Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Mùa Chay: Nên làm gì từ Thứ Tư Lễ Tro đến Thứ Năm Tuần Thánh

Mùa Chay: Nên làm gì

từ Thứ Tư Lễ Tro đến Thứ Năm Tuần Thánh

 

Mùa Chay nhắc nhở chúng ta về việc ăn năn, xám hối và đền tội vì đã phạm đến Chúa. Nhưng chưa đủ. Nếu chỉ như vậy thì chưa bao gồm hết ý nghĩa của nó; vì Mùa Chay là thời gian ý nghĩa nhất trong một năm. Bài đọc đầu tiên bước vào Mùa Chay làm cho sự khác biệt thêm rõ nét.

Giáo hội mở đầu Mùa Chay bằng bài trích sách Tiên tri Joel (2: 12-18). Bài đọc đưa chúng ta trở lại thời kỳ vô cùng khó khăn ở Do thái. Vùng đất đã bị tàn phá bởi cào cào và mùa màng thất bại. Cuộc sống của người dân không tương lai. Tiên tri Joel cho rằng người dân đã tự mang đến thảm họa bởi sự bất trung của họ đối với Chúa. Nhưng ông không triệu tập dân chúng vào hội đường để ăn năn xám hối. Ông cũng không kêu gọi họ phải hiến tế động vật trong đền thờ. Ông không nói về sự hối hận công khai, việc xé quần áo để thể hiện sự đau buồn. Không, Tiên tri Joel nói: “Hãy xé lòng chớ đừng xé áo”.

Thử thách đầu tiên của Mùa Chay là mở rộng tâm hồn chúng ta trong cuộc sống. Khi chúng ta xé lòng không chỉ trong lãnh vực thiêng liêng nhưng cả trong đời sống thực tế. Cụ thể là: chia sẻ cơm bánh với những người thiếu thốn; thăm viếng những người đau yếu, bệnh tật, già nua tại nhà riêng, trong bệnh viện hoặc các viện dưỡng lão.

Vì vậy, Mùa Chay là lời kêu gọi than khóc cho những gì chúng ta có thể làm mà đã không làm. Mùa chay là cơ hội để đau buồn cho những gì chúng ta nên làm mà đã không làm. Mùa Chay là cơ hội để thay đổi những gì chúng ta nên thay đổi nhưng chưa. Vì vậy, Mùa chay không chỉ là để đền tội. Mùa Chay là việc trở nên, là hành động và là đổi mới bất cứ điều gì đang cản trở cuộc sống để kết hiệp với Thiên Chúa.

Thế nên, Mùa Chay là lời mời gọi chúng ta kết hiệp với Thiên Chúa qua Bí tích Thánh Thể.

Kinh dâng mình cho Chúa Giêsu Thánh Thể

Lạy Chúa Giêsu, con sấp mình trước Bí Tích Thánh Thể, để xin dâng lên Chúa: hồn xác, ý tưởng, lời nói, việc làm và mọi sự khó nhọc trót cả đời con. Xin Chúa nhận lễ vật hèn mọn con dâng, mà ban cho con Mình Thánh Chúa.

Tuy giao ước không cân xứng, nhưng con biết vì yêu thương mà Chúa nhận tất cả trong con; kể cả yếu đuối và tội lỗi. Con hứa sẽ cảm tạ, yêu mến, thờ phượng và ngợi khen Chúa mỗi ngày.

Con xin phạt mình tạ ơn Chúa, vì những thờ ơ lạnh nhạt trong quá khứ, đối với Mình Máu Châu Báu trong Bí Tích Cực Thánh. Mà nài van Chúa cho con chịu phép trọng ấy cho nên, và xin cho con siêng năng thăm viếng Mình Thánh Chúa nơi Nhà Tạm, để đền vì tội con đã xúc phạm đến Chúa Cả trời đất.

Lạy Bí Tích Cực Thánh, lạy Bí Tích Thánh Thiên, xin cho con được cảm tạ, yêu mến, thờ phượng và ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày. Vì Chúa là niềm hy vọng duy nhất và là gia nghiệp đời con. Amen

 

 

Dưới đây là thông điệp Mùa Chay được Thiên Quốc ban cho nhân loại ngày 09-03-2019 (Đức Chúa Thánh Thần linh ứng cho Ngôn sứ Lucia dâng Sáu Bái Lạy lên Thiên Quốc)

 

 Lạy thứ nhất – Ngày 09-03-2019 .mp3

Bái lạy thứ nhất: Chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.

 

  • Mùa Chay nói lên tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại và kêu gọi kẻ gian ác trở về.

 

  • Những người lầm lỗi hãy trở nên những người thống hối ăn năn để đón nhận ơn tha thứ.

 

  • Thiên Chúa tràn đầy tình thương chờ đợi con người qua bao thế hệ.

 

  • Xin đừng vì tội của mình mà lìa xa Thiên Chúa.

 

 Lạy thứ hai – Ngày 09-03-2019.mp3

Bái lạy thứ hai: Chúng con kính dâng lên Đức Giêsu Kitô.

 

  • Chúa Giêsu mang thân xác của một con người đến thế gian, để đi vào chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa Cha.

 

  • Phải vâng phục giáo lý của Đức Giêsu Kitô.

 

  • Chúa Giêsu vào sa mạc và lên núi để cầu nguyện suốt 40 đêm ngày không ăn không uống nhờ Thiên tính của Ngài.

 

  • Chúa Giêsu chịu đánh đòn, đóng đinh và sỉ nhục. Ngài đã trả bằng giá máu để chuộc tội chúng ta.

 

  • Ý nghĩa của Mùa Chay: trở về và giao hòa với Thiên Chúa trước khi quá muộn.

 

 Lạy thứ ba – Ngày 09-03-2019.mp3

Bái Lạy Thứ Ba: Chúng con kính dâng lên Đức Chúa Thánh Thần.

 

  • Chúa Thánh Thần là ánh sáng dẫn đường, là chân lý của sự thật, là tiếng nói của tình yêu đích thực mà loài người mong chờ.

 

  • Thân xác yếu đuối rớt vào tình trạng của nhục dục, của tham lam, của ích kỷ và còn rất nhiều khát vọng mà con người đang vướng phải.

 

  • Chúa Thánh Thần là Đấng giải gỡ, là Đấng dẫn dắt, là Đấng giúp chúng ta bỏ đi những xiềng xích đang bao vây.

 

  • Dâng kính mỗi Ngôi Vị bằng một Bái Lạy để cửa Thiên đàng mởi ra cho chúng ta.

 

 Lạy thứ tư – Ngày 09-03-2019.mp3

Bái Lạy Thứ Tư: Chúng con kính dâng lên Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô.

 

  • Chúa Giêsu Thánh Thể đã làm cho chúng ta trở nên ánh sáng  trên bầu trời đen tối của nhân loại.

 

  • Trước khi Chúa Giêsu đi vào Cuộc Tử Nạn thì Ngài thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Buổi tiệc ly và cũng là buổi biệt ly của Ngài.

 

  • Kho tàng ân sủng vẫn còn ở giữa thế gian này. Đó chính là Bí Tích Thánh Thể.

 

  • Chúng ta đã bất kính với Chúa bằng việc lãng quên Ngài trong những Nhà Tạm khắp nơi trên thế giới.

 

  • Đấng giàu Lòng Thương Xót dành cho chúng ta cơ hội và luôn tạo cơ hội cho chúng ta quay bước trở về.

 

 Lạy thứ năm – Ngày  09-03-2019.mp3

Bái Lạy Thứ Năm: Chúng con kính dâng lên năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô.

 

  • Chúa trải qua từng đoạn đường Thánh giá như những dấn ấn để nhắc nhở tội lỗi của chúng ta.

 

  • Chúa chịu khổ hình, chịu roi đòn, chịu sỉ nhục vì loài người.

 

  • Mỗi Chặng Đàng Thánh Giá nhắc nhở tội của loài người từ thuở ban đầu cho đến hiện tại.

 

  • Chúa chết thay cho chúng ta. Máu Chúa đã gội rửa từng linh hồn. Nhờ đó chúng ta hiểu được giá trị của Năm Dấu Thánh.

 

  • Phải suy niệm bằng con tim mới có thể cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương qua những giờ phút cực hình của Ngài.

 

 Lạy thứ sáu – Ngày 09-03-2019.mp3

Bái Lạy Thứ Sáu: Tạ ơn Thiên Chúa Cha đã ban cho chúng ta Đức Mẹ. 

 

  • Qua bao thế hệ cho đến ngày nay, Mẹ vẫn âm thầm ở lại với Chúa Giêsu trong Nhà Tạm khắp nơi trên thế giới.

 

  • Mẹ dạy và dẫn chúng ta về với Chúa và giúp chúng ta qua việc làm và quyết tâm.

 

  • Ngày nay loài người ứng dụng khoa học và kỹ thuật vào vũ khí để tiêu diệt lẫn nhau.

 

  • Mẹ đưa chúng ta về, để sám hối ăn năn, để gặp gỡ Thiên Chúa vì Ngài đã chờ đợi từ lâu. Đã đến lúc con người trở về trước khi quá muộn.

 

  • Mẹ dạy chúng ta hãy trở về để thờ lạy một Thiên Chúa duy nhất.

 

  • Vô số thai nhi bị giết mỗi ngày. Đó là xúc phạm đến Thiên Chúa.

 

 Thánh Cả Giuse, Tổng Lãnh Thiên Thần, Các Thánh – Ngày 09-03-2019.mp3

 

Để biết thêm thông tin, xin mời vào trang chủ:

  • nrtte.net/?lang=vi
  • nrttej.org/tiếng-việt/

 

error: Content is protected !!