Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Chúa Giêsu Thánh Thể là Một Kho Tàng Lớn Lao dành cho Toàn Thể Nhân Loại

Ngày 16 tháng 5 năm 2020

 

Chúa Giêsu Thánh Thể là Một Kho Tàng

Lớn Lao dành cho Toàn Thể Nhân Loại.

 

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho Ngôn sứ Lucia Phan khi dâng Sáu Lạy.

 

Lucia:

Lạy Chúa, 6 giờ 33 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 5, ngày 16, năm 2020, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà tạm, Thập Tự Giá, linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Trước hết, con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chị em con ngày hôm nay được đến đây tham dự Thánh Lễ Misa vào chiều hôm nay và chúng con được dâng kính Sáu Lạy.

 

Con xin lỗi Chúa, có biết bao nhiêu điều trong những ngày vừa qua, nhất là những ngày từ khi không được tự nhiên để đến tham dự Thánh Lễ Misa tại thánh đường. Kéo dài hơn hai tháng, hôm nay Thánh Lễ Misa đối với chúng con quả thật rất là quý trọng; nhưng khi tham dự thánh lễ dường như cảm giác chúng con không còn như ngày xưa, dường như có một điều gì đó thay đổi một cách lạ lùng.

 

Chúa rất đau lòng, cho nên mỗi một khi chúng con rước Chúa vào lòng nước mắt tràn trề như có một điều gì Chúa đang muốn nói với thế giới; cũng đã đến lúc dường như có một sự thay đổi lớn vô cùng, làm cho mọi người phải bàng hoàng và băng hoại trong thế giới này.

 

Cảm nhận – từ linh mục cho đến Giáo Hội và tất cả giáo dân – dường như chúng con đang bị đi vào tình trạng đàn chiên đang bị lạc lối. Chủ chiên đang bị tước đi tất cả những quyền lực, nhiều khi chúng con như đang bị bại trận trong cảnh của thế giới này.

 

Trong thiêng liêng con không hiểu nhưng con cảm nhận được một cảm giác lạ kỳ, dường như có một điều gì sẽ xuất hiện một cách khủng khiếp bất ngờ đến với thế giới này; bao trùm chung quanh là những màu đen tối, còn hơn là những màu xám vào những ngày vừa qua.

 

Lạy Chúa, trong lúc này dường như mỗi một người có nhiều chi phối trong đời sống, đủ mọi mặt bị đánh phá, và còn rất nhiều điều phải bắt buộc đi vào đời sống của thực tế, lo lắng cơn dịch bệnh cho đến tất cả mọi vấn đề; lòng chúng con dường như có một điều gì đó có một sự đánh thức và thúc đẩy rất là mạnh mẽ.

 

Xin Chúa giúp chị em chúng con, anh em chúng con trong lúc này, đủ bình tĩnh để có thể được nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, một cách hợp tác, để chúng con chuẩn bị những gì sẽ đến với chúng con cũng như đến cho cả toàn thế giới và đặc biệt Giáo Hội chúng con trong lúc này.

 

Lạy Chúa, lời cầu nguyện là một điều thiết thực nhất, nhưng cho đến ngày hôm nay những điều lạc quan dường như chưa có, sự tiêu cực thì dường như họ vẫn tiếp tục, với những thói quen, từ chối lời cầu nguyện. Có sự sám hối sợ hãi vì cơn dịch bệnh Coronavirus nhưng sự thật trong tâm tư với chiều sâu của linh hồn còn rất nhiều điều chưa có thể thực hiện được. Chắc có lẽ ngày hôm nay chúng con trở về vì sợ chăng, nhưng tin và thực hành điều của Chúa thì vẫn còn rất giới hạn.

 

Chúa ơi, xin cho chúng con dâng lên Chúa, chấp nhận tất cả bởi vì lỗi của chúng con, bởi vì tội lỗi của chúng con. Sự thiếu sót yếu đuối, ngoan cố và sự thấp hèn hằng ngày trở thành thói quen, và cũng là sự quyết định khờ khạo của chúng con để cho thực tế này đang điều khiển chúng con. Từ những người có chức vụ cho đến những người dân dường như không có sức lực để có thể nói một cách lý lẽ và lý luận.

 

Ngày hôm nay chúng con ví dụ: Đức Giám Mục muốn tất cả các cộng đoàn cũng như các giáo xứ bắt buộc phải mang khẩu trang và rước lễ bằng tay, thánh lễ dường như bị đổi; có nghĩa là vì cơn dịch bệnh cho nên các linh mục không kết thúc hết thánh lễ một cách trọn vẹn mà các ngài phải kết thúc sớm hơn, đi vào rửa tay rồi bắt đầu trở lại.

 

Một số người trước kia đã không tập trung và ý thức về vấn đề rước Chúa và trong cơn dịch bệnh này lại còn nhiều vấn đề hợp lệ với sức khỏe của tình hình chung thì lại càng tệ hơn. Vì ai cũng mang khẩu trang, có những người mang khẩu trang thì không thở được. Chúng con thấy rằng điều gì Chúa tạo dựng nên chúng con là một khuôn mặt đẹp, đầy đủ tất cả.

 

Dù là người đời nhìn chúng con ra sao, có những tật nguyền nhưng đối với Chúa là một kiệt tác mà Chúa rất vui và Chúa cảm thấy thành công. Chúa đã yêu thương chúng con và tạo chúng con như hình ảnh của Ngài, là một kiệt tác mà Chúa cảm thấy rất yêu quý sinh động, sôi động, để hiểu và chọn lựa để quyết định và theo Chúa. Đó là một điều hạnh phúc nhất là Chúa dành cho chúng con quyền tự do và được Chúa tôn trọng.

 

Từ đó, chúng con quyết định về việc thiện hay ác, việc tốt hay việc xấu, việc thật hay việc giả. Nhưng ngày hôm nay, chúng con nhìn xem tất cả mọi người đều mang khẩu trang. Đối với Chúa khi chúng con đến tham dự Thánh lễ Misa, người thật, việc thật, khuôn mặt thật. Chỉ vì một cơn bệnh mà chúng con phải mang khẩu trang, trong đó có bất an, có khó thở, có mệt nhọc; chỉ có một lý do duy nhất là sợ bệnh và sợ chết, và số còn sống trong thế gian này thì quá nhiều, số ra đi thì chỉ một phần nào; chắc chắn đều có những cái lý luận chính nó trong cơn dịch bệnh này có.

 

Bây giờ cũng đã bớt rất nhiều, nhưng lại còn phải giữ nguyên tắc. Lúc đầu tiên thì không, nhưng bây giờ thì lại càng giữ hơn nữa, chúng con cảm thấy rất nhiều điều lạ lùng, bớt phần tôn trọng, kính cẩn. Cho dù rằng các linh mục cố gắng với lòng tin của mình qua sự trân quý với Bí Tích Thánh Thể, sự tôn trọng mà mọi người, giáo dân cũng như các linh mục hợp tác. Nhưng cuối cùng, vì mệnh lệnh thì chúng con phải thi hành, nếu mệnh lệnh đó đúng thì quả thật một điều Chúa dành, nhưng nếu mệnh lệnh đó sai thì chúng con phải như thế nào đây?

 

Cho nên, ảnh hưởng của các vị ở trong hàng Giáo Hội rất quan trọng, những chức vụ của các ngài nếu thật sự thuộc về Chúa thì chúng con đi đúng con đường của Chúa, nhưng nếu đi sai thì tất cả chúng con đều bị sai hết. Chính vì những điểm này xin Chúa cho chúng con được biết trong thời đại này chuyện gì đang xảy ra?

 

Chúng con tin chắc rằng Chúa biết tất cả, vì có những kẻ phạm tội, có những kẻ đi sai luật, có những kẻ không tuân phục. Xin Chúa cho chúng con được biết để chúng con không thể tiếp tục đi theo một đường hướng sai lầm, càng ngày dường như mất tôn trọng đối với Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Thời gian trước đây là một sự xúc phạm của con người một cách khủng khiếp mà Mẹ Maria đã khóc và nhắn gửi đến nhân loại. Đó là sự xúc phạm đến Thánh Thể; trong thời đại tự do này, sự tôn kính không có, lạm dụng và đã xúc phạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày. Bây giờ thì sao? – Bây giờ lại càng xúc phạm nhiều hơn nữa.

 

Vì sợ cơn dịch bệnh Coronavirus có lý và hợp lý; những nơi chỗ, trên truyền thông cũng như trên mạng cũng đã nói người ta yêu cầu rằng Thánh Thể phải được bỏ vào bao ni lông để dưới cuối nhà thờ. Ai muốn rước thì rước, các linh mục chỉ làm lễ; vậy thì các linh mục Chúa chọn để làm gì? Và điều đó đã đến Vatican và có một vị Hồng y, ngài đã đứng dậy và nói ngay – ngài không thể chấp nhận điều đó.

 

Chúa Giêsu Thánh Thể phải cần có một sự tôn kính, tôn trọng không theo cách thức gì ở thế giới này để làm theo cách đó, nhưng bên Đức đã làm rồi, chính Hồng y tại Ý không chấp nhận. Điều đó chúng con nghe rất rõ. Đây là đang xảy ra điều gì? Từ bên trong cho đến bên ngoài?

 

Đây là một thời cơ. Chắc chắn rằng họ đang dùng đủ mọi cách để hợp lý với trần gian, để có thể dẹp đi đó là Giáo Hội của chúng con, hay dẹp đi người Kitô hữu, dẹp đi người Công Giáo. Bởi vì Chúa là tất cả và chính Chúa cũng dành cho chúng con tất cả. Chúa đầy quyền năng mà thế giới này thần dữ này nó khiếp sợ, cho nên nó, bằng đủ mọi cách và mọi giá, để tiêu diệt đi tất cả những gì mà ngày hôm nay trong sự hợp lý và có lý.

 

Lạy Chúa, chúng con là những giáo dân bình thường, chúng con rất mong muốn tất cả đều thuộc về Chúa trong sự bình an. Không gì bằng con tim và lương tâm của chúng con thấy bất an, rất bất an; dường như có một điều gì đó không đúng. Tội cho các linh mục thánh thiện, tội cho những người đã bao nhiêu năm nay thuộc về Chúa, họ cố gắng hết sức.

 

Lạy Chúa, xin Chúa bởi vì chúng con tin tưởng rằng khi Chúa chọn cho chúng con một Giáo Hội thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người sống trong sự thật, bênh vực sự thật, dám đứng dậy, dám nói cho sự thật và dám sống trong sự công chính. Đây là điều Chúa cần nhất.

 

Cả thế giới biết bao nhiêu người, Chúa chọn chỉ có mười hai tông đồ; cuối cùng đã mất đi một người. Ngày hôm nay vẫn vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thuộc về Chúa, nhưng chúng con thấy có nhiều người không thuộc về Chúa. Đây là điều mà chúng con, là những người dân, phải vâng lời; nhưng có những điểm chúng con thấy dường như sự thiếu tôn trọng đối với Chúa.

 

Chúa là Thiên Chúa, với lòng tin Chúa đã từng chữa lành cho mọi người trên thế giới thì hôm nay cơn dịch bệnh này không là gì cả. Nếu tất cả mọi người cùng nhau trong một chí hướng hiệp nhất, Chúa sẽ chữa lành.

 

Nhưng điều gì để được chữa lành? – Con người phải tin, con người phải tìm tới và con người phải sống như thế nào với một tấm lòng xứng đáng để Chúa chữa. Bởi vì người què ngồi trên cửa hẹp, ông ta đã la lên: “Hỡi ông Giêsu con vua David, xin thương xót tôi.” Phải kêu lên như chúng ta đang cần kêu với Chúa trong lúc này; hãy cùng nhau kêu lên, hãy cùng nhau hiệp nhất kêu lên với Chúa.

 

Chúng con thấy dường như sự kêu lên bị giới hạn, con người mỗi người một ý. Truyền thông hằng ngày, cánh tả và cánh hữu cải vã nhau liên tục; người ta tập trung để nghe, hấp dẫn, nhưng điều cứu tánh mạng của mình, mạng sống của mình thì rất ít để nói tới.

 

Cả một đất nước cường quốc, những ngày mà chúng con thấy những gì họ làm là đúng, những gì họ làm là tốt, những gì họ làm là đều trong chương trình khoa học kỹ thuật văn minh. Nhưng hôm nay chúng con được biết, họ đang bán đứng chúng con, họ đang bán đứng thế giới này. Họ đang tìm cách để hủy diệt chúng con Chúa ơi!

 

Chúa ơi, chúng con thấp cổ bé miệng, chúng con không làm được gì cả; khi biết được sự thật chúng con thật đau lòng. Chỉ có Chúa là Đấng thương yêu chúng con, Chúa tìm đủ mọi cách để cứu chúng con và ban cho chúng con tất cả.

 

Nhưng thế giới của loài người thì tìm cách để hủy diệt chúng con, là người đồng loại của chúng con. Càng văn minh, càng tinh vi, càng cấp tiến họ lợi dụng những điều đó để hủy diệt những gì tốt đẹp nhất mà Chúa ban cho chúng con và chúng con có quyền để đón nhận những gì thuộc về chúng con.

 

Chúa ơi, chúng con chỉ biết xin với Chúa, chúng con chỉ biết thưa với Chúa với lòng thành thật. Những ngày vừa qua chúng con cảm thấy rất là mệt mỏi, công việc chồng chất, sợ đầu này đầu kia, quả thật, bởi vì các thức ăn, lương thực – tất cả đều bị khống chế trong thời nay.

 

Chúng con phải chuẩn bị, bởi vì chúng con không biết, tiền tài cũng không có, không có một điều gì cả, cho nên chúng con không biết ra sao. Xin Chúa dẫn dắt chúng con, chúng con chỉ biết nói lên cảm giác của chính mình lúc này. Con thấy rất nhiều điều bất an, người ta cứ nói sẽ đến một ngày tốt đẹp, nhưng con thấy rằng sẽ không còn ngày tốt đẹp nữa.

 

Con người đang bắt đầu đi vào sự khó khăn hơn và còn đi vào những kế hoạch, họ đang lừa bịp và họ đang đưa những người không biết gì cả như là một vật thế thân; đồng thời họ đang tìm cách với một chương trình khủng khiếp để đấu tranh với sự công chính mà Chúa muốn cho thế giới.

Rất tiếc, trong thế giới này người công chính quá ít, bị phân tán, bị chia năm xẻ bảy, không hiệp nhất cho nên bị thua trận; trận nào cũng thua. Nhưng Chúa là Đấng chiến thắng; Chúa chết đi để sự chiến thắng đó dành cho chúng con, Chúa chết đi để chúng con còn tồn tại ngày hôm nay. Chúa đã phục sinh vinh quang khải hoàn cho chúng con sự sống nhưng những môn đệ của Chúa, những người theo Chúa đã bị thua trận – vì ích kỷ, vì không hiệp nhất, vì để cho thực tế điều khiển trong tiền tài tham vọng trong thực tế.

 

Chúng con cũng vậy! Đó là cảm giác của con, không biết đúng hay sai nhưng lòng con thấy buồn lắm! Con thấy mệt mỏi và chán nản lắm; cho dù cố gắng đến đâu cũng khó được chấp nhận. Bây giờ thì còn luật lệ gì nữa? Đã đến lúc gần chết rồi, tất cả mọi điều đều bị ngăn cản, cấm cản.

 

Những gì cần nhất là cầu cứu Chúa, những gì cần nhất là xin Chúa cho nhiều người trong sự hiệp nhất để kêu cầu. Dù là chúng con bất xứng, nhưng chỉ có con đường này là con đường duy nhất để giải thoát chúng con, con đường này là một con đường duy nhất, là vũ khí cuối cùng của cuộc đời chúng con.

 

Tình thương của Chúa đã dành cho chúng con tất cả. Dù là chúng con thất bại, dù là chúng con nằm bất cứ hoàn cảnh nào Chúa cũng là một Đấng ở gần, để giúp chúng con có niềm hy vọng, để giúp chúng con có sự lạc quan, để giúp chúng con thấy được tình yêu của Chúa chịu đựng với chúng con trong mỗi giai đoạn, trong mỗi thế kỷ.

 

Quả thật, Chúa ở cùng chúng con nhưng chúng con chẳng biết gì cả, chúng con chỉ tìm đến Chúa khi chúng con thất vọng, khi chúng con cần Chúa. Vì chúng con sợ chết chúng con cần đến Chúa. Vì chúng con thiếu những nhu cầu chúng con cần đến Chúa. Vì chúng con muốn đạt đến những tham vọng của chính mình, còn trái tim với sự sâu thẳm, trái tim với lòng thành thật, trung tín, trái tim với sự công chính và sự thật nó đã lạc mất và chết mất trong thế giới này.

 

Lạy Chúa, có phải chăng con đang quá tuyệt vọng hay không? Con đang quá sức với tình trạng tiêu cực hay không?  Nhưng cảm giác và lòng con dường như con không sai bao giờ, vì không phải con có thể nói được, không phải con cảm nhận được, vì con không đủ bản lãnh để hiểu và cảm nhận.

 

Con tin chắc rằng sự nhắc nhở của Chúa Thánh Thần, con tin rằng chính sự hiện diện của Ngài đang ở cùng với những người mà Chúa chọn, để tiếp tục hiểu biết chuyện gì mình cần làm. Chúa à, đời sống tất bật bao nhiêu lại có nhiều chi phối bấy nhiêu, nhưng chỉ biết một điều duy nhất là khi chúng con có Chúa, đón rước Chúa trong lòng và chúng con được tham dự Thánh Lễ Misa. Dù rằng thay đổi thế nào, điều đó như là một điểm tựa cho đời sống linh hồn của chúng con.

 

Đó là điểm chắc nhất mà chúng con không thể thiếu và cũng không thể có cảm giác sai được. Vì chúng con biết khi Chúa vui cũng như khi Chúa buồn, cũng như khi Chúa muốn những đứa con của Chúa hiểu được sự hiện diện của Chúa. Chúa đang nâng đỡ và Chúa yêu thương chúng con. Chúa không nhẫn tâm, nhưng chúng con thật là khờ khạo, chúng con thật là rất nhiều điều chưa có thể thấu hiểu vững vàng được trong đức tin; dễ bị lay chuyển, dễ bị lung lạc, dễ bị chi phối.

 

Cho nên, lạy Chúa con chỉ biết nói với Chúa trong thời gian gần đây, con cảm nhận rất là nhiều điều, nhưng con chỉ biết rằng giờ của Chúa Thánh Thần thì xin hãy hoạt động trong con. Chúa cho phép con được dùng thân xác yếu hèn tội lỗi này, nhưng với một tấm lòng sám hối, một tấm lòng khao khát một điều gì đó tốt đẹp hơn trong cuộc sống, trong sứ vụ với tất cả những gì mà Chúa dành cho chúng con.

 

Giây phút này đây, xin đón nhận chúng con với Lạy Thứ Nhất như mỗi lần con lạy Chúa, với những lời rất đơn sơ bé nhỏ nhưng chân thật với trái tim của mình, một lòng thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò. Sự xót xa trong cơn dịch bệnh, sự xót xa với những điều cảm nhận thay đổi, sự xót xa với những gì không tự nhiên trong hiện tại và sự xót xa với sự thiếu kính trọng Chúa Giêsu Thánh Thể, sự xót xa với lý luận của những người ngày hôm nay; họ dùng những lý luận, dù là những chức vụ bình thường nhất, họ để cho thế giới điều khiển nhiều hơn là đời sống thiêng liêng. Đức tin quả thật đang bị mai một và dường như mất dần đi trong cuộc sống.

 

Chúng con không biết làm gì có thể cưỡng lại được, chỉ ngoài những lúc âm thầm cầu nguyện, chỉ ngoài những lúc thiết tha thưa với Chúa – Đấng mà chúng con tin, Ngài đang nghe và Ngài đang đón nhận những lời từ trái tim của những kẻ phàm hèn tội lỗi, biết sám hối ăn năn và kính dâng lên Ngài – để thay thế cho mọi tầng lớp, mọi vai trò để kính dâng lên Chúa.

 

Lạy Thứ Nhất kính dâng lên Đức Chúa Cha.

Lạy Đức Chúa Cha, chỉ có những lúc này chúng con mới thấy được thân phận tội lỗi yếu đuối chúng con không làm gì được nếu không có ơn của Cha, nếu không có tình thương và ân sủng để bao phủ chúng con mỗi ngày, để cứng rắn tiến bước giữa cuộc sống với biết bao nhiêu chao đảo, biết bao chi phối và bao vấn nạn trước mắt của chúng con.

 

Cha ơi! Cha ơi, xin Cha thương xót chúng con, xin Cha cho chúng con cơ hội, cho chúng con cơ hội để nếm lại sự ngọt ngào yêu thương mà chúng con đã bỏ mất, bỏ quên trong cuộc đời của chính mình với ơn nghĩa Cha ban. Xin cho mọi tầng lớp, mọi vai trò nhìn thấy được sự khắc khổ, đau khổ của con người ngày hôm nay, vì tội, vì tham vọng, vì chúng con không đặt để Chúa trên hết, cho nên sự làm chủ của thần dữ nó đang tiến bước, nó đang nắm trọn chúng con.

 

Lạy Cha, xin Cha cứu chúng con, xin Cha đừng bỏ chúng con Cha ơi! Cha ơi, xin Cha cứu chúng con, xin Cha cứu thế giới. Xin Cha cứu chúng con, cho chúng con cơ hội để trở về với Cha, để xin được tạ tội với Cha, để dâng lên Cha tất cả những gì trong cuộc đời còn lại của chúng con, để xin Cha sử dụng chúng con như ý của Cha muốn. Dù là khó khăn đau khổ, thử thách xin Cha cho chúng con kiên nhẫn, để nhìn thấy mình luôn hạnh phúc vì có Cha, vì tin vào Cha, vì Cha cho chúng con được làm con của Cha.

 

Những lúc đau khổ như thế này, những lúc tin tức và chung trong sự bất tiện chúng con chỉ biết nói với Cha; ngoài ra ai có thể thấu hiểu được? Họ lại trách cứ, bởi vì đời sống loài người chúng con thì luôn luôn nhìn một cách bề ngoài, từ chối, trách hờn và đời sống với sự giả dối, không biết đâu là thật, đâu là giả.

 

Cha ơi! Xin Cha cho chúng con phó thác vào Cha, tin tưởng vào Cha, yêu mến, thờ lạy, tôn vinh, và sống với Cha. Cha đã cho Chúa Giêsu dạy chúng con công chính và sự thật. Công chính và sự thật sẽ được chở che bảo vệ; người công chính thì luôn gặp những sự khó khăn, gặp những sự thử thách, bị ăn hiếp bởi những kẻ gian ác, nhưng chúng con tin rằng sự bảo vệ của Cha, sự can thiệp của Cha, người công chính sẽ được chiến thắng.

 

Xin Cha cho chúng con nhẫn nại chờ đợi ngày Cha can thiệp, xin cho chúng con nhẫn nại để chờ đợi vinh quang của Cha được chiếu rọi trên muôn người giữa thế giới này. Chúng con đang chờ đợi cơn mưa rơi xuống với mùa Hạ đang nóng bức, đang khô cháy và đang nứt nẻ.

 

Thưa Cha, xin Cha hãy cho chúng con đón nhận cơn mưa rào của tình yêu, cơn mưa của Lòng Thương Xót vẫn tiếp tục nuôi sống chúng con, để tưới gội cho những mảnh đất khô cằn được trở nên mềm mại, những mảnh đất đã bị nứt nẻ trở lại một mảnh đất được gắn liền, để chúng con trên dưới một lòng. Dù là một số còn lại nhưng tôn vinh Cha, thờ lạy Cha, chúc tụng và ngợi khen Cha, như một tiếng nói từ trái đất mà Cha luôn chờ đợi.

 

Cha mong muốn sự tỉnh thức của loài người và trưởng thành của mỗi một tội nhân như chúng con, để trở thành những hối nhân, để trở thành những người con được làm hòa với Cha và được trở thành những công chúa, hoàng tử mà Cha chờ đợi để đeo vương miện cho mỗi một người.

 

Chúng con thật đáng tội nghiệp, chúng con không biết vai trò chúng con là công chúa, hoàng tử, là hàng khanh tướng, nhưng chúng con chỉ sống một đời sống thường dân bẩn thỉu bình thường trong một thế giới tham lam, ích kỷ, tiền tài, danh vọng, dục vọng, ghen tương, ganh ghét, đố kỵ. Đây là điều mà chúng con là một ranh giới của tội, mất đi những cơ hội tốt đẹp nhất Cha ban.

 

Xin Cha cho chúng con qua sự đau khổ của những ngày dịch bệnh này, mọi người đều tỉnh thức, đều trở về, đều trở thành những đứa con được nhận ra những lỗi lầm sai trái mà quyết tâm sám hối ăn năn; quyết tâm loại bỏ những thói quen của mình, để trở thành những con người kêu cầu trong sự phủ phục, đầu phục, với một trái tim khiêm nhường lắng nghe và hồi tâm chuyển ý, để trở nên cải thiện, để sống đoàn kết yêu thương, để xứng đáng sự can thiệp của Cha, để đón nhận lời cầu nguyện của chúng con dâng lên Cha.

 

Xin Cha đón nhận, xót thương chúng con. Xin Cha tha thứ cho chúng con và xin cho thánh ý Cha được thực hiện trên thế giới này. Amen.

 

Lạy Thứ Hai kính dâng lên Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, con cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Chúa, ngày hôm nay chúng con mới hiểu được đức tin là gì và chúng con như thế nào mới có thể kiên nhẫn nổi để nhận ra đức tin sẽ giúp cho chúng con trong thiêng liêng một sự can đảm và mạnh mẽ. Cho dù bất gặp bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con vẫn nhìn thấy được tình yêu của Cha trên hết.

 

Sự chịu đựng và cái chết của Cha mang một sự giá trị vô cùng lớn lao cho toàn thể nhân loại, là một giáo lý vĩnh viễn in sâu vào tâm khảm của con người, một chiều sâu, chiều rộng ở bên trong cần có, một đức tin và một cái nhìn trong yêu thương lạc quan, một nỗi niềm dù là khó khăn nhưng tràn đầy hy vọng.

 

Lạy Cha, Cha đến với thế giới, Cha chấp nhận trải qua cái chết, Cha chấp nhận những roi đòn, những vết thương, những dấu đinh, mão gai, Thập Tự Giá – đó chính là những hành trang của tội lỗi đã mang nặng trên vai của Cha. Sự đau đớn quằn quại để nhắc nhở rằng chính tội ghê tởm và đáng sợ đã làm chúng con mất đi một tình thân, mất đi một sự liên lạc gần gũi mà Cha đã dành cho chúng con từ muôn thuở; ngày hôm nay sự hiện diện của Cha qua Chúa Giêsu và nhìn thấy Chúa Giêsu chính là sự hiện diện của Chúa Cha.

 

Bài Phúc Âm Tin Mừng hôm nay cũng đã nói Cha chỉ có yêu thương, tha thứ, nhưng loài người của chúng con đã tạo nên những dấu vết vì chúng con bội tín từ lúc đầu. Chính cảnh đau thương của Chúa Giêsu mà ngày hôm nay con người phải nhìn vào đó để sợ tội, tránh tội và trừ tội.

 

Nhưng tiếc thay và tội thay – con người luôn quen phạm tội, quen với tội, sống trong tội và cố tình phạm tội, cho nên cặp mắt đó nó đã trở thành giới hạn, không hiểu biết và cứ thế mà cuộc đời trôi dần mỗi ngày, cứng lòng, ngoan cố, khô khan ngội lạnh. Vết thương Chúa vẫn rỉ máu nhưng loài người vẫn dửng dưng trước cái chết và trước ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô.

 

Hôm nay, chúng con lấy gì để bù, lấy gì để thay? Vì chúng con tất cả đều là bất xứng. Nhưng lạy Cha, vì sự bất xứng đó, chúng con không còn một nguồn hy vọng nào khác, ngoài nguồn hy vọng của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chúa, Đấng Cứu Thế, Đấng đã cho chúng con một điểm tựa trong niềm hy vọng khi chúng con lâm vào cảnh với một sự tiêu cực của thế giới đang và đã, với sự bắt đầu và còn những ngày thê lương trong cuộc sống.

 

Và chắc chắn điều này là một dấu hiệu, chúng con đã thấy cái chết với sự ra đi của những người đồng loại của các quốc gia, của các đất nước trong sự bế tắc của mọi tầng lớp. Mọi vấn đề từ kinh tế xã hội đều bị ảnh hưởng chung; không phải dễ dàng để mỗi một việc xảy ra bị khống chế chung, mà là điều Cha để cho mọi người được nhận ra khi con người đã dựa vào cuộc sống của văn minh, của tài năng, của tiền tài – tất cả đều là tự chính họ quyết định.

 

Nhưng không, dù là tiền tài danh vọng, con người cũng phải bước qua con đường, nếu chúng con là những con người không được Chúa thương để cho tiếp tục sống sót thì chúng con cũng rớt vào tình trạng chẳng ai tránh được. Tránh được hôm nay, nhưng không tránh được tương lai và cũng không tránh được ngày mai.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Đấng cho chúng con sống và Đấng – khi Ngài muốn Ngài thu hồi mệnh lệnh – thì chúng con phải chết. Nhưng chính tình thương của Ngài giúp cho cho chúng con vì chúng con đang trong tội lỗi, nếu tất cả mọi người chết chúng con hoàn toàn sẽ đi vào một nơi khủng khiếp.

 

Chúa không bao giờ muốn chúng con rơi vào nơi đó, bởi vì Chúa đến để cứu chúng con. Cho nên đây là sự giá trị còn lại trong thân xác và sự quyết định của chúng con hiện tại hôm nay. Chúng con tất bật lo mọi vấn đề, nhưng điều cần thiết nhất Chúa muốn chúng con hãy cầu nguyện, hãy sống trong sự trở lại, hãy sám hối ăn năn, hãy tỉnh thức và trở về.

 

Chỉ có chân lý, tìm được chân lý và tìm được sự thật, sống thật mới xứng đáng để được cứu độ mà Đức Giêsu đã chờ đợi từng mỗi một tội nhân như chúng con. Hai chữ này: chân thật, thêm hai chữ nữa: công chính. Bốn chữ còn lại nó rất đơn thuần, bình thường như lý luận lý lẽ của con người thường nói, nhưng đó là trọng điểm để chúng con bước vào đức tin, vì Thiên Chúa là sự thật, là Đấng chân thật, là Đấng có thật.

 

Tất cả những điều này thuộc về Thiên Chúa từ bao giờ. Cho nên, Đức Giêsu chết là sự thật, Chúa Giêsu đã cứu và hứa đưa chúng con về với Ngài mãi mãi là sự thật. Ngài cũng đã dặn dò chúng con sống trong lời của Ngài, đi trong giáo lý thì chắc chắn chúng con sẽ không bao giờ mất đi những gì thuộc về điều Chúa hứa cho chúng con.

 

Nhưng ngày hôm nay, tội thay và tiếc thay, con người thật sự không đi vào như sự chỉ dạy của Chúa. Ước mơ thiên đàng nhưng sống trong tội, sống trong những ngày tháng dối gian, sống trong ngày tháng với khát vọng; hôm nay đã có câu trả lời.

 

Xin cho tất cả mọi người được đứng dậy để ra khỏi những ngày u mê, những ngày mù quáng, những ngày ngoan cố, những ngày cứng lì chai đá, những ngày bất tuân và bất trị, để xứng đáng được cảm nghiệm và dâng lên Chúa Giêsu – Ngôi Hai – với một lòng tin qua Lòng Thương Xót, lòng tin qua ơn cứu độ, lòng tin với Đấng đến để giải cứu và tha thứ. Nhưng hãy đáp lại bằng việc làm, bằng hành động để được xứng đáng.

 

Đó là phương cách chúng ta hôm nay trong sự phủ phục, trong sự sám hối ăn năn, trong những lời kêu xin thiết tha cầu nguyện, để xin Chúa thương xót giải cứu chúng ta trong tình hình của hiện tại. Cơn bệnh Coronavirus là một bước đầu, nhưng cơn bệnh của dịch bệnh linh hồn thì đã từ bao lâu, con người chưa có thể nhận ra những điều ở trong tâm hồn của mình và những chai đá cứng lì trong con người của mình.

 

Xin Chúa giúp cho chúng con được đứng dậy, được nhìn thấy những sự xấu xa tội lỗi mà quyết tâm trở về để chúng con xứng đáng được Chúa cứu, được Chúa tha, được Chúa giải cứu và được mở miệng vinh danh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con và tin vào Ngài và tín thác vào Ngài, để qua những biến cố chúng con được sống và được cứu. Amen.

 

Lạy Thứ Ba kính dâng lên Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là chân lý, là sự thật, là tình yêu, đã dẫn chúng con đi vào con đường với niềm hy vọng, với niềm vui, với niềm xác thực, đích thực, công chính và công bình.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con đã sống trong những ngày tối tăm tội lỗi quen thuộc, chúng con khó mới bước ra ngoài nếu không có sự giúp đỡ của Ngài. Nhưng ngày hôm nay chúng con thật sự không còn một nơi nào để nương tựa; chúng con đang sợ chết, chúng con đang nhìn thấy mọi vấn đề đi vào sự tiêu cực, và không còn những ngày tự do như chúng con có được ngay từ lúc ban đầu.

 

Ngay cả đời sống của phụng sự và đức tin cũng như đời sống mà chúng con được có mỗi ngày – qua sự thiêng liêng cao cả Chúa đã dành cho chúng con – để có lòng tin, đức tin và sống một cách hồn nhiên trong Chúa Thánh Thần. Dường như tất cả đang lệ thuộc vào trong lề luật, lệ thuộc vào tất cả trong sự hợp lý và có lý, lệ thuộc vào sự sợ hãi với cơn dịch bệnh; mọi tầng lớp, mọi vai trò dường như đang tránh né một điều gì đó.

 

Nhưng chính lúc này là lúc chúng con phải cầu xin, lúc này là lúc chúng con cần phải có can đảm sức mạnh, lúc này là lúc xin giúp Chúa chúng con để cùng nhau trong sự hiệp nhất, hợp tác, để xin Chúa cứu chúng con và chữa lành cho tất cả mọi người trên thế giới, biết được sự thật, nhận ra sự thật và cùng nhau tin rằng sự chữa lành của Chúa vẫn tiếp tục trong đời sống chúng con.

 

Ngày hôm nay chúng con được nhắc nhở Lễ Vọng – Chúa Giêsu đã dặn dò với các tông đồ Chúa sẽ đi và Chúa sẽ để Đấng bảo trợ đến với chúng con. Ngài sẽ ở với chúng con vĩnh viễn và Ngài sẽ dành cho chúng con Đấng Bảo Trợ để chỉ dạy chúng con và yêu thương chúng con. Vì chỉ có Ngài là Ánh Sáng, là Tin Mừng, là hạnh phúc, là bình an, là nguồn an ủi mà loài người của chúng con cần đến Ngài bất cứ lúc nào.

 

Nhưng chúng con chỉ sống trong sự thấp hèn yếu đuối, cho nên chúng con đã trở thành chai đá; không cảm nhận, không hợp tác. Chúng con đã đi và đã đi sai. Cho nên thế giới đã đi vào cơn ác mộng, đi vào một thế giới với dục vọng, tham lam và khát vọng, đã trở thành những cơn dịch bệnh khủng khiếp cho linh hồn lẫn thể xác hôm nay.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho mọi người được nhận biết điều này. Xin cho chúng con cùng nhau hiệp nhất mà cầu xin, để ngọn lửa của Chúa Thánh Thần được đốt sáng lại trong tâm hồn từng mỗi một người của chúng con, trong mỗi vai trò, trong mỗi tầng lớp, và đặc biệt cho Giáo Hội chúng con, cho các linh mục tu sĩ; các ngài là những người được chọn lựa và bàn tay của các ngài được thánh hiến.

 

Xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy cho các ngài tràn đầy Thần Khí của Chúa Thánh Thần, để các ngài thêm can đảm mạnh mẽ, để dẫn dắt đoàn chiên, dẫn dắt những con chiên đang bị lạc, dẫn dắt những con chiên đang sợ hãi, đang trốn vào một nơi nào đó – những con chiên đang sợ chết, những con chiên đang bị thương tích không đứng dậy được.

 

Xin Chúa ban cho các ngài và Giáo Hội chúng con luồng ánh sáng sức mạnh của Chúa Thánh Thần, bừng sáng trong lúc này để dẫn dắt và quy tụ đoàn chiên hợp nhất và hợp nhất thì chúng con sẽ thắng trận chiến cuối này.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, những gì Chúa dành cho chúng con là một điều cảm nhận, sức mạnh bằng những lời thiết tha để xin với Ngài. Chúng con đang bị kiệt quệ, đang bị đánh gục bởi những nhu cầu, bởi kẻ thù mà chúng con không đề phòng, bởi niềm tin mà chúng con lạc bước theo cách thức của thế giới trần gian, bởi tiền tài tham vọng, bởi tất cả mọi vấn đề trong thực tế, nhưng chúng con không hiểu điều mà chúng con cần và thời gian thuộc về Chúa.

 

Xin Chúa Thánh Thần đón nhận lời chúng con cầu xin và xin sự an bài sắp đặt của Ngài cho thế giới loài người của chúng con hôm nay, thế giới đi vào văn minh, nhưng quả thật sự văn minh đã đi đến một mức tột độ và đưa chúng con vào một sự lạc bước khủng khiếp giữa thế giới này.

 

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con. Nhờ chính Chúa Thánh Thần đưa chúng con trở về, đưa chúng con về với một vị trí mà Đức Giêsu đã dạy năm xưa, đưa chúng con về với một vị trí với trái tim chân thật và sự công chính cần có, để cho tất cả mọi người được nhận ra điều gì cần thiết nhất. Đừng sợ chết, cũng đừng sợ bệnh, bởi vì chính Chúa là Đấng chữa lành cho chúng con, Chúa là tất cả và chủ quyền tất cả.

 

Xin cho chúng con cùng đồng lòng hiệp nhất với nhau, để cầu xin và sám hối ăn năn, để mời Chúa Thánh Thần làm chủ lại trong cuộc sống và trong thế giới loài người nhân loại. Vì chỉ có Ngài tác động, chỉ có Ngài soi sáng, chỉ có Ngài giúp chúng con biết được sự thật và đẩy xa đi tất cả những gì dối gian của cuộc sống mà chúng con đang bị rớt phải và có rất nhiều người vẫn tiếp tục lừa gạt, để mang lại cho thế giới thương tích đau khổ như hôm nay.

 

Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con, cứu chúng con; xin cho mọi người cùng nhau trong sự hợp nhất, cầu xin và khẩn nguyện, bằng trái tim của mình, bằng lòng tin của mình và bằng sự cương quyết. Nhất định thế giới này sẽ thắng, bởi vì có Chúa Thánh Thần. Sự trở lại của Chúa Thánh Thần trên 2000 năm, đốt lên ngọn lửa mà chúng con khẩn nguyện cầu xin với Sáu Lạy, mỗi ngày và mỗi lần khi chúng con dâng kính.

 

Mẹ Maria đã chuẩn bị cho chúng con Sáu Lạy – mang ánh sáng lại cho thế giớido chính Chúa Thánh Thần. Nếu chúng con tin và khai mở nhất định điều này là một điều được mở đầu cho đoạn cuối của lịch sử.

 

Với lòng tin sẽ có rất nhiều sự hiện diện mà Chúa đã dành một cách đặc biệt, mà người ta cho đó là sự phi thường lạ thường chỉ có Thiên Chúa thực hành, chỉ có Thiên Chúa thực hiện, chỉ có Thiên Chúa để chúng ta được nhìn, được ngắm và được chiêm ngưỡng sự vinh quang lớn lao: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Ngài dạy chúng ta sống trong yêu thương, sống trong nâng đỡ, sống trong tha thứ, sống trong hiệp nhất thì mới có câu trả lời đích thực vào đoạn cuối của lịch sử. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen.

 

Lạy Thứ Tư kính dâng lên

Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa, những ngày vừa qua chúng con mới thấy được suốt mười năm nay, những việc mà chúng con đã thấy và chiêm ngưỡng đã trở thành thói quen; nhưng những ngày bị ngăn cấm, bị cấm cản và không được trực tiếp như thế này thì chúng con mới thấy sự hiện diện, quả thật rất quan trọng.

 

Chúa đã chuẩn bị cho lòng tin của chúng con suốt mười năm, để tiếp tục với những việc của chúng con hằng ngày; những cuộc họp với những điều mà Chúa dạy đều có sự xuất hiện của Chúa Thánh Thần. Dẫu có Thánh Thể trong hào quang hay không có Thánh Thể trong hào quang, Chúa vẫn đến để viếng thăm chúng con – là một sự chứng thực sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể đang tỏ mình cho thế giới của nhân loại, để củng cố cho đời sống đức tin cho từng mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò.

 

Đặc biệt, sự bao phủ và chở che của chính Ngài qua Giáo Hội để giúp chúng con từng bước một nhận thấy sự hiện diện của Ngài. Sự hiện diện của Ngài là một sức mạnh để giúp chúng con tin tưởng sự vinh quang lớn lao mà Chúa sẽ trở lại với mỗi người chúng con, qua lòng tin của chúng con, sự tôn trọng của chúng con, và sự cảm nhận của chúng con.

 

Ngày hôm nay có rất nhiều điều chúng con phải đi theo một đường lối, vì đây là một điều cần thiết chung, sức khỏe cũng như về cơn dịch bệnh. Đúng lý và hợp lý. Nhưng chúng con cảm thấy một điều gì đó rất thiếu tôn trọng đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, và đây là một sự lạm dụng của những người bất chính đã từng xúc phạm đến Chúa và sẽ làm thương tổn.

 

Hôm nay, vì cơn dịch bệnh này, có một điều gì đó mà con chỉ biết xin rằng lạy Chúa, xin Chúa cho mọi người được nhận ra sự trân quý, sự tôn trọng, và yêu mến cần có trong lúc này, bởi vì Chúa là Đấng quyền năng, Chúa đã tỏ cho chúng con được nhìn thấy vinh quang lớn lao của Chúa.

 

Ngày hôm nay chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa thay cho bao người, thay cho bao lần chúng con thiếu sót, thay cho bao lần chúng con thiếu tôn trọng, thay cho bao lần chúng con thật sự không hết lòng cung kính Chúa khi rước Chúa vào lòng.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã bị bỏ quên trong tất cả các nhà tạm khắp nơi trên toàn thế giới. Hôm nay lại thêm một lần nữa, con người lại hoàn toàn vắng bóng. Dù muốn đi chăng nữa cũng không có cơ hội, cũng giống như một vị linh mục đã nói “lực bất tòng tâm“. Những người khao khát yêu mến Chúa đã bị giới hạn.

 

Hôm nay là một cơ hội có những người có thể đứng dậy và trân quý, nhưng cũng có những người họ hoàn toàn không coi trọng và để mất đi một cơ hội để họ có thể biết rằng sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể đang đi tìm từng đứa con một. Ngài là một Đấng nuôi chúng con bằng của ăn linh hồn, bằng chính Mình và Máu của Ngài; sự hiện diện của Ngài tác động, sự hiện diện của Ngài che chở, an ủi cho những người con chưa hiểu chưa tin và chưa trưởng thành.

 

Chúa Giêsu Thánh Thể đã làm cho chúng con mừng vui hạnh phúc vì ánh sáng của Ngài đã chiếu rọi trên muôn dân và lương dân. Thánh Thể là một bằng chứng mà Chúa Giêsu đã hứa “Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế”.

 

Chúa Giêsu thấu hiểu từng mỗi một đứa con của Ngài lam lũ, khổ sở, và còn nhiều vấn đề trong cuộc sống. Đời sống của nội tâm, đời sống với sự tách rời sự rộn ràng của một thế giới, để chúng con có những giây phút suy niệm và cảm nghiệm một Đấng âm thầm nhưng Ngài dành cho chúng con sự âm thầm đó để thấu hiểu tình yêu của Ngài, sự bổ sức của Ngài và ơn lành của Ngài ban cho, để chúng con tiến bước giữa cuộc đời đầy sóng gió, đầy gian nan, đầy những thử thách và đầy những sự khó xử trong cuộc sống của mọi tầng lớp, mọi vai trò.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ có lúc này là chúng con mới có thể nói lên điều sự thật, chỉ có lúc này chúng con mới cảm nhận được bởi khi cầu nguyện chúng con tin tưởng được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần mới có thể nói những lời sự thật từ đáy lòng của mình dành chung cho thế giới cũng dành riêng cho những ai có tâm tình qua sự cảm nghiệm. Chúa muốn tất cả chúng con đều cùng nhau, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau dâng lên tất cả những nhu cầu, cùng nhau tôn kính, vì sự hiện diện đang ở giữa chúng con.

 

Chỉ có một điều duy nhất là chỉ một nơi mà chúng con thấy được trong thiêng liêng vẫn là một Đức Giêsu Kitô trên hai ngàn năm, không đến với chúng con bằng xương bằng thịt, nhưng Ngài đến với Thánh Thể của Ngài, là một sự chứng minh quyền năng thiêng liêng ở giữa chúng con, để lòng tin của chúng con được trỗi dậy, để chúng con tin và sống trong công chính, để chúng con được nhận thức và ý thức trong đời sống quyết tâm cải thiện đời sống, quyết tâm trở về, quyết tâm thực hành những điều Chúa dạy để chúng con trở nên công chính một cách xứng đáng.

 

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu sẽ giúp chúng con bước qua những khó khăn, tình yêu sẽ cho chúng con tìm được sự thật và tình yêu sẽ cho chúng con nếm được sự ngọt ngào mà chúng con rất cần trong cuộc sống nơi Chúa.

 

Chúa đã dành cho chúng con tất cả và yêu chúng con. Sự ngọt ngào đó mãi mãi không dừng, nhưng chúng con đã nếm hay chưa, hay chúng con đã bỏ rơi Chúa, chúng con đã thiếu tôn trọng, chúng con đã xúc phạm và chúng con đã hoàn toàn trở thành thói quen? Cho nên, chúng con đã trở thành khô khan nguội lạnh, trái tim của chúng con đã bị đông đá và chúng con không còn cảm giác?

 

Chúng con lạnh lùng trước tình yêu của anh chị em, chúng con lạnh lùng trước bổn phận trách nhiệm của mình, chúng con lạnh lùng đối với những người khác vì ghen tương, đố kỵ nó nằm trong tư tưởng chúng con. Chúng con thấy những người khác làm, chúng con không làm được chúng con ganh ghét, chúng con tìm đủ mọi cách. Đây là sự dối trá lừa gạt của thần dữ trong lúc chúng con yếu đuối nhất.

 

Xin Chúa giúp chúng con. Tất cả chúng con đều là anh em với nhau, là chị em với nhau. Mỗi một người là một việc, người thì phục vụ, kẻ thì cầu nguyện, kẻ thì làm việc bác ái. Tất cả đều phụng sự Thiên Chúa của chúng ta, đều phục vụ anh em của mình như Chúa mời gọi, như Chúa yêu thương chúng ta và đến cùng với chúng ta mỗi một người, mỗi một hoàn cảnh.

 

Xin cho chúng ta tôn trọng lẫn nhau, yêu thương nhau, nhận ra nhau và tìm được nhau trong Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng mà chúng ta đã thấy những ngày vừa qua trong cơn dịch bệnh ai có thể an ủi chúng ta? – Chỉ có Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ có lòng tin, sự ở lại của Ngài với những người bệnh bị cách ly, ở lại với người đã ra đi giờ cuối cùng, ở lại với những kẻ đang bồn chồn đau khổ tại nhà, những kẻ đang lo lắng sợ hãi, những kẻ đang mất việc, những kẻ với rất nhiều vấn đề trong cuộc sống.

 

Chúa Giêsu Thánh Thể đã đến thăm chúng ta nhưng chúng ta đã mở cửa cho Ngài không? Chúng ta có tin Ngài không, hay lòng chúng ta vẫn cứng rắn, chúng ta vẫn từ chối theo những luật lệ của trần gian, nên chúng ta không thấy được sự viếng thăm của Ngài?

 

Cho nên, ngày hôm nay, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tạ tội với Chúa. Chúng con xin lỗi Chúa, chúng con xin Chúa đón nhận những lời tạ tội của chúng con để thay cho anh chị em mình. Vì chúng con yếu đuối đức tin, vì chúng con thiếu sót rất nhiều trong cuộc sống.

 

Ngày hôm nay xin Chúa đón nhận những lời của  chúng con, để tha thứ cho chúng con và cho chúng con được nhận ra ánh sáng và vinh quang của Chúa, để chúng con tin và chúng con tôn trọng, tôn kính bằng một sự quyết tâm – đó là sự trân quý.

Dù bất cứ hoàn cảnh nào, hay lệnh của ai đưa ra, Chúa vẫn là một Đấng chúng con rước Chúa vào lòng một cách thờ lạy, tôn vinh, trịnh trọng mà chúng con dâng lên Chúa để thay thế cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, thay cho mọi người không biết và chưa bao giờ biết, hay họ vẫn tiếp tục theo thói quen của cách rước Chúa.

 

Chúng con là những kẻ tội lỗi. Chẳng có ai là trọn vẹn nhưng chính trong tội lỗi này mà chúng con sám hối, chúng con ăn năn và chúng con xin bù đắp một phần nào. Bởi vì ngày hôm nay chúng con mới thấy được những sự tiện nghi trong đời sống của đức tin cũng đang bị mất dần, không biết dừng lại tại nơi đây hay còn những điều khó khăn hơn nữa?

 

Cho nên, chúng con cảm thấy rất bâng khuâng, rất đau lòng, nhưng chỉ biết lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở cùng chúng con, xin che chở chúng con và bảo vệ chúng con. Xin cho chúng con nương tựa nơi Ngài, là nguồn an ủi, để chúng con vui và tiếp tục bước đi, chúng con bình an để tiếp tục nhẫn nại thêm, chúng con bình tĩnh để nhận định thánh ý của Chúa mà cầu nguyện cho Giáo Hội, cho thế giới, cho mọi tầng lớp, mọi vai trò và cho cả mỗi tội nhân như chúng con.

 

Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Xin ánh sáng của Chúa bao phủ để giúp chúng con qua những lúc khó khăn này để chúng con trung thành bền đỗ và theo Chúa đến cùng. Amen.

 

Lạy Thứ Năm kính dâng

 Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Năm Dấu Thánh của tình yêu, Năm Dấu Thánh của Lòng Thương Xót, Năm Dấu Thánh của một Đấng Thiên Chúa từ trời cao vẫn chờ đợi con người qua Bí Tích Thánh Thể. Năm Dấu Thánh chứng minh qua bao thế hệ Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương. Năm Dấu Thánh là một sự chiến thắng vinh quang mang lại sự sống và mang lại niềm hy vọng cho con người một cách chắc chắn. Năm Dấu Thánh đã dành cho chúng con một dấu ấn tuyệt đối trong ơn tha thứ của Ngài.

 

Quả thật, đây là những điểm cần nhất mà người Kitô hữu chúng con, mỗi một người trong sự cầu nguyện và cảm nhận được tất cả thuộc về mình. Nhưng trong đời sống của chúng con ít mấy ai có thể tìm hiểu; chúng con lý luận trong cuộc sống, và chúng con chỉ sơ sài quen thuộc bề ngoài. Có mấy ai có thể đi sâu để hiểu rõ những gì thuộc về mình?

 

Nhưng Năm Dấu Thánh là một bằng chứng của một gia đình thiên quốc: tình yêu của Đức Chúa Cha muôn thuở dành cho con người và ơn cứu độ mà Cha đã dành cho Đức Giêsu Kitô, Con của Cha, để chúng con tin, được sống và được cứu. Chúa Thánh Thần đã dạy cho chúng con sự hiểu biết tình yêu, hiểu biết sự thật lẽ phải, hiểu biết công chính, hiểu biết chân lý, để cho chúng con thêm sức mạnh, để tăng thêm những điều mà chúng con cần trong cuộc sống, để chúng con cương quyết để thuộc về Chúa.

 

Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng con không mất đi niềm tin, và chúng con được nhận ra sự hiện diện thánh thiêng mà Chúa Giêsu đã thiết lập trước khi đi vào cuộc tử nạn, hôm nay vẫn tiếp tục dành cho chúng con sự đụng chạm, sự cảm nghiệm, để chúng con sống với Chúa, để chúng con rước Chúa vào lòng – là một nơi mà chúng con cảm thấy an toàn nhất, chúng con cảm thấy hạnh phúc nhất, một nơi để chúng con nương tựa.

 

Dù là những ngày khó khăn đau khổ căng thẳng giữa cuộc sống, dù là bị bách hại nhưng vẫn còn có Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng chúng con tin, Đấng sống động để cho chúng con gặp gỡ vinh quang của Ngài, Đấng chúng con phục tùng thờ lạy và tôn vinh, Đấng Thiên Chúa ở cùng con người khi con người kêu cầu danh Chúa và tin vào Ngài.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là một kho tàng lớn lao để dành cho toàn thể nhân loại, cho người Kitô hữu khi chúng con thật sự biết sự giá trị quan trọng mà Chúa đã dành cho chúng con và chờ đợi chúng con nơi ngày hôm nay.

 

Trong cơn dịch bệnh người ta thì sợ hãi, cô lập, nhưng Chúa thì đến thăm chúng con qua các vị linh mục. Các vị linh mục họ trưởng thành, can đảm và đem Chúa Thánh Thể đến để viếng thăm, và xin sự chúc lành của Ngài trong thiêng liêng, giữa những thành phố vắng bóng người, hay bị giới nghiêm hoặc bị cô lập, một thành phố biết bao nhiêu người đã ra đi, đã chết.

 

Nhưng Chúa Giêsu Thánh Thể đi thăm những người chết, đi thăm những người con hấp hối, đi đến từng mỗi một bệnh viện mà trong thiêng liêng với lòng tin Ngài luôn luôn ở cùng chúng con. Sự lớn vĩ đại đó mấy ai có thể thấu hiểu? Nhưng chắc chắn rằng sự hiện diện của Ngài dành cho chúng con, với sự đáp lại mà Chúa Thánh Thần dạy để dâng kính Lạy Thứ Tư và Dấu Thánh thứ tư có ý nghĩa qua Năm Dấu Thánh.

 

Hôm nay ai dạy chúng con hiểu được điều này? Mẹ Maria. Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – Đấng ở dưới chân Thập Tự Giá, Đấng lắng nghe sự trăn trối cuối cùng của Chúa Giêsu, và Đấng hiểu được ý nghĩa của Năm Dấu Thánh.

 

Ngày hôm nay Chúa Thánh Thần muốn chúng con lắng nghe Mẹ, từ linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim, dâng kính với một lòng phủ phục trong tâm tình tạ tội, tạ ơn và tri ân, trong tâm tình sám hối. Vì chính tội mà Chúa đã chết cho chúng con nhưng hôm nay chúng con trưởng thành và trở về chưa?

 

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, cho dù diễn tả biết bao nhiêu cũng không có lời lẽ nào đủ cả. Chúa chỉ mong muốn rằng Năm Dấu Thánh là một bằng chứng của đức tin dành cho thế giới của nhân loại, là một dấu ấn được đóng trên linh hồn chúng con, để được tha thứ khi chúng con hiểu và chúng con chứng minh trong đời sống cầu nguyện và trong đời sống thuộc về chúng con với Chúa.

 

Không ai có thể lung lạc chúng con, không ai lấy đi được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng con và không ai lấy đi tình yêu của chúng con dành cho Chúa. Dù là ít ỏi bé nhỏ, dù là rất nhiều điều không xứng, chẳng bao giờ tương xứng, nhưng thân phận của con người thấp hèn yếu đuối tội lỗi chỉ có bấy nhiêu đó thôi Chúa ơi!

 

Xin Chúa đón nhận! Xin cho chúng con cơ hội để được yêu Chúa, để được yêu đời sống đức tin mà chúng con có cả một gia đình thiên quốc khi chúng con ngắm nhìn Thập Tự Giá. Xin cho chúng con nhận thấy chính tội của chúng con mà Chúa phải chết, nhưng Chúa vẫn yêu chúng con và vẫn tha thứ cho chúng con bất cứ hoàn cảnh nào.

 

Xin cho chúng con một lòng cung kính để tuyên xưng, để cảm tạ và không ai có thể lung lạc chúng con bất cứ hoàn cảnh nào, vì Chúa đã chết cho chúng con, vì gia đình thiên quốc vẫn ở cùng chúng con, vì cái chết đau đớn của Chúa để mong chúng con được sống, được trưởng thành và được cứu.

 

Đó là điều cần thiết nhất trong cuộc sống. Mọi điều đang xảy ra như một cơn bệnh của Coronavirus mà con người quá sợ, nhưng chúng con không sợ về phần linh hồn sao? Linh hồn của chúng con đã đi lạc bước, linh hồn của chúng con đã thiếu yêu thương, thiếu tôn trọng, linh hồn của chúng con đã sống trong một đời sống thực tế nhiều hơn đức tin.

 

Xin cho chúng con hiểu rằng Mẹ Maria dạy đã đến lúc, giá trị của linh hồn vẫn còn dấu ấn mà Chúa đã đóng trên linh hồn chúng con. Chúa sẽ là Đấng tha thứ, nhưng chúng con phải trở về, phải sám hối, phải ăn năn, phải cải thiện đời sống để xứng đáng được đón nhận Năm Dấu Thánh của tình yêu, của ân sủng, của Lòng Thương Xót để giải thoát chúng con trong mọi hoàn cảnh, trong mỗi thời điểm, trong mỗi vấn đề cũng như trong mỗi tầng lớp.

 

Xin cho chúng con tin để chúng con tuyên xưng một lòng cung kính, thờ lạy, hiệp nhất phủ phục và tuyên xưng Đấng chúng con thờ, Đấng duy nhất cứu chúng con, Đấng giải cứu chúng con và Đấng phục sinh vinh quang khải hoàn, để bất cứ hoàn cảnh nào chúng con cũng được sống và được cứu. Amen

 

Lạy Thứ Sáu kính dâng lên

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria

và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.

Lạy Đức Chúa Cha, con cảm ơn Cha. Cha biết tất cả mọi điều trong đời sống của chúng con, Cha chọn cho chúng con một người Mẹ gương mẫu, một người Mẹ đã hiểu được đời sống chúng con cần gì và phải làm gì.

 

Đời sống chúng con cần phải đáp lại với sự mời gọi và thực hành những gì với Đức Giêsu, Con của Mẹ và là Chúa của Mẹ, đã sắp đặt cho chúng con trong công cuộc cứu độ và đưa chúng con đến với tình yêu của Đức Chúa Cha và đưa chúng con đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, để hoạt động trong đời sống của chúng con, để được biết và nhận ra những gì thuộc về Chúa một cách thiêng liêng hiện hữu giữa nhân loại.

 

Xin cho chúng con bớt đi sự ngoan cố cứng đầu, xin cho chúng con triệt để học sự khiêm nhường nơi Mẹ, yêu Mẹ, lắng nghe Mẹ và thực hành sự chỉ dạy của Mẹ. Cũng là sự chỉ dạy của Mẹ đã dành cho chúng con gần nhất trong thế giới; đó là tại làng Fatima, qua ba chị em họ Lucia, Jacinta và Phanxicô.

 

Mẹ dạy lần hạt Mân Côi, dạy chúng con sám hối ăn năn trở về, dạy chúng con đến với Mẫu Tâm của Mẹ và dạy cho tất cả các linh mục, các Giáo Hoàng trong mỗi thời đại với những vấn nạn của xã hội, với những điều mà con người trong lề luật và còn rất nhiều điều trong cuộc sống.

 

Xin cho chúng con được dâng kính với lời tri ân, biết ơn và cảm tạ ơn Mẹ. Nhờ những gì Mẹ ban và cho chúng con mới có Sáu Lạy ngày hôm nay. Sáu Lạy đã giúp chúng con tiến bước, dù những khó khăn, dù trải qua những thách đố, dù trải qua những dịch bệnh, chúng con vẫn còn có cơ hội để được thưa với Chúa, với một tâm hồn cảm nghiệm tội lỗi của chính mình, để xin Chúa thứ tha, để chúng con nhận ra và thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò trong lúc này.

 

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ tiếp tục dẫn chúng con và đưa chúng con đi vào một thế giới mà chúng con cần hiểu sự sám hối ăn năn bằng linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim, trong lòng tin bền đổ và kiên nhẫn, để được Chúa thứ tha, để được Chúa can thiệp và cho thế giới được nhận ra để sám hối, ăn năn trở về cho kịp lúc. Xin đừng quá trễ và quá muộn!

 

Trái Tim của Mẹ đã quá đau, quá phiền muộn. Nước mắt của Mẹ đã trào dâng bằng huyết lệ, nước mắt của Mẹ mỗi ngày khóc cho nhân loại, vì quá yêu những người con và tìm cách cứu chúng con, nhưng chúng con vẫn dửng dưng thờ ơ.

 

Ngày hôm nay chỉ có một điều duy nhất mà chúng con cần làm, để giúp chúng con món quà mà chúng con cần phải lãnh nhận để đi đường, giữa cuộc sống với bao biến cố, với bao sóng gió, với bao dịch bệnh linh hồn lẫn thể xác. Chỉ có món quà này để giúp chúng con và hiểu được Chúa sẽ tha thứ cho chúng con cho đến giây phút cuối cùng, nhưng chúng con phải đáp lại bằng lòng sám hối ăn năn với sự cương quyết.

 

Vì đó là điều mà chính Mẹ đã nhắc cho chúng con, Mẹ không muốn chúng con sa vào những lưới bẫy tội lỗi. Xin giúp chúng con để được lắng nghe Mẹ trong sự vâng phục, học nơi Mẹ sự khiêm nhường và một đời sống triệt để, để xứng đáng với những gì được ban và cứu chúng con trong cơn dịch bệnh.

 

Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất kính dâng, thờ lạy và tôn vinh Mẹ Maria – Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu độ, Mẹ của toàn thể nhân loại, Mẹ của mỗi tội nhân, mỗi phạm nhân, mỗi thánh nhân, mỗi chứng nhân, mỗi nạn nhân, mỗi bệnh nhân, mỗi linh hồn nơi chốn luyện hình và mỗi tông đồ còn sống khắp nơi  trên thế giới.

 

Xin cho chúng con cùng nhau trong sự phục tùng hiệp nhất mà cầu nguyện, để đời sống đức tin với chiều sâu, với sự lắng đọng, để nhận ra một cách mạnh mẽ, trung thành bền đỗ với Chúa và trở về trong tâm tình sám hối ăn năn, để được Chúa thứ tha và can thiệp.

 

Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Xin cứu chúng con trong cơn dịch bệnh để tất cả mọi người được trở lại với một đời sống bình thường, với đời sống đức tin, đời sống phụng sự, đời sống phục vụ và đời sống mục vụ mà các linh mục, các tu sĩ và Giáo Hội chúng con, qua đời sống phục vụ mà các ngài đang mang trên vai. Xin cho các ngài phục vụ bằng con tim, bằng một đời sống công chính, sự thật, lẽ phải, nơi đời sống mục vụ cần có.

 

Đó là điều mà Chúa đang chờ đợi mà Mẹ Maria nhắn gởi. Xin cho tất cả mọi người chúng con cùng đồng lòng hiệp nhất để cầu nguyện; mọi sự trong sự hiệp nhất, để chúng con trở về một thế giới hòa bình hạnh phúc, bình an, và tự do. Chúng con nhân danh Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con. Amen.

 

Con xin cám ơn Mẹ đã dành cho chúng con cơ hội để xin với Thánh Cả Giuse. Xin ngài cầu bầu, ngài là đấng gương mẫu cho thế giới của loài người nhân loại, và các gia đình cũng như Giáo Hội. Xin cho mọi người hướng về Thánh Giuse để cầu xin với Ngài; lời cầu bầu của ngài sẽ giúp chúng con trên bước đường thăng tiến trong nhân đức mà trở về với Thiên Chúa một cách xứng đáng.

 

Xin ba tổng lãnh thiên thần che chở và bảo vệ chúng con trong lúc này; chúng con không hiểu và chúng con chưa hiểu điều gì đang xảy ra, như có một điều gì đó đang báo trước, với một linh tính không may và không lành cho xã hội và thế giới ngày nay qua cơn dịch bịnh của thân xác Conoravirus, nhưng sẽ có một cơn dịch bịnh của linh hồn cũng phải cần điều trị và chữa trị một cách ác liệt trong thời điểm mà điều dữ và điều lành đang tranh đấu trong thời điểm ngày hôm nay.

 

Xin Chúa cho mọi người được mở mắt trở về, và xin các tổng lãnh đánh tan những bẫy rập của thần dữ, nó đang kềm chế những người anh chị em chúng con; nhiều người đồng loại chúng con đang tham lam, khát vọng với chức vụ, bán lương tâm và lương tri để đi theo con đường bất chính.

 

Cho nên, chúng con xin ba tổng lãnh cùng với các thiên thần, các thánh và triều thần thánh thiên quốc xin hãy giúp chúng con, cứu chúng con, giải thoát chúng con, để chúng con qua cơn dịch bịnh này mà bình tĩnh trở lại với một Đấng binh vực, qua các tổng lãnh, các thiên thần, và với lời cầu nguyện của các thiên thần bản mệnh và gương sáng của các vị thánh.

 

Xin giúp chúng con trở lại với Giáo Hội của chúng con, Giáo Hội mà Chúa Giêsu thành lập, Giáo Hội của tình yêu, Giáo Hội của yêu thương, Giáo Hội liên đới. Giáo Hội mà chỉ có một Thầy Chí Thánh, và hiệp nhất trên dưới một lòng, với một Đấng Thiên Chúa mà chúng con tin, chúng con thờ lạy tôn vinh, và các thiên thần và mọi người trên trần thế và các linh hồn nơi chốn luyện hình hiệp nhất để tung hô, ngợi ca, chúc tụng và thờ lạy Thiên Chúa, qua sự phủ phục, đầu phục, trong tâm tình sám hối ăn năn.

 

Xin lời cầu bầu của các vị thánh, các thiên thần giúp chúng con trên bước đường trở về; dù là thế kỷ này đang tranh đấu trong chiến tranh đau khổ nhưng Chúa là Đấng chủ quyền và nếu Ngài cho phép thì tất cả sẽ trở nên hòa bình, hạnh phúc như chúng con khao khát. Xin cho mọi người được sám hối, ăn năn trở về, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con bây giờ cho đến mãi muôn đời.

 

Lucia cùng với tất cả anh chị em xin được kết thúc vào lúc 7 giờ 35 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 5, ngày 16,  năm 2020, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá, trước linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót, và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Chúng con xin vì dấu Thánh Giá, xin chữa chúng con, cho khỏi sự dữ. Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen. Amen. Amen.


Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.net

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

 – nrttej.org

Rước Mình Thánh Chúa Ra Thế Giới

 – EucharisticJesus.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người bạn quen biết.

 

 

 

error: Content is protected !!