Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

14 Chặng Đàng Thánh Giá tại Las Vegas

Ngày 24-10-2018

181024 14 CHANG DANG THANH GIA TAI LAS VEGAS 1-4 

181024 14 CHANG DANG THANH GIA TAI LAS VEGAS 6-10

181024 14 CHANG DANG THANH GIA TAI LAS VEGAS 11-14

 

Lucia: Lạy Chúa, 2 giờ 33 phút, ngày Thứ Tư, ngày 24, tháng 10, năm 2018, tại Đền Thánh Mẹ La Vang, Las Vegas. Chúng con được đến đây để tham dự Đại hội Thánh Mẫu La Vang. Những ngày vừa qua trong sự chúc phúc chúc lành của Thiên Chúa và sự cầu bầu của Mẹ tất cả những việc kỳ diệu đã đến với chúng con vào những ngày ở nơi đây và hôm nay là ngày cuối cùng chúng con đến đây để xin kính viếng Mẹ cùng dâng những lời với Thánh Cả Giuse, xin ngài cầu bầu và chúng con xin được đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá.

 

Lạy Chúa, con nhớ không lầm, cách đây ba năm về trước con với chị Ánh được đến với 14 Chặng Đàng Thánh Giá tại Thánh Địa Đức Mẹ Lộ Đức, nước Pháp. Chúng con khóc sướt mướt, chúng con cảm nhận được một sự gần gũi như Chúa Giêsu đi lại 14 Chặng Đàng Thánh Giá để nhắc nhở rằng đời sống của chúng con được đổi về bằng một giáo lý vĩnh viễn nơi một tình thương vô biên bất tận của Thiên Chúa. Và giờ đây anh chị em chúng con cùng nhau sấp mình để xin Chúa thương cho chúng con cơ hội được suy niệm lại 14 Chặng Đàng Thánh Giá qua công cuộc cứu độ lớn lao mà Chúa dành chung cho nhân loại, và dành cho mỗi một người còn sinh tồn ngày hôm nay. Xin Chúa đón nhận nghe lời chúng con và xin được dâng kính lời kinh đầu tiên.

 

Nơi Thứ Nhất: Quan Philatô Luận Giết Đức Chúa Giêsu

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Vua cả trời đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nhơ dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi tòa phán xét sau này.

 

Chúa Giêsu: Các con thương yêu của Cha, Cha đang ngắm nhìn các con, lòng của Cha vơi đi những sầu muộn mà thế giới ngày hôm nay đã làm cho Cha; sự chờ đợi của Cha vẫn tiếp tục, sự nhẫn nại của Cha vẫn tiếp tục mong các con hiểu được những gì Cha làm cho các con. Những sự nhuốc nhơ đau khổ mà Cha đã đi qua trên đoạn đường của thập giá, Cha chịu chấp nhận một bản án dẫu biết rằng một sự nhuốc nhơ nhục nhã đến với Cha nhưng Cha vẫn tìm cách để giải cứu các con và cũng tìm cách để thay đổi cho một thế giới gian ác, không công bằng của những người có chức vụ, cũng như tất cả những người danh tiếng tài năng; họ quên đi công bằng, họ quên đi lý lẽ của con người, họ quên đi lương tâm với công lý sự thật.

 

Hôm nay, Cha muốn gợi lại trên các con để các con được biết rằng, Cha luôn luôn khao khát chờ đợi những đứa con dành những giây phút để đến với Cha, vì lúc đau khổ nhất là lúc các con gần gũi Cha nhất. Đừng để cho mình đi vào sự tiêu cực, đừng để cho mình mất hy vọng, vẫn còn có Cha; vì Cha đã chấp nhận chịu đựng tất cả, để cho các con được sống, được hạnh phúc, được một cuộc sống mỹ mãn.

 

Các con đừng bao giờ quên nơi Chặng Đàng Thập Giá này Cha chịu đựng, Cha thay thế và Cha muốn các con sống với một đời sống mới, sống một đời sống của công bằng, lẽ phải, và sống với một chân lý mà chính Cha mang đến cho các con. Đừng bao giờ thất vọng. Hãy nhớ rằng một Thiên Chúa vẫn tiếp tục ở gần và dành cho các con tất cả, cho đến giọt máu cuối cùng Cha cũng vẫn tìm cách để gội rửa cho linh hồn của các con.

 

Hôm nay, Cha muốn các con ghi nhớ điều này tại những nơi mà các con đến qua những Chặng Đàng Thánh Giá. Tuy đối với thế giới chỉ là những cục đá của những quá khứ, của lịch sử nhưng Cha vẫn sống động. Khi có người đến đây để nhớ lại Chặng Đàng Thánh Giá của Cha, Cha đều đáp lại và Cha đều để cho các con sống động lại những gì mà Cha muốn các con hiểu, vì các con mà Cha làm tất cả và tìm đủ mọi cách để cứu các con.

 

Lucia: Lạy Chúa, con xin cảm ơn Chúa. Chúng con không có đáng và cũng không có gì để có thể có những giây phút này, nhưng không phải là sự tình cờ, Cha dành để nhắc nhở cho chúng con trên đoạn đường. Dù thành công hay thất bại Cha vẫn là một Thiên Chúa chờ đợi sự trở lại của con người và trái tim của chúng con không phải dành cho nhau không, mà phải dành lòng yêu mến Chúa chúng con mới  được nghe tiếng Chúa và được nghe sự chỉ dạy của Chúa.

 

Xin cho chúng con tin một cách tuyệt đối, để chúng con có Cha bên cạnh. Khi chúng con đau khổ, thành công hay thất bại đều có Cha an bài, đều có Cha nhắc nhở, chúng con không bao giờ mất hy vọng. Xin Cha đón nhận cái lạy của chúng con như một lòng tri ân, biết ơn thay cho thế giới ngày hôm nay, trong sự cứng đầu và chai đá, và một đời sống thác loạn, một đời sống mù quáng mà mất đi một niềm tin và hy vọng mà Cha vẫn chờ đợi.  Bởi vì mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá là một bản án tử hình, để chết đi con người cũ, chết đi tội lỗi, để một con người mới được sống lại và phục sinh với Cha.

 

Đó là điều mà xin Cha đón nhận nơi chúng con với cái lạy mà chúng con kính dâng lên Cha trong tâm tình tạ tội, biết ơn và tri ân qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ nhất mà chúng con kính dâng lên Cha. Amen.

 

Nơi Thứ Hai: Đức Chúa Giêsu Vác Thánh Giá

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả mình ra cùng vác thánh giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho chúng con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

 

Chúa Giêsu: Các con ơi, Cha chịu vác thập giá, Cha chịu vác thánh giá để đỡ nâng, Cha chịu đánh đòn, Cha chịu bị tan nát cả mình ra, chịu chấp nhận sức nặng của tội, và Cha chịu tất cả những sự khốn khó khi thập giá đè nặng trên vai của Cha. Nhưng Cha không nhận đó là thập giá mà Cha đang vác chính các con từng mỗi một người, Cha đang vác chính mỗi một người, mà trong đó có trái tim của tình yêu Cha.

 

Cha đang vác tất cả những sự nặng nề với cái nhìn thiển cận nơi con người. Cha đang vác tất cả những con tim, mỗi một tâm hồn không có đức tin hoặc từ chối những việc mà Thiên Chúa đã làm. Cha gánh vác tất cả, mong mỏi mỗi một người của các con có một tương lai hạnh phúc bình an, với những gì tốt đẹp nhất. Cha làm để cho các con và Cha chấp nhận vác thập giá để các con không chịu khổ hình, không chịu tất cả những cái đau bởi nơi sự yếu đuối, mà các con đã và đang từ chối Cha.

 

Đầu tiên, thì Cha đã biết các con là những con người đang sống giữa một thế gian nhiều lay chuyển, và cuộc sống nhiều chi phối, cuộc sống của những đua đòi, cuộc sống của thỏa mãn dục vọng, cuộc sống với sự tham lam ích kỷ; tất cả và tất cả. Nhưng Cha chỉ muốn một điều duy nhất, Cha muốn đến để cứu các con, Cha muốn đến để vác thay thập giá nặng nề của tội loài người. Cha muốn sao Thập Tự Giá để các con trở nên phục thiện, các con trở nên hoàn thiện, các con dựa vào Cha để đi, dựa vào giáo lý đó để được bảo vệ, để được chở che, và được sống những ngày của hạnh phúc. Cha chờ đợi sự trưởng thành và lớn lên của các con.

 

Các con ơi, sự sầu muộn cứ mãi mãi vấn vương ở nơi Cha. Cha chờ đợi các con từng người một, Cha chờ đợi mỗi một linh hồn một, để các con biết rằng sự giá trị này. Thập giá này là Cha vác cho từng mỗi một người của các con, Cha vác cho mỗi một tội nhân, và Cha vác để các con trở thành những hối nhân, những chứng  nhân, và trở thành những thánh nhân mà Cha khao khát ở nơi các con.

 

Lucia: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con một sự vô biên và bất tận, nếu chúng con không dừng lại tại nơi đây thì chúng con thật sự không hiểu được sự sống động mà mỗi một lần chúng con đi Chặng Đàng Thánh Giá là Chúa luôn luôn sống động, để cho chúng con được biết cái tâm tư và những giây phút mà Chúa dành cho chúng con cơ hội để tỉnh thức và nhìn lại chính mình với những thiếu sót, bởi vì chúng con được đổi về bằng giá Máu của Chúa, bằng công cuộc cứu độ của Chúa, bằng thập giá đau khổ của Chúa để chúng con còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay.

 

Xin cho chúng con nhận ra được những thiếu sót yếu đuối của mình với tâm tình và trái tim sám hối ăn năn, xin Chúa đón nhận cái lạy thiết tha này, với một lòng tri ân, biết ơn và xin tạ tội với Thiên Chúa, là Đấng chúng con tin, Đấng mang ơn cứu độ, và Đấng đã đi đoạn đường thập tự giá cho chúng con những ngày lãnh đạm như hôm nay.

 

Xin Chúa tiếp nhận và đón nhận chúng con, tha thứ cho chúng con và thánh hóa chúng con, để chúng con hiểu được ý nghĩa của Chặng Đàng Thánh Giá thứ hai, bởi vì Chúa vác thánh giá vì chính chúng con, vì tội của chúng con. Xin cho chúng con thay đổi đời sống và xin Chúa thánh hóa để chúng con sống xứng đáng là những người con của Chúa được đổi về bằng giá Máu. Amen.

 

Nơi Thứ Ba: Đức Chúa Giêsu Ngã Xuống Đất Lần Thứ Nhất

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

 

Chúa Giêsu: Các con thương yêu của Cha, Cha chịu những sự khốn khó, chịu nhịn đói, chịu vác thánh giá nặng nhọc, dẫu là có ngã xuống đất nhưng Cha vẫn tiếp tục gượng dậy để nắm lấy các con, là những người không đứng dậy được. Nếu không có đôi tay của Cha, nếu không có một Thiên Chúa nhìn thấy được những sự nặng nề đau khổ mà các con đã và đang ở nơi tội, là một sợi dây cột chặt. Các con không thấy được sợi dây đó bởi vì đức tin thì quá non nớt và đời sống thì không tiếp nhận những gì vốn được học và được hiểu với sự hy sinh của Cha, cho nên Cha đến để giải gỡ cho các con. Cha chấp nhận đến đồi Canvê, Cha chấp nhận đau khổ cho đến chết, Cha hy vọng rằng qua sự chấp nhận của Cha để cứu được linh hồn các con.

 

Bởi vì linh hồn là một sự vô giá mà Thiên Chúa Cha đã tạo nên các con, bởi vì linh hồn đó mới có thể xứng đáng để bước vào một nơi mà Đức Chúa Cha đã an bài cho từng mỗi một người con. Nhưng vì con người đã tự do trong sự quyết định, tội đã hoành hành, đã phá vỡ và đã làm cho các con với một ranh giới không nhìn thấy được những điều Cha ban. Hôm nay, Cha đích thân đến để chịu đựng và để cho các con được nhìn thấy vì tội mà Cha chấp nhận tất cả để cứu các con, để dẫn các con ra khỏi cái vòng vây bị cột chặt bởi cái chết của tội đó.

 

Cha muốn các con hãy nhìn thấy Cha té xuống, Cha té xuống lần thứ nhất, Cha ngã xuống lần thứ nhất để Cha nâng các con lên, Cha nắm lấy các con và Cha đưa các con đi cùng Cha và được những ngày. Cha mong muốn các con hãy phục hồi những gì thuộc về mình do Cha ban, vì Cha đổi lấy tất cả để cho các con được sống, đổi lấy tất cả để các con hiểu được ý nghĩa mà thực hành, đổi lấy tất cả để các con có một giáo lý mà các con rất cần trong cuộc sống.

 

Các con thương yêu của Cha, Cha có vạn điều, ngàn điều muốn nói với các con. Ngày hôm nay Cha nhìn thấy được tâm hồn các con, với những giòng nước mắt tuôn rơi, trái tim thổn thức với những điều mà các con đang và đã, để đi tìm một nơi mà người ta đã quên Cha; nhưng các con lại tìm với một nơi thanh vắng, đến với những nơi mà các con đã cầu nguyện. Các con đến để thăm viếng Cha, để đi lại cuộc tử nạn mà trên 2000 năm vẫn sống động để chờ những người con khi họ đến viếng thăm Cha, là một nguồn an ủi cho một Thiên Chúa mà hôm nay Cha nhìn đến các con.

 

Cho nên, cho dù thêm một lần nữa, Cha vẫn tiếp tục chấp nhận để đến với thế gian và chết thêm một lần nữa để cứu các con. Hãy vì Cha để trở thành một con người mới, hãy vì Cha để đón nhận những gì ngược ý ngày hôm nay, hãy vì Cha nắm lấy tay nhau, yêu thương nhau và loại bỏ bản ngã cá tánh để các con được sống lại trong tình yêu mà Cha đã dành cho các con qua sự té ngã lần thứ nhất để Cha nắm lấy các con.

 

Lucia: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa, muôn hồng ân Chúa dành cho chúng con qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ ba này; nếu không có sự suy niệm thì làm sao chúng con hiểu được tình thương của Chúa dành cho chúng con, một sự hy sinh cao cả để chúng con trưởng thành và có ngày hôm nay. Chúng con là những con người bội bạc, vẫn và còn, xin Cha thương xót, xin Cha tha thứ, xin Cha chỉ dạy, để chúng con xin thuộc về Cha, khi những lời này đã đánh động tâm hồn chúng con, khi những lời này được Cha tha thứ.

 

Xin Cha thương cho chúng con được dâng kính cái lạy trong tâm tình tạ tội, tri ơn và biết ơn qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ ba: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Xin cho chúng con dâng kính Cha với một tấm lòng tạ tội, xin Cha tha thứ để chúng con bắt đầu trưởng thành từ bây giờ qua ý nghĩa của mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá được học, được nghe, được dạy, và được thực hành trong đời sống của chúng con, để lắng nghe những lời của Cha mà sửa đổi đời sống, mà cố gắng hơn nữa, vượt qua những thấp hèn yếu đuối để xứng đáng là những người con của Cha. Amen.

 

Nơi Thứ Bốn: Đức Mẹ Gặp Đức Chúa Giêsu Vác Thánh Giá 

 

Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.

 

Đức Mẹ: Các con thương mến của Mẹ, nơi thứ bốn, hôm nay như gợi lại cho Mẹ sự chứng kiến của trên 2000 năm trước khi Mẹ gặp Chúa vác thập giá, máu me đầm đìa. Mẹ nhìn lại những ngày mà Chúa Giêsu hạ thế, Ngài là một đứa trẻ, như một thiên thần. Các thiên thần hát mừng, các thiên thần ngợi ca tưng bừng ngày khi Chúa đến với thế giới, nhưng hôm nay thì thân xác đầm đìa cả máu me, vai thì vác thập giá, con mắt của ngài như cô đơn đang đi tìm một ai đó để nương tựa khi Ngài đã bị con người bỏ rơi.

 

Các con ơi! Các con có thể hiểu được nỗi lòng của Mẹ tan nát dường nào, khi thấy Chúa quá đau đớn quằn quại, quằn quại không chỉ những vết thương bị đánh đòn, bị người ta hành hạ mà còn quằn quại bởi vì sự bỏ rơi của loài người, bỏ rơi bởi chính con của Ngài, bỏ rơi với những con người mà Chúa hằng ngày ngồi trên hội đường để dạy cho họ được biết giáo lý và cũng đã làm biết bao phép lạ chữa lành cho họ. Nhưng con người vì tư lợi, vì ích kỷ, vì ganh ghét, vì tội mà họ đã không còn nhìn thấy được một Thiên Chúa hiền lành, một Thiên Chúa mang lại cho con người một chiều sâu để nhìn thấy những sự tốt đẹp nhất. Ngài đã mang đến cho con người một giáo lý, nhưng họ đã nhẫn tâm kết án Ngài một cách vô tội.

 

Tâm trạng của Mẹ đau đớn như quằn quại, nhưng Mẹ không một lời than trách vì Mẹ biết đây là chương trình của Đức Chúa Cha. Ngài phải chịu chấp nhận đón lấy những sự đau đớn đó để cho các con có ngày hôm nay, để cho niềm hy vọng vẫn còn qua muôn thế hệ, để cho con người được tỉnh thức và trở về, để con người được nhận ra những gì mà Ngài đã làm cho mỗi một người các con và mỗi một linh hồn trong thế giới này.

 

Ngày hôm nay thế giới vẫn chưa tỉnh thức, Mẹ rất đau lòng nhưng Mẹ vẫn tiếp tục không bỏ cuộc. Vì Chúa không bỏ cuộc thì Mẹ không thể nào bỏ cuộc, Mẹ vẫn tiếp tục, cho nên ngày hôm nay những gì các con được biết, những gì các con can đảm, những gì các con tin đó chính là sự thật. Hãy vững tin! Hãy tin một cách tuyệt đối, hãy hiểu rằng những gì các con đang có hôm nay là từ thiên quốc ban cho.

 

Các con hãy sống với một đời sống nhân chứng, hãy loại bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực, thiển cận mà hãy thay cho thế giới để nói lên những lời mà Chúa Thánh Thần chỉ dạy, và cũng sống như những điều được chỉ dạy để an ủi Chúa qua mỗi một Chặng Đàng Thập Tự Giá mà hôm nay các con suy niệm. Các con hãy cùng với Mẹ để tiếp tục dẫn anh em các con trở về, bởi vì chỉ có những lúc suy niệm thì các con mới thấy tình thương của Chúa, sự đau khổ của Chúa và tình yêu vô bờ bến của Chúa dành cho mỗi một thế hệ, dành cho mỗi một con người các con ngày hôm nay.

 

Hãy trưởng thành! Hãy tin tưởng để bước đường của các con sẽ đem lại cho rất nhiều người anh em quay trở về với Thiên Chúa. Chúa không cần những của lễ, Chúa không cần món quà gì cả, Chúa chỉ cần những con người hôm nay nhận ra Ngài, về với Ngài, với một tấm lòng sám hối. Đó là điều mà Ngài khao khát qua từng mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá mà các con suy niệm thay cho chính họ.

 

Lucia: Lạy Mẹ Maria, Chặng Đàng Thánh Giá thứ bốn Mẹ đã gặp Chúa, Mẹ rất đau đớn, trái tim Mẹ tan nát. Chúa cũng đau đớn, đang bơ vơ lạc lõng giữa một số người hò hét, đánh đập, chửi rủa, hành hạ. Chúa chỉ nhìn về phía Mẹ, Chúa chỉ biết nhìn Mẹ: “Mẹ ơi, Mẹ đâu rồi? Con đang đau đớn vì con yêu người nhưng người không yêu con. Mẹ ơi, Mẹ đâu rồi? Cặp mắt của Mẹ đã tăng cho con thêm sức mạnh, cặp mắt của Mẹ cho con thêm sức, vì con đến thế giới này để cứu toàn nhân loại, những vết thương của con sẽ thay cho họ trong sự đớn đau của tội. Mẹ ơi, hãy cùng con! Hãy cùng con tiếp tục những đoạn đường cho đến đồi Canvê, chỉ có sức của Mẹ làm cho con tiến bước và mạnh mẽ. Mẹ ơi, Mẹ ơi!”

 

Lạy Chúa, những lời của Chúa như đang réo rắt lòng của chúng con, nhưng mỗi một người chúng con vẫn đang làm cho trái tim Chúa đau đớn, Chúa bơ vơ, Chúa lạc lõng, Chúa cô đơn. Chúng con là những người vô tình phản bội, xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin nhận nơi chúng con với cái lạy trong tâm tình của tạ tội.

 

Lạy thứ hai chúng con dâng kính Mẹ, xin Mẹ tha thứ cho chúng con, xin Mẹ chấp nhận chúng con, cho chúng con thêm thời gian để chúng con mỗi ngày được xin bù đắp những gì chúng con có thể, là chúng con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con nghe lời của Mẹ để trở thành những chứng nhân mà hôm nay chúng con đang đi và sẽ đi. Xin Mẹ giúp chúng con, xin Chúa chấp nhận chúng con như lời thay cho thế giới này trong sự sám hối ăn năn. Amen.

 

Nơi thứ năm: Ông Simon Vác Thánh Giá Đỡ Đức Chúa Giêsu

 

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simon vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi! Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh Giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.

 

Chúa Giêsu: Các con của Cha, các con đâu hết rồi? Hằng ngày Ta ngồi trên hội đường, Ta chữa lành cho các con, Ta mang giáo lý đến cho mọi người; ngày hôm nay Ta bị hành hạ đánh đập và bị xét xử một cách vô tội. Ta đang dõi mắt nhìn xem có ai nghĩ đến Ta, có ai có thể nhớ và thương tiếc những gì mà ngày hôm nay các con đã nhìn thấy một bằng chứng: mắt của Ta cũng đã không còn thấy được nữa, sưng húp, hình dạng của Ta đã biến dạng không còn nhìn ra; các con không nhìn thấy được Ta nữa.

 

Sự khao khát của Ta chỉ có một người ngoại giáo, họ miễn cưỡng để giúp cho Ta, họ miễn cưỡng để vác cho Ta. Nhưng Ta tìm các con, Ta muốn tìm các con, là những người biết Ta, những người đã từng đồng hành với Ta. Xin đừng để sự lạnh lùng đó đối với Ta, Ta đau đớn lắm, Ta cô đơn lắm, Ta sầu muộn lắm. Những sự đau đớn của thân xác đã đành, nhưng sự đau đớn của linh hồn lại là càng quá trầm trọng hơn. Cho nên ngày hôm nay Ta khao khát và mong muốn các con đừng lạnh lùng với nhau.

 

Các con hãy yêu thương nhau, các con cũng đừng đối xử với Ta và đối xử với các anh em các con trong thế gian này; sự lạnh lùng đó đã trở thành cô lập, đã trở thành quạnh hiu, đã trở thành đau khổ và tiêu cực. Ngày hôm nay cho dù là một người ngoại giáo không biết, nhưng Ta không quên ơn khi họ có một tấm lòng nhìn thấy sự cực cùng của Ta, dẫu là một lời hỏi thăm, dẫu là những giây phút đỡ đần, Ta không quên họ.

 

Ngày hôm nay Ta muốn các con hãy hiểu được điều này. Các con hãy gắn bó với nhau, hãy yêu thương nhau, hãy tha thứ cho kẻ thù. Hãy trả lại những gì mình có thể khi có những người họ đến giúp cho mình, dẫu họ không phải là một người cùng chung một chí hướng, cùng chung một tín ngưỡng, nhưng các con là những người nhân chứng, là những người biết được sự thật, là những người thấu hiểu tâm trạng của Ta. Ta mong mỏi các con hãy trọn vẹn trong sứ vụ này.

 

Ta chịu tất cả, chấp nhận tất cả, là một sự mỉa mai cho một Thiên Chúa đã hoàn tất tất cả cho con người. Nhưng cuối cùng những người quá quen biết, những người thân cận lại hoàn toàn sợ hãi, không có một ai bên cạnh, và cuối cùng cho dù người đó là một người xa lạ, chỉ có một lần đến với Ta thì người đó sẽ được thánh hóa, cho nên đây là những việc mà Ta muốn nơi các con. Những sự đau khổ cực cùng Ta chịu nhưng Ta muốn các con hãy sống, hãy đón nhận những sự đau khổ đó để thay cho các con một giáo lý mới, một chân lý mới, một sự chỉ dạy mới, một đời sống mới.

 

Ta muốn các con cũng hãy hòa nhập, khi các con có cơ hội hãy nhân chứng cho những kẻ ngoại giáo, cho những người không biết nhưng họ có một trái tim, thì các con cũng dành cho họ để được biết những gì Ta làm trên các con, và với sự khao khát của Ta, sự chờ đợi của Ta để mong những người đó cũng được trở về, phục thiện và hoàn toàn nhận ra được Ta là Thiên Chúa cứu cả toàn thể nhân loại, không phân biệt bất cứ ai. Cho nên có cơ hội thì các con hãy làm chứng, có cơ hội các con hãy làm những việc mà Ta khao khát nơi các con, với trái tim mà các con đã sống, với trái tim mà các con cảm nghiệm, với trái tim mà các con hiểu được tâm sự của Ta.

 

Lucia: Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa, Chặng Đàng Thánh Giá thứ năm này nó có rất nhiều điều trong cuộc sống của chúng con, là những con người trực tiếp hay gián tiếp cũng như thế, chúng con có những lúc rất thiếu bổn phận khi chúng con đến với Chúa. Cho dù là những người con cái thật sự ở trong gia đình của Giáo Hội nhưng chúng con đến với Chúa bằng một đời sống với bản ngã cá tánh, với sự kiêu ngạo của bề ngoài, có rất nhiều lúc chắc Chúa biết.

 

Cho nên ngày hôm nay sự hiệp nhất chưa có, một tình yêu thật sự cho Thiên Chúa chưa có thì làm sao có thể xứng đáng để nhân chứng cho những người ngoại giáo? Nhưng Chúa nhắc nhở chúng con không phải dành cho những người Kitô hữu không mà chúng con phải cần làm chứng cho những người ngoại giáo để họ cũng có cơ hội được biết Chúa. Vì những việc mà Chúa chấp nhận để cho người ngoại giáo đỡ thập tự giá đó là cơ hội cho họ được biết Chúa, nhận ra Chúa và một cơ hội để Chúa cứu họ.

 

Giờ đây, xin Chúa nhận nơi chúng con cái lạy trong tâm tình tạ ơn, biết ơn và cảm ơn Chúa. Chính Chúa đã dạy cho chúng con người ngoại giáo, những người ngoại đạo họ cũng có cơ hội để được biết qua đời sống của chúng con khi thực hành như Chúa dạy. Amen.

 

Nơi thứ 6: Bà Veronica Trao Khăn Cho Đức Chúa Giêsu Lọt Mặt

 

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lau mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.

 

Chúa Giêsu: Các con thương yêu của Cha, Cha mong muốn và khao khát các con học gương bà Veronica, không sợ hãi. Bởi vì sự chứng minh là trái tim, là cõi lòng yêu mến tin tưởng bà vượt qua sự sợ hãi, cho dù quân dữ cũng không sợ; đó là một trái tim biết đồng cảm, biết cảm nhận, biết đến với một tâm tư, và một trái tim để đến gần với Cha.

 

Bà không sợ máu chảy ra, bà không sợ lý hình ngăn chận, bà không sợ bất cứ một điều gì, vượt qua tất cả để trao cho Cha chiếc khăn – chiếc khăn của ân tình, chiếc khăn can đảm, chiếc khăn chứng minh vượt bực với sự sợ hãi của con người, và cũng là một chiếc khăn được chứng minh một lòng tin dành cho một Đấng mà họ đã tin, để vượt qua những sự bắt bớ, vượt qua sự sợ hãi, vượt qua với cái nhìn và cặp mắt của đức tin mà con người vốn còn thiếu sót, còn yếu đuối và còn đầy cả những đa nghi.

 

Các con thương yêu của Cha, máu đã chảy ra hết, khuôn mặt mà Cha muốn in lại dấu vết với những sự đau khổ đó, để những hình tượng đau khổ đó như nhắc nhở các con, như một sự năn nỉ và xin các con hãy biết rằng những gì Cha làm là Cha muốn giải thoát cho các con, Cha muốn đem lại sự hòa bình thật sự giữa Thiên Chúa, thiên đàng và trần gian.

 

Cha muốn các con hãy đích thật được đón nhận điều này. Bởi vì qua điều này Cha dành cho các con sự đau khổ cực cùng; một khuôn mặt đầm đìa máu me nhưng với một trái tim vững vàng và kiên định, để đi cho hết đoạn đường. Cha muốn các con, là những con người được in sâu vào những khuôn mặt của Cha từng mỗi một giọt máu được tươm chảy ở nơi trán, ở nơi mắt, ở đầu mũi, ở nơi tai, ở nơi miệng; khuôn mặt méo mó đó như là một biểu tượng của tội lỗi đã vùi sâu, bởi vì sự cực cùng đó mà Cha gánh chịu cho các con.

 

Cho nên, hãy in sâu vào tâm hồn của mình với một khuôn mặt mới, với một đời sống mới, với một tình yêu mới mà Cha trao tặng cho các con. Đừng để cho thế gian tiếp tục lôi cuốn, đừng để cho những sự sợ hãi, đừng để cho những điều công chính trở thành những sự thầm lặng. Các con hãy can đảm vững mạnh đi giữa thế giới, đem những gì mình biết, những gì mình nghe, những gì mình cảm nghiệm, để sống với một đời sống bừng cháy tâm hồn cho những con người cũng đang đi tìm, đã đi tìm, và còn có những con người cứng cỏi khô khan cũng được đánh động bởi lòng tin của các con.

 

Lucia: Lạy Chúa, con cám ơn Chúa, những điều của ngày hôm nay Chúa dạy cho chúng con can đảm, học theo gương của bà Veronica, chẳng có sợ và biết những gì từ nơi Thiên Chúa, và chúng con phải làm chứng, phải chứng nhân cho sự thật và phải sống với những ngày xứng đáng với giáo lý của Cha. Trong cuộc sống có rất nhiều điều lẫn lộn giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, xin Cha cho chúng con chọn lựa những gì thuộc về Cha, vinh danh Cha mà sống một đời sống xứng đáng với tình thương mà Cha dành cho chúng con.

 

Xin Cha đón nhận nơi chúng con với cái lạy, như sự can đảm của bà Veronica. Chúng con không như bà để đưa chiếc khăn cho Cha, nhưng chúng con đưa linh hồn của chúng con, thân xác của chúng con, lý trí của chúng con. Trong thời đại này, vẫn còn có những người, dẫu là trôi qua 2000 năm, nhưng tiếng nói vọng vang đã thức tỉnh chúng con, đã đưa chúng con đến gần với Cha và can đảm để đi giữa thế giới để vinh danh Cha, để sáng danh Cha và cảm tạ, chúc tụng Cha, là Đấng đã hy sinh cho chúng con. Đó là một kinh nghiệm mà Cha đã dạy cho chúng con một sức mạnh, đánh thức bởi tình yêu mà Cha đã làm cho chúng con. Amen.

 

Nơi Thứ Bảy: Đức Chúa Giêsu Ngã Xuống Đất Lần Thứ Hai

 

Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

 

Chúa Giêsu: Các con thương yêu của Cha, lại một lần nữa Cha ngã xuống đất. Sức lực đã quá kiệt quệ, Cha không còn sức để gượng dậy và Cha đã quá mệt mỏi vì sự thúc dục của lý hình. Cha cũng thấy rằng Cha cần phải cúi xuống thêm một lần nữa để dẫn dắt những người con của Cha, là những trái tim cứng cõi chai đá, là những con người cự tuyệt dẫu là mắt thấy tai nghe nhưng họ không có cảm giác.

 

Cha cũng nhìn thấy được sự phản bội vốn có từ lúc đầu tiên, Cha cũng thấy được Cha chấp nhận tất cả, nhưng loài người vẫn dửng dưng thờ ơ và vẫn từ chối Cha. Trái tim nặng trĩu, dường như ngừng đập và không còn sức lực để tiến bước, nhưng Cha vẫn nhìn thấy dẫu là những con người đã bỏ rơi Cha nhưng vẫn còn có những người vẫn tiếp tục với những giòng nước mắt tuôn rơi, và cũng có những người vẫn tiếp tục đưa đôi tay để có thể vẫy chào theo phương thức mà họ cũng bâng khuân trăn trở khi họ thấy Cha vác thập giá nặng nề trên đoạn đường và ngã lần thứ hai.

 

Lần thứ hai Cha đưa tay để dẫn dắt những người con lầm lạc bao lần trong cuộc đời, lần thứ nhất cũng như lần thứ hai và lần thứ ba họ vẫn là những ngày té ngã trong tội. Đây cũng là một ý nghĩa mà Cha muốn các con hãy đứng dậy, cho dù các con té nhưng Cha vẫn tiếp tục đỡ nâng, Cha vẫn tiếp tục đưa đôi tay để Cha dìu các con đứng dậy.

 

Đừng bao giờ tuyệt vọng, đừng bao giờ mất tin tưởng nơi Cha và đừng bao giờ mất đi một cơ hội, vì Cha đến để giải cứu các con, Cha đến để mang cho các con niềm hy vọng, và Cha đến để cho các con sự sống vĩnh cửu mà các con đang được đón nhận. Lịch sử này, giáo lý này không phải dừng lại tại sự đau khổ mà Cha quyết đi đến đồi Canvê; bởi vì đồi Canvê sẽ trả lời cho đời sống của thiêng liêng, trả lời cho sự vĩnh cửu muôn đời và trả lời cho những tội nhân mà họ đưa tay để Cha nắm lấy.

 

Các con hãy về với Cha. Các con hãy đưa đôi tay cho Cha nắm, hãy đưa trái tim bằng tình yêu đó để thực hành bằng những điều mà các con còn có cơ hội chọn lựa. Sự đau đớn của Cha, sự cực cùng của Cha, sự gượng dậy của Cha để các con đi trên những bước đường của thập giá. Thập giá mà mỗi một người các con đi đó là con đường mà Cha đang dẫn các con đi, vì thập giá sẽ mang lại cho các con sự gần gũi, sự đánh thức và gìn giữ các con trong mỗi một hoàn cảnh, để được biết rằng tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này đều phải trả một giá, nhưng Cha muốn rằng cái giá được trả đó để Cha đồng hành với các con, Cha đi với các con.

 

Hãy vững vàng trong niềm tin. Tin tưởng thì các con sẽ sống ở trong niềm hy vọng. Qua sự ngã té lần thứ hai Cha chờ đợi và nắm lấy các con với sức chịu đựng mỏi mòn, nhưng Cha vì chính các con, vì những người tìm đến Cha, mà hôm nay Cha vẫn tiếp tục để đến với thế giới, Cha vẫn tiếp tục sống động với các con, và Cha vẫn tiếp tục ôm lấy các con, để dẫn các con trở về với con đường mà Cha đã giải thoát cho các con qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ bảy mà Cha ngã xuống lần thứ hai. Xin hãy ghi nhớ và ghi dấu những gì Cha làm và  ban cho các con, để luôn sống trong hy vọng, luôn sống trong sự trở về và trong niềm tin tưởng các con sẽ sống trong những ngày tháng lạc quan và đầy hy vọng.

 

Lucia: Lạy Chúa, con cám ơn Chúa với tất cả những gì Chúa dành cho chúng con trong Chặng Đàng Thánh Giá thứ bảy, với sự đau đớn cực cùng mà Chúa đã chịu cho chúng con để chúng con được nhận ra Thiên Chúa. Sự chờ đợi của Chúa qua lần té ngã thứ hai đó như một ngụ ý dẫn dắt những đoàn chiên, những người gục ngã, những người té ngã, những người đã trở về nhưng vì yếu đuối lại trở lại ở nơi những con người với một đời sống cũ kỹ, ở nơi bản ngã cá tánh của tội lỗi.

 

Nhưng Cha không ngại, Cha vẫn tiếp tục là một Đấng tha thứ, một Đấng chờ đợi, một Đấng yêu thương; cho dù té ngã Cha vẫn tiếp tục chờ đợi để dẫn dắt chúng con được đi với Cha và cùng Cha để cứu lấy linh hồn chúng con. Cha an bài, sắp đặt và khao khát nơi mỗi một người của chúng con, nơi mỗi một lòng tin của chúng con, nơi mỗi một trái tim của chúng con. Cha khao khát chúng con những ngày tháng vững vàng để đi Chặng Đàng Thánh Giá, với nhân đức mỗi một ngày một hơn, để gần gũi Cha và hiểu được ý nghĩa của ơn cứu độ qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ bảy mà chúng con dâng kính Thiên Chúa.

 

Xin đón nhận nơi chúng con cái lạy trong tâm tình của cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và thay cho mọi người, thay cho mọi toàn thế giới được có cơ hội dâng kính Cha với Chặng Đàng Thánh Giá thứ bảy, mà Cha ngã té để chờ đợi và dẫn dắt chúng con, là những người gục ngã lần này đến lần khác, nhưng Cha không bỏ cuộc để cứu giúp và nâng chúng con qua lần té ngã đó, để chúng con được phục hồi và trở về với Cha. Amen.

 

Nơi Thứ Tám: Đức Chúa Giêsu Đứng Lại Yên Ủi Con Thành Giêrusalem

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.

 

Chúa Giêsu: Các con thương mến của Cha, Cha chẳng nề chịu trăm nghìn thương khó, Cha đứng lại để nhìn và yên ủi con thành Giêrusalem. Hôm nay Cha đang nhìn lại để an ủi cả thế giới của nhân loại ngày nay, Cha đang nhìn thấy những giòng nước mắt tuôn rơi của các con, Cha nhìn thấy trái tim của các con được đánh động, Cha cũng nhìn thấy được những ngày tháng của trên 2000 năm trước.

 

Vì chính những người này, vì những người phụ nữ, vì những người trẻ nhỏ, vì những người yêu mến Cha; họ là những người đang cần công lý sự thật và lẽ phải. Họ cũng đã biết Cha vô tội, họ cũng đã chấp nhận những ngày tháng mà Cha ở trong hội đường để chữa lành và dạy cho họ giáo lý. Thế giới này cũng vậy, có những người vẫn tiếp tục một lòng tin tuyệt đối, thế giới này vẫn còn có những người đến với Cha, họ vẫn đi tìm Cha, họ vẫn tiếp tục sống với những ngày tháng âm thầm và hy sinh cả một cuộc đời.

 

Cho nên, cho dù một số nhỏ bé trong thế giới, Cha cũng tiếp tục nhẫn nại, Cha cũng tiếp tục dành cho các con những đặc ân, Cha cũng vẫn tiếp tục đi tìm những người con cái sám hối ăn năn của Cha, để họ được trở lại, để họ được trở về như các con đã được trở về, như các con đã được đánh động, như các con đã trở thành những môn đệ của Cha, đã trở thành những người loan báo Tin Mừng, đã trở thành những con người can đảm mạnh mẽ, loại bỏ đi những gì ở nơi đời sống của bình thường mà tìm đến Cha trong những nơi thanh vắng và tìm đến Cha trong những giây phút tất bật của một nơi mà đầy cả sự khuyến dụ của tội lỗi nhưng các con là những người đang đi tìm và đã đi tìm.

 

Cho nên Cha vì các con điều này đã đến với thế giới và điều này cũng lập lại như trên 2,000 năm xưa mà Cha nhìn con thành Giêrusalem. Cha không muốn để cho họ mồ côi và Cha không để cho những con cái của Cha côi cút giữa cuộc đời này. Ngày hôm nay Cha vẫn tiếp tục ở gần các con, Cha muốn các con được biết rằng những gì Cha làm là mang lại cho các con hạnh phúc của thiên đàng, Cha dành chỗ cho các con trên bàn tiệc thánh và Cha muốn các con sống vĩnh cửu với Cha.

 

Đừng vì những điều của thế gian, đừng vì của cải tiền tài, đừng vì những điều mà thế gian lôi cuốn, đừng vì những cái bẫy rập mà hãy trở về với Cha. Vì chính những giọt nước mắt khóc lóc của những người năm xưa và cũng là những giọt nước mắt của ngày hôm nay làm cho Cha thêm sức mạnh để Cha nhất định sẽ cứu các con.

 

Cha mong mỏi các con hợp tác, Cha mong mỏi các con đoàn kết yêu thương, Cha mong mỏi các con thực hành, loại bỏ đi những sự khuyến dụ của thế giới trần gian để các con trở thành những người con, là nguồn an ủi mà Cha đi trên Chặng Đàng Thánh Giá thứ tám, mà Cha đứng lại an ủi con thành Giêrusalem, thì hôm nay Cha cũng dừng lại để an ủi các con. Cha cũng mong muốn rằng tất cả những gì các con cầu xin ngày hôm nay, qua sự suy niệm thay cho anh em, thay cho thế giới, Cha sẽ dành cho các con những đặc ân với những điều các con xin, và những điều mà các con sẽ thấy được đó chính là sự trả lời mà Cha đã dành cho các con trong những ngày nhân chứng.

 

Hãy tiếp tục suy niệm thì các con sẽ hiểu rằng tình yêu của Cha dành cho những người con tay mềm chân yếu nhưng lòng tin của họ rất mạnh mẽ. Các con cũng vậy, đừng phân biệt giữa nam và nữ, đừng phân biệt giữa đúng và sai, đừng phân biệt người giàu có hay người nghèo hèn mà hãy phân biệt trái tim với sức mạnh, trái tim can đảm, trái tim nhận thức được sự thật và trái tim có tình yêu thì các con sẽ được hạnh phúc.

 

Bởi vì Cha chờ đợi tình yêu của con người, dẫu chỉ là bé nhỏ nhưng Cha rất cần. Cha muốn các con nhìn thấy tình yêu của Cha mà đáp lại, dẫu là nhỏ bé nhưng Cha vẫn chấp nhận; vì sự nhỏ bé đó mà Cha sẽ dành cho các con một đặc ân lớn lao để các con được sống với những ngày khi các con tin vào Cha, có Cha và sống những ngày nhân chứng sự thật, và các con đang trở thành những người trong thế giới với sự tiên phong, với sự làm chứng và một đời sống nội tâm vốn được thúc đẩy bởi ơn Cha dành và ban.

 

Lucia: Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa. Chặng Đàng Thánh Giá thứ tám này nói lên rất là nhiều ý nghĩa. Chúa an ủi con thành Giêrusalem, Chúa đang an ủi nhân loại ngày hôm nay, Chúa không vì bất cứ ai; những trẻ nhỏ và những người góa bụa Chúa luôn luôn thương yêu một cách đặc biệt. Ngày hôm nay tiếng nói của Chúa vẫn vọng vang gửi đến, là một nguồn an ủi cho thế giới của loài người, một nguồn an ủi cho những người thấp cổ bé miệng và một nguồn an ủi cho những người bị côi cút.

 

Chúa là Thiên Chúa công bằng lẽ phải, là một Đấng hiểu thấu, là một Đấng ban, là một Đấng cho, và chỉ có duy nhất một mình Ngài mà chúng con tôn thờ. Xin đón nhận nơi chúng con sự tạ tội với một cái lạy mà Cha đã cho chúng con cơ hội để nói lên lòng tri ân, biết ơn và cảm tạ ơn Cha qua cái lạy.

 

Xin Cha cho chúng con được trưởng thành, và được phục sinh và được lớn lên qua những ân huệ lớn lao mà Cha đã dành cho thế giới chung trên đoạn đường thập giá hay trên đoạn đường nhân chứng mà chúng con đem cái món quà đến cho mọi người, để họ đầu phục phủ phục và dâng kính Cha, là một Thiên Chúa duy nhất đáng được tôn thờ, đáng được yêu mến và đáng được ngợi khen.

 

Chúng con xin được kính dâng lên Cha qua Chặng Đàng Thứ Tám, xin Cha tiếp tục nhớ đến chúng con, là những người còn sót lại trên trần gian này, là những người yếu đuối thiếu sót nhưng chúng con hướng về Cha và xin trở thành môn đệ của Cha. Amen.

 

Nơi Thứ Chín: Đức Chúa Giêsu Ngã Xuống Đất Lần Thứ Ba

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con cho đến ngày sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

 

Chúa Giêsu: Các con thương yêu của Cha, đã gần đến núi Calavariô, nơi hứa hẹn và kết thúc, để Cha bắt đầu thiết lập một chương trình với giáo lý được khẳng định dành cho mỗi một người con của Cha, và cũng là lần thứ ba mà Cha đã ngã xuống đất; không còn một cơ hội, không còn sức lực để đứng dậy. Nhưng sự hối thúc trong trái tim Cha, bởi vì Cha đến mục đích không phải tiêu diệt, không phải thắng ở một thế giới của con người đang tranh đấu, quyền chức, mà Cha đến để thắng, để dẫn các con đi vào nhân đức, dẫn các con đi vào một giáo lý bẻ ngược lại với tất cả thực tại trong đời sống của con người và cho các con được nhìn thấy tội và nhìn thấy được những sự đau đớn quằn quại mà con người gánh vác.

 

Đồng thời, Cha cũng muốn để cho các con được biết lần thứ ba như được báo trước, vì Cha sẽ đến và Cha sẽ chiến thắng sự chết để đưa các con trở về với một nơi. Nơi đó là một nơi duy nhất hạnh phúc và vĩnh viễn muôn đời cho từng mỗi một linh hồn khi Cha đổi về bằng giá máu. Các con hãy xem, đừng để cho đời sống bị khuyến dụ, bị lôi cuốn bởi tất cả vật chất tiền tài với của phù vân và còn biết bao nhiêu điều. Con người đã bán đi linh hồn của mình để mua vui và bán đi tất cả những gì trong thế trần một cách thiển cận, một cách khờ khạo và một cách bội bạc đối với Cha.

 

Các con thương mến của Cha, máu không còn nữa, đã chảy cùng cạn; Cha cũng muốn cho các con được nhìn thấy rằng con cháu của Adong chính là các con. Nhưng Cha đã đến để hoàn tất và dầu đã ngã xuống lần thứ ba nhưng Cha vẫn tiếp tục gượng đứng dậy để đi cho hết đoạn đường và đoạn đường đó là đoạn đường cuối cùng của đồi Canvê.

 

Các con hãy vững mạnh, hãy can đảm; hãy bỏ đi những sự yếu đuối của con người, hãy bỏ đi những sự dại dột suy nghĩ, hãy vững mạnh để biết Cha vác Thập Tự Giá, Cha chịu chấp nhận đau đớn, Cha chịu té ngã vì các con. Bởi vì chính các con là những người được sự té ngã của Cha để các con nên mạnh mẽ hơn, những thương tích của các con được Cha băng bó, tất cả những sự đau khổ Cha chịu để các con được sống.

 

Cho nên, ngày hôm nay các con đừng từ chối thập giá của chính mình, thập giá của cuộc sống, bởi vì thập giá sẽ dẫn các con đi vào nguồn hạnh phúc vốn trong thiêng liêng mà Cha ở cùng với những người vác thập giá. Bởi vì cuộc đời hạnh phúc bình an thì dễ lôi cuốn vào tội lỗi, lôi cuốn vào xấu xa, lôi cuốn vào cạm bẫy, nhưng khi con người rớt vào tình trạng của thập giá thì các con sẽ hiểu được ý nghĩa thập giá mang các con trở nên trinh khiết, mang các con trở nên trọn vẹn, mang các con trở nên trưởng thành và mang các con trở nên hạnh phúc hơn.

 

Ngày hôm nay Cha muốn các con hãy suy niệm điều này để biết được những gì mà Cha khao khát cho thế hệ của nhân loại ngày nay. Hãy đưa đôi tay cho Cha nắm, đừng bao giờ nản chí, đừng bao giờ bỏ cuộc, cho dù một lần, hai lần, ba lần trong cuộc đời Cha vẫn là một Thiên Chúa muốn cứu sống các con. Cái giao ước đó và là dấu ấn đó sẽ vĩnh viễn thuộc về các con qua tình yêu của Cha, qua sự ngã gục của Cha lần thứ ba và cũng là một sự báo trước của sự Phục Sinh vinh quang mà Cha sẽ thắng để mang các con về với tình yêu của Cha.

 

Lucia: Lạy Chúa, con xin cảm ơn Chúa, loài người của chúng con thật yếu đuối và dại dột, chúng con thật sự có mắt nhưng không thấy, có tai không nghe và có trái tim không cảm nhận, cho nên chúng con vẫn dửng dưng và chẳng hiểu ý nghĩa gì của lần thứ ba mà Chúa ngã xuống đất như một sự báo trước một chương trình mà Chúa đã an bài cho chúng con.

 

Chúng con hãy nhìn thấy những sự yếu đuối mà chúng con đã vấp phải ngay từ lúc đầu tiên qua nguyên tổ của chúng con, đó chính là sự bội tín. Ngày hôm nay Chúa muốn đến để dạy chúng con, để giúp cho chúng con mạnh dạn bước ra khỏi sự dại dột yếu đuối đó; vẫn là những con người yếu đuối, vẫn là những con người thiển cận, yếu đuối đức tin. Và còn rất nhiều điều lôi cuốn chúng con trong cuộc sống của thế giới con người đã làm cho chúng con không còn sự thân mật gần gũi với một Đấng Thiên Chúa, mà Ngài đã dành cho chúng con với lần thứ ba Ngài té ngã để nâng chúng con dậy, Ngài té ngã để cho chúng con có cơ hội được nhận biết Ngài, Ngài té ngã để đồng hành với chúng con trong mọi nẻo đường đời.

 

Xin cho chúng con suy niệm điều này để dâng kính với cái lạy, mà chúng con xin được cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, và tri ân Thiên Chúa. Xin Chúa cho nhiều người biết và hiểu được ý nghĩa và xin giúp cho chúng con đừng sống trong sự dại dột khờ khạo nữa mà hãy sống trong sự trưởng thành, để xin được đi với Chúa bước lên đồi Canvê.

 

Bởi vì hôm nay không phải là những ngày của trên 2000 năm trước mà sự trưởng thành với những kinh nghiệm vốn có để chúng con cương quyết loại bỏ tội lỗi mà trở về với một niềm tin, đức tin mà Cha ban tặng và nhắn gửi cho chúng con qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ chín: Đức Giêsu đã ngã xuống đất lần thứ ba, mà chúng con kính dâng lên Ngài, để nhắc nhở, kiên nhẫn chờ đợi để chúng con cùng đi, cùng bước, để chúng con trở thành những con người được cải thiện, được đổi mới ở trong Chúa, với Chúa và mãi mãi thuộc về Chúa. Amen.

 

Nơi Thứ Mười: Quân Dữ Lột Áo Chúa Giêsu

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân giữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

 

Chúa Giêsu: Các con thương yêu của Cha, đã đến lúc những vết máu đã bị đông cứng và khô trên đoạn đường Cha vác thập giá và cũng đã đến lúc lý hình không một chút nương tay; họ đã lột áo của Cha, làm cho những vết thương đã bị tuôn ra những dòng máu tươi, bởi vì sau những giây phút trên bước đường vác thập giá đã trở thành khô, lành lặn. Cuối cùng, thêm một lần nữa Cha tan nát, Cha đau đớn, Cha quằn quại, Cha thật sự rất đau đớn.

 

Nhưng nỗi đau đớn thật sự của thân xác khi Cha so với linh hồn của các con thì sự giá trị của linh hồn các con càng gấp trăm ngàn lần những vết đau và những vết thương của Cha, làm cho Cha thêm một sức mạnh. Cha gào thét bởi sự đau đớn nhưng Cha gào thét để con người tỉnh thức, Cha gào thét để con người hãy lột bỏ đi cái áo tội lỗi, cái áo xấu xa, cái áo nhuốc nhơ do nơi sự độc ác giữa con người sống trong tội.

 

Ngày hôm nay những gì mà các con suy niệm đó là những điều được tường thuật lại, những điều được chứng kiến lại, nhưng cái chiều sâu Cha mong muốn và khao khát, cái áo mà các con đang mặc nếu không được sự thanh tẩy gội rửa bởi chính Phép Rửa, bởi Mình và Máu của Cha thì các con đang sống với những ngày đau khổ, những ngày không có hy vọng, những ngày các con đang sống với những ngày cực cùng đang bị khuyến dụ với một thế giới của con người ngày nay.

 

Tất cả những gì mà các con làm hãy nhớ rằng một Thiên Chúa vẫn chờ đợi các con, một Thiên Chúa vẫn khao khát chờ đợi các con lột đi cái áo cũ, mặc cái chiếc áo mới do chính Cha mang lại cho các con, để cuộc sống của các con tăng niềm tin. Đón nhận một giáo lý chính thức để các con học và thực hành, để cuộc đời của các con không bị khuyến dụ bởi tất cả những cái lưới bẫy đang và đã giữa cuộc sống.

 

Ngày hôm nay sự đau đớn và những vết thương chảy máu đó tiếp tục gội rửa cho muôn thế hệ, gội rửa cho từng mỗi một tội nhân, gội rửa cho những tâm hồn khô khan nguội lạnh, gội rửa cho những con người không tin và cứng lòng, để họ được quay trở về với một Thiên Chúa. Cha sẵn lòng mặc chiếc áo mới cho các con, Cha chịu đau khổ với những vết đinh, với những vết thương, với sự rỉ máu đó để thay cho các con một chiếc áo mới;chiếc áo đó được gội rửa bằng máu của Cha, bằng tình yêu của Cha, bằng Lòng Thương Xót của Cha.

 

Cha hy vọng các con hiểu được điều này để suy niệm, để tiếp tục làm chứng giữa thế giới này những gì được nghe, những gì được biết và thúc đẩy cho anh em của mình để đánh động họ, để họ cũng có những giây phút cũng như các con suy niệm và họ trở về với Cha.

 

Lucia: Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa nhắc nhở thêm một lần nữa. Sự đau đớn của Cha, sự quằn quại của Cha để mang lại cho chúng con sự sống, và cũng nhắc nhở cho niềm tin và đức tin vốn đang còn băng hoại, đang còn những ngày mai một, sự thác loạn lôi cuốn đang còn của một thế giới tưng bừng với ánh đèn màu; đời sống thực tại tiền tài danh vọng đã lôi cuốn, thu hút và làm cho chúng con mất đi một đời sống căn bản với đức tin.

 

Cha đã chết để chúng con có đức tin, Cha đã chết để có niềm tin nơi nhân loại, nhưng ngày hôm nay đã đi vào những ngày của tiêu cực. Xin cho chúng con được sống lại với những lời Cha dành cho chúng con đặc biệt hôm nay, với những lời Cha tâm sự, những lời mà Cha đang khóc, những lời mà Cha đang khao khát, những lời mà Cha dành cho những con người được đón nhận để họ quay trở về.

 

Đó là thời điểm đang còn những nguồn ân sủng mà Cha đã cho chúng con ngày hôm nay, để chúng con đừng ngần ngại, đừng sợ hãi khi chúng con đi giữa thế giới, khi chúng con làm chứng cho một Đấng Thiên Chúa, Ngài đã ban và cho chúng con sự thật. Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất phủ phục đầu phục mà trở về, tuyên xưng với một Đấng Thiên Chúa là Cha, một Đấng Cứu Chúa, một Đấng yêu thương và một Đấng duy nhất cứu chúng con từ cái chết được sống lại trong sự Phục Sinh vinh quang.

 

Chúng con dâng lên với cái lạy để xin kính dâng lên những lời cảm tạ, tôn vinh Cha, ngợi khen Cha thay thế cho những người đang khô khan nguội lạnh, những người không đón nhận, thay thế cho những sự bội bạc của con người, thay thế cho những trái tim chai đá cứng lì, để mọi người được quay trở về trong sự phủ phục đầu phục.

 

Hôm nay chúng con xin được kính dâng lên Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười: Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu. Vết thương đó đã rỉ máu đau đớn, xin cho chúng con là những con người được băng bó vết thương cho Chúa, được giúp cho Chúa bớt đi sự đau đớn vì sự phản bội, từ chối, bỏ rơi mà ngày hôm nay con người đến với Chúa để xin tạ tội, xin an ủi và cũng xin sám hối để được Ngài thương xót và tha thứ. Amen.

 

Nơi Thứ Mười Một: Quân Dữ Đóng Đanh Đức Chúa Giêsu

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

 

Chúa Giêsu: Các con thương yêu của Cha, các con có hiểu thấu được khi lý hình đã xô Cha ở trên thập tự giá và đã giăng tay của Cha ra; một nhát búa được đóng thẳng vào chính lòng tay qua cái đinh sâu thẳm. Cha gào thét, Cha đau đớn và Cha quằn quại, nhưng vết đinh này là vết đinh thứ nhất như đóng đinh vào thập giá, như đóng đinh vào tình yêu mà Cha ban tặng cho các con, tình yêu mà Cha phải chịu cực cùng để các con sẽ được sống với một tình yêu, và Cha tuyệt đối không rời khỏi cái đinh gắn liền với tâm hồn, gắn liền với một tình yêu mà Cha dành cho nhân loại.

 

Cái đinh thứ nhất đã làm cho Cha đau đớn, cái đinh thứ hai đã làm cho gân cốt và những cơ bắp của Cha dường như bại liệt, không còn một chút sức lực nào để có thể chịu đựng nổi sự đau đớn đó. Nhưng sự đau đớn đó đã nhắc nhở cho Cha sự đau đớn mà Cha đang đau trên thân xác này, còn sự đau đớn vì tâm hồn của từng mỗi một con người mà Cha muốn cứu họ thì lại càng đau đớn gấp ngàn lần hơn.

 

Cho nên Cha chấp nhận chịu đựng tất cả những vết đinh được đâm thủng và gắn liền với thập tự giá, như một sự bằng chứng sự đau đớn cực cùng đó để đổi lấy linh hồn các con, để đổi lấy lý trí và thân xác của các con, đổi lấy những tội lỗi mà các con đã phạm, đang phạm và còn phạm, và còn tiếp tục từ chối Cha.

 

Hãy về với Cha, vì chỉ có Cha mới là Đấng dẫn các con ra khỏi tội, chỉ có Cha và giáo lý của Cha các con hợp tác và thực hành thì các con mới có những ngày hạnh phúc mà các con đang có. Đừng khờ dại, đừng để cho những gì của mình bị mất đi, đừng vì những ngày lữ thứ của trần gian mà những sự tuyệt vời nhất mà Cha mang lại mất trên đời sống của các con. Đừng để cho mình sống cô đơn giữa cuộc đời; tất cả tiền tài danh vọng, tất cả những tài năng vô nghĩa với linh hồn, vô nghĩa với sự hữu ích của đời sau.

 

Cha khao khát và mong muốn các con hãy tỉnh thức để hiểu rõ những vết đinh đó để Cha gắn liền vào tình yêu thương không bao giờ rời bỏ. Các con hãy về, các con hãy đón nhận, và các con hãy nhận ra tình thương đó dành cho các con, ơn cứu độ đó dành cho các con; tất cả mọi việc Cha làm đều dành cho các con để cứu sống các con. Các con phải tỉnh thức, các con hãy nắm lấy, các con hãy đón nhận và các con hãy thực hành, thì đó là điều mà các con được đón nhận ơn cứu độ ở đời này.

 

Và còn những ngày tháng với ý nghĩa khi các con khi gặp biến cố đau khổ, hãy nhớ rằng không có cái đau nào các con đang chịu bằng cái đau của Cha. Cái đau của Cha để thay thế cho cái đau của các con hiện tại ngày hôm nay, thay thế cho cái đau của tất cả mọi người đã chịu, đang chịu, và còn phải chịu. Các con phải sống trong niềm hy vọng, để nhờ chính niềm hy vọng đó mà các con được sống với thập tự giá mà Cha đã đóng đinh vì các con, vì tội lỗi của con người và để giải thoát con người.

 

Lucia: Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa qua sự suy niệm của Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười một, nói lên ý nghĩa mà chúng con cũng là những con người từ chối thập giá và chỉ biết đi tìm những gì nhẹ nhàng trên thế gian này. Chúng con đã phạm, đang phạm, còn phạm, nuôi tội, dưỡng tội và sống trong tội, đã bao lần làm cho Cha đau khổ, nhưng thập giá mà Cha đã gánh, chính dấu đinh đã đóng như là một dấu ấn của tình yêu, như là một khế ước không bao giờ rời khỏi chúng con và như là một khế ước cứu sống linh hồn của chúng con.

 

Cho nên, khi chúng con cảm nghiệm, Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười một không phải dừng lại tại đó, mà còn một sự phong phú gợi dậy và chỉ dạy cho chúng con một đời sống công chính để trở về, đừng phạm tội theo như phương thức mà con người đã coi thường và đã trở thành thói quen. Xin cho chúng con trở thành một con người mới khi chúng con được đóng đinh xác thịt vào Thánh Giá Chúa. Chúa là một Đấng Thiên Chúa Phục Sinh thì chúng con cũng sẽ được sống với những ngày Phục Sinh qua những điều lạ, điều mới, hạnh phúc và bình an mà Chúa đã dành cho chúng con, để chúng con kính nhớ đó là những vết thương của Chúa qua cái lạy mà chúng con xin được kính dâng lên Chúa đây.

 

Xin Chúa thương đón nhận để thay thế những người anh chị em khắp nơi xa gần, thay thế tất cả mỗi một tội nhân và những người đang khao khát hay những người từ chối không tin. Xin Cha cho họ cơ hội, để được nhận ra tình yêu mà Cha đã dành cho họ bằng dấu đinh, bằng thập tự giá gắn liền, thì cuộc đời của chúng con hãy nhờ vào thập giá đó để được cứu và để được sống những ngày với ý nghĩa mà Cha đã dành và cho chúng con. Chúng con thờ lạy Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha là Thiên Chúa của chúng con. Amen.

 

Nơi Thứ Mười Hai: Đức Chúa Giêsu Sinh Thì Trên Thánh Giá

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã (biệt) Đức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.

 

Đức Mẹ: Các con thương mến của Mẹ, sự trăn trối cuối cùng của Chúa đó là những lời được trao lại. Mẹ đứt ruột, đau đớn và quằn quại, khi Chúa thoi thóp với những lời gượng để nhắn gửi cho tất cả các con và cũng cầu xin với Đức Chúa Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.

 

Các con ơi, người Mẹ nào không đau đớn khi nhìn con mình lìa đời, người Mẹ nào lại không đau khổ khi con mình đã hoàn toàn bất động, chết một cách đau thương, một cách thảm thiết, một cách nhục nhã ở trên thập tự giá, với sự bỏ rơi của loài người, sự bỏ rơi của những người tín nhiệm.

Mẹ chua xót, chỉ biết rằng công cuộc cứu độ và một chương trình của Thiên Chúa sẽ được hoàn tất trên đồi Canvê.

 

Mẹ nuốt đi những ngấn lệ, Mẹ can đảm chấp nhận để hiệp ý cùng Chúa, dẫu Chúa chỉ còn một thân xác không hồn. Mẹ tưởng niệm lại những ngày mà Chúa đã ở giữa thế gian, những ngày mà Chúa ở bên Mẹ, những ngày mà Chúa đã nói trước với Mẹ, những ngày mà Chúa cũng đã từng khóc trong những lúc cầu nguyện, mồ hôi máu và nước vẫn chảy ra – tất cả những sự diễn tiến đó để mang lại gì cho các con hôm nay? Đây là một sự khẳng định mà Thiên Chúa đã chết thay cho con người, mang lại ơn cứu độ cho con người và giúp con người trong một giáo lý mà các con cần quyết định, để sống với một đời sống như được mời gọi.

 

Các con thương mến của Mẹ, những ngày lữ thứ trần gian nó chỉ là giới hạn, sau 33 năm Chúa đã hoàn tất nhiệm vụ và đã trở về. Các con cũng vậy, cuộc đời có một luật định vốn có, tất cả mọi sự rồi cũng sẽ qua đi và cũng sẽ kết thúc. Nhưng các con như thế nào để tích trữ cho đời sống thiêng liêng của chính mình cho một Đấng Thiên Chúa đã chết thay cho các con và tích trữ tất cả những điều mà các con đang có, để các con được sống với những ngày hạnh phúc?

 

Linh hồn của các con giá trị, xin đừng cứng lòng và để cho sự khuyến dụ của thế giới để đi vào thác loạn, xin đừng để các con không tin và từ chối Thiên Chúa. Đây là điều mà ngày hôm nay Mẹ mong muốn và khao khát, hãy dành một chút thời gian để suy niệm. Chúa đã dành cho các con tất cả, Ngài đến để cứu các con, Ngài đến để cho các con đời sống linh hồn mỹ mãn, Ngài đến để cho các con một giáo lý mà các con được sống với giáo lý đó để được bảo vệ chở che.

 

Các con hãy nhìn ngắm Chúa đi, sự đau đớn cực cùng không còn một nơi nào mà không có những vết thương đau đớn đó. Vì ai? – Vì tội và cái chết, vì tất cả những gì mà ngày hôm nay các con không thể để cho mình sống trong những ngày lầm lạc, sống trong những ngày đen tối hay sống trong những ngày khuyến dụ của thế giới.

 

Các con hãy cầu nguyện, các con hãy suy niệm thì các con sẽ thấy khi các con dành tình thương cho Chúa và khi các con cảm nghiệm được tình thương của Chúa thì các con sẽ trở thành những sức mạnh. Chính Mẹ đã ban và dẫn dắt các con đi giữa cuộc đời này, để chứng minh cho mọi người và họ sẽ là những con người quy thuận Thiên Chúa để được hạnh phúc với những dấu chỉ và những ơn thánh được ban và đang ban.

 

Lucia: Lạy Mẹ Maria, cảm tạ ơn Mẹ đã dành cho con cơ hội cùng với những người anh chị em suy niệm qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười hai mà Chúa đã chết, để đóng dấu rằng mọi sự được hoàn tất bởi Thiên Chúa, nhưng chúng con là sự bắt đầu của một ngày mới qua Mẹ Maria.

 

Ngày hôm nay, những lời của Mẹ dạy, những lời của Mẹ ban tặng cho thế giới và những điều Mẹ huấn luyện sẽ không bao giờ sai và sẽ không bao giờ đi ngược lại với những điều ở trong giáo lý và sẽ không bao giờ không có câu trả lời, bằng một sự thắng lợi. Mẹ mong muốn những linh hồn đang còn non dại hãy quay trở về, hãy học để biết, hãy tin để thấy và hãy thực hành để được sự chúc phúc và can thiệp của Thiên Chúa. Không dừng lại tại nơi đây mà sẽ còn học hỏi rất nhiều khi chúng con đi Chặng Đàng Thánh Giá, cảm nghiệm mầu nhiệm của mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá, mà chúng con kính dâng lên Thiên Chúa, là Chúa của chúng con.

 

Xin đón nhận chúng con với cái lạy trong sự kính dâng, bằng một lòng sám hối ăn năn, bằng lòng tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa đã hoàn tất một chương trình, mà Ngài đã ra đi một cách lặng lẽ và kết thúc hơi thở trên thập tự giá và cũng là một lạy dâng kính Mẫu Tâm Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Thánh Thể. Mẹ đã hy sinh cho nhân loại, Mẹ vẫn còn tiếp tục hy sinh để đón nhận và chỉ dạy chúng con, là một người Mẹ hỗ trợ chúng con.

 

Xin giúp chúng con trong đời sống xứng đáng hơn với nhân đức mà Mẹ đã dạy và ban tặng cho thế giới được món quà Sáu Lạy. Hôm nay con người vẫn dửng dưng, vẫn chưa tin, nhưng sự thật vẫn không thể đè bẹp được, bởi vì Chúa dành cho tất cả mỗi một người được có những cành bông, có những bông hoa xứng hợp và thích hợp trong đời sống khi chúng con được đón nhận bởi sự dạy dỗ và sự can thiệp của Mẹ Maria. Amen.

 

Nơi Thứ Mười Ba: Tháo Đanh Đức Chúa Giêsu Xuống Mà Phó Ở Tay Đức Mẹ

 

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu, mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được sao? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.

 

Đức Mẹ: Các con thương mến của Mẹ, Chúa Giêsu bất động, thân xác không có hồn, rũ rượi trên cây thập giá. Chính hai ông thánh Giuse và ông thánh Nicôdemô cùng với tất cả những vị thánh đưa Ngài xuống. Mẹ ôm lấy Chúa, nước mắt trào dâng, Trái Tim Mẹ như ngừng đập và Mẹ như muốn chết cùng với con vậy. Sự thảm thiết đau khổ đó ai có thể hiểu và diễn tả được lòng của Mẹ dành cho Chúa Giêsu cũng như dành cho một thế giới bội bạc của con người, từ chối và chẳng ai đoái hoài?

 

Các con thương mến của Mẹ, cuộc đời của Chúa là vậy! Cuộc đời cực cùng đau khổ, từ lúc sinh ra chỉ có mấy ngày thì đã bị đuổi bắt và trốn qua Ai Cập tá túc. Trên đoạn đường đi thì có biết bao nhiêu gian nan thử thách, khi Ngài lớn lên thì Ngài cũng đã bị lạc; từng mỗi một giai đoạn đều nhắc nhở sự Phục Sinh vinh quang của Thiên Chúa. Sau ba ngày lạc Chúa, Mẹ tìm lại được Ngài.

Qua những việc ngày hôm nay các con đã được nghe cũng như đã được biết tất cả mỗi một việc mà Chúa làm và an bài đều có một ý nghĩa và là một con số vốn trong thiêng liêng nhưng đang hiện hữu, để nhắc nhở cho các con và nhắc nhở vai trò mà các con là những con người được đón nhận, lắng nghe trong một thời đại, để các con được hiểu những gì đang có, đang sống động, đang được tiếp cận và đang ban đến cho các con một cách rất gần gũi.

 

Ngày hôm nay các con hãy thấy rằng những gì trong những ngày quá khứ năm xưa các con là những ông thánh nâng đỡ Chúa, là những ông thánh mạnh mẽ đã can đảm đi làm chứng cho Chúa, những ông thánh đã đưa Chúa từ ở trên thập tự giá xuống khi thân xác Ngài rũ rượi. Ngày hôm nay Ngài lặng lẽ qua Thánh Thể của Ngài, Ngài lặng lẽ trong hào quang, Ngài lặng lẽ cô đơn một mình nơi tất cả các nhà tạm. Ngài bị sự bội bạc của con người, Ngài bị sự hành hạ của con người, Ngài bị sự bán đứng của con người. Ngài đang bị con người bỏ rơi, bỏ quên và đón rước Ngài một cách bất xứng và Ngài đang chịu đau khổ với những mùi hôi thối của tội.

 

Ngày hôm nay các con là những con người đỡ nâng và đưa Ngài ra thế giới, đưa Ngài đến với mọi người, đưa Ngài đến cho mọi người được biết và nhận ra. Các con là những người giúp cho thế giới được biết Ngài, bởi vì chính Thiên Chúa đã chết đi để cho linh hồn các con được sống, để cho thế gian này có hy vọng; Thiên Chúa đã chết đi để con người ngày hôm nay có cơ hội được nhận ra Thiên Chúa vẫn gần gũi trên 2000 năm.

 

Dẫu hơn 2000 năm trôi qua nhưng ngày hôm nay vẫn còn là những ngày hy vọng, vẫn là những ngày Chúa dành cho con người được gặp gỡ bằng lời của Ngài, bằng chính Trái tim của Ngài, bằng chính tình yêu của Ngài. Dẫu chỉ còn một thân xác rũ rượi và giây phút cuối cùng của cuộc đời nhưng Chúa vẫn tiếp tục cứu lấy, tiếp tục nhẫn nại tha thứ và cho con người cơ hội, thì hãy trở về với Ngài, hãy tháo đi những vết đinh đau đớn của cuộc đời, hãy để cho những vết thương mà do chính Chúa chữa lành, để chúng con trở về với một Đấng Thiên Chúa của tình thương.

 

Lucia: Lạy Chúa con xin cảm tạ ơn Chúa với những lời Chúa dành cho chúng con; đây là một sự đau đớn mà con người đã bội bạc, đã phản bội, đã từ chối và đã làm cho trái tim của Chúa đau đớn. Cho đến giây phút cuối cùng chúng con vẫn là những người dửng dưng, cho đến thế kỷ của ngày hôm nay cũng vậy. Xin Chúa mở lòng cho họ, xin Chúa mở trái tim thật sự mà Chúa đã ban tặng cho họ, để họ hiểu được sự giá trị quan trọng mà Chúa, đã qua đoạn đường Thập Giá thứ mười ba, để hai Thánh Tông Đồ năm xưa tháo đinh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó vào tay Đức Mẹ.

 

Nhưng ngày hôm nay chúng con tháo được cái đinh đó qua sự đau khổ mà chúng con tháo xuống được, để chúng con gần gũi Chúa và để chúng con trân quý, cảm nghiệm và chúng con thấy được chỉ có một mình Thiên Chúa chịu đóng cái đinh đó cho chúng con. Ngày hôm nay vết đinh đó nó không sâu thẳm trong lòng của chúng con, nhưng nó là một vết đinh để nhắc nhở chúng con ân sủng của Ngài, Lòng Thương Xót và tình yêu bao la của Ngài.

 

Xin đón nhận nơi chúng con sự đầu phục phủ phục như dâng kính và dâng thay cho thế giới, cho những người tội lỗi ngày hôm nay. Xin Chúa tiếp tục tha thứ, tiếp tục nhẫn nại và tiếp tục cho chúng con cơ hội. Chúng con thờ phượng, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời.

 

Xin đón nhận nơi chúng con với cái lạy mà chúng con kính dâng lên Chúa và xin thay cho mọi người ngày hôm nay, trong sự chai đá cứng lì và từ chối, cho họ cũng được biết và nhận ra Chúa là Thiên Chúa của chúng con và chỉ có một mình Ngài là Đấng chúng con tôn thờ, Đấng chúng con yêu mến, Đấng cứu sống chúng con và Đấng Cứu Chúa của chúng con. Amen.

 

Nơi Thứ Mười Bốn: Táng Xác Đức Chúa Giêsu Trong Hang Đá

 

Ông Thánh Giuse, ông Thánh Nicôđêmô, ông Thánh Gioan tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc, cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru. Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu, cho con dọn mình chịu Mình Thánh, Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng, như táng liệm ở đời này cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Đức Mẹ: Các con thương mến của Mẹ, sự kết thúc và Ngài được chôn cất ở trong huyệt đá mới. Những điều mà các thánh tông đồ năm xưa đã làm và đã được hoàn tất khi Ngài đã trở thành một con người bất động, không còn linh hồn và thân xác đã hoàn toàn rã rượi, là một thân xác không còn có nhịp đập trong con tim, không còn những lời nói êm đềm, không còn những ngày giảng dạy. Chính Ngài đã đem đến cho thế giới sự chỉ dạy và Ngài cũng đã làm những việc phi thường lạ thường cho thế giới của loài người nhân loại.

 

Ngày hôm nay, Mẹ muốn các con hãy suy niệm Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười bốn này, qua những việc mà các tông đồ đã làm năm xưa vào giờ cuối cùng khi Chúa Giêsu đã hoàn toàn kết thúc và hoàn tất. Nhưng hôm nay là sự bắt đầu của các con, vì sự kết thúc của Chúa cho nên hôm nay các con là sự kết thúc của những tông đồ mới trong sứ vụ của ngày nay.

 

Các con đã được biết rằng suốt trên 2000 năm Chúa vẫn ưu tư và chờ đợi, Chúa vẫn tuyển chọn, Chúa vẫn khao khát những người con được nhận ra và ý thức sự quan trọng giá trị này, bởi vì chỉ có sự giá trị quan trọng này khi con người ý thức trở về mới thấy được và hiểu được đó là một gia tài lớn lao để cứu sống họ, để dẫn dắt và tập cho họ một đời sống quay trở về, để được nhìn thấy những gì mà Chúa đã dành và ban cho họ.

 

Ngày hôm nay, Mẹ mong muốn các con hãy trưởng thành, hãy hiểu rõ tất cả những gì mà các con đang được đón nhận. Các con được biết rằng tất cả mọi sự được hoàn tất nhưng sự tiếp tục vẫn còn ở trên các con và vẫn còn tiếp tục trên mỗi một thế hệ, và vẫn còn tiếp tục với những ngày tháng ý nghĩa mà các con đã có cơ hội được nhận ra, được biết và được sống với những ngày sống động đó.

 

Tất cả những điều này không phải vắng lặng, không phải âm thầm, nhưng được qua Chúa Thánh Thần, được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, được thúc đẩy bởi quyền năng, thúc đẩy bởi tình thương, thúc đẩy bởi Lòng Thương Xót, và thúc đẩy bởi chính Thiên Chúa Cha, là Đấng ban đến cho con người và Đấng đem chính Con Một của Ngài ban tặng cho thế giới. Ngôi Hai đã chết đi, trọn bổn phận và hoàn tất một nhiệm vụ mang ơn cứu độ để kiện toàn thế giới, và Chúa Thánh Thần là tình yêu để nhắc nhở và ở cùng với các con, bao phủ các con, gìn giữ các con, chở che các con, và dẫn dắt các con trên bước đường mà các con nhân chứng cho sự thật, nhân chứng cho sự có thật và nhân chứng cho sự thiện, cho lẽ phải mà các con đang được đón nhận ngày hôm nay.

 

Cho nên, các con hãy nhìn vào đây để được biết rằng Chúa không ngừng lại tại đây, ba ngày sau Chúa Phục Sinh vinh quang khải hoàn. Những người tin Chúa, biết Chúa thì hãy nhớ rằng qua những đoạn đường thập tự giá thì họ sẽ được phục sinh, hạnh phúc. Vì đó là giáo lý của sự thật, chân lý của thiên đàng mà các con đang được đón nhận và đang đi giữa thế giới để mọi người gợi lại, để con người được quay trở về trong sự phủ phục đầu phục và có niềm tin, để họ được sống và được cứu thoát giữa thế giới của ngày nay.

 

Ngày hôm nay có rất nhiều điều mà Mẹ hy vọng các con cảm nghiệm, Mẹ hy vọng các con suy niệm, Mẹ hy vọng các con trưởng thành để hiểu rõ mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá không phải chỉ thoáng qua, mà hãy suy niệm để hiểu rõ những gì các con đang có trong sứ vụ của mình; đừng để cho mình yếu đuối, đừng để cho mình xảy ra những câu chuyện làm cho chính các con bị dao động.

 

Hãy luôn tin và đặt để Chúa trên hết mọi sự, để các con hoàn tất một nhiệm vụ mà ngày hôm nay những điều được kết thúc ở nơi 14 Chặng Đàng Thánh Giá. Các con là những ngày chuyển tiếp, những ngày trực tiếp, những ngày kế tiếp, và những ngày đem những điều được nghe, được biết mà sống với một đời sống sống động để mọi người được nghe, được đánh thức, được trở về trong sự đầu phục phủ phục, trong lòng sám hối ăn năn để đền đáp lại một phần nào đó với tội lỗi.

 

Thiên Chúa đã không vì tội lỗi của các con mà từ bỏ các con mà Ngài vẫn nhẫn nại với các con, Ngài vẫn tiếp tục nhẫn nại cho đến giây phút cuối cùng. Cho đến ngày hôm nay Ngài vẫn tiếp tục hiện diện để chờ đợi các con, Ngài vẫn tiếp tục đổ tràn những ân sủng, Ngài vẫn tiếp tục cho các con rất nhiều cơ hội. Đừng để cho trái tim mình trở nên chai đá, đừng để cho sự ngoan cố đè nặng, đừng để cho các con đi vào những con đường lạc lõng và đừng để cho các con phải rớt vào những lưới bẫy.

 

Hãy tin và hãy thực hành để nối tiếp một chương trình mà Thiên Chúa an bài trong sự thật mà Chúa chọn chính các con là những môn đệ của Ngài. Mẹ hứa với các con, Mẹ sẽ kề cận nâng đỡ các con, Mẹ sẽ hỗ trợ các con và Mẹ sẽ huấn luyện các con trở thành những chiến sĩ và trở thành những dũng sĩ xứng đáng trong đời sống của nhân chứng mà các con đã đi, đang đi.

 

Đừng sợ hãi những gì trước mắt ngày hôm nay, cho dù thế gian có bao nhiêu quỷ kế. Bởi vì nó là thần dữ, nó dùng đủ mọi quỷ kế để nó sát hại các con. Nó lừa gạt các con nhưng nó không lừa gạt được sự thật, nó không bị lừa gạt được một Đấng Thiên Chúa bênh vực con của Ngài, nó không lừa gạt được một Đấng Thiên Chúa khi Chúa can thiệp. Chỉ cần các con hợp tác, chỉ cần các con hiệp nhất, chỉ cần các con tin nhận, chỉ cần các con trở về, thì các con sẽ thấy rằng tất cả mọi sự chiến thắng mà Thiên Chúa dành để can thiệp và ban đến cho tất cả các con.

 

Lucia: Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa với tất cả những điều mà ngày hôm nay Mẹ dành trong sự chỉ dạy để cho con được biết thêm và hiểu thêm trong đời sống mà ngày hôm nay Chúa đã cho chúng con. Chúng con thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ với lòng tạ ơn, tri ân, và biết ơn với cái lạy qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười bốn. Chúng con xin được kết thúc để chúng con chuẩn bị bước vào với những nơi khác và chúng con sẽ trở về với địa phương của chính mình, và chúng con sẽ lên máy bay vào buổi chiều ngày hôm nay. Cho dù những giây phút ngắn ngủi nhưng Chúa vẫn cho chúng con được kết thúc trọn vẹn trong 14 Chặng Đàng Thánh Giá với lời của Chúa, với lời của Mẹ.

 

Trong tâm tình con không biết nói gì hơn ngoài những lời tạ ơn, tri ân, biết ơn, bằng sự phủ phục, bằng sự tôn vinh, bằng sự cảm tạ; đó là Ngôi Cha chúng con thờ lạy, Ngôi Con chúng con chúc tụng, Ngôi Thánh Thần chúng con yêu mến, và sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể chúng con cảm tạ, tri ân và tôn vinh và Năm Dấu Thánh là một khế ước, là một tình yêu, là dấu ấn mà chúng con xin được kính nhớ mãi mãi muôn đời, Ngài là một Đấng Thiên Chúa, Đấng Cứu Chúa của chúng con, cứu sống chúng con. Chúng con cũng xin được dâng kính với Lạy Thứ Sáu, đó là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, Đấng hướng dẫn, Đấng huấn luyện và cũng là một Đấng cố vấn cho chúng con có được ngày hôm nay, qua món quà lớn lao, trong sự phủ phục đầu phục.

 

Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất quy thuận với Thánh Cả Giuse, với các thiên thần, các tổng lãnh thiên thần, bốn phẩm thiên thần, ba tổng lãnh thiên thần, triều thần thánh thiên quốc, chín phẩm thiên thần và tất cả các vị thánh, cùng nhau trong sự hiệp nhất mà dâng lên sự phủ phục dâng kính Đức Chúa Cha, Đấng toàn năng, Đấng ban bình an và Đấng cho con người được nếm sự hạnh phúc – qua Lòng Thương Xót mà Thiên Chúa đã dành cho con người trong nhân loại, và một đời sống chỉ có Ngài là Đấng tha thứ và ban ơn.

 

Ngài là Đấng quyền năng, làm tất cả mọi sự khi con người không thể, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Ngài sẽ đổi thay bộ mặt trái đất với một niềm tin và đức tin, vì chính những người con nhỏ bé của Ngài, với những lời cầu nguyện mà Ngài đón nhận, sẽ ban đến cho thế giới những sự lớn lao cao cả nhất để cứu linh hồn của họ, để giải thoát họ, và để cho họ được có cơ hội được nhận biết Chúa là Thiên Chúa duy nhất mà chúng con tôn thờ, chúng con tôn vinh và chúng con cảm tạ, trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

Mời vào trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.net

 

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

 

 

error: Content is protected !!