Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Sáu Lạy, ngày 21 tháng 1 năm 2019 tại thánh đường Thánh Têrêsa

Sáu Lạy, ngày 21 tháng 1 năm 2019 tại thánh đường Thánh Têrêsa

 

L.: Lạy Chúa, 9:42 phút, ngày Thứ Hai, tháng 1 ngày 21 năm 2019 tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước Bàn Thờ, Nhà Tạm, Thập Tự Giá, Linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và Thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Chúng con vừa mới tham dự Thánh Lễ Misa vừa xong, vào ngày Thứ Hai đầu tuần.

Trước hết chúng con đến đây cùng nhau tham dự Thánh Lễ. Cảm ơn Chúa những ngày vừa qua, Chúa dành cho chúng con biết bao nhiêu điều đột ngột, vô cùng ngạc nhiên. Những công việc Chúa sắp xếp cho chúng con tất cả. Bây giờ cũng đã đến lúc gần hoàn tất. Con xin Chúa cho những người anh chị em đang chờ đợi tên tuổi của họ cùng với chúng con trong chương trình không thiếu ai cả, cùng đồng lòng hiệp nhất với nhau qua sự quyết định của Chúa dành cho chúng con tới một nơi. Để chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất, chúng con được nhận thức và ý thức, để tiếp tục trong vai trò của mình và sứ vụ của mình.

Chúa muốn chúng con trong đời sống làm trong sứ vụ của mỗi ngày. Để Chúa bổ sức và ban thêm ơn cho chúng con trong sự hiểu biết và khôn ngoan, chúng con sẽ trở thành là những người được mời gọi. Nhưng chúng con cũng phải cần đóng góp công sức của sứ vụ về mặt thực tại cũng như đời sống. Để chúng con phụng sự phục vụ như sự mời gọi của Chúa, đồng thời có biết bao nhiêu điều Chúa đã nhắn gửi và nói với chúng con.

Từ những ngày mà chúng con bắt đầu cho đến hôm nay. Sẽ lần lượt đến với những giai đoạn, mà chúng con cần phải trưởng thành và lớn lên. Cũng sẽ có những lúc chúng con cần phải tách rời ra, để làm những công việc cần thiết nhất mà Chúa mời gọi chúng con trong sứ vụ của mỗi một người.

Tối hôm qua có một điều lạ nhất. Hồi nào đến giờ chúng con chưa bao giờ nghe, cũng như chưa bao giờ có thể tự chụp hình được. Ánh Trăng trở thành như một màu đỏ thẫm, như đang nhắc nhở gì với nhân loại hôm nay. Nhưng đối với khoa học kỹ thuật thì họ luôn có những sự tìm tòi để có thể phù hợp và thích hợp, với cái trật tự của một thế giới đuoc giải thích bằng phương pháp hợp lý. Nhưng đối với chúng con thì không phải  như những người đang giải thích. Chúng con thấy một ánh trăng, Mặt Trời, Mặt Trăng, tất cả vũ trụ hoàn cầu tất cả điều thuộc về sự tạo dựng của Thiên Chúa.

Chúng con thấy được hình dáng của Chúa trong đó, cũng như khuôn mặt của Chúa, cũng như tất cả những người không thể xuất hiện trên mặt trăng. Đây là một hiện tượng báo cho nhân loại với những ngày sắp tới. Có rất nhiều vấn đề mà con người phải cần tỉnh thức. Chúng con không ngạc nhiên khi xung quanh chúng con đang sống với một đất nước phồn thịnh mang tên America, cũng là một nơi cư ngụ mà Chúa đã dành cho chúng con được ở tại chốn này.

Những ngày vừa qua ở trong hàng ngũ của Quốc Gia có nhiều sự thay đổi. Nhất là ông Tổng Thống đương thời ngày hôm nay. Những ngày của quá khứ những việc ông làm, không phải tự động ông có thể làm được. Nhưng trong chương trình của Thiên Chúa mà chúng con thấy mang lại niềm hy vọng, cũng như mang lại mọi vấn đề vấn nạn và được giải quyết một cách êm đẹp trong chương trình của Thiên Chúa. Đồng thời chúng con cũng thấy được những điều đang xảy ra của những ngày hôm nay. Với sự giới hạn của chúng con thì không thể làm sao nhận ra được những gì đã xảy ra. Nhưng ít nhất về mặt thiêng liêng, chúng con biết rằng tất cả mọi sự ở trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời món quà Sáu Lạy này vốn chúng con đang làm trong âm thầm.

Nhưng đã đến lúc chúng con cùng với những người anh chị em đi khắp đó đây. Bởi vì Chúa muốn chúng con thực hành. Nhưng trong thiêng liêng thì Chúa sẽ có nhiều cách để cứu giúp nhân loại. Nếu những anh chị em quay trở về bằng phương pháp này là cầu nguyện trong nội tâm: Đó là trái tim trở về, sự thống hối ăn năn mà con người cần có để tuyên xưng Chúa giữa mọi người. Mỗi một người có một cách khác để có thể trong sự phụng sự thờ phượng. Nhưng điều gì cần nhất là sự mời gọi. Dẫu chúng con là những người như thế nào, nhưng đối với Thiên Chúa chúng con tất cả đều bình đẳng trong Tình yêu Chúa dành cho chúng con.

Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng, chúng con dâng lên Chúa tất cả: Những lời ước nguyện âm thầm của những người anh chị em có mặt ngày hôm nay. Cũng như những người vắng mặt trong nhóm, tất cả những người có mặt tại Thánh Đường này. Mỗi ngày chúng con được đến tham dự Thánh Lễ Misa. Vì tâm tư của mỗi một người chúng con đều có những lời khấn nguyện: cầu xin cho gia đình, cho xã hội, cho thế giới, cho giáo xứ, cho các linh mục, cho các đấng bậc ở trong hàng Giáo Hội chúng con, Đức Giáo Hoàng của chúng con, Đức Hồng y, Đức Giám mục, các linh mục, các tu sĩ và tất cả các giáo xứ mà chúng con đang sinh hoạt. Đồng thời tất cả các giáo dân trong mọi tầng lớp, mọi vai trò. Người nghèo khổ cũng như người giàu có, người công chính cũng như người tội lỗi.

Xin Chúa đoái thương đến chúng con hàng ngày trong cuộc sống của những nhu cầu, nhu cần và mọi vấn đề đến với chúng con, từ gia đình cho đến xã hội. Xin Chúa nhìn đến chúng con và tha thứ cho chúng con của những quá khứ. Xin cho chúng con được dừng lại với giây phút hiện tại. Trong tâm tình của tạ ơn Chúa trong tâm tình của chúc tụng ngợi khen. Vì ngoài điều này ra, loài người không có cách gì để có thể xứng đáng với những lời kính dâng lên Ngài.

Bởi vì những điều đó mà chúng con thấy được thân phận của hèn yếu tội lỗi. Chỉ có một điều duy nhất là xin được Chúa thứ tha, xin được ăn năn sám hối, xin được phủ phục đầu phục và tuyên xưng, những điều vốn cần để xác tín một Đấng chúng con thờ, một Đấng chúng con tin, một Đấng chúng con trông cậy, chỉ có một Đấng có quyền tha thứ và là một Đấng yêu thương loài người vô bờ bến, một Đấng chờ đợi và một Đấng vẫn luôn nhẫn nại với chúng con cho đến ngày hôm nay. Loài người đến hay không đến, Chúa vẫn dành cơ hội chờ đợi sự trưởng thành của chúng con.

Cho nên, ngày hôm nay chúng con dựa vào lòng thương xót để được kính dâng lên Cha Toàn Năng. Xin cho chúng con được gọi Cha: “là CHA” và chúng con đã là con của Cha từ bao giờ. Nhưng ngày nay những lời xưng hô cũng như cách thức của chúng con dường như để cho thói quen với cuộc sống trong thực tế, trong lề luật từ bao thế hệ.

Nhưng ngày hôm nay đã đến lúc chúng con không còn ngần ngại. Bởi vì chỉ có một Đấng yêu thương và tha thứ, một Đấng dành cho chúng con biết bao cơ hội, một Đấng mà ngày hôm nay thúc đẩy cho chúng con có can đảm mạnh mẽ vượt qua khỏi dư luận để tuyên xưng Thiên Chúa. Vì chỉ là những ngọn đuốc mới bắt đầu, nhưng sẽ có những ngọn đuốc tiếp tục thắp sáng khắp nơi trên toàn thế giới.

Đây là điều cần phải làm, phục tùng, thờ lạy là một dấu chỉ của linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim xin thuộc về Cha, xin dâng lên Cha và xin Cha đón nhận với thân phận tội lỗi của thế trần, của tất cả mọi người con trong mọi tầng lớp. Xin Cha đón nhận những lời chúng con dâng lên thay thế ngày hôm nay, xin Cha thương đến và xin thánh hóa biến đổi chúng con từng ngày trong ơn thánh của Cha, trong Tình yêu và lòng thương xót mà chúng con hy vọng và trông cậy. Vì cũng đã đến lúc chúng con thấy được tất cả mọi việc nó đã đến, như một điều báo trước gì đó cho thế hệ của nhân loại ngày nay.

Đó là con người phải cần trở về, phải cần hết lòng để đến với Cha để tuyên xưng. Cho mọi người chưa biết được nhận biết, mọi người chưa về được trở về, mọi người sống ở trong chi phối, hoặc phân tán cũng cùng nhau trong sự hiệp nhất, mà trở về trong sự đầu phục phủ phục. Vì đây là một dấu chỉ để phục tùng Thiên Chúa. Một dấu chỉ để trở về bằng lời cầu nguyện thẩm sâu với con tim của mình. Một dấu chỉ được dâng lên sự sám hối, ăn năn, linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim. Xin Cha thương đón nhận thánh hóa chúng con trong tình thương và lòng thương xót vô biên của Cha.

Cho nên, ngày hôm nay xin Cha cho chúng con được trực tiếp đến với mỗi Ngôi vị mà chúng con thường kính dâng lên Cha. Xin cho nhiều người được biết, được nghe, được đón nhận. Vì tất cả những gì của ngày nay không tự con người biết, mà do Thần Khí và Thánh Thần hướng dẫn. Để chúng con mạnh dạn và can đảm trên bước đường tiến bước đi làm nhân chứng. Xin cho mọi người bắt đầu từ sự phủ phục này, thì tâm hồn sẽ được sự soi sáng của chính Chúa Thánh Thần, cũng như chúng con và bao nhiêu người anh chị em khác được thẩm sâu trong những lời cầu nguyện. Xin Cha giúp chúng con trở thành một con người mới trong cuộc sống đặt để Cha trên hết mọi sự. Xin Cha đón nhận sự chúc tụng, thờ phượng và tôn vinh với những lời thiết tha thay thế cho những người tội lỗi, và chúng con cũng là những người tội lỗi được dâng kính Cha.

Chắc chắn rằng trong cuộc sống có rất nhiều điều chúng con chưa hiểu. Anh chị em của chúng con cũng không biết, nên có rất nhiều điều khó chịu với cuộc sống bình thường của con người chưa quen và chưa thực hành. Nhưng đây cũng là một dấu chỉ, để giúp cho tất cả những gì của ngày nay trong đời sống chúng con chẳng có gì để kính dâng lên Cha. Chúng con cũng chẳng có gì xứng đáng cả, ngoài những tâm hồn và ngoài tất cả những gì có thể làm được là chúng con xin được phục tùng và thờ lạy. Để xin Cha thánh hóa chúng con mỗi ngày sống trong ơn nghĩa, trong sự cải thiện mà Cha dành cho chúng con.

Giờ đây con xin dâng lên với cái Lạy Thứ Nhất.  

Xin Cha thương đón nhận lời chúng con cầu xin. Trong tâm tình của tạ ơn biết ơn và tri ân Thiên Chúa là Chúa của chúng con. Đấng chúng con tôn thờ, chúng con tuyên xưng và chúng con thờ lạy.

Lạy Đức Chúa Cha. Xin thờ lạy Cha, xin chúc tụng Cha, xin ngợi khen Cha. Những lời được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần dành cho chúng con đặc biệt sáng hôm nay. Có biết bao nhiêu việc đang bao quanh chúng con: Trong đời sống của nhóm, của cá nhân, của gia đình, của anh chị em trong nhóm, của những ngày vừa qua. Có biết bao nhiêu điều đến với chúng con. Sự tiêu cực cũng làm cho chúng con chi phối, giảm bớt đi phần phụng sự và phục vụ trong sứ vụ của chính mình. Cũng có biết bao nhiêu điều đến với chúng con một cách bất ngờ.

Nhưng cuối cùng chúng con cậy vào lòng thương xót của Cha. Chúng con tin tưởng vào Tình yêu của Cha. Chúng con đến với Cha trong sự khẩn nguyện cầu xin, bằng sự phủ phục như mỗi ngày cho dành cho chúng con. Vì chúng con tin tưởng Cha, cho nên cuối cùng Cha tháo gỡ tất cả những sự nặng nề trên anh chị em chúng con. Cha cũng giúp và thúc đẩy cho tất cả mỗi một con tim dù ngoan cố cứng đầu đến đâu. Nhưng đối với Tình yêu mà Cha dành cho chúng con và sự chiếu sáng của Tình yêu Cha, làm cho mỗi một người chúng con bắt đầu cảm thấy rung động, và từ sự rung động đó đã trở nên những con người biết nhìn lại chính mình.

Để trở về bằng một tấm lòng cải thiện, dẫu vẫn còn rất non nớt. Nhưng tâm hồn vẫn băn khoăn trăn trở trước khi quyết định một việc gì đó. Bởi vì không nơi đâu có thể cho chúng con bình an, tâm hồn được thảnh thơi và hạnh phúc ngoài Cha ra. Đây là một sự xác tín, để con người được biết. Bởi vì cuộc sống đã trở thành thói quen khi để cho sự thực tế nó điều khiển, thói quen và thể lệ ở nơi thân xác yếu đuối, dục vọng, tham lam, vẫn còn rất nhiều điều ở nơi sự giả dối, giữa thật và giả, giữa thiện và ác, giữa đúng và sai. Khi chúng con không có Tình yêu của Cha, không có sự soi sáng của Cha thì chúng con mù quáng cho nên quyết định sai lầm, hành động cũng sai lầm, việc làm cũng sai lầm luôn nằm trong sự tiêu cực.

Nhưng đối với Thiên Chúa, chỉ một lời của Ngài phán: “thì linh hồn con sẽ lành mạnh”. Chỉ một lời của Người ban thì tất cả sẽ được trở thành tốt đẹp, trở thành mỹ mãn với sự cho phép của Cha. Cha chỉ cần chúng con biết rằng Cha là một Đấng ban cho chúng con tất cả những ơn lành với những điều thiện, những điều tốt Cha không bao giờ từ chối cho chúng con. Nhưng bởi vì Cha muốn tập cho chúng con cuộc sống phải vững vàng cứng rắn. Bởi vì cuộc đời này là những ngày lôi cuốn, của cạm bẫy, của sa đọa, những ngày của dục vọng mà chúng con đã sống theo thói quen trong cuộc đời.

Cho nên, khi rời khỏi một nơi chỗ quá thấp hèn yếu đuối, thì quả thật là một điều khó khăn. Bởi vì chúng con đã sống ở trong tội và sinh ra trong tội, nhưng nhờ chính Tình yêu của Cha, nhờ lòng thương xót của Cha và nhờ chính Con Một của Cha để giải cứu toàn thể thế giới.

Cho nên, ngày hôm nay vốn chúng con là những con người chúng con vẫn là những con người trong quen thuộc và lịch sử đã đi qua có bao nhiêu người biết nhưng không tin vì chỗ ngang đầu cứng cổ đó vì chỗ tự ái kêu căng đó vì chỗ từ chối tình yêu đó vì chỗ kiêu ngạo đó mà hôm nay con người vẫn đặt những tội hạnh như ngày hôm nay vẫn và còn cho dù qua bao thế hệ sách Tin Mừng và Phúc Âm, lịch sử và sự xác tín một cách rõ ràng của một Đấng Thiên Chúa dành và ban đến cho chúng con Giáo lý của tình yêu và giải thoát chúng con từ nơi bóng tối của tội lỗi. Nhưng chúng con vẫn là những người yếu đuối mỗi ngày.

Cho nên lạy Chúa, tất cả những gì chúng con có và sống được là nhờ ơn của Chúa. Nhờ lòng thương xót bao la của Chúa quá cao với, quá vĩ đại. Nhưng chúng con thì lại quá thấp hèn yếu đuối, sự hiểu biết quá giới hạn làm sao có thể thấu hiểu được những gì chúng con đang có. Chính chúng con được làm con của Cha qua Giá Máu của Đức Giêsu. Ngày nay con người vẫn nằm trong thiển cận, trong cách thức họ dựa vào khoa học kỹ thuật, thực tế, sự trừu tượng nhiều hơn là họ đang sống trong một đời sống có niềm tin và đức tin.

Nhưng đối với Thiên Chúa chỉ muốn chúng con tin và thực hành trở nên người công chính, khi chúng con được biết Giáo lý của Chúa. Nhất là chúng con sống bằng con tim trong sự thật, thì tất cả sẽ trả lời những gì, khi chúng con được làm con của Cha, được trở về với Cha, thì những ân huệ của trời cao luôn tuôn đổ từng giây từng phút trên mỗi một người của chúng con. Dẫu bất xứng nhưng Cha là một người Cha tạo dựng nên trái đất hoàn cầu, tạo dựng nên mỗi một con người có hình dáng giống Cha, trái tim được đặt để: để yêu thương, để sống trong sự thật, để sống trong an hòa hạnh phúc mà Cha luôn khao khát ước mơ, dành cho những người con cái của Cha khắp nơi trên toàn thế giới.

Nhưng bởi vì chúng con tách rời Cha, rời khỏi Giáo Lý của Cha, chúng con ngông cuồng tự đại, chúng con dựa vào cuộc sống của những ngày thực tế thực tại ở trong những nhu cầu, nhu cần, tiền tài, danh vọng. Và những tội lỗi tội ác đã làm cho thân xác hoen ố và mờ đi những gì cao quý nhất.  .  .

Nhưng lạy Cha, đã đến lúc con người phải cần tỉnh thức, đã đến lúc con người không còn gì để giữ lại chính mình. Dẫu có tài năng, dẫu là khoa học kỹ thuật, dẫu là tất cả tiền tài danh vọng cũng chẳng mua được đời sống của linh hồn, niềm vui tình yêu được sự thật. Cho nên, chỉ có những điều này đã xác định và xác tín. Chỉ có Thiên Chúa duy nhất, Đấng chúng con tôn thờ, Đấng mà con người phải phủ phục đầu phục, Đấng mà con người phải bái tạ tri ân, Đấng mà con người ngày nay cho dù có cúi đầu dập đầu ngàn lần đi chăng nữa, cũng không xứng với tình thương lòng thương xót mà Cha đã dành cho nhân loại chung, và riêng cho mỗi một tầng lớp mỗi một vai trò.

Nhưng ngày hôm nay, Cha không dùng phương pháp của một vị vua như vị vua trần thế cải thiện chúng con mà Cha dùng Tình yêu. Bởi vì Tình yêu đó mà hôm nay nhân loại vẫn còn tồn tại, bởi vì Tình yêu và lòng nhân hậu đó mà người tội lỗi như chúng con có cơ hội trở về, vì Tình yêu đó mà ngày hôm nay từ những con người tội nhân trở thành những thánh nhân có mặt tại Thiên Đàng . Quả thật; Tình yêu quá bao la vĩ đại, hôm nay con người phải cần biết, cần nghe, phải nhận thức để chọn lựa đoạn cuối của lịch sử. Không có gì là một sự tự nhiên cả và chương trình được sắp đặt. Để rồi ngày hôm nay là một sự mới mẻ cho nhân loại với sự phủ phục. Nhưng đối với chúng con là những người phải cần làm từ bao giờ. Vì Cha là Chúa trên các Chúa. Vua trên các vua của những vị lãnh đạo.

Những người đạo giáo khác họ không có một Chúa có một lịch sử rõ ràng vinh quang như Cha. Nhưng họ đã phủ đầu hàng ngày và hàng loạt. Tại sao Cha là Thiên Chúa mà con người ngày hôm nay chưa mở mắt; chưa mở lòng; chưa có thể thấy được vinh quang đó? Bởi vì Cha nhân từ, Cha muốn chúng con chọn lựa tất cả những gì con người muốn, Cha muốn để cho chúng con được nhận thức điều gì: đâu là sự thật, đâu là Thiên Chúa, đâu là loài người, đâu là thần bụt, đâu là sự giả mạo, đâu mà con người phân tán chia rẽ.

Bởi vì chỉ có một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng duy nhất, mà con người của trần thế này thì tham lam theo phương thức của thực tại. Cho nên, đủ mọi mặt để phân tán chúng con, nhưng Thiên Chúa là Đấng tôn trọng từng mỗi một cá nhân. Ngài để cho mỗi một người biết những gì mình muốn mà mình chọn. Nhưng cuối cùng kết cuộc chúng con sẽ thấy: “ai là Thiên Chúa? Ai là Đấng yêu thương? Ai đã chết đi cho chúng con được sống? Và ai là Đấng Quyền Năng duy nhất mà hôm nay hãy mở mắt để nhìn, Mặt Trăng trở thành một màu đỏ thẫm? ai có thể ban và cho điều đó? Điều gì được nhắc nhở cho ngày hôm nay? Mặt Trời có thể quay.

Và còn tất cả những sự kỳ diệu đã đến và Thánh Thể của một Đấng Thiên Chúa trên 2000 năm. Lời của Người phán, ngày nay Người đã đến và xuất hiện bằng ánh sáng trong đêm đen. Như một điều gì đó chiếu soi cho nhân loại, luôn cả một gia đình của Thiên Quốc xuất hiện để giúp đỡ. Cũng đã đến lúc tỉnh thức củng cố đời sống đức tin cho con người trong nhân loại. Đã đến lúc con người phải như thế nào để đáp lại tình yêu đó. Để trở về với ngày mà Cha chuẩn bị mang lại cho con người những ân huệ lớn lao của những hồng phúc và ân sủng vào đoạn cuối của lịch sử. Và sau đó Cha sẽ đi vào ngày của phán xét con người giữa thiện và ác .

Cho nên, ngày nay những đôi tai có thể nghe, những đôi mắt có thể thấy và trái tim cảm nghiệm hãy đứng dậy, vì thời gian còn trong những giây phút ngắn ngủi nhất. Cho nên, linh hồn của mỗi một người chúng ta cần phải giữ lại những gì thuộc về chúng ta, khi chúng ta được đón nghe những lời được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần cho chúng ta được đón nhận ngày hôm nay. Đừng giữ lại vị trí và địa vị của chính mình. Đừng giữ lại những gì vốn nông cạn trong cuộc sống của mỗi ngày trong tội với tội và dưỡng tội.

Hãy trở về với Thiên Chúa của Tình yêu. Vì đây là cơ hội để chúng ta phục tùng, phục hồi, cúi đầu linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim về với Thiên Chúa. Nhất định phải sám hối đó là sự đầu tiên để gặp gỡ Đấng Thiên Chúa của chúng ta. Và cũng đã được nhận những lời truyền ban cho thế kỷ của nhân loại ngày nay.

Chúng ta học nhiều, nghe nhiều Phúc Âm Tin Mừng. Mỗi ngày chúng ta đón rước Mình và Máu của Chúa. Nhưng trái tim của chúng ta vẫn đông lạnh, trái tim chúng ta vẫn khô khan, chúng ta vẫn còn một ranh giới gì đó trong cuộc sống. Vì sự điều khiển của bản ngã cá tánh của cái tôi trong con người. Vì tất cả những điều vốn trong thực tại đã làm cho chúng ta trở thành những ngày đói khát thật sự của một sự thiêng liêng cao cả. Chúng ta đáng phải đón được bởi nơi Thiên Chúa ban cho.

Cho nên, vì lý đó gì ngày hôm nay chúng ta vẫn còn thấy rất nhiều điều xảy ra, chúng ta không thể thấy được một sự thật rõ ràng qua những sự việc xảy ra. Cho nên, ai trong chúng ta cũng là người bất toàn, thiếu sót và tội lỗi. Không ai là một người trọn vẹn cả.

Nhưng Thiên Chúa là Đấng sẽ làm cho chúng ta trở nên trọn vẹn. Nếu chúng ta thi hành trong lề luật của Người, trong Giáo lý của Người. Và nhất là chúng ta cảm nghiệm tình thương và Tình yêu của Người. Chúng ta nhất định sẽ trở thành những người công chính. Bởi vì đã có, đang có điển hình các vị thánh trên Thiên Đàng, các ngài làm được và các ngài sống theo phương pháp đó. Cho nên, ngày hôm nay các ngài đã chiếm được chiếc ghế của Thiên Quốc.

Thì ngày nay đừng trả lời với Thiên Chúa rằng chúng ta không làm được, vì có những điều quá khó và không thể làm. Bởi vì chúng ta chỉ chiều theo cái tôi của chúng ta. Nhưng Thiên Chúa luôn mở đường cho chúng ta. Ngày hôm nay là cơ hội để tất cả mọi người đón nhận những ân huệ và hồng ân. Rất là gần gũi theo phương pháp cũng rất dễ dàng. Vì đó là điều mà chính Chúa đổ ơn xuống để chúng ta ý thức việc mình làm. Chúng ta ra khỏi sự mù quáng, ra khỏi tội lỗi. Thiên Chúa đổ ơn xuống ngăn cản không cho chúng ta có cơ hội, nuôi tội, dưỡng tội. Vì tội sẽ làm chúng ta cách xa Thiên Chúa. Cho nên, lòng thương xót của Ngài không phải dừng lại tại nơi đó. Lòng thương xót của Ngài bao la qua muôn thế hệ, trong đó có quyền uy, trong đó có quyền năng, trong đó cho chúng ta thời gian để quay trở về.

Hãy tỉnh thức, hãy đứng dậy. Không quá khó, nhưng không quá dễ. Cho nên, hãy nhớ rằng; trong chúng ta có quyền chọn lựa con đường của mình đi. Con đường công chính Chúa ban. Trong chúng ta cũng có quyền chọn lựa cho đúng, và đây là một cơ hội để chúng ta nâng mình lên với Chúa. Nâng mình lên không phải là ý chí, mà nâng mình lên bằng một tâm hồn. Đó là xin Người tha thứ, xin trở về với Người. Ngoài thân phận yếu đuối ra không có gì đáng để dâng lên Ngai. Xin Chúa chiếu soi trên mỗi một linh hồn chúng con và xin Chúa cho chúng con được nhận chìm trong lòng thương xót hải hà vô biên của Chúa. Để chúng con trở nên những con người mới có ý thức kiến thức về đời sống của thiêng liêng, hơn là đời sống của thực tại. Vì bao nhiêu thế hệ, kiến thức học thức nó vẫn nằm đó. Nhưng đức tin thì chiều sâu chiều cao và sự vô biên bất tận của Thiên Chúa đổ tràn trên nhân loại.

Cho nên, ngày hôm nay những gì tầm thường sẽ trở nên phi thường, những việc lạ thường. Còn những người rất nhiều kiến thức học thức, đối với thế gian vì đối với tất cả ở trong một đời sống của trật tự. Nhưng đối với Thiên Chúa vẫn còn một điều ngăn cách.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta thật sự để linh hồn và tâm hồn chúng ta thuộc về Chúa. Chúng ta nhất định sẽ có một cái nhìn mới trong Thánh Thần và Thần Khí. Nhất là Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, dành cho mỗi một tội nhân, dành cho mỗi một hối nhân, dành cho mỗi một nạn nhân, dành cho mỗi một chứng nhân, dành cho mỗi một linh hồn, mỗi một người đang nằm trong tình trạng của ngày hôm nay là những nạn nhân.

Cho nên, có cơ hội chúng ta hãy đến với Chúa, để chúng ta nhìn xem điều gì xảy ra, điều gì từ nơi chúng ta được nhận ra vì đó là món quà đặc biệt Chúa ban tặng cho chúng ta từng mỗi một cá nhân, để chúng ta được đích thân thưa với một Đấng Thiên Chúa duy nhất, một Đấng đã tạo nên trời đất muôn vật và tạo nên chúng ta, Ngài là đang thấu hiểu từ ngay sợi tóc trên đầu rụng xuống Ngài cũng đã biết và tất cả những gì chúng ta có là do Ngài ban cho. đã đến lúc chúng ta không thể tiếp tục với những ngày của thói quen, của thể lệ, của thế gian điều khiển. Đã đến lúc Chúa đã cho chúng ta cơ hội được nhìn thấy sự nhắn gửi gì đó.

Đặc biệt cho thế hệ của nhân loại ngày nay với những điều được chỉ dạy bởi Thần Khí, để có thể xin được cứu giúp chúng ta trong lúc này. Bởi vì càng ngày tội ác lan tràn khắp nơi. Con người bắt đầu tìm cách hủy hoại những gì của thiên nhiên tự nhiên. Dịch bệnh của linh hồn lẫn thể xác lan tràn khắp đó đây, và ngay cả đời sống hàng ngày của thức ăn, của thức dùng. Cùng tất cả nó đã hoàn toàn nằm trong tình trạng của sự hủy diệt, bởi khoa học của kỹ thuật ngày nay. Cho nên, hôm nay chúng ta thấy rõ những gì là của Thiên Chúa. Những gì là của con người. Cho dù học thức kiến thức bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng chúng ta không có tình yêu, chúng ta không có một Giáo lý thuộc về Thiên Chúa thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.

Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng, chúng con là những người bé nhỏ nhất, sống trong tội lỗi, không biết không hiểu. Nhưng ít nhất, ngày nay Chúa dành cho chúng con tất cả những điều này với cái nhìn vượt bực qua sức tưởng tượng. Vượt bực với con tim mà hôm nay qua sự hiểu biệt của chúng con. Dẫu sao đi chăng nữa những ngày của lữ thứ trần gian vẫn còn là yếu đuối. Nhưng chúng con phân biệt được những gì thuộc về Chúa mà cần phải cần cương quyết. Những gì cần phải tiếp tục nhân chứng, những gì cần phải vượt qua dư luận, những gì mà ngày hôm nay xin được dâng lời tạ ơn, chúc tụng và tôn vinh thay cho tất cả mọi tầng lớp mới vai trò. Và tiếng nói của thế giới xin được vọng vang lên Thiên Chúa Toàn Năng mà chúng con tin.

Ngày hôm nay cả một lịch sử diễn ra, đang ở giữa thế giới cho chúng con có niềm hy vọng vào Tình yêu của Thiên Chúa. Làm cho chúng con được hồi phục niềm vui, niềm tin, hạnh phúc. Dẫu là chúng con phải trả một giá, để đổi lại linh hồn của mình. Trả một giá để chúng con bước qua những sự khó khăn gian nan. Nhưng chúng con bình an và hạnh phúc trong Chúa với Chúa. Không ai có thể cho chúng con bình an và hạnh phúc mà tiền bạc cũng không thể mua được. Ngày nay dẫu là một số người bé nhỏ nhưng lại là những người nhân chứng cho tình thương. Mà Thiên Chúa Quyền Năng đã đổ tràn trên chúng con và cho tất cả mọi người trong nhân loại. Cho những người bắt đầu từ được nhân chứng qua món quà của Sáu Lạy. Giờ đây còn biết bao nhiêu điều nữa mà chúng con không thể dâng hết được. Đã đến lúc chúng con chỉ biết xin với Cha: Xin Cha mở lòng, mở tâm trí, mở tâm hồn cho những người biết tìm và trở về.  – Phải trở về! Phải tìm để trở về, phải tìm để nhận ra Thiên Chúa, phải sám hối ăn năn. Không phải là ngẫu nhiên, mà phải cho con tim của mình cảm nhận đánh động Tình yêu của Cha, thì lúc đó tự mỗi một người của chúng con sẽ nhận và biết. Bởi vì ơn Cha sẽ đổ xuống khi chúng con trở thành những con người đến với Cha bằng con tim sám hối, bằng sự đầu phục phủ phục, và bằng một tấm lòng bắt đầu từ linh hồn lẫn thể xác. Khi chúng con hiểu được ý nghĩa của cầu nguyện thẩm sâu.

Ngày hôm nay ai có thể dạy điều này. Chính Thiên Chúa đã ban cho chúng con ơn cứu độ của Đức Giêsu Giáo lý đã và đang. Chính Chúa cũng đã ban cho chúng con Tình yêu của Chúa Thánh Thần. Chính Người là Đấng chỉ dạy trong thiêng liêng để dẫn dắt con người từng bước một. Để hiểu rõ những gì mình đang có và sự giá trị quan trọng của linh hồn. Chúng con cần phải quyết định trở về bằng hành động, bằng việc làm, bằng lòng tin, bằng sự cải thiện. Chính sự hiện diện Mình và Máu của Cha đã nuôi dưỡng linh hồn lẫn thể xác. Đó chính là sự hiện diện quyền năng của Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính Người đã nuôi dưỡng chúng con hằng ngày trong cuộc sống của linh hồn, sự tiếp diễn của trên 2.000 năm, với một dấu chỉ mà Người mang đến cho thế giới: Đó là ơn cứu độ, ơn giải thoát để bảo vệ chúng con, mang lại cho chúng con niềm hy vọng và tình thương.

Ngày hôm nay sự cao quý lớn lao là một thế giới của Thiên Đàng ẩn ngự qua Thánh Thể. Để chúng con có những lời như hôm nay. Chúng con được đón nhận sự sống động như hôm nay, để chúng con vượt qua tất cả những điều mà hôm nay chúng con cùng nhau xin. Dù là một số người bé nhỏ, nhưng trở thành những người nhân chứng cho thế kỷ của nhân loại ngày nay. Đồng thời những lời đó vẫn tiếp tục tuôn trào qua Chúa Thánh Thần chỉ dạy, tuôn trào qua mỗi một Ngôi vị, tuôn trào trên mỗi một lạy. Mà chúng con xin được kính dâng và đại diện cho thế giới, trên mọi tầng lớp, mọi vai trò.

Đồng thời chúng con xin được phủ phục để được kính dâng Năm Dấu Thánh. Năm Dấu Thánh là một lịch sử dành cho con người. Năm Dấu Thánh mang lại cho chúng con chiều sâu của Tình yêu, mà Thiên Chúa ban đến cho chúng con trong muôn thế hệ. Đặc biệt thế hệ ngày hôm nay. Mục đích mà Người đã dành cho chúng con trong Giáo lý đó để cứu sống linh hồn chúng con. Dẫn chúng con về trong sự trưởng thành, dẫn chúng con về một Giáo lý mà Thiên Chúa, đã tỏ hiện từ trời cao, một cách thánh thiện và thiêng liêng, được mang lại cho con người. Đó là dấu ấn của ơn tha thứ và là một khế uớc mà con người phải trở về, để được đón nhận sự giá trị quan trọng cho đến giây phút cuối cùng của hơi thở. Ai có thể cho chúng con điều đó? Ai có thể đem lại cho chúng con điều đó? Cho nên, cả một lịch sử qua Năm Dấu Thánh, là một cuốn sách lịch sử thánh thiện, để chúng con được nhận ra Thiên Chúa ban và cho chúng con trong những ngày cấp bách nhất, cần để hiểu và trở về. Vì đó là một sự giải thích mà Thiên Chúa cho chúng con. Vì chính Đức Giêsu đến không phải để tiêu hủy thế giới, mà Người đến để kiện toàn thế giới, mà cung đã đến lúc đang nằm trong tình trạng của kiện toàn.

 

Cho nên, cũng đã đến lúc con người cần phải trưởng thành, để hiểu điều gì từ Thiên Chúa dành cho chúng con quá và vượt bực hơn. Những lời đã ghi chép qua bao nhiêu thế kỷ và Người vẫn tiếp tục ban cho chúng con một cách sống động. Người vẫn tiếp tục đổ xuống cho nhân loại với những lời được nhắc nhở, được truyền ban cho mỗi một thế kỷ, một cách phong phú, để hiểu rõ về quyền năng của Thiên Chúa.

 

Cho nên, tất cả những việc vốn đơn giản, tất cả mỗi một người có thể cập nhật được và đồng thời có thật qua bao thế hệ và hôm nay vẫn và còn tiếp tục. Ai có thể cho chúng ta điều đó? Cuốn sách lịch sử của con người được viết về những vĩ nhân hay được viết về tất cả những vấn đề gì nó vẫn bị giới hạn. Nhưng đối với Thiên Chúa thì muôn thuở muôn đời, cho dù qua bao nhiêu thế kỷ và cho đến ngày hôm nay vẫn là một Thiên Chúa truyền lịnh và ban đến cho con người. Chúng ta chỉ là những người thi hành.

 

Cuối cùng Năm Dấu Thánh hôm nay được nói lên Tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Cha nói lên Đấng Cứu Độ đã mang đến cho chúng ta sự giải thoát và cứu chúng ta để chúng ta có ngày hôm nay. Chính Người đổi chúng ta về bằng Giá Máu và vĩnh viễn muôn đời chúng ta được sống và được cứu, khi chúng ta tỉnh thức và ăn năn, chúng ta sám hối và hiểu được ý nghĩa của ơn cứu độ.

 

Dấu Thánh Thứ Ba là sự soi sáng của Chúa Thánh Thần qua muôn thế hệ. Cho nên, Giáo Hội của chúng ta ngày hôm nay vẫn và tiếp tục. Thế giới này vẫn còn có những người công chính, những người thiện chí, những người thuộc về Chúa, những người tin vào Chúa và những người chết cho đức tin. Cho nên, những gì có được ở nơi sự thiêng liêng cao cả, chính Chúa Thánh Thần hoạt động, chính Chúa Thánh Thần ban đến cho thế giới và cứu vớt chính thế giới và chính Chúa Thánh Thần đang đốt lên ngọn lửa cho tâm hồn mỗi một người, những người con Chiên dân Chúa của Người, đốt lên cho tâm hồn những người chưa biết được biết, những người chưa tin được tin. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chứng minh điều gì để chúng ta có thể thấu hiểu.

 

Vì sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể đã thúc đẩy và cho chúng ta sự sống động ngày hôm nay những gì cần làm, những gì phải làm. Trước Quyền Năng và Vinh Quang của Thiên Chúa. Chúng ta có gì để xứng đáng hơn ngoài sự phủ phục, ngoài sự đầu phục, ngoài những lời mà chúng con xin được kính dâng bằng lòng sám hối an năn, bằng tất cả những gì của ngày hôm nay. Khi thân xác đi kèm với linh hồn của chúng ta, để được dâng lên Thiên Chúa lý trí trọn cả con tim. Vì Chúa chờ đợi con tim của con người trở lại. Chúa chờ đợi lý trí được phân biệt giữa đúng và sai, giữa thiện và ác. Giữa Thiên Chúa và loài người và giữa tất cả quyền lực của bóng tối hay giữa về một Đấng Thiên Chúa Vinh Quang.

 

Ngày hôm nay Năm Dấu Thánh không phải dừng tại đó. Mà một gương sáng của một người Mẹ được lựa chọn. Đó là Mẹ Maria, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của nhân loại và Mẹ của mỗi một người chúng con. Khi chúng con đến với Mẹ Không ai trở về tay không. Cho nên, ngày hôm nay những điều của Mẹ dạy, những điều của Mẹ dặn dò, những điều của Mẹ đang chỉ dạy cho chúng con, phương thức của một người gương mẫu nhất, độc nhất của thế giới, đó chính là Mẹ Maria.

 

Cho nên, ngày hôm nay những ân huệ đó, những ân sủng đó qua Mẹ để chúng con có được ngày hôm nay. Cho nên, một chương trình của Thiên Chúa qua Năm Dấu Thánh như một cuốn sách lịch sử mở ra cho nhân loại. Bắt đầu từ một khái niệm đặc biệt trong thế kỷ của nhân loại ngày nay. Cho nên, ngày hôm nay có rất nhiều con người suy đoán, suy diễn, đang nằm trong tình trạng của sự suy nghĩ hợp lý hay không hợp lý.

 

Nhưng ngày hôm nay chúng ta hãy nhìn về thân phận của chúng ta thì chúng biết rằng chúng ta phải cần làm gì. Cho dù có trăm ngàn lần chúng ta có lạy Chúa hay không lạy Chúa, phủ phục hay không phủ phục. Với tất cả mọi việc chúng ta cứ làm theo bổn phận. Nhưng Chúa vẫn là Thiên Chúa vì Quyền Năng Ngài đã sẵn có. Nhưng có một điều duy nhất là, Chúa muốn chúng ta được đón nhận những gì Người ban và hồng ân đó được đến với chúng ta trong đoạn cuối, mà Người bắt đầu chuẩn bị cho một thế giới mới, những gì đang được sắp đặt ở trong Phúc Âm Tín Mừng vẫn tiếp tục dành cho chúng ta.

 

Nhưng ngày hôm nay chúng ta có gì, để được đáp lại với lòng thương xót mà Thiên Chúa dành cho chúng ta chương trình của thế kỷ đặc biệt hôm nay Mẹ dành cho chúng ta dấu Thánh Thứ Năm, mà Chúa Thánh Thần muốn chúng ta biết. Mẹ là người vẫn tiếp tục xin cho chúng ta có cơ hội này. Xin cho chúng ta vào đoạn cuối của lịch sử. Xin cho chúng ta trong thời gian này đã đủ và cũng đã đến lúc ăn năn sám hối để trở về. Ngoài điều này ra, chúng ta không còn điều gì hơn nữa là: Chính sự phủ phục tâm hồn lẫn thể xác được nuôi dưỡng bởi ơn thánh của Chúa, để chuẩn bị bằng sự cầu nguyện thẩm sâu của sự phủ phục đó.

 

Ngày hôm nay có rất nhiều điều mà chúng ta cần tự nơi chính chúng ta hiểu được, chúng ta từ những người tội lỗi, ngoan cố, cứng đầu. Nhưng khi phủ phục thì chúng ta đã cảm nhận, và từ đó sẽ được sự uốn nắn, đuoc trở về. Trong số đó có những người anh em chúng ta. Còn những người ngoan cố cứng lì, bởi vì họ yếu đuối, bị sa đọa, bị sự quyết định sai lầm trong dục vọng, trong tham lam, trong cá tật, trong những điều đi ngược lại luân thường đạo lý, họ mới gục ngã.

 

Còn nếu con người thật sự trở về, thì Chúa dành cho chúng ta đủ ơn để sống, đủ ơn để bước qua những thử thách, đủ ơn để làm tất cả những việc trong nhân chứng mà vốn với thế giới này với một cặp mắt họ nhìn chúng ta khác biệt. Nhưng đối với chúng ta là niềm hạnh phúc và hân hoạn trong Chúa, với Chúa, vì chúng ta đặt để Người trên hết mọi sự, chúng ta tôn thờ Người, tuyên xưng Người và chúng ta nhân danh Người giữa thế giới.

 

Chúng ta biết rằng Năm Dấu Thánh được chứng minh qua Thập Tự Giá, và Thập Tự Giá đó chính là một nơi hứa hẹn cho tất cả chúng ta, có cơ hội hướng về trong sự phủ phục và phục tùng. Để trở về với Thiên Chúa Toàn Năng của chúng ta, là một gia đình của Thiên Quốc vĩ đại với một tình thương người Cha dành cho con, người anh dành cho em, tình yêu được liên kết với một sự thiêng liêng qua Chúa Thánh Thần, sự hiện diện trong vinh quang lớn lao vĩ đại qua Chúa Giêsu Thánh Thể, một tình yêu của một gương mẫu lớn lao đi kèm với một sự dịu dàng em ái hợp lý và nhẹ nhàng qua Mẹ Maria. Đồng thời là một sự chiến thắng vinh quang của ơn cứu độ dành cho con người qua muôn thế hệ. Đó cũng là một sự chiến thắng mà Đức Giêsu đã đi vào cái chết, đi vào ở trong một đời sống con người, và vì muốn cứu giúp chúng ta. Người đã chiến thắng từ cái chết, để đưa chúng ta từ tội lỗi trở về ánh sáng. Cái chết đó sẽ không còn, hủy hoại chúng ta. Nếu lý trí và con tim cương quyết để được nhận ra Chúa đến để cứu chúng ta, Chúa đến để giải thoát thì chúng ta hãy thi hành, thực hành và quyết định trở về dẫu cho tội lỗi cỡ nào đi chăng nữa. Chúa là một Đấng tha thứ và giải cứu chúng ta thoát ra từ trong bóng tối.

 

Có rất nhiều điều mà hôm nay chúng ta đang cần có một cách giải thích nơi Thiên Chúa. Là một cuốn sách rất tóm gọn với tất cả những gì, mà hôm nay chúng ta không còn do dự. Không còn phải lý luận theo phương pháp của con người. Không còn phải tính toán hoặc suy xét, hoặc đoán xét theo phương thức của trật tự mà con người chỉ nằm trong sự thấp hèn của yếu đuối, của những luật lệ quen thuộc từ bao giờ. Nhưng trái tim của chúng ta khô khan nguội lạnh. Tất cả con người của chúng ta sống đạo, nhưng tất cả gân cốt hoàn toàn bị tê liệt, đời sống của chúng ta chỉ biết sống ở trong lề luật. Nhưng không sống trong sự sống động của Tình yêu Thiên Chúa. Thì làm sao có thể gặp gỡ Thiên Chúa, vì Người muốn chúng ta hãy sống với một thân thể có những luồng máu chảy một cách sống động: Bằng một cách thiết thực, bằng cách thực hành, bằng cách gặp gỡ, bằng niềm tin, bằng cách đối thoại qua cầu nguyện. Cầu nguyện như thế nào để gặp gỡ Thiên Chúa, cầu nguyện như thế nào để được biết những gì mình làm, cầu nguyện như thế nào để xác tín, để gặp sự soi sáng và được chính đó là sự nhạy bén để hiểu những việc Chúa ban và cho.

 

Chúa luôn luôn cho chúng ta thấy được tất cả những gì hiểm họa trước. Chúa luôn luôn dành cho chúng ta sự bảo vệ của Người. Chúa luôn luôn cho chúng ta biết được trong lý trí những gì cần làm trong sự sắp xếp hàng ngày trong cuộc sống, đều có sự quan phòng của Chúa. Tại sao một Thiên Chúa dành cho chúng ta tất cả những sự tốt đẹp đó. Nhưng chúng ta lại không đón nhận. Mà chúng ta lại đi tìm những sự thấp hèn của con người. Bởi vì chúng ta có giới hạn theo phương thức của con người, nhưng lòng tin Chúa dành cho chúng ta có rất nhiều điều, để chúng ta gặp gỡ và có sự xác định của Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn dắt. Bởi vì chúng ta còn có rất nhiều chi phối của cuộc sống quen thuộc. Cho nên, chúng ta bị ngăn cách bởi tất cả những gì mà ngày hôm này con người trong yếu đuối tội lỗi và ở trong thấp hèn.

 

Cho nên, chúng ta không thấy, chúng ta không biết. Nhưng chỉ cần chính Chúa là một Thiên Chúa chiếu soi thì cái bức màn đó hoàn toàn biến mất, chúng ta gặp gỡ Chúa một cách trong sáng. Người thương yêu con người. Tình yêu đó sẽ uốn nắn chúng ta, trở thành một con người mới mà hôm nay chúng ta vẫn còn có cơ hội. Đừng sợ chúng ta tội lỗi, dừng sợ những quá khứ. Mà hãy trở về ngày hôm nay, hãy trở về với giây phút này, hãy cương quyết để về với Cha của chúng ta. Cho nên, chỉ có Cha mới có thể cứu chúng ta, chỉ có Cha mới cho chúng ta sự sống, chỉ có Cha mới có thể đồng hành với chúng ta trong cuộc đời chúng ta đang sống. Dẫu thành công hay thất bại, dẫu là nghèo nàn hay bệnh tật, dẫu là linh hồn lẫn thể xác, Cha vẫn là một Đấng đồng hành với chúng ta.

 

Ngày hôm nay chúng ta hãy xin, hãy dâng, hãy hoàn toàn hướng về để cầu cứu. Cha không bao giờ từ chối chúng ta. Cho nên, chính Năm Dấu Thánh để giải cứu chúng ta. Năm Dấu Thánh mà Chúa Giêsu chịu đựng trên đồi canvê là một khế ước để dẫn nhân loại hướng về Thiên Chúa, dẫn nhân loại bước ra khỏi sự thấp hèn của con người trong sự cột chặt của tội, mà trở về với sự chiếu dọi của ánh sáng tình yêu và sự phong phú hạnh phúc mà chúng ta có và đang có.

 

Lạy Chúa chúng con không có thể hiểu được điều này. Nếu không có sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, nếu không có sự giúp đỡ của Mẹ Maria. Cho nên, Mẹ là một người mà hôm nay những người đang làm và đang xúc phạm đến Chúa. Thì Mẹ thay thế chúng ta bên cạnh của Chúa, đó là mỗi ngày bên cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể. Để trở nên một người phục tùng và cầu bầu để cho nhân loại quay bước trở về. Mẹ thay thế chúng ta là những người đã và đang bỏ quên, bỏ rơi, thiếu bổn phận, thiếu trách nhiệm đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Sống trong những thói quen thể lệ qua những người có chức vụ cũng vậy. Đã làm cho trái tim của Chúa rỉ máu mỗi ngày, khi Người vẫn chờ đợi và ở lại với chúng ta.

 

Mẹ Maria đã khóc bằng huyết lệ, Mẹ Maria đã nhỏ lệ mỗi ngày vì nhân loại trong sự ơ thờ hững hờ. Nhưng trái lại cũng có một số người nào đó, ở trong đời sống của thánh thiện thì Mẹ đã cầu xin cho chúng ta có cơ hội này.

 

Trong thế giới này đa số là những con người ngay nay sống ở trong lý thuyết nhiều hơn sự thật. Sự chiếm đóng đó là sự dữ, nó đã chiếm và khống chế chúng ta rất nhiều. Bởi vì đó mà chúng ta đã bị loạn lạc, chiến tranh, tranh cãi và còn những hận thù ganh ghét và còn rất nhiều điều trong cuộc sống, để hủy hoại lẫn nhau theo phương pháp và tầm nhìn của thiển cận và mù quáng. Nhưng Thiên Chúa là Đấng soi sáng và Người để cho chúng ta tự do. Nhưng những gì cần đến nó sẽ đến, là bởi vì sự tự do để chúng ta chọn lựa con đường thiện, sẽ được sự thiện. Và sự thiện thì thuộc về sự thật, sự thật thì Thiên Chúa sẽ không bao giờ làm ngơ, để bênh vực những người con chọn con đường sự thật là con đường chân lý lẽ phải, mà Thiên Chúa ban đến cho nhân loại. Còn con người chọn con đường ác, còn của tội ác và hậu quả của món tiền được trả cho tội ác là cái chết.

 

Cho nên, những gì đã được ghi chép vốn có trong Phúc Âm và Tin Mừng. Nhưng Chúa vẫn là một Đấng Thiên Chúa nương tay và thương yêu những con người khi họ chưa đủ trưởng thành. Người dành cho chúng ta với ngọn đèn thắp cho dù còn leo lét với những giọt dầu cuối cùng. Chúa cũng vẫn cho nó cơ hội để trở thành những ngọn đèn được thắp sáng khi dầu được chăm vào. Chính cây sậy sắp sửa bị dập ở trước gió, nhưng Chúa vẫn là một Người nâng cây sậy đó trước gió khi có Người.

 

Đây là những điểm hình vốn có đã dạy cho con người. Vì tình Chúa yêu con người, vì Đấng Tạo Thành tạo nên chúng ta và chúng ta là những kiệt tác của Thiên Chúa. Cho nên. Chúng ta có một điều gì đó trong thiêng liêng cao cả, mà Chúa không nhẫn tâm hủy diệt chúng ta, là những con người đáng tội chết và đáng tội bị hủy diệt. Như ngày hôm nay chúng ta vẫn còn, là chính tình thương và lòng thương xót của Chúa cho chúng ta cơ hội. Chúng ta không thể tự một mình, mà chúng ta còn có một người mà Chúa đã chọn, đó là Mẹ Maria.

 

Mẹ Maria là một người của nhân loại, mà Mẹ đã hoàn toàn hiểu được con người của chúng ta bội bạc xúc phạm đối xử với Thiên Chúa như thế nào. Cho nên, hôm nay Mẹ thay thế chúng ta chịu đựng hết tất cả. Mẹ luôn cầu xin cho chúng ta và luôn xin với Chúa. Để chịu tất cả khi Mẹ còn trên cuộc đời này cùng đồng hành với Đức Giêsu. Con Một của Thiên Chúa là Ngôi Hai mà chúng ta tôn thờ hôm nay. Chương trình đó được thực hiện và kéo dài qua muôn thế hệ. Cho đến hôm nay vẫn và còn. Cho nên, đã đến lúc con người phải trưởng thành. Không con nằm trong tình trạng của những ngày bao quanh bởi những lý luận, bởi những lý lẽ, bởi những thói quen và thể lệ.

 

Hãy sống bằng con tim, hãy trở về để tương trợ yêu thương bác ái, hãy dùng tất cả những gì Chúa cho, để vinh danh Người qua đời sống hàng ngày của chúng ta trong sứ vụ và bổn phận. Hãy nhận ra tội đưa chúng ta vào cái chết trong bệnh tật linh hồn lẫn thể xác. Hãy bước ra khỏi đó để đón nhận hồng ân của Thiên Chúa, sự chiếu soi và sự chữa lành của Người và Tình yêu vô biên bất tận của lòng thương xót, Người dành và ban đến cho chúng ta.

 

Ngày hôm nay chúng ta phải cảm tạ ơn Mẹ. Phải lắng nghe Mẹ, phải học nơi Mẹ sự dịu dàng hiền lành, học nơi Mẹ sự khiêm nhường, học nơi Mẹ lời cầu nguyện, học nơi Mẹ cách thức cầu nguyện, học nơi Mẹ một sự quyết tâm dạy chúng ta phủ phục và đầu phục. Hãy phủ phục và đầu phục, thì chúng ta sẽ thấy được sự thiêng liêng cao cả, qua ơn Chúa ban một cách đặc biệt cho thế giới nhân loại ngày nay.

 

Khi chúng ta phủ mình bằng linh hồn lẫn thể xác, thì chúng ta sẽ hiểu rằng thân phận của chúng ta yếu đuối như thế nào, chúng ta vấp phạm như thế nào. Mà Chúa vẫn là một Thiên Chúa đầy lòng thương xót chờ đợi và cho chúng ta cơ hội. Lúc đó chúng ta mới hiểu được cái gì là khiêm nhường, cái gì là sự sám hối và cái gì là tình thương được nuôi dưỡng chúng ta. Cho dù là những ngày bất xứng, là những nguoi của tội nhân. Nhưng vẫn được Chúa thứ tha và cho chúng ta cơ hội.

 

Cho nên, chúng ta phải biết rằng những gì của ngày hôm nay. Chúng ta có và được chỉ dạy đó chính Mẹ Maria. Hãy lắng nghe, thì chúng ta mới thoát khỏi với những cái thấp hèn tội lỗi, vốn đeo mang trở thành thói quen, không ra được với thân xác của con người. Nhưng Mẹ sẽ là người dẫn đưa chúng ta ra, Mẹ sẽ là người dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, Mẹ sẽ là người thưa với Thiên Chúa. Cầu nguyện với Thiên Chúa cứu giúp chúng ta và can thiệp cho chúng ta. Đặc biệt trong thế giới đoạn cuối của lịch sử hôm nay. Để chuẩn bị cho một thế giới mới, chuẩn bị cho một chương trình mới và bất kể ai mọi tầng lớp, mọi vai trò.

 

Hãy trở về và từ sự trở về đó, chúng ta sẽ được biết những gì chúng ta phải làm, những gì chúng ta phải thực hành. Những gì trong vai trò của chúng ta và sống tốt trong chương trình mà Chúa đặt để cho chúng ta hết con tim của mình. Thì mỗi một người từ ở nơi chúng ta được nhận ra ở nơi Thiên Chúa và sự soi Sáng của Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt cho thế giới nhân loại ngày nay.

 

Cho nên, món quà này là một chứng minh của sự can thiệp của Thiên Chúa, và cũng là một sự trở về với những ai thực hành. Cho nên do nó cũng có một sự thiêng liêng qua dấu ấn. Khi chúng ta đến những lúc lâm nguy và đến những lúc biến cố, chúng ta sẽ biết rằng món quà này sẽ là một sự giúp đỡ cho chúng ta, khi chúng ta lắng nghe qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria.

 

Cho nên, có rất nhiều điều không thể giải thích, cho dù giải thích con người cũng không hiểu. Chúng ta chỉ biết rằng tin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, gõ sẽ mở cho. Những gì tốt để chúng ta trong trở về với Thiên Chúa. Chỉ có một điều duy nhất mà loài người hôm nay phải cùng nhau quy tụ hiệp nhất, để phủ phục thờ lạy tôn vinh Thiên Chúa nhân danh Người và tuyên xưng Người, chúng ta sẽ được cứu, sẽ được can thiệp, sẽ được giúp đỡ trong một đời sống thiêng liêng mà Thiên Chúa ban tặng.

 

Cho nên, hãy nhìn điều gì đang xảy ra, nhìn bao nhiêu việc mà chúng ta chưa có thể có trong trang sách sử. Nhưng hôm nay đã được tiết lộ qua những sự mặc khải lớn lao mà chúng ta được nghe. Là một sự thúc đẩy cho linh hồn cho lý trí qua Bí Tích Thánh Thể. Cho nên, tất cả những gì của ngày hôm nay chúng ta có là do chính Thiên Chúa ban cho. Hãy suy niệm! Hãy thiện chí đi tìm sự thật và hãy cho chúng ta cơ hội, cầu nguyện đi thì chính Chúa sẽ trả lời cho từng mỗi một cá nhân. Lạy Mẹ Maria. Con cảm ơn Mẹ qua Sáu Lạy của ngày hôm nay một cách trọn vẹn, mà Mẹ dành cho chúng con, để được nói lên những lời tri ân biết ơn và cảm tạ Thiên Chúa. Con cũng xin cám ơn Mẹ vì nhờ chính Mẹ để chúng con được tiếp tục nhờ các vị thánh.

 

Đó là Thánh cả Giu se một vị thánh đầu tiên mà Chúa đã chọn để trở thành đấng dưỡng phụ của Ngôi Hai Thiên Chúa, và cũng đấng dưỡng phụ của thế giới loài người. Nếu chúng con chạy đến với ngài không ai trở về tay không. Xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho Giáo Hội chúng con phải là những người công chính và liêm chính cần có, và những người có trách nhiệm để sống như ngài đã sống với gia đình Thánh gia, để rồi vào với mỗi một vai trò để chúng con sống trọn vẹn, thì nhất định có lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse, nhất định Chúa sẽ can thiệp và ban cho những ai tìm đến, tin và quyết tâm thực hành.

 

Chúng con cũng xin ba Tổng Lãnh Thiên Thần cùng với các triều thần Thánh Thiên Quốc, chín phẩm Thiên Thần và các Thiên Thần Bản Mệnh. Các ngài là đấng luôn luôn được Chúa để cho các ngài đã từng giúp đỡ thế giới. Các ngài đã truyền ban những lời của Chúa cho thế giới. Tất cả những sự lớn lao ở trong thế giới mà ngày hôm nay đó là thần dữ nó hoành hành theo phương thức của nó. Theo những phương pháp mà con người ưa chuộng rất hợp lý và hợp tình, với cặp mắt của thiển cận và không có đức tin, cho nên chúng con đã bị gục ngã bởi những lưới bẫy của chính nó.

 

Nhưng ngày hôm nay, chúng con đã biết rằng, lưới bẫy đó đã làm cho chúng con tàn tác, đã làm cho thế giới đi vào chiến tranh, đã làm cho những con người đi vào cuộc sống của nghịch cảnh, đói khổ, đau khổ. Nhưng chúng con là những người con của Chúa, chúng con có niềm hy vọng và chúng con xin để các Thiên Thần các Thánh giúp chúng con, đánh tan đi những bẫy rập của chính nó, đánh tan đi tất cả những bẫy rập, mà chúng con là những con người bị sự lôi cuốn của mù quáng và đời sống của thấp hèn đã làm cho chúng con sống trong tội ác và cũng không phân biệt giữa thiện và ác.

 

Cho nên, chúng con đã đến lúc xin nhờ với các Tổng Lãnh Thiên Thần và các triều thần thánh Thiên Quốc cứu giúp chúng con. Trong đoạn cuối của lịch sử hôm nay. Đó là những lời chúng con xin và thay cho những người anh chị em. Những gì được biết, những gì được nghe và những gì được bọc lộ qua những sự thánh thiêng, mà chính Mẹ Maria dạy cho thế giới của con người.

 

Cho nên, hôm nay chúng con nhờ Mẹ để chúng con xin với các Thiên Thần, các Thánh, để nhờ sự giúp đỡ của các ngài trong thiêng liêng. Nhưng đang hiện hữu, với lòng tin của chúng con khấn nguyện. Chúng con tin chắc rằng, chúng con sẽ bước qua khỏi được những cái bẫy rập, mà ngày hôm nay nó giàn trận khắp nơi trên thế giới để bẫy rập loài người của chúng con. Chỉ cần anh em chúng con, chị em chúng con và thế giới quy tụ và trở về và hiệp nhất. Để xin với các Thiên Thần và các Tổng Lãnh Thiên Thần nhất định các ngài sẽ giúp chúng con bước ra khỏi cái lưới bẫy đó. Thì con mắt của đức tin sẽ sáng lên, con tim được trở về với chủ nhân của chính nó, và lòng tin sẽ được nhận ra Thiên Chúa với lòng quyết tâm thực hành. Thì chúng con sẽ rời khỏi tội của chúng con.

 

Ngày hôm nay nhờ lòng thương yêu và tha thứ của Thiên Chúa, qua Lòng thương xót và chúng con được gặp các Thiên Thần các Thánh và dám đến trình bày với mỗi một Ngôi vị, và đến để xin với các Thiên Thần các Thánh giúp chúng con và xin các Thánh cũng dạy chúng con trong đời sống, khi các ngài còn trần thế, những ngày lữ thứ trần gian, những ngày quá khứ đã qua. Nhưng hôm nay là những ngày của hồng ân, và ân sủng thì con người phải đứng dậy và lớn lên, để hiểu những gì mình đang có đó nơi Thiên Chúa ban cho.

 

Cho nên, tất cả mỗi một thời đại Chúa đều gửi đến những lời thiết tha qua các ngôn sứ và tiên tri. Để nhắn gửi, dạy dỗ và tăng thêm cho chúng ta đức tin. Vì chính Ngài là một Đấng phong phú dành cho chúng ta. Cho nên, ngày hôm nay những gì chúng ta có, chúng ta xin với các vị thánh, vì các ngài là những người đang có mặt tại Thiên Đàng . Xin các ngài hãy nhìn đến chúng con và cầu nguyện cho chúng con, là những người còn trong yếu đuối. Là những người biết nhưng chưa làm được, hiểu nhưng chưa mạnh dạn vẫn nằm trong sự giới hạn, cột chặt bởi tất cả những lý luận của trần gian.

 

Còn nhiều mọi mặt, mà chúng con đang vấp phải ở nơi đời sống của gia đình, xã hội. Còn rất nhiều điều thấp hèn trong cuộc sống, chưa đủ đức tin và chưa đủ mạnh mẽ để phó thác trông cậy, rất nhiều đều còn sợ. Cho nên, ngày hôm nay xin các Thánh giúp chúng con làm sao tăng đức tin như các ngài. Giữ trọn những lề luật như các ngài đã sống và sống trong hy sinh, luôn luôn tin tưởng sự đồng hành và Tình yêu của Thiên Chúa bao phủ các ngài, cũng như đang bao phủ chúng con. Để chúng con trở thành những chiến sĩ và dũng sĩ. Được nói lên những gì đang nghe, những gì đang được dạy, những gì đang nhân chứng, những gì đang có thật.

 

Hôm nay Chúa dành cho chúng con cơ hội là những người tiên phong, đầu tiên trong thế kỷ của nhân loại ngày nay qua món quà của Sáu Lạy. Để chúng con được gặp gỡ Thiên Đàng và xác tín những gì chúng con đang có, mà Thiên Chúa ban cho để giúp con người được trỗi dậy. Được nhận ra tiếng mời gọi và món quà đặc ân . Để dành cho những tội nhân trở thành những hối nhân, từ hối nhân trở thành những chứng nhân và những chứng nhân trở thành những thánh nhân, có mặt tại Thiên Đàng. Chính thánh nhân đó cũng là những người cầu nguyện, để những nạn nhân được tin, được biết và được trở về qua bàn tay can thiệp của Thiên Chúa qua lòng thương xót.

 

Ngày hôm nay chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất, phủ phục thờ lạy và tôn vinh Thiên Chúa. Nhờ sự giúp đỡ của các Thiên Thần các Thánh.  Xin cho chúng con được hiệp nhất với các ngài, dẫu ở trần gian. Nhưng với đôi mắt đức tin chúng con thấy, chúng con cảm nghiệm và chúng con tin, chúng con được dâng lên sự phủ phục, đầu phục xin Chúa đón nhận món quà của Sáu Lạy. Mà bao nhiêu người đang làm, sẽ làm, sẽ tiếp nhận, sẽ thực hành và bao nhiêu người quyết tâm trong sự phủ phục và đầu phục trong tâm tình của sám hối ăn năn. Để xin Chúa cứu và can thiệp xứng đáng đáp lại với lòng thương xót một phần nào, mà Chúa đã dành cho chúng con trong nhân loại.

 

Giờ đây, con xin vô vàn lời cảm tạ chúc tụng, và xin kết thúc. Cảm ơn Chúa đã dành cho chị em chúng con, có những việc không thể, nhưng chúng con đã trở nên có thể, những việc mà chúng con không thể tính toán và sắp đặt. Nhưng cuối cùng chúng con trở thành những con người hiệp nhất, dầu nhỏ bé nhưng chính là ngọn lửa bắt đầu đốt cho thế giới này, và từ ngọn lửa đó sẽ bùng sáng với những ngọn đuốc khắp nơi trên toàn thế giới.

 

Vì đây là điều cần cho sự phủ phục đầu phục và hiệp nhất, để sống với những ngày mà Chúa đã dành cho chúng con trong Giáo lý của tình yêu, Giáo lý của liên đới, Giáo lý của một đời sống bác ái, Giáo lý của sự phụng sự phục vụ, và một Giáo lý để chúng con tuyên xưng trong sự sắp xếp và sự soi sáng của Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Nhất định chúng con sẽ trở thành những người con dẫu có sa đọa. Nhưng khi sám hối ăn năn thì Chúa sẽ thứ tha. Để chúng con trở thành một con người mới và trở thành dân riêng của Ngài, chuẩn bị cho những giờ phút mà chúng con sẽ phải đứng trước quan tòa lẽ phải và công bằng của Ngài.

 

Xin cho chúng con được sự bảo vệ của Chúa, để chúng con được kiên trì cho đến giây phút cuối cùng, trong trung thành và bền đỗ với một đức tin không bao giờ sa sút. Xin giúp chúng con để chúng con trở thành, những người tiên phong cho thế hệ của ngày hôm nay. Tiếp tục sẽ còn có rất nhiều người như chúng con đứng dậy mà trở về với Thiên Chúa bằng sự hiệp nhất tôn vinh và thờ lạy. Vì chỉ có một Đấng chúng con thờ đó là Thiên Chúa. Một Đấng chúng con tìm đó là Thiên Chúa. Một Đấng chúng con được thương được yêu đó chính là Thiên Chúa. Một Đấng đã chết và cứu chúng con đó chính là Thiên Chúa và tất cả những điều tốt đẹp nhất cũng thuộc về Thiên Chúa, mà hôm nay chúng con được hưởng và được đón nhận qua sự trở về bằng sự phủ phục Sáu Lạy.

 

Trong Danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con.

Lucia xin được kết thúc lúc: 10:37 ngày Thứ Hai tháng 1 ngày 21 năm 2019 tại Thánh đường Thánh Têrêsa, tại Bàn Thờ, Nhà Tạm, Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Cũng là một nơi được mặc khải Sáu Lạy. Một nơi đã dạy cho chúng con ngay từ lúc ban đầu. Một nơi được xuất hiện của phép lạ Thánh Thể vẫn đến viếng thăm thế gian và vẫn tỏa ánh sáng cho thế gian, để nhắc nhở cho đời sống đức tin, mà con người cần phải củng cố ngay từ bây giờ. Còn nhiều việc lớn lao mà Thiên Chúa đã tỏ hiện và nhắc nhở cho con người trong nhân loại.

 

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Con là Lucia, Ann, Maria, Maria. Xin được kết thúc trong buổi sáng ngày hôm nay với Sáu Lạy. Trước khi người chị của chúng con rời khỏi nơi đây, trở về với vị trí cũ của mình. Tất cả những việc mà Chúa đã an bài qua người chị của con và chúng con được có cơ hội tiếp tục vinh danh Chúa khắp nơi, khắp chốn mà Chúa đã dành cho chúng con.

 

Xin Chúa chúc lành và chúc phúc cho tất cả những người anh chị em trong nhóm. Với những người được mang tên và được gọi để trở thành chứng nhân. Không một ai từ chối để chúng con tiếp tục trên bước đường nhân chứng cho Chúa khắp nơi khắp chốn. Mà Chúa cho phép và cho chúng con được đi để trở thành những ngọn đèn được bắt đầu đốt sáng, để tự những ngọn đèn sẽ trở thành những ngọn đuốc cho một thế giới. Mời gọi sự sám hối ăn năn và trở về của con người, cần có đối với Thiên Chúa mà hôm nay tất cả mọi người nhân loại rất cần. Để xin Chúa thánh hóa biến đổi và chữa lành linh hồn lẫn thể xác, để chúng con xứng đáng được đón nhận một thế giới mới mà Chúa đã an bài sắp đặt cho toàn thể nhân loại.

 

Trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen./.

 

error: Content is protected !!