Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông Điệp của Thánh Piô Năm Dấu Thánh

Ngày 14, tháng 9 năm 2012

Xin chào hai chị,

Bình an của Thiên Chúa đến với hai chị và tình yêu thương của Ngài luôn gởi đến hai chị.

Tôi là Cha Thánh Pio, hôm nay với sự yêu cầu Thiên Chúa cho tôi được nói chuyện với hai chị.

Thứ nhất, tôi rất cảm ơn chị Kim Dung, chị hay đến đó để thăm viếng tôi và cũng có những lần tôi cũng muốn gặp, tuy tôi không nói chuyện được với chị Dung, cho dù tôi có muốn nói những điều mà Thiên Chúa cho thì người nghe mới nhận được. Đây cũng là một dịp rất tốt, cũng là chị Lucia đã được ơn mà Thiên Chúa cho nói chuyện với thế giới thiêng liêng. Đây là một ân phúc mà thế giới con người được Thiên Chúa chấp nhận và cho để tiếp xúc với thế giới thiêng liêng như thế này. Quả là một điều ân phúc mà Thiên Chúa đã cho hai chị.

Tôi chỉ có những lời, cuộc đời khi tôi còn sống ở trần gian, tôi chỉ là một mục tử bình thường như những người khác. Cuộc đời đã trải qua, nhất là những người cảm nhận ơn Chúa, và tôi cũng đã được Ngài cho từ lúc tôi còn trẻ đã biết được và cầu nguyện cho nhiều người và khi tôi lớn lên đã trở thành mục tử. Có những việc tôi làm cũng rất nhiều và nhiều điều chứng nhân mà Thiên Chúa cho.

Nhưng các chị có biết không, cho dù có sự thật, nhưng con người cũng có những người rất cứng lòng tin. Ngay cả những người mà họ rất giỏi và rành về đời sống thiêng liêng, cũng như họ biết được những gì mà mục tử có được và biết, những vì lẽ sống và đời cũng như cặp mắt con người, mà con mắt thiêng liêng mà Thiên Chúa không hề mở thì con người không thấy và cảm giác được. Cho dù con người đó có chức cao hoặc có quyền hành trong lãnh vực và chức vụ của mình.

 

Đối với đời sống tu hành cũng như cấp bậc cao trong hàng giáo hội, cuộc đời của tôi cũng đã trải qua, cũng có những lúc như hai chị đang gặp. Nhất là chị Kim Dung, có những cái mà Chúa cho chị, chị cảm nghiệm được và tâm tình của chị đối với Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Cho nên khi đến với xã hội con người hoàn toàn khác biệt, họ không thể chấp nhận và tin được những gì mà con người có từ Thiên Chúa như thế. Vì con mắt của người đời họ không biết và không hiểu được những gì là ơn Thánh mà Thiên Chúa ban cho con người, và những gì mà Ngài cho họ để làm việc, cũng như nhân chứng cho Ngài ở trần gian.

 

Tôi là một người điển hình. Nếu hai chị nhìn và tìm lại những gì trong lịch sử để lại, những gì mà Chúa cho tôi cũng rất bình thường như hai chị mà thôi, cũng có thể làm những gì mà mình làm, nhưng rồi với cặp mắt cũng như những gì chung quanh. Sự kết quả thì họ ít cảm nhận nhưng họ chỉ tìm tòi những gì không phải là thực tế, và sự thật của con người thì họ cho đó là không đúng và không phải, phản đối và có thể ngăn cấm những điều vô lý. Nhưng vì đời sống mục tử, vì đời sống xin vâng, và Thiên Chúa cũng dạy chúng ta: Hãy vâng phục và xin vâng mọi sự có Thiên Chúa thấy được và sẽ làm cho chúng ta, vì chúng ta đi trong lẽ phải và sự thật, nhất định Thiên Chúa sẽ có cách để làm những việc sự thật được sáng danh Ngài và sẽ để cho ai ai cũng biết và thế giới được thấy.

 

Hai chị trong chương trình mới bắt đầu. Đây là những ngày tháng bắt đầu anh chị cũng trải qua những gian lao thử thách của cuộc đời và những gì anh chị gặp phải, tùy theo mọi trường hợp các chị đối diện.

 

Như đời sống của tôi, có những việc tôi làm và những gì xuất phát từ trái tim cõi lòng Chúa cho, nhưng tôi cũng bị ngăn cấm rất lâu và tôi không thực hiện được những gì mà Thiên Chúa muốn. Nhưng đức vâng lời là trên hết và tôi đã chấp nhận cũng như dâng những việc hy sinh của mình lên Ngài. Đúng thời hạn và đúng kỳ thì tôi sẽ được trở lại và những gì tôi làm đã được Thiên Chúa chấp nhận và được đúng thời gian ơn của Ngài, và những gì của Ngài được đem ra cho con người và thế giới.

 

Có những việc Thiên Chúa cho tôi, tôi cũng đã được kết quả và ngày hôm nay tôi cũng được ở bên Ngài. Đó là những biểu tượng hạnh phúc và những đặc sủng mà Thiên Chúa cho những người mà Ngài chọn. Mỗi một người một cách khác nhau trong công việc của mình. Người được ơn này, kẻ được ơn khác, nhưng mỗi một ơn đều có ý nghĩa sâu xa, có đường hướng và có chương trình mà Thiên Chúa làm cho mình.

 

Vì lẽ đó trong cuộc sống mình đi theo Thiên Chúa và đi theo trong niềm tin sự thật, đều phải trả một giá với thế giới con người và phải băng qua những sự khó khăn đó để trở thành những món quà, và những lịch sử để lại cao đẹp mà Thiên Chúa ban tặng cho mọi con người Chúa chọn để làm việc cho Ngài.

 

Hôm nay tôi chỉ chia sẻ với hai chị. Tất cả những gì mà Chúa cho hai chị được hôm nay, hãy đi sâu và tiếp tục lớn lên trong những ơn mà Thiên Chúa ban tặng cho hai chị. Đừng bao giờ coi nhẹ những thử thách, là những món quà mà Thiên Chúa đã cho chúng ta cầm giữ, để dâng lên Ngài với những ngày tháng chúng ta đang sống, cũng như những ngày đến gần bên Ngài.

Hãy biến hóa những sự khó khăn mà mình đang gặp phải mỗi ngày trong đời sống là một bước một, từng bước, từng bước tiến đến ơn thánh và tiến đến những sự gần gũi với Thiên Chúa để những ơn mình có và những gì mình có sẽ được tăng lên. Tăng lên để mình lấy những gì mà Thiên Chúa cho và ban tặng cho mình, để gởi đến cho anh em mình và làm những điều mà Thiên Chúa muốn cho anh em mình, cho dù gặp khó khăn hay thử thách.

 

Hãy đứng lên và đi cho hết con đường, cho dù là khó khăn, thử thách, hay trong đau khổ. Hãy biến hóa nó trở thành nụ cười và sự chấp nhận thông cảm để mình có được sự bằng an và tiếp tục đứng dậy, để làm minh chứng cho Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Ngài đã vì con người đã phải chịu treo trên Thập Tự Giá và đã chết, lấy máu để thanh tẩy mỗi một người trong nhân loại. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt suy tôn Thánh Giá mà Giáo Hội, để lại cho thế giới cũng như cho mỗi một người Kitô hữu không phân biệt giáo hội, giáo dân, hay bất cứ một người nào.

 

Nếu tìm về lịch sử của Đức Giêsu Kitô, Ngài đã vì con người, đã vì chuộc lỗi lầm cho con người, và qua Cây Thánh Giá để được như ngày hôm nay. Cả toàn thể giáo hội và giáo dân, những người Kitô hữu phải tôn sùng và tôn kính những gì mà Thiên Chúa đã làm cho thế giới con người qua Cây Thánh Giá, để con người được ơn tha thứ, được ơn thanh tẩy và sự sống đời sau.

 

Hôm nay đặc biệt là ngày lễ tôn kính Thánh Giá, tôi xin chia sẻ và gởi lại cho hai chị những gì mà Thiên Chúa đã làm cho quãng đời tôi đã qua, và hôm nay cũng tiếp nối cho thế hệ mai sau, cũng như thế giới mà hai chị đang sống. Đó là những lời chia sẻ của tôi đến với hai chị.

 

Tôi cũng cảm ơn rất nhiều hai chị xin Chúa để gặp tôi và đây là sự chia sẻ mà tôi gởi đến cho hai chị cũng như tất cả anh chị em nếu ai họ thấy muốn nghe. Đó là những lời chân thành mà tôi gởi đến.

 

Tôi xin chào hai chị, chúc hai chị luôn luôn sống trong ơn thánh của Chúa, trong sự chấp nhận, trong sự bình an và đón lấy những gì, cho dù đó là những điều đau khổ và ngược ý, nhưng đó là món quà thiêng liêng mà Chúa ban cho hai chị ở đời này.

 

Hãy nhìn lên Cây Thánh Giá và hãy tiếp tục đồng hành với Cây Thánh Giá để làm một người bạn ở giữa cuộc đời, và biến hóa những sự khó khăn và đau khổ qua Cây Thánh Giá, để được Chúa thanh tẩy và được phần phúc thiêng liêng về sau này cho những gì việc mình làm và những gì mình gặp trong đời sống hiện tại.

 

Chúc hai chị luôn luôn sống trong niềm tin tuyệt đối và luôn luôn cùng đi với Ngài dù là nước mắt hay nụ cười. Một ngày nào đó hai chị sẽ đón nhận những gì là hạnh phúc qua Cây Thánh Giá mà Thiên Chúa ban tặng cho hai chị.
Xin chào hai chị.

Thánh Padre Pio
10:57 chiều

error: Content is protected !!