại đức tin bừng sáng trong chúng ta, để chúng ta được nhận định con đường cũ kỹ kia đã sai thì hãy trở về với sự công chính.

Chỉ có công chính mới tồn tại, giúp chúng ta sống có ý nghĩa, sống có bình an, sống có lý tưởng và sống hữu ích cho thế giới và xứng đáng những gì Chúa cho. Còn nếu chúng ta bác bỏ và tiếp tục khước quyền như những kẻ bạo loạn hôm nay, như những kẻ có tiền tài nhưng không có trí tuệ để suy nghĩ. Họ chỉ biết bung tiền để làm những tội ác và lấy cái chức quyền thuộc về mình, nhưng cuối cùng được gì và cuối cùng sẽ trở thành phù vân và phù du; tiền của họ có nhưng mạng sống đến giờ thì cũng phải về lòng đất mà thôi!

Nếu ai có thể hiểu được điều này thì con người sẽ không đi vào tội ác, vì tất cả chúng ta đều đến một đỉnh điểm cần có. Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta khi còn trong lòng của một người mẹ và khi chúng ta đã lớn lên với cuộc đời này, dù thành công hay thất bại và cuối cùng chúng ta cũng về một điểm mà tất cả mọi người trên thế giới đều phải về, đó là lòng đất. Ngày hôm nay cứ tiếp tục trong khát vọng, cứ tiếp tục đấu tranh nhưng cuối cùng con người cũng phải trở về với lòng đất, và khi về với lòng đất thì đối diện với ai khi linh hồn sống vất vưởng và phải đối diện với Đấng tạo hoá.

Ngày hôm nay, chúng ta phải học ngay từ bây giờ, vì những công việc xảy ra và những sự việc xảy ra, đừng để cho mình lấn lướt theo cách kiến thức học thức của thời đại mà quên đi đời sống của thế giới bên kia. Chỉ cần một tích tắc và chỉ cần một sự nhắm mắt thì chúng ta sẽ hiểu được thế giới bên kia như thế nào, và thế giới đó có thuộc về mình hay không? Thuộc về mình – vì linh hồn sẽ thuộc về thế giới bên kia với những ngày gián đoạn, những ngày của giới hạn ở thế giới mình đang sống trong hiện thực để quyết định cho thế giới bên kia.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho những vị lãnh đạo hôm nay và những người đang nắm lấy những gì mà họ có thể nhìn thấy được ảnh hưởng chung cho đất nước của họ đang cai trị và họ đang lãnh đạo, và cũng chung cho toàn thế giới để họ biết cái quyết định sai trái của họ, để chính họ sẽ đón nhận những hậu quả hôm nay và còn hậu quả cho linh hồn của họ mai sau.

Xin cho những người công chính đừng tiếc những gì trong sự hy sinh để mang lại sự hòa bình, mang lại sự công chính, mang lại tiếng nói của Thiên Chúa cho thế giới của con người. Dù hy sinh chính mạng sống của mình cũng xứng đáng những gì mà chính người đó đã dọn sẵn con đường cho mình trong tương lai và ăn chắc mình sẽ gặp Đấng Tạo Thành, Đấng Cứu Chúa, Đấng Thiên Chúa chúng ta thờ lạy, Đấng Thiên Chúa chúng ta phục tùng và chúng ta đón nhận giáo lý của Ngài, chúng ta đang được trở về và nhiều người được biết để trở về và nhiều người được mở lòng đón nhận Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thần, quả thật là một điều tuyệt vời, xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con. Bởi vì đời sống hằng ngày của chúng con hôm nay, nếu không có Chúa Thánh Thần, chúng con thật sự trở thành một người ngu dại, chúng con chỉ đam mê và tìm kiếm những gì của thế gian thôi còn đời sống của linh hồn là một điều rất xa lạ đối với chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa tha thứ cho chúng con những ngày tháng chúng con bỏ quên Ngài; tiếng nói của Ngài vẫn ở trong chúng con nhưng chúng con không hợp tác với Ngài. Ngày hôm nay chúng con thấy được sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời của chúng con thật là hạnh phục, có mặt của Ngài cuộc đời của chúng con thì chúng con không sợ gì cả. Tất cả mọi việc Ngài đều dành cho chúng con một sự sáng suốt để quyết định mọi vấn đề trong mọi tầng lớp, mọi vai trò.

Xin Chúa Thánh Thần thương đến Giáo Hội chúng con vì chúng con phải có sự liên kết với Giáo Hội. Chúa Giêsu yêu Giáo Hội như nương tử của Ngài. Chúng con, là những giáo dân, không thể thiếu Giáo Hội của chúng con được; chúng con không thể thiếu được các linh mục, tu sĩ tận hiến cuộc đời của mình để đem lời của Chúa và giáo lý của Chúa đến với chúng con, đặc biệt Thánh Lễ Misa.

Xin Chúa Thánh Thần hãy cứu giúp Giáo Hội chúng con, xin cho các linh mục tu sĩ nhìn được thảm trạng của những ngày vừa qua để họ nhìn thấy những gì của cuộc đời của họ nếu không có giáo dân các linh mục không có ý nghĩa nữa và giáo dân không có linh mục chúng con cũng thật bơ vơ lắm Chúa ơi!

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con xin Chúa Thánh Thần giúp Giáo Hội chúng con, để cho Thánh Lễ Misa được trở lại đi. Nhà thờ vắng lặng lắm, ngôi nhà thờ hết tuần này đến tuần khác, gần chín tháng thánh đường đã đóng cửa, giáo dân đang bơ vơ, cuộc sống đã bắt đầu khô cứng.

Con người đã trở lại tình trạng lười biếng, giới hạn và chỉ biết những điều thực tế trong phim ảnh, và qua những thánh lễ trên mạng, đã trở thành những ngày thiếu sót với sự tôn kính, tham dự thánh lễ trên mạng như đang coi TV chứ không phải là tham dự thánh lễ. Xin đừng để cho các linh mục tu sĩ lặng thinh để cho giới chức, thật sự công chính thì không sao, nhưng bất chính đang điều khiển là một điều không có lý, phi lý và vô lý.

Thưa Chúa, chúng con không phải là những người quá đạo đức hay đạo đức, nhưng chúng con biết rằng tất cả những gì thuộc về chúng con trong đức tin đang bị mất dần và sẽ có những ngày biến cố mất đi nếu các linh mục tu sĩ không vững mạnh và những người đại diện không đứng lên để bênh vực sự thật trong đường lối của Chúa Thánh Thần chỉ dạy.

Chúng con, là những giáo dân, chỉ biết dâng lên Chúa và xin Chúa định đoạt. Miễn rằng chúng con tin rằng trong thế giới có tiếng nói, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi Giáo Hội của Ngài. Vì Giáo Hội của Ngài là nương tử của Chúa Giêsu và chúng con là nương tử của Giáo Hội; những điểm đó sẽ không tách rời được Đấng lang quân của chính mình cho nên chúng con phải gắn liền để cầu xin.

Xin Đức Chúa Cha định đoạt với Lòng Thương Xót cho Giáo Hội của chúng con, cho giáo dân đang bơ vơ lạc lõng trong tình trạng ngày hôm nay. Chúng con cũng xin cho những người cầm quyền trong đất nước cường quốc này họ tìm ra lối sống của công chính, họ tìm ra lẽ phải của sự thật mà chỉ có Đấng Thiên Chúa truyền ban và thi hành mới có thể tồn tại trong hòa bình, mới có thể giàu có và trù phú trong nhân đức cần có.

Ngày hôm nay với những người trong tình trạng chúng ta đang đi vào tội ác, chúng ta đang đi trong công chính, chúng ta đang lừa lọc, hay chúng ta đang lựa chọn điều gì? Đây là lúc mà tiếng nói của linh hồn, tiếng nói của trái tim và Chúa Thánh Thần đang thực hiện, là một cơ hội để chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất xin Chúa Thánh Thần soi sáng, xin Chúa Thánh Thần hoạt động, xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy để chúng ta xứng đáng là những con người sám hối và trở về thật sự, để trở thành những con người nhân chứng bằng tiếng nói và hành động mà Chúa đã dành cho chúng ta trong đời sống và việc làm của chúng ta.

Xin cho món quà của Mẹ Maria dạy để chúng con mạnh dạn hơn, chúng con tuyên xưng để làm sáng danh Chúa. Xin cho chúng con được phục thiện phục hồi để thật sự trở về với Thiên Chúa toàn năng, Đấng cứu Chúa, Đấng giải thoát và Đấng soi sáng dẫn dắt và cho chúng con sự sống của hôm nay và tương lai mai sau cho linh hồn. Chúng con thờ lạy Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen.

Lạy Thứ Tư kính dâng lên

Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Chúa đã ở lại với chúng con. Thánh Thể của Chúa là linh hồn của người Kitô hữu, Thánh Thể của Chúa là linh hồn của Giáo Hội, Thánh Thể của Chúa là Đấng dành cho chúng con một điểm tựa bình an và an lành khi niềm tin của chúng con thật sự thuộc và hiểu ý nghĩa của sự thiết lập mà Chúa Giêsu để lại cho chúng con trở thành tấm bánh và của nuôi linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày hôm nay dựa vào ai để nói? Dựa vào ai để có thể thấy những sự kỳ diệu? Và dựa vào ai để có một căn bản như một cuốn sách không phải bằng chữ viết của con người, mà là chính Thần Khí của Chúa được viết ở trong bộ não, ở trong con tim, ở trong tinh thần khi chúng con kính dâng và tường thuật những điều Chúa cho phép.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì tình yêu mà Ngài dành cho chúng con tất cả và trút hết tất cả hơi thở cuối cùng để trăn trối những lời cuối cùng trên Thập Tự Giá và trao lại cho Mẹ Maria và một vị tông đồ tín nhiệm, để hôm nay chúng con có cả một Giáo Hội và Giáo Hội đã thi hành và thực hành lại sự thiết lập của Chúa Giêsu đã trở thành một Thánh Lễ Misa hoàn mỹ, một Thánh Lễ Misa vô cùng tuyệt vời lớn lao và cao trọng, một thánh lễ để nâng con người lên với Thiên Chúa và là một thánh lễ để giúp chúng con qua những hoàn cảnh khó khăn, nhưng loại khỏi những sự khó khăn đau khổ đó để đến trong những giây phút, dù ngắn ngủi, nhưng chúng con được nghe và bổ sức cho tâm hồn.

Đó chính là của nuôi linh hồn hằng ngày, đó chính là của nuôi để giúp chúng con bình tĩnh lại, bình thản lại. Khốn thay cho những kẻ quá tham lam tiền của, quá tham lam việc làm, quá tham lam của cải thế gian mà bỏ Chúa và không biết Thánh Lễ Misa quan trọng. Khốn thay cho những kẻ có chức vụ, họ không tôn trọng thánh lễ, làm lễ một cách qua loa; những đôi tay dường như đang rớt vào tình trạng với sự bất chính nhưng họ vẫn dửng dưng và họ vẫn tiếp tục để Thánh Lễ Misa không thể trở thành một cách trọn vẹn.

Chúa Giêsu đau lòng, rỉ máu vì những người Chúa chọn. Tâm trạng của họ như những kinh sư Biệt Phái, sống bề ngoài như Chúa Giêsu nói ngày hôm nay qua Phúc Âm Tin Mừng. Tất cả điều này có chứ không phải là không; chúng con không thể giả dối, không thể biện minh, không thể tự để có thể gắn tội.

Nhưng có những câu vốn có mà Chúa Giêsu nhắc nhở lại qua Phúc Âm ngày hôm nay thật là phong phú. Thánh Lễ Misa là chính Chúa Giêsu truyền lại và chính Chúa Giêsu thiết lập để sự hiện diện của ngài trong thánh thiêng và thiêng liêng. Hôm nay chúng con không tự động mở miệng để nói, không tự động mở miệng để có thể nhìn thấy được sự thật mà diễn tả được điều này, và không thể nào có một ánh sáng mà hôm nay Chúa đã tỏ mình cho chúng con được biết. Cho nên đây là một điểm tựa vốn có, chúng con thưa, chúng con dâng và nói những gì Ngài cho phép.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể có những đôi mắt không thấy, cho dù suốt cuộc đời của họ. Chúa dành cho ai thấy thì người đó được thấy, Chúa dành sứ vụ cho ai thì người đó thực hành, và Chúa dùng những người nào phù hợp với những hoàn cảnh, phù hợp thích hợp với sứ vụ của chính mình. Cho nên hôm nay chúng con nói những gì được thấy, chúng con nói và tường thuật những gì được nghe, chúng con trân quý, trân trọng và thờ lạy những gì để dâng kính Chúa Giêsu Thánh Thể, vì Chúa Giêsu Thánh Thể có thật.

Ngài đến với thế gian trên hai ngàn năm bằng xương bằng thịt, nhưng Ngài đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại với chúng con và trở thành của nuôi linh hồn chính là Thánh Thể. Thánh Thể không phải để cho con rước Chúa không mà Thánh Thể để cho chúng con nhìn thấy một sự huy hoàng lớn lao với một ánh sáng chiếu rọi trên một thế giới nằm trong tình trạng đen tối ngày hôm nay.

Chính Ngài đã soi chiếu cho chúng con thấy được tình thương của Ngài, là một ánh sáng dẫn dắt chúng con đi trong đêm đen và bóng tối. Ngài là một Thiên Chúa luôn dành cho chúng con niềm hy vọng, cho dù rằng chúng con đang nằm trong tình trạng với những ngày tối đen của một thế giới bao phủ với những màu xám nơi con người đang tranh đấu và dùng đủ mọi cách để đi vào chiến tranh, dịch bệnh và đau khổ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa chờ đợi con người biết bao nhiêu thế kỷ nhưng con người đã hiểu được ý nghĩa sự ở lại của Chúa chưa? Chúng con, không phải là tất cả, nhưng chúng con phải nói đa số; từ suốt chín năm vừa qua, chúng con đi khắp đó đây để nói; dường như nói đến Chúa Giêsu Thánh Thể chỉ là một điều dường như thói quen và lệ thuộc, chứ không có một điều gì để là một đặc biệt cho con người.

Chúng con nhìn thấy được, dù là những người tu đức, dù là những người tận hiến, hay dù là những người đang phụng sự qua chức vụ đối với Chúa Giêsu Thánh Thể chỉ có giờ mà thôi, còn tất cả điều đó như là một sự xa lạ. Ngài đang cô đơn trong nhà tạm một mình, và Ngài đã khóc; tiếng nói như nức nở để đi tìm những người con chiên dân Chúa, để thổ lộ sự cô đơn của Ngài. Ngài nói lên qua những vần thơ, Ngài nói lên tâm trạng qua những đêm khuya lạnh giá chờ đợi con người; Ngài nói lên tâm trạng mà con người ngày hôm nay đã xúc phạm và bỏ rơi Ngài.

Tất cả những điểm này con người ngày hôm nay phải cần nghe và hiểu được Chúa Giêsu Thánh Thể muốn nói gì với chúng ta. Tình yêu của Ngài sẽ không thay đổi, nhưng sẽ đến giờ của Ngài vì chúng ta đã bỏ rơi Ngài, bỏ quên Ngài và chúng ta đang xúc phạm đến Ngài. Ngài đã nói: Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế.

Khi chúng ta đón nhận và chúng ta hiểu được sự ở lại để chúng ta đến thăm viếng Ngài, đến để cảm tạ Ngài trong sự tôn thờ, đến để trò chuyện với Ngài; Chúa sẽ sẵn sàng đủ mọi vai trò để đến gần chúng ta. Nhưng chúng ta lại không hiểu, hoặc đang xúc phạm đến Ngài và còn có rất nhiều điểm mà chúng ta đã xúc phạm, đang xúc phạm bằng đủ mọi mặt qua những chức vụ và ngay cả những giáo dân.

Chúa đã chờ đợi chúng ta trên hai ngàn năm nhưng Chúa vẫn cô đơn một mình, chỉ có một số rất ít nào đó có thể đến thăm Chúa. Vì những điểm đó mà Chúa nói với chúng ta bằng tiếng nói của những ngày đoạn cuối, vì thời gian sẽ không còn bao nhiêu nữa.

Chúa Giêsu trong tình trạng của ngày hôm nay chúng ta biết, vì cơn dịch bệnh của con người mà Chúa Giêsu đã bị đưa ra ngoài nhà thờ, Chúa Giêsu bị từ trên bàn thờ đưa xuống bàn thờ, rồi từ bàn thờ đưa ra ngoài cửa nhà thờ, từ cửa nhà thờ đưa ra bãi đậu xe và tùy tiện con người bỏ Ngài vào trong những bịch ni-lông vì sợ dịch bệnh.

Chính những đôi tay của các linh mục sợ dịch bệnh cho nên không trao Mình Thánh Chúa một cách trịnh trọng mà liệng vào miệng con người; đó là những vị mục tử mà chính mắt chúng tôi thấy, chúng tôi chứng kiến và nhìn thấy được. Ngay cả các mục tử cũng sợ chết như vậy thì giáo dân của chúng tôi làm sao có thể đối diện và can đảm đủ thưa quý đấng?

Không phải tất cả, nhưng ít nhất chúng tôi thấy được điều đó. Tội nghiệp thay Chúa Giêsu bị ngã té trên nền đất nhà thờ mỗi ngày vì chính sự đưa Mình Thánh Chúa qua những vị linh mục và ngay cả những người rước Chúa; ít có ai trong tình trạng này mà can đảm đủ để trao Thánh Thể của Chúa trên lưỡi của những người đón rước.

Chúng tôi chứng kiến được giám mục và linh mục tại một nhà thờ, hai cha con một đứa trẻ trẻ quỳ xuống để đón rước Chúa bằng miệng. Họ không cho và họ đứng yên không cho rước lễ, và họ còn đuổi sang một bên, và cuối cùng không cho hai cha con rước lễ, đứa trẻ chỉ có 5 tuổi.

Đây là một số nhỏ không đáng kể để nói, nhưng thưa điều đó đã xảy ra.

Những câu chuyện này xảy ra và còn những câu chuyện khác chúng tôi không biết và không thấy thì ai có thể tường thuật điều này cho Chúa? Chúng tôi nói ra đây không phải là để ly gián mà chúng ta nói là tình trạng chung của ngày hôm nay, vì cơn dịch bệnh mà chúng ta đối xử với Chúa như vậy. Những năm tháng chúng ta để Chúa cô đơn, chúng ta không nhìn đến.

Ngay cả chúng tôi cũng vậy, không biết Chúa Giêsu Thánh Thể là ai. Chúng tôi, chỉ là những người có đạo theo cách đời sống của ông bà cha mẹ, nếu Chúa Giêsu Thánh Thể không cho chúng tôi một sự gặp gỡ và cảm nghiệm thì chúng tôi nghĩ rằng Chúa ở nhà tạm thì kệ Chúa đi, hoặc là Chúa ở trong đó thôi còn chúng tôi thì phải làm việc của chúng tôi.

Nhưng quả thật chúng ta đã sai, chúng tôi là những người giáo dân thật sự không hiểu gì cả, nhưng chúng tôi thấy được Chúa Giêsu Thánh Thể Ngài buồn lắm. Ngài thật sự đến tìm chúng tôi đó, Ngài thật sự đến viếng thăm chúng tôi bằng Thánh Thể của Ngài. Ngài đã đến với một ánh sáng vô cùng huy hoàng và Ngài đã chiếu rọi như một người thân cận để nói rằng sự hiện diện của Ngài vẫn còn ở với thế giới của loài người. Sự cô đơn cô độc của Ngài được nói lên qua những vần thơ, dù là đơn sơ bé nhỏ Ngài đọc cho tôi ghi chép lại.

Quả thật, là những điều có thật mà hôm nay tôi xin được làm chứng điều này và tôi cũng xin chia sẻ điều này với tất cả anh chị em. Những điều mà tôi được dâng, được thưa không phải tự tôi mà có sự chỉ dạy của Mẹ để tôi mới có thể có cơ hội trình bày với mỗi một ngôi vị, mỗi một lạy đầy cả những ý nghĩa để thưa và trình bày.

Chúa Giêsu trên hai ngàn năm trước và Chúa Giêsu hơn hai ngàn năm sau giống nhau; Ngài cũng có những tâm tình muốn gần gũi các thánh tông đồ và hôm nay Ngài vẫn muốn gần gũi với Giáo Hội, Ngài muốn gần gũi với những giáo dân, Ngài muốn gần gũi qua Thánh Thể và qua mỗi một nhà tạm Ngài đang cư ngụ.

Ngài cô đơn lắm! Ngài chờ đợi vì lời hứa đó Ngài vẫn giữ cho đến ngày hôm nay. Vì tất cả khi Thánh Lễ Misa được dâng và chúng ta được đón rước Chúa vào lòng, chính Ngài hiện diện trong chúng ta. Ngài cần và Ngài muốn chúng ta nói lên những lời với Ngài, Ngài muốn hiểu được tấm lòng của chúng ta, Ngài muốn trò chuyện với chúng ta, nhưng chúng ta không có nghe.

Sau thánh lễ thì Ngài ở lại một mình trong nhà tạm, vì Ngài đã hứa. Cho dù rằng có chúng ta hay có Thánh Lễ Misa hằng ngày, chỉ là một giờ, nhưng sau đó Ngài vẫn ở trong đó, bởi vì Ngài hứa Ngài ở đó với chúng ta, Ngài ở lại với chúng ta. Nhưng chắc chắn rằng đã quá lâu, quá dài; tất cả điều đó đã trở thành một sự im lìm và trở thành thói quen qua bao thế hệ.

Ngày hôm nay và thế kỷ này, Ngài cho phép, Ngài đến với chúng ta, Ngài tỏ hiện với chúng ta bằng ánh sáng, Ngài đến thăm viếng chúng ta bằng Thánh Thể và bằng những điều huy hoàng lớn lao với những màu sắc rực rỡ, với những màu sắc êm ái – một ánh sáng không từng có trong thế giới.

Nhưng loài người, tội thay và tiếc thay, khi họ đón nhận họ cho đó là đèn, họ cho đó là kỹ thuật khoa học, họ cho đó là những điều mà họ không tin để từ chối những ân huệ được nhắc nhở cho đời sống đức tin mà Chúa đã cho chúng ta một cách trực tiếp cũng như gián tiếp.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cám ơn Chúa. Cám ơn Chúa đã đến viếng thăm chúng con hằng ngày, cám ơn Chúa đã đến viếng thăm chúng con khi chúng con ở tư gia hoặc bất cứ trên đường chúng con đi làm chứng, hay bất cứ nơi đâu Chúa cho phép, kể cả thánh đường này không biết bao nhiêu lần Chúa đã đến đây.

Chúng con đã trình bày với vị linh mục, chúng con đã trình bày nhưng các cha xứ họ khép lòng lại, họ không tin và họ cũng không tìm hiểu; họ còn xua đuổi chúng con và họ cứ tiếp tục giáng cho chúng con là cái tội cuồng tín. Cuồng tín thì làm sao chín năm nay vẫn tiếp tục không nhúc nhích, dù là vẫn bị xua đuổi nhưng vẫn tiếp tục kiên trì.

Nói chúng con cuồng tín nhưng chúng con tìm được tất cả những gì tốt đẹp nhất, thiêng liêng nhất đang cho và bày tỏ cho thế giới này và một sự căn bản của Sáu Lạy hôm nay. Nếu thật sự cuồng tín thì làm sao có những ngày kết quả hạnh phúc và bình an, để tiếp tục với những việc không công và những việc không lợi như ngày hôm nay chúng con vẫn làm?

Con người của chúng con thì luôn đoán xét và luôn có những tư tưởng rất khắt khe đối với người khác, nhất là nguyên tắc với những luật lệ. Các linh mục ngày hôm nay cho dù các ngài phục vụ rất nhiều nhưng các ngài không nhìn đến những điều quan trọng. Các ngài chỉ biết rằng Chúa trên bàn thờ khi làm lễ, hoặc là những điều thuộc về các ngài.

Các ngài không nhìn được Chúa đang làm việc trên những người giáo dân, Chúa đang đặt để cho giáo dân được nhắc nhở một điều gì đó mà các linh mục cần phải nghe. Các ngài hoàn toàn ích kỷ theo cách của các ngài, cho nên không tìm hiểu, và cuối cùng bác bỏ rất nhiều điều quan trọng mà chính Chúa đã ban đến, nhất là Chúa Giêsu Thánh Thể. Bởi vì chính những lời của Chúa Giêsu Thánh Thể là giáo dân đến viếng thăm Chúa nhiều hơn các linh mục.

Các linh mục phải cần đến với Chúa Thánh Thể nhiều hơn, Chúa Thánh Thể sẽ ở cùng với các linh mục để chỉ dạy những điều các ngài phụng sự và phục vụ và phải có Chúa Giêsu Thánh Thể các ngài mới trở nên nhân đức thánh thiện được. Có Chúa Giêsu Thánh Thể nhắc nhở thì sẽ không rớt vào những lưới bẫy và không bao giờ rớt vào tình trạng với những việc đi ngược lại với giáo lý hoặc đi ngược lại với sự sai trái, như việc làm cho công chúng phẫn nộ trong thời đại hôm nay.

Bởi vì con người đã hoàn toàn cho mình vào một kỷ luật theo cách của mình, nhưng Chúa Giêsu cần nhất đó là các vị chủ chăn phải gặp gỡ Chúa Giêsu; qua thánh lễ đã đành nhưng có những lúc các ngài cũng phải tách rời để nói chuyện với Chúa, bởi vì Chúa dành một cách đặc biệt cho các ngài, Chúa chọn các ngài thì tất cả cái tình thân đó luôn có, dành cho các linh mục.

Dù là bận rộn, dù rằng có mục vụ nhiều nhưng hãy nhớ rằng điều mà các ngài đang làm chứng và đang loan truyền lời của Chúa chính Chúa là tất cả, nhưng không đặt để  Chúa tất cả mà để thành sự phục vụ. Tất cả đều phục vụ, lo tiền, lo tất cả cho nên đã trở thành những ngày tháng mà hôm nay chúng ta thấy câu trả lời quá rõ.

Ngày hôm nay Chúa Giêsu muốn nói, bởi vì tất cả thánh đường nếu thiết lập được giờ chầu Chúa và còn có những điều không ít thì nhiều phải có. Chúng ta được biết sự hiện diện của Chúa, chúng ta không thấy bằng mắt nhưng sự bao phủ của Chúa bằng ánh sáng luôn có, là một sự chứng minh mà Chúa đã cho chúng tôi ghi âm lại và chụp lại những tấm hình có thật. Bất kể người đó là ai, giáo dân hay là linh mục, chức vụ hay là tất cả mọi người nhưng họ có tâm tình với Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài sẽ luôn bảo vệ một cách đặc biệt.

Ngày hôm nay Chúa cho phép và qua sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần tôi mới có thể nói được điều này và có thể trình bày tất cả những gì vốn có. Cho nên đã đến lúc Chúa muốn chúng ta được biết rằng Chúa quá yêu chúng ta và Chúa đã chờ đợi chúng ta trên hai ngàn năm.

Trong những giây phút lâm nguy này, dù hơn hai ngàn năm Chúa ở lại nhưng chúng ta không cảm nghiệm được, chúng ta không thấy được và chúng ta không tìm đến để xin được Chúa chở che. Ngày hôm nay chúng ta xảy ra những câu chuyện, bây giờ cũng không có muộn; Chúa vẫn tiếp tục chờ đợi chúng ta trở về và Chúa vẫn tiếp tục chờ đợi chúng ta viếng thăm Ngài.

Hãy đến với Ngài đi để chúng ta được bình an trong tâm hồn, để chúng ta bớt đi lo lắng, bớt đi sự sợ hãi trong cơn dịch bệnh của hiện tại. Hãy đến với Ngài đi, Ngài sẽ dành cho chúng ta một cách đặc biệt; bởi vì đời sống thiêng liêng không ai cấm cản chúng ta cả, chỉ có chính chúng ta quyết định và cũng đừng để cho tất cả những điều theo thói quen qua bao thế hệ và cả cuộc đời chúng ta nghe nhưng chúng ta không làm.

Điều mà làm cho chúng ta hạnh phúc là chính chúng ta cảm nghiệm được chúng ta được bình an, chúng ta có được một điều gì đó trong những ngày tháng mà chúng ta cũng phải cố gắng, có thể hy sinh giờ giấc của mình, cố gắng trong sự hy sinh của mình thì chúng ta mới cảm nghiện được những điều Chúa sẽ trả lại và ban gấp trăm lần những gì chúng ta cho đi, những gì chúng ta làm cho Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chắc chắn những điều này Chúa đã dành cho con, cũng như Chúa đã cho con cơ hội để được nói lên những điều này với Chúa; đồng thời con cũng tường thuật những ngày tháng đầu tiên gặp gỡ, con cũng không biết chính sự hiện diện của Chúa dành cho con cơ hội này.

Ngày hôm nay, sau chín năm vừa qua, không ít thì nhiều cũng có những kinh nghiệm để con có thể nói những điều không tự nơi con được biết mà chính Chúa đã dành để giúp cho anh chị em con, và lời nói của Chúa cũng đến với thế giới qua những ngày tháng mà Chúa chỉ muốn rằng Chúa yêu con người và Chúa ở lại với con người.

Hãy đến với Chúa đi, vì thời gian sẽ không còn bao nhiêu lâu nữa, vì thế giới con người đã bỏ rơi và tiếp tục không thi hành với những ngày tháng mà Chúa mong đợi, ngày hôm nay đã trở thành xúc phạm đến Chúa, hoàn toàn hạ bệ Chúa và còn sự tùy tiện nơi những linh mục quyết định vì sợ cơn dịch bệnh. Đương nhiên trong đời sống tất cả những việc để phòng cần có, nhưng không phải chúng ta quá tuyệt đối để đẩy xa Chúa ra, vì chúng ta sợ bệnh để chúng ta không trọn vẹn với một đời sống mà chúng ta phụng sự thờ lạy Ngài cho đúng cách.

Chúa ở lại nhưng chúng ta không tiếp nhận Ngài, chắc chắn Ngài sẽ ra đi và chính những điều mà các vị linh mục thi hành Thánh Lễ Misa, khi các ngài thật sự không có trái tim để hướng về Thiên Chúa và chỉ có thể lệ trong cơn sợ dịch bệnh, Chúa sẽ vắng mặt. Bởi vì điều này Chúa đã nói Chúa sẽ vắng mặt và thánh lễ đó chỉ là một bề ngoài như ngày hôm nay Chúa đang khiển trách những kinh sư Biệt Phái.

Với những ai trong tâm trạng xảy ra thì hãy nhớ rằng Chúa Giêsu biết tất cả; là một cuộc đời tận hiến thì hãy xin thuộc về Chúa để Chúa định đoạt và Chúa sẽ an ủi chở che. Xin đừng sợ, dù là dịch bệnh, nhưng hãy nhớ rằng có nhiều phương cách chứ không thể để cho Chúa mình thiếu sự tôn trọng nơi cách thức của các ngài phụng sự.

Đó là điều cần nhất mà Chúa Thánh Thần dành cho tôi cũng như tất cả anh chị em được dâng lên Thiên Chúa. Xin Chúa tha thứ và xin Chúa cho các ngài cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài như chính Chúa đã cho chúng con được nhận ra sự viếng thăm của Chúa qua Thánh Thể, để các Ngài nhận ra Thiên Chúa là tình yêu, là Đấng chữa lành, là tất cả.

Đừng sợ! Hãy sống vinh danh Chúa trước, hãy sống trong sự gương mẫu trước, Chúa sẽ không để cho các ngài vì Chúa mà chịu thiệt thòi, dẫu có mất mạng đi chăng nữa thì đời sống của các vị đó cũng được hưởng vĩnh phúc thiên đàng với Chúa trên thiên quốc. Xin đừng e ngại sợ hãi. Như Chúa đã từng nói: nếu ai thí mạng sống mình vì Ta thì sẽ được sống đời đời, nếu ai sợ chính mạng sống mình và tự tìm kiếm thì họ sẽ chết.

Cho nên, hãy vì Chúa và hy sinh cho Chúa thì sẽ được sống, nhưng ai giữ lại mạng sống vì cá nhân, vì những điều của thế giới con người vì bảo vệ, vì sợ hãi thì sẽ chết. Đây là những điều chúng ta hãy cần quyết định, đừng để quá trễ và quá muộn, vì tất cả mọi sự đến không ngẫu nhiên mà Chúa dành một chương trình để nhắc nhở cho tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò.

Chúng ta trân quý và tôn trọng, chúng ta tôn kính và thờ lạy, chúng ta tri ân và cảm tạ, và chúng ta luôn cảm tạ ơn Chúa, vì Chúa còn ở lại với chúng ta, nuôi chúng ta bằng của ăn linh hồn. Chúng ta xin đền đáp, dù nhiều hay ít, một phần nào đó trong tâm tình cảm tạ tri ân, bằng lòng tôn trọng tôn kính dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen.

Lạy Thứ Năm kính dâng

Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Năm Dấu Thánh của ân sủng, của tình yêu, là Đấng cứu thoát và Đấng Cứu độ, Năm Dấu Thánh đã in sâu để cứu lấy linh hồn chúng con trong ơn tha thứ.

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, lặp đi lặp lại rất nhiều lần để có thể giải thích qua Chúa Thánh Thần cho chúng con được hiểu ý nghĩa của Năm Dấu Thánh. Thuần túy con người được biết rằng qua bao thế hệ, chúng con chỉ biết công cuộc cứu độ của Đức Giêsu, sự cực cùng đau khổ của Ngài, sự chịu đựng của Ngài, sự cứu giúp chúng con trong thế giới của loài người. Điều đó không thể từ chối được!

Nhưng điều Chúa muốn cho chúng con được biết là chính Năm Dấu Thánh đó đổi lấy điều gì nơi chúng con? Năm Dấu Thánh đó đổi lấy linh hồn chúng con, đổi lấy mạng sống chúng con, đổi lấy cho chúng con sự tốt đẹp nhất mà Chúa Giêsu muốn chúng con tin và muốn chúng con trở về, dù là tội lỗi Chúa vẫn tha.

Dấu ấn đó được đóng trên linh hồn chúng con, là ơn tha thứ, nhưng chúng con phải cần hợp tác, thiện nguyện và tình nguyện, hợp tác với Chúa và nhận ra đó là dấu ấn của ơn tha thứ. Hãy trở về bằng tấm lòng, hãy trở về bằng sự quyết tâm triệt để, và hãy trở về bằng sự công chính thì chúng con không bao giờ mất đi niềm hy vọng nơi Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu ban và dành cho chúng con.

Bởi vì dấu ấn đó được đóng không phải là một sự bình thường tầm thường, mà chính là Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha và sự hy sinh trên Thập Tự Giá. Cái chết của Đức Giêsu để cho chúng con có niềm tin và sự hướng dẫn qua tình yêu do Ngôi Cha và Ngôi Con được thực hiện qua Chúa Thánh Thần. Sự ở lại để nuôi dưỡng linh hồn chúng con bằng Mình và Máu của Chúa vẫn tiếp tục qua Thánh Lễ Misa mỗi ngày trên bàn thánh, và cũng chính là sự đồng hành, hướng dẫn, giúp đỡ, dạy dỗ và nhắc nhở đó là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria.

Tất cả những điều quá sức, là một điều hoàn mỹ tốt đẹp của một gia đình thiên quốc dành cho chúng con trong một sự thiêng liêng để cứu lấy linh hồn chúng con, và là một sự khẳng định trong tình yêu, trong ơn tha thứ.

Dấu ấn đó đã trở thành ơn tha thứ vĩ đại, nhưng chúng con xứng đáng để được tha thứ hay không, chúng con xứng đáng để được biết và hiểu được điều đó Chúa dành cho chúng con hay không và chúng con có biết rõ rằng điều đó thuộc về chúng con trong mỗi hoàn cảnh và bất cứ nơi đâu khi hơi thở đang còn, khi chúng con sám hối ăn năn.

Đây là một điều mà chúng con được nhắc nhở qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria, với Năm Dấu Thánh, để chúng con được tuyệt đối hạnh phúc, an lành và an tâm để tiến bước trên những bước đường. Dù là với những khó khăn đau khổ và nghịch cảnh, nhưng Chúa là Đấng bảo vệ chở che và Chúa là Đấng thương yêu giúp chúng con trên bước đường hiểu được ý nghĩa của chiều sâu, chiều cao và chiều rộng.

Thân phận của con người qua bao thế hệ chúng ta có gì hay có thể tiếp tục ngang hàng hay là tiếp tục đối diện với tất cả những việc mà chúng ta không tôn trọng để hiểu rõ Năm Dấu Thánh mà Chúa Giêsu trên Thập Tự Giá, đôi tay giăng ra để chờ đợi sự trở về của con người? Ngài khao khát tiếng nói của trái tim mà chúng ta nhận biết trong ơn tha thứ thì chúng ta đáp lại bằng điều gì? Đáp lại bằng lời tạ ơn, đáp lại bằng tâm hồn tạ tội, để chúng ta dâng kính với những ý nghĩa mà Mẹ Maria đã dạy cho chúng ta, với một sự phục tùng tuyệt đối.

Nhờ Năm Dấu Thánh để được ơn tha thứ, là một sự tuyệt đối để giúp chúng ta hiểu được rằng khi Chúa tha thứ, chúng ta trở lại và chúng ta được sống phục sinh vinh quang với Chúa, chúng ta không mất đi bất cứ một điều gì cả. Dù là tội lỗi Chúa đã tha và đang tha nhưng hãy trở về bằng sự hợp tác, bằng sự triệt để sám hối ăn năn; đó chính là luật công bằng cần có.

Ngày hôm nay con người vắng đi tiếng nói xin lỗi và con người đã thay thế bằng sự kiêu ngạo, con người đã thay thế bằng sự đoán xét nghi ngờ, con người đã dùng những quyền lực, quyền chức của mình, để không bao giờ hiểu được ý nghĩa của sự tạ tội, linh hồn lẫn thể xác, và phục tùng trước Thiên Chúa; sự quên ơn mà con người đã làm và con người tiếp tục đã làm cho Chúa đau lòng.

Hôm nay chúng ta được chỉ dạy bởi Mẹ Maria, đừng mất đi cơ hội này, vì giờ cuối cùng của cuộc đời vẫn là những ngày trong niềm hy vọng mà Chúa dành một cách đặc biệt. Bởi vì chính những điểm đó mà Mẹ vẫn còn ở với chúng ta để nhắc nhở, vì sự cực cùng đau khổ của Đấng cứu độ là một điều quan trọng cho linh hồn chúng ta.

Mẹ không muốn bất cứ một linh hồn nào mất đi, cho nên Năm Dấu Thánh rất đầy ý nghĩa mà chúng ta không thể nào đứng trước Chúa bằng những cách thức không hiểu, không biết hay quá nông cạn. Hãy phủ mình trước Chúa đi, bằng tâm hồn tạ ơn, cảm tạ, tri ân và bằng một tâm hồn tạ tội cần có nơi thân phận của con người để chúng ta xứng đáng giờ cuối cùng được Chúa xót thương và được Chúa tha thứ.

Tất cả những gì của ngày hôm nay đều có những ý nghĩa. Chúa là một Đấng Thiên Chúa nhưng chịu chết để cứu chúng ta. Con người dù thân phận chức vụ tới đâu hãy cúi mình; đừng để cho sự ngông cuồng, đừng để cho sự kiêu ngạo và đừng để cho những điều trong chức vụ mà mất đi cơ hội được tha thứ và được Đấng Cứu độ, là Đấng chết thay và chuộc thay cho chúng ta mới có cơ hội ngày hôm nay.

Đừng nghĩ rằng chúng ta là những người có chức vụ, dù là tổng thống cũng phải phủ mình trước Thiên Chúa. Đừng nghĩ rằng con người có thể làm được tất cả. Chúa mới là Đấng làm tất cả. Ngài là một Đấng Thiên Chúa trọn tình thương, Ngài là một Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót mới cho những kẻ có tội, những kẻ phạm tội có cơ hội ăn năn sám hối.

Nhưng đối với Thập Tự Giá thì phải phủ mình tạ tội để được Chúa thứ tha, bởi vì đó là dấu ấn mà Chúa đóng bằng giá máu để cứu chúng ta và cứu cả thế giới nhân loại. Chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và tạ ơn Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, Đấng phục sinh vinh quang khải hoàn, mang lại sự sống và niềm hy vọng cho cả toàn thế giới ngày hôm nay.

Cho dù đi vào cơn dịch bệnh kiệt quệ nhưng chúng ta vẫn tin vào Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Chuộc. Chúng ta tín thác trọn vẹn và chúng ta phó thác Chúa sẽ cứu chúng ta, giúp chúng ta, giải cứu chúng ta và chữa lành cho chúng ta trong lúc lâm nguy khi chúng ta thuộc về Ngài và trở về với Ngài. Chúng con nhân danh Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen.

Lạy Thứ Sáu kính dâng lên

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria

và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.

Chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha và xin Đức Chúa Cha cho chúng con xin được dâng lên Mẹ với những lời tạ ơn Mẹ, những gì chúng con đã làm và đang làm hôm nay như một dấu chỉ để dạy chúng con. Sáu năm bắt đầu thực hành điều này nhưng chín năm trọn vẹn đón nhận lời hướng dẫn và chỉ dạy, huấn luyện của Mẹ Maria.

Lạy Cha, xin Cha cho chúng con hết tấm lòng, hết trái tim, hết tâm tư của mình để nói lên lời cảm ơn với Mẹ, lời tôn vinh, lời tri ân, lời tạ ơn và lời tạ tội với Mẹ Maria.

Lạy Mẹ Maria – Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu độ, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của mỗi tội nhân, mỗi thánh nhân, mỗi nạn nhân, mỗi phạm nhân, mỗi chứng nhân, mỗi tội nhân, mỗi linh hồn nơi chốn luyện hình, mỗi hối nhân và mỗi tông đồ khắp nơi trên toàn thế giới, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của các linh mục tu sĩ, Mẹ của những bệnh nhân khắp nơi trên mọi miền đất nước và Mẹ của những người dịch bệnh trong xã hội và thế giới ngày nay. Tước hiệu của Mẹ, danh hiệu của Mẹ không bao giờ bị từ chối, vì đó chính là sự thật.

Ngày hôm nay trong tình trạng của xã hội và thế giới trong những ngày bế tắc lâm nguy, với những ngày căng thẳng giữa thiện và ác mà chúng con thấy một cách rất rõ ràng. Mẹ không bao giờ bỏ cuộc, mỗi thời đại Mẹ đều có mặt để dẫn dắt đoàn con, nhắc nhở cho chúng con. Mẹ đã đến với từng mỗi quốc gia; không có quốc gia nào mà không biết Mẹ Maria, không có quốc gia nào mà Mẹ không viếng thăm.

Dù là qua bao thế kỷ Mẹ đến, ngày hôm nay nơi vẫn còn những dấu tích của phép lạ đang và vẫn hiển nhiên ngày hôm nay: Lộ Đức, Fatima và Mẹ cũng đã từng đến với đất nước Mể Tây Cơ, và tại La Vang, Việt Nam. Hôm nay Mẹ vẫn tiếp tục, Mẹ Tà Pao và còn rất nhiều nơi nhiều chỗ mà mỗi thánh tượng khác biệt đều có những dấu chân và dấu tích của Mẹ Maria.

Mẹ Maria đã trọn vẹn lời trăn trối của Chúa Giêsu trên Thập Tự Giá; hôm nay tiếng nói của Mẹ thay Chúa để nhắc nhở cho đoàn con, nhắc nhở cho đoàn chiên và nhắc nhở cho Giáo Hội để cùng hiệp nhất và ngày đoàn tụ sẽ không còn xa nữa.

Lạy Mẹ, tất cả những điều này đến với thế giới không phải là một sự ngẫu nhiên, vì Mẹ chưa bao giờ dạy ai quỳ lạy, ngoài chính các thiên thần dạy ba trẻ mục đồng tại làng Fatima: Chị Lucia, Thánh Jacinta và Thánh Phanxicô. Câu chuyện đó vốn có trong giòng lịch sử, là một thế kỷ được ghi chép; nhưng hôm nay Mẹ dạy chúng con quỳ trước Thánh Thể, Mẹ dạy chúng con trình bày trước Thánh Thể, Mẹ dạy chúng con thưa với Thánh Thể và Mẹ đã dạy cho chúng con qua mỗi một ngôi vị trước Thánh Thể.

Hôm nay món quà này được ban tặng cho thế giới; chúng con đi khắp đó đây trong mọi miền và chia sẻ cho những ai thực hành và tin, và họ đã được đón nhận sự thiêng liêng và chính họ đã chứng nhân điều này có thật khi Chúa Giêsu Thánh Thể được một sự tôn trọng, một sự kính trọng, một sự khẩn cầu do nơi trái tim và sự cảm nghiệm để thưa và trình bày với Chúa Giêsu.

Mẹ là Đấng trung gian dẫn chúng ta đến gần với Chúa và giúp chúng ta trong những biến cố cấp bách. Mẹ hiểu được tình trạng của xã hội và thế giới vào đoạn cuối nếu chúng ta không thực hành và mạnh mẽ tuyên xưng để về với Thiên Chúa của chúng ta, và nếu không sám hối ăn năn chúng ta vẫn như bao nhiêu thế kỷ trước kia. Chúng ta vẫn nằm trong những ngày tháng chiến tranh, vẫn nằm trong đau khổ, vẫn nằm trong dịch bệnh, vẫn nằm trong tình trạng đến rồi lại đi, hết kết thúc rồi lại đến, cứ hết lần này đến lần khác, vẫn tiếp diễn, còn và còn, không để đến ngày vào đoạn cuối.

Hôm nay chúng ta đã thấy – tất cả rớt vào tình trạng của một cơn dịch bệnh; chỉ có mấy tháng vừa qua, bao nhiêu năm tháng chúng ta xây đắp nhưng chỉ có mấy tháng vừa qua dường như bế tắc hoàn toàn và đi tình trạng với những ngày mà chúng ta đang nhìn thấy đi dần vào với những điều bế tắc mọi mặt, từ kinh tế cho đến xã hội. Còn phức tạp mọi vấn đề, nhìn thấy những điều dối trá bộc lộ và còn những điều gian ác nhất mà con người đang đối diện và tranh giành theo những cách thức.

Đó là bạo loạn đang và đã, và còn những điều xúc phạm đang xảy ra cho những quốc gia: đốt phá nhà thờ, đập các thánh tượng và còn những sự xúc phạm như đốt cháy nhà tạm và nhà thờ. Chưa bao giờ có nhưng chỉ chín tháng vừa qua đã vỏn vẹn trả lời cho chúng ta những sự bất chính, khi con người loại bỏ hoặc không thi hành điều của Thiên Chúa mà Mẹ Maria nhắn gởi riêng cho người Kitô hữu và nói chung cho thế giới.

Tất cả những phong phú của trần gian cứ tiếp tục trong sự phong phú, để qua chức vụ, khi chúng ta tìm được sự thật chức vụ không phải là tài đức mà chức vụ mua bằng tiền, chức vụ bị những hối lộ, chức vụ che đậy sự hối lộ của mình và bất chấp thủ đoạn để đạt đến mục đích, để thỏa mãn cho những kẻ bạo động đang hoành hành khắp nơi. Những người công chính đang bị bắt nạt, vì tất cả chúng ta là những con người sống trong sự ích kỷ của cá nhân; không còn sự đoàn kết cho nên đã phá vỡ đi một trật tự có trong công lý.

Mẹ Maria đã biết trước điều này, Mẹ Maria đã biết rằng điều gì sẽ xảy ra; sẽ có những lúc lâm chung và con người cần giúp đỡ cho những người xung quanh nhưng cũng không có cơ hội. Cơn dịch bệnh đã tách rời và đã để cho con người bị cô lập, và đến lúc những con người ra đi, dù là những giây phút cuối cùng, đó là những giây phút kêu cứu, để xin các Bí Tích cuối cùng cũng không có. Ngay cả các linh mục khi ra đi cũng vậy, ra đi trong sự cô đơn, ra đi trong những ngày tháng cô độc, ra đi với một cơn bệnh mà người ta không biết rằng giờ cuối cùng lời chia tay với gia đình cũng không có.

Đây là một điều đang xảy ra vì con người tạo nên. Mẹ đã biết và điều đó Mẹ đã chuẩn bị cho chúng ta không cô độc khi chúng ta phải ra đi, bởi vì cơn dịch bệnh mà con người đã làm nên cho nhau. Mẹ đã chuẩn bị cho những con người không biết và không tin ở tại Trung Quốc, Vũ Hán.

Mẹ cũng dành điều này cho cả thế giới, Mẹ cũng đành điều này cho các linh mục tu sĩ, Mẹ cũng dành cho tất cả mọi người chúng ta đều có một căn bản. Dù rằng thế giới con người chúng ta không gặp, nhưng chúng ta gặp Chúa trong sự đầu phục qua Sáu Lạy, chúng ta có những tâm tình mà Chúa Thánh Thần sẽ không để cho chúng ta cô độc và cô đơn trên bước đường chúng ta đối diện với sự chết.

Sự sắp đặt của Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng ta qua Mẹ Maria gián tiếp để giúp chúng ta, nhưng ngày hôm nay món quà này vẫn còn là một sự dở dang, vì có những người cứng đầu, những người không chịu tiếp nhận và những người có bổn phận trách nhiệm họ từ chối cho nên Chúa đã để cho họ ra đi để làm một sứ vụ khác, và những người khác vẫn tiếp tục đi theo bước đường của những người đó.

Ngày hôm nay giáo dân của chúng tôi phải tiếp tục, cho dù rằng gặp những lời khắt khe của các linh mục, gặp những sự cấm đoán của những người phục vụ trong nhà thờ. Họ không biết gì cả nhưng họ xua đuổi chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục. Những cuốn sách này cho dù như thế nào nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã chuyển tải được đến tay của các linh mục khắp nơi trong những miền đất mà không ai đến đó.

Đặc biệt, những ngày dịch bệnh, người anh em của chúng tôi đã đi khắp đó đây, gõ cửa từng mỗi một thánh đường, gõ cửa từng mỗi một nơi mà biết rằng ở đó có linh mục. Cho dù không gặp các ngài trực tiếp, người anh em bỏ vào thùng thơ để chuyển tải những điều Chúa Giêsu Thánh Thể đã làm, lời của Mẹ chỉ dạy một cách đặc biệt qua Sáu Lạy.

Có những việc âm thầm mà Thiên Chúa đã dành và bảo vệ chúng tôi làm. Thật ra, nếu Chúa không bảo vệ thì chúng tôi không có đến cuốn sách thứ sáu; nếu Chúa không cho phép thì chúng tôi không có mặt tại Phi Luật Tân với những cuốn sách được đem đến cho Giáo Hội cũng như giáo dân; nếu Chúa không cho phép thì chúng tôi không thể đi khắp đó đây mọi miền đất nước, từ Nam cho đến chí Bắc; nếu Chúa không cho phép thì những cái CD sẽ không đến tại đại hội ở tại Fatima, tại Pháp, tại Lộ Đức.

Tất cả những điều này sáu năm âm thầm trước đây chúng tôi đã đến một đại hội đầu tiên, ngày Đức Giáo Hoàng đến với Philadelphia; những điều đó đã khơi động dậy sự bắt đầu của món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng một cách đặc biệt chung cho thế giới và dành riêng cho Giáo Hội.

Tất cả những điều đã trôi qua và hôm nay là một sự  kết đúc để biết rõ những gì được lưu lại qua tất cả mọi hoàn cảnh và mọi vấn đề xảy ra trên thế giới, để chúng tôi được biết điều gì mà chúng tôi cần trong lúc lâm chung, lúc cần thiết nhất chúng ta không thể lật sách để đọc mà chúng ta kêu khẩn Chúa bằng tâm hồn, bằng con tim, bằng sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria chỉ dạy một cách rất rõ ràng.

Bởi vì chỉ lời khẩn nguyện của chúng ta bằng con tim, sự phủ phục bằng tâm hồn thì Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ không để cho bạn cô đơn. Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ có cách nào đó cho một niềm tin và giữ lại tâm hồn bạn không bị xao xuyến, hay giữ lại tâm hồn của những người thực hành điều này không bị cô đơn và cô độc khi họ phải ra đi với cơn dịch bệnh.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là một người Mẹ thấu suốt được những đứa con của Mẹ, những đứa con ngông cuồng tự đại, những đứa con sống trong tội lỗi, những đứa con nhân đức đạo đức, những đứa con không biết, những đứa con nạn nhân, những đứa con là những tội nhân đang sám hối ăn năn trở về.

Mẹ biết tất cả những điều này để giúp cho con cái trên trần thế, Mẹ dành điều đặc biệt này để nhắc nhở cho chúng ta với tình trạng trong xã hội vào những ngày đoạn cuối, những ngày thiện và ác đang tranh đấu với nhau, những ngày mà chúng ta nhìn thấy được những chức vụ của những người lãnh đạo và chúng ta nhìn thấy sự thật của bộ mặt thật của con tim họ. Đời sống phục vụ của họ chỉ là tiền tài danh vọng giả dối, còn những người công chính đã bị đàn áp mà chúng ta đang nhìn thấy trong thế giới của ngày nay.

Chúng ta cũng nhìn thấy Giáo Hội của chúng ta trong tình trạng với những ngày cấm đoán thánh lễ, chúng ta nhìn thấy sự hiệp nhất, hợp tác mà chúng ta nhìn thấy Giáo Hội của chúng ta với những ngày tháng mà chúng ta thấy sự bế tắc. Tất cả những điều này Mẹ đã thấy và biết tất cả sẽ đi đến đoạn cuối như ngày hôm nay.

Tất cả chúng ta không thể làm gì được cả, chúng ta không ứng phó được đâu. Chúng ta chỉ biết rằng vũ khí cuối cùng mà Mẹ không dạy chúng ta bằng súng ống hay bằng những điều đang đấu khẩu, hoặc là đang đối diện, bằng những cách thức ngày hôm nay mà Mẹ dạy chúng ta hãy phủ mình, linh hồn lẫn thể xác, là một tác phẩm mà Chúa đã tạo dựng nên. Chúa đã dành cho chúng ta con tim bằng tình yêu mà Ngài đã gắn lên trên mỗi một người chúng ta.

Bất kể địa vị nào hãy cúi đầu phủ mình dâng lên Chúa trong tâm tình sám hối ăn năn và hãy trở về với Thiên Chúa. Chúng ta đã có Chúa Giêsu Thánh Thể, dành riêng cho người Kitô hữu, dành riêng cho người Công Giáo, chúng ta hãy chạy thẳng tới với Chúa Giêsu Thánh Thể đi vì Ngài là Đấng trung gian dành cho chúng ta cơ hội để được biết những sự thiêng liêng cao cả gần gũi mà hôm nay chúng ta đang có và đang được đụng chạm.

Chính những điểm này chúng ta phải cần hợp tác, hiệp nhất chúng ta mới bước qua những sự khó khăn để gặp gỡ được ân sủng của Thiên Chúa và sự can thiệp của chính Ngài. Chúa chờ đợi sự trở lại của chúng ta, Chúa cần chúng ta trở về để đón nhận những gì Chúa ban cho chúng ta và Chúa cần chúng ta thực hành những điều mà Ngài đã bảo vệ chúng ta bằng cái chết của Ngài qua giáo lý được thực hiện trên đời sống của Giáo Hội cũng như chúng ta.

Bởi vì chúng ta đã có quá nhiều phức tạp; đời sống con người phải có sự trật tự Chúa ban, nhưng chúng ta đã đặt để sự trật tự đó trên những việc của Thiên Chúa quá nhiều và đã trở thành hững hờ đối với Thiên Chúa và trở thành bề ngoài như những người lãnh đạo – những kinh sư Biệt Phái – mà Chúa Giêsu đã nói trong bài Phúc Âm ngày hôm nay.

Chúng ta nằm trong một tình trạng là những giáo dân, cũng là những nạn nhân – nạn nhân của thời cuộc, nạn nhân của chiến cuộc – qua những người cầm quyền, qua những người lãnh đạo, chúng ta đang sống trong một đất nước tự do, một đất nước cường quốc như thế này. Tất cả đều có luật lệ, nhưng luật lệ của công lý và công chính thì sẽ tồn tại, còn luật lệ của những ngày dối trá và gian ác sẽ là một ngày kết thúc như hôm nay.

Cho nên, những điều không công chính sẽ đi đến biến loạn và dịch bệnh; đó là sự thật. Mẹ Maria đã dành cho chúng ta món quà này, chuẩn bị cho ngày mà chúng ta đang nằm trong sự bế tắc hiện thực và đang dịch bệnh hôm nay, ngay tương lai và ngay cả linh hồn.

Mẹ không bắt buộc. Mẹ chỉ muốn chúng ta đã đến lúc không một nơi nào nương tựa ngoài Thiên Chúa. Không ai có quyền tha thứ ngoài Thiên Chúa và không ai ở lại với chúng ta khi lâm chung, khi đau khổ, khi thành công hay thất bại. Đó là Chúa Giêsu, Chúa của Mẹ, Con của Mẹ và là Chúa của toàn thế giới.

Hôm nay chúng ta nhờ Mẹ, với Mẹ, nhờ lời cầu bầu của Mẹ để chúng ta đón một món quà, giữ lấy vũ khí dành riêng cho từng cá nhân để cầu cứu cùng Thiên Chúa. Chúa sẽ giải quyết, Chúa sẽ làm chủ, và Chúa sẽ an bài cho từng cá nhân.

Xin cho chúng ta đồng lòng hiệp nhất lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ: lần hạt Mân Côi, cải thiện đời sống, trở về hiệp với Trái Tim của Mẹ để Mẹ dâng chúng ta lên Chúa. Hôm nay chúng ta hạnh phúc, giờ chúng ta kính nhớ Lòng Thương Xót của Chúa, và hôm nay Mẹ dạy chúng ta với chuỗi hạt Sáu Lạy để giúp chúng ta những lúc căng thẳng, xin ánh sáng được đến lại với thế giới qua chuỗi hạt Sáu Lạy; ánh sáng đó thuộc về Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần là sự công chính và công lý để giúp chúng ta mở được đôi mắt của đức tin và chọn lựa Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót, Thiên Chúa Đấng Cứu độ giải cứu chúng ta bằng cái chết của Ngài, Thiên Chúa mà chúng ta phải tin. Được sự đón nhận chỉ dạy của Chúa Thánh Thần thì chúng ta mới trở nên khôn ngoan sáng suốt, chúng ta mới có thể định đoạt và quyết định những gì tốt đẹp nhất trong sự thiện cần có để trở về.

Hôm nay những gì mà chúng con dâng và thưa, lạy Mẹ Maria, con xin dâng Giáo Hội của chúng con lên cho Mẹ. Con dâng lên Chúa và con cũng dâng lên Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cho Giáo Hội của chúng con trong lúc này, để tất cả mọi sự được hiệp nhất, kết hợp và kiên trì bền đỗ, và bảo vệ những gì thuộc về Thiên Chúa ban cho Giáo Hội chúng con và cho giáo dân chúng con. Xin đừng bị đánh mất và lấy cắp vì sự yếu đuối hay không có sự bênh vực.

Tất cả mỗi việc ngày hôm nay chính quyền là một điều mạnh mẽ, nhưng chính quyền không phải là tất cả của đời sống đức tin của chúng con. Xin hãy để cho lãnh vực thuộc về chúng con không thể bị xâm phạm, không thể vì bất cứ một điều gì vì chính sự yếu đuối của con người mà làm ảnh hưởng sự tôn kính cần có. Giáo dân cần phải có sự tôn trọng đối với Chúa Giêsu Thánh Thể; đặc biệt là các mục tử, các người có chức quyền không thể để cho Chúa Giêsu Thánh Thể bị bỏ rơi theo cách tùy tiện, cách thức của con người sợ cơn dịch bệnh. Đây là một điều quan trọng nhất.

Lạy Mẹ Maria, con cám ơn Mẹ. Cám ơn Mẹ đã dành cho chúng con cơ hội được hiểu rõ những gì mà Chúa Thánh Thần dạy, và cũng dành cho cơ hội nói tiếng nói của sự thật. Đừng mất lòng hay tự ái. Con người phải tìm ra được lỗi lầm, được sự nhắc nhở của Chúa Thánh Thần để chúng ta đứng dậy đúng lúc, tỉnh thức đúng lúc và để chúng ta cải thiện.

Đừng tiếp tục xúc phạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta đánh mất đi những gì hạnh phúc cao quý mà Chúa đã cho chúng ta. Vì Ngài đã ở lại để bảo vệ, nhưng chúng ta xua đuổi Ngài bằng cách này và cách khác. Chúa có thể ở lại và Chúa có thể ra đi; nếu chúng ta có một tâm hồn thật sự hiểu được sự hiện diện quan trọng của Chúa trong đời của chúng ta thì hãy thi hành những điều của Mẹ dạy đi.

Chúa sẽ không để cho chúng ta cô độc, Chúa sẽ bênh vực chúng ta và cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, nếu chúng ta sợ thế giới của con người, sợ luật lệ thì dù thánh lễ được thi hành nhưng Chúa Giêsu sẽ vắng bóng. Đó là những điều mà Mẹ đã cho chúng ta được biết.

Cho nên, ngày hôm nay trong tâm tình sám hối ăn năn, hãy dâng kính Sáu Lạy. Hãy dành một chút thời gian suy niệm, và hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để xin dâng tất cả những sự đau khổ mà ngày hôm nay chúng ta không cáng đáng nổi. Chỉ có Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ giúp chúng ta, Ngài dạy chúng ta; bên cạnh có Mẹ Maria chúng ta sẽ qua những giai đoạn khó khăn này, giai đoạn căng thẳng này, những giai đoạn giữa thiện và ác.

Chúng con vô vàn lời cảm tạ ơn Mẹ. Nhờ Mẹ để chúng con được đến với Thánh Cả Giuse; nhờ sự cầu bầu của ngài và sự giúp đỡ của ngài và gương sáng của ngài dành cho Giáo Hội là sự liêm chính, công chính và là một đời sống khiết tịnh của ngài và cũng là một trách nhiệm cho tất cả các gia đình trên thế giới. Vì ngài là gia trưởng trong một Gia đình Thánh Gia, vâng phục Thiên Chúa và thi hành tất cả, lời cầu bầu của ngài sẽ không bao giờ bị Chúa từ chối.

Những ai đến với Thánh cả Giuse xin ngài cầu bầu, xin ngài cầu bầu cho Giáo Hội chúng ta, cho mỗi gia đình chúng ta và cho cả thế giới. Ngài là đấng liêm chính và bênh vực sự thật thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được sự can thiệp qua lời cầu bầu của ngài. Ai đến với Thánh Cả Giuse sẽ không bao giờ trở về tay không.

Mẹ đưa chúng ta đến với ba tổng lãnh thiên thần, vì là các ngài là những người trưởng ở tại thiên quốc. Các tổng lãnh cai quản, các ngài luôn luôn bênh vực và các ngài luôn luôn có quyền bính để có thể bảo vệ sự chân thật, sự công chính. Các ngài sẽ đánh tan đi bẫy rập của ma quỷ, dùng đủ mọi cách tinh vi khéo léo để làm hại chúng ta. Ba tổng lãnh là đấng uy quyền khi chúng ta kêu cầu các ngài, các ngài sẽ không bao giờ từ chối khi chúng ta quyết tâm trong sự công chính để trở về.

Đây là một lực lượng thiên quốc vô cùng lớn lao vĩ đại mà Mẹ Maria đã chỉ dạy cho chúng ta xin với các tổng lãnh và chúng ta xin các tổng lãnh che chở bảo vệ Giáo Hội chúng ta và xin giúp chúng ta trong đoạn mà chúng ta thấy được sự vấp ngã của quá khứ và hiện tại qua cơn dịch bệnh, và đó chính là những lưới bẫy tinh vi mà con người đang rớt phải, nhưng nhờ các tổng lãnh, chúng ta sẽ được giải thoát và qua khỏi giai đoạn của biến cố này.

Chúng ta không quên vì Mẹ cũng nhắc chúng ta có người thân tín của chúng ta luôn cầu nguyện cho chúng ta và dâng chúng ta, chở che chúng ta chính là thiên thần bản mệnh. Nhưng thế giới của loài người không biết những gì chúng ta có, thế giới của loài người dường như dửng dưng và thờ ơ với tất cả những việc mà con người chúng ta vốn có từ nơi thiên quốc do Chúa ban.

Chúng ta nhờ Mẹ để có món quà này, chúng ta được gặp gỡ các tổng lãnh. Xin tất cả các tổng lãnh trên thiên đàng trợ giúp chúng ta trong thế giới của loài người, và chúng ta xin được nói tiếng nói cám ơn các thiên thần bản mệnh mà từ xưa đến nay chưa từng nói và chưa bao giờ gần gũi các ngài. Hôm nay chúng ta biết sự giúp đỡ của các ngài, nhờ sự chở che bảo vệ của các ngài để chúng ta qua những lưới bẫy mà chúng ta luôn vấp phải trong thế giới của loài người.

Cho nên ngày hôm nay chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất đó để xin dâng kính Thiên Chúa toàn năng và cảm tạ những sự lành thánh tốt đẹp mà Thiên Chúa đã cho chúng ta cơ hội để được liên lạc gần gũi với các tổng lãnh thiên thần, cùng với các thiên thần bản mệnh và các thiên thần, các thánh.

Đồng thời gương của các thánh cũng đã dạy cho chúng ta, vì các ngài đã từng với những ngày trên thế gian qua bao nhiêu gian nan khổ sở. Các ngài quyết tâm theo Chúa, trung thành với Chúa, và bền đổ cho đến giây phút cuối cùng; các ngài cũng phải chịu đựng qua cái chết rồi các ngài mới có thể bước vào chiếc ghế của bàn tiệc thánh.

Hôm nay cũng vậy, chúng ta nằm trong tình trạng không phải giống như các ngài nhưng chúng ta phải đối diện với tất cả những sự căng thẳng trong tinh thần, đối diện với sự quyết tâm của chúng ta và còn đối diện với tất cả những gì chúng ta đang gặp trong sự cấm đoán đặc biệt của thời nay, không phải dễ dàng để nhận và không phải dễ dàng để có thể làm được.

Tất cả đều phải có một sự hy sinh và cuối cùng nếu chúng ta thật sự hiểu được sự hy sinh ngày hôm nay so với các thánh cũng chưa là gì cả. Nhưng chúng ta đã được chính Chúa thương và viếng thăm chúng ta qua Thánh Thể của Ngài, được Mẹ Maria chỉ dạy thì chúng ta đừng sợ.

Chúng ta hãy tiếp tục tiến bước, vì đời sống chúng ta chỉ cầu nguyện và xin được sám hối. Ngoài ra chúng ta không xúc phạm đến ai, cũng không đụng chạm đến ai và chúng ta không làm gì sai khi chúng ta dâng linh hồn thể xác trong tâm tình đầu phục, phủ phục và làm chứng những gì Chúa cho phép, làm chứng những điều Chúa cho, làm chứng những gì chúng ta thực hành, làm chứng những điều của Mẹ dạy thì chúng ta không đụng với bất cứ ai và cũng không xúc phạm đến ai và cũng không đi ngược lại giáo lý gì cả.

Chúng ta hãy cùng nhau trong sự hiệp nhất thi hành, để được sự giúp đỡ của các triều thần thánh thiên quốc và cũng được theo gương sáng của các vị thánh. Nhờ lời cầu bầu của các ngài để chúng con được theo gót của các ngài, một ngày nào đó xin được về với Chúa và được gặp các ngài trên thiên quốc.

Đó là sự ước mơ của chúng con nhưng chắc chắn đoạn đường này còn rất xa và còn rất nhiều điều phải tập tành. Xin giúp anh chị em chúng con quyết tâm sống trong sứ vụ của mình, loại bỏ những điều được dạy như Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng con lời đầu tiên. Đồng thời cũng xin giúp cho chúng con đoàn kết, yêu thương, để chúng con sống vinh danh Thiên Chúa, làm sáng danh Ngài, và làm chứng một cách xứng đáng trong đời sống với những ân huệ được ban.

Xin các tổng lãnh, các thiên thần, các thánh cho chúng con hiệp với các tổng lãnh, các thiên thần để phục vụ, thờ lạy, tôn vinh và phục tùng trước Thiên Chúa bằng tiếng nói, bằng việc làm âm thầm, bằng những ngày nhân chứng mà chúng con thi hành qua món quà Sáu Lạy.

Quả thật là một sự phong phú! Mẹ Maria là một người Mẹ ít nói, luôn luôn cầu nguyện và luôn luôn suy niệm. Mẹ chỉ dạy chúng con rất nhiều điều thực tế nhất; Mẹ không nói nhưng sự sâu thẳm với chiều sâu của đức tin, sự sâu thẳm của sự cảm nghiệm thì Thần Khí của Chúa đã hướng dẫn một cách rất đặc biệt.

Cho nên, món quà này là một chìa khóa cuối cùng của lịch sử, một món quà mà ai có thể nắm được chìa khóa và chờ đợi ngày mà chúng con mở được ổ khóa từng mỗi một người chúng con, một gia tài khổng lồ tại thiên quốc mà Chúa ban tặng cho từng người chúng con.

Xin giúp chúng con hiểu được những ngày tháng của trần gian hãy sống một cách ý nghĩa và hãy sống trong tâm tình sám hối trước, và hãy trở nên công chính thì tất cả những gì chúng con làm trong Thần Khí của Chúa hướng dẫn.

Xin loại bỏ những bản ngã cá tánh để sống một đời sống được mời gọi trong sứ vụ mà Chúa đã dành một cách đặc biệt qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria, qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để chúng con mỗi ngày được sống tốt hơn, mỗi ngày được cải thiện hơn, mỗi ngày được sống một cách xứng đáng hơn.

Xin hãy bảo vệ những người công chính để tiếp tục những việc mà họ lãnh đạo trong đường lối của Thiên Chúa để cứu thế giới và cứu chúng con trong cảnh lầm than, giả dối với tội ác của những người manh tâm và lòng dạ độc ác, vì tiền bán đứng đi lương tâm, lương tri, bán đứng đi những người dân; họ đang sống và tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn để đạt đến mục đích sát hại người công chính.

Xin Chúa che chở bảo vệ và xin các tổng lãnh thiên thần và các triều thần thánh thiên quốc giúp chúng con và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Xin can thiệp cho chúng con, đừng để cho chúng con rớt vào tình trạng của những ngày khi chúng con hiểu và đang trưởng thành để trở về với Thiên Chúa. Xin đón nhận những lời chúng con cầu xin qua chính món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng.

Chúng con một lần nữa cảm ơn Mẹ, tôn vinh Mẹ, và xin Mẹ đón nhận sự tạ tội của chúng con. Còn những điều chưa làm, những điều còn thiếu sót, những điều mà chưa được đẹp lòng Chúa xin Mẹ dạy dỗ thêm để chúng con tiếp tục trong sứ vụ loan báo và làm chứng, để tất cả mọi người được đón nhận và được cứu trong lúc cấp bách, trong lúc căng thẳng, trong lúc bế tắc và trong lúc dịch bệnh hôm nay. Xin chữa lành linh hồn lẫn thể xác chúng con, để chúng con được quay trở về với Chúa cho đúng lúc khi thời gian còn cho phép.

Con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, cảm ơn Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, cùng với các triều thần thánh thiên quốc. Xin cho chúng con cùng hiệp nhất đồng lòng để tôn vinh Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen. Amen. Amen.

Lucia, Anna, Maria Nhung, Têrêsa Tảo, Mercedes xin được kết thúc Sáu Lạy vào ngày Thứ Tư mà Chúa dành cho chúng con, và xin Chúa chúc lành một cách đặc biệt cho ngôi nhà của chúng con đang tiếp tục sửa chữa theo thánh ý Chúa. Xin cho cơn bão đi ra khỏi, đừng làm cho chúng con bị thiệt hại và còn những người vô tội phải chết vì những việc xảy ra.

Chúng con chỉ biết cầu xin trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô, xin Đức Chúa Cha thương đón nhận lời chúng con cầu xin và nếu có điều gì xin Cha dạy dỗ để chúng con chuẩn bị. Tất cả mọi sự đều được thực hiện trong thánh ý của Cha là điều trên hết, chúng con xin vâng và tất cả xin được thực hành theo thánh ý của Cha.

Chúng con nhân danh Chúa là Thiên Chúa của tình yêu bây giờ cho đến mãi muôn đời. Xin cho tất cả những người anh chị em của chúng con trong nhóm có những nhu cầu cần thiết mà họ cầu xin, và xin cho chúng con những ngày tháng chúng con cùng tìm hiểu và làm những điều Chúa muốn, tròn bổn phận trách nhiệm của mình và lớn lên trong ơn thánh của Chúa ban.

Xin được nhắc nhở bởi Thánh Phaolô: hãy làm những công việc Chúa giao trọn vẹn, đừng để thời giờ trở nên vô nghĩa với tất cả những gì mà Chúa đã cho chúng con. Vì chúng con sẽ không còn bao nhiêu ngày nữa, hãy thực hiện và làm tất cả để sáng danh Chúa, để giữ lấy một thời gian có ý nghĩa mà Chúa ban.

Đó là điều hạnh phúc nhất để thay thế cho những người chưa bao giờ cám ơn và chưa bao giờ sống để thi hành nhiệm vụ thuộc về mình do Chúa cho, để họ được khơi động lại khi thời gian còn cho phép. Xin đừng để quá trễ và quá muộn!

Xin mọi sự an bài và sắp đặt của Chúa trong Thần Khí để thúc đẩy và soi sáng và tạo cơ hội cho chúng con như ý của Chúa muốn. Chúng con xin Chúa chúc lành và chúc phúc. Chúng con nhân danh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

Lucia xin được kết thúc 12 giờ 19 phút, ngày Thứ Tư, tháng 8, ngày 26, năm 2020 tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót, thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà và bên cạnh là thánh tượng Divino Niño Jesús và thánh tượng Mẹ Guadalupe và thánh tượng Thánh Juan Diego mà chúng con xin được kết thúc vào buổi sáng ngày Thứ Tư hôm nay. Xin Chúa chúc lành chúc phúc cho những công việc của chúng con sẽ làm và thực hành trọn vẹn trong ngày hôm nay. Amen. Amen. Amen.

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.net

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

 – nrttej.org

Rước Mình Thánh Chúa Ra Thế Giới

 – EucharisticJesus.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người bạn quen biết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!