Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Kho Báu của ân sủng là Bí tích Thánh Thể

Lạy Thứ Năm. Chúng con kính dâng lên năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô.

Lạy Chúa, đầu Mùa Chay chúng con đang tưởng niệm Cuộc Tử Nạn của Chúa, Cuộc Tử nạn của Chúa Giêsu qua 14 Chặng Đàng Thánh Giá mà chúng con suy niệm, bắt đầu từ ngày đầu Mùa Chay cho đến ngày hôm nay và xin giúp cho chúng con được mở mang trí tuệ đi sâu vào mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá, không phải chỉ là thói quen qua bao năm tháng hay qua bao thế hệ, mà chúng con xin được suy niệm những điều Chúa đã làm và dạy cho chúng con trong đời sống của mỗi một con người, của mỗi một thời đại, của mỗi một chức vụ, của mỗi một tước vị, của mỗi một cá nhân và trong mỗi một hoàn cảnh, để chúng con được nhìn thấy được sự mất công bằng của con người giữa người và người, giữa những người có chức quyền và những người cai trị, có những trách nhiệm mà chính họ phải cần có sự công bằng đối với người dân, đối với chức vụ và đối với địa vị của chính họ.

 

Lạy Chúa, Chúa chịu từng mỗi một đoạn đường Thập Tự giá như một sự khắc sâu, nhắc nhở vì tội lỗi và mỗi một tội của chính loài người chúng con vi phạm, vấp phạm và vẫn còn nuôi dưỡng nó cho đến ngày hôm nay.

 

Vì ai mà Chúa đã chịu tất cả? Vì chính Ngài là Thiên Chúa, nếu Ngài muốn cứu chuộc con người, Ngài không cần phải mang thân hình để chịu đựng đau đớn, phải chịu quan Philatô phán xét hay cũng phải chịu với đoạn đường vác thập giá. Bởi vì nếu Chúa dùng chính Ngài là Thiên Chúa thì một lời của Ngài phán ra, hay nhiều phương thức thì tất cả lập tức đều trở thành những điều như Ngài muốn.

 

Chúa không dùng phương án đó, phương cách đó, Chúa không dùng những gì nơi quyền năng của Ngài, mà Chúa muốn cho người chúng ta được hoà nhập với một đời sống, đó là luật định ở nơi con người khi chúng ta được nhận ra những cái gần gũi nhất, những cái bao quanh chúng ta bằng sự phù hợp thích hợp để cuộc sống của con người như Chúa đã tạo dựng nên không đổi thay và theo phương thức của cái nhìn bởi khoa học hay kỹ thuật, hay nhiều điều ở nơi con người qua sự giả dối hoặc lừa gạt.

 

Nhưng chính Chúa đã dành cho chúng con những điều của sự thật, để mang lại cho chúng con được biết những gì chúng con sai, những gì chúng vấp phải và những gì chúng con không tuân phục để trở thành một thế giới mà chúng con phải lãnh một cái bản án vì tội gây nên.

 

Nhưng Chúa đã dành cho chúng con những điều gần gũi nhất, đến để xua tan, đến để chiến thắng, đến để thiết lập lại một vương quốc mới để được thoát khỏi những cái điều vốn ở nơi đời sống con người có quyền quyết định trên nó, quyết định những điều cần làm, phải làm và quyết định với tất cả những sự lớn lao đó Chúa dành cho chúng con và chỉ dạy cho chúng con, đích thân ở nơi Ngài, do Chúa đích thân chịu khổ hình, chịu những roi đòn, đích thân chịu tất cả những lời mắng sỉ nhục, chịu với tất cả những cái chua cay đắng xót và giữa người và người tạo cho nhau, làm cho nhau và đã gây nên cho nhau.

 

Cho nên, Chúa muốn đến để mang lại sự giải hòa và dạy cho con người biết những điều gì mà chúng ta đang làm cho chính mình và đang làm cho tha nhân, nhưng Chúa muốn lãnh cái phần đau khổ đó cho tất cả những người khi họ là những người thấp cổ bé miệng, không có khả năng, không có sức lực để phản kháng những gì mà họ có quyền ở trong sự bình đẳng của con người do Chúa ban.

 

Đây là một điều rất cần thiết mà chúng ta biết rõ mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá như nhắc nhở chính tội của con người từ lúc đầu tiên cho đến thế hệ của nhân loại ngày hôm nay vẫn còn, để chúng ta bớt đi những cái phần đắng cay chua xót đối với những kẻ vô tội và cũng đối với những con người quyền hành phải có một sự công bằng vốn có trong lề luật của Thiên Chúa, để rồi những sự đắng cay đó đã trở thành một sự chiến thắng và chính Ngài đã chết trên Thập Tự giá một cách đau khổ cực cùng và đó là điều như nói đến cho chúng ta được biết tội mang lại cho chúng ta những cái cực hình đau khổ nhục nhã đó. Nhưng Chúa là Đấng vô tội phải chịu chết và chịu khổ hình cho chúng ta, để rồi ngày hôm nay, qua bao thế hệ chúng ta biết điều gì? Nhận được điều gì? Và nhận thức được điều gì trong đời sống khi mỗi một Mùa Chay đến với chúng ta?

 

Cho đến ngày hôm nay, chúng ta phủ phục và dâng kính Năm Dấu Thánh để chúng ta cảm nghiệm lại những gì chúng ta đã không biết, đã bỏ qua, bỏ quên, cố tình hay vô ý và những gì chúng ta đã lượm lặt được sau những ngày tháng chúng ta cảm nghiệm và chúng ta nhận ra tình thương của Chúa đã dành cho những người tội nhân như chúng ta, để rồi ngày hôm nay ý nghĩa của Mùa Chay năm nay, ý nghĩa của những ngày bắt đầu Mùa Chay để chúng ta đi đàng thánh giá, để được nhận ra nơi tội của mình mà xin sám hối thật lòng, sám hối ăn năn và nhìn lại những gì của quá khứ cuộc đời mình, của những vô tình cố ý, của những vấp phạm mà thiết tha để xin được hoàn toàn sám hối, sự sám hối không phải dừng lại tại Mùa Chay mà sám hối để chúng ta được trở thành một con người mới, được đổi mới.

 

Bởi vì Chúa chết thay cho chúng ta, Giá Máu đó đã được gội rửa từng mỗi một linh hồn khi chúng ta hiểu được sự giá trị quan trọng qua Năm Dấu Thánh và đó cũng là một chương trình lớn lao của một cuốn sách lịch sử sẽ không bao giờ phai nhòa hoặc phai mờ trong thế giới của nhân loại, vì Ngài đến bằng phương thức đó để cứu những người tội lỗi như chúng ta, để chúng ta có thể hiểu được những tội lỗi gây nên cho sự đau khổ mà Thiên Chúa đã chịu và cũng là chúng ta cũng phải làm sao thoát khỏi. Bởi vì những cái lỗi cột chặt đó để chúng trở thành những con người mới khi Đức Giêsu mang đến niềm hy vọng và cứu sống chúng ta qua cái chết của Ngài.

 

Cho nên, có biết bao nhiêu điều mà ngày hôm nay chúng ta đừng bỏ quên, đừng bỏ qua và đừng bỏ rơi những gì vốn trong những điều cần nhất, những điều gần gũi nhất, những điều thực tại nhất và là những điều mà chúng ta cảm nghiệm từ nơi cá nhân một, để chúng ta hiểu được những điều chú đã dành cho chúng ta.

 

Xin đừng để thói quen của bao năm tháng và mỗi một năm đều đi quá hay qua bao thế hệ. Cho nên, ngày hôm nay cặp mắt của đức tin nó vẫn nằm trong giới hạn, cho nên chúng ta chỉ có biết rằng Mùa Chay đến hoặc là mùa Phục Sinh đến, mùa mà chúng ta cần cùng nhau, đó là thể lệ tục lệ mà trái tim của chúng ta thì khô khang nguội lạnh, trái tim của chúng ta đông cứng và lạnh ngắc và chúng ta không hiểu không biết và không cảm nhận được những việc của Chúa đã làm.

 

Nhưng ngày hôm nay, Chúa muốn nói lại cho chúng ta những gì mà chúng ta cần phải sống động lại với Năm Dấu Thánh mà Đức Giêsu muốn mỗi một người chúng ta sống động lại, để hiểu cái sự giá trị quan trọng được sống và được sinh tồn được còn ngày hôm nay và được đón thêm một một Mùa Chay tịnh mà chúng ta cần biết. Những việc và mỗi một người trong vai trò của mình, chúng ta có thể có một cảm nghiệm rất hay rất sâu.

 

Nhưng điều cần thiết là chúng ta thực hành, điều cần thiết nhất là chúng ta suy niệm bằng con tim để chúng ta ở với Chúa trong những giây phút mà vì Ngài đến vì chúng ta, Ngài đến để dạy để chết thay cho chúng ta sự sống. Chúng ta cần phải tìm cho được chính sự gặp gỡ này cho dù là những giây phút thoáng qua trong cuộc đời nhưng ít nhất chúng ta có những giây phút thuộc về Chúa, với một sự cảm nghiệm trong sự cực cùng đau khổ đó vì Ngài đã làm điều đó thay cho chúng ta.

 

Cho nên, mỗi một người chúng ta, nếu ai cũng có những cái cảm nghiệm này thì chắc chắn thế giới sẽ thay đổi, nhưng bởi vì chúng ta đời sống qua loa quá nhiều, thể lệ quá nhiều, thể tục quá nhiều và lý thuyết càng nhiều hơn, trong cuộc sống vẫn là những ngày chưa Biết chưa tin và chưa cảm nghiệm nhận được với một tình yêu bao la của Lòng Thương Xót qua Năm Dấu Thánh mà hôm nay được khẳng định qua cái Lạy Thứ Năm mà chúng ta kính dâng. Mỗi một người chúng ta cần có một trang sách sử mới trong cuộc đời của chính mình, mỗi một người đi sâu vào ý nghĩa mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua phúc âm tin mừng, Ngài muốn chúng ta sống động mỗi một ngày, chứ không phải trở thành những ngày quen thuộc, thể lệ thói quen trở thành ngủ quên ngủ mê và trở thành những điều ở nơi lý thuyết đang có đã có và còn có.E

 

Cho nên, ngày hôm nay những gì Chúa muốn chúng ta hãy đến với Ngài bằng một cách thinh lặng để suy niệm những gì mà Thiên Chúa đã dành và đã làm cho chúng ta, thì mỗi một người chúng ta có thể hiểu được Mùa Chay sẽ thay đổi đời sống chúng ta, Mùa Chay để cho chúng ta cảm nghiệm để gặp gỡ những cuộc đau khổ đó, để chúng ta tỉnh thức thực sự của một đời sống khi chúng ta là những người con của Chúa là những người đón nhận phép rửa, con cái của Giáo hội, con chiên dân Chúa là những người vẫn còn có trái tim lý trí để chọn lựa con đường của chính mình và những người vẫn cần ơn Chúa để chữa lành linh hồn lẫn thể xác.

 

Cho nên, ngày hôm nay có biết bao nhiêu điều Chúa muốn nói với chúng ta, Chúa muốn gặp gỡ chúng ta và Chúa muốn ban phát cho chúng ta, khi chúng ta lắng đọng tâm hồn để cúi đầu trước Thập Tự giá với Năm Dấu Thánh được nhắc nhở qua cái lạy Thứ Năm để chúng ta được biết rằng sự đau khổ cực cùng đó mang lại điều gì cho thế giới của nhân loại và Ngài muốn gặp chúng ta bằng những phương thức mà khi chúng ta lắng động tâm hồn trong thiêng liêng thì chúng ta mới cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và Ngài luôn tìm cách để cứu chúng ta và dẫn chúng ta ra khỏi những đam mê tội lỗi và sự lôi cuốn của một đời sống trần thế qua chức vụ tiền tài và danh vọng. Tất cả những điều này mà Thiên Chúa chúng ta muốn chúng ta trưởng thành, để hiểu rằng tất cả những vật chất tiền tài, hay những của phù du đó, hay chức vụ đó, nó chỉ nằm trong giới hạn trần thế mà thôi. Nhưng đời sống của thiêng liêng thì vĩnh cửu muôn đời.

 

Bởi vì lẽ đó mà Ngài phải trả một giá không rẻ bằng chính Giá Máu của Ngài thiêng liêng qua Thánh Thể hôm nay vẫn còn, bằng chính Năm Dấu Thánh mỗi một khi chúng ta hướng về Thập Tự giá, để phủ mình trước Ngài để cảm nghiệm và suy niệm của chiều sâu Thập Tự giá mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta và đúc kết bằng Năm Dấu Thánh, để đổi lại cho chúng ta ơn tha thứ, đổi lại cho chúng ta sự giải thoát và đổi lại cho chúng ta những giây phút còn lại cuối cùng của hơi thở cũng được cứu bởi lòng thương xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa Ngài dành cho nhân loại.

 

Để rồi chúng ta làm sao biết được điều này? Chúng ta hiểu được điều này? Chúng ta phải biết một khế ước, đó chính là sự trở lại của con người, đó là sự suy niệm và cảm nghiệm của sự thật này và đó cũng là cơ hội được gặp gỡ trong thiêng liêng đánh động bằng chính khi chúng ta mở lòng để chúng ta đón nhận, khi chúng ta thật sự khao khát, khi chúng ta tìm chân lý, khi chúng ta có những bâng khuâng trăn trở không được đáp lại nhưng những điều mà chúng ta tìm đó chính là gặp gỡ Năm Dấu Thánh ghi sâu ân tình, ghi dấu ân tình là một dấu ấn vĩnh viễn tha thứ và dành cho nhân loại. Nhưng chúng ta gặp được hay không và đúng để trở về hay không, để chúng ta được đón nhận một cách xứng đáng hay không, thì tùy thuộc ở nơi chúng ta qua sự quyết tâm sám hối ăn năn và trở về.

 

Cho nên, những gì Ngài dành cho chúng ta không quá khó. Có quá nhiều điều kiện bởi vì chúng ta đã sống với một đời sống với một cặp mắt thiển cận và những điều quá gần gũi trần thế và những điều nhục dục tham lam của những ý muốn riêng tư và sự hợp lý và sự có lý của con người trình bày và che đậy với tất cả những điều vốn trong cái đẹp của chính nó. Chúng ta chỉ biết trình bày với những cái thực tế nhưng chúng ta chúng ta không biết trình bày những điều vốn đức tin mà Thiên Chúa dành cho chúng ta bằng tình yêu thực sự của chính Ngài.

 

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta không thể lý luận với con người trần gian được, bởi vì tất cả mọi một việc họ làm đều trình bày. Nhưng đối với Thiên Chúa của chúng ta, nếu chúng ta thật sự nói trình bày thì Thiên Chúa làm sao Ngài có thể: Một người chết mà sống lại? Cho nên, chỉ có điều đó thôi, chúng ta biết rằng Chúa là Thiên Chúa khi chúng ta tin vào Ngài thì có những việc phi thường lạ thường xảy đến, chỉ có lòng tin mới có thể trả lời của những con người đang bị bệnh tật chỉ có những giây phút cuối cùng họ phải chết, nhưng cuối cùng khi họ chạy đến với Chúa và lòng thương xót của Chúa thì họ được chữa lành.

 

Ai có thể giải thích được điều này? Lý luận nào có thể giải thích? Khoa học có thể giải thích hay không? – Không thể! cho nên đối với Thiên Chúa của chúng ta ngày hôm nay với Mùa Chay của năm nay, chúng ta hãy suy niệm Năm Dấu Thánh của Chúa, chúng ta hãy cảm nghiệm thực sự khi chúng ta Bái Lạy và thờ Lạy và xin cho chúng ta mỗi một người bằng một tấm lòng thật sự sám hối ăn năn, chúng ta sẽ hiểu được Năm Dấu Thánh sẽ mang lại cho chúng ta dấu ấn mà chúng ta cần có và biết sự giá trị quan trọng của chính nó do Chúa ban, để chúng ta hãy đón nhận những gì chúng ta đang có, đừng để cho mình mất đi một cơ hội và cũng đừng để cho mình vì quá tội lỗi không dám trở về. Hay vì quá kiêu căng tự đại, không nhận mình là thân phận của yếu hèn tội lỗi mà chính Ngài đổi về cho chúng ta bằng Giá Máu và đổi về cho chúng ta một tình thương bao la bất tận để hôm nay chúng ta có cơ hội.

 

Tất cả những điều này là những điều cần giúp chúng ta trong sự khiêm nhường, trong sự đón nhận, trong sự thực hành và trong những lý luận dẹp bỏ những cái thực tại mà đến với Thiên Chúa bằng đơn sơ bé nhỏ khiêm nhường, chúng ta sẽ thấy rằng những gì thuộc về chúng ta do Chúa ban qua Năm Dấu Thánh, những cái cực cùng đau khổ mà chúng ta đã hiểu rõ Đức Giêsu đã làm qua cái Lạy Thứ Hai, đó là ơn cứu độ và Đấng cứu độ và đặc biệt chúng ta đi vào Năm Dấu Thánh càng phải rõ hơn đoạn đường mang lại cho chúng ta những điều mà hôm nay chúng ta có để được biết vào Mùa Chay của mỗi năm, nhưng không dừng lại tại đó và những điều Chúa muốn là sự kết thúc cứu chúng ta, giúp chúng ta và đưa chúng ta ra khỏi bóng tối và trở về với Ngài. Sự chiến thắng vinh quang đó để giúp chúng ta trở thành mỗi một con người trưởng thành đón nhận Chúa, tin vào Chúa và thuộc về Chúa.

 

Cho nên, ngày hôm nay một sự giải thích rất rõ ràng, đó chính là tình yêu và lòng thương xót triền miên qua bao thế hệ, Đấng Thiên Chúa của chúng ta, Đấng chúng ta tôn thờ, phải biết và trở về với Ngài.

 

Dấu Thánh Thứ Hai, đó là Đức Giêsu Kitô Ngài đã mang thân xác của một con người đến với thế gian để cứu và chết thay cho chúng ta và phải tin vào Ngài, tin vào giáo lý của Ngài, thực hành để chúng ta được sống và được tồn tại và được chọn lựa như ngày hôm nay mà chúng ta cần biết đó chính là tình yêu của Thiên Chúa qua Chúa Thánh Thần. Cho nên, chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho chúng ta Ngài là một Đấng đốt sáng tâm hồn chúng ta và đốt sáng đức tin cho mỗi một con mắt khi chúng ta biết nhìn ra sự thật nơi Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn vượt bực với tất cả những gì vốn ở trong giới hạn con người không làm được. Nhưng Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta trở thành những người can đảm, mạnh mẽ và chúng ta làm những việc vốn phi thường, lạ thường, nhưng đó chính là lòng tin mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.

 

Cho nên, chúng ta rất cần, đó là Chúa Thánh Thần, tình yêu của Ngài và là Đấng dạy dỗ chúng ta, Đấng sống động và Đấng dâng và nâng chúng ta lên với Thiên Chúa của tình yêu, của sự sống của Lòng Thương Xót, của Đấng cứu độ, đó là Dấu Thánh Thứ Ba mà chúng ta chỉ cần được đón nhận và kính dâng.

 

Chúng ta biết rằng đó chưa có thể giải thích hết, nhưng đó là một nền tảng để giúp chúng ta bước sâu hơn đó chính Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn cho chính chúng ta, của một mầu nhiệm cao cả lớn lao mà con người của chúng ta dường như chưa hiểu. Nhưng chính Chúa Thánh Thần sẽ là người dẫn chúng ta bước vào cuốn sách của lịch sử trên 2,000 năm và còn nhiều hơn nữa của thời Cựu Ước và cũng là một cuốn sách lịch sử của thời nay ở trong chính sự phong phú mà Chúa ban thêm cho nhân loại, sự gần gũi là một sự mở đầu cho một thế giới còn lại mà chúng ta được được đón nhận qua chính Năm Dấu Thánh và đồng thời sự hiện diện trong quyền năng của Chúa qua Bí Tích Thánh Thể.

 

Ai có thể cho cho chúng ta bằng những lời sống động như hôm nay? Ai có quyền quyết định những gì mà chúng ta đang có? Và ai có quyền cho phép chúng ta được đón nhận với những điều không thuộc về Thiên Chúa? Làm sao có thể nói, làm sao có thể trình bày, làm sao có thể biết cách để kính dâng hoặc cầu nguyện.

 

Cho nên, ngày hôm nay đó là những điều sáng láng cao cả mà Thiên Chúa đã tỏ hiện vinh quang của Ngài cho nhân loại và đồng thời chúng ta cần được biết, đời sống chúng ta nếu không có sự gương mẫu, không có sự tập dạy, không có một Đấng thấu hiểu và một Đấng luôn luôn cầu nguyện và một Đấng chỉ dạy một cách êm đềm, dịu dàng và êm ái, một Đấng gương mẫu toàn diện và trọn vẹn, một sự hy sinh cao cả mà chúng ta đang có, chính là Mẹ Maria.

 

Ngày hôm nay Chúa muốn để cho chúng ta được biết, nhận diện những gì chúng ta đang có ngày hôm nay, đó chỉ là một người duy nhất mà chúng ta có những ân huệ này, chúng ta có ơn cứu độ qua chính Mẹ Maria, Mẹ đã hoàn toàn sống như những điều Chúa dạy và đời sống của Mẹ thuộc về Thiên Chúa.

 

Cho nên, vì chính Mẹ mà thế giới được đón nhận những điều ngày hôm nay qua Đấng cứu độ, vì chính Mẹ là một Đấng gương mẫu trọn vẹn mà chúng ta không thể thiếu Mẹ trong cuộc đời, để trở về với Thiên Chúa, để được biết Thiên Chúa, để được gần gũi Thiên Chúa và được đón nhận sự chỉ dạy mà Ngài đã dành cho chúng ta và một món quà duy nhất, độc nhất, đó chính là dấu ấn của ơn tha thứ vĩnh viễn cho mỗi một tội nhân.

 

Nếu chúng ta không hiểu thì làm sao có thể biết cách với bằng giá nào, để trở về đón nhận những điều đó, nếu chúng ta là những người hoàn toàn không có Mẹ, Mẹ muốn chúng ta phải biết rằng, cái dấu ấn đó thuộc về chúng ta vẫn còn giá trị cho đến hơi thở cuối cùng, đó chính là sự tha thứ của Thiên Chúa qua Đấng cứu độ và con Mẹ đã thực hiện được điều đó và chờ đợi con người hôm nay qua Bí Tích Thánh Thể.

 

Ngày hôm nay, chúng ta muốn trở về để chúng ta hiểu những gì chúng ta đang có được nhờ sự phù trì để giúp đỡ cho thiêng liêng để được biết những gì thì chúng ta phải trở về bằng Bái Lạy, trở về bằng phủ phục, trở về bằng linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim trong sự sám hối ăn năn, thì những gì đang có, đã có sẽ được phơi bày và điều đó sẽ được tiến bước trong đời sống có niềm tin và đức tin.

 

Cho nên, tất cả mọi việc đều cần có một sự phù hợp mà Thiên Chúa ban cho chính chúng ta qua Năm Dấu Thánh, để đi vào một qua Mùa Chay của năm nay, để chúng ta cần phải hiểu biết thêm những gì đang có và tất cả từng bước một, đó là hãy thay đổi đời sống.

 

Hãy sống trong một đời sống khiêm nhường, loại bỏ tất cả những tội tội ác nhục dục tham lam ích kỷ và còn rất nhiều điều ở trong đời sống của thấp hèn mà con người đang phạm. Hãy trở về để lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ, qua mỗi một lạy chúng ta sẽ được trưởng thành và đổi mới trong ơn Chúa Thánh Thần qua sự soi sáng và ý nghĩa của Năm Dấu Thánh mà hôm nay chúng ta được đón nhận sự giá trị của dấu ấn được tha thứ là một điều lớn lao cho cuộc đời chúng ta cho linh hồn chúng ta và cho sự vĩnh cửu của thiên đàng. Đừng vì những ngày lữ thứ của trần gian mà quên đi cái sự giá trị quan trọng vốn có, đã có và đó là đoạn cuối mới có thể tỏ bày cho nhân loại được đón nhận như ngày hôm nay.

 

Cho nên tất cả những gì đều có ý nghĩa xin cho Mùa Chay này chúng ta hãy thực hành với món quà Thiên Chúa ban tặng qua Mẹ Maria đó chính là Sáu Lạy sẽ được khai mở cho tâm hồn, cho lý trí, khai mở cho sự quyết định của chúng ta với sự trở về với Thiên Chúa. Chỉ có một sự duy nhất là trở về để đón nhận những hồng ân được ban và hãy trở về để được sống và tồn tại, hãy trở về để chuẩn bị cho một thế giới mới mà Chúa đã an bài và sắp đặt cho cả nhân loại. Những ai thuộc về dân riêng của Ngài, những ai đón nhận cái dấu ấn đó, một dấu ấn tỏa ánh sáng mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta khi chúng ta bái phục, khi chúng ta phủ phục và khi chúng ta đầu phục Thiên Chúa. Xin cho những ai có đôi tai để nghe, đôi mắt để thấy và trái tim cảm nghiệm những gì vốn có đó Chúa dành và ban.

 

Trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô qua Năm Dấu Thánh là Đấng chiến thắng mang chúng con từ cõi chết được sống lại với Ngài, với những ai tuân phục, những ai lắng nghe, những ai cải thiện, những ai thật sự thực hành để đi sâu vào chính những mầu nhiệm cao cả mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con qua Năm Dấu Thánh.

Chúng con thờ lạy tôn vinh và cảm tạ Chúa và xin mở mắt, mở lòng, mở đôi tai, để mọi người đón nhận lắng nghe và cùng nhau hiệp nhất mà trở về, đó là đời sống của sự Bái Lạy mỗi ngày, của sự sám hối mỗi ngày, của sự trở về mỗi ngày, bằng sự phủ phục với một tấm lòng sám hối để được Chúa thứ tha và được tuyên xưng Chúa giữa mọi người, đã đến lúc chỉ có Chúa là Đấng chiến thắng can thiệp và Đấng cứu cả thế giới của loài người chúng con. Amen.

Lạy Thứ Sáu:

Cái Lạy Thứ Sáu chúng con xin Đức Chúa Cha cho chúng con dâng lên Mẹ. Cái lạy Thứ Sáu với trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ với một lòng tôn kính cảm tạ, mà chúng con xin được kính dâng lên Mẹ.

Cảm tạ ơn Đức Chúa Cha đã dành cho chúng con một người Mẹ, mà ngày hôm nay sự âm thầm của Mẹ suốt bao nhiêu thế kỷ vừa qua, để hôm nay Mẹ vẫn âm thầm ở lại với Bí Tích Thánh Thể, với Chúa Giêsu Thánh Thể mà con người đã quên Ngài và con người đã hoàn toàn bỏ rơi Ngài qua tất cả các nhà tạm, mà Ngài phải chịu cô đơn, vì ở lại với con người, vì yêu con người, vì chờ đợi sự trưởng thành của con người. Đã đến lúc Mẹ không thể tiếp tục thinh lặng để cho loài người hoàn toàn không biết hoặc dửng dưng từ chối và xúc phạm.

Lạy Chúa, những gì của ngày hôm nay Mẹ dạy chúng con là đưa chúng con về với Chúa và giúp chúng con trong đời sống tăng trưởng, bằng hành động, bằng việc làm, bằng sự quyết tâm bên trong cũng như bên ngoài, để chúng con xin được thuộc về Chúa vì những điều của ngày hôm nay cần phải mở mắt của đức tin.

Cho nên, có rất nhiều điều trong lòng tin và đức tin mới thấy được những việc của Thiên Chúa đang can thiệp cho thế giới. Cho dù xảy ra bất cứ điều gì của một thế giới đương thời tranh dành ngày nay, nhưng chúng con tin rằng sự thiện sẽ thắng. Bởi vì Chúa luôn bênh vực sự thiện và Chúa là Đấng chân thật, Đấng thánh thiện mà Chúa đã dành cho chúng con và dạy dỗ cho chúng con. Xin cho chúng con được lắng nghe sự hiền lành khiêm nhường mà một gương mẫu, đó chính là Mẹ Maria, đời sống của Mẹ, việc làm của Mẹ, Mẹ đã dạy cho chúng con những gì cần thiết nhất vì chúng con bỏ quên Ng

cho nên, cuộc sống của chúng con đã trở thành những con người ngày hôm nay trong sự tự do, đã đưa chúng con đi vào với một đời sống không còn trật tự, không còn niềm tin, không còn đức tin của lẽ phải công bằng trong thế giới của con người.

Cho nên, ngày hôm nay những gì chúng con đang có và còn vì Chúa là Đấng chủ trì, Đấng Thiên Chúa vẫn và còn ban nguồn ân sủng cho tràn đầy thế giới của nhân loại, vì Ngài ở với mục đích binh vực và chở che. Nhưng bởi vì chúng con đã thiếu và không hiểu, không biết, cho nên chúng con đang sống với những ngày của tự do, đó là chiến tranh, tranh giành tất cả những khoa học kỹ thuật để chiếm lấy chúng con, khi chúng con đón nhận nó và cũng là kẻ hở là điểm yếu của con người.

Cho nên, tất cả những điều này chúng con đã để cho chính thực tại điều khiển, nhưng thật ra chúng con đã có một Đấng điều khiển thế giới, Đấng Thiên Chúa ban cho chúng con sự sống, Đấng Thiên Chúa dẫn chúng con vào một giáo lý duy nhất đó, là điểm chính và từ đó chúng con sẽ có một thế giới mà Thiên Chúa muốn nhìn và Thiên Chúa đã ban nhưng chúng con chưa đón nhận, là một thế giới hòa bình thật sự, là mọi người trên dưới một lòng, là sự yêu thương mà hãy trở về với một Đấng Thiên Chúa vì có Đức Giêsu ở lại với chúng con qua Bí Tích Thánh Thể, vì có Đức Giêsu đang hiện diện mà Mẹ Maria mỗi ngày thay thế cả thế giới của loài người phụng sự Ngài. Mẹ Maria ở lại với Ngài khi Ngài cô đơn, bị con ngươi bỏ rơi vì chính tình yêu mà Ngài nhẫn nại, vì chính tình yêu mà Ngài chờ đợi sự trưởng thành, để cứu con người trong thế giới của trần gian nhân loại.

Cho nên, đã đến lúc tất cả mỗi một việc sẽ được kết thúc, bởi vì chính Ngài đã từng nói với các tông đồ: “Các con hãy đi giảng dạy đem tin mừng đến cho thế giới và thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế”. Hai chữ tận thế sẽ đến với thế giới, bởi vì chúng ta nhìn thấy được thế hệ con người của ngày nay hôm nay, với sự tranh giành của những quốc gia với tất cả những súng đạn mà họ đã tự thiết kế theo phương pháp của thế giới trần gian để hủy diệt trái đất, hủy diệt con người đồng loại. Đó là đem lại một kết quả tận thế của thế giới con người tạo nên. Nhưng chính Chúa muốn chúng ta khi Ngài bước vào, để can thiệp thì những người nào thuộc về Ngài, những ai lắng nghe và những điều gì đang xảy ra cho thế giới Đấng Thiên Chúa quyền năng sẽ tiêu diệt sự ác và sẽ để cho một thế giới thuộc về Ngài vì Ngài là Đấng tạo dựng nên nó.

 

Cho nên, đã đến lúc ai có thể hiểu được điều này và biết điều này, ngoài Mẹ Maria một người thầm lặng và thay cho cả thế giới và biết được đó là những yếu đuối của con người trần gian và cũng biết được thánh ý của Thiên Chúa, mà Mẹ đã luôn cầu nguyện cho thế giới quay bước trở về. Đến ngày hôm nay con người đang tranh đấu về súng đạn, khoa học kỹ thuật, tất cả mọi mặt của tài chính và tất cả những điều ỷ lại với một thế giới đương thời mà họ đang tranh giành. Nhưng họ không biết rằng những điều này sẽ thoáng qua và mất đi, nhưng những điều còn và tồn tại đó chính là sự vĩnh viễn muôn đời của linh hồn.

Cho nên, Mẹ muốn tìm cho chúng ta là sự vĩnh cửu của muôn đời, Mẹ muốn đưa chúng ta trở về, để sớm trong sám hối ăn năn, để gặp gỡ một Đấng Thiên Chúa mà Ngài đã chờ đợi và cũng đã đến lúc con người trưởng thành, để trở về cho kịp lúc và kịp thời gian. Đừng để quá trễ và đừng để quá muộn, vì Chúa không thể tiếp tục để cho thế giới tiếp tục hoành hành trong sự ác, Chúa không thể lặng thinh để Thần dữ đang điều khiển những con người non dạ và hoàn toàn sống trong sự phản bội để phản nghịch lại Thiên Chúa. Chúa không thể lặng thinh để cho SaTan hoành hành với con người yếu đuối đang sống trong tội lỗi của dục vọng, của tham lam, của hưởng thụ và của tội ác.

Cho nên, ngày hôm nay đã đến giờ Mẹ không dạy chúng ta dùng tất cả những vũ khí để phản kháng, Mẹ không dạy chúng ta làm bất cứ một điều gì, Mẹ dạy chúng ta hãy trở về để thờ lạy và bái Lạy Thiên Chúa đi. Chỉ có một điều bái lạy và thờ lạy, chỉ có một điều xin với Thiên Chúa trong sự cầu nguyện và hãy sống trong sự đơn sơ khiêm nhường đó là câu trả lời của thế giới nhân loại ngày nay. Bởi vì Thiên Chúa chỉ phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh, nếu Ngài không cho phép tiếp tục. Thì chỉ có một lời của Ngài thì thế giới sẽ trở nên bình địa. Nếu Ngài can thiệp thì chỉ một lời của Ngài, thì chúng ta là những người được sinh tồn với một thế giới mới, đang chuẩn bị cho những ngày sắp tới.

Cho nên, tất cả những gì của ngày hôm nay và cũng là năm nay đi vào Mùa Chay. Xin cho tất cả mỗi một người chúng ta tỉnh thức trong niềm hy vọng. Chúng ta hãy quyết tâm để lánh xa tội lỗi, lánh xa những điều tội ác vốn đang vương vãi, đừng để cho tất cả những điều đang lôi cuốn chúng ta bằng tiền tài danh vọng, bằng tội ác, đó là âm mưu và đó cũng là những bẫy rập của Thần dữ tinh vi khéo léo bọc xác con người, đã làm cho con người mê mẫn và mê muội, mà sống trong mù quáng.

Đã đến lúc chúng ta cần phải đứng dậy để trở về với Thiên Chúa qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria. Người Mẹ nào lại không thương con không tìm con. Người Mẹ nào lại thấy con nằm trong vòng xoáy của lửa đạn bởi nơi tội gây nên, bởi nơi sự đam mê lạc thú sự mù quáng.

Cho nên Mẹ chỉ muốn một điều duy nhất, dẫn chúng ta trở về, Mẹ chỉ muốn chúng ta được biết rằng tất cả những ngày hôm nay không phải là sự tranh luận nữa, tranh giành bằng trúng đạn để chúng ta chiến thắng, mà Mẹ chỉ muốn chúng ta là hãy quay về với Chúa bằng sự phủ phục thờ lạy, bằng những lời thiết tha để được xin dâng kính Thiên Chúa, để Thiên Chúa giúp chúng ta những điều cần phải làm, phải trở về với Thiên Chúa đặc biệt trong Mùa Chay của năm nay, để sám hối và ăn năn và Chúa sẽ có cách xử lý và có cách can thiệp chúng ta trong đời sống của trở về, mà hôm nay Chúa đã an bài sắp đặt, Chúa biết những điều gì thiện những điều gì ác. Chúa biết những âm mưu và Chúa biết những điều mà đang bị quấy phá và sự khống chế của Thần dữ trong thời đại của ngày hôm nay và nắm quyền qua những quốc gia.

Tất cả những điều này, chúng ta cần phải được biết rằng mọi việc sẽ có đến ngày kết thúc. Vì đó cũng là lời mà Chúa đã nói với các Tông đồ: “Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế”. Hai chữ này nhất định sẽ được thực hiện trong thế giới của loài người nhân loại. Có phải chăng là thời điểm của chúng ta? Hay là thêm một vài trăm năm nữa hoặc là thêm vài thế kỷ nữa, hoặc là ngày mai, hoặc ngày mốt, hoặc là một ngày rất gần với chúng ta hôm nay.

Cho nên, hãy nhớ rằng không ai có thể biết được cái ngày đó. Nhưng đã được ghi được chép và được báo. Chúng ta biết rằng những gì đang xảy ra cho thế hệ của chúng ta hôm nay. Tội ác đang hoành hành và đức tin đã bị mai một dựa vào kỹ thuật khoa học, nhưng đối nghịch lại với luật lệ của Thiên Chúa.

Cho nên, có biết bao thai nhi mỗi ngày bị giết, đó là một sự tàn nhẫn và đó cũng là một sự xúc phạm đến luật định của Thiên Chúa và sự tự do của con người đó là biến đổi tất cả, để rồi thuận theo những cái ý thích của thời đại, của văn minh và con người đã trở thành những con người mê muội và đam mê trong những máy móc của tiền tài, của kinh tế và còn rất nhiều đều trong tội ác của sự thoả mãn và giết người không gớm tay, bất chấp thủ đoạn, đạt đến mục đích và tất cả ngay cả những thức ăn cũng bị chất độc và tất cả những điều này hủy diệt, đó là những điều mà chúng ta đã thấy sự kết quả, khi chúng ta dựa vào khoa học kỹ thuật dựa vào con người, dựa vào thực tại và thời đại.

 

Chúng ta có thể thấy rằng ai có thể là những người mà chúng ta tin tưởng, dù đó là những người chức vụ mà chúng ta chọn để trở thành Tổng Thống chăng? Trở thành vua chăng? Trở thành những con người có thể cai trị một đất nước. Nhưng ai là người thật và yêu chúng ta? – chính là Thiên Chúa. Chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng chân thật, là một Đấng công bằng, một Đấng có quyền, một Đấng cho và ban, một Đấng mà chúng ta phải cần biết và phải trở về trong sự tôn thờ mà hôm nay đã có cơ hội.

Xin đừng quá muộn và đừng để quá trễ, vì tất cả mỗi một người đều phải quy thuận trước Thiên Chúa toàn năng, là một Đấng tối cao đầy lòng thương xót, một Đấng mà tất cả mọi người đều công nhận đó chính là:- Ông Trời, Ông Trời sẽ đến ngày xuất hiện, Ông Trời sẽ can thiệp một cách rõ ràng, cho những người công chính và Ông Trời sẽ lấy lại công đạo cho sự công bằng, mà con người đã bị những người gian ác, độc ác hủy diệt những người công chính và biết bao nhiêu sự nhẫn nại hy sinh, để nói lên đức tin tình yêu, để nói lên chân lý sự thật.

Ngày hôm nay chúng ta biết tất cả những điều của Chúa làm đều mang lại cho chúng ta một giáo lý học trong yêu thương, trong hiền lành và trong sự thật và lẽ phải công lý và công chính, tiếp nhận và chứng thực để dẫn chúng ta và nhân loại quay và quy thuận với Thiên Chúa, về với Ngài để được tuyển chọn, để trở thành dân riêng với tất cả những gì đang sắp đặt để đến với một thế giới mới, trong đó là những ngày của hòa bình thật sự, của những ngày không còn là tội ác tranh giành, không còn là hận thù và không còn quốc gia ngày trên những quốc gia kia, mà là quy thuận Thiên Chúa Trong một thế giới của hòa bình hạnh phúc và bình an mà Thiên Chúa đang chuẩn bị sẵn cho cuộc cuối cùng của lịch sử.

 

 

 

Tất cả những điều này, chúng ta hãy lắng nghe để suy niệm, coi điều gì đang xảy ra, đã xảy ra và sẽ xảy ra, đúng hay sai thì tự nơi chúng ta biết từ đâu xuất hiện, có những lời lẽ đích thực và như một sự khẳng định giúp chúng ta trong đoạn cuối của lịch sử hôm nay. Chúng ta tin hay không tin, nhận hay không nhận là thuộc quyền của chúng ta, nhưng những điều mà Thiên Chúa dành và ban và vẫn tiếp tục một cách sống động, để dẫn dắt và can thiệp cho những ai có trái tim quy hướng trở về, có trái tim trong sám hối ăn năn, có trái tim lắng nghe những lời của Mẹ dạy, để chúng ta trở thành những con người, đó là sự bái phục mà Đức Giêsu đã phán với SaTan, với 40 ngày ăn chay, sau khi nó đến để cám dỗ. Nhưng chính Chúa đã khẳng định và sự chiến thắng đó: “Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và ngươi phải thờ lạy, ngươi phải bái lạy chỉ có một Thiên Chúa của ngươi”.

 

 

Cho nên, hãy nhớ rằng, điều đó Mẹ đang dạy chúng ta trong thế giới của loài người nhân loại hôm nay. Ai là những người mà chúng ta hãy thuộc về Chúa là Thiên Chúa trong sự bái lạy, trong sự thờ lạy, trong một niềm tin mà chính Mẹ chỉ dạy chúng ta trong khiêm nhường đơn sơ tín thác, để chúng ta được nhận ra tình yêu của Chúa vẫn dành cho những tội nhân, vẫn dành cho những người chưa biết chưa tin, những người lạc đường tội lỗi, hãy quay và trở về với Chúa trong Mùa Chay và cũng là Mùa Chay mà chúng ta còn có cơ hội để được đón nhận và tiếp nhận qua sự chỉ dạy một cách sống động bằng cá nhân, bằng món quà của chính Sáu Lạy.

Tất cả mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò đều thực hành khi chúng ta có cơ hội và đó là sự thật mà Thiên Chúa truyền ban cho cả toàn thể nhân loại không phân biệt bất cứ ai. Chúng ta thuộc về Chúa, phủ phục Chúa và đầu phục Chúa, con người cần và nên, bởi vì thân phận của yếu đuối thấp hèn tội lỗi có gì mà đáng, chỉ ngoài sự phủ phục đầu phục để dâng lên những lời thiết tha trong cầu nguyện, để xin Chúa thương và đón nhận tha thứ cho thân phận tội lỗi yếu hèn của chúng ta, mà xin Ngài can thiệp để chúng ta đừng tiếp tục rớt vào những lưới bẫy của sự dữ, nó dàn trận qua những bộ máy đang điều khiển chúng ta và điều khiển thế giới và đồng thời chúng ta đã lạc mất và chúng ta đã rớt vào tình trạng hoàn toàn quên đi linh hồn và quên đi những gì tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa đổi về bằng Giá Máu để chúng ta được sống, đừng để quá trễ và quá muộn. Đây là những lời được truyền ban cho thế hệ nhân loại ngày nay, qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria kết thúc với cái Lạy Thứ Sáu.

 

 

 

Chúng con cảm tạ ơn Mẹ và xin Mẹ đón nhận cái Lạy Thứ Sáu như lòng tôn vinh và cảm tạ với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, Mẹ của lòng thương xót, Mẹ của trái tim tình yêu, Mẹ của thánh thể, Mẹ của ngôi lời nhập thể, Mẹ của Đấng cứu độ, Mẹ của toàn thể nhân loại, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của các linh mục, Mẹ của mỗi một giáo dân, Mẹ của mỗi một thánh nhân, mỗi một tội nhân, mỗi một phạm nhân mỗi một hối nhân mỗi một nạn nhân mỗi một linh hồn nơi chốn Luyện Hình và mỗi một chứng nhân như ngày hôm nay.

 

 

 

Tất cả những điều này mà chúng con xin được cùng nhau hiệp nhất tôn vinh và cảm tạ ơn tình thương của Mẹ dành cho con cái Mẹ khắp nơi trên thế giới không phân biệt bất cứ ai, nhưng chúng ta hãy nghe và thực hành thì chúng ta sẽ được cảm nghiệm những gì mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Đó là Lòng Thương Xót vô biên bất tận của chính Ngài.

 

 

 

Cho nên ngày hôm nay có cơ hội để chúng ta được biết những gì mà Thiên Chúa ban và rất gần và chính Ngài đang chữa lành cho từng mỗi một linh hồn của chúng ta, khi chúng ta quy hướng trở về tin và chúng ta thật sự thực hành với những lời thiết tha trong cách thức cầu nguyện của Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng cho chúng ta, để dạy chúng ta từng bước một, dạy chúng ta từng nỗi một ngôi vị để chúng ta kính dâng lên Ngài và dạy cho chúng ta, đó là những lúc khó khăn nhất, cấp bách nhất và thế hệ đang đảo lộn như ngày hôm nay để chính Chúa sẽ ra tay và chúng ta được đón nhận sự can thiệp của Chúa một cách thiêng liêng, hiện hữu và nhãn tiền cho thế hệ của nhân loại ngày hôm nay.

 

 

 

Cho nên, những phép lạ đó đã xuất hiện, những điều đã được đến với chúng ta bằng sự nhắc nhở để giúp cho linh hồn chúng ta được trưởng thành và trở về cho sớm đừng để quá trẻ và quá muộn, đặc biệt trong Mùa Chay mà chúng ta còn có cơ hội để đón nhận thêm một Mùa Chay trong cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta để mở mắt, mở lòng, mở con tim để chúng ta trở về cho kịp như sự chỉ dạy của Mẹ, để đời sống chúng ta được đổi mới, được tăng trưởng được đức tin, được thuộc về sự can thiệp của Chúa để ơn thánh mà chúng ta được phân biệt giữa đúng và sai giữa thiện và ác, giữa trái và phải để dừng lại để xứng với Mùa Chay trong sự hy sinh, trong sự hãm mình, trong một đời sống được sửa đổi và cải thiện. Đó là điều cần thiết nhất mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua Mẹ Maria.

 

 

 

Lucia cùng với tất cả những người anh chị em xin đại diện cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, đại diện cho thế giới, cho những người tội lỗi vì chúng con cũng là những người tội lỗi để được xin cảm tạ chúc tụng ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa toàn năng. Cảm tạ ơn sự chỉ dạy của Mẹ, dẫn dắt của Mẹ và chính Mẹ là người dẫn chúng con đến với Chúa vì chỉ có Thiên Chúa là người cứu chúng con trong thế hệ của nhân loại ngày nay. Chỉ có Chúa là người có thể can thiệp với tất cả những kỹ thuật khoa học mà hôm nay nó đã đi quá mức và hoàn toàn đã đi vào một đời sống của thực tại mà quên đi những gì cao quý nhất của linh hồn, mà chính Mẹ dẫn chúng con về, để linh hồn của chúng con được sống động lại, linh hồn của chúng con được đón lại những điều quyền lợi mà Thiên Chúa ban cho chúng con qua dấu ấn của Năm Dấu Thánh.

 

 

 

Tất cả những điều này phải cần trở về, phải cần đến với Thiên Chúa, phải cần thân phận mà chúng con kính dâng lên Ngài chỉ ngoài cái đơn sơ bé nhỏ và sự sám hối ăn năn để được đón nhận những gì mà hôm nay Chúa ban và can thiệp cho thế giới qua chính Mẹ là người cầu nguyện, Mẹ là người dẫn dắt và Mẹ là Đấng gương mẫu cho cả toàn thế giới./.

 

 

 

Mẹ dẫn Chúng con đến với Thánh Cả Giuse, Ngài là một gương sáng cho thế giới, Ngài là một Đấng gương sáng cho gia đình Thánh Gia năm xưa và cũng là gương sáng cho thế hệ của con người, đời sống của công chính, liêm chính và trách nhiệm, một đời sống thuộc về Thiên Chúa trong thanh cao, trong thanh sạch và trong khiết tịnh. Xin giúp cho tất cả đời sống được mời gọi trong hàng Giáo Hội, cũng như tất cả những người con ở thế giới này trong đời sống của gia đình và đời sống của nam cũng như nữ, hãy học nơi chính Ngài. Lời cầu bầu của Ngài sẽ mang lại cho chúng ta những ơn mà chúng ta cầu xin, để được đón nhận như chính lòng chúng ta khao khát và ước mơ như trong sự thật mà Thiên Chúa muốn nhìn con người trong nhân loại.

 

 

 

Cho nên, đã đến lúc các thiên thần, các thánh mà chúng ta xin, nhờ lời cầu bầu của ba Tổng Lãnh thiên thần, nhờ sự giúp đỡ của Ba Tổng Lãnh thiên thần, nhờ sự can thiệp và che chở của ba Tổng Lãnh thiên thần cùng với Triều Thần Thánh thiên quốc, chín Phẩm thiên thần và các thiên thần Bản Mệnh của chúng ta.

 

 

Cho nên, Thiên Chúa đã dành cho chúng ta một đặc ân, để được gần gũi Thiên Đàng qua những lời cầu xin và niềm tin của chúng ta được bay cao, bay xa, qua chính Sáu Lạy, một món quà mà hôm nay được gặp gỡ Thiên Đàng do Chúa dành và ban cho chúng ta qua Mẹ Maria. Sự thầm lặng đó như là một niềm tin sâu thẳm, để chúng ta gặp gỡ một sự thiêng liêng và các Ngài đang giúp đỡ và chở che chúng ta, để dẫn chúng ta ra khỏi những lưới bẫy rập của một thế giới trong một đời sống bị rớt phải với chữ văn minh và một đời sống mà con người chỉ y vào vào khoa học của kiến thức quên đi một Đấng Thiên Chúa sáng tạo và ban đến sự sự sống cho con người và Đấng cứu Chúa đã chết thay cho con người để chúng ta được tồn tại và vĩnh viễn và vĩnh cửu với Chúa trên Thiên Đàng. Hôm nay, Chúa chỉ cần chúng ta thực hành và hợp tác, chúng ta có cả một thế giới của Thiên Đàng đang bảo vệ và đang cầu nguyện cho chúng ta và đang hỗ trợ chúng ta trong thiêng liêng.

 

 

 

Cho nên, Thần dữ nó đủ mọi kế hoạch để nó bẫy rập con người trần thế, vì chúng ta chỉ có một cặp mắt nhìn ở thế gian, nhưng không có cặp mắt nhìn thiêng liêng như các thiên thần, các thánh là những con người từ trời cao và đó là điều mà Thiên Chúa ban tặng và Thiên Chúa muốn chính các Ngài giúp chúng ta.

 

 

 

Cho nên, sự thiêng liêng của các thiên thần, các thánh sẽ hỗ trợ và giúp chúng ta qua những hoạn nạn, tai nạn, lưới bẩy của sự dữ, nó đang dàn trận trong thế giới này, cho dù bất cứ điều gì nó đang làm, nhưng có sự can thiệp của các thiên thần, các thánh, chúng ta sẽ tránh khỏi được.

Bởi vì Chúa dành cho chúng ta đặc ân đó, nhưng chúng ta mỗi một người phải cần tuyên xưng, cầu nguyện, phải cần hướng về Thiên Chúa, đời sống chúng ta phải cần cùng đồng lòng trong sự hiệp nhất, mà phủ phục, thờ lạy và kêu cầu danh Chúa và sống như sự chỉ dạy của Ngài qua Giáo Lý và Phúc Âm mà chúng ta cần được biết, đó là điều mà chúng ta ngày hôm nay xin trở về với sự thật, loại bỏ tội ác và loại bỏ đi tất cả những điều thấp hèn, yếu đuối để chúng ta được nhận ra Thiên Chúa là Cha, Đấng chúng ta tôn thờ và chúng ta yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, sống trong bác ái mà chúng ta cần có trong Mùa Chay

 

 

và đồng thời còn rất nhiều điều nữa mà chúng ta được học hỏi qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria, để chúng ta trở thành những con người được cứu giúp, được can thiệp và được bênh vực, bởi các thiên thần các thánh mà Chúa cho phép chúng ta cầu xin với các Ngài và được sự giúp đỡ của chính các ngài và đồng thời chúng ta cũng học gương sáng qua các vị thánh trong giòng của lịch sử, các Ngài cũng là những người mang thân xác như chúng ta xuống trần gian, các Ngài cũng yếu đuối có những điều thử thách cũng vấp ngã, các Ngài cũng cần những điều được sự hỗ trợ của Thiên Đàng.

 

 

Cho nên, chính Các Ngài đã sống trong đức tin và chết cho đức tin và các Ngài đã minh chứng được Thiên Chúa toàn năng mà các Ngài đã hoàn toàn sống trong giáo lý của Chúa, để hôm nay các ngài đã ngồi trên bàn tiệc thánh chờ đợi chúng ta, là những con người trần thế cũng hiệp cùng các Ngài, xin lời cầu nguyện của các Ngài và xin Ngài hỗ trợ chúng ta bằng lời cầu nguyện và xin gương sáng của các Ngài được trở thành một gương sáng cho đời sống chúng ta trong hiện tại, đời sống đức tin bằng việc làm, đời sống bằng sự khẳng định, đời sống bằng sự can đảm để tuyên xưng Thiên Chúa giữa mọi người và một đời sống được sự binh vực của Thiên Đàng và qua những lời cầu bầu và xin với các ngài giúp chúng ta, để chúng ta trở thành những con người theo gót chân của các vị thánh, để  chúng ta trở thành những con người chiến sĩ và dũng sĩ, để minh chứng cho Đấng Thiên Chúa của chúng ta giữa trần thế này.

 

 

Giây phút này đây con xin cùng với tất cả những người anh chị em đang có mặt ngày hôm nay, cùng với tất cả những người anh chị em trong nhóm của chúng con, với những ngày vừa qua âm thầm để tiếp tục của những việc cần nhất, để loan truyền Sáu Lạy này cho thế giới và tất cả những tất bật của những ngày âm thầm đó và đang tiếp tục đem chính món quà này cho mọi người, để tất cả những người anh chị em chúng con đón nhận và thực hành, để xin Chúa thương và ý nghĩa của Mùa Chay năm nay, để rồi món quà này càng lan rộng khắp nơi để cứu giúp với tất cả những người cần giúp và những người cần trở về với Thiên Chúa toàn năng, Đấng chúng con tuyên xưng chúng con thờ lạy, chúng con cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh, Đấng mà chúng con xin được trở về với Thiên Chúa, xin được Ngài tha thứ, để chúng con đáp lại một phần bé nhỏ nào của lòng thương xót mà Thiên Chúa đang chờ đợi mỗi một tội nhân như chính chúng con.

 

 

 

Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Lucia cùng với tất cả những người anh chị em xin được kết thúc 2 giờ 39 phút, ngày Thứ Bảy tháng 3 ngày 09 năm 2019.

Chúng con đang hướng về bàn thờ, Thập Tự Giá, nhà tạm Thánh tượng Mẹ Maria Thánh tượng Thánh Giuse và Thánh tượng Thánh Tâm mà chúng con đang hướng về cung thánh, tại thánh đường Holy rosary, ngày Thứ Bảy chúng con kính mẫu tâm của Mẹ và cũng là ngày Thứ Bảy đầu Mùa Chay, mà chúng con bắt đầu bước vào.

Chúng con cám ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa Amen, Amen, Amen.

 

 

error: Content is protected !!