Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Đối thoại giữa Chúa Giêsu với Ngôn Sứ Lucia

1-5-2019 – Đối thoại giữa Chúa Giêsu với Ngôn Sứ Lucia 

Tháng 1 ngày 5 năm 2019

Lucia:

Lạy Chúa, 12:24 đêm Thứ Bảy, tháng 1 ngày 5 năm 2019. Chúng con đang quỳ trước Bàn Thờ, Nhà Tạm, Thập Tự Giá, Hang Đá, linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót và Thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Hôm nay chúng con đến đây để tham dự Thánh Lễ Misa, ngày Thứ Sáu đầu tháng và cũng là ngày đầu năm kính Thánh Tâm Chúa và chúng con cùng nhau hiệp nhất để được dâng kính Sáu Lạy.

 

Trước hết con xin dâng lên Chúa, thời gian gần đây có rất nhiều điều đến với chúng con, anh chị em chúng con và rất nhiều điều bất ngờ, đột ngột. Chúng con cảm thấy rất là bồi hồi, cũng rất khó giải quyết. Nhưng nếu không có Chúa chúng con chắc chắn không vững để tiếp tục trong vai trò của mình. Bởi vì trong cuộc sống dễ bị chao đảo, dễ rớt vào những nghịch cảnh, va chạm trong cuộc sống thực tại.

 

Nhưng Chúa ơi! quá trình của những năm tháng vừa qua, chúng con không quá lâu nhưng không quá ngắn. Suốt tám năm dài đăng đẵng, bắt đầu bước vào năm thứ chín. Biết bao hồng ân Chúa đổ xuống trên chúng con tại giáo xứ này, tại thánh đường này, cũng là nơi mà chúng con thường cùng nhau hiệp nhất, tại nhà Chầu Thánh Thể Emmaus. Của những ngày bước đầu, của những ngày kỷ niệm, của những ngày vô cùng phi thường, lạ thường với cặp mắt bình thường như chúng con được chiêm ngưỡng; và có biết bao điều Chúa dẫn chúng con ra từ sự lo âu, phiền muộn, sợ hãi.

 

Không bao giờ có thể quên được những ngày mà thế giới này từ chối chúng con và chúng con sống trong đau khổ. Chắc chắn bởi tội của chúng con mà ra. Chúng con chỉ có một cặp mắt rất giới hạn, đức tin thì non nớt. Là người Kitô Hữu nhưng chẳng hiểu những gì được dạy mà thực hành. Và cuộc sống dường như đã trở thành thói quen từ bao giờ. Cho nên khi gặp những khó khăn và thử thách, chúng con dường như thất vọng và thất bại.

 

Nhưng lạy Chúa, Chúa đưa chúng con từ thất bại trở về, Chúa đưa chúng con từ thất vọng trở nên hy vọng. Chúa nhìn chúng con khi chúng con ở giữa cuộc đời của tan tác, bị người đời từ chối, thất bại về vật chất và thất vọng về tinh thần.

 

Chúa đưa chúng con về, Chúa nâng niu chiều chuộng, Chúa yêu thương và mặc cho chúng con chiếc áo mới, để chúng con sống trong niềm hy vọng dựa vào tình yêu của Chúa. Mà từ đó chập chững từng bước một đi ra khỏi những ràng buộc trong thế giới của tầm thường, của bình thường, của con người, trong sự thấp hèn yếu đuối của tội lỗi. Cho đến hôm nay, với bao sóng gió trong cuộc đời: lúc thăng, lúc trầm, lúc thất bại, cũng như thành công. Đó là những điều đến với cuộc đời chúng con.

 

Nhưng hôm nay, suy niệm về Lễ kính Thánh Tâm Chúa và cũng là một thánh lễ được nhắc nhở loài người cần phạt tạ, bởi vì quá vô tình, quá dửng dưng, quá hững hờ. Vì chúng con vốn là những con người đó.

 

Vì sự đau khổ của Chúa mà ngày nay Giáo hội nhắc đến Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa. Chính Trái Tim của Chúa đã vỡ nát vì nhân loại. Chính Trái Tim của Chúa đã chịu đựng qua bao thế hệ, thế kỷ. Chính Trái Tim của Chúa đã chịu đựng nhẫn nhục cho đến ngày nay. Chính Trái Tim của Chúa cho chúng con một nơi nương tựa. Chính Trái Tim của Chúa đã chờ đợi mỗi tội nhân. Chính Trái Tim của Chúa đã đưa những người tội lỗi trở về, để trở thành những người công chính. Và cũng chính Trái Tim của Chúa đã quảng đại, đã cao thượng, đã không nhìn đến tội lỗi trong quá khứ của chúng con và của nhân loại. Để mỗi Thứ Sáu đầu tháng, Chúa chờ đợi, Chúa mời gọi.

 

Chúa Giêsu:  

Hỡi những người con yêu dấu của Cha, cho dù các con có tội lỗi đến thế nào đi chăng nữa, Cha vẫn yêu các con. Bởi vì Cha yêu mà Cha ở lại với chúng con. Cha yêu mà Cha xuống thế làm người. Cha yêu mà Cha đi vào đời trong một mùa đông giá rét, để sinh nơi một máng cỏ hang lừa. Vì Cha yêu mà Cha chấp nhận chờ đợi các con từng giai đoạn một. Vì Cha yêu mà Cha chấp nhận tất cả, để rồi Cha kết thúc mạng sống trên Thánh Giá kia. Như một dấu ấn tình yêu của Cha dành cho mỗi đứa con mà Cha đổi bằng Giá Máu.

 

Lucia:

Lạy Chúa, Tình Yêu quá mầu nhiệm, quá cao cả, quá vĩ đại, nhưng rất gần gũi với con người của chúng con, như những lời đang nói với con tim từng người, từng mỗi trái tim, mà Chúa chịu đựng đến ngày hôm nay; đặc biệt Mùa Giáng Sinh năm nay.

 

Chúa Giêsu:  

Thời gian đã trôi qua trên 2000 năm. Đã hơn 2000 năm. Có khi nào các con ngồi lại, đặc biệt là những Thánh Lễ vừa qua. Những ngày Đại Lễ mà Cha mong mỏi cứ mỗi năm, các con hãy nhìn lại đây là một lịch sử mà Cha đến để cứu các con. Cha đến để đưa các con về. Và Cha đến để mang lại cho các con niềm hòa bình, an lành trên từng mỗi con tim, mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi tập thể và cả toàn thế giới.

 

Cha khao khát, Cha mong muốn và Cha uớc mơ. Cha mong các con biết rằng chính Cha đến để giải thoát các con. Cha đưa các con vào một Giáo Lý để Cha bảo vệ các còn trong tình yêu của Cha. Qua bao thế hệ không dừng lại với một Thiên Chúa Hài Đồng, mà một Thiên Chúa được lớn lên từng lứa tuổi. Một Thiên Chúa đi vào cuộc sống của thực tế từng người. Và một Thiên Chúa đi vào đời sống với con người trần gian. Để cùng song hành, để cùng chịu đựng, để cùng chia sẻ, để cùng yêu thương và dạy cho con người tha thứ trong hòa bình.

 

Cho đến hôm nay, cứ mỗi Thứ Sáu là ngày mà Cha đi vào đoạn đường Thánh Giá. Mỗi ngày Thứ Sáu như một giao ước để dành lại cho nhân loại, đó chính là Trái Tim đượm máu để gội rửa cho toàn thế giới. Không ngừng nghỉ với tình yêu để tìm cách dẫn dắt và đưa các con vào tình yêu của cha. Bởi vì sự đau khổ cực cùng mà Cha đã chịu đựng và tất cả những mong mỏi, khao khát để các con được biết rằng Cha yêu các con vô điều kiện. Cha không đòi hỏi bất cứ điều gì nơi các con trong đời sống. Cha chỉ cần các con bước một bước, đi vào một đời sống, bước cao hơn một bước tầm thường bình thường, thì các con thấy được ý nghĩa mà Cha mang lại cho các con. Để các con được sung túc, an lành và hạnh phúc giữa cuộc sống mà Cha chỉ mong muốn cặp mắt nhìn trong đức tin, và trái tim trong nô nức, trong cảm nghiệm, trong suy niệm, thì các con thấy được tình yêu đó rất gần gũi và không bao giờ xa rời các con.

 

Cho nên chính Tình yêu đó mà hôm nay Cha vẫn chờ đợi. Tình yêu đó mà hôm nay, mỗi Thứ Sáu như được nhắc nhở rằng: Cha đã hoàn toàn tận hiến tất cả và cho các con tất cả đến giọt máu cuối cùng. Đồi Canvê là một sự hứa hẹn của nhân loại. Và đồi Canvê là một nơi mà Cha đã hoàn toàn chiến thắng. Để đưa các con vào với một vùng trời bao la đầy ánh sáng, đầy tình thương, đầy ân sủng được đổ tràn trên nhân loại.

 

Có thể không diễn tả hết được tất cả trong sách vở của bao thế hệ qua đi. Nhưng hôm nay đã đến lúc Cha muốn đem đến cho các con thấy rằng: cái Tình yêu đó vẫn dạt dào như ngày nào, vẫn bừng sáng như ngày nào, vẫn bùng cháy để ôm lấy cả nhân loại và tất cả mỗi người các con; dù tội lỗi đến đâu. Hãy đến với tình yêu của Cha. Hãy nếm thử tình yêu của Cha. Hãy nếm Trái tim mà Cha đang chờ đợi, để các con đụng chạm Trái tim đó. Trái tim để yêu, Trái tim để thương, Trái tim để chia sẻ, Trái tim để giúp các con và đồng hành cùng các con.

 

Đừng vì những sự đau khổ nhỏ nhoi, đừng vì những đoạn đường mà con người phải đi vào. Đoạn đường của thử thách, đoạn đường của thập giá mà con người phải trải qua. Bởi vì chính các con đã biết: mọi sự đã trở thành sự thật. Bởi vì sự thực đã thực hành. Cho dù quá khứ nhưng hôm nay vẫn còn những điều ảnh hưởng trong đời sống của hiện thực.

 

Nhưng Cha chỉ muốn các con rằng: mỗi việc đều phải qua đi cũng giống như ngày tháng sẽ qua đi. Và điều gì ở lại, điều gì kết thúc và điều gì trong thực tế của hiện tại. Vì vậy, có những quá khứ làm nên sự đau buồn, đau lòng, đã trở thành quá khứ rồi.

 

Hãy sống trong thực tại. Hãy sống trong thực tế. Hãy sống với Cha trong những giây phút hiện tại. Cha muốn tất cả mỗi khuôn mặt đều nở nụ cười. Cha muốn mỗi khuôn mặt đều nhìn đến tình yêu của Cha đã hoàn toàn tuôn đổ để chứa đựng tất cả những đau khổ cực cùng của các con.

 

Hãy đến. Hãy đến. Dâng hết cho cha. Dâng hết cho cha. Hãy trao hết cho Cha.

 

Cha muốn các con hãy tin tưởng vào Cha. Và Cha sẽ làm cho trái tim của các con trở nên bình an, là nguồn an ủi mà Cha dành cho mỗi con tim, mỗi linh hồn, mỗi tiếng nói khi tìm đến Cha.

 

Ngày hôm nay, Cha nghe được tâm tư của các con. Cha cũng hiểu được tâm trạng của các con. Và Cha đang nghe, đang thấy và Cha đang nhìn những người Cha chọn lựa. Để hôm nay các con ở lại với Cha, cho dù cửa Thánh đường đã đóng, mọi người đã trở về để đi vào giấc ngủ an lành, để chuẩn bị cho một ngày mới sắp tới.

 

Vì điều gì mà các con ở lại? Lý do gì mà các con nói lên những lời như ngày hôm nay? Cho dù những lời mà các con chỉ biết rằng: những gì các con làm mà các con không thấy; nhưng các con tin, thì đã đủ để trả lời những gì ngày hôm nay các con được đón nhận. Đã đủ để trả lời những gì các con thấy trong sự thiêng liêng hiện hữu. Đủ để thấy rằng Cha không để các con trở về tay không. Cha muốn các con củng cố thêm đức tin. Vì sẽ có một số người được biết và nhận ra những hiện tượng lạ thường. Hiện tượng đó báo trước cho thế giới những ngày sắp tới.

 

Cho nên ngày hôm nay, Cha biết rằng đoạn đường của các con đi phải còn rất nhiều thử thách. Bởi vì cuộc sống của thế trần, là những điều mà các con nhìn thấy trong thực tại, thực tế và lý lẽ của chính nó đều đúng trong thực tế. Nhưng trong cuộc sống thiêng liêng Cha muốn các con hãy nhìn thấy những thực tế đi qua đó, nhưng các con làm sao để chấp nhận nó, làm sao để hiểu rằng điều gì xảy ra mà Cha an bài. Đó là những việc nhẹ nhàng nhất, để các con chấp nhận những điều của sự thật trước và từ đó như một cánh cửa để hiểu rằng, những gì qua sự đau khổ của luật định đó, để các con bước vào, bước thẳng vào một nơi mà Cha đã dọn sẵn cho các con.

 

Nơi đó đã chứa đựng biết bao kho tàng, để các con từ nơi đó có thể nhận lấy những gì thuộc về mình. Và trên bước đường sứ vụ để tiếp tục sống  những ngày của hồng ân và ân sủng. Dẫu nơi thế trần, nhưng các con vẫn sống những ngày của Thiên Đàng. Dẫu trong cuộc sống của bình thường, nhưng các con vẫn cảm nghiệm được sự thiêng liêng cao cả, mà chỉ các con là những người nghe, những người thấy và những người được đụng chạm điều đó.

 

Cho nên từ bây giờ, đừng thất vọng. Đừng phiền muộn vì tất cả những gì đã xảy ra và đang xảy ra. Bởi vì Cha chọn lựa và mời gọi các con giữa thế giới. Nhưng trong đời sống các con vẫn còn một điều. Đó là sự chọn lựa của chính mình và những bước chân các con đi. Khi các con lắng nghe và hiểu được Phúc âm Tin mừng ngày hôm nay (1), các con hãy hiểu rằng: “Những người sống trong công chính sẽ được tất cả những điều từ công chính” do sự chúc phúc Cha ban.

 

(1) Tin Mừng được viết bởi bốn Thánh Sử cách nay 2000 năm. 

Phúc Âm Tin Mừng ngày hôm nay là  những Thông điệp từ Thiên quốc qua Ngôn sứ Lucia là những Tin Mừng mới cho thế giới, theo lời các Thánh Tông đồ được Chúa cho phép tiếp xúc. Hơn nữa, lúc 5 giờ 36 phút sáng, ngày 29/12/2018: Đức Trinh Nữ Maria nhấn mạnh các Thông điệp mà Lucia đón nhận là “Tin Mừng Mới cho thế giới.” được viết bởi tâm và não (inner concursion) của người được mạc khải.

 

Cho nên, Cha muốn nói để các con trưởng thành trong năm nay. Để các con hợp tác với nhau và các con sống trong đường lối qua Chúa Thánh Thần hướng dẫn và Người sẽ ban thêm sức mạnh, để các con xứng đáng là những chiến sĩ và cũng là những dũng sĩ. Để bước vào những trận chiến của những ngày cam go, gay go sắp tới.

 

Cho nên, không phải là đơn giản bình thường, mà còn rất nhiều điều các con phải vững mạnh trong sự hiệp nhất, trong sự yêu thương, trong sự tin tưởng và phù trợ lẫn nhau. Thì các con mới thắng được những cuộc chiến của bên ngoài và thắng được cuộc chiến của sự đánh phá từ những người xung quanh. Bởi vì chính các con đã được bảo vệ. Chỉ những người thân của các con mới có thể đánh phá các con được. Bởi vì những sự yếu lòng của các con, các con mới khó giải quyết. Bởi vì tất cả những việc, những sự yếu mềm không vững vàng và không tin tưởng, hoặc còn nhiều điều trong cuộc sống của sự bình thường không đứng thẳng nổi. Và không tin tưởng nổi, thì làm sao có thể bước qua những trận chiến mà các con phải đi vào.

 

Cho nên, trong đời sống thì phải luôn tranh đấu từng giây từng phút. Để có thể phân biệt giữa đúng và sai, phân biệt giữa ánh sáng và bóng tối, phân biệt được những sự thử thách để giữ vững lập trường trong niềm tin.

 

Cho nên, có những việc các con thấy, đó là nhưng việc đem lại đau khổ. Nhưng cuối cùng, nhờ đau khổ mà các con chiến thắng. Cuối cùng chiến thắng đó làm các con trở lại và có những điều thành công trong sự đau khổ. Cho nên, có những việc xấu nhất nhưng cuối cùng khi kết thúc, nó lại là sự tốt đẹp nhất mà Cha chọn những điều gì đã xảy ra, đang xảy ra và còn xảy ra để kết thúc sớm. Còn với những ai không đón nhận những sự đau khổ đó, những sự sợ hãi đó, hoặc những sự đeo mang đó thì đành bỏ cuộc.

 

Những gì cần giải quyết thì hãy giải quyết, còn những gì các con không hiểu thì hãy luôn tin tưởng những gì của mình. Mà hãy cầu nguyện thì điều đó sẽ rất rõ ràng để các con thấy và chọn lựa cho chính mình.

 

Hôm nay Cha nói đến đây, Cha chúc lành cho các con và cảm ơn các con đã ở lại đây với Cha. Bởi vì chính các con ở lại đây, để Cha muốn cho các con được nghe được biết về những sự thắc mắc của cá nhân đó, ở trong tâm tư của những việc làm trong sứ vụ các con đó, để được sớm giải quyết. Khi các con ưu tư thì chính Cha cũng nhìn thấy các con. Khi các con buồn Cha cũng buồn, khi các còn vui Cha cũng vui và khi các con thành công, thì Cha bên cạnh các con để cùng đi với các con.

 

Cho nên, tất cả mỗi việc Cha muốn các con hiểu. Cha không đến với các con như trên 2000 năm trước. Nhưng Cha đến với các con bằng Thánh Thể của cha. Cha đến với các con bằng sự huyền nhiệm cao cả đó. Cha đến để viếng thăm các con mà các con chưa đủ để tin hay sao (2). Cho nên hãy nhớ rằng: tất cả những việc này không phải là mơ hồ mà là sự thật mỗi ngày. Cho nên tin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, gõ sẽ được mở cho. Khi các còn tin tưởng thì các con sẽ nhìn thấy được những sự vĩ đại, cao trọng Cha đã ban và đang ban. Cha sợ rằng nếu các con không vững vàng, thì khi các con thấy những sự vĩ đại đó, các con rất khiếp sợ. Cho nên sẽ có những chương trình rất lớn lao mà các con sẽ được nhìn thấy đặc biệt trong năm nay.

 

(2) Lời của Thánh Gioan Tông đồ lúc 9 giờ 30 tối ngày 27/12/2018 cho biết: Các anh chị em (Nhóm Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô) là những người may mắn hơn chúng tôi khi xưa. Vì ngoài Chúa và Mẹ ra, anh chị em còn có Đức Chúa Thánh Thần; và các Thánh luôn chờ chực để được Chúa cho phép tiếp xúc. Từ ngày Chúa chọn Chị Lucia làm Ngôn sứ là người Việt thì các Thánh và Thiên Thần trên Thiên Quốc đều biết tiếng Việt để sẵn sàng tiếp xúc. Khi các anh chị em dâng Sáu Lạy thì tất cả các Thánh và Thiên Thần cũng phủ phục trước Tôn Nhan Chúa để dâng lời cầu nguyện cho anh chị em.

 

Cho nên đây là những việc mà Cha mong muốn các con hãy củng cố sớm trong đời sống của hiện thực. Cho dù có thành công hay thất bại, hãy giữ vững sự bình an, hãy luôn cầu nguyện và tin tưởng thì các con sẽ biết rằng sự quyết định cuối cùng, luôn có sự an bài của Cha và sự can thiệp của Chúa Thánh Thần.

 

Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

 

Lucia:

Lạy Chúa, ngày hôm này con không biết tại sao Chúa đến. Con chỉ biết rằng: tâm tư của con xao xuyến và không hiểu tại sao con bật khóc? Tại sao xúc động? Tại sao có một điều gì đó như muốn nói, nhưng con không biết diễn tả như thế nào? Nhưng cuối cùng, sự khao khát đó đã bật lên bằng những tiếng khóc. Bật lên bằng tiếng nức nở thay cho tiếng nói, thay cho những điều anh chị em trong nhóm đang đối diện, thay cho những vấn nạn trong tâm tư mỗi người, thay cho những điều mà chúng con không thể giải quyết được, không biết đúng hay sai. Bởi vì trong tình trạng chưa có bình an thật sự nên chúng con không biết đúng hay sai. Cho dù đó là những điều của sự thật. Chúng con cũng cảm thấy sợ, chúng con cũng cảm thấy là mình có điều gì đang thổn thức.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con tôn thờ. Chúa hiểu thấu được hết tất cả. Chúa biết hết tất cả. Cho nên ngày hôm nay, Chúa dành cho chúng con cơ hội này để được nghe tiếng nói của Chúa. Khi chúng con không biết, thì Chúa đến để dạy cho chúng con. Chúa đến để nói lời của Chúa để củng cố tinh thần chúng con. Chúa đến mang an tâm và vững mạnh cho chúng con.

 

Cho nên những gì của ngày hôm nay là một điều vô cùng lớn lao mà chúng con đã có và đang có. Xin Chúa giúp chúng con trân quý hơn, yêu mến hơn và sống với một đời xứng đáng hơn và hoàn tất nhiệm vụ Chúa ban. Và hãy đi ra khỏi cái xác thân của yếu đuối. Đi ra khỏi sự biếng nhác, đi ra khỏi sự đam mê, đi qua những cái thấp hèn yếu đuối của con người. Mà sống gần với Chúa như chính Chúa đã dành cho chúng con là con Tim để yêu, con Tim để chờ đợi, con Tim mà luôn có những giọt máu để gội rửa cho cả thể xác lẫn linh hồn.

 

Cha đã mang chúng con từ bóng tối trở về, mang chúng con từ những người tội lỗi trở thành những người hối nhân, mang chúng con từ những hối nhân trở thành thánh nhân, mang chúng con từ nơi tối tăm trở về ánh sáng để trở nên công chính.

 

Chắc chắn rằng trong cuộc sống không phải là công chính hôm nay, nhưng mỗi ngày đều phải tập trở nên công chính. Phải tập và phải tập và ngày nào còn trong thân xác thì ngày đó vẫn còn là yếu đuối. Cho nên, xin Cha giúp chúng con, chấp nhận chúng con và tha thứ cho chúng con và cho chúng con cơ hội để tin vào Cha, để bước trên con đường mà Cha đã dẫn chúng con đi và nhất định phải tiến từng bước lên đồi Canvê. Cho dù khó khăn cỡ nào chăng nữa, xin Cha cho chúng con dựa vào Cha.

 

Bởi vì Cha là ánh sáng, là chân lý, là sự thật. Ngoài Cha ra không ai có thể ban cho thế giới hạnh phúc. Ngoài Cha ra không ai cho chúng con cơ hội trở về từ trong tội lỗi. Ngoài Cha ra không ai đón tiếp chúng con, khi chúng con mang trên người những vết thương, những vết thẹo của những đắm chìm trong tội lỗi đã làm cho trái tim của Cha vỡ nát nhưng Cha không bao giờ trách tội chúng con. Mà ngày hôm nay từ những nơi tối tăm trở về với Cha và có cơ hội được ở lại với cha, được nghe tiếng Cha nhất là trong đêm nay.

 

Cho nên Thứ Sáu đầu tiên của năm 2019, chúng con có cơ hội để dâng lên Cha và để được sự chỉ dạy của Cha, một sự gần gũi mà Cha không để cho chúng con trở về tay không. Và sự gần gũi như chính các Thánh Tông Đồ năm xưa qua bài Phúc Âm đọc ngày hôm nay. Đó là hai Thánh Anrê và Phêrô đã theo Cha và cuối cùng đến căn nhà mà Cha đã dành để trò chuyện với họ thâu đêm. Cuối cùng, họ đã trở thành môn đệ của Cha. Thì ngày nay cũng vậy, Cha dành thời gian này, Cha cũng dành như Cha đang trò chuyện với chúng con trong đêm nay như hai Tông Đồ đầu tiên mà Cha gặp. Và họ từ bỏ tất cả để theo Cha. Cho nên tất cả những vấn đề này không phải là một điều tự nhiên.

 

Đây là một chương trình mà Cha dành để đi vào Phúc Âm Tin Mừng, bởi vì chính các tông đồ đã theo Cha và cuối cùng Cha mời họ về nhà và họ đã trò chuyện với Cha. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng con cũng đang đi trên đường tìm Cha và cuối cùng chúng con được Cha nói chuyện, được đón nhận những lời của Cha chỉ dạy cho chúng con trong đêm nay. Và cũng là ngày Thứ Sáu đầu tháng nói về Tình yêu. Nói về Trái tim nhân từ của Cha và nói về chúng con cần những giây phút phạt tạ. Nhưng chúng con chưa hiểu phạt tạ. Chúng con chưa biết làm gì để phạt tạ. Và chúng con phạt tạ để làm gì? Là bởi trong cuộc sống, chúng con vô tình hoặc cố ý đã để cho Cha cô đơn, Cha đau lòng, Cha quan tâm và Cha phải cực lòng như ngày hôm nay.

 

Cho nên, chúng con chỉ biết xin Cha đón nhận những lời nguyện chúng con dâng qua Sáu Lạy của đêm nay. Xin cho chúng con được tạ tội thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò và cả thế giới trong việc phạt tội đền ơn Cha về đời sống của mình. Xin được dâng lên những sự thiếu sót yếu đuối đó. Xin được trở thành một con người mới và xin Cha nâng đỡ để chúng con trở thành những người con có đời sống gương mẫu. Để trở thành những chiến sĩ và là những dũng sĩ mà Cha chọn lựa một cách kỹ lưỡng. Tạ ơn Cha đã huấn luyện, dạy dỗ và cho chúng con được gặp gỡ trong đêm nay. Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen, Amen, Amen.

www.nrtte.net

error: Content is protected !!