Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông Điệp của Thánh Gioan, Tông đồ

Thông Điệp của Thánh Gioan, Tông đồ

Ngày 27- 12- 2020

Lucia:

 

Lạy Chúa, 10 giờ 48 phút, buổi tối ngày Chủ Nhật, tháng 12, ngày 27, năm 2020, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước thánh tượng Divino Niño Jesus, thánh tượng Mẹ Guadalupe và thánh tượng Thánh Juan Diego. Hôm nay là ngày Chủ Nhật, ngày thứ hai của Tuần Bát Nhật  sau đại lễ Giáng Sinh, nhưng cũng là ngày lễ Thánh Gioan Tông đồ. Mọi năm không trùng vào ngày Chủ Nhật thì chúng con biết rất rõ, nhưng năm nay thì nhằm vào ngày Chủ Nhật và là ngày thứ hai của Tuần Bát Nhật sau ngày Lễ Giáng Sinh.

Chúng con không thấy họ ghi trong sách, nhưng trong lịch cũng ghi chép, may nhờ người anh em và người chị em nhắc cho con chứ thôi con cũng không nhớ rằng ngày hôm nay là ngày lễ của Thánh Gioan, mỗi năm chúng con đều xin và được đón nhận lời của ngài. Năm nay con cám ơn Chúa, con cũng được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần dạy cho con được viết về ngày Lễ Thánh Gia Thất, đồng thời con cũng xin được đón nhận lời của Thánh Cả Giuse. Giờ đây, con cũng xin đúng vào ngày này xin đón nhận lời của Thánh Gioan. Hôm nay là ngày lễ Thánh Gioan Tông đồ, mỗi năm ngài cũng dành cho con được đón nhận lời của ngài.

Con còn nhớ lần đầu tiên khi con mới bắt đầu có ơn, con cũng cảm thấy rất là sợ, vì con được viết và con được nghe; con được viết những lời tương tự như Thánh Gioan mà con không biết rằng dựa vào những phép lạ và những sự mạc khải ngay từ lúc ban đầu. Con cũng đã đến thành phố Cleveland, Ohio, có gặp một vị linh mục 25 năm trong ơn Thánh Linh. Ngài có thể thấu suốt và nhận ra được tất cả những gì mà chúng con đến để xin cầu nguyện chữa lành. Tình cờ con đến và tham dự buổi chữa lành của Cha, sau đó con cũng chạy đến để xin hỏi ngài, vì con không biết những điều con có có phải là đúng của Chúa hay không?

Con đang sợ hãi, con cũng không biết điều gì mà con đã trở thành một người có thể viết, có thể nói và có thể nghe. Vì chính những điểm đó mà con đã đến gặp vị linh mục đó, Fr. Ralph DiOrio, Ngài đã gặp con ngay từ lúc đầu tiên. Ngài đã nói với con rằng: “Follow St. John, follow St. John, follow St. John“. Lúc đó con cũng không biết St. John là ai, thật ra lúc đó con cũng không biết rành các thánh tông đồ là ai nhưng sau khi chúng con được biết và qua sự chia sẻ với người chị em thì được biết rằng chính Thánh Gioan Tông đồ là St. John theo tiếng Anh người ta thường gọi.

Từ đó, con cảm thấy có một điều gì rất là gần gũi với Thánh Gioan, đã có những lần con đã được những thông điệp của Thánh Gioan; hình như mỗi một năm đều có lời của ngài. Nhưng năm nay là năm đặc biệt nhất, vì con cứ trực tiếp đón nhận chứ con không có đi sâu vào lịch sử của ngài. Con chỉ biết rằng hôm nay là một cơ hội con muốn nói rất rõ, đặc biệt trong năm 2020 có biết bao nhiêu điều mà chúng con đang kêu cầu các thiên thần và cũng nhờ sự giúp đỡ của các vị thánh. Chúng con luôn luôn cầu nguyện với các ngài, xin các ngài giúp chúng con và giúp thế giới này, đặc biệt giúp cho đất nước Hoa Kỳ và cũng giúp cho tất cả toàn thế giới.

Chúng con không muốn sống trong những ngày bị khống chế của thần dữ, chúng con không muốn bị khống chế bởi quyền lực ngầm, chúng con không muốn đất nước Hoa Kỳ này trở thành những ngày tháng bị khống chế và bị cấm cản. Như một năm dịch bệnh vừa qua chỉ có cơn bệnh Corona virút mà các linh mục, các tu sĩ và tất cả các thánh đường đều giới hạn đời sống thiêng liêng mà những giáo dân cần, để có thể đến để tham dự Thánh Lễ Misa hay được đón nhận những Bí Tích cần thiết nhất trong cuộc sống của chúng con.

Chúng con chỉ biết đây là giờ quan trọng nhất mà chúng con xin để các vị thánh cầu bầu cho Giáo Hội chúng con, để ngày tự do sớm được trở lại và giúp cho chúng con đừng mất đi một căn bản do Thiên Chúa ban cho, để không ai có thể khống chế và lấy đi quyền tự do tín ngưỡng của chúng con và quyền thờ lạy của chúng con, quyền mà chúng con được thuộc về con cái Chúa để mỗi ngày Chủ Nhật chúng con cùng nhau hiệp nhất đến để tham dự Thánh Lễ Misa, tiếp tục đón nghe lời của Chúa và đón nghe Phúc Âm Tin Mừng qua các thánh ghi chép và để lại.

Chúng con rất là sợ hãi với tình trạng căng thẳng ngày nay, cho nên cũng vào trong lúc này chúng con lại cảm thấy cần xin lời cầu bầu của các thánh tông đồ năm xưa, vì các ngài gần gũi Chúa Giêsu. Các ngài đã hoàn tất nhiệm vụ để trở về với Thiên Chúa, các ngài đã tin và thực hành trong quãng đời của các ngài, để mang lại cho chúng con một giáo lý được để lại hôm nay thì những gì hôm nay chúng con có cũng nhờ các ngài, cho nên chúng con xin lời cầu bầu của các ngài để chúng con tiếp tục xin được theo gót chân của các ngài.

Dù rằng chúng con không bao giờ xứng đáng để có thể so sánh được với các ngài, nhưng ít nhất chúng con có một lý tưởng để xin theo, chúng con xin được nghe và xin được chỉ dạy để chúng con tiếp tục làm được gì khi chúng con còn trên cuộc đời này để bù lấp những tội lỗi, để xin Chúa tha thứ, để đền bù những điều chúng con đã phạm, và chúng con đã làm cho Chúa thất vọng. Gương của các thánh sẽ giúp chúng con, và giờ đây chúng con xin được trở lại với một lịch sử rất là tóm tắt mà con được ghi chép trước khi con nhận lời của Thánh Gioan Tông đồ.

Thánh Gioan Tông đồ và Thánh Giacôbê, Chúa gọi các ngài khi các ngài đang vá lưới ở trên biển của miền Galiêa tại Do Thái. Chúng con đã từng có cơ hội đến viếng Do Thái được ba lần, ít nhiều chúng con cũng được biết bờ biển năm xưa mà Chúa Giêsu chọn lựa các tông đồ của Ngài; trong số đó có Thánh Gioan Tông đồ, Thánh Giacôbê và Thánh Phêrô và còn các vị thánh khác nữa. Chúng con rất là hạnh phúc được có cơ hội đến tại nơi đó và ít nhất được biết. Khi được nghe lại câu chuyện hoặc lịch sử của các vị thánh thì chúng con biết rằng hồ Galiêa đó ở đâu và Chúa Giêsu đã từng rảo bước trên bờ bồ đó trên 2.000 năm.

Ngày hôm nay chúng con xin được đi sâu vào ngày Lễ Thánh Gioan Tông đồ để xin đón nhận lời của ngài. Chúa Giêsu đã chọn ba môn đệ ở trên bờ hồ Galiêa, là những người đánh cá; là những những người chài lưới nhưng họ là những người có đức tin. Khi Chúa mời gọi là họ đi ngay và theo ngay; đức tin của ba người ngư phủ đã trở thành những người được xếp hàng trong hàng ngũ của mười hai tông đồ. Thánh Phêrô, Thánh Giacôbê và Thánh Gioan đã được phần thưởng, đó là được làm bạn với Chúa Giêsu, ba vị này được đặc ân chứng kiến sự biến hình trên núi Tabo, sự sống lại của con gái ông Giairô và sự thống khổ trong vườn Giếtsimani của Chúa Giêsu.

Thánh Gioan là tác giả của cuốn Phúc Âm Thứ IV, Thánh Gioan đề cập đến ngài, là người môn đệ được Đức Giêsu yêu quý, là người ngồi cạnh Đức Giêsu trong Buổi Tiệc Ly và là người được vinh dự đứng dưới chân thánh giá, được chăm sóc Mẹ của Chúa Giêsu, được lời trăn trối của Chúa Giêsu: “Thưa Bà, đây là con Bà.” và Chúa nói với môn đệ Gioan: “Đây là Mẹ con“. Đức Giêsu đặc biệt hiệu cho cho hai vị thánh này, ông Gioan và Giacôbê là “con của sấm sét

Biến cố mà mẹ của hai ông xin được một người bên tả và một người bên hữu trong vương quốc của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu hỏi họ: “Các con có uống được chén mà Ta sẽ uống và chịu thanh tẩy trong sự đau khổ mà Ta phải chịu không?” Cả hai ông đều vô tư trả lời: “Thưa có.”  Đức Giêsu nói, quả thật, họ sẽ được chia sẻ chén của Ngài nhưng ngồi bên tả hay ngồi bên hữu thì Ngài không có quyền quyết định; đó là chỗ đã được Đức Chúa Cha dành cho một dịp khác. Ý Đức Giêssu nói rằng chính Chúa Giêsu không có quyền quyết định với những điều mà các ông xin, những điều đó chỉ thuộc về Đức Chúa Cha, Ngài chọn dành cho ai bên phải hoặc là bên trái hoặc là người nào có thể xứng đáng ngồi vào chỗ đó.

Những người “con của sấm sét” hỏi Đức Giêsu rằng họ có thể khiến lửa từ trời xuống để thiêu đốt những người Samaria, vì họ không đón tiếp Đức Giêsu đang trên đường đến Giêrusalem. Đức Giêsu đã quay lại và khiển trách các ông, Đức Giêsu dạy họ về bản chất của thẩm quyền, muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em, cũng như Con Người đến không để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và dâng hiến mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người. Chúa Giêsu muốn nói về Ngài và dẫn dắt cho các tông đồ được biết.

Thánh Sử Gioan đã viết cuốn Phúc Âm cũng như Sách Khải Huyền. Cuốn Phúc Âm của ngài là một công trình độc đáo, ngài nhìn thấy sự vinh hiển thần thánh của Đức Giêsu ngay trong các biến cố ở trần gian, trong bữa Tiệc Ly ngài diễn tả Đức Giêsu với những lời phát biểu như thể Đức Giêsu đã ở  thiên đàng. Tóm lược Phúc Âm, chúng ta đã biết và đã tin vào tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Thiên Chúa là tình yêu và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong họ. Đó là những điều suy niệm, là những việc mà Thánh Gioan cứ lập đi lập lại; cuộc đời của ngài cứ nói về tình yêu, giảng về tình yêu. Tất cả những điều này chúng ta dường như biết những điều của Thánh Gioan, đặc biệt là sự mạc khải Chúa cho Thánh Gioan ngài được thấy rất là nhiều điều phi thường.

Như chính những việc chúng ta nghe, đó là ngài đã thấy một người phụ nữ chân đạp mặt trăng, mặc áo mặt trời, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Người đó là ai? – Đó là Mẹ Maria của chúng ta, là Nữ Vương Thiên Đàng. Sách Khải Huyền đã ghi chép do chính Thánh Gioan là người duy nhất được thấy đã ghi chép điều đó và đã chứng minh điều đó, mà chúng ta chỉ biết một cách đơn giản và tóm lược trong tối nay. Chúng ta còn một điều duy nhất nữa để chúng ta có thể thưa với ngài, vì nếu tôi không lầm thì có một ngày ngài đã nói. Tôi đã hỏi rằng: “Thưa ngài khi ngài mất ở chỗ nào, ngài còn sống hay không?

Phúc Âm đã nói khi Thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu đã trả lời với Thánh Phêrô rằng, bởi vì sự thắc mắc của Thánh Phêrô là người này có chết hay không nhưng Chúa đã trả lời hãy giữ phần của Thánh Phêrô, Chúa không trả lời rằng Thánh Phêrô người này chết hay không chết. Nhưng hôm nay trong những ngày gần nhất Thánh Gioan có cho tôi cùng với các anh chị được biết rằng ngài sẽ trả lời rằng ngài có chết hay không chết và ở nơi đâu. Đó vẫn là câu hỏi mà Giáo Hội hay trong Phúc Âm Tin Mừng cũng chưa được biết rằng ngài đã chết hay ngài còn sống và ngài chết ở nơi đâu?

Đó là những việc đại khái, chỉ biết rằng mọi sự khi đến tuổi già và hoàn tất ngài đã bị đưa đến một đảo nào đó, họ chỉ biết đại khái vậy thôi. Chúng ta không biết rằng ngài đã chết hay được Chúa đưa về hay là còn rất nhiều điều, vẫn có những việc mà dù đã bao ngàn năm cả thế giới và cả Giáo Hội chúng ta cũng chưa có thể biết được, ngay cả Phúc Âm Tin Mừng cũng không ai biết để ghi chép.

Đây là những việc mà chúng ta thấy rằng các thánh tông đồ trong một thời đại gần thì ai cũng biết rằng ngày chết của họ hoặc là ngày sinh của họ. Nhưng đặc biệt các thánh tông đồ ngày xưa chúng ta không thấy ai có ngày sanh cả và cũng không có ngày chết, chúng ta chỉ biết Giáo Hội nhắc và  không nói đến ngày chết mà chỉ nói là ngày 27 tháng 12 mỗi năm là ngày kính nhớ Thánh Gioan Tông đồ, Thánh Gioan tình thương. Chúng ta chỉ biết điều chúng ta được nghe và xin những điều mà Thánh Gioan đích thân dành cho chúng ta trong mỗi năm.

Trước hết là con xin cảm tạ ơn Chúa, đây là lịch sử con cũng phải cần dựa vào một lịch sử được ghi chép trong Phúc Âm Tin Mừng, là một căn bản vốn có để con không thể lầm và đi sai như những điều mà Thánh Gioan Tông đồ cho. Con không nhớ ngài nói điều gì hay là ngài có thể chia sẻ điều gì với chúng con hôm nay, nhưng những gì mà con được thưa và trình để kính nhớ ngày 27 tháng 12, nhằm vào ngày Chủ Nhật. Giáo Hội cũng không ghi cho rõ để mừng ngày một cách đặc biệt như mọi năm, nhưng bị trùng vào ngày Thứ II, Tuần Bát Nhật sau đại lễ Giáng Sinh.

Đặc biệt trong năm quan trọng này, một năm đánh dấu biết bao điều lạ thường, phi thường được xuất hiện và cũng là những việc mà chúng con được đón nhận một cách mạnh mẽ và tin tưởng một cách tuyệt đối. Chúng con được biết những gì mà hôm nay thiên đàng đang hoạt động và các vị thánh cũng luôn dùng những lời để ban đến cho chúng con, giúp cho chúng con và cầu nguyện cho chúng con.

Chính trong lòng tin chúng con mới có thể làm được điều này và có thể vượt bực với tất cả những sự bình thường và tầm thường mà chúng con đang đối diện. Người đời họ sẽ không tin việc này xảy ra, nhưng đối với chúng con suốt mười năm nay chúng con biết điều đó là sự thật, điều đó là một cách sống động nơi ơn của Thiên Chúa ban đặc biệt cho thế hệ của con người ngày hôm nay. Chúng con chỉ là những dụng cụ và là những người tiên phong mà Đức Mẹ đã chọn và sai đi, còn tất cả mọi việc thì từ nơi Thiên Chúa.

Tất cả những hồng ân từ nơi Thiên Chúa, và tất cả những gì chúng con làm cũng từ nơi Thiên Chúa cho. Chúng con không có gì để có thể xứng đáng cả nhưng tình thương của Lòng Thương Xót đã thương và cho chúng con cơ hội để được phục hồi, được sám hối ăn năn và trở thành những hối nhân, trở thành những dụng cụ và trở thành những chứng nhân như ngày hôm nay. Con xin dừng lại để xin được đón nhận lời của Thánh Gioan Tình Thương.

 

Thánh Gioan:

 

Các anh chị thân mến, nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho các anh chị, chúc phúc cho các anh chị. Xin Chúa Hài Đồng mang niềm vui, hy vọng mà các anh chị đang được đón nhận.

 

Xin chào tất cả các anh chị, đặc biệt chị Lucia. Quả thật, sự thiêng liêng nếu chú ý và quan tâm cho dù chị quên nhưng tôi không quên, tôi tìm cách để nhắc nhở cho người chị em của chị, tôi đã tìm cách để nhắc nhở cho người anh em của chị; ngày hôm nay tôi cũng đợi như bao nhiêu vì thánh khác, mỗi một năm chỉ có một lần chị nở nào quên tôi sao?

 

Chị Lucia thân mến, chúng ta trong Chúa, dù qua bao thời đại, Chúa dành cho tôi cũng như chị. Đối với Thiên Chúa chúng ta bình đẳng, dù là người đi trước kẻ đi sau, chúng ta là anh chị em con một Cha trên trời. Việc của chị làm hôm nay cũng như việc của chúng tôi làm năm xưa tất cả chúng ta đều giống nhau, nhưng mỗi một thời đại có sự khác biệt. Chỉ cần nhớ rằng chúng ta hãy tiếp tục tin tưởng, tiếp tục sống một đời sống được mời gọi bằng hết năng lực của mình, bằng hết con tim của mình; trọng điểm nhất là bằng một tình yêu tuyệt đối dành cho Thiên Chúa.

 

Chắc chị biết, bởi vì chị mới đây thôi. Lần đầu tiên cũng như vậy, tôi chỉ đến với Chúa và được mời gọi khi tôi bắt đầu ngồi trên thuyền cùng với anh tôi và cha của tôi. Không phải là tự nhiên mà là một mãnh lực, Thiên Chúa đã chọn thì tôi đứng dậy theo Ngài ngay. Tôi có điều rất là đặc biệt, bởi vì tôi rất thích Ngài, tôi thích Ngài khi Ngài nói chuyện, tôi thích Ngài khi tôi còn rất nhiều điều mà tôi cần phải được giải thích và Ngài không bao giờ ngừng nghỉ để dạy cho tôi và ban cho tôi cùng với tất cả anh em đi cùng tôi.

 

Cho nên, đối với chị hôm nay và đối với tất cả các anh chị hôm nay, các anh chị không giống như tôi được gặp Ngài bằng xương bằng thịt, nhưng các anh chị còn nhiều hơn tôi nữa, bởi vì Thiên Chúa ở cùng và gần gũi các anh chị khắp nơi khắp chốn. Khi các anh chị xin thì chẳng những Thiên Chúa mà còn cả chúng tôi cũng trả lời, không trả lời không được.

 

Đây là hồng phúc mà Chúa ban một cách đặc biệt cho các anh chị trong thời nay. Chúa không đến bằng xương bằng thịt nhưng Chúa trong thiêng liêng hiện hữu khắp mọi nơi và các anh chị đã gặp Ngài bất cứ lúc nào, khi các anh chị xin và Ngài cho phép. Đó là hạnh phúc nhất chị Lucia. Những gì mà chị có hôm nay nó còn nhiều hơn chúng tôi ngày xưa; chúng tôi còn bị cấm đoán bắt bớ. Hôm nay các anh chị không bị cấm đoán bắt bớ nhưng phải tranh đấu cho chính mình để có thể làm những việc mà các anh chị tin và các anh chị đang gặp gỡ.

 

Các anh chị có biết sự giá trị khi các anh chị được đón nhận ơn Chúa trong thời nay hay không? Quả thật, Chúa đã dành và ưu ái các anh chị một cách đặc biệt, Chúa cưng chiều các anh chị một cách rất đặc biệt. Hãy tin vào điều đó, đừng nghi ngờ; không có gì là tự nhiên cả. Con người không thể nào hiểu biết được tất cả, con người không thể nào dùng cách thức để đoán xét, con người không thể nào có những cách thức rồi cho đó là người ta bịa chuyện, cho đó là cuồng tín, cho đó là tất cả những gì của thế giới con người luôn luôn làm cho các anh chị dừng lại.

 

Hãy biết mình đang làm gì, hãy biết đời sống của mình gặp gỡ Chúa như thế nào? Hãy biết rằng tình thương và sự ưu ái của Thiên Chúa dành cho chị cũng như tất cả các anh chị được trở thành một tông đồ của thời đại hôm nay. Còn những biến cố bao quanh nhưng các anh chị vẫn giữ được bình an, các anh chị vẫn có một giai đoạn và thời gian riêng dành cho Thiên Chúa, các anh chị vẫn có một thời gian để gặp gỡ chúng tôi, các anh chị vẫn có một niềm tin mà các anh chị luôn trong nụ cười dù với những căng thẳng trong thế giới hiện thực.

 

Chị Lucia thân mến, cám ơn chị rất nhiều, bởi vì chị tin và đức tin chị rất mạnh. Đừng nghĩ rằng là mình nhút nhát, chị không có nhút nhát; nếu chị nhút nhát thì hôm nay chị không thể làm được việc này. Người ta cho chị đơn sơ, nhưng chị rất là khôn. Bởi vì sự đơn sơ đó chị không cần biết gì cả, và chị cũng chẳng biết gì cả; chị chỉ muốn điều gì chị cần làm là sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để chị làm được điều này.

 

Thế gian làm sao có thể gặp gỡ thiên đàng nếu chị không có đức tin? Chúa yêu thương chị cách đó, Chúa yêu thương sự đơn sơ đó, Chúa yêu thương những sự chân thật đó và Chúa yêu thương những điều mà chị không ham muốn gì với thế giới cần được biết hay được có tiếng tăm. Đó là trọng điểm mà Thiên Chúa dành một cách đặc biệt cho chị và chị càng biết nhiều hơn những gì chị đang có.

 

Tất cả đều là của Chúa! Chị có biết rằng trong thế giới số người được mạc khải chỉ là một số ít mà thôi. Đầu tiên trên thế giới Chúa dành cho tôi được ghi chép tất cả những gì tôi thấy và tôi ghi chép vào thời điểm đầu tiên, nhưng chị là một hậu bối của thời nay được ghi chép cặn kẽ; tất cả những gì chưa được viết trong Phúc Âm Tin Mừng chị là người kết thúc. Tất cả các anh chị là những người được Chúa chọn, hãy tin rằng mình là vai trò tông đồ để kế nghiệp và tiếp tục với những việc mà Chúa muốn hoàn tất trong thế giới vào những ngày đoạn cuối.

 

Cần nhất là các anh chị phải tranh đấu hằng ngày, hãy nhớ một điều duy nhất, bởi vì Chúa cho tôi cũng như cho chúng tôi. Tất cả chúng tôi được chỉ dạy đầu tiên chúng tôi cũng có những sự gây cấn, cũng có những điều bất đồng ý kiến, cũng có rất nhiều. Vì các môn đệ mỗi người một ý, mỗi người có cách khác nhau nhưng khi đi với Chúa, thuộc về Chúa và được Chúa chọn chúng tôi đều hòa đồng với nhau, hy sinh những gì của chính mình trong tình thương, trong tình yêu, hy sinh chịu đựng và bước qua những khốn khó cùng nhau, không đi một mình được, phải đi với anh chị em mình.

 

Ngày hôm nay các anh chị đi với nhau, có nhau và các anh chị hôm nay đa số là phụ nữ nhưng rất kiên cường, các anh chị rất hạnh phúc vì được Mẹ là người chủ soái dẫn dắt các chị với một món quà vô cùng vĩ đại. Khi các anh chị cất tiếng cầu nguyện, chúng tôi không thể nào lặng thinh được. Mỗi lần các anh chị cứ xin và tiếp tục cứ xin hoài thì đây là những điều mà chính Chúa sẽ không lặng thinh và Chúa cũng không muốn chúng tôi lặng thinh.

 

Những điều mà các anh chị có hôm nay đó đều là sự thật, hãy cảm tạ ơn Chúa, hãy chúc tụng Thiên Chúa. Hãy cầu thay cho những kẻ hôm nay là những người cần được biết, cần được tin mà họ đã từ chối và loại bỏ. Họ tin nhưng chỉ giới hạn, họ chỉ tin Chúa trong sự giới hạn, họ chỉ tin Chúa trong trang sách được thi hành, được viết và khi có thể đối diện, nhưng họ không tuyệt đối tin vào Thiên Chúa gần con người, Thiên Chúa nói chuyện với con người, thiên đàng gặp gỡ con người và đó là điều Chúa cho phép.

 

Hôm nay các anh chị thật là hạnh phúc và tôi cũng được hạnh phúc lây với các anh chị, vì tôi trở lại bằng tiếng nói khi tôi còn trên trần thế. Chị có biết rằng không phải cá nhân tôi đâu mà còn nhiều vị thánh nữa; mỗi một ngày lễ mà Giáo Hội nhắc nhở tôi luôn luôn chờ đợi và các vị thánh cũng vậy. Dù đã trôi qua bao ngàn năm nhưng họ vẫn muốn lên tiếng nói, vì thế giới của thiên đàng không như thế giới của trần gian có ngày và có tháng.

 

Chỉ cần có tiếng nói để nói lên những điều của sự thật, nói lên tiếng nói của Đấng Thiên Chúa đã yêu tôi, yêu các anh chị và yêu thế giới con người.

 

Ngài đã dành tất cả là một sự ưu ái và Ngài đã dành tất cả một giáo lý yêu thương, trải đầy và trải rộng trên nhân loại để cứu và giải thoát. Nhưng thế giới của con người thì luôn luôn có thiện và ác, sự xâm chiếm của thần dữ sẽ không bao giờ ngừng nghỉ tìm cách để giết hại người công chính, tìm cách để giết hại những tông đồ của Chúa, tìm cách để đánh phá mọi mặt.

 

Đó là thế giới của con người ngay từ lúc đầu tiên đã rớt phải tình trạng mà thần dữ nó chiếm đóng, đó cũng là một cuộc thử thách để các anh chị hiểu rằng cuộc sống nó mãi mãi êm ái, không còn thử thách thì là một điều rất dễ dàng để chiếm lấy, nhưng khi các anh chị bước qua những thử thách điều đó mới có giá trị. Bởi vì Thiên Chúa của chúng ta đến với thế gian Ngài phải đi vào đoạn đường Thập Tự Giá và phải chết đi, và chúng ta đau khổ khi nhìn Thầy mình bị chết, thấy Thầy mình bị đánh đập hay thấy Thầy mình bị hành hạ nhưng không thể làm gì được.

 

Thế giới này cũng vậy, các anh chị đang nằm trong tình trạng với những ngày được tái lại qua những việc mà thế giới đang đối xử với những người công chính, thế giới đang đối xử với những người tông đồ, thế giới đang đối xử bất công thế giới này luôn có. Vì chính những điểm này các anh chị thấy rằng tất cả mọi sự thực hiện trong những ngày đầu tiên trên thế giới cũng đang thực hiện trong những ngày còn và cuối cùng của thế giới cuối thế kỷ.

 

Cho nên, các anh chị hãy tin và hãy tiếp tục làm bổn phận của mình, vì còn những trang sách trống cần phải được kết thúc và được ghi chép để đúc kết một cuốn lịch sử từ đầu tiên đến cuối cùng. Chúa cho phép, qua những lời chỉ dạy Thánh Thần và qua Thần Khí của Thiên Chúa. Cho nên, đây là một cuộc gặp gỡ thực tế nhất, là điều có thật mà các anh chị đang có trong ngày hôm nay.

 

Đây là những điều tôi muốn chia sẻ cho các anh chị. Hôm nay các anh chị đừng sợ, thế giới đang chiến thắng, bởi vì tất cả đều dựa vào nơi thế giới quyền chức văn minh, tiền tài, danh vọng với những vũ khí sáng tạo. Vì những sự bất tuân, bất chính, bất trị và một sức mạnh của kẻ thù nó đang tìm cách để đánh phá các anh chị đã rớt vào tình trạng của lưới bẫy chung trong thế giới, nhưng hôm nay các anh chị đã có sự liên lạc với thiên đàng, các anh chị đã có những người sẵn sàng để giúp đỡ các anh chị.

 

Hôm nay các anh chị đã có một lòng tin đậm sâu hơn, cho nên các anh chị đã vượt bực để đón nghe sự can thiệp của Thiên Chúa. Nhưng điều cùng và còn lại đó là sự trở lại của con người, vì lòng nhân từ của Thiên Chúa luôn chờ đợi; bởi vì mục đích Chúa đến để cứu. Họ sẽ được tha và họ sẽ được cứu, nhưng phải trở về. Cho nên, những gì các anh chị làm thì hãy tiếp tục với bổn phận sứ vụ của mình. Thứ nhất là đời sống bước qua những căng thẳng thử thách, không phải chỉ là một ngày, hai ngày mà suốt cả cuộc đời cho đến lúc giây phút cuối cùng luôn phải có những lúc tranh đấu, những thử thách luôn luôn liên lỉ với sự công chính, vì sự bất chính luôn có.

 

Xin các anh chị đừng nản lòng khi có những thất vọng và thất bại, các anh chị hãy tin tưởng vào Chúa, vì Thiên Chúa đã chọn các anh chị. Con đường của các anh chị khác biệt với những người khác, các anh chị là những người đầu tiên và cũng là những người tiên phong, phải đón nhận những điều đang thử thách giữa thế giới này. Vì các anh chị chiến thắng thì thế giới sẽ chiến thắng, bởi vì các anh chị là điểm chính để mang lại những gì mà Thiên Chúa ban một cách đặc biệt cho thế giới con người ngày nay, để nhắc nhở rằng sự hiện diện của Chúa, uy quyền của Chúa, tình yêu của Chúa, Lòng Thương Xót của Chúa và sự can thiệp của Chúa trong thế giới này.

 

Cho nên đừng sợ, mỗi một khi gặp thử thách thì các anh chị còn nhiều tài liệu hơn để được viết. Qua mỗi một sự thử thách các anh chị mới thấy được tình thương của Chúa luôn ở gần và bảo vệ các anh chị; chính những sự thử thách đó để có những bài thuộc về thế giới, khi có những trắc trở và những thử thách. Tất cả đều là trong hồng ân và ân sủng; cả cuộc đời của tôi chỉ biết rằng Chúa yêu tôi và Chúa dành cho tôi một cách đặc biệt và tôi phải tiếp tục thi hành những gì cần có mà Thiên Chúa dành cho tôi với sự quyết tâm.

 

Bài của tôi ngày xưa cũng vậy, hôm nay tôi đến với các anh chị cũng vậy. Yêu Chúa và sống trong tình yêu, chinh phục tình yêu, tha thứ cho người khác cũng bằng chính tình yêu; tất cả đều trong tình yêu. Vì tình yêu là điểm chính nhất rất khó làm trong thế giới của các anh chị, nhưng nhất định khi các anh chị muốn gặp Chúa, muốn thuộc về Chúa và muốn gặp một thế giới thiên đàng của trần gian thì các anh chị không thể nào bỏ lỡ, đó chính là tình yêu dành cho nhau.

 

Tình yêu dành cho Thiên Chúa là một cách đặc biệt mà các anh chị vốn có trong tâm hồn và còn tình yêu phải dành cho nhau, tình yêu dành cho mọi người, tình yêu dành cho đồng loại, tình yêu dành cho bổn phận trách nhiệm của mình và tình yêu dành cho sứ vụ hiện tại của các anh chị. Tình yêu đó sẽ giúp các anh chị chiến thắng trong mọi lãnh vực, khi các anh chị hiểu được hai chữ tình yêu là một sự chiến thắng, dù là gay cấn đến đâu.

 

Ngày hôm nay tôi chỉ muốn chia sẻ một chút. Cám ơn chị Lucia, cám ơn chị Maria Nhung và cám ơn tất cả các anh chị đã dừng lại, đã đến để nghe những gì mà hôm nay Chúa dành cho tôi cơ hội để chia sẻ. Tôi biết tâm trạng của các anh chị hôm nay, tôi biết sứ vụ của các anh chị đang hiện thực rất cấp bách và tôi cũng thấy được thế giới đang trong tình trạng với những ngày căng thẳng. Chúa muốn để cho tất cả mọi người nhìn thấy được sự thật mà họ đang đeo đuổi.

 

Tất cả mọi việc khi con người vắng bóng tình yêu, khi con người đã bắt đầu thay thế tình yêu bằng những ngày mà họ chỉ biết hưởng thụ bằng sự ghen tương ganh ghét, bằng hận thù, bằng những ngày phản nghịch và đối nghịch với Phúc Âm Tin Mừng, đối nghịch với luật lệ mà Thiên Chúa ban cho, cố tình vi phạm và khước  quyền của Thiên Chúa, thì đó là những việc cần phải phơi bày cho một thế giới mà Chúa dành cho các anh chị được chứng kiến. Nơi đâu còn người công chính, nơi đâu có những kẻ thuộc về Thiên Chúa thì nhờ chính những người đó Thiên Chúa sẽ tha cho thành trì đó.

 

Hôm nay Chúa muốn cho tất cả mọi người được phơi bày và cũng phải lãnh trách nhiệm vì những việc mà họ đã chọn, họ biết nhưng họ không trở về, họ biết nhưng họ quyết tâm thì họ sẽ lãnh trách nhiệm những gì họ chọn. Thiên Chúa có cách để an bài cho những người thuộc về Ngài, cho những kẻ tội lỗi sám hối ăn năn, cho Giáo Hội mà Thiên Chúa quan tâm và luôn để cho Giáo Hội hôm nay, để rồi họ nghĩ gì và họ đã hoàn tất những gì mà Thiên Chúa đã dành qua bao thế hệ, để khi vắng bóng và không còn một đời sống thực sự đã bị chiếm lấy bởi một đời sống của thế gian và cũng là một sự chiếm lấy của thần dữ khi đức tin không vững mới gặp vào tình trạng của những ngày đang và đã trong sự căng thẳng của hiện tại.

 

Tất cả đều đến trong từng mỗi một giai đoạn nhưng sự quyết định tối hậu là chính là nơi Thiên Chúa; chỉ cần các anh chị bền đỗ, các anh chị trung thành. Các anh chị hãy tiếp tục cố gắng phó thác trông cậy. Các anh chị hãy vững lòng tin, Thiên Chúa sẽ không để cho anh chị thất vọng. Thiên Chúa cũng để cho tất cả mọi người được nhìn thấy sự chọn lựa của chính họ, để họ có thật sự quyết tâm trở về trong sự sám hối thì Chúa cũng có chương trình cho thế giới của nhân loại ngày nay.

 

Như những lời của các anh chị xin, chúng tôi cũng cầu xin với Chúa cho các anh chị. Xin Chúa thêm cho các anh chị thêm thời gian để tiếp tục phụng sự Ngài và đem những lời cần phải được kết thúc trong đoạn cuối của lịch sử với cuốn Phúc Âm mới trong thời đại hiện tại hôm nay cho chính các anh chị đảm trách. Đừng xem thường và nhìn thấy một cách bình thường, bởi vì Thiên Chúa chọn các anh chị, với một chương trình được viết và ghi nhận suốt mười năm nay, nhưng mỗi một ngày trong sự phát triển và trong sự phong phú mà các anh chị đã nhận và biết.

 

Cho nên trong hàng ngũ tông đồ được đi những người nào có thể bền đỗ cho đến giây phút cuối cùng thì họ mới là những người chính thức thật sự được bước vào một nơi; dù là Chúa cất họ đi hoặc là Chúa sẽ đưa họ vào với một thế giới mới. Với bổn phận và trách nhiệm của tông đồ hôm nay các anh chị nhớ đừng lơ là, các anh chị phải tích cực nhiệt thành, các anh chị phải hiểu rõ rằng được mời gọi để làm chứng trong thời gian cho phép; còn nếu các anh chị không tận dụng những ơn của mình được do Chúa ban thì các anh chị sẽ mất đi cơ hội phụng sự Chúa với ý nghĩa của tông đồ mà các anh chị không lập công để có thể làm những việc mà Thiên Chúa muốn cho các anh chị trong thời đại cần nhất và cấp bách nhất.

 

Tôi cũng xin nhắn gởi các anh chị, cảm ơn các anh chị đã luôn nhớ đến và luôn luôn nhờ tôi cầu nguyện, tôi nhất định sẽ làm điều này. Các anh chị hãy tiếp tục, điều cần nhất đã là tông đồ phải tử đạo, nếu không tử đạo thì là những ngày tháng rất bình thường, tử đạo theo nhiều phương cách. Nghe nói chữ tử đạo thì các anh chị đừng có sợ, tử đạo có nhiều cách; không phải tử đạo vì bị người ta giết, không phải tử đạo mặt này mặt khác nhưng tử đạo chính là tử đạo ngay trong đời sống hiện thực của các anh chị mỗi ngày.

 

Các anh chị hãy chấp nhận tất cả những gì Chúa gởi đến, dù vui hay buồn, dù thất vọng hay khi có những khó khăn hãy nhớ là chinh phục chính mình trước. Vì có những bản ngã cá tính, nếu các anh chị không bước ra thì các anh chị rất khó để có thể bền đỗ cho đến đoạn cuối. Bởi vì thời điểm của các anh chị đã bao quanh bởi sự tự do, văn minh, các anh chị không dễ dàng có thể sống với một đời sống như mình quyết định được đâu. Cho nên, hãy tiếp tục cầu nguyện, điều gì mang lại sự tốt đẹp các anh chị làm, còn điều gì mang cho các anh chị sự lo âu, ưu tư, sợ hãi hãy tìm cách rời ra, hãy tìm cách rời khỏi. Đó là điều cần nhất mà các anh chị phải luôn luôn đề phòng chính mình. Tất cả mọi ơn Chúa đều ban nhưng sự bền đỗ cuối cùng là nơi sự quyết định của các anh chị.

 

Tôi cám ơn tất cả các anh chị, đặc biệt là chị Lucia. Chị nhận tôi là thầy của chị nhưng một năm chỉ có một lần thôi; gặp gì mà quá ít vậy? Chị có thể thêm một thời gian khi có điều gì tôi cũng rất muốn chia sẻ nhiều điều với chị. Sự mạc khải, không phải dễ để có, vì Thiên Chúa ban cho tôi và Thiên Chúa cũng đang ban cho chị. Cho nên hãy nhớ nếu chọn tôi là thầy thì hãy năng nổ một chút, gặp gỡ tôi nhiều một chút để tôi có cơ hội để làm vinh danh Chúa và giúp cho chị trên bước đường làm chứng.

 

Xin chào tất cả các anh chị, đó là lời hôm nay tôi chia sẻ. Tôi rất vui, cuối cùng tôi đợi được để tiếng nói được đem đến thế giới, tất cả đều trong hồng ân của Thiên Chúa của chúng ta. Hãy tiếp tục! Chúng ta không cần làm những việc lớn lao, chỉ một việc duy nhất là hãy phụng sự Chúa bằng con tim của mình. Hãy sống với tình yêu mà Chúa đã ban, hãy yêu Ngài và hãy đáp lại. Hãy yêu công việc của mình, hãy yêu anh em của mình, hãy sống một đời sống chân thật. Đó chính là tình yêu mà Thiên Chúa dành cho tôi qua sự chia sẻ của tôi dành cho các anh chị.

 

Cám ơn tất cả những gì mà các anh chị chờ đợi để gặp gỡ tôi hôm nay, nguyện xin Thiên Chúa ban cho các anh chị tràn đầy ân sủng của Ngài; đặc biệt Chúa Hài Đồng sẽ luôn luôn ngự trị trong trái tim của các anh chị khi các anh chị chuẩn bị sẵn máng cỏ để được sự hiện diện của Ngài. Đừng sợ! Tất cả mọi việc không tự các anh chị có thể sắp đặt được đâu, các anh chị luôn có sự ủng hộ, có sự giúp đỡ của các tổng lãnh thiên thần.

 

Lời cầu nguyện của chúng tôi luôn dành cho các anh chị, là những người chị em, là những người anh em tiếp nối chương trình của chúng tôi. Bởi vì các anh chị không biết; đừng xem thường những gì mình có, hãy sống cho đúng trong sự tôn trọng, tương trợ và yêu thương, giúp đỡ cho nhau để tiếp tục được đón nhận, được gặp gỡ tiếng nói của thiên đàng mà chúng tôi sẵn sàng. Vì đây là một cơ hội, bao nhiêu thế kỷ Chúa mới có thể cho để đem lại tiếng nói của chúng tôi đến với các anh chị.

 

Một lần nữa nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho các anh chị. Các anh chị đừng quên Mẹ là một người luôn luôn thấu hiểu tất cả. Hãy tiếp tục đến với Mẹ và hãy tiếp tục bên cạnh tà áo của Mẹ và cứ mãi mãi nhắc nhở, cứ mãi mãi cầu xin, Mẹ sẽ đủ mọi cách để giúp cho các anh chị. Trước khi đến với Chúa một cách trọn vẹn, hãy đến với Mẹ, Mẹ sẽ chỉ dạy rất nhiều cách để Chúa mũi lòng và ban cho các anh chị nhiều hơn những gì các anh chị có.

 

Đây là sự chia sẻ mà cuộc đời của tôi đã làm điều đó, cho nên đây là lúc với những điều thật sự nhất mà các chị các anh sẽ không tin rằng thiên đàng có như khi tôi đến với các anh chị như là một người đang gặp gỡ giữa thế giới này. Chúng ta chỉ không nhìn thấy nhau vì Chúa chưa cho phép nhưng chúng ta gặp gỡ nhau như mặt đối mặt; đây là đặc ân mà Thiên Chúa ban cho các anh chị trong thời nay. Đây là những sự chia sẻ thực tế nhất mà tôi mong muốn, nhớ đừng quên Chúa Giêsu Thánh Thể đã chọn các anh chị thì hãy luôn dành sự ưu ái để gặp gỡ Ngài và được đón nghe mệnh lệnh của Ngài trong sứ vụ của các anh chị. Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho tất cả các anh chị.

 

Đặc biệt chị Lucia, cám ơn chị thật nhiều. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho chị, những ước mong của chị và những ước mong của đất nước này. Các anh chị hãy tin tưởng rằng Chúa sẽ không bỏ rơi các anh chị nhưng Chúa có chương trình và kế hoạch của Ngài lớn hơn. Chúa sẽ không bỏ những người công chính nhưng đừng đòi hỏi theo ý của mình mà phải chấp nhận những gì Chúa an bài sắp đặt và sự tốt đẹp hơn sẽ đến với các anh chị. Đó là những gì tường thuật mà các anh chị phải cần kết thúc với đoạn cuối của cuốn Phúc Âm do chính Chúa Thánh Thần, và sự hoàn tất do Thần Khí chỉ dạy cho các anh chị thực hiện. Chào tất cả các anh chị. Chào chị, chị Lucia.

 

Lucia: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con cơ hội để được đón nhận lời của Thánh Gioan Tông đồ. Năm nay ngài nói thật nhiều, Ngài dành cho chúng con rất là đặc biệt. Cám ơn Chúa đã cho con dừng lại trong tối nay, có những lúc mệt nhọc nhưng khi vượt qua những sự mệt nhọc đó thì chúng con thấy ơn của Chúa đã cho con làm được điều này.

 

Con vô cùng cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con được đón nhận sự ưu ái của các vị thánh, các ngài nói chuyện với chúng con như đang gặp gỡ thật sự. Tất cả những điều rất là khiêm nhường của các vị thánh mà chúng con thật sự rất mong muốn và khao khát để học hỏi. Xin cho chúng con tiếp tục tự nhiên trong vai trò mà Thiên Chúa ban cho chúng con những ơn để ghi chép lại lịch sử của đoạn cuối và cũng cho thế giới của loài người ngày hôm nay họ được biết và nhận ra đức tin không phải ở trong sách vở, mà đức tin ở nơi trái tim và cõi lòng của mình, và cũng là ơn Chúa sẽ dành cho tất cả, phù hợp với mỗi một người khi Chúa chọn và dành cho họ và sai họ đi giữa thế giới.

 

Tất cả mọi sự đều là sự an lành bình an do Thiên Chúa ban cho qua những nhu cầu nhu cần. Dù rằng thế giới không thể tin được nhưng chỉ có Thiên Chúa là Đấng ban và cho thì chúng ta đón nhận; chúng ta đón nhận để đức tin được mạnh mẽ hơn. Chúng ta được sự nhắc nhở của các thiên thần, các thánh, đặc biệt các vị thánh là gương sáng cho chúng ta, các ngài luôn dạy chúng ta, giúp chúng ta và chỉ cho chúng ta yêu mến Chúa. Đó là những điều mà không ai có thể làm được ngoài các vị thánh và đó là những việc vốn hợp lý nhất trong đời sống mà chúng ta thuộc về Chúa trong ơn của Ngài.

 

Xin cho con cùng với tất cả chị em tiếp tục lớn lên và đón nhận sự chỉ dạy của các vị thánh, là một nền tảng, là một gương sáng để giúp chúng con trên bước đường mà chúng con đang đi giữa thế giới trong đời sống làm chứng, cũng là một cẩm nang để giúp chúng con vượt qua những khó khăn khi chúng con có những yếu đuối vấp ngã. Xin giúp chúng con và xin các ngài cầu nguyện cho chúng con để chúng con tiếp tục với những ngày tháng mà Chúa cho phép khi mọi việc đang còn có cơ hội; xin đừng để quá trễ và quá muộn. Xin cho chúng con dốc lòng trong tâm tình sám hối ăn năn, trong tâm tình cải thiện và một tâm tình với sự hoàn thiện cần có; chúng con chỉ nhờ ơn Chúa để làm, nhờ ơn Chúa và nhờ lời cầu bầu của các vị thánh để chúng con được kết thúc trong đêm nay.

 

Chúng con vô cùng cảm tạ và chúc tụng và ý nghĩa của ngày mừng Lễ Thánh Gioan Tông đồ, dù rằng không chính thức nhưng chúng con được biết, chúng con được nghe và được đón nhận lời của ngài trùng hợp với ngày Chủ Nhật, ngày Thứ II, Tuần Bát Nhật của đại lễ Giáng Sinh, nhưng chúng con vẫn tiếp tục được Chúa ban cho và cũng là được sự thiêng liêng mà Thánh Gioan Tông đồ có cách để con được đón nhận và biết rõ ngày hôm nay để chính thức được đón nhận lời của ngài. Chúng con vô cùng cảm tạ ơn sự dạy dỗ của ngài, chúng con không quên cảm tạ ơn Chúa vì tất cả đều nơi hồng ân của Chúa và sự sắp đặt của Mẹ để chúng con có được cơ hội gặp được các vị thánh. Chúng con vô cùng cảm tạ và chúc tụng, ngợi khen, trong danh thánh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con bây giờ cho đến mãi muôn đời.

 

Lucia và Maria Nhung với tất cả những người anh chị em xin được kết thúc với lời của Thánh Gioan Tông đồ gửi đến cho chúng con và cũng là một cẩm nang dạy dỗ chúng con trong cuộc sống, với những ngày phụng sự phục vụ và cũng giúp cho chúng con thêm đức tin và dạy cho chúng con về đời sống với tình yêu dành cho Thiên Chúa, dành cho anh em và dành cho những công việc của chúng con.

 

Chúng con xin được kết thúc lúc 11 giờ 34 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 12, ngày 27, năm 2020 tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước thánh tượng Divino Niño Jesus, thánh tượng Mẹ Guadalupe và thánh tượng Thánh Juan Diego, mà con xin được kết thúc với lời của Thánh Gioan Tông đồ ngài đã dành cho chúng con đặc biệt trong những ngày tháng cấp bách nhất trong thế kỷ của ngày hôm nay.

 

Xin ngài cầu bầu cho đất nước Hoa Kỳ của chúng con được mọi sự an lành, để chúng con còn có cơ hội tiếp tục đi làm chứng và đi loan truyền món quà mà Mẹ Maria ban tặng, với sự dạy dỗ của các thánh đã dành cho chúng con và cho thế giới. Chúng con vô cùng cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa, là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen. Amen. Amen.

 

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.net

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

 – nrttej.org

Rước Mình Thánh Chúa Ra Thế Giới

 – EucharisticJesus.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

error: Content is protected !!