Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Chúa Giêsu tâm sự với con người nhân ngày Lễ Rửa Chân – Thứ Năm Tuần Thánh

Chúa Giêsu tâm sự với con người

nhân ngày Lễ Rửa Chân – Thứ Năm Tuần Thánh

8-4-2020

Lucia:

Lạy Chúa, giây phút này con xin mời Chúa đến, xin Chúa cho con được gặp những lời của Chúa, như Chúa đã từng đến viếng thăm chúng con và dạy dỗ chúng con. Đây là giây phút mà chúng con biết chắc chắn là trên 2000 năm trước nhưng ngày hôm nay được sống động lại với một sự bất tiện, hoàn toàn không được có những nghi thức và thánh lễ như mọi năm để chúng con xum họp và hiểu biết. Đây là những lúc buồn bã nhất đối với chúng con, đối với Giáo Hội cũng như đối với mỗi một linh mục. Đây là một cơ hội để họ được suy nghĩ và suy niệm lại với những giây phút trống vắng nhất; đặc biệt đi vào trong những ngày quan trọng như thế này trong Tuần Thánh.

Chúng con cầu xin và luôn hy vọng qua biến cố này tất cả mọi người được tỉnh thức đứng dậy, từ hàng ngũ với chức vụ cho đến hàng ngũ của những người giáo dân, ở tất cả mọi nơi, mọi chốn và mọi đất nước, mọi quốc gia, để chúng con thấy được một sự thử thách khủng khiếp mà chúng con đang sợ hãi và nó đang đe dọa tánh mạng của chúng con. Qua cơn dịch bệnh chúng con mới thấy Chúa, chúng con mới tìm Chúa, chúng con mới xin được gặp Chúa, chúng con mới có sự quyết tâm và chúng con mới hiểu được hai chữ tỉnh thức. Giây phút này đây, xin Chúa đến với chúng con, để chúng con được đón nghe những Lời của Chúa như Chúa đã từng đến viếng thăm chúng con. Đặc biệt, ngày hôm nay là một dấu chỉ lịch sử trong một thời đại đang diễn ra, với những xoay chuyển của những việc chưa bao giờ xảy ra trong thế giới, nhưng hôm nay thật sự đã xảy ra một cách rõ ràng, và điều đó không tự chúng con quyết định mà chung trên thế giới, vì hoàn cảnh bắt buộc phải như thế này.

Ngày hôm nay con xin Chúa cho chúng con được đón nhận Lời Chúa, được gặp gỡ Chúa. Xin Chúa đến viếng thăm chúng con, vì hoàn cảnh của hiện tại chớ không phải chúng con muốn hay chúng con không cố gắng hết mình, nhưng vì hoàn cảnh chung trên thế giới, chúng con đang bị rớt vào tình trạng ngặt nghèo của cơn dịch bệnh đang đe dọa.

Chúng con không có cơ hội để sống cách tự nhiên cùng với tập thể, chúng con không được chính thức tham dự ngày Lễ Rửa Chân vào buổi chiều Tiệc Ly và thánh lễ được cử hành cho chúng con được đến tham dự và được kính nhớ. Đó là những ngày quan trọng nhất của Tuần Thánh. Giờ đây chúng con dừng lại để được mời Chúa đến và chúng con xin được đón nghe lời của Chúa.

Chúa Giêsu đến lúc 1:02 sáng

Các con thương yêu của Cha,

Bây giờ là một thời điểm rất xúc động! Ngày hôm nay đã gợi lên cho Cha trên 2000 năm trước, mỗi một năm Cha sống trong tâm trạng này, mỗi một năm Cha chờ đợi, Cha khao khát để đi cùng với các chủ chăn, là mục tử Cha chọn, đến gặp các con và thiết lập lại những việc mà Cha muốn truyền đạt cho các tông đồ Cha chọn, các mục tử qua bao thời đại, và cũng là một gương sáng để các con chứng kiến những điều đó một cách gián tiếp trực tiếp để ban lại cho các con. Hôm nay, quả thật, là một điều vắng lặng! Những ngày tháng đối diện trong mỗi một năm mà Cha sống động với một kỷ niệm trên 2000 năm. Điều đó mãi mãi không bao giờ không được ghi nhớ và ghi nhận trong Cha. Ngày hôm nay, mỗi một năm, Cha đi lại những ngày với thân xác con người, và bắt đầu đến những giây phút cuối cùng trong sự tạm biệt, trong sự biệt ly, và trong những giây phút còn lại để dành cho Giáo Hội của Cha được tiếp tục hiện thực như hôm nay và cho tất cả các con.

Các con thương yêu của Cha,

Mọi sự đang lắng đọng, đang yên lặng nhưng Cha đến tìm các con. Đối với Cha, Cha luôn luôn bên cạnh các con, và Cha luôn muốn điều đó được mãi mãi thuộc về các con. Không một ranh giới nào, không một biên giới nào có thể ngăn cản được tất cả những việc Cha thiết lập và ban cho Giáo Hội, cũng như ban cho các con. Như ngày hôm nay, nếu không xảy ra một tai họa và đang trở thành một câu chuyện chưa bao giờ có nhưng đã xảy ra cho thế giới để sự lựa chọn của các con càng rõ ràng hơn. Đó chính là những điều mà Chúa Thánh Thần đã nhắc nhở cho các con trong những ngày vừa qua. Cha biết, và chính Cha cũng đau khổ vì những điều này. Cha không muốn rời tất cả các con suốt những tuần vừa qua. Cha nhìn thấy những đứa con bơ vơ lạc lõng đang tìm kiếm Cha. Và những mục tử, những linh mục thánh thiện, họ cô đơn, họ ủ rũ và họ đang cô độc trong một căn phòng.

Có những người đã sấp mình, có những người đã ăn năn, có những người đã cầu nguyện và khóc thiết tha. Cho nên đây là một sự bắt đầu, Cha cũng muốn sớm kết thúc. Vì có những người đã than khóc, có những người họ đã có những lời cầu xin bằng nước mắt, những lời cầu xin trong sự thoi thóp trên giường bệnh, những lời cầu xin của những chức vụ mà họ đã hoàn toàn nhận biết lỗi của chính mình. Cha nghe! Cha biết! Vì những lời kêu xin đó Cha muốn hoàn toàn dừng lại tất cả, để ôm các con vào lòng, để dành cho các con sự ước mơ của Cha: đó là sự tỉnh thức thật sự của các con, để các con thật sự trở về với một môi trường và đời sống mà Cha đã dành cho các con với sự tự do vốn có.

Nhưng trái lại, số người có thể biết và nhận ra là một con số quá ít, còn toàn là những con người vẫn tiếp tục; vì họ cho đây là một cơn bệnh mỗi một năm đều xảy ra và là một sự bình thường. Lòng tin vẫn cứng cỏi, vẫn tiếp tục từ chối, và còn những việc đang ganh đua và tranh chấp với sự ác. Ngày hôm nay con người thật sự không để công lý và công chính ở trong thế giới, để họ có thể dựa vào những điều công chính đó để sống một cuộc sống có ý nghĩa. Con người chỉ nằm trong sự giới hạn; đức tin của họ dường như đã mất đi, đức tin không có; đời sống với sự ác nó đã lấn chiếm và đã làm chủ chính họ. Cho nên, họ để quyền lợi của cá nhân lên trên và bất kể những điều gì vốn cần để trở lại hay chính thức thức tỉnh, trở nên công chính, và thật sự nhận ra được những lỗi lầm để trở về với một lòng sám hối.

Các con yêu thương của Cha,

Ngày hôm nay Cha đến. Các con không đến với Cha được, các con không đến thánh đường được, các con không đến cùng với tập thể được, nhưng Cha đến để thăm các con. Cha đến ở bên cạnh các con, Bởi vì sự đơn sơ bé nhỏ đó, bởi vì niềm tin mà các con đã gửi thác đó, vì những việc mà các con thực hành đó, mà Cha bên cạnh các con. Điều này vẫn diễn ra. Đối với Cha, những hiện tượng đó vẫn tiếp tục ở bên cạnh của Cha, diễn ra từng giây phút một trong trái tim Cha. Ngày hôm nay, Cha đến để  thăm viếng các con, và chứng kiến tất cả những việc của các con làm. Vì lời cầu xin của các con mà thế giới đã có biết bao nhiêu người đã lên tiếng. Người công chính đã can thiệp, người công chính đã cầu xin, và người công chính đã hết sức mình để làm tất cả những gì họ có thể và họ đã cố gắng. Cha sẽ vì những người công chính đó để giảm bớt đi những người vốn trong sự dự định, và giúp cho con người tỉnh thức và mạnh dạn trở về.

Cha biết! Tất cả mỗi việc đến với các con ngày hôm nay, Cha mong mỏi và khao khát các con sớm nhận định, tỉnh thức, sớm nhận ra những điều vốn mà các con đánh mất, để các con thật sự với lòng của chính mình, thật sự trân quý những gì mình đã đánh mất và đã hư mất, và quyết tâm thì các con mới có thể sớm được ngày giải thoát, và ngày với ánh sáng và ánh nắng được chiếu rọi lại trên các con. Đây là một sự khởi đầu, tùy thuộc nơi mỗi một người có chức vụ, mỗi một giáo dân, mỗi một người trong lòng tin, mỗi một người  mở mắt với đức tin thì điều đó sẽ sớm trở lại với đất nước của các con đang cư ngụ và những đất nước kế tiếp. Còn nếu con người vẫn tiếp tục từ chối, vẫn tiếp tục dựa vào khoa học kỹ thuật, vẫn tiếp tục từ chối thì họ chưa có thể mở để đón nhận thuốc để chữa trị cho cơn dịch bệnh hôm nay và thuốc chữa trị cho cơn dịch bệnh của linh hồn.

Điều mà các con cần được biết nhất, đó là con virút của linh hồn nó khủng khiếp, nó ngoan cố, nó cứng đầu và nó chai đá. Nó trở thành vô cảm giữa anh em của mình và nó trở thành vô nghĩa với một đời sống đức tin. Nó trở thành một điều gì đó mà nó chỉ dựa vào một đời sống của thực tế, còn đời sống thiêng liêng vẫn còn là một sự ngoan cố cứng đầu, dựa vào tất cả những gì cho là những điều thường tình mỗi năm và thường xảy đến với thế giới. Nhưng đây là việc mà các con hãy phân biệt rõ, xảy ra biết bao nhiêu câu chuyện trong quá khứ, không bao giờ có một biến cố mà cả thế giới bị ngưng đọng như hôm nay. Đây là một lời nhắn gửi Cha ban đến cho thế giới, đây là sự chờ đợi để kết thúc và đến với một thế giới mới mà Cha chờ đợi và mong muốn từ bao giờ. Cha muốn một Giáo Hội hoàn toàn với một đời sống chân lý sự thật.

Chân lý sự thật được thực hiện trên mỗi chủ chăn, và chân lý sự thật được thực hiện với trách nhiệm và bổn phận, từ các linh mục cho đến giáo dân, và các con trân quý với tất cả những gì để bảo vệ cho các con qua giáo lý mà Cha đã dành cho các con. Cha đã bước vào cuộc tử nạn. Trước khi bước vào cuộc tử nạn trên 2000 năm trước, Cha đã rửa chân cho mười hai Thánh Tông đồ; trong đó có một người đã từ chối, một người đã hoàn toàn không hiểu được tình yêu của Cha, dùng tiền bạc để mua lấy những gì. Và cuối cùng đồng tiền đó cũng không làm cho họ thành công và tự giết mình với đồng tiền đó. Hôm nay Cha đến thăm viếng các con để các con được đón nghe những lời chỉ dạy của Chúa Thánh Thần – là một câu chuyện của lịch sử được để lại cho mỗi một người Cha chọn lựa ngày hôm nay.

Ngày hôm nay, Cha đến để viếng thăm, Cha rất mong muốn khao khát và Cha cô đơn thật sự, những ngày trước đây Cha thật sự cô đơn với sự bỏ rơi bỏ quên. Hôm nay Cha thật sự không còn một sự lai vãng với những người con xa gần để đến với Cha, chỉ còn các linh mục họ thực hành những việc trong bổn phận. Cũng đã có những linh mục đã bùi ngùi, đã khóc. Cho nên, các con hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện thật nhiều cho những vị chủ chăn, các con cũng hãy cầu nguyện thật nhiều cho những người anh em, và những người chị em thật sự chưa tỉnh thức trong lúc này.

Các con thương yêu của Cha,

Ngày hôm nay là ngày mà Cha muốn các con hãy ở bên cạnh Cha. Hãy ở bên cạnh Cha. Cha ôm ấp các con. Trước khi Cha bắt đầu đi vào một buổi lễ thiêng liêng mà Giáo Hội sẽ cử hành trong những giờ sắp tới. Những giây phút còn lại các con hãy dốc toàn lực, bởi vì chỉ có tiếng nói của sự thật, chỉ có tình yêu chân thật, và chỉ có tình yêu của Cha mới có thể giúp cho họ được biến đổi, chỉ có tình yêu của Cha là nguồn an ủi cho họ khi rớt vào vực thẳm của ngày hôm nay.

Các con yêu thương của Cha,

Một nghi thức như đã nói: các con là những người được chọn, đừng để cho tất cả mọi người nhận ra như mình mong muốn và khao khát với những lời ưa chuộng của thế giới. Cha không muốn các con bị vấp ngã, Cha không muốn cho một thế giới đó lừa đảo các con bằng những phương thức vừa hợp lý và có lý trên trần thế. Các con hãy làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, như các con đã từng làm một cách âm thầm. Chính sự âm thầm đó mới có thể giúp được rất nhiều người. Trong tâm tư, việc làm và hành động, để thúc đẩy những con người mà họ vẫn chưa hiểu, chưa tin và dựa vào luật lệ.

Ngày hôm nay Cha ban quyền cho các con, các con liên đới với nhau, kết hợp và hiệp nhất để đem tất cả những lời vốn là sự thật mà các con đã nghe, đã biết. Và dùng chính tình yêu, sự liên đới và sự hợp nhất của mình mà làm chứng cho sự thật này. Một dấu chỉ mà Cha mong muốn: các con hãy trung thành với nhau. Con đường bắt đầu này mà các con thấy được không phải là một con đường trải nhựa đâu. Tất cả những người theo Cha, những người môn đệ của Cha phải đi trên những con đường ngoằn ngoèo, những con đường quanh co. Và những con đường sỏi đá, những con đường mà các con phải đón nhận sự hiểu lầm, sự từ chối, và còn rất nhiều sự chất vấn của thế giới chung, cũng như tất cả những người mà các con tin tưởng.

Các con yêu thương của Cha,

Như Cha đã nói các con đừng sợ hãi. Vì có những giây phút gián đoạn như hôm nay, cũng phải có những giây phút dứt khoát để con người thấy rằng bóng tối và ánh sáng sẽ không hòa nhập lẫn lộn với sự che dấu với cặp mắt của người đời. Mà là sự quyết định của con người khi họ nhận thức và hiểu được chính họ đã tạo nên cho một bầu trời với cơn dịch bệnh hiện tại hôm nay. Họ phải nhận biết những lỗi lầm họ đang làm để họ rút tay, và trở nên một con người cải thiện. Những điều này đến với họ chỉ là một điều mới mẻ mà thôi, chưa có thể thực tâm và thật lòng vì họ chưa chứng kiến những cảnh bi thương và đau đớn khủng khiếp hơn nữa. Cha đã nghe tiếng khóc của những người công chính, Cha đã nghe những người vô tội họ đang rớt vào những tình trạng hoàn toàn bất ngờ. Cha cũng hiểu tâm trạng của những nạn nhân, vì họ là những người bị bán đứng trong những quốc gia, những quốc gia không có giáo lý, không có chân lý và một quốc gia sống một cách hà khắc, và cai trị bằng đời sống khắt khe nơi con người, bằng sự ích kỷ của con người, bằng sự kiêu ngạo ngông cuồng của con người, cho nên những người dân phải chịu đau khổ và chịu cực cùng bởi chính họ. Những người vô tội đó Cha sẽ đưa họ đi, Cha sẽ cho họ được đón nhận ánh sáng qua Lòng Thương Xót Cha ban. Các con hãy yên tâm, và các con hãy cầu nguyện để Cha làm điều đó cho những người vô tội. Cha cũng làm điều đó cho những người biết quay bước trở về, Cha cũng làm điều đó cho những nạn nhân khi họ nhận thức và biết ý thức, dù họ đã ra đi trong cơn dịch bệnh hôm nay. Nhưng những điều quan trọng nhất là những người còn lại, những người vẫn sống, những người vẫn tiếp tục để hiểu rõ những điều gì là thiện, những điều gì là ác, những điều gì cần sự quyết tâm, những điều gì cần sự tỉnh thức và những điều gì mà họ cần phải trở về. Không thể tiếp tục thao túng với những việc trong tham vọng và sự ác lại càng khốc liệt hơn do chính con người ngày hôm nay.

Các con yêu thương của Cha,

Cha đã nghe tất cả những lời vừa qua, những người công chính họ thật sự đã thú tội, họ thật sự đã mở lòng để xin lỗi. Họ đã thật sự hiểu được những điều ngày hôm nay đang xảy ra. Nhưng rất tiếc chỉ là một số rất ít mà thôi. Cha chờ đợi! Cha chờ đợi sự hợp tác hiệp nhất để hiểu được điều này. Vì thế giới không phải chỉ riêng có các con, thế giới không phải chỉ riêng dành cho những người công chính. Thế giới đang cần những người tội lỗi quay bước trở về. Thế giới đang cần những con người nhìn ra được sự thật để họ ăn năn sám hối. Thế giới đang cần những người họ nhận ra tất cả những quyết định sai lầm của họ. Để trở nên những người công chính, và trở về với sự thật mà đời sống căn bản con người vốn có và cần có qua một chân lý mà Cha đã dành cho họ.

Các con thương yêu của Cha,

Ngày mai các con hãy tiếp tục trực tiếp với truyền hình để ghi dấu lại những việc của Giáo Hội thực hành, mà Cha vẫn chấp nhận theo phương cách mà ngày hôm nay khi tất cả mọi sự đều ngưng hoạt động theo cách trực tiếp. Cha chấp nhận của lễ khi tấm lòng của họ nhận và nhìn ra với những ngày không thể hội họp, hiệp nhất hay một đời sống với cộng đoàn. Đây là lúc mà mỗi một người các con hãy nhìn thấy sự quý trọng cần có để quyết định cho đời sống của chính mình, cho đời sống đức tin của mình, cho đời sống mà mỗi người hãy tỉnh thức và trở lại theo những phương thức và mỗi một vai trò. Ngày mai, những giây phút khi hoàn tất thánh lễ các con hãy giữ những nghi thức như các con đã từng làm. Cha vẫn muốn ở lại với các con trong đêm thanh vắng, vì ngày mai là ngày Cha chuẩn bị kết thúc và thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Trước khi thiết lập Bí Tích Thánh Thể Cha đã hoàn tất một chương trình để lại cho các con.

Cha chấp nhận bước vào cuộc tử nạn trên 2000 năm, nhưng cuộc tử nạn của thời điểm hôm nay là Cha không còn nhìn được những người con cái của Cha chung quanh bàn thờ, Cha không nhìn được tất cả những người con xa gần tấp nập đến. Nhưng Cha đến thăm các con qua truyền hình, Cha hiện diện với các con qua trang mạng, Cha hiện diện với các con qua truyền thông. Cha sẽ im lặng để chờ đợi mỗi một trái tim, mỗi một tâm tư, mỗi một chức vụ và mỗi một người trên thế giới; đặc biệt các con cũng có những giây phút với khoảng trống để các con có thể thực hành những gì cần thực hành trong đời sống, với những cảm nghiệm, bởi vì sự quyết tâm của Chúa Thánh Thần dành cho các con.

Các con thương yêu của Cha,

Hãy tiếp tục nhẫn nại, hãy tiếp tục hy sinh. Hãy tiếp tục làm những việc mà các con không tự quyết định một mình mà hãy tin rằng sự quyết định của Chúa Thánh Thần và sự thúc đẩy hướng dẫn của Ngài, để các con mới thấy được những sự việc thực sự cần để giúp cho những người anh chị em trong lúc cấp bách này. Hãy chịu đựng, tất cả mỗi một việc đều có sự kết thúc, nhưng sớm hay muộn thì thời gian sẽ trả lời. Cha sẽ cố gắng sớm hơn để các con có những tiện nghi hơn, để các con có một cách đặc biệt mà Cha dành cho các con. Nhưng hãy cầu nguyện, vì trước khi mọi sự kết thúc, và có một con số, thật là một điều khủng khiếp mà các con thấy trong cơn dịch bệnh của thân xác hôm nay. Cha hy vọng qua cơn dịch bệnh của thân xác thì các con cũng tìm lại được cơn dịch bệnh của linh hồn được chữa trị bằng sự quyết tâm tỉnh thức và trở về.

Các con yêu thương của Cha,

Thời gian cũng đã giới hạn. Cha cũng thấy sự mệt mỏi của các con; đúng là tinh thần thì sáng suốt nhưng thân xác thì yếu đuối và mệt mỏi. Cha hiểu được, thời gian đã quá dài. Hôm nay Cha đến để viếng thăm và an ủi các con. Sự thiết lập Bí Tích Thánh Thể, cũng là những điều diễn lại trên 2000 năm xưa. Tâm tình của Cha cũng trở lại với những ngày bị bỏ rơi, những ngày mà thế giới ngoảnh mặt làm ngơ, những ngày trong sự phản bội và những ngày tự con người tạo nên, cắt đứt đi những tiện nghi và những điều cần thiết để các con đến gần Cha, vì con người chọn lựa, vì con người quyết định.

Các con hãy chịu khó chấp nhận để đi qua những ngày này. Hãy chịu đựng, nhưng hãy kết hợp với nhau. Đừng bao giờ nản lòng, đừng bao giờ thất vọng và đừng bao giờ sợ hãi. Vì có rất nhiều điều nó phải cần đến, để mọi sự được kết thúc một cách sớm hơn, để lịch trình được để lại cho một thế giới khi con người đứng dậy tỉnh thức và trở về; khi con người biết nhận lỗi và sám hối ăn năn, khi con người nhận ra những nhu cầu và những điều thuộc về mình. Không tự mình đi tìm kiếm, không tự mình dùng vũ lực, hay không tự mình với sự tham lam khát vọng. Con người quyết định sai, để ngày hôm nay những vấn nạn đã xảy ra và đang xảy ra trên toàn thế giới. Đó là những điều được nhắc nhở về sự ác mà con người quyết định.

Còn con người quyết tâm sám hối thì sẽ không bao giờ xảy ra những câu chuyện đáng tiếc cho thế giới hôm nay. Đây là một cơ hội để các con được biết rằng đã đến lúc phải nhìn lại thật kỹ đời sống tâm linh và dịch bệnh của linh hồn. Hãy coi lại và hãy xét lại chính mình. Hãy cầu nguyện và tỉnh thức để rõ điều gì đang xảy ra và quyết định một cách mới mẻ trong đức tin. Với một sự xác tín và một sự cương quyết để không rớt vào tình trạng này. Hôm nay là một cơ hội, để mỗi một người coi lại và xét mình lại chính mình qua những điều quyết tâm với sự phù hợp. Cha sẽ dành một cách đặc biệt cho những ai quyết tâm thực hành với một vai trò mà Cha dành một cách đặc biệt cho các con trong cơn biến cố của hiện tại.

Hôm nay, Cha nói đến đây hy vọng các con hiểu. Những nghi thức, Lucia, con hãy đảm trách những gì cần trong Chúa Thánh Thần; báo cho anh chị em sau để biết những gì cần làm với những nghi thức cần phải có… mà Cha muốn phục sinh vinh quang, mang lại niềm vui và trả lại nụ cười cho các con và sẽ còn những ngày kế tiếp.

Hôm nay, Cha nói đến đây. Cha chúc bình an cho tất cả các con. Các con hãy cầu xin, để Cha ban một cách đặc biệt. Tiếp tục những ngày kế tiếp sẽ có rất nhiều điều mà các con đón nhận qua những phương thức Cha dành cho các con. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Chào tất cả các con.

Cha rời lúc 1:31 a.m.

Lucia: Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa. Cám ơn Chúa. Thật là một điều cao quý, Chúa đã đến viếng thăm chúng con một cách thiêng liêng, Chúa đã kết hợp và dặn dò chúng con qua những Lời từ nơi Chúa trong hoàn cảnh hiện tại hôm nay, rất căng thẳng với cơn dịch bệnh khủng hoảng, đã làm cho sự sợ hãi vốn có tăng thêm trong đời sống của những ngày bị tách rời như hôm nay. Nhưng Chúa là nguồn ánh sáng, Chúa là một Đấng đã chịu đựng đau khổ để chuộc lấy tội lỗi chúng con; hôm nay Ngài đến viếng thăm chúng con, dù chúng con không đến với Ngài. Đây là một điều hạnh phúc nhất cho chúng con và cho tất cả những người khi họ chứng kiến được điều này.

Lạy Chúa, tình yêu của Chúa thật quá cao cả, chúng con thật không có điều gì đáng để được đáp lại và có thể xứng đáng đón nhận những điều Chúa ban đây, nhưng Chúa vẫn dành cho chúng con một sự ưu ái đặc biệt. Chỉ với lòng tin nhỏ bé mà Chúa đã cho chúng con những cảm giác và cảm nghiệm như hôm nay. Xin cho anh chị em chúng con cùng nhau đồng lòng hiệp nhất qua khỏi những khó khăn yếu đuối vấp phải, để chúng con trung thành và trung thực qua tất cả những việc làm, qua những sự chỉ dạy của Chúa và trong bổn phận trách nhiệm, để chúng con dâng thay cho tất cả mọi người trên thế giới với một món quà xin được dâng kính Chúa sự đáp lại trong sự sám hối ăn năn qua Món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng cho chúng con, với sự mới mẻ mọi người chưa nhận hết tất cả.

Những lúc thanh vắng, những lúc yên tĩnh và những lúc cô lập như thế này chúng con mới có cơ hội hiểu sâu hơn, gần gũi hơn, và chứng minh một cách xác tín hơn sự hiện diện của Chúa đã dành cho chúng con qua cuộc gặp gỡ, với giây phút mà Chúa cho chúng con trong ngày Lễ Rửa Chân vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Dù là mệt nhọc, dù là mất nhiều thời gian, nhưng chúng con vẫn hăng say và vẫn tiếp tục chờ đợi những lời đó.Vì Chúa đến để chúc lành cho chúng con – dù là những giây phút cuối cùng, những giây phút mà Chúa phải đau khổ một mình chịu đựng để đi vào cái chết với sự đau khổ, với sự nát thịt xé da, và với những roi đòn vì tội chúng con gây nên. Ngày hôm nay lại càng trầm trọng hơn nữa; chúng con đã hoàn toàn đã bỏ rơi Chúa, bỏ quên Chúa, và chúng con thật sự đã không còn có cơ hội để được đến với Chúa.

Xin Chúa giúp chúng con và cứu chúng con qua cơn dịch bệnh mà thần dữ nó đã làm cho chúng con mất đi cơ hội. Nó ly gián chúng con trong mọi hoàn cảnh. Nó đã làm cho một thế giới bế tắc vì chúng con đã chọn nó, và chúng con sống với đời sống của thực tế và quên đi những điều cao quý nhất. Xin Chúa cho chúng con qua những giây phút này để chúng con suy niệm thật kỹ, để chúng con hiểu rõ những gì mà chúng con xin được trở về với Chúa, xin được hết lòng trở về với Chúa. Xin cho thế giới được ăn năn sám hối thật sự, xin cho thế giới quyết tâm trở về để chọn Chúa, và xin cho người công chính, những người Chúa chọn, họ thật sự lên tiếng nói. Vì tiếng nói của họ ảnh hưởng toàn thế giới, qua họ, với họ để mọi người được tỉnh thức mà trở về với Chúa trong những ngày đại lễ đặc biệt, bước vào những ngày trong Tuần Thánh như thế này.

Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để thay cho thế giới, thay cho những kẻ bị bệnh, thay cho những kẻ bị dịch bệnh, thay cho những kẻ đang trầm trọng nằm trên giường bệnh chờ giờ sau cùng của đời họ, thay cho những kẻ đã qua đời, thay cho những kẻ sám hối ăn năn, thay cho những người đang miệt mài chăm sóc cho những bệnh nhân mà không có thời giờ, và thay cho những kẻ không có những giây phút rảnh rỗi để cầu nguyện. Điều gì chính nhất xin cho họ được biết, xin giúp cho những kẻ vào giây phút cuối cùng của cuộc đời được nhận ra Chúa và biết Chúa. Xin ban Thần Khí của Chúa trên đất nước Hoa Kỳ tự do này, xin cho mọi người được biết và nhận ra sự đạo đức cần thiết nhất vào giờ cuối cùng, để giúp cho những bệnh nhân ra đi một cách bình an trong Chúa.

Xin Chúa tha tội cho chúng con và tha tội cho những người đang dịch bệnh và tha tội cho thế giới khi họ biết quay bước trở về và họ bắt đầu đón nhận đi vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, với Lễ Rửa Chân long trọng nhất trong cuộc đời của họ; không tiện nghi nhưng chúng con biết rằng những gì chúng con đã mất và đang bị mất.Xin giúp chúng con hết sức hết lòng sám hối ăn năn, tỉnh thức mà trở về với Chúa bằng con tim, bằng linh hồn, bằng sự quyết tâm mà chúng con dâng lên Chúa, đặc biệt trong giây phút này. Con xin vô vàn lời cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, và ngợi khen Chúa. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen, amen, amen.

Lucia, cùng với tất cả những người anh chị em xin được kết thúc lời của Chúa dành cho chúng con qua sự viếng thăm mà Chúa dành một cách đặc biệt cho chúng con trong đêm nay, kết thúc đúng 1 giờ 36 phút, buổi sáng sớm, tháng 4, ngày 9, năm 2020 tại tư gia, mà Chúa đã dành đặc biệt cho chúng con, vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, ngày Lễ Rửa Chân, để chúng con chuẩn bị cùng nhau trong sự hiệp nhất, tấm lòng của chúng con xin được gần Chúa, với Chúa, xin thuộc về Chúa và xin dâng lên Chúa. Amen.

www.nrtte.net

error: Content is protected !!