Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Sáu Lạy Ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Thông Điệp Ngày 16-6-2022
Lucia: (Được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần)
 
Lạy Chúa, 11 giờ 19 phút, ngày Thứ Năm, ngày 16, tháng 6, năm 2022, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà tạm, Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót, và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Hôm nay chính thức là ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa; và đặc biệt Chúa dành cho anh chị em chúng con họp mặt nhau để tham dự thánh lễ vào chiều hôm nay, là lễ Sinh Nhật của nhóm chúng con sau hai năm chúng con mới gặp nhau lại vì trận dịch Covid-19 vừa qua.
Sau chuyến đi nghỉ hè trở về Chúa dành cho con có một cái nhìn mới hơn với thế giới hiện tại hôm nay, dù có biết bao nhiêu căng thẳng nhưng vẫn có một điều gì đó; Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, qua bao thế hệ và muôn thế hệ Chúa vẫn dành cho con cái của Ngài, trong số đó có chúng con. Đặc biệt buổi sáng hôm nay chúng con được nghe Bài Đọc I, nói về tiên tri Êlia, vị tiên tri đầu tiên mà Chúa Cha đã chọn. Ngài có rất là nhiều điều với tất cả những việc mà Chúa qua ngài, vì mỗi một thời đại đều có những vị ngôn sứ. Những việc của ngài làm mang vinh quang, chứng minh cho sự hiện diện của Thiên Chúa vẫn ở cùng con người và chọn con người để thực hiện những việc quan trọng nhất để làm sáng danh Chúa, và cho mọi người được nhận biết, tin và trở về.
Tiên tri Êlia ngài đã có một lịch trình, quả thật chúng con thấy cuộc sống khi ngài thực hành nhiệm vụ với sứ vụ của mình cũng trải qua bao vất vả, bao thử thách, nhưng ngài vẫn một lòng chung thủy, trung thực và một lòng trung thành với Thiên Chúa. Cuối cùng, ngài đã không đi vào cái chết mà ngài được rước về Thiên Quốc bằng chiếc xe ngựa có lửa; đó là một sự vinh quang mà Thiên Chúa ban cho ngài khi còn sống và ngay cả linh hồn mai sau.
Đây là những việc vốn có trong giòng lịch sử, Thiên Chúa có quyền ban cho ai điều gì để được đón nhận; ngày hôm nay chúng ta cũng đừng xem thường về ơn tiên tri và ngôn sứ, mà mỗi một thời đại Thiên Chúa cũng chọn cho chúng ta. Vì không có ai có thể thực hiện được việc của Thiên Chúa khi họ không biết và không hiểu; chỉ có Chúa Thánh Thần là Đấng có thể thực hiện những việc phi thường lạ thuờng, để nói lên ơn tiên tri và ngôn sứ mà Chúa đặt để cho từng người và cho chính chúng con trong thế giới này.
Ngày hôm nay chúng con không cảm thấy có điều gì sợ hãi hoặc lo âu vì con người của chúng con không thể có trình độ và cũng không có khả năng để làm; có những việc quá sức khi chúng con thực hiện, những việc tốt đẹp quá nhiều lắm lúc chúng con cũng tự nghi vấn và nghi ngờ chính mình vì chúng con không biết. Nhưng ngày hôm nay có những điều chúng con phải cần ghi nhận, đó là những tiên tri đã từng có qua bao thời đại các ngài cũng là những người hoàn toàn đi trong Thần Khí của Chúa để thực hiện những việc của Chúa làm. Một mình tiên tri Êlia đã đánh thắng bốn trăm sư sãi và họ phải chịu thua mà chết, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền và chỉ có sức mạnh của Thiên Chúa mới có thể đánh gục những gì trong tà đạo của một thế giới.
Ngày hôm nay thế giới vẫn còn những ngày với tà đạo; con người của chúng con thì luôn luôn nghi ngờ nhưng việc của Chúa thì mang lại cho chúng con đức tin, niềm vui, bình an và niềm hy vọng vốn có. Ngày hôm nay chúng con không thể vì một thói quen lệ thuộc nơi thể lệ của con người, và không có thể với một cặp mắt nhìn xa, nhìn sâu, để nhận biết tình thương của Chúa qua bao thế hệ đã gởi tiên tri và ngôn sứ nhắc nhở, dạy dỗ và giúp đỡ cho chúng con; vì chúng con luôn luôn có Chúa, vì Chúa luôn luôn nhìn thấy và thấu suốt qua bao thời đại, dành cho tất cả những sự đặc biệt để dạy dỗ cho con cái của Ngài, chính là chúng con.
Đó là niềm hạnh phúc nhất mà chúng con không hết lòng tạ ơn Chúa, để đáp lại lời mời gọi, mà trong thời gian này chúng con lại nghi ngờ, sợ hãi, đoán xét, để cho thế giới nó đi vào đời sống của chúng con theo luật lệ rồi từ đó chúng con rời xa hoặc không thấy được giá trị của ơn mình có để thực hiện những gì Chúa cho phép. Bởi vì sự tốt đẹp nhất đến từ Thiên Chúa, còn những gì từ hạ giới, thuộc về thế gian thì chúng con thấy là ghen tuông, ganh ghét, đố kỵ, nghi ngờ và sợ hãi, đó là của thế gian; còn niềm vui, hạnh phúc, bình an từ nơi Thiên Chúa.
Vì chính những điểm này mà chúng con cảm tạ ơn Chúa. Sau mười hai năm chúng con tiếp tục, dù rằng có hai năm gian đoạn vì tình hình chung của thế giới vì dịch bịnh Covid chúng con không gặp gỡ nhau; nhưng suốt những ngày tháng Chúa bắt đầu cho gặp gỡ thì chúng con đã từng gặp gỡ nhau cách này cũng như cách khác. Vì chúng con được sự liên đới do Chúa sắp đặt để chúng con có nhau và còn nhau; không phải anh chị em trong một mái gia đình nhưng anh chị em một Cha trên trời, để chúng con gần gũi nhau, thương yêu nhau và nhận ra sứ vụ của mình nơi Chúa giao cho.
Tất cả chúng con đều là những người con mà Chúa chọn, mỗi một người đều là vai trò là tiên tri và ngôn sứ; ngôn sứ được nói và được làm chứng, ngôn sứ được viết bài, được dịch bài, ngôn sứ được cảm nghiệm và suy niệm, được cầu nguyện. Tất cả chúng con đều là những ngôn sứ trong tình thương của Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành đặc biệt; chỉ cần là chúng con hiểu được cái ơn của mình Chúa ban để chúng con sống trong niềm vui và cảm tạ ơn Chúa, để chúng con lớn lên trong ơn Chúa mỗi một ngày.
Đó chính là những điều mà chúng con cần có đối với người Kitô giáo hiện nay; thay vì chúng con nghi ngờ đoán xét người đó là ma quỷ, là người này người kia, chúng con để thời gian mất đi. Ma quỷ nó cũng chẳng làm được gì, mà nó làm cho con người bất an, gây gổ, nhưng Chúa thì dành cho niềm vui, sự bình an. Tại sao chúng ta không chọn những gì tốt nhất mà để chúng ta nhận thấy sự hiện diện của Chúa hơn tất cả, tại sao chúng ta đặt để điều đó? Bởi vì chúng ta chấp nhận những điều của con người ở hạ giới với sự tầm thường bình thường và từ đó chúng ta nghi ngờ, nhưng Thiên Chúa thì quá tuyệt vời, quá cao siêu, quá nhiều điều gần gũi, cho chúng ta niềm hạnh phúc bình an đến nỗi chúng ta không ngờ được.
Hãy nhớ rằng trong chúng ta luôn có Thần Khí của Chúa; chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần ngự trị, chính vì có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần cho nên các ngôn sứ và tiên tri mới làm được những việc phi thường đó. Thì hôm nay cũng vậy, Chúa Thánh Thần không bao giờ ngưng nghỉ để giúp chúng ta, chỉ cần chúng ta hợp tác lắng nghe những điều của Ngài dạy để chúng ta giữ lấy sự bình an và chúng ta tiếp tục đi trên bước đường mà Chúa dùng chúng ta và chọn chúng ta. Xin cho tất cả mọi người trưởng thành vì những điều được ghi chép đã có trong Phúc Âm Chúa đã dành cho Giáo Hội chúng ta những đấng bậc; các ngài đã được học hỏi rất nhiều, giảng hay, có tất cả những điều đó, nhưng điều Chúa cần thiết nhất mà Chúa đang mong đợi là điều gì?
Chính là chúng ta hợp tác và thực hành trong sự khiêm nhường, trong sự lắng nghe và vâng phụ; xin Chúa thương cho tất cả anh chị em chúng con thấm nhập được niềm vui và ân sủng của Chúa Thánh Thần, để chúng con sống một đời sống thật là lý tưởng, một đời sống có Chúa. Niềm vui của chúng con là Chúa, vì chúng con biết rằng thế giới này không thể làm chúng con vui,  dù là những hưởng thụ thoáng chốc, dù là đầy đủ những tiện nghi, tiền tài, danh vọng, nhưng nó không giữ lại điều gì cho tâm hồn và trái tim khắc khoải.
Chỉ có Chúa mới lấp đầy vết thương lòng, lấp đầy trái tim chúng con; trái tim chúng con đang thổn thức, trái tim chúng con đang đi tìm. Vì tiền không thể mua được tất cả, vật chất tiền tài không thể mua được sự bình an cho tâm hồn, không thể mua được niềm vui, hạnh phúc và hy vọng; chỉ có Chúa là Đấng duy nhất. Ngài là tác giả của tình yêu, Ngài là tác giả mang lại cho chúng ta niềm hy vọng, và một sự phong phú tràn đầy trong đức tin, để nhận ra thế giới của chúng ta không thuộc thế gian này, mà thế giới của chúng ta vĩnh viễn muôn đời với niềm vui, hạnh phúc, nơi chốn vĩnh cữu muôn đời trên thiên quốc.
Nếu muốn được điều này chúng ta phải hiểu được lịch sử của một Đấng Thiên Chúa cho chúng ta quyền sở hữu thuộc về chúng ta vẫn còn, nhưng cần nhất là chúng ta đòi hỏi làm sao để gặp được, cảm nghiệm được điều đó thuộc về mình, và chúng ta có thể tiếp tục một đời sống thiêng liêng giữa chúng ta mà Thiên Chúa đã cho. Vì Chúa là tình yêu; Ngài cho chúng ta những sự tốt đẹp nhất, nhưng trong thế giới này chúng ta cần phải bước qua những ngày tháng thử thách, bởi vì những gì thuộc về Thiên Chúa thì thế gian sẽ chán ghét chúng ta; vì chính những điểm đó mà Chúa Giêsu từng nói với các tông đồ năm xưa, vì họ không thuộc về thế gian này, “Xin Cha gìn giữ họ để họ thuộc về con và thuộc về Cha.”
Đây là những điểm Chúa Giêsu đã biết trước những gì sẽ xảy ra; ngày hôm nay chúng ta cũng đang trên bước đường, dù những ngày chúng ta hoàn toàn sống trong âm thầm; vì chúng ta biết Chúa yêu chúng ta và cho chúng ta quá nhiều điều khi chúng ta là những kẻ tội lỗi, nhưng Chúa không nhìn vào những tội lỗi yếu đuối đó mà Chúa chọn chúng ta để trở thành những môn đệ nhỏ bé âm thầm bên Ngài; chúng ta đã có nhiều điều trong đời sống chúng ta không thể từ chối được niềm vui và những sự bất ngờ trong cuộc đời chưa bao giờ có.
Nhưng rồi cuộc sống cứ mãi trôi dần, và từ đó chúng ta đã trở thành thói quen, khi trở thành thói quen thì chúng ta khó đứng dậy trong sự phấn khởi, nhưng hãy nhớ rằng nếu chúng ta muốn duy trì được ơn chúng ta trong niềm vui, chúng ta không thể thiếu cầu nguyện, không thể thiếu đời sống nội tâm, bằng việc làm, bằng sự thách đố, và bước qua những sự thử thách cần có. Đây là một điều căn bản nhất mà đa số chúng ta quên đi để chúng ta lựa chọn những sự vừa ý, những sự vừa ý sẽ dẫn chúng ta đi đến vấn đề cầu an theo thói quen trong cuộc sống; những sự thử thách thì chúng ta luôn luôn có, những điều chúng ta không giải quyết được chúng ta tìm ai?
Tìm đến Chúa, chính sự thử thách đó sẽ dạy cho chúng ta có những kinh nghiệm mà Chúa đã muốn chúng ta sống trong đường lối đó, mỗi kinh nghiệm trôi qua chúng ta sẽ trưởng thành hơn trong ơn Chúa. Chúng ta biết phân biệt đúng sai, thật giả, thiện ác, chúng ta biết thánh ý của Chúa dạy để chúng ta có thể hội nhập trong vai trò mà chúng ta làm chứng và cũng là chúng ta có cơ hội để hiểu rõ, thông cảm cho những người anh chị em khi chúng ta gặp gỡ họ để chia sẻ cho họ bằng cái kinh nghiệm của mình đã gặp.
Đặc biệt, ngày hôm nay tiên tri Êlia ngài cũng đã gặp rất nhiều, ngài cũng đã bị đuổi bắt, ngài cũng bị nhiều người tìm cách để giết hại ngài; nhưng thế gian này cũng phải có luật trong trật tự của chính nó. Chúa cũng dành cho chúng ta gặp, nhưng cũng không thay đổi được, chỉ với niềm tin thì chúng ta tránh được. Như Chúa đã giúp cho tiên tri Êlia khi ông quá mệt mỏi và ông muốn chết, nóng quá ông cũng muốn chết, nhưng cuối cùng Chúa ở bên cạnh; Chúa sai con quạ đem đồ ăn đến, Chúa còn dành cho cuộc đời của tiên tri Êlia rất là nhiều điều mà Ngài đã làm rất lớn lao vĩ đại với vinh quang của Thiên Chúa.
Gần nhất là chúng ta thấy thời của các ngài trước kia nhiều điều kiện không có cho nên các ngài rất là vất vả; nhưng thời nay chúng ta không vất vả, chúng ta có tự do không ai cấm đoán, không ai treo ngược chúng ta để mà đánh đập chúng ta, không ai bỏ tù chúng ta cả. Nhưng cần nhất là chúng ta phải thách đố chính mình để chúng ta có thể bền đỗ đủ để mà làm việc cho Chúa, và chúng ta vượt qua khỏi cái điều giữa người và người trong sự bất đồng ý kiến hay tự ái tự cao để chúng ta làm việc cho Chúa hay không? Đây là điều quyết định để chúng ta phải trưởng thành hơn khi chúng ta dâng lời cầu nguyện, và cảm tạ ơn với những gì Chúa ban cho chúng ta; sự dạy dỗ của Ngài sẽ giúp chúng ta hiểu biết thêm.
Và giờ đây con không quên, đặc biệt Chúa đưa anh chị em chúng con về trong ngày mừng ngày Sinh Nhật của nhóm ngày hôm nay, đó là mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa. Chiều hôm nay chúng con sẽ tham dự thánh lễ Latin, dù con không hiểu nhưng con biết thánh lễ Latin rất là sốt sắng; đồng thời chúng con sẽ chính thức tham dự thánh lễ và chúng con sẽ đi kiệu Thánh Thể Chúa ở đây cũng như ở Đan Viện Biển Đức như chúng con đã có dự định qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Còn điều gì thay đổi nữa thì xin Chúa theo cách của Chúa dạy cho chúng con và giúp chúng con đi đúng đường lối với những gì Chúa muốn.
Và giờ đây, con không quên đại diện anh chị em chiều hôm nay vì chúng con sẽ tất bật không thể lạy Chúa được cho nên hôm nay con dâng của lễ đầu tiên thay thế cho anh chị em của con, có mặt hay không có mặt. Chiều nay con đại diện để thưa như mọi ngày từng người một con đều dâng lên Chúa cả; xin Chúa thương đón nhận như của lễ đặc biệt chiều hôm nay, ngày lễ Mình Máu Thánh của Chúa, để chúng con được rước Chúa vào lòng. Chúa đang ở với chúng con, và Chúa muốn nghe tâm sự của chúng con, Chúa muốn nghe những điều chúng con dâng lên Ngài, xin Chúa can thiệp cho chúng con với những việc chúng con muốn nhưng chưa làm được.
Xin giúp anh chị em chúng con mỗi ngày trong sự trưởng thành, để họ sống đúng như sự mời gọi trong vai trò Chúa dành cho chúng con, để Chúa Thánh Thần hoạt động một cách nhạy bén, để anh chị em chúng con bỏ đi những điều quen trong cuộc sống với thể lệ và tục lệ của con người, mà hãy sống với một tinh thần phó thác để Chúa Thánh Thần quyết định và an bài cho chúng con. Những gì chúng con giữ lại thì Chúa để cho chúng con làm, những điều chúng con làm là những điều của hạ giới không bao giờ thành công cả. Nhưng chúng con biết phó thác và chúng con bó tay vì chúng con không thể làm với sức lực của mình, nhưng chúng con cố gắng hết sức để hoàn tất những gì Chúa cho phép, sau đó Chúa sẽ dành một cách đặc biệt cho chúng con. Giờ đây con xin dâng lên Lạy Thứ Nhất.
Lạy Thứ Nhất, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.
Lạy Đức Chúa Cha, con thờ lạy Cha, con cảm tạ Cha, con cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Cha. Lời này được lặp đi lặp lại trên đời sống chúng con mỗi người và mỗi anh chị em nhưng chúng con không cảm thấy chán, bởi vì chúng con chỉ có những lời bé nhỏ đơn sơ tầm thường này. Chúng con không hiểu, không học và cũng không có kinh nghiệm gì cả, nhưng chúng con biết rằng chúng con được gặp gỡ nhau thêm một năm nữa, chúng con có cơ hội được trở lại với nhau, chúng con có cơ hội để được nhận ra ngày đầu tiên mà Chúa đặt tên cho chúng con vào ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Trôi qua bao năm dù có biết bao nhiêu căng thẳng, dù có biết bao nhiêu người tiếp tục trung thành nhưng cũng đã có biết bao nhiêu người bỏ cuộc, nhưng chúng con vẫn trung thành và tiếp tục ở lại đây với Chúa.
Chúng con thật hạnh phúc vì chúng con không phải là người đạo đức hay là những người tài giỏi, nhưng chúng con chỉ biết rằng không có một nơi nào để chúng con có thể tin tưởng để gởi thác ngoài Chúa ra. Chúa chấp nhận những gì nơi chúng con, dù còn bất xứng, thiếu sót, nhưng Chúa vẫn thương yêu nâng đỡ; đó là niềm hạnh phúc của anh chị em con ngày hôm nay. Cho nên, con chỉ biết nói lên lời cám ơn Chúa, và xin Chúa tiếp tục chỉ dạy, dẫn dắt để chúng con sống trong thánh ý Chúa và biết đi trong đường lối của Chúa, là điều quan trọng nhất. Chúng con không thể làm được khi không có Chúa, chúng con không tự mình biết nếu Chúa không cho phép; tất cả đều để tôn vinh, thờ lạy và quy thuận trước Thiên Chúa toàn năng, Đấng thương yêu và dành cho chúng con sự sống đời này lẫn đời sau.
Chúa đã quá yêu thương thế gian mà hy sinh chính Con Một của Ngài, là Chúa Giêsu Kitô, để ngày hôm nay chính Ngài biến hình và bánh và rượu đã trở thành Mình và Máu Chúa để nuôi dưỡng chúng con. Hôm nay ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa, Chúa đặt tên cho nhóm của chúng con, để chúng con được nói lên lời cảm tạ Đức Chúa Cha.  Cha ơi, không có gì mà chúng con có thể hiểu biết được, dù là những lời tầm thường, bình thường, chúng con chỉ quen sống với những ngày tháng lao động bình thường, với những lời chúng con chỉ biết trong sự giới hạn. Nhưng trong Cha, với Cha và thuộc về Cha quả là một sự phong phú; trong đó những lời lẽ chứa đựng sự tự nhiên, chứa đựng sự đơn sơ khiêm nhường, chứa đựng những điều nhỏ bé, với tâm tình của một người con dâng lên Cha, cũng giống như lời nguyện “Alleluia!”
Hôm nay, chúng con chỉ biết nhờ Đức Giêsu Kitô để chúng con được gọi Cha là “Abba”, “Lạy Cha”. Bởi vì con người trần gian như chúng con là những con người tội lỗi, làm sao có thể thấu hiểu và hiểu biết được bất cứ điều gì? Nhưng thật ra chúng con có Cha, Cha của chúng con chính là Đức Chúa Cha mà chúng con đang dâng ngày hôm nay, để chúng con xin được lập lại chữ “Abba”, “Lạy Cha”, một cách rất thân mật qua Phúc Âm Tin Mừng đã ghi chép.
Chúng con biết được chúng con là con của Cha, dù còn biết bao nhiêu thiếu sót nhưng chúng con xin mãi mãi được Cha dạy dỗ, xin Cha thánh hóa, xin Cha biến đổi. Qua những thử thách chúng con được thuộc về Cha, để chúng con được gần gũi Cha và để chúng con được nhận ra đời sống của mình còn thiếu rất nhiều về đời sống mà chúng con cần, để nói nên lời cảm ơn Cha và để tạ tội với Cha thay cho tiếng nói của mọi tầng lớp, mọi vai trò, gia đình, xã hội và còn rất nhiều nơi nhiều chỗ trong một thế giới văn minh hôm nay. Đời sống đức tin của họ thì quằn quại, non nớt, cho nên đã bị khuyến dụ bởi một thế giới văn minh, và cuối cùng đó là sự cấp tiến của một thời đại văn hóa của sự chết, đã làm cho con người đồi trụy và đi vào vấn đề bạo động, và có biết bao nhiêu điều không thể để chấp nhận với luân lý và đạo đức.
Chúng con có thể làm gì được với tình hình này, trong số đó có con cháu của chúng con? Chúng con chỉ biết – Lạy Cha, con cảm ơn Cha, đã qua mười hai năm, biết bao nhiêu điều mà Cha đã dạy cho chúng con qua Chúa Thánh Thần, có biết bao nhiêu điều mà chúng con đón nhận qua sự chỉ dạy của Ngài nhưng đời sống thực hành thì rất giới hạn. Nhưng chúng con còn tồn tại là sự cầu nguyện, vì đối với thế gian này dù qua mười hai năm hay biết bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, nhưng con người nếu không thay đổi nó vẫn là những ngày tháng mà chúng con cần phải tiếp tục cầu nguyện, cần phải kiên trì và cần phải tiếp tục dâng lên Cha; đối với thế gian không thể nhưng khi Cha cho phép và vào ngày giờ Cha định đoạt thì bất cứ điều gì sẽ có thể.
Cho nên, chúng con cứ tiếp tục dâng lên Cha, dâng lên Cha những tội lỗi yếu đuối, dâng lên Cha những điều mà chúng con khao khát nhưng chúng con chưa làm được hoặc không làm được; chúng con còn nhiều bất xứng thiếu sót. Chúng con dâng lên Cha, chúng con không có của lễ gì xứng cả chỉ ngoài vấn đề này, xin Cha thánh hoá biến đổi; xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Cha và đặt để Cha trên hết, để mọi việc chúng con làm đều có ý nghĩa trong niềm vui, trong bình an và trong niềm hy vọng rất gần với thế giới hiện nay.
Lạy Cha, con dâng lên Cha, xin Cha định đoạt cho cuộc đời của chúng con mỗi một người, và xin Cha an bài sắp đặt cho sứ vụ của chúng con đến với những người anh chị em bằng lời của Cha qua những cuốn sách được ghi chép. Xin Cha định đoạt, xin Cha an bài, xin Cha sắp đặt, để chúng con sống trong đường lối của Cha, trong sự an bài của Cha, và trong sự quan phòng của Cha. Cuộc đời cứ mãi mãi được Cha làm chủ thì con và anh chị em còn sợ gì giữa thế giới này?
Dù có những thử thách, dù có những vu oan, vu khống bởi miệng người đời, nhưng chúng con vẫn hạnh phúc bình an với Cha và trong Cha. Chúng con cần sự binh vực của Cha là đủ, ngoài ra thế giới này họ có thể chấp nhận chúng con nhưng họ rất dễ thay đổi; nếu không vừa lòng một điểm nào đó, mười việc dù chín việc được vừa lòng nhưng một việc có sự yếu đuối thiếu sót thì chúng con mất sạch.
Cho nên, chúng con thật sự chỉ biết thưa với Cha: “Lạy Cha, xin cho chúng con gửi thác linh hồn và thể xác chúng con trong tay Cha, xin dâng tất cả những việc con và anh chị em làm lên Cha, xin Cha định đoạt.” Tất cả mọi sự chúng con không đi ngược lại như những điều mình muốn mà xin thánh ý Cha thực hiện được những điều Cha muốn trên chúng con; chúng con chỉ biết ngày hôm nay là ngày lễ Mình Máu Thánh của Chúa Giêsu, Con của Cha, Đấng mà Cha đã gởi đến thế gian, và nhờ Ngài mà chúng con được sống và tồn tại.
Hôm nay là ngày đáng nhớ Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại với chúng con cho đến ngày hôm nay; vào ngày lễ trọng này con thay thế và đại diện anh chị em nói lên lời cảm tạ, tri ân, chúc tụng và ngợi khen Cha, và xin được dâng Lạy Thứ Nhất trong tâm tình phủ phục, đầu phục và tạ tội. Xin Cha thánh hóa, biến đổi để chúng con thuộc về Cha và xứng đáng với những hồng ân Cha ban và xứng đáng với một Đấng mà Cha đã gởi đến cho chúng con; nhờ vào Ngài để có sự sống như ngày hôm nay. Xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới để được nhận biết và trở về với Cha. Chúng con xin thuộc về Cha. Totus Tuus.
Lạy Thứ Hai, chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu.
 
Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chúa, Đấng Cứu Thế. Hôm nay là một ngày rất đặt biệt, nhắc nhở đến Lạy Thứ Hai chúng con dâng lên Chúa Giêsu, Đấng đã đến với thế gian này ba mươi ba năm – một lịch trình không quá dài nhưng cũng không quá ngắn – nhưng đã để lại cho chúng con sự sống và niềm hy vọng qua cái chết cực cùng của Chúa. Đoạn đường Thập Tự Giá đã dạy dỗ chúng con vì tội mà Chúa đã gánh vác và chịu đựng tất cả, để ngày hôm nay chúng con còn có cơ hội lựa chọn để phạm tội hay dừng lại, không phạm tội hay coi thường tội; tất cả đều là sự lựa chọn khi chúng con có cơ hội.
Xin cho chúng con có cơ hội suy niệm về Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng chúng con tuyên xưng, Đấng đã để lại một lịch trình vĩ đại, chính vì sự đau khổ cực cùng với con đường Thập Giá đó để cho chúng con sự sống ngày hôm nay.
Ngày hôm nay chúng con làm sao biết Mình và Máu của Chúa Giêsu, Đấng đã ở lại thế gian, ở lại với con người? Sự thiêng liêng và thánh thiêng đó vẫn tiếp tục, và hôm nay đặc biệt là ngày Sinh Nhật mà Cha đặt cái tên này cho nhóm của chúng con, để rồi sau mười hai năm chúng con vẫn còn có nhau, và còn có rất nhiều thay đổi. Trưởng thành cũng có nhưng sự thử thách cũng có, già dặn cũng có và những ngày chúng con trở thành thói quen cũng đang có, mọi mặt tốt cũng đến, xấu cũng đến; phần còn lại là sự lựa chọn của chúng con, để có thể tiếp tục bền đỗ trong những ngày tháng dâng lên Cha mọi vấn đề, dâng lên Cha mọi khúc mắc, dâng lên Cha tất cả mọi thành công hay thất bại.
Xin Cha cho chúng con nhớ những điều của Chúa Thánh Thần dạy, đừng quá vui khi chúng con thành công, nhưng cũng đừng quá buồn và thất vọng khi chúng con thất bại, mà hãy giữ lấy sự bình an của tâm hồn. Vì Chúa là bình an, là nguồn ân sủng, là niềm hy vọng, là Đấng luôn dành cho chúng con và binh vực sự thật, sẽ giải quyết mọi vấn để để chúng con được đi đúng đường lối của Ngài. Đó chính là Thiên Chúa đầy quyền năng, Ngài đã đến với thế gian và không ai có thể làm một điều gì có thể dừng lại cả, mà công cuộc cứu độ đó đã trở thành một sự thành công vĩ đại, là Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại mang sự phục sinh cho loài người nhân loại để thế giới còn tồn tại trong niềm hy vọng của hiện nay.
Lạy Chúa Giêsu, con tuyên xưng Ngài, con tin tưởng vào Ngài và con tin thác nơi Ngài; bởi vì Ngài đến để cứu chúng con, và Ngài đã chiến thắng sự chết để mang chúng con từ bóng tối trở về với Thiên Chúa Cha, và tuyên xưng Ngài là Đấng Cứu Chúa của chúng con. Xin cho chúng con được tôn vinh Chúa từng giây từng phút trong đời của chúng con mỗi ngày khi chúng con cầu nguyện. Vì khi chúng con cầu nguyện là chúng con được gặp gỡ Chúa, để chúng con dâng những lời cầu nguyện lên Chúa, dù tâm sự khúc mắc, dù những khó khăn khó giải quyết hay tất cả những điều diễn tả với tình yêu, dù là giới hạn, nhưng chúng con yêu Chúa, chúng con tin vào Chúa.
Vì chỉ có Chúa là nguồn an ủi để chúng con có ngày hôm nay, chỉ có Chúa là động lực để chúng con vượt qua những khó khăn, vượt qua những bịnh tật, vượt qua những nặng nề của thân xác, để có những giây phút thuộc về Chúa trong một sự tuyên xưng khẳng định, Đấng mà chúng con thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ. Xin cho mọi người cũng nhận biết điều này để trở về với Chúa; vì chỉ có ơn cứu độ mới cho chúng con sự sống, và niềm hy vọng đó vẫn còn tồn tại cho đến giây phút cuối đời của chúng con. Xin cho chúng con tin tưởng vào Chúa, để sống một đời sống xứng đáng như Chúa dạy, để chúng con tuyên xưng Đấng Thiên Chúa chúng con thờ lạy.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, con dâng tất cả những gì mà chúng con chưa giải quyết được và còn rất nhiều khúc mắc trong tư tưởng, hành động, sự nghi ngờ của những người anh chị em, hoặc là sự đau khổ với những sự cáo vạ. Nhưng chúng con không sợ, bởi vì chúng con hạnh phúc rằng chúng con được biết giáo lý của Chúa đến để cứu chúng con qua con đường Thập Giá đau khổ và Chúa chấp nhận chịu sự oan ức và cuối cùng Ngài đã chết một cách vô tội trên Thập Giá, nhưng cái chết đó đã mang lại cho chúng con niềm hy vọng hôm nay.
Thì ngày hôm nay, sự thử thách của trần gian này dù mức độ ác đến đâu nhưng chúng con vẫn còn có Chúa binh vực, vì Chúa đã biết con đường này là con đường Chúa đã vạch ra, để chính Ngài mang ơn cứu độ cho nhân loại. Thì hôm nay con đường của chúng con đang đi, dù nhiều hay ít, chúng con cũng phải đi qua con đường Thập Giá này để thấu hiểu con đường đi về thiên đàng là một con đường phải qua một giá mà chúng con cần phải trả xứng đáng chính nó.
Đồng thời, vượt qua những điều ở nơi thân xác yếu hèn tội lỗi, để lột sạch những gì còn tồn đọng trong chúng con, để chúng con xứng đáng bước vào một nơi mà Chúa Giêsu đang chờ đợi từng người chúng con. Ngài đang chờ đợi những môn đệ bé nhỏ mà Ngài yêu thương; Ngài mong mỏi sự đơn sơ, sự khiêm nhường đó vẫn tiếp tục trên đời sống của từng mỗi một môn đệ Chúa chọn, để sớm được gặp Chúa tại nơi vĩnh cửu muôn đời. Xin cho mọi người trên thế giới cũng khao khát điều này để họ được nhận biết, bởi vì Chúa dành cho tất cả chúng con đều là sự bình đẳng giống nhau, nhưng sự đáp lại để có thể lắng nghe và thi hành thì đó là điều đối diện khi chúng con trình bày trước Thiên Chúa và trước quan toà khi chúng con ra khỏi cuộc đời này.
Lạy Chúa Giêsu con tuyên xưng Ngài. Xin cho mọi người sớm nhận biết điều này, vì ai cũng phải đi qua con đường này để kết thúc thế gian và đến với thiên quốc vĩnh viễn, nhưng phải qua giáo lý của Chúa Giêsu Kitô, với sự chỉ dạy của Ngài. Chúng con cứ tìm hiểu, cứ khát khao đi tìm những gì chúng con muốn nhưng chúng con quên rằng những gì chúng con cần và những nhu cầu thì Chúa là Đấng biết rất rõ, chỉ cần chúng con có một trái tim tìm đến Ngài và học như Chúa Giêsu dạy; đó là đọc Kinh Lạy Cha mỗi ngày một cách sốt sắng, đọc với một tâm tình chậm rãi, với một chiều sâu và thấm hiểu lời của Chúa dạy. Đức Chúa Cha Ngài không bao giờ từ chối với những việc có lý và hợp lý, huống gì Chúa Giêsu là Đấng đã dạy chúng ta và Ngài sẵn sàng ban đến cho chúng ta.
Ngày hôm nay Phúc Âm Tin Mừng cũng đã nói chính Chúa Giêsu đích thân dạy Kinh Lạy Cha để giúp chúng ta cầu nguyện, và cũng nhắc nhở chúng ta đừng phô trương, đừng trưng bày, đừng háo thắng, thích cho người khác khen và thích cho mọi người được biết, hoặc là có tâm tình với ý riêng và khát vọng. Xin Chúa giúp chúng con trở nên đơn sơ bé nhỏ, chúng con làm tất cả cho Chúa và dâng lên Chúa. Xin Chúa quyết định cho chúng con, chúng con không tham vọng cũng không thể hiểu giá trị quá lớn như vậy, cho nên ngày hôm nay chúng con cứ tiếp tục cầu nguyện, và chúng con dâng lên Chúa sự vinh quang, hạnh phúc; tất cả đều quy hàng trước Thiên Chúa toàn năng, Đấng Phục Sinh vinh quang, mang lại tình thương và Lòng Thương Xót đã dành cho chúng con và cho thế giới hiện nay.
Xin Chúa cho mọi người được biết và trở về để chúng con hưởng được niềm hạnh phúc mà mỗi một thánh lễ Giáo Hội nhắc nhở; đặc biệt thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa có một sự liên quan thánh thiêng và thiêng liêng, Chúa đang ngự trị và cho chúng con được biết để củng cố đức tin cho mọi người trong nhân loại. Thật là một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng, với tình yêu thương dạt dào trên loài người nhân loại; xin cho chúng con đáp lại với tình yêu dù là còn thiếu sót, bất xứng hay không bao giờ xứng đáng nhưng chúng con biết rằng chữ “Tình yêu” nó gồm có rất nhiều chiều sâu bằng con tim, bằng lý trí để chọn lựa, để thuộc về Chúa. Xin gìn giữ chúng con trong vòng tay yêu thương của Ngài để tiếp tục làm chứng, tiếp tục tuyên xưng và sống một cách xứng đáng qua giáo lý mà Chúa cho phép.
Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, xin cho nhiều người được biết, được nhận và trở về với Thiên Chúa trong sự tuyên xưng. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa. Totus Tuus.
Lạy Thứ Ba, chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần.
 
Lạy Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý, là sự thật. Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng luôn dẫn dắt chúng con ra khỏi bóng tối khi chúng con bị đè nặng bởi tội lỗi yếu đuối. Đời sống của chúng con luôn vấp ngã, đó là những ngày tháng rất giới hạn trong sự hiểu biết của đức tin; cho nên chúng con sống theo lối sống của trần gian, của bản ngã cá tánh, và còn rất nhiều ích kỷ, còn rất nhiều điều trong đời sống bất xứng thiếu sót, còn những việc tham lam, và tất cả mọi điều đoán xét, nghi ngờ; còn rất nhiều, rất nhiều trong đời sống của trần gian mà ai cũng vấp phải, trong đó có nghi ngờ, có kiêu ngạo, có đoán xét, tất cả đều có hàng ngày trong đời sống.
Nhưng nhờ Chúa Thánh Thần Ngài giúp chúng con hiểu được chúng con có thể lệ thuộc vào chính tội; chúng con đã sanh ra trong tội nhưng Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa, là Đấng hướng dẫn, là Đấng chỉ dạy. Bảy nguồn ân sủng Ngài chỉ dạy là căn bản cho chúng con để bước vào cuộc đời này, để chúng con sống và lắng nghe sự chỉ dạy của Ngài một cách nhạy bén. Khi chúng con sống được điều này thì chúng con gặt hái được rất nhiều hoa quả của Chúa Thánh Thần ban cho, để chúng con sống đời sống khiêm nhường, sống tiết độ, sống yêu thương, sống tha thứ và nhẫn nại, sống vâng phục, khó nghèo, sống một đời sống được mời gọi, để biết ăn chay, biết hãm mình, biết hy sinh, và biết tự hạ.
Tất cả những đức tánh tốt này từ nơi Chúa Thánh Thần, không phải chỉ dừng lại tại một điểm, mà còn sức mạnh của Chúa Thánh Thần và còn nguồn gió mới của Chúa Thánh Thần thổi vào để đổi mới; và còn sự xác tín của Thần Khí Chúa cho đời sống của chúng con. Lời nói, việc làm và hành động, tất cả những sự thiêng liêng không giải thích được nhưng chính sự cầu nguyện mà Chúa cho phép để nói lên tâm tình này và nói lên những sự thật mà chúng con rất cần với sự ước mơ của loài người nhân loại.
Có những người không biết, chưa biết, chưa hiểu và chưa tin, nhưng chúng con cứ hãy cầu nguyện để anh em đồng loại chúng con cũng được biết, được tin và tìm về với Chúa. Vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới dạy cho chúng con sự khôn ngoan, sáng suốt, chỉ có Chúa Thánh Thần mới đẩy lùi đi tất cả những yếu ớt, yếu đuối trong sự tiêu cực của chúng con trong mọi hoàn cảnh. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới dạy cho chúng con có một trái tim mới, có một tình yêu mới; chính Ngài day cho chúng con một sự lạc quan, một đời sống chân thành, chung thủy, một đời sống bền đỗ, để chúng con được biết sự giá trị của đời sống nơi lương tâm và lương tri do Ngài dạy và chỉ cho chúng con trong sự thiện và trong sự thật.
Lạy Chúa Thánh Thần, sự tốt đẹp nhất thuộc về Ngài và mọi sự trong chân thiện mỹ cũng thuộc về Ngài; xin cho chúng con hiểu được điều này để chúng con sống trong ơn nghĩa của Chúa, để chúng con lìa bỏ đi tất cả những suy nghĩ, lìa bỏ đi tất cả những khắt khe, lìa bỏ đi tất cả những gì vốn nơi cá tật trong đời sống của chúng con. Không có Ngài sửa đổi chúng con dường như trở thành thói quen và dường như trở thành cá tật khó sống giữa thế giới, chỉ biết sống ích kỷ với bản thân mình. Cho nên, lạy Chúa Thánh Thần, xin đổi mới đời sống của mỗi một người chúng con từng người một, xin đổi mới anh chị em chúng con sau mười hai năm; đặc biệt ngày lễ Sinh Nhật Mình Máu Thánh Chúa của năm nay, chúng con thiết nghĩ rằng không còn cơ hội nữa, nhưng đối với Thiên Chúa không có gì không thể. Tin sẽ được, tìm sẽ thấy và gõ sẽ được mở cho, và sẽ còn những việc lớn lao hơn nữa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy tiếp tục dạy dỗ chúng con, để chúng con được tiếp tục đi trong đường lối của Chúa, với một đời sống đáng nhớ, đáng kính, và trở thành những con người quy hàng, quy phục thật sự, từ tâm hồn lẫn thể xác, để tuyên xưng Đấng Tối Cao mà chúng con thường thờ lạy, chúng con tôn vinh, cầu nguyện. Và chúng con xin được chúc tụng: Ngôi Cha, Ngôi Con, và Thánh Thần, Ba Ngôi nhưng một Chúa, Ba Ngôi vị khác nhau để mọi người được đón nhận hồng ân lớn lao này. Xin cho chúng con biết nhận ra để chúng con tin và phó thác, để chúng con sống một đời sống như Chúa mời gọi, để xứng đáng với tình yêu Chúa ban, xứng đáng với tình yêu Chúa cho, và xứng đáng với đời sống mà ngày hôm nay với những việc cao cả Chúa đã làm trên chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin tiếp tục chỉ dạy chúng con, để chúng con tránh bớt những đam mê ham muốn trong đời sống riêng tư của chúng con, để giúp chúng con thay đổi, thay đổi hàng ngày, thay đổi từng giờ, thay đổi tư tưởng, hành động, việc làm, để chúng con thuộc về Chúa; để sự tuyên xưng của chúng con có giá trị cho những người khác đón nhận, lắng nghe và họ có đức tin trưởng thành hơn.
Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con chỉ biết dâng lên Ngài, vì biết bao nhiêu công việc sắp tới đang chờ đợi chúng con. Xin Chúa giúp chúng con trọn vẹn mọi việc trong thánh ý của Chúa; còn hơn nhiều việc mà chúng con lật đật, chúng con tìm đủ mọi cách nhưng không tập trung, và không để tâm hồn được hướng về Thiên Chúa, nhưng chúng con làm việc chỉ có bề ngoài. Đây là điều cần nhất, xin Chúa giúp chúng con có sự bền đổ, và từ sự bền đỗ chúng con sẽ khám phá ra những sự tốt đẹp nhất mà Chúa sẽ không bao giờ để những người con tìm Ngài phải thất vọng.
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là Đấng mà chúng con tôn vinh, cảm tạ. Xin Ngài tiếp tục dạy dỗ chúng con yêu thương Đức Chúa Cha, chúng con tôn kính và thương yêu Chúa Giêsu, và chúng con đáp lại sự mời gọi của Ngài, chúng con lắng nghe lời chỉ dạy của Ngài trong thiêng liêng đang hiện hữu. Chúng con nhận ra một cách rất rõ ràng Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng chúng con thờ lạy, tôn vinh, cảm tạ, chúc tụng, và một Chúa Ba Ngôi mà chúng con yêu mến, chúng con tôn vinh, chúng con thờ lạy và chúng con phủ phục.
Xin cho mọi người nhận biết điều này mà trở về với Thiên Chúa của tình yêu với Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con và cho thế giới của hôm nay, để cho họ được nhận biết sự cầu nguyện rất quan trọng; sự cầu nguyện đó sẽ được gặp gỡ, cũng xin được trọn vẹn trong niềm phó thác và trong đời sống hy vọng, mà chúng con rất cần trong mọi tầng lớp, mọi vai trò và trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa thương đến thế giới của loài người chúng con hôm nay, là những người đang đi tìm, nhưng họ sẽ tìm điều gì đây giữa ngã ba đường, với chiến tranh, đau khổ, và dịch bịnh, với sự tranh cãi về sự hiệp nhất trong Giáo Hội, và tất cả các nơi khác? Xin cho sự hiệp nhất nên một mới có thể thành công, hiệp nhất nên một thì Chúa mới có thể đổ tràn ân sủng xuống cho loài người, với đôi tay nhỏ bé hứng sao cho vừa?
Cho nên, những gì từ Chúa Thánh Thần là những ân huệ vô cùng lớn lao. Xin giúp chúng con mở lòng, mở mắt, mở con tim, để nhận biết những gì của Ngài và sống đúng như sự mời gọi của Ngài, để mỗi ngày nhạy bén hơn trong niềm vui, trong tình thương, trong hy vọng mà Chúa đã dành cho chúng con trong một thời đại Chúa đến một cách nhãn tiền, Chúa ban ân sủng một cách dồi dào. Sự phong phú đó sẽ giúp chúng con trưởng thành hơn và thật là ý nghĩa khi chúng con thuộc về Chúa. Xin Chúa đón nhận lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh, thờ lạy Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Totus Tuus.
Lạy Thứ Tư, chúng con kính dâng lên Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.
 
Lạy Thứ Tư chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Lạy Chúa, sau mười hai năm cho đến giây phút này có lẽ rằng cũng có những người kề cận nhưng họ không hiểu chúng con làm gì, nhưng sau mười hai năm chúng con cũng gặt hái rất nhiều. Dù là những anh chị em xa xôi, nhưng chúng con cùng một Cha trên trời, cùng những giây phút mà chúng con cầu nguyện trước Chúa Thánh Thể, cùng những giây phút và những tin tức mà chúng con không thể tự mình biết được, cũng không qua truyền thông, nhưng Chúa Thánh Thể dẫn chúng con đến gặp gỡ nhau, cho chúng con cơ hội để chia sẻ cho nhau và biết được tình hình với những điều gì đang xảy ra giữa thế giới.
Chúng con hoàn toàn không lanh lợi, cũng không có những điều mưu mô như con người; khi anh chị em đi chung với nhau thường thì củ ấu cũng tròn, nhưng khi họ đã ghét rồi thì trái bồ hòn nó cũng trở thành méo; đây là những lời dân gian thường nói. Đối với những người đã được mời gọi, nếu họ đã rời khỏi chúng con thì tình thương không còn, chỉ còn sự hận thù, chỉ còn những sự ghét bỏ; nhưng chúng con không vì sự ghét bỏ, vì sự hận thù đó giống như họ mà chúng con phải cao hơn họ như Chúa đã nói, “Hãy yêu thương kẻ thù, hãy tha thứ cho họ; hãy cầu nguyện cho họ, và cũng hãy tiếp tục thương yêu họ.” Bởi vì những người gian ác họ cũng thương yêu thân nhân của họ chẳng có gì đáng kể, nhưng Chúa dạy chúng con hãy yêu thương kẻ thù, hãy tha thứ cho họ, hãy làm ơn cho họ và hãy cầu nguyện cho họ.
Cho nên, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ ơn Ngài. Vì sự hiền lành của Ngài, sự nhẫn nại của Ngài, sự chờ đợi của Ngài dạy cho chúng con được ngày hôm nay, để chúng con có thể thấu hiểu được sự chỉ dạy của Chúa mang lại cho chúng con sự giải thoát với sự băn khoăn trăn trở với tiếng đồn, những ngày tháng chúng con bị phản bội, những ngày tháng bị vu oan, những ngày tháng chúng con thấy được sự bất công giữa cuộc đời này; nhưng Chúa Giêsu Thánh Thể lại bù lấp lại cho chúng con khi chúng con bên cạnh của Ngài.
Chúng con thấy được rằng chúng con chỉ bị một chút xíu qua những người anh chị em bỏ rơi hoặc họ đã làm cho chúng con đau lòng, chúng con chỉ thất bại một phần nào đó trong đời sống kinh tế của gia đình, trong xã hội, hay qua việc làm, chúng con đã đau buồn và thất vọng cỡ nào. Trong khi Chúa, là một Đấng Thiên Chúa đã chết cho con người trong nhân loại; Ngài nhìn thấy tất cả sự phản bội, Ngài nhìn thấy tất cả những gì nơi con người qua bao thời đại đối với Ngài. Nhưng Ngài không bỏ cuộc, Ngài vẫn tiếp tục chịu đựng cho đến giây phút cuối cùng và chết trên Thập Tự Giá; Thập Tự Giá đó đã trở thành sự phục sinh và cho chúng ta cơ hội trở về với Ngài trong ơn tha thứ, là một hồng ân vô cùng lớn lao vĩ đại.
Ngày hôm nay con người không thể quên được Chúa Giêsu Thánh Thể, bởi vì Ngài vẫn còn với chúng ta dù không bằng xương bằng thịt. Ngài là Thiên Chúa, muốn ở với con người và trọn yêu thương con người bằng trái tim, Ngài đã trở thành tấm bánh để nuôi dưỡng linh hồn mỗi một người chúng con; từ sự nuôi dưỡng linh hồn đó chúng con được gặp gỡ Chúa, đón nhận Chúa. Từ từ chúng con cảm nhận tình yêu Chúa, và từ đó chúng con được sống trong đức tin. Ngày hôm nay Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con và cho thế giới này, cho nên có những cử chỉ hành động mà con người khó làm, khó thực hành, nhưng với niềm tin chúng con đã thực hành được điều này; từ sự thực hành đó chúng con cảm thấy lớn lên với tình yêu và chúng con biết cầu nguyện khi chúng con dâng lên cho Chúa.
Chúng con không như mọi người đứng trước hội đường để khoe khoang, nhưng chúng con đến với một tâm tình mà chúng con tôn thờ, yêu mến một cách phục tùng, làm gương sáng để gợi lại cho thế giới lòng tạ tội, tri ân cần có nơi đời sống loài người chúng con, để chúng con mỗi ngày mỗi người hiểu rõ rằng Chúa vẫn còn và chúng ta thì dửng dưng thờ ơ. Thế giới bên ngoài thì đông đúc và những nơi hưởng thụ thì chúng ta tất bậc, chúng ta luôn luôn lo và chăm sóc rất kỹ càng; nhưng Chúa là Thiên Chúa, tạo cho chúng ta điều đó, cho chúng ta điều đó và Ngài chết cho chúng ta được sống ngày hôm nay. Chúng ta không hiểu được thế giới thiêng liêng của thiên đàng mà chúng ta đối diện cả một cuộc đời hay mãi mãi muôn đời, còn những ngày tạm bợ thì chúng ta chăm sóc cho nó quá nhiều, và cuối cùng chúng ta mất đi sự thiêng liêng cao cả quá lớn.
Chúa không trách tội chúng ta nhưng Chúa có quyền buồn vì chúng ta đã ơ thờ với Ngài, Chúa có quyền buồn vì Chúa dựng nên chúng ta, chết cho chúng ta nhưng cuối cùng chúng ta ngoảnh mặt trước Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta; cho nên, xin hãy gợi ý lại cho tâm hồn mỗi một người chúng ta điều gì cần thiết nhất. Lý lẽ, lý luận rất hay nhưng chúng ta chỉ nói trên lý thuyết, chúng ta chỉ thực hành trong những điều chúng ta phô trương. Đa số chúng ta mong muốn những khát vọng, còn những điều của tâm hồn và trái tim, mà Chúa muốn chúng ta dành cho Chúa dường như rất ít trong thế giới này.
Dù sao đi chăng nữa, dù thế giới ít người hoặc không có người nhưng chúng con còn có Mẹ Maria là một gương mẫu duy nhất mà Chúa Cha đã chọn; Mẹ dạy cho những đứa con của Mẹ. Có nhiều đứa con cũng phản nghịch không vâng lời, nhưng cũng có những đứa con rất cần Mẹ và bên Mẹ mỗi ngày, để Mẹ dạy, hành động và thực hành như Mẹ đã dạy, để đời sống đó mà Chúa nhìn đến những đứa con bé nhỏ đó mà thương đến những kẻ chưa hiểu, chưa biết, để nó có cơ hội. Chúa cũng dùng những đứa trẻ đơn sơ bé nhỏ đó để cầu nguyện cho những đứa trẻ cũng cỏi với đời sống khô khan đó.
Cho nên, còn Mẹ, với Mẹ thì nhất định chúng con sẽ hiểu thấu sự chờ đợi yêu thương của Chúa Giêsu Thánh Thể, và sự thánh thiêng thiêng liêng mà con người đòi buộc phải tin, để chúng ta tìm đến Chúa với những ngày tháng căng thẳng và với một thế giới đảo điên như hôm nay, với những ngày trị an bất ổn, và còn ảnh hưởng đến đời sống, với tinh thần, đức tin và mọi mặt trong thế giới này. Xin cho chúng con tìm đến Chúa để nhận ra được sự công chính cần có nơi mình và sự thực hành trong đời sống, với sự hy sinh làm chứng để nhiều người được nhận biết và trở về với Chúa. Đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để chúng ta cảm nghiệm được sự yên lặng, để tâm hồn được nhẹ nhàng, và đón nhận tình yêu mà Chúa đã chịu đựng qua cái chết để cho chúng ta sự sống; hôm nay Ngài vẫn tiếp tục ở cùng chúng ta, an ủi chúng ta và cho chúng ta niềm hy vọng khi chúng ta tìm đến Ngài.
Ngày hôm nay chúng ta phải khẳng định và cương quyết, để nhận biết những gì Thiên Chúa cho để chúng ta thực hành, để chúng ta làm chứng cho thế giới, một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta thay thế cho anh chị em đồng loại của mình, mọi tầng lớp, mọi vai trò, trong tâm tình cảm tạ, tri ân, trong tâm tình tuyên xưng, trong tâm tình mà chúng ta được đón nhận. Vinh quang và ánh sáng được sáng tỏ để chứng minh sự thiêng liêng hiện hữu giữa thế giới này, sự cho phép của Chúa một cách phong phú, và sự hoạt động của Chúa Thánh Thần đang hoạt động dành một cách đặc biệt, để chúng ta cảm nghiệm và chúng ta đón nhận được, và chúng ta tiếp nhận được một tầng đài hiếm có thể tiếp nhận được trong thế giới này.
Cho nên, những gì của ngày hôm nay không tự con người có mà do nơi Chúa dành cho chúng ta qua ba Ngôi vị; sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể là một động lực sức mạnh để giúp chúng ta gởi thác, phó thác, trông cậy, để tiếp tục sống một đời sống công chính triệt để, để đến với một Thiên Chúa mà chúng ta tin, và chúng ta thực hành theo giáo lý của Ngài. Xin cho thế giới cũng dừng lại với những tội ác, đang đê mê và đam mê với những lệ thuộc mà con người đang đi tìm, với nhục dục, tham lam, hút sách, hưởng thụ và và còn những điều bất chính khủng khiếp của một thế giới đang ưa chuộng nhưng đưa họ vào cõi chết. Vì đó là chết dưới sự tinh vi khéo léo của một thời đại bọc xác với sự văn minh nhưng sự văn minh đó đã đưa con người vào sự chết dần mòn của linh hồn.
Xin cho chúng con được đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, là ngọn lửa được đốt sáng, để dẫn dắt những người con cái xa gần của Ngài trở về. Vì chỉ có ngọn lửa của tình yêu này để chúng con mới trưởng thành hơn; đừng mất đi một cơ hội lớn lao ở trong một thế giới mà Chúa đặc biệt cho phép qua sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, để chính Thần Khí đó được đốt sáng cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, cho Giáo Hội, cho xã hội chúng con, và cho tất cả những người con cái khắp nơi; đặc biệt những người Kitô Hữu, để chúng con cần làm điều gì và phải làm điều gì? Vì đây là có hội cuối cùng để chúng con được tái sanh trong Ngài và để cho nhiều người được biết và trở về với Ngài, vì chỉ có Ngài mới có hòa bình, hạnh phúc và bình an.
Chúng con có thể nhìn thấy nắng đẹp của ngày hôm nay nhưng ngày mai chỉ một cơn gió bão hay một thiên tai gì đó xảy ra thì chúng con liệu có còn những ngày tháng như chúng con đang có hay không? Xin cho chúng con tỉnh thức tâm hồn của mình bằng đời sống nội tâm khi cầu nguyện, và tìm đến Chúa Giêsu Thánh Thể, để chúng con được thấy niềm bình an thật sự nơi Ngài ban cho, bình tĩnh đủ để đối diện mọi vấn đề, và tiếp tục trên bước đường mà Chúa mời gọi để trở thành những tông đồ mang đến Tin Mừng âm thầm qua đời sống cầu nguyện, qua món quà Mẹ dạy, và những cuốn sách mà Chúa cho chúng con có thể tiếp tục in ra những lời của Chúa, sự nhắn gởi và sự tiếp nhận qua sự dạy dỗ mà Chúa Thánh Thần ban đến cho toàn thế giới.
Xin cho tất cả mọi người được nhận ra điều này để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể một cách tôn kính hơn, biết về Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều hơn, và nhận ra vinh quang và uy quyền mà Chúa đã cho chúng con, để củng cố đức tin cho mọi người và mọi tầng lớp trong thế giới của hiện nay; nhưng xuất phát từ tình yêu Chúa cho và tình thương qua Lòng Thương Xót mà chúng con được điều này. Tất cả những điều này đến từ nơi Đấng Thiên Chúa toàn năng, yêu thương và tha thứ, để chúng con có những ngày tháng tuyên xưng và sống một cách xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chính chúng con.
Giờ đây, chúng con xin được thuộc về Chúa Giêsu Thánh Thể. Đặc biệt ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa con nói lên lời cảm tạ ơn Chúa. Con tôn vinh Chúa vì Chúa đã dành một cách đặc biệt để đặt tên cho chúng con, cái tên được đặt cho nhóm. Xin cho anh chị em nhớ đến điều này để họ được biết mỗi ngày trong cuộc sống chúng con có sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, dù ở nhà hay bất cứ nơi đâu Chúa không bao giờ ngưng nghỉ viếng thăm chúng con; chính vì điều đó đã củng cố đức tin chúng con để sống đúng như sự mời gọi để làm chứng cho sự thật.
Xin cho mọi người quy hàng, quy thuận trở về, với lòng tôn kính, biết ơn và tri ân; chúng con xin dâng và thưa với Chúa Giêsu Thánh Thể Lạy Thứ Tư mà con kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngày hôm nay Chúa dành cho chúng con cơ hội để nói về Ngài, để chứng minh những việc của Ngài làm, và để làm chứng cho sự thật, để mọi người được nhận ra và trở về với Chúa qua lòng tin, với chiều sâu, với sự suy niệm, với sự cảm nghiệm, để sống một cách có ý nghĩa hơn mà Chúa đã cho và ban đến cho chúng con và cho thế giới. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu Thánh Thể. Totus Tuus.
Xin cho nhiều người biết yêu Ngài, nhận ra Ngài, và nhận ra sự chờ đợi của Ngài, để chúng con đồng lòng hiệp nhất trong sự đầu phục, phủ phục, tôn vinh, thờ lạy, bằng linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim xin thuộc về Chúa. Xin cho Giáo Hội chúng con nhận ra sự chờ đợi của Ngài, để Giáo Hội chúng con nói về Ngài thật nhiều, để mọi người con chiên dân Chúa được quy hàng, quy thuận trước Chúa, Đấng gần gũi nhất, Đấng yêu thương nhất và Đấng đang chờ đợi chúng con một cách sống động nhất, để đức tin chúng con được mạnh dạn hơn, và đời sống với giáo lý được thực hành trên chúng con.
Xin cho chúng con được đón nhận và hiểu ý nghĩa của Kinh Lạy Cha mà Chúa dạy qua bài Phúc Âm hôm nay, để hàng ngày trong tâm tình với chiều sâu, trong tâm tình với những lời nguyện thiết tha dâng kính Thiên Chúa. Đó cũng là của lễ được kính dâng hàng ngày để nhắc nhở chúng con còn có Cha trên trời. Sự an bài của Cha, sự sắp đặt của Cha, sự hiện diện của Cha, và tình yêu Cha đã hiến mình để trở thành của lễ, để cho chúng con được sống và được nuôi linh hồn lẫn thể xác qua thánh lễ Misa, qua Mình và Máu Cha, qua sự hiện diện để chúng con đến viếng thăm, để chúng con được dâng lên Cha, và chúng con được thăm viếng Cha tại các nhà tạm khắp nơi trên mọi miền đất nước.
Xin cho mọi người có lòng yêu mến; chắc chắn rằng khi chúng con đến với Cha tâm hồn chúng con được đón nhận món quà bình an, bình tĩnh, để chúng con sống và nhận biết giáo lý của Cha dạy. Sự thực hành trong đời sống công chính cần có để chúng con thuộc về Cha bây giờ cho đến giây phút cuối cùng. Nhất là thời đại của ngày hôm nay có biết bao nhiêu khuyến dụ, có biết bao nhiêu chi phối, có biết bao điều sợ hãi, nhưng chỉ có Cha mới mang lại cho chúng con sự bình an, mang lại cho chúng con sự bình tĩnh, khiến chúng con không sợ sệt hoang mang, mang lại cho chúng con niềm hy vọng nơi Cha duy nhất qua Chúa Giêsu Thánh Thể.
Con thờ lạy, con cảm ơn Cha. Cha đã đặt tên này cho nhóm của chúng con, thật là hạnh phúc và hiếm có để được điều này; xin cho chúng con nhận diện và thi hành, để chúng con cám ơn Cha mỗi ngày, mỗi giờ trong cuộc sống của chúng con, và nhớ đến những điều của Cha dạy mà thực hành trong đời sống mà chúng con trở thành những chứng tá thật sự cho nhiều người được biết Cha và trở về với Cha, và đón nhận tình yêu của Cha, để họ được tái sanh trong Cha, và củng cố đức tin vững mạnh. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Chúng con xin thuộc về Cha qua Lạy Thứ Tư chúng con dâng lên Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Lạy Thứ Năm, chúng con kính dâng lên  Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô.
 
Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, trước hết con cảm ơn Chúa. Cám ơn Chúa đã cho con một người Mẹ rất là chu đáo về đời sống thiêng liêng và tinh thần Mẹ luôn chăm sóc và nhắc nhở chúng con. Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, con cám ơn Chúa đã cho con được tiếp nhận sự chỉ dạy của Mẹ, Mẹ dạy chúng con để chúng con đến với Chúa qua mỗi một Ngôi vị.
Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, con không thể nói hết được lời cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con, vì chính Mẹ là người duy nhất đã hiểu được công cuộc vô cùng lớn lao mà Mẹ đã âm thầm với hai tiếng “Xin Vâng” cho đến cuối cuộc đời của Mẹ. Mẹ bên cạnh Chúa cho đến giây phút cuối cùng; khi Chúa tắt thở trên Thập Tự Giá Mẹ là người rõ nhất về công cuộc cứu độ lớn lao này. Nhờ chính Năm Dấu Thánh mà hôm nay chúng con được tuyên xưng và suy niệm một cách sâu đậm là nhờ chính Mẹ Maria để chúng con có được điều này. Vì chính những điểm này giúp chúng con hiểu thêm nữa về tình thương của Chúa, chắc chắn Chúa đến để cứu chúng con ra khỏi tội, phần còn lại là xin cho chúng con biết hợp tác và thực hành; không quá khó nhưng cũng không quá dễ.
Nhưng chúng con cần nhất là đời sống cầu nguyện bằng nội tâm, bằng cách suy niệm, mà mỗi một người chúng con đều có quyền làm, đều có quyền thực hành. Vì đó là quyền sở hữu của chúng con qua tình thương của Chúa ban cho, và cũng dành một cách đặc biệt cho chúng con hiểu được ý nghĩa của cầu nguyện khi chúng con phạt tạ thân xác, linh hồn lẫn thể xác, trong những giây phút tập trung hơn, suy niệm nhiều hơn và cảm nghiệm với những điều chúng con dâng, chúng con thưa và chúng con trình bày, để chúng con được thấy và cảm nhận được tình thương bao la của Đức Chúa Cha dành cho chúng con qua bao thế hệ.
Đó chính là Dấu Thánh Thứ Nhất mà Chúa Giêsu mang đến cho chúng con qua Con đường Thập Giá, con đường cực cùng đau khổ mà Ngài đã chiến thắng. Điều chiến thắng đó dành cho chúng con điều gì? Cho chúng con được sống và để cứu linh hồn của chúng con. Tình thương và Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha dành cho chúng con qua muôn thời đại và dành cho chúng con mãi mãi, nhưng chúng con có biết đáp lại để nhận ra và hiểu được những gì nơi Chúa Cha đã làm qua Con của Ngài là Chúa Giêsu.
Dấu thánh đó như một sự đóng dấu cho linh hồn của chúng con, nhắc nhở tình yêu của Chúa vẫn tiếp tục cho chúng con cơ hội, để chúng con được phục thiện phục hồi sau những ngày tháng quen với tội. Chúng con sống trong những ngày tháng xa Chúa, khô khan nguội lạnh, vô cảm, chúng con không cảm nhận với những chữ. Chúng con thường đọc Lòng Thương Xót Chúa nhưng chúng con không hiểu Lòng Thương Xót Chúa như thế nào, và Lòng Thương Xót Chúa làm gì cho chúng con được sống.
Tình thương của Lòng Thương Xót không dừng lại một điểm qua bao thời đại với những người có thể học hỏi hoặc giải thích, nhưng nó mang một chiều sâu cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, khi chúng con suy niệm về Lòng Thương Xót của Chúa; để những kẻ thấp cổ bé miệng như chúng con không hiểu biết nhưng chúng con được Lòng Thương Xót của Chúa để có ngày hôm nay. Đây là một niềm tin vốn cần và có mà Chúa Giêsu khẳng định và muốn chúng con trưởng thành, và hiểu được điều này, để chúng con sống một cách có giá trị và có ý nghĩa mà chúng con đang có do nơi Chúa Cha ban cho. Chúng con không còn điều gì để nói hơn nữa ngoài lời chúc tụng, cảm tạ, tôn vinh, vì Thiên Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, Ngài dành rất nhiều cơ hội và sự mong mỏi của Ngài qua Con của Ngài là Chúa Giêsu, để khẳng định với tình thương mà Chúa đã dành cho chính chúng con qua Dấu Thánh Thứ Nhất mà Chúa Giêsu mang đến.
Dấu Thánh Thứ Hai, vì đã quá yêu thương thế gian mà Chúa hy sinh chính Con Một của Ngài; nhờ chính Đức Giêsu Kitô đã vâng phục đến chết và công cuộc cứu độ đó đã hoàn tất để mang đến sự sống cho loài người nhân loại và mang đến hy vọng qua bao thời đại. Đây là việc mà chúng con thật sự phải cần suy niệm để hiểu rõ Dấu Thánh Thứ Hai tuyên xưng Chúa Giêsu, Đấng chúng con tin, Đấng Cứu Chúa, Đấng Cứu Thế, và Đấng Cứu Chuộc, để giúp chúng con hiểu mỗi một từ ngữ đều có sự trùng hợp để hiểu một ý, nhưng có rất nhiều điều để giải thích cho chính tội lỗi của chúng con.
Chúng con là những tội nhân, không nhờ Đấng Cứu Chúa, Đấng Cứu Chuộc, Đấng Cứu Tinh, thì chúng con vẫn là những kẻ sống trong tội lỗi, quen với tội và dường như không biết tội. Nhưng chúng con có Chúa Giêsu, là nguồn ánh sáng soi chiếu, để chúng con đi ra khỏi bóng đen của chính tội mà mỗi một người chúng con trong thế giới này đều vấp ngã. Không ai có thể xưng danh vỗ ngực là cuộc đời chúng tôi không vướng tội; chúng con là những kẻ sanh ra trong tội, nhờ giá máu của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc, để chúng con được gội rửa tội lỗi của mình, và đón nhận Thánh Thần Thiên Chúa, là tình yêu của Ngôi Cha và Ngôi Con. Phải cần một sự khẳng định rất rõ ràng không thể sách vở viết hết được nhưng Thần Khí của Chúa tập dạy để chúng ta được viết và thấu hiểu điều đó.
Chính những điểm này mà chúng con thật sự ngắm nhìn nhưng không hiểu và lơ là rất nhiều. Khi chúng con phủ mình cúi đầu qua sự chỉ dạy của Mẹ chúng con cảm thấy một tình yêu bao la, một tình yêu vĩ đại dành cho loài người nhân loại của chúng con. Vì Ngài là Đấng sáng tạo, Ngài là tác giả của tình yêu và Ngài là Đấng sáng tạo để thế giới có chúng con ngày hôm nay; dù chúng con tội lỗi thiếu sót và yếu đuối cở nào đi chăng nữa nhưng tình yêu của Chúa sẽ dành cho chúng con sự sống. Cho nên, Chúa Giêsu đã đến để chúng con mắt thấy tai nghe, Ngài đã hy sinh bằng sự thực hành; đó là tình thương không ngừng nghỉ để hoàn tất một chương trình để cứu thế giới.
Chúng con đừng bao giờ để mất đi cơ hội lớn lao này, mà chúng con chỉ sống trong sự đơn giản với niềm tin chỉ có thấy nhưng không cảm giác cho nên chúng con đã trở thành thói quen. Chúng con ngắm nhìn Thập Giá của Chúa nhưng vô cảm trong cuộc đời của chính mình; nhưng thật sự Chúa đã chọn thánh giá để chết cho nhân loại, để đưa chúng con về với Ngài và nâng chúng con lên, để thấu hiểu những điều cao cả của nước trời, của thượng giới, mà Chúa Giêsu đã từng trả lời với các kinh sư Biệt Phái. Đời sống của chúng con chỉ nằm trong hạ giới, chỉ giải thích với những lời hay ý đẹp nhưng lòng của chúng con thì chai đá, cứng cỏi và khô khan, cho nên tất cả những gì điều chúng con có hôm nay đa số là sự thất bại; chính vì những điểm này chúng con cần phải khơi động lại tâm hồn mình bằng chính sự suy niệm.
Mẹ Maria cả một cuộc đời thầm lặng cầu nguyện, chúng con có được điều này do chính Mẹ dạy, để chúng con đi vào Ngôi vị thứ nhất, Ngôi vị thứ hai, Ngôi vị thứ ba; đặc biệt là dấu thánh của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, mà Mẹ đã đi với Ngài trên bước đường Thập Giá cho đến đồi Canvê. Những điều mà Chúa Giêsu trước khi đi vào cuộc tử nạn thì Chúa Giêsu đã nói với Mẹ hết tất cả, Chúa Giêsu đã tâm sự với Mẹ hết tất cả. Chúa Giêsu đã để lại tình yêu của Chúa cho các tông đồ đầu tiên là Giáo Hội, tình yêu đó được trao cho Mẹ, và Mẹ đã ở lại với các tông đồ một thời gian khá lâu, và sau khi Giáo Hội bắt đầu thành lập thì Mẹ đã về thiên quốc.
Mẹ không đến bằng xương bằng thịt nữa, nhưng Mẹ vẫn đến một cách thiêng liêng hiện hữu, cho đến thế kỷ hôm nay vẫn còn; cho nên sự liên lạc của thiên đàng không bao giờ ngưng nghỉ vì chúng con còn có Mẹ qua Năm Dấu Thánh. Hôm nay Mẹ Maria đã dạy để chúng con hiểu thấu những gì chúng con đang còn đó chính là một kho tàng vô cùng vĩ đại mà Chúa đã dành cho chúng con qua Năm Dấu Thánh. Khi chúng con hiểu thấu, khi chúng con suy niệm và cầu nguyện, chúng con đã nhìn thấy sự vinh quang lớn lao mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con khi cúi đầu phủ mình để tạ tội trước Năm Dấu Thánh.
Dấu Thánh thứ nhất con đã dâng lên Chúa bằng những lời qua Lòng Thương Xót mà Chúa Thánh Thần đã dạy. Chúng con tuyên xưng Chúa Giêsu để được cứu, để được tha, và điều đó để hoàn toàn được hạnh phúc vĩnh cửu, mà Chúa Giêsu đã hứa với những ai thuộc về Ngài khi chúng ta sống trong giáo lý của Ngài ban cho; không quá khó nhưng cũng không quá dễ. Chúng ta không tự làm một mình được, với sức lực của con người nếu chúng ta dựa vào kiến thức và học thức chúng ta sẽ không thành công, nhưng chúng ta hãy dựa vào tình yêu của Chúa Thánh Thần, và sự chỉ dạy tối thiểu với bảy nguồn ân sủng và với hoa quả của Ngài ban cho thì chúng ta không bao giờ không thể không làm được, mà chúng ta sẽ luôn làm được; để chúng ta thấu hiểu tình yêu của Chúa một cách nhiệm màu nhưng rất thực tế và gần gũi với chúng ta.
Chúng ta thấy rằng Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng ta tất cả những gì mà chính Ngài cho phép, để chúng ta cảm nghiệm được rằng dù chúng ta học thức kiến thức giới hạn nhưng trong Thần Khí thật lưu loát và nói lên điều mà con người thật sự cần biết khi chúng ta suy niệm về Năm Dấu Thánh, chúng ta có thể tập trung lâu dài và tâm trí của chúng ta không bị đi ra ngoài. Vì khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta đang thưa chuyện với Chúa, đang trình bày với Chúa và đang suy niệm những gì Chúa Giêsu làm là một căn bản vốn có mà hôm nay chúng ta được.
Hôm nay chúng ta hạnh phúc vì chúng ta được suy niệm để tập trung hơn về ý nghĩa của Năm Dấu Thánh. Chúa Thánh Thần là Đấng mà chúng ta cần phải lắng nghe, xin Ngài ban cho chúng ta sự nhạy bén để thấu hiểu được sự chỉ dạy của Ngài ở trong tâm hồn, trong lương tâm và lý trí của sự thật, không để cho tư tưởng của chúng ta luôn luôn sống trong đời sống của thực tế thì chúng ta bị nghi ngờ, bị đoán xét, bị luật lệ đè bẹp. Nhưng trong luật lệ với tình thương, luật lệ với sự trật tự do nơi Chúa ban cho, luật lệ được ghi chép do nơi Phúc Âm Tin Mừng, luật lệ với sự bình an, với sự yêu thương, với sự liên đới, đó chính là của Thiên Chúa.
Ngày hôm nay chúng ta hạnh phúc vì được sự chỉ dạy một cách rất cặn kẻ để chúng ta hiểu về sự suy niệm, chúng ta không bị lo ra khi chúng ta dâng mình, phó thác và trông cậy, suy phục và đầu phục, với một thân phận tội lỗi yếu đuối; nhưng khi dâng lời cầu nguyện với sự thiết tha của tâm hồn, đại diện cho mọi tầng lớp, mọi vai trò mà Chúa Thánh Thần chọn chúng ta và dành cho chúng ta sứ vụ này; và chúng ta được dâng lên lời cảm ơn Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần đồ tràn ân sủng của Ngài trên thế giới, đặc biệt Giáo Hội của chúng ta, để Giáo Hội của chúng ta có sự hiệp nhất, Giáo Hội của chúng ta có sự vâng phục, để lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua vị Giáo Hoàng mà Chúa Giêsu đã chọn thay thế Ngài để chăm sóc chủ chiên, con chiên và đoàn chiên.
Chúng ta cũng cầu nguyện cho những bậc lãnh đạo trong mỗi một quốc gia vì họ là những người điều khiển mỗi một nước, vì những người vô tội hay những người tội lỗi, hay những người không biết hoặc chưa biết cũng thuộc về mỗi một đất nước có sự thiện và sự ác. Những người điều khiển rất quan trọng; xin cho họ có sự công chính trước, cho họ nhận biết giáo lý của Chúa, nhận biết chân lý sự thật, là một nền căn bản để giúp cho đất nước của họ trở nên phồn thịnh, hòa thuận trong sự liên đới, hiệp nhất, để đất nước đó có tình thương, có một giáo lý, và không để cho sự bạo động và sự ác lan tràn.
Khi con người đã để cho đời sống của hạ giới điều khiển thì chúng ta đã thấy sự tham lam, ích kỷ, tư lợi, dục vọng, và những điều gian ác đã trở thành bất chấp thủ đoạn để đạt đến mục đích. Tiền tài đã làm cho con người mù quáng về đời sống của lương tâm lương tri, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng ta biết điều tốt, điều thật, điều xấu, điều giả, và điều ác. Nếu chúng ta suy niệm về Năm Dấu Thánh chúng ta thấy cả một căn bản trong đời sống với giáo lý mà Chúa Giêsu mang đến bằng những việc mà Ngài đã làm qua cái chết đau thương; những mũi đinh đâm vào ở nơi thân xác của Ngài như nói lên một sự khẳng định cho chính chúng ta.
Chúng ta nói gì với Chúa Thánh Thần? Chúng ta nói lời cảm ơn Ngài, chúng ta lắng nghe lời Ngài, chúng ta tiếp tục xin sự nhạy bén, sáng suốt, tiếp tục tiếp nhận những điều Ngài dạy; và chúng ta thực hành, để làm sáng danh Ngài, để vinh danh Ngài, để làm chứng cho sự thật. Chúng ta hạnh phúc vì chúng ta không tự nhiên mà nói, chúng ta không tự nhiên biết những điều cao siêu huyền nhiệm, mà Chúa Giêsu Thánh Thể cho phép, để chúng ta diện kiến Ngài qua sự hiện diện của Ngài, qua ánh sáng và quyền năng của Ngài, qua vinh quang của Ngài đã dành cho chúng ta trong thời đại ngày hôm nay.
Thiên Chúa mới có quyền ban cho chúng ta phép lạ, chỉ có Chúa mới có phép lạ còn ngoài ra ai có quyền làm ra phép lạ? Ma quái hay phù thủy chỉ làm thoáng chốc với sự ác, còn Chúa dẫn chúng ta đến ánh sáng của tình yêu, dẫn chúng ta đến với một niềm tin. Vì đã quá khô khan nguội lạnh và chúng ta chỉ sống với những ngày tháng theo thói quen nhưng gợi lại một sự cảm nhận với một điều gì đó đánh động, thúc đẩy trong tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta hiểu được sự sống động đó là sự hiện diện của Chúa; quyền năng của Chúa và vinh quang của Chúa đã tỏ hiện để giúp chúng ta hiểu được một Thiên Chúa đầy uy quyền mới có thể làm điều này cho chúng ta được chiêm ngưỡng và được ngắm nhìn sự vinh quang của Ngài. Cái chết của Ngài để thay tội cho chúng ta, nhưng sự phục sinh là ánh sáng, là vinh quang mà hôm nay chính Chúa Giêsu Thánh Thể đã tỏ hiện cho loài người nhân loại của chúng ta.
Cho nên, ngày lễ Mình Máu Thánh của Chúa nó có nhiều ý nghĩa với chiều sâu khi chúng ta dâng lên Dấu Thánh thứ tư, mà Chúa Giêsu đã để lại và thiết lập cho chúng ta đầu tiên qua Giáo Hội; chúng ta, mỗi một người giáo dân, khi được Rửa Tội được đón nhận những bí tích mà Giáo Hội đã dạy chúng ta, chúng ta có quyền được đón nhận những điều mà Chúa Giêsu dành cho mỗi một cá nhân chúng ta. Vì Chúa đến để ở cùng chúng ta, Ngài muốn sống với chúng ta và tình yêu của Ngài trong trái tim của chúng ta.
Khi chúng ta đón rước Ngài chúng ta không phải đón rước Ngài qua Thánh lễ Misa theo thói quen hàng ngày trong cuộc sống, mà chúng ta phải cảm nghiệm một điều gì đó. Vì Chúa đến Chúa ở trong chúng ta, Chúa cũng muốn nói chuyện với chúng ta, Chúa cũng muốn gặp gỡ chúng ta và Chúa rất thích nghe chúng ta nói chuyện; chúng ta nói chuyện bằng tâm tình cầu nguyện, chúng ta nói chuyện qua những ngày tháng chúng ta có chuyện vui, chuyện buồn, tất cả Chúa đều muốn nghe.
Vì có người Cha nào không muốn nghe lời của con mình tâm sự, người Cha nào khi thấy con đau khổ mà vui được, người Cha nào khi thấy con vui mà Cha lại không vui với con? Chúng ta thấy người cha ở trần gian còn sống điều đó, huống gì Ngài là Thiên Chúa tạo nên chúng ta, niềm vui của chúng ta chính là niềm vui của Ngài; Ngài rất muốn chúng ta gần gũi Ngài. Ngài là một Thiên Chúa đầy vinh quang và tràn đầy uy quyền, nhưng Ngài là mong muốn chúng ta biết được rằng Ngài ở trong chúng ta.
Chỉ cần niềm tin chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa, chỉ cần niềm tin chúng ta sẽ thấy được cuộc đời của chúng ta từng giây từng phút Chúa quan phòng và sắp đặt những sự tốt đẹp nhất, hay còn những sự thử thách đều mang lại những sự tốt đẹp cho chúng ta. Chỉ cần sự bền đổ và trung thành, chỉ cần niềm tin và chỉ cần niềm hy vọng chúng ta không bao giờ mất đi sự liên lạc gần gũi mà Chúa Thánh Thể ban và dành cho chúng ta là những người Kitô hữu, là những người đón nhận Chúa và biết Chúa.
Nhưng sự giá trị của ngày hôm nay con người dường như đánh mất đi vì lòng cứng cỏi, vì không có một trái tim khi cầu nguyện, cho nên họ chỉ nhìn Chúa như một tấm bánh bình thường để họ có thể xúc phạm và theo ý thích riêng của mỗi một người khi trong tội, với tội, và vẫn tiếp tục thản nhiên; đó là sự đau đớn cực cùng mà Chúa Giêsu đang chịu đựng ở trong thế giới hiện nay. Cho nên, đây là điều gợi ý cho tất cả những người anh chị em chúng ta, Mẹ dạy chúng ta đều có ý nghĩa, chúng ta không thể tiếp tục sống với những ngày tháng chai đá, khô khan, chúng ta đón rước Chúa một cách bất xứng, trở thành thói quen, và còn những sự bất xứng của những người có chức vụ vẫn tiếp tục che đậy những sự xấu xa của bên trong, và tiếp tục thản nhiên. Lời hay ý đẹp trên đầu môi chót lưỡi và đó là sự cầm buộc của thần dữ phá rối trật tự của Giáo Hội, đã làm những việc vốn từ nơi con người xúc phạm đến Thiên Chúa.
Đây là những việc mà chúng ta cần phải để ý, là một điều tầm thường nhất mà Mẹ đã khóc và nói; vì Chúa là Đấng Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, Chúa trở thành tấm bánh để chúng ta được đón rước Ngài trực tiếp vào trái tim chúng ta khi chúng ta rước lễ bằng lưỡi, không biết lý do gì hay vì một kế hoạch nào đó mà ngày hôm nay chúng ta rước lễ bằng tay. Chúa Giêsu đã bị xúc phạm rất nhiều và dường như không có ngày nào trên thế giới này mà Thánh Thể của Ngài không rớt xuống nền đất. Vì chính những điểm này mà ngày hôm nay Chúa tỏ hiện cho chúng ta thấy Thánh Thể chúng ta đang rước là một vinh quang vĩ đại của một bầu trời trong đêm đen với một ánh sáng rực rỡ; một Thiên Chúa đã tỏ mình, một thiên đàng đã để cho chúng ta nhận biết. Đó chính là sự củng cố đức tin cho loài người trong nhân loại, một sự vinh quang vĩ đại mà Chúa đã dành cho con người ngày hôm nay qua Năm Dấu Thánh.
Dấu Thánh thứ tư đã được nhắc nhở cho chính chúng ta không tự nhiên để có thể nói, không tự nhiên để có thể biết, vì sự diễn tả của ngày hôm nay không phải là chính tôi nhưng Thần Khí trong tôi để nói lên tất cả những sự khẳng định này, để gợi ý lại cho tất cả mọi người khi họ hiểu thấu và biết được ý nghĩa khi Mẹ dạy về Năm Dấu Thánh. Hôm nay chúng tôi không có khả năng để bịa câu chuyện chúng tôi không có thể làm; nhưng chúng tôi tin rằng những gì ngày hôm nay chúng tôi nói và chúng tôi làm đó chính là sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, để giúp chúng tôi làm chứng cho sự thật với những gì được thấy, những gì được nghe, và những gì được biết từ nơi Chúa Giêsu Thánh Thể.
Xin cho chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất, và chúng tôi thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò trong sự phủ phục, đầu phục, dâng kính bằng những lời mà hôm nay Chúa Thánh Thần dạy cho chúng tôi trong ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa, và cũng là một cái tên đặt cho nhóm của chúng tôi. Sự âm thầm suốt mười hai năm cũng chẳng có người nào ủng hộ chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn đi, bởi vì chúng tôi biết Chúa ủng hộ chúng tôi; nếu Chúa không ủng hộ chúng tôi thì chúng tôi cũng không thể tiếp tục, không biết gì để nói, và chẳng biết gì để làm.
Nhưng có những việc từ sự thật mà con người ngày hôm nay cũng vẫn chưa tin, Chúa Giêsu đến với thế gian nay trên 2000 năm; Chúa Giêsu chờ đợi con người vì yêu con người trong những nhà tạm khắp nơi trên thế giới nhưng bị bỏ quên, bị bỏ rơi, và vẫn có nhiều người không tin. Chúng tôi cũng là những người trong hàng ngũ, vì những điều từ thiên quốc đến từ Thiên Chúa thì con người luôn luôn từ chối, nhưng những điều của thế gian thì họ có thể chấp nhận một cách rõ ràng. Chúa Giêsu đã nói trước như những bài Phúc Âm đã ghi chép, đó là Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Cha, xin Đức Chúa Cha gìn giữ họ vì họ không thuộc về thế gian, “Xin Cha gìn giữ họ để họ tiếp tục sống trong con để con thuộc về Cha và họ cũng thuộc về Cha.”
Ngày hôm nay con cũng xin Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa cho chúng con như vậy; chúng con thật sự đang nói đây không phải tự chúng con nói mà chúng con tin rằng Thánh Thần đang nói trong chúng con. Những lời này xin được tác động cho những kẻ được nghe và biết thêm về sự huyền nhiệm cao cả khi chúng con suy niệm về Năm Dấu Thánh và kính cẩn dâng kính như một của lễ mà chính Mẹ Maria đang dạy trong sự cầu nguyện mà chúng con kính dâng; nó nằm ở trong món quà Sáu Lạy.
Chúng con vô cùng hạnh phúc và cảm tạ ơn Chúa, vì có những lời mà Chúa Thánh Thần dạy hôm nay cũng sẽ tỉnh thức rất nhiều người, và cũng cho nhiều người được biết thêm một tài liệu rất phong phú qua món quà Sáu Lạy mà Chúa Thánh Thần không ngừng nghỉ để ban đến cho loài người chúng con, và dạy cho chúng con hiểu thấu về Năm Dấu Thánh mà chúng con kính dâng một cách kính cẩn, một cách suy phục và một cách tôn vinh. Dấu Thánh thứ năm chính Chúa Thánh Thần dạy chúng con, chính Mẹ là người đã dạy chúng con từ mỗi một Ngôi vị và qua mỗi một lạy được kính dâng trong sự suy niệm, cảm tạ, tập trung tâm hồn, phạt tạ từ linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim, qua phương cách cầu nguyện. Ai cũng có thể làm nhưng điều cần nhất là chúng con biết Chúa Thánh Thần dạy chúng con dâng lên Mẹ.
Lạy Mẹ Maria, xin dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm và sự toàn thắng của Mẹ, vì chính cả cuộc đời của Mẹ đã luôn luôn sống âm thầm cầu nguyện; cho nên mỗi một bước chân, mỗi một dấu chỉ được để lại qua Chúa Giêsu Mẹ luôn luôn là một người thẫm sâu, là người dẫn dắt và là sự khởi đầu. Đó chính là Mẹ dạy cho chúng con đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá, mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá Mẹ cho chúng con cảm nghiệm trong sự suy niệm. Hôm nay Mẹ dạy chúng con đến với Chúa bằng sự suy niệm về Năm Dấu Thánh, tất cả đều nằm trong Năm Dấu Thánh một cách rất rõ ràng. Đời sống của Mẹ, gương mẫu của Mẹ, và sự bắt đầu của Mẹ, và đời sống hôm nay vẫn còn vẫn là Mẹ, là người dẫn chúng con về với Chúa. Mẹ dẫn chúng con gặp gỡ Chúa, Mẹ dẫn chúng con đến với Chúa.
Chúng con luôn cần Mẹ, xin Mẹ dạy dỗ giúp đỡ chúng con để chúng con hiểu được một giá trị quan trọng, một giáo lý không thể quên nơi loài người chúng con được. Chúa Giêsu đã thực hành và Chúa Giêsu đã dành cho chúng con giáo lý của Ngài. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng con những lời trăn trối qua Mẹ Maria. Chúa Giêsu mong muốn Mẹ thay thế Ngài, vì Ngài đã hoàn tất và trở về với Đức Chúa Cha, nhưng Mẹ còn lại với những năm tháng; và hôm nay Mẹ vẫn tiếp tục trong một chương trình và vai trò đó để giúp đỡ chúng con, nâng đỡ chúng con và đưa chúng con về với Chúa.
Mẹ không dạy chúng con với những việc khó khăn không thể, Mẹ dạy chúng con khắc phục về đời sống khi chúng con hiểu và biết được sự tập trung khi cầu nguyện; cầu nguyện là một cách tuyệt vời nhất để gặp gỡ Thiên Chúa, và cầu nguyện là niềm hy vọng, là nền tảng, để chúng con được sống mãi với một đời sống thiên đàng mà Chúa Giêsu đã chết, trao tặng và ban cho chúng con Chúa Thánh Thần. Vì sự giá trị quan trọng này mà con người chúng con cho đến ngày hôm nay cuốn sách này chưa được mở ra qua Thần Khí hướng dẫn.
Cho nên, ngày hôm nay Mẹ dạy chúng con thực hành đi, để rồi từ những con người không hiểu không biết, từ những kẻ thấp cổ bé miệng, nhưng mỗi một ngày chúng con đều thực hành. Cách thức này đã giúp chúng con nâng mình lên, giúp chúng con cảm nghiệm nhiều hơn, giúp chúng con nhỏ lệ, giúp chúng con sống động bằng tâm hồn, giúp chúng con trưởng thành, và giúp chúng con hiểu thấu tình yêu của Chúa quá tuyệt vời; và người Mẹ dấu yêu đó đã canh giữ cái kho tàng này cho chúng con cho đến ngày hôm nay, cho đến khi chúng con trưởng thành, và cho chúng con đủ hiểu rõ những gì Thiên Chúa cho trong những ngày còn và cuối cùng của cuối thế kỷ.
Đây là những giây phút cứu cánh mà Mẹ là người dạy chúng con tập trung với điều này để đến với Chúa bằng phương thức cầu nguyện với chiều sâu; thì từ cái chiều sâu của tâm hồn đó, từ những sự phạt tạ mà chúng con trở thành thói quen, không để sự mắc cỡ hay ngại ngùng trước mặt người đời, mà chúng con hãy đến thẳng với Thiên Chúa bằng một cách tuyên xưng, một cách tạ tội tri ân, bằng một cách mà hôm nay chúng con thực hành bằng linh hồn lẫn thể xác. Xin Ngài chấp nhận một của lễ được kính dâng trong tâm tình tạ tội, trong tâm tình sám hối ăn năn, trong tâm tình với sự kêu cầu, trong tâm tình với lòng kêu cứu, để xin cứu thế giới của chúng con, cứu thế giới loài người hiện nay, và cứu một thế hệ trong sự văn minh, tinh vi, nhưng trong văn hóa của sự chết.
Đây là những điều vốn kỳ diệu tuyệt vời đã làm cho chúng con mở lòng để hiểu thấu ý nghĩa cầu nguyện, hạnh phúc và bình an đang có giữa chúng con. Dù rằng có những sự thay đổi căng thẳng, dù có biết bao nhiêu biến cố, nhưng không ai lấy đi được điều mà chúng con cần biết; đó chính là tình thương của Chúa Giêsu dành cho chúng con, là Đấng Cứu Chúa của chúng con, là niềm hy vọng, là Đấng cứu sống chúng con nơi Đức Giêsu Kitô, với sự phục sinh vinh quang chiến thắng. Sự âm thầm cầu nguyện đó đã giúp chúng con cải thiện tuyệt đối trong tinh thần với sự hiểu biết với chiều sâu của đức tin mà chính Mẹ Maria mang đến cho thế giới của nhân loại.
Cho nên, chúng con không thể từ chối lời cảm ơn Mẹ, lời tôn vinh Mẹ, lắng nghe để tiếp tục tuyên xưng những gì chúng con có và làm được ngày hôm nay, để tôn vinh Đấng mang lại cho chúng con sự phục sinh, để chúng con được sống trong những ngày tháng với ý nghĩa, và được tái sanh trong Đức Giêsu Kitô, và nhận ra được sự hiện diện mà hôm nay chúng con cần cung kính, cảm tạ, khi chúng con được chiêm ngưỡng về Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô. Ước mơ và sự khao khát của Ngài là cứu chúng con, giúp chúng con ra khỏi một đời sống giới hạn trong sự hiểu biết, và khô khan nguội lạnh với những ngày tháng mà chúng con chỉ sống trong thể lệ và thói quen, và cũng thức tỉnh những người có chức vụ trong hàng ngũ của Giáo Hội.
Chúa chọn và ban cho các ngài; đừng dùng quyền lực của mình nhưng hãy dùng tình yêu, hãy dùng sự kiện nhắn nhủ Chúa Giêsu đã dành cho các ngài và chọn các ngài, để đưa những con chiên lạc trở về, những con chiên bị thương tích được băng bó, và cũng hãy đến với Ngài. Hãy đến với Thiên Chúa như một của lễ qua trách nhiệm mà các ngài đang thực hành; xin đừng để cho sự văn minh của thế giới này điều khiển và cuối cùng đã trở thành xa lạ đối với Chúa, khắt khe và ráo riết với tất cả thực tế, nhưng trong tinh thần với tình yêu thì dường như vắng bóng.
Đây là một điều rất quan trọng mà Mẹ muốn chúng con cầu nguyện. Tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò hãy chiêm ngưỡng và suy niệm về Năm Dấu Thánh, chúng con sẽ thấy một sự phong phú giá trị vô cùng lớn lao mà Mẹ là người dạy chúng con, cũng là tác giả của Sáu Lạy, dạy chúng con cầu nguyện, dạy chúng con suy niệm, dạy chúng con biết dâng lên Thiên Chúa linh hồn lẫn thể xác, dạy chúng con tìm đến Chúa, để xin Ngài can thiệp trong tình trạng với sự căng thẳng và bao biến cố với sự cấp bách của thời đại hiện nay; cho nên ai nói điều này đi sai, ai nói điều này mê tín?
Đó là một cái nhìn rất giới hạn và đơn giản của con người khi họ chưa hiểu và chưa biết. Điều cần nhất nói thì ai cũng nói được, và có thể đủ thứ mọi mặt hay hơn hoặc nhiều hơn, nhưng làm là một điều rất khó; nếu chúng con dẹp bỏ đi tự ái, dẹp bỏ đi sự mắc cỡ ngại ngùng mà tuyên xưng Chúa như một của lễ tạ tội tri ân, để kính dâng lên Năm Dấu Thánh một cách khẳng định để thay thế tiếng nói cho mọi tầng lớp, mọi vai trò.
Xin Chúa thứ tha để chúng con được trở về; vì chỉ có tâm hồn chúng con hướng về Chúa thì chúng con mới có niềm vui, mới có niềm hy vọng, mới có hòa bình. Chúng con tin tưởng, phó thác và dâng kính lên Ngài, vì Chúa đã đến cứu chúng con thì sự phục sinh còn lại là nơi sự hợp tác của chúng con, để chúng con cũng được phục sinh với Ngài, được thuộc về Ngài, hay chúng con thuộc về một thế giới riêng mà chúng con đang sống, một thế giới của trần gian đầy đủ tiện nghi, văn minh tinh vi, nhưng nặng trĩu trong tâm hồn, khô khan nguội lạnh với đức tin và đi vào con đường với những ngày với văn minh của sự chết mà chúng con coi trọng nó để rồi chúng con mất đi sự thiêng liêng cao cả mà Đức Mẹ khao khát mong muốn để chúng con được hiểu biết và dạy dỗ cho chúng con thực hành, để chúng con sống trong niềm hy vọng.
Điểm chính nhất là cuộc đời với những ngày lữ thứ, dù có bao nhiêu điều thành công nhưng điều quan trọng nhất là linh hồn vĩnh viễn với Chúa mới là điều quan trọng; nếu tất cả mọi người đều có ý nghĩ này thì thế giới sẽ không đi vào những ngày chiến tranh đau khổ dịch bịnh, nhưng đi vào chiến tranh đau khổ dịch bịnh là chúng con đi sai và làm sai. Hãy tỉnh thức và đứng dậy, hãy lắng nghe lời của Mẹ đi để chúng con còn có con đường trở lại; xin đừng quá trễ và quá muộn! Chúng con nhân danh Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Chúng con thuộc về Năm Dấu Thánh. Totus Tuus.
Lạy Thứ Sáu, chúng con kính dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.
 
Lạy Đức Chúa Cha, chúng con thờ lạy Cha, cảm tạ Cha; Alpha và Omega, sự bắt đầu và cũng là sự cứu cánh.
Lạy Cha, trước hết con cảm ơn Cha vì Cha đã chọn cho chúng con một người Mẹ và ban tặng Mẹ Maria cho chúng con, chúng con hôm nay không còn gì để nói hơn nữa. Suốt bao nhiêu thế kỷ Mẹ đã làm, bao nhiêu năm tháng Mẹ đã làm, ngay những kẻ tội lỗi thiếu sót, thấp cổ bé miệng như chúng con không hiểu, không biết nhưng Mẹ cũng đã dạy chúng con suốt mười hai năm vừa qua. Hôm nay chúng con không thể thiếu được lời cảm ơn dành cho Mẹ và dâng lên Mẹ những điểm này trước khi con làm, là một điều khó để được Giáo Hội chấp nhận và cũng khó để có thể giải thích theo thần học. Chúng con chỉ biết trong tâm tình đơn sơ bé nhỏ mà Chúa Thánh Thần gợi ý và dạy, để chúng con dâng Lạy Thứ Sáu lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria và cho sự toàn thắng của Mẹ và xin nói lên lời tạ tội tri ân.
Cám ơn Mẹ và tôn vinh Mẹ, vì những việc của Mẹ làm, Mẹ đã dạy dỗ chúng con và chúng con đã thực hành. Từ sự thực hành đó chúng con đã tìm được kho tàng trong thế giới này, dù đối với chúng con vẫn còn là những ngày thiếu sót nhưng chính cái kho tàng này đã giúp chúng con đứng dậy và hiểu rõ những gì thuộc về Thiên Chúa ban tặng cho con người. Nếu chúng con là những người thấy, nghe và hiểu nhưng không làm chứng thì ai sẽ là người làm chứng điều này khi Mẹ đã dành một cách đặc biệt ban tặng món quà này rất cần cho thế giới hiện nay? Và giờ đây con chính thức xin Cha cho con được dâng lên Mẹ.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của toàn thể loài người nhân loại của chúng con, Mẹ của mỗi tội nhân, mỗi phạm nhân, mỗi hối nhân, mỗi bịnh nhân, Mẹ của mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của các linh mục tu sĩ, và Mẹ của toàn thể loài người nhân loại chúng con và Mẹ của mỗi một bịnh nhân, từ linh hồn lẫn thể xác. Chúng con đang mắc phải trong cơn dịch bịnh hiện nay, chính Mẹ đã đến để giúp chúng con ra khỏi cơn dịch bịnh không có thuốc chữa nếu chúng con không về với Chúa.
Đây là một điều khẳng định để con được thưa với Chúa, dâng lên Mẹ; xin Mẹ đón nhận lòng tri ân, biết ơn, cảm tạ và tôn vinh Mẹ. Chỉ có Mẹ là người hiểu thấu chúng con nhiều nhất, vì Mẹ cũng là một con người trên trần thế được chọn. Mẹ hiểu được sự yếu đuối của anh chị em con, Mẹ hiểu được sự yếu đuối của loài người nhân loại đứng trước sự giằng co qua tất cả mọi vấn đề; nó bị lệ thuộc vào một thế giới văn minh tinh vi và nhất là một thế giới của tội. Chúng con không thể đứng vững được nếu không có Mẹ là người gương mẫu, nếu không có Mẹ là người âm thầm hy sinh, và cầu nguyện cho chúng con; nếu không có Mẹ là người chiến thắng với một Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và với sự toàn thắng của Mẹ thì làm sao chúng con có được ngày hôm nay?
Vì chính tình yêu của Chúa dành cho Mẹ và những ân sủng Chúa tuôn đổ trên Mẹ, và Mẹ dùng những ân sủng đó ban đến cho chúng con hiện nay. Cho nên, bất cứ hoàn cảnh nào Mẹ cũng tìm kiếm chúng con trở về, bất cứ hoàn cảnh nào Mẹ cũng rất nhẫn nại với những kẻ tội lỗi như chúng con, bất cứ hoàn cảnh nào Mẹ cũng không bao giờ để chúng con đi quá xa. Mẹ lúc nào cũng hai giòng nước mắt tuôn rơi, huyết lệ dâng trào để nhắc nhở cho chúng con, Mẹ luôn luôn bên cạnh để dẫn chúng con về, nhưng Mẹ luôn tôn trọng chúng con. Mẹ luôn luôn mong muốn rằng linh hồn lẫn thể xác chúng con lắng nghe và thi hành.
Mẹ không muốn chúng con miễn cưỡng, và Mẹ không muốn chúng con vì sợ mà trở về rồi một ngày nào đó chúng con cũng tái phạm lại, lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đời sống của chúng con. Vì tội đã làm cho Chúa đau lòng, làm cho Mẹ thất vọng, cho nên mỗi một thế hệ hay mỗi một hoàn cảnh Mẹ đi tìm chúng con về, Mẹ tìm kiếm từ đất nước này đến đất nước khác, Mẹ luôn luôn tìm chúng con về với Chúa.
Ngày hôm nay với cái lạy dâng kính người Mẹ dấu yêu này chưa đủ nói lên lời cảm ơn, chưa đủ với những điều Mẹ đã dạy chúng con để ra khỏi những ngày tháng mà chúng con cũng dễ bị tội lỗi khuyến dụ. Không có gì mà chúng con có thể làm được; nếu không có Mẹ cầu nguyện, nếu không có Mẹ dạy dỗ thì làm sao con có thể biết và anh chị em con có thể hăng say để tiếp tục? Dù có những căng thẳng bất đồng ý kiến nhưng chúng con vẫn duy trì, vì chúng con biết cuộc sống này đều có những ngày tháng phải tranh đấu; phải bước qua những sự thử thách, phải bước qua những sự thách đố mà chúng con cần phải đi giữa cuộc sống hôm nay.
Lạy Cha, con cảm ơn Cha. Con chỉ biết nói lên lời cám ơn Cha, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Con cảm ơn Cha đã cho con có Mẹ, cám ơn Cha đã dành cho con được lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ. Cám ơn Chúa Giêsu đã giao Mẹ lại cho Giáo Hội, giao Mẹ lại cho thế giới loài người của chúng con, giao Mẹ lại cho những kẻ tội lỗi như chúng con. Mẹ chấp nhận chúng con là con của Mẹ, để rồi những ngày sau đó tội lỗi bất xứng và thiếu sót Mẹ chỉ khóc nhưng không la chúng con bao giờ; Mẹ lúc nào cũng dịu dàng, Mẹ lúc nào cũng nhỏ nhẹ khiêm nhường, vâng phục cả một cuộc đời. Chúng con chưa bao giờ học được điều này nhưng ít nhất sự nhắc nhở đó cũng gợi ý cho chúng con, để hôm nay chúng con tập tành, dù mười hai năm trôi qua, thêm một lần Sinh Nhật nữa; dù ít hay nhiều anh chị em con không hoàn hảo nhưng cũng đã trưởng thành rất nhiều.
Con cảm ơn Mẹ đã cho con điều này. Con cám ơn Mẹ đã cho những người anh chị em con có mặt ngày hôm nay, để họ được trưởng thành, và họ cảm thấy hạnh phúc, vì họ đã tin và nhận ra được sự hiện diện có thật mà Mẹ dành cho chúng con suốt những năm tháng ở trên trần thế. đặc biệt sau mười hai năm nay. Con không thể nói hết những lời cảm ơn Mẹ, con không thể nói hết được những tâm tư con, để nói lên lời tri ân, con chỉ biết mỗi một lần dâng kính Sáu Lạy là mỗi một lần nhắc nhở cho chính chúng con, từ tâm hồn lẫn thể xác, được đi vào một con đường sắp đặt mà Mẹ là người dẫn đầu và giúp cho chúng con, để không thể đi xa hơn, hoặc có những lúc lơ là cũng biết dừng lại; cần nhất điểm chính giúp cho chúng con trong sứ vụ của mình.
Mẹ ơi, Sinh Nhật năm nay chúng con không còn những người anh chị em trọn vẹn như buổi đầu tiên, không thể nào quên được vì chúng con vẫn là một con người, có tình yêu, có tình thương, có tình cảm, nhưng có những việc chúng con không thể với sức mình ngăn chặn được; con chỉ biết còn lại bao nhiêu thì chúng con yêu thương nhau, nâng đỡ nhau và không thể mất nhau nữa. Xin Mẹ hãy cho những người anh chị em đã rời nhóm họ cũng có những khoảnh khắc và thời gian để họ có thể nhận định rõ những gì mà họ đã bỏ mất, và họ hãy trân quý những gì mà họ đang có hiện tại để sống tốt hơn và đi trong đường lối của Chúa, đừng vấp ngã thêm một lần thứ hai trong đời của mình. Thật là một điều đáng tiếc!
Xin Mẹ thương cho anh chị em dù rằng không còn với chúng con nữa nhưng họ hãy giữ lấy những điều được dạy nơi Mẹ Maria, những điều được đón nhận nơi món quà Sáu Lạy, và những điều họ tìm ra ngoài sách vở nhưng Thần Khí của Chúa đã hướng dẫn và họ đã thực hành điều này. Dù ít hay nhiều đừng để cho họ sống trong sự mù quáng, đừng để cho họ lạc bước vì nghe những kẻ mạo danh, và những kẻ ghen tuông ganh ghét, những kẻ đã làm cho họ mất đi những gì vốn thuộc về sự thật mà chính họ là những người cần phải thực hành cho đến ngày hôm nay. Tội nghiệp cho những kẻ non nớt đức tin, tội nghiệp cho những kẻ không bền đỗ, tội nghiệp cho những kẻ thiếu cầu nguyện, và tội cho những kẻ nghi ngờ cho nên hôm nay mới đi đến tình trạng này.
Nhưng những điều đó con xin dâng lên Mẹ hết tất cả. Xin Mẹ cho chúng con rút những cái kinh nghiệm của những anh chị em này để sống thật là tốt, sống đơn sơ, bé nhỏ, vâng phục, sống để lắng nghe trong sự liên đới và thách đố chính mình, để sự thử thách không làm khó chúng con nữa; mà mỗi một thử thách thì chúng con có một cái kinh nghiệm lớn trong cuộc đời của mình, để trở nên bền đỗ và trung thành, để bám lấy và để xin được nắm lấy tà áo khiết trình của Mẹ, để tà áo đó bao phủ chúng con; khi có những sự vấp ngã hay có những thử thách thì xin tà áo của Mẹ bao phủ, để chúng con không đi xa và cũng đừng để cho tâm hồn của chúng con khi chúng con thất vọng mà chúng con làm sai những việc quan trọng của cuộc đời mình. Đây là những lời con thưa và xin dâng lên Mẹ.
Xin Mẹ thương đến giòng họ các anh chị em, tất cả những người ở trong nhóm của chúng con; đặc biệt là chính con, con cái của con, cháu chắt con, anh em con, những người trong giòng tộc con, những người đi cùng con, những người anh chị em mà họ có con, có cháu, và những người mà họ rất mong muốn và khao khát những người con cháu đó cũng được cứu và đi trong đường lối của Chúa. Món quà Sáu Lạy này con xin thay thế những người con cái và đại gia đình của tất cả những người anh chị em có mặt hay không, xin Mẹ thương xót nhìn đến và cho họ có cơ hội một ngày nào đó, dù chưa tin, nhưng cũng sẽ có cơ hội được tin. Vì đây là những khoảnh khắc còn lại, để họ được nhận biết điều mà Mẹ dạy và cho, để giúp cho linh hồn được đứng dậy và trở về với Thiên Chúa một cách khẳng định; vì con người tội lỗi trong thế gian này không còn gì ngoài sự phủ phục, đầu phục và tạ tội tri ân để trở về với Thiên Chúa.
Đó là sự khiêm nhường nhất cần có mà Mẹ đang dạy cho chúng con trong đời sống cầu nguyện mỗi ngày, để dâng thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, và cũng liên đới để cầu xin cho những đất nước đang nằm trong chiến tranh. Xin Mẹ thương giúp cho những người trong những đất nước khó nghèo này; xin cho chiến tranh ngừng lại, xin cho đời sống văn minh nhưng ở trong đường lối của Chúa, ở trong giáo lý của Chúa, trong sự chỉ dạy căn bản của lương tâm và lương tri. Đây là điều cần nhất mà xin con người đừng bỏ quên và bỏ qua.
Xin Mẹ giúp cho những người đang ngoan cố, cứng đầu, cũng phải nhìn thấy chính những điều thất bại của họ đang chọn, để họ đừng vì vật chất tiền tài mà quên đi lương tâm, lương tri, và đừng để cho thần dữ đang điều khiển trong tội ác; vì có biết bao nhiêu người đã hy sinh, những người vô tội chưa biết, chưa nhận ra Chúa họ cũng đã ra đi và họ cũng đang hối hận ở nơi bóng tối. Chính Mẹ là người đã dạy cho chúng con, giúp chúng con cầu nguyện cho những người còn sống biết ăn năn sám hối trở về, nhận biết Thiên Chúa và tin vào Chúa. Mẹ cũng dạy chúng con cầu nguyện cho các linh hồn, là những người chưa biết, họ đang nằm nơi tối tăm, họ đang khao khát mong đợi; họ cũng là những người bị bỏ quên rất là nhiều.
Vì chính những điểm đó mà qua món quà Sáu Lạy này đã giúp cho ánh sáng của Lòng Thương Xót chiếu soi trong bóng tối, nhất là chúng con cầu nguyện cho các linh hồn. Và sự gặp gỡ thiêng liêng đó được cho phép bằng tiếng nói để thúc đẩy đời sống đức tin mạnh mẽ hơn, vì chúng con biết những điều cao cả tuyệt vời tốt đẹp nhất Chúa không bao giờ từ chối, vì đó là những điều Chúa ban tặng cho chúng con nhưng chúng con có đủ đức tin để làm hay không, đủ đức tin để làm chứng hay không, đủ đức tin để thực hiện hay không?
Tất cả đều do nơi Chúa cho mới có thể làm được sự tốt đẹp nhất và dành cho chúng con sự hoàn mỹ nhất, nhưng xin đừng để cho tim chúng con sợ hãi, lo âu, nghi ngờ. Chỉ có Thiên Chúa mới cho chúng con tất cả những sự tốt đẹp chúng con mới làm được, còn ngoài ra chúng con không có cách gì để làm; dù là một lời nói thật tốt những nằm trong đời sống của thế gian, bằng miệng lưỡi và lý thuyết, thì chỉ thoáng chốc chấm dứt, còn sự thật thì sẽ tiếp diễn lâu dài.
Xin Mẹ chúc lành đặc biệt cho anh chị em con và tất cả những người đón nhận món quà Sáu Lạy này, để họ nhận biết điều mà họ cần để đến với Chúa mỗi ngày như một của lễ được dâng, để được Chúa can thiệp, bảo vệ và chờ đợi ngày mà Chúa dành cho chúng con sự sống của linh hồn. Chúa sẽ can thiệp một cách đặc biệt khi chúng con phó thác và dâng kính Ngài, với sự quan phòng của Ngài cho chúng con, cho tất cả mọi việc của chúng con và cho anh chị em của chúng con. Vì Chúa là Thiên Chúa của tình thương, và Mẹ Maria dẫn và dạy chúng con về với Chúa, về với Chúa vì Chúa đang chờ đợi chúng con; vì ngoài tình yêu và Lòng Thương Xót của Ngài ra chúng con không còn một nơi nào để tín nhiệm và gởi thác một cách chắc chắn.
Ngày hôm nay Mẹ dẫn chúng con về nhưng Mẹ muốn chúng con phải sống một cách xứng đáng bằng đời sống là chúng con phải tập cầu nguyện, để loại bỏ tất cả những điều cũ kỹ trong cuộc sống của tội, những điều mà chúng con luôn trở thành thói quen với bản ngã, cá tánh; đòi hỏi sự thật thà, đòi hỏi sự chân thành, đòi hỏi sự hy sinh, đòi hỏi bác ái, đòi hỏi sự cao thượng và bỏ đi sự khắt khe gút mắt rất nhiều trong đời sống. Hãy sống một cách rộng lượng vì chúng con còn rất nhiều điều trong đời sống thực tế mà chúng con đối diện, nhưng về vấn để tài chánh thì chúng con còn rất nhiều khó khă; vì chính những điểm ích kỷ đó nó vẫn còn trong thế giới cho nên nhiều người trên thế giới đói khát rất nhiều, và những người giàu có đủ của những họ chỉ vất chứ không hy sinh cho người khác.
Đây là một điều rất quan trọng! Xin giúp cho chúng con coi nhẹ tất cả, vì tất cả là của Chúa, và Mẹ là người giúp chúng con để hoàn tất; đồng tiền hay tất cả trở nên ý nghĩa và trở thành thuộc về Chúa, để Chúa sử dụng chúng con và cho chúng con cơ hội để làm chứng cho sự thật mà Mẹ Maria đã cho chúng con suốt mười hai năm, để điều này được phổ biến cho thế giới và tiếp tục thực hành. Đây là điểm chính nhất mà loài người nhân loại chúng con cần tập tành để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và được đón nhận sự chấp nhận của Ngài khi Ngài tỏ mình bằng Thánh Thể của Ngài, bằng cả một thiên đàng và cho chúng con được ghi nhận và chụp lại, là một bằng chứng của Thiên Quốc mà Chúa ban cho.
Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Mẹ, xin Mẹ tiếp tục dạy cho chúng con đời sống với sự vâng phục, đời sống với sự khiêm nhường, đời sống với sự cầu nguyện, và đời sống với sự thinh lặng, kiên nhẫn, và kiên trì. Đời sống chúng con xin Chúa an bài sắp đặt, để mọi việc trong sự quan phòng của Chúa, trong sự sắp đặt của Mẹ và trong sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Hạnh phúc nữa là chúng con ít khi có được khi cầu nguyện chúng con cũng được chính Mẹ dạy chúng con đến với Thánh Cả Giuse, là một người bạn của Mẹ. Ngài cũng là một vị được chọn lựa để trở thành vị dưỡng phụ của Chúa Giêsu khi còn trên trần thế, Ngài là một vị thánh cao cả; Đức Chúa Cha luôn luôn ưu ái với Ngài. Lời cầu nguyện của Thánh Giuse sẽ giúp cho chúng con để chúng con đón nhận được những điều khao khát mà chúng con thưa với Thánh Giuse để nhờ lời cầu bầu của ngài.
Đặc biệt, Thánh Giuse với một đời sống gương mẫu, liêm chính và công chính, đời sống với sự vâng phục, đời sống với bổn phận trách nhiệm, đời sống của Gia đình Thánh Gia năm xưa, cũng là gương mẫu với đời sống khiết tịnh khi con người tận hiến cho Thiên Chúa.
Chúng con cầu xin Thánh Cả Giuse, là vị quan thầy của mỗi một gia đình của chúng con trong thế gian này, để giúp cho những người cha người mẹ sống trong đời sống chung thủy, sống yêu thương, sống cho con cái.  Đời sống của Thánh Cả Giuse là đấng có trách nhiệm bổn phận, nhưng thời đại này chúng con thật sự không còn có cơ hội, chúng con đã lỡ đi vào một tình trạng với những ngày tháng chúng con đã bị bỏ rơi, bị phản bội; ngay cả chúng con cũng vậy. Vì chính những điểm này chúng con xin Thánh Cả Giuse giúp chúng con hãy giữ lấy những gì của ngày hôm nay trong sự trong sạch và trong sáng, để tận hiến cho Thiên Chúa qua đời sống gương mẫu mà Thánh Giuse đã thực hành. Xin cho chúng con đươc thuộc về Chúa một cách trọn vẹn hơn để làm chứng cho sự thật.
Ngày hôm nay Mẹ đã dành cho chúng con cầu nguyện để xin Thánh Cả Giuse bảo vệ. Thánh Cả Giuse là quan thầy của Giáo Hội, xin cho các đấng bậc linh mục tu sĩ và những hàng ngũ trong Giáo Hội của chúng con, có Hồng y, có giám mục, linh mục hãy học gương Thánh Cả Giuse. Bởi vì đời sống khiết tịnh và cần lao của ngài là một đời sống trong sạch, trong sáng mà Chúa đã chấp nhận chọn ngài trở thành dưỡng phụ của Chúa Cứu Thế. Đây là điều mà chúng ta cần phải suy niệm, và xin các vị thánh cầu nguyện; Mẹ Maria thay thế giới của chúng ta trong tình trạng với đời sống mà chúng ta dường như thiếu cầu nguyện và chúng ta không cầu nguyện.
Chúng con đã coi sự cầu nguyện trở thành tầm thường cho nên chúng con đã để cho thực tế nó điều khiển bằng những bộ máy tinh vi, và đó cũng là những hộp đen mà Chúa đã dành cho Thánh Elizabeth Ann Seaton, là người Mỹ đầu tiên được hiểu điều này; khi thế giới văn minh thì hộp đen nó sẽ là một nơi mà chúng con dễ phạm tội và sao lãng rất nhiều về đời sống công chính. Vì chính điều này đã xảy ra trong thế giới này, cho nên chúng con phải cần cầu nguyện để xin Chúa cho chúng con và tất cả hộp đen được đến với thế giới, cũng là văn minh của thời đại.
Nếu chúng con thật sự sống trong một nền tảng của đạo đức thì nó sẽ giúp đỡ chúng con rất nhiều về đời sống của nhân chứng, nhưng nếu chúng con bị lệch lạc thì hộp đen với tiện nghi của thời đại qua cái điện thoại cầm tay nó sẽ làm cho con người phạm tội, và làm cho con người xúc phạm đến Thiên Chúa một cách trầm trọng, mặt này cũng như mặt khác, lời nói hay hành động và còn sự dối trá. Đây là một thời đại văn minh nhưng thật là khủng khiếp, chúng con phải cầu nguyện, xin Thánh Cả Giuse cầu bầu để thế giới của chúng con làm sao sống trong sự công chính và liêm chính cần có để lắng nghe được sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần.
Chúng con còn có ba vị Tổng Lãnh thiên thần, Mẹ biết ba Tổng Lãnh thiên thần trấn giữ, các ngài đang được Chúa chọn để trấn giữ sự hòa bình, và ban đến tất cả những sự tốt đẹp nhất khi các ngài ra tay cứu giúp. Thế giới của chúng con đi vào những ngày tháng với sự cấp bách, biết bao biến cố và sự bất ngờ đã xảy ra, và có biết bao nhiêu sự ác đang lồng lộn trong thế giới khủng khiếp này đã đưa con người đi vào sự thác loạn. Con người đã hoàn toàn sa đọa qua đời sống đồng tình luyến ái, qua đời sống với những ngày tháng với những thai nhi đã bị móc ra từ bào thai, đó là phá thai quá nhiều đã trở thành những tội ác; những đứa trẻ nó đã khóc trong không gian, và Mẹ đã nghe.
Vì chính những điểm này cho nên Mẹ muốn chúng con cầu nguyện với các Tổng Lãnh, đặc biệt ba Tổng Lãnh. Xin các ngài nâng đỡ, can thiệp và đập tan đi những bẫy rạp của thần dữ và giúp chúng con có một đức tin và cầu nguyện để loại bỏ tất cả tội ác do thần dữ; vì sự yếu đuối của chúng con hợp tác với nó, để chúng con cứ làm để trở thành những luật lệ của thế giới văn minh. Cả thế giới mỗi một ngày không biết bao nhiêu thai nhi bị giết; đây là một hành động độc ác nhất đã xúc phạm đến sự sáng tạo của Thiên Chúa và còn xúc phạm đến luật của Chúa sáng tạo nên con người giữa nam và nữ.
Ngày hôm nay xã hội thì công nhận nhưng đối với lệ luật của Thiên Chúa thì đây là điều vô cùng xúc phạm; vì chính những điểm này chúng con là những kẻ thấp cổ bé miệng làm sao có thể có tiếng nói? Dù có biết bao nhiêu người có tiếng nói nhưng đã sơ hở vẫn chìu theo ý của xác thịt với sắc dục để thỏa mãn với tất cả những tội ác mà mỗi ngày tăng trưởng như ngày hôm nay.
Vì chính những điểm này Mẹ Maria muốn chúng con cầu nguyện bằng sự phạt tạ thân xác của mình, từ linh hồn lẫn thể xác, và dành thời gian thật nhiều đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để xin Ngài can thiệp cho tình trạng của xã hội và thế giới hiện nay, còn tiếp tục với chiến tranh và đi đến vấn đề lũng đoạn kinh tế và sẽ đi đến sự đói khát trong tương lai, và sẽ còn những dịch bịnh khủng khiếp do con người tạo nên cho nhau với những trái bom nguyên tử và những vũ khí sinh học khủng khiếp đang đe dọa loài người chúng con.
Đây là những việc thế giới có thể tìm cách để nó có thể khước quyền của Thiên Chúa để thống trị, nhưng thế giới này quên chúng con còn Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con còn Mẹ Marria – Đấng đang canh giữ linh hồn chúng con và dẫn chúng con về với Thiên Chúa. Chúng con còn có các vị Tổng Lãnh thiên thần và chúng con xin mười hai Tổng Lãnh mà chúng con được biết, các ngài thật là âm thầm nhưng các ngài trấn giữ địa cầu trái đất và không khí, cho nên chúng con phải xin. Vì thần dữ nó dùng đủ mọi cách tinh vi phá hủy không khí của trái đất mà Chúa ban tặng cho chúng con, chúng con xin các tổng lãnh giúp chúng con để phá hủy đi những cái bẫy rập của thần dữ, nó đang quy mô trong một thế giới hiện nay để giết những người vô tội, giết những nạn nhân như chúng con.
Và còn rất nhiều điều trong chính trị của xã hội, chúng con phải cầu xin vì chúng con thấp cổ bé miệng không làm gì được và không ai giải quyết cho chúng con vì bè lũ của tội ác khắp nơi trên thế giới; nhưng chúng con còn một Đấng Thiên Chúa đang ở với chúng con hôm nay, đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con nhất định phải đến nhà tạm gõ cửa, để xin Chúa Thánh Thể cứu chúng con, giúp chúng con, đa số là những nạn nhân đã bị chết trong những dịch bịnh và sẽ còn chết trong những trận chiến tranh trong hiện tại.
Chúng con còn có Mẹ Maria là người dạy chúng con, và người cầu nguyện cho chúng con thì nhất định Đức Chúa Cha sẽ không bao giờ lặng thinh. Vì chính những điểm này mà chúng con xin với các Tổng Lãnh. Nhờ sự cầu bầu của Mẹ và sự chỉ dạy của Mẹ để chúng con đến với các Tổng Lãnh, xin đón nghe lời của chúng con cầu xin. Đây là một thế giới mà chúng con đang bị thất bại bởi tội cho nên chúng con không thể nào tiếp tục để cho những kẻ đàn áp không công chính, nó tiếp tục dành đi đời sống đức tin của những người vô tội khắp nơi trên mỗi một đất nước.
Vì chính những điểm này chúng con xin sự giúp đỡ của Thiên Đàng; con tin rằng các vị thánh là những người như chúng con trong những ngày tháng đầu tiên trong cuộc đời của các ngài, nhưng các ngài đã tìm được chân lý sự thật, các ngài tin tưởng để sống với đức tin, và các ngài đã hy sinh không sợ chết để mang lại cho chúng con những cuốn sách của đức tin hiện nay bằng đời sống, việc làm và sự chứng tá của các ngài. Con tin tưởng rằng khi các ngài về thiên quốc các ngài cũng cầu nguyện cho chúng con. Chúng con rất mong muốn, xin các ngài cầu nguyện và xin các ngài giúp chúng con học được gương sáng của các ngài, mỗi một người chúng con đều có đức tin với việc làm để làm sáng danh Chúa.
Xin cho chúng con học gương các ngài để làm chứng cho sự thật; và xin lắng nghe lời Mẹ để sống một đời sống âm thầm, tiếp tục cầu nguyện, và tiếp tục đi giữa thế giới, và gieo những hạt giống mà Mẹ cho phép âm thầm đến với tất cả mọi người có tinh thần nội tâm mà họ cần thực hành, để sự liên đới này xin được sự can thiệp của Chúa dành cho chúng con trong một thời đại cấp bách mà chúng con thưa và dâng lên.
Chúng con còn thiên thần Bản Mệnh, chúng con có rất nhiều điều mà Thiên Chúa ban cho chúng con một cách phong phú. Nếu Mẹ không dạy chúng con món quà này thì chúng con vẫn là những ngày ngủ yên, nằm yên, và sống theo thói quen, và dường như chúng con không hiểu điều gì chúng con có; nhưng món quà này thật phong phú, dạy và giúp cho chúng con cảm nghiệm được, và giúp chúng con sống động với một cái ơn thật phong phú trong một thời đại cấp bách rất cần.
Chúng con có sự giúp đỡ của thiên thần Bản Mệnh, ngài sẽ luôn cầu nguyện cho chúng con, nhắc nhở và giúp chúng con, ngài cũng là một thiên thần rất nâng đỡ chúng con để giúp chúng con đi trên bước đường công chính; vì chúng con dễ bị suy sụp, dễ bị sa ngã, dễ bị rớt vào tình trạng với sự chi phối: tiền tài, vật chất và còn nhiều vấn đề trong cuộc sống nữa. Xin giúp chúng con sống xứng đáng; nhờ sự giúp đỡ của thiên thần Bản Mệnh chúng con không sai, chúng con không làm những việc khi Chúa không mời gọi.
Tất cả những gì của ngày hôm nay chúng con xin được dâng bằng một lòng chân thành, cảm tạ, tri ân, hiệp cùng với tất cả anh chị em, đặc biệt ngày lễ Bổn Mạng hôm nay rất là quan trọng; xin được Chúa bênh vực, chở che. Vì đây là một nền tảng cần có nơi Chúa cho với món quà này dành cho chúng con, để chúng con tiến bước mỗi ngày qua sự sắp đặt của Mẹ, sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để giúp chúng con sống trong sự trong sạch, trong sáng và kiểm điểm lại mỗi ngày trong đời sống của chính mình, để không tiếp tục sống theo thói quen mà hay đòi mỗi khi được dạy dỗ. Xin giúp chúng con phục thiện phục hồi trong sự khiêm nhường, lắng nghe và vâng phục để cuộc sống của chúng con bình an, hạnh phúc, với ý nghĩa mà Mẹ mong đợi sư trưởng thành của chúng con từng ngày và từng người.
Hôm nay con chỉ biết nói lên lời cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng và ngợi khen Chúa, và cảm ơn Mẹ. Xin Mẹ đón nhận lời cảm tạ của chúng con, đón nhận lời tri ân của chúng con dành cho Mẹ; và xin cho chúng con cám ơn Thánh Cả Giuse, ba Tổng Lãnh thiên thần, mười hai Tổng Lãnh, và tất cả triều thần thánh thiên quốc, và các thiên thần, các thánh cũng như thiên thần Bản Mệnh, với lời cảm tạ tri ân của chúng con dâng lên Ngài. Vì thế giới của chúng con nếu không có sự giúp đỡ của thiên đàng không thể thắng được cuộc chiến giữa thiện và ác trong thời đại của ngày hôm nay; đó là những gì chúng con đang gặp trước mắt.
Đây chính là những điều mà hòa bình dường như đang bị đe dọa và đời sống của công lý và công chính cũng đang bị đe dọa; tất cả đã trở thành những ngày tháng với sự bạo động, lo âu và còn rất nhiều điều mà con người chi phối về cơm áo gạo tiền, và cũng không đủ khả năng để chi trả, và để có thể phục vụ cho đúng những nhu cầu của mỗi một đất nước mà chúng con đang gặp trong tình trạng của xã hội ngày hôm nay.Ngày hôm nay chúng con đang còn ở tại một đất nước phồn thịnh, còn có cơ hội thì xin cho chúng con được tiếp tục đi khắp nơi, đem những hạt giống mà Mẹ đã giúp cho con người được củng cố đức tin khi có những biến cố xảy ra.
Dù là biến cố xảy ra nhưng Chúa sẽ dành cho chúng con gấp đôi lần ân sủng. Lòng Thương Xót bao la của một vì Thiên Chúa, tác giả của lòng yêu thương dành cho con người những việc chúng con chọn, với những gì chúng con đang có đó là tội lỗi. Chúng con đã khước từ Chúa và quên đi lời của Mẹ với giòng nước mắt đã tuôn chảy của Mẹ, chúng con khô khan cứng cỏi thì chúng con phải đón nhận những gì ngày hôm nay chúng con chọn; nhưng giờ cuối cùng sẽ được cứu, sẽ được can thiệp.
Mẹ Maria đã cầu xin, đã giúp chúng con và ban tặng cho chúng con món quà này; món quà này được thực hiện mỗi ngày nhất định Chúa sẽ không bao giờ từ chối với những đứa con kêu cầu Ngài, những đứa con trở về với Ngài, và những đứa con vâng phục, thi hành và làm chứng cho sự thật. Chúng con không phải là những kẻ nói ở trong Phúc Âm, là những Kinh sư Biệt phái đứng giữa trời để cầu nguyện. Chúng con không có, nhưng chúng con xin ở lại qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để gợi ý cho con người ngày hôm nay bằng sự cung kính với chiều sâu khi cầu nguyện khi nhà thờ đóng cửa không còn một ai, hay chẳng còn ai trong nhà tạm, tại tư gia hay bất cứ nơi đâu chúng con cũng thực hành phương pháp này, để vinh danh Thiên Chúa, trở về với Chúa, vâng phục và lắng nghe Mẹ để thực hành những điều Mẹ dạy với sự cầu nguyện bằng chiều sâu của tâm hồn, bằng con tim, bằng sự sám hối thật lòng.
Xin thương đón nhận lời chúng con cầu xin, và xin chúc lành cho anh chị em mọi người trong ngày lễ Sinh Nhật 2022 của nhóm; và cũng là mười hai năm chúng con được đón nhận ơn của Chúa, và đã thực hiện với món quà tám năm trong đời sống của chúng con, đã trở thành hạt giống được gieo khắp mọi nơi và sẽ còn tiếp tục lên đường gieo giống. Xin giúp cho anh chị em chúng con phải tiếp tục phân phát những hạt giống đó, để gợi lại cho thế giới hôm nay với những lời yêu thương mà Chúa đã dành sự can thiệp của Ngài cho thế giới của chúng con. Đó là niềm hy vọng mà chúng con, mọi tầng lớp, mọi vai trò, đang cần.
Lucia, Anne, Maria Nhung và Maria Titus xin được kết thúc Sáu Lạy mà con dâng ngày hôm nay, ngày Sinh Nhật của nhóm, và chiều nay chúng con sẽ tham dự Đại Lễ Mình Máu Thánh Chúa, rước kiệu và chúng con sẽ dành ngày hôm nay cho Chúa, chính thức ngày Sinh Nhật mà Chúa quy tụ chúng con trở về. Ngày mai cũng như những ngày sắp tới xin Chúa an bài sắp đặt cho từng ngày một trong chương trình của Chúa, con không biết điều gì để ghi chép cả nhưng Thánh Thần sẽ hoạt động như bao lần Ngài đã thực hiện những điều cho chúng con qua chương trình của Ngài.
Lucia xin vô cùng cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa; xin Cha ban cho con sức mạnh, ban cho con thêm ơn thêm sức, để ngày hôm nay con sẽ tiếp tục phục vụ trong chương trình của Cha cho những người anh chị em. Đại lễ Sinh Nhật đối với chúng con rất quan trọng sau hai năm vừa qua, đặc biệt năm thứ mười hai mà chúng con được trọn vẹn như hôm nay. Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.
Lucia xin một lần nữa cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa đã cho chúng con cơ hội trong giây phút này, để chúng con được tiếp tục thực hành với những điều Chúa dạy, và duy trì được đời sống thiêng liêng mà Chúa cho phép. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ưu tư, phiền muộn, khúc mắc, và còn những việc chúng con thành công và những sự mỹ mãn của những ngày tháng dù nhiều hay ít chúng con đã làm đều thuộc về Chúa, đều dâng lên Chúa. Niềm vui cũng có, phiền muộn cũng có, ưu tư, lo âu và thiếu sót cũng có; tất cả đều dâng lên Chúa trong ngày Sinh Nhật này, để chúng con nhận ra sau mười hai năm thật là nhiều điều tốt đẹp Chúa ban dường như chúng con quên đi, nhưng có những khúc mắc thì chúng con luôn có những ưu tư.
Xin Chúa tha thứ, vì tất cả đều là của Chúa, tất cả đều trong Chúa, tất cả đều thuộc về Chúa; con xin dâng như một của lễ sau mười hai năm, xin Chúa thánh hóa anh chị em từng người một để đi đúng đường lối của Chúa và sống trong chương trình của Chúa. Kết thúc là đúng 10 giờ 11 phút, sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi, xin Ngài chấp nhận và đón nghe lời của con cầu xin. Con tuyên xưng Ngài, cảm tạ Ngài, chúc tụng Ngài và tôn vinh Ngài, trong danh thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.
Con cảm ơn Chúa, sau khi buổi cầu nguyện kết thúc thì con số 111 là sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi, Ba Ngôi Một Chúa. Con thờ lạy, con tôn vinh và cảm tạ tình thương của Ngài. Xin Ngài chấp nhận lời cầu nguyện của chúng con, như dâng thay cho Giáo Hội, cho xã hội, và cho thế giới, xin cho Giáo Hội của chúng con được hiệp nhất, và chương trình của Đức Giáo Hoàng trong sự hiệp hành được thực hiện để đón nhận sự hoạt động của Chúa Thánh Thần một cách mới mẻ trong thế giới ngày hôm nay. Và cũng xin cho xã hội được có sự đổi mới để ngăn chặn đi tội ác phá thai, ngăn chặn đi đồng tình luyến ái, ngăn chặn đi những điều tinh vi nhưng đã làm cho con người rớt vào quá nhiều cạm bẫy, nhất là những thanh niên thiếu nữ, tuổi trẻ của ngày hôm nay.
Con cũng xin Chúa cứu họ, giúp cho họ trở về với Chúa. Con cũng đặc biệt không quên xin cho nhà Đức Chúa Cha; họ là những người được Chúa chọn để thực hiện một chương trình đó là chữa lành và trừ quỹ. Vì chính điều này để cho con người nhận biết quỹ nó đang hoành hành trong thế gian, bọc xác của con người, nó đang lồng lộn và lộng hành trong thế giới này; phải cần ơn của Chúa qua nhà Đức Chúa Cha, qua những người có ơn trừ quỹ để cứu thế giới và cứu những người đang sống trong sự hoành hành đau khổ bịnh tật do quỹ làm ra.
Con xin Chúa cho Giáo Hội Việt Nam của chúng con và cho những người tại Việt Nam họ phải chứng thực và nhận ra những gì nơi Thiên Chúa cho mà chấp nhận cho chị Thiên Thương cũng như tất cả các vị linh mục và những người anh chị em có ơn, để họ tiếp tục giúp đời, giúp người qua ơn của Chúa ban và quy tụ con cái của Chúa khắp nơi xa gần, để rồi quỹ nó sẽ không hoành hành nơi những con người yếu đuối hay chưa biết đã bị vấp ngã. Đây là một thời gian căng thẳng nhất, con xin Chúa cho chính quyền Việt Nam, đặc biệt là Giáo Hội Việt Nam chấp nhận điều này, để cho nhà Đức Chúa Cha được hoạt động và cứu nhiều người trên thế giới qua ơn trừ quỹ.
Con cũng xin Chúa ban cho anh chị em chúng con, dù là âm thầm, nhưng xin cho chúng con luôn bên cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể, với sự huyền diệu của Ngài và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và sự sắp đặt của Mẹ. Chúng con không cần tiếng tăm trong xã hội nhưng chúng con chỉ cần họ đón nhận những cuốn sách với món quà Sáu Lạy của Mẹ và họ thực hành là chúng con mãn nguyện trong chương trình được giao; đó là điều hạnh phúc nhất mà chúng con cầu xin. Vì chúng con biết rằng tiếp xúc với thế giới nhiều chúng con thật sự không có khả năng, và thế giới nhiều người đã làm cho chúng con đau khổ rất nhiều.
Xin ơn của Chúa được thực hiện trên chúng con, chỉ Chúa biết và Chúa chấp nhận là đủ rồi; còn những người khác xin cho họ tiếp nhận để họ thực hành, con không cần để ý đến chúng con. Chúng con cũng không cần biết điều gì, chỉ biết một điều duy nhất là thực hiện theo thánh ý Chúa, làm trong chương trình của Chúa và hoàn toàn được điều khiển bởi Chúa Thánh Thần, và sự sắp đặt của Mẹ. Chúng con xin được làm theo thánh ý của Chúa, đừng làm theo ý riêng của mỗi một người chúng con. Đó là điều quan trọng nhất trong sự hợp tác, hiệp nhất để trở thành nhân chứng trong thời đại thầm lặng ngày hôm nay, qua những tông đồ được chọn bởi Chúa Giêsu Thánh Thể, và cũng là ngày lễ Bổn Mạng của chúng con – ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu – mà Chúa đã đặt tên cho nhóm của chúng con.
Xin cho chúng con sống đúng như lời của Chúa đã dành cho chính chúng con, đặt tên cho chúng con; sống xứng đáng, thánh thiện, đạo đức để trở thành những con người âm thầm thực hành nhưng họ nhận biết Chúa nơi đời sống của chúng con, để họ thực hành, tin cậy. Còn những kẻ phá rối, họ đã vu oan vu khống, chúng con biết những gì chúng con không thể cãi lại như họ, xin Chúa binh vực để những tin đồn không phải đó được trả lời với những kẻ vu oan và trả lại sự trong sạch, trong sáng cho chúng con, để món quà này được thực hiện cho những người họ tiếp nhận; đừng để kể thù nó làm điều này mà mất nhiều cơ hội của những người cần tiếp nhận món quà mà Chúa ban cho.
Con chỉ biết nói lên những lời tâm sự vào ngày Sinh Nhật mà con trình bày với Chúa và với Mẹ. Chiều hôm nay con chuẩn bị cho thánh lễ rất là quan trọng đối với chúng con, và những ngày tại nơi đây mà anh chị em đang họp mặt. Con xin Chúa chúc lành một cách đặc biệt cho sức khỏe của anh chị em, mọi sự bình an, cho chúng con đi đến nơi, về đến chốn, và mọi sự an lành trong ngày Sinh Nhật; đặc biệt trong những ngày tại Houston mà anh chị em chúng con họp mặt xin được sự chúc lành của Chúa và xin Mẹ sắp đặt cho chúng con với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, và sự chúc phúc của thiên đàng dành cho chúng con.
error: Content is protected !!