Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Chúa Giêsu nói tiếng Anh với môn đệ của Ngài

Thông Điệp ngày 22 tháng 11 năm 2020

CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

“Chúa Giêsu nói tiếng Anh với môn đệ của Ngài”

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, 7 giờ 41 phút, ngày Chủ Nhật, ngày 22, tháng 11, năm 2020, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá, trước linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà.

 

Trước hết, con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chị em chúng con được lưu lại tại nơi đây. Nhà thờ chuẩn bị để đóng cửa và Thánh Lễ cũng đã kết thúc từ lâu, nhưng chúng con xin được ở lại đây, ngay thánh đường và ngay tại trung tâm trước bàn thờ hướng về Thập Tự Giá như mọi năm và Chúa luôn dành cho chúng con những lời thiết tha, những lời Chúa tâm sự cũng như những lời mà Chúa truyền dạy, những lời ghi sâu trong trái tim chúng con.

 

Có đâu mà chúng con biết được một vị Vua đáng lý phải mặc cẩm bào oai phong lẫm liệt, nhưng Chúa đã nói với chúng con: “Cha là một vị Vua nhưng cẩm bào của Cha đó là thập giá và mão gai là triều thiên của Cha, với sự ngự trị và giá lâm để có thể ở lại với các con bằng những vết đinh và giá Máu.”

 

Điều này chúng con luôn suy niệm để cảm nghiệm rằng tại sao Chúa nói đến điều này? Bởi vì Chúa yêu chúng con mà Chúa đã hạ thế trần gian, không dùng oai phong lẫm liệt của một vị Vua của nước Trời, mà Ngài vì yêu con người, để sống với con người và chết thay tội lỗi cho con người. Chúa không mặc bộ cẩm bào lộng lẫy như những vị vua trên trần thế, nhưng Chúa mặc lấy chúng con, Chúa yêu thương chúng con và Chúa ở cùng chúng con mỗi thời đại.

 

Mỗi người chúng con đều được cứu bởi một vị Vua đã mang lại cho chúng con giá Máu để gội rửa cho linh hồn chúng con, cứu thoát chúng con khi chúng con trong tội và chờ đợi chúng con trở về, để chúng con trở thành những người con nghe Chúa nói, và là một người con mà Chúa cho chúng con được biết Chúa là một vị Vua nhưng Chúa cũng cần tình yêu của con người.

 

Tình yêu đó có thể triển nở và lớn lên, để chúng con được sống ở trong giáo lý của Chúa, được yêu Chúa, được nhận ra Chúa, nhận ra giá trị trong cuộc sống của chúng con qua một vị Vua đã mang đến cho chúng con sự sống qua con đường thập tự giá, Ngài là Vua vũ trụ hoàn cầu, Vua của mỗi tội nhân, Vua của mỗi thánh nhân, mỗi chứng nhân, và Vua của mỗi bệnh nhân trong thế giới này.

 

Ngài vẫn không bỏ cuộc để chờ đợi, yêu và yêu và để cho tình yêu đó được triển nở và lớn lên khi chúng con trưởng thành. Chúng con tin, tín thác và nhận ra tình yêu vĩ đại cao trọng đó để chúng con được trở về với Chúa và kịp ra khỏi những ngày tháng tội lỗi và bóng tối, đã làm cho chúng con mất đi một mối quan hệ gần gũi mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con qua chính tình yêu của Ngài. Vị Vua của Vũ trụ Hoàn cầu đang cai trị chúng con bằng tình yêu, đang chờ đợi chúng con trở về, đã thuyết phục chúng con bằng những ngày tháng âm thầm chờ đợi, để dành cho tất cả chúng con có cơ hội ngày hôm nay.

 

Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để hướng về Thiên Chúa qua ngày lễ Vua Vũ Trụ, để chúng con cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh thay cho tiếng nói bội bạc của con người, từ chối của con người và thay cho những kẻ đang xúc phạm đến Chúa, và không cảm nghiệm được tình yêu Chúa, từ chối Chúa và đã để cho thế giới của bóng tối điều khiển, đã trở thành những ngày đau thương, bệnh tật, gian ác, dối trá, căng thẳng, mang lại thương tích cho những nạn nhân, cho những kẻ vô tội và cho tất cả đồng loại của loài người chúng con.

 

Nhưng Chúa vẫn dành một cách đặc biệt để bảo vệ người công chính, Chúa dành một cách đặc biệt cho những ai đến với Ngài, về với Ngài và Chúa cũng dành đặc biệt cho thế giới được đứng dậy, binh vực sự công chính và chọn lựa sự công chính, để họ còn có những ngày lựa chọn để thuộc về họ khi Chúa can thiệp, lắng nghe và dùng quyền của một vị Vua Vũ Hoàn để thánh hoá, biến đổi tâm tư, trái tim và đức tin, để chúng con còn sống với những ngày có ý nghĩa bằng sự thiện nguyện, bằng tình yêu, bằng Lòng Thương Xót mà Chúa đã thánh hoá toàn thế giới.

 

Ngày hôm nay xin cho những người chưa tin được tin, những người chưa biết được biết, những người chưa nghe được nghe, và những người đang khao khát thì xin Chúa cho chúng con được đón nhận lời Chúa, để được thánh hoá và biến đổi, qua sự nhân chứng cho một thời đại rất gần mà Chúa cho phép, để cùng chuẩn bị bước vào một thời điểm mà Chúa đã dành một chương trình như đã được nói ngày hôm nay qua Phúc Âm, để chúng con biết thương những anh em của mình khi đói, khi khó khăn, khi tù tội, khi trong cuộc sống của chúng con có biết bao nhiêu điều.

 

Chúa mong muốn chúng con yêu thương, để tình yêu đó được trải dài, được nối kết để chúng con sống vinh danh Thiên Chúa, vì một vị Vua không dạy chúng con chiến thắng, mà dạy chúng con những điều gần nhất trong cuộc sống giữa loài người đối với Thiên Chúa, giữa anh em, giữa người và người, giữa một đời sống bác ái cần có và một đời sống chân thật, chân thành, một đời sống để tập dạy cho chúng con sự khiêm nhường, để cuộc sống chúng con được đổi mới mỗi ngày, để chúng con được thuộc về một đất nước mà chúng con được vĩnh viễn với Chúa trên thiên quốc.

 

Vì Chúa là Vua của vũ trụ hoàn cầu, Vua của tình yêu, Vua của sự thật, Vua của ánh sáng và Vua của sự sống trong niềm hy vọng. Xin cho chúng con được lắng động tâm hồn để chờ đợi giây phút mà Chúa thương đến với chúng con mỗi năm, trong ngày lễ Đức Giêsu Kitô là Vua của Vũ trụ, để mang những ý nghĩa đó, là một sự chiến thắng để giúp chúng con trong những lúc ngặt nghèo căng thẳng, nhưng trong niềm hy vọng, trong niềm cậy trông, trong nụ cười mà chỉ có Thiên Chúa ban tặng cho chính chúng con.

 

Chúa Giêsu:

 

Các con thương yêu của Cha, bình an của Cha đến với tất cả các con. Thánh đường vẫn vắng lặng như hôm nào, nhưng Cha vẫn chờ đợi các con từng giây; bởi vì ngày này là một ngày rất đặc biệt, đã gợi lại cho Cha chiếc áo mà Cha thiện nguyện để mặc lấy. Chiếc áo này Cha muốn quàng lên trên các con từng người. Cha muốn để cho linh hồn các con được cùng với Cha trong chiếc áo cẩm bào này.

 

Hãy thức dậy, hãy chổi dậy với Cha! Dù có bao ngày các con chưa có thể thấu hiểu được nhưng Cha vẫn luôn luôn giữ các con bên cạnh của Cha. Chiếc áo Cha ban tặng cho các con là một chiếc áo xinh đẹp, trong sự trưởng thành, để các con được hạnh phúc mặc chiếc áo là công chúa và hoàng tử của Cha; chiếc áo đó đang chờ đợi các con. Cha là một vị Vua của vũ trụ nhưng Cha rất cần tình yêu của từng đứa con; tình yêu đó lưu lại để Cha ở lại với các con ngày hôm nay, để Cha gặp gỡ các con ngày hôm nay.

 

Cha đang chờ đợi tình yêu đó! Mỗi năm một lần Cha muốn gặp các con và Cha để cho các con được biết rằng Cha là một vị Vua, không phải như vị vua của người đời dùng chức vụ của mình để cai trị bằng quyền lực. Nhưng Cha là một vị Vua để mang lại hòa bình cho các con, gợi lại cho các con tình yêu của Cha, gợi lại công lý sự thật, gợi lại những gì đã mất, đã bị cướp lấy vì yếu đuối, tội lỗi.

 

Các con đừng buồn nữa; hãy cười lên, hãy vui lên vì Cha ở với các con. Đừng sợ, đừng yếu lòng tin trong thế giới này, đây là một thế kỷ mà Cha dành cho các con được gặp gỡ Cha, Cha dành cho tiếng nói của Cha đến với các con để Cha ủi an. Cha đi tìm các con; quá khứ hãy để trôi qua, hãy trở về như một đứa trẻ, hãy bắt đầu lớn lên trong tình yêu của Cha; hãy đến gần gũi Cha và hãy để cho tình yêu của Cha được triển nở trong các con và trên các con.

 

Cha cần tiếng nói của các con, Cha cần những lời cầu nguyện thiết tha cho anh em mình, Cha cần tiếng nói minh chứng, Cha cần tiếng nói mà các con tin nơi Cha, để mọi việc được thực hiện trong thế giới này. Hãy lại đây, hãy lại đây!

 

Hi, is anyone there? I love you all! If you are here or not, I love you all. I want everyone to hear about this day. I am a King. I need the love of every single one of you. You are My people and you understand Me. I need all to pray for the world, and do what you know that is very important right now.

 

Help Lucia, love Lucia. I am with her. You need her so much, because I am with her. That is why I her to be My voice in the world, help people return to Me. Love her, help her and listen to her because it is not her; it is Me, Jesus.

 

Lucia, I thank you very much. You know that I chose you to be with Me. I will take care of you and help you. Do not worry, this is the time that you see that I give you, Lucia. Love the brothers and sisters. I chose you to be My voice in the world. You will receive more, therefore do as I ask be ready to pray; because the souls are waiting for you, Lucia. Tell the brothers and sisters to help you and do it. I give you the gift, you need to help the souls.

 

Take care, you need to take care of your health. Ask the brothers and sisters to help you, because you need time. Don’t think about what is important for the future. Remember, if you are not here, my voice will not be with your brothers and sisters, only you. Believe in Me, I have a big plan for this time.

 

Don’t worry! I hear you here everyday praying all the time. I understand, but I told you to wait; the time has not come yet. You cried so much. And you know that when you are sad I am sad too; when you smile, I smile and when you cry, it makes My heart hurt.

 

Don’t worry. When the time comes you will know it. You just pray a little but I grant you more and more. I am very happy, I am very happy when I see you are happy like that, I am very happy when I talk. Lucia, you need to try. I want to be near My disciples. You need to take care of yourself to be healthy and you understand when you hear something and when you know about something, you speak to let people know beforehand.

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã dành cho chị em chúng con đặc biệt năm nay. Quả thật, buổi chiều hôm nay Chúa đã làm cho chúng con cảm thấy rất là cảm động khi con bắt đầu bọc Bài Đọc I. Quả thật, ngày hôm nay con đã được tham dự 3 Thánh Lễ một lượt – một Thánh Lễ con cầu cho Tổng thống, con xin Thánh Lễ đó cho ông, và con cũng đi chầu Chúa và cũng xin Thánh Lễ để cảm tạ Chúa đã dành cho chị em con.

 

Đặc biệt ngày hôm nay là ngày mà mỗi năm chúng con đều được đón nghe lời Chúa chỉ dạy, và con cũng xin một Thánh Lễ để trao cho các linh hồn, những linh hồn mồ côi; đặc biệt những linh hồn trong gia đình của anh chị em trong nhóm của chúng con, đại gia đình của con và đặc biệt nhưng linh hồn chết vì Covid-19 mà con thấy những ngày vừa qua.

 

Con cũng cám ơn Chúa vì nơi đây là một nơi Chúa đã dành cho chúng con suốt mười năm, từ những lúc phiền muộn đau khổ Chúa luôn luôn yêu thương chúng con và không bao giờ trách chúng con cả. Chúa cũng đã dạy cho chúng con biết Chúa là một vị Vua mà người ta đã nói và tôn vinh; đúng, để chúng con thờ lạy và tôn vinh; một vị Vua rất lặng lẽ, một vị Vua buồn và chờ đợi con người, một vị Vua vẫn tiếp tục khao khát và chờ đợi tình yêu của con người để trở lại với Ngài.

 

Cho nên, ngày hôm nay là một ngày mà chúng con luôn ghi nhớ, đặc biệt trong năm 2020. Đã quá nhiều điều căng thẳng cho đất nước Hoa Kỳ, đặc biệt những ngày chúng con trong tình trạng với cơn dịch bịnh – dịch bịnh linh hồn lẫn thể xác – và cũng là những ngày bế tắc và bạo động, và những ngày ảnh hưởng chung mà chúng con không thể nào có một điều gì đó từ đó hay trong niềm vui riêng một mình được mà chúng con được biết sứ vụ được mang, để nghe và cùng nhau trong sự hiệp nhất để cầu xin.

 

Vì chúng con biết thế giới của con người nếu không có những biến chuyển họ không có trở về với Chúa, và lời cầu nguyện cũng không được dâng nhiều, đặc biệt trong năm nay và trong thế kỷ này. Cho nên đây là một điều rất là lớn lao vĩ đại mà Chúa đã dành cho chúng con để được biết những gì mình đang khao khát và ai là người có thể nâng đỡ và can thiệp với quyền năng để giúp chúng con được trở lại với một đời sống thuộc về Chúa.

 

Cho nên đây là một ngày vui mừng hạnh phúc mà chúng con cảm tạ ơn Chúa thay cho tiếng nói cho thế giới, trong tâm tình thờ lạy, tôn vinh và phạt tạ, để tôn vinh một vị Vua của Vũ hoàn, một vị Vua của Lòng Thương Xót, một vị Vua của tình yêu, một vị Vua đã chết để chúng con được sống, một vị Vua mặc áo cẩm bào bằng thập tự giá, triều thiên bằng những mão gai. Một vị Vua ngự bằng những giọt máu, những dấu đinh, những roi đòn đã làm cho Ngài trở thành một vị Vua của Vũ trụ, cai trị bằng tình yêu, chờ đợi tình yêu, luôn cần tình yêu và dạy cho chúng con sống cho tình yêu.

 

Đó chính là chân lý, đó là sự thật mà con người của chúng con đi tìm ở nơi đâu và nơi đâu mà con người với những lý lẽ, lý luận; Thiên Chúa ở bên cạnh mình nhưng mình cũng vẫn ơ thờ, hững hờ, lạnh lùng, lạnh nhạt, vô cảm với con người và vô cùng xa lạ đối với Thiên Chúa, cho dù rằng thế giới này có biết bao nhiêu điều nhưng bên trong trái tim vẫn khô khan, nguội lạnh.

 

Nhưng Chúa vẫn chờ đợi sự gặp gỡ bằng con tim, Chúa vẫn chờ đợi sự gặp gỡ khi chúng con nhỏ những giọt nước mắt, bằng sự thống hối, bằng một sự cảm động thật sự của trái tim mình. Vì đó là do chính Chúa tạo nên, Chúa dành cho chúng con để cảm nhận một tình yêu sâu thẳm từ nơi con tim mới có thể gặp gỡ Chúa, mới có thể nhận ra những gì mà Chúa đã ban cho chúng con qua đức tin của mình.

 

Cho nên chỉ có một điều nhẹ nhàng nhất như Chúa đã dạy: Tin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy và gõ thì sẽ mở cho. Nhưng mấy ai sống trong tình trạng này? Vì tất cả đều phải lý luận, lý lẽ nơi con người, đòi hỏi mắt thấy tai nghe. Nhưng Thiên Chúa của chúng con thì nhẹ nhàng, là Đấng thiêng liêng, Đấng hằng sống, Đấng hằng hữu và ở cùng chúng con trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi chốn.

 

Lời của Ngài đã làm cho chúng con từ những người thất vọng trở nên những người hy vọng, và lời của Ngài như là một liều thuốc để chữa lành linh hồn chúng con, lời của Ngài êm ái dịu dàng đi sâu vào trái tim của chúng con, lời của Ngài như phá một bức tường ngoan cố và cứng đầu trong chúng con, để trở thành những đứa con biết nhận ra Ngài, yêu Ngài và xin được trở về với Ngài. Nhưng chúng con, vẫn là những đứa con yếu đuối, vẫn còn sai lạc giữa thế giới này, vẫn còn rất nhiều điều chi phối trong cuộc sống.

Xin Chúa ở cùng chúng con, ở với chúng con và xin vị Vua của Vũ hoàn hãy phán một lời để linh hồn con được lành mạnh, và xin vị Vua của Vũ hoàn ra tay can thiệp cho một thế giới đang điên đảo với những ngày chống phá bởi thần dữ, nhưng khi vị Vua của Vũ hoàn ra lịnh thì thế giới trở nên những ngày hạnh phúc.

 

Xin cho mọi người tin để hướng về Thiên Chúa, xin cho mọi người tin để ăn năn sám hồi trở về. Xin cho mọi người tin vì Đấng Thiên Chúa yêu thương và mang lại hòa bình hạnh phúc khi con người hợp tác, hiệp nhất và yêu thương nhau. Dù xảy ra bất cứ điều gì xin cho chúng con tin tưởng nơi Chúa vì Chúa luôn có cách để dẫn dắt chúng con, Chúa can thiệp cho chúng con và cho chúng con có một thế giới thuộc về chúng con nơi Chúa ban cho.

 

Xin Chúa giúp chúng con vững lòng tin, đừng lay động với tất cả mọi hoàn cảnh. Vì tất cả những gì để chiến thắng thì phải qua đoạn đường của thập tự giá như Chúa đã đi, vì được mang một chức vụ để người đời được nghe, được biết và để điều đó xứng đáng cho một vị Vua của Vũ trụ và Hoàn cầu, cũng là một con đường thập giá mà Chúa đã đi và để lại cho chúng con một danh hiệu lớn lao vĩ đại để chúng con phủ phục, thờ lạy; đó là vị Vua của Vũ trụ Hoàn cầu.

 

Vị Vua của chúng con là một vị Vua của tình yêu, của niềm hy vọng; một vị Vua đang chờ đợi, mong mỏi, một vị Vua đang cần tình yêu để thánh hóa chúng con, để biến đổi chúng con trở thành một người con mà Ngài muốn ngự trị bên cạnh, để trái tim chúng con có Chúa và Chúa đi cùng chúng con, Chúa ở cùng chúng con và dạy dỗ chúng con. Những lời nói của Chúa để giúp chúng con qua những lúc ngặt nghèo, đau lòng với những ngày tháng chúng con bị khuyến dụ bởi tất cả mọi vấn đề trên thế giới.

 

Xin Chúa giúp chúng con để chúng con sống như thế nào là một sự trung thành, chung thủy và là một đời sống trung thực, một đời sống mà chúng con trong niềm tin, luôn hy vọng, nhỏ bé và đơn sơ để xứng đáng với những lời mà Chúa đã dạy dỗ và gặp gỡ chúng con. Xin Chúa giúp anh chị em chúng con trưởng thành, yêu thương nhau, gắn bó với nhau và thi hành những điều Chúa dạy để tất cả mọi việc chúng con đều làm trong sự vinh danh Chúa, sáng danh Chúa, để chúc tụng Chúa và xin an ủi Chúa, bù lấp lại những tháng ngày khô khan nguội lạnh kia, bù lấp lại khi thế giới bên ngoài từ chối Chúa, bù lấp lại với một thế giới đang đối nghịch với công lý và công chính.

 

Một thế giới đang khước quyền của Thiên Chúa nhưng vẫn còn có những đứa con – những đứa con nhỏ bé, những đứa con tội lỗi nhưng biết trở về, những đứa con với lòng hối cải và những đứa con đơn sơ tập tành với một đời sống đức tin, mà Chúa yêu thương, che chở, bảo vệ và gặp gỡ, để chúng con sống và trở thành những chứng tá cho Tin Mừng trong thời đại ngày hôm nay.

 

Chúng con xin vô vàn lời cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Chúng con xin được thay thế thế giới, mọi tầng lớp, mọi vai trò. Không phải theo thể lệ như mọi năm mà chúng con ca ngợi Chúa, chúc tụng Chúa và tôn vinh Chúa là Thiên Chúa của chúng con, là Vua của Vũ trụ Hoàn cầu, là Vua của mỗi một linh hồn chúng con, Vua của mỗi một trái tim, Vua của tình yêu và Vua của Lòng Thương Xót, để thế giới được biến đổi, thế giới được trở về và thế giới được đón nhận tình yêu qua sự can thiệp mà Chúa đã dành cho chúng con và dành cho thế giới trong sự công chính, công lý và sự thật.

 

Những ngày miệt mài vừa qua chúng con thật là khao khát và mong muốn, chúng con biết sức lực của mình không làm gì được vì thế giới của con người trong tội, và thần dữ nó đã làm đủ mọi mặt để làm cho người công chính, và những người sống trong một đời sống với sự thật cũng phải bị tổn thương vì chính chúng nó. Cho nên chúng con cứ miệt mài xin và chỉ có Chúa là Đấng chữa lành, Đấng can thiệp và Đấng chiến thắng vinh quang để cứu những người tin vào Ngài, tín thác và luôn trông cậy nơi Ngài.

 

Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa, chúc tụng và tôn vinh Chúa của chúng con. Xin đón nhận những lời thiết tha qua ngày lễ mà chúng con được ghi nhận; đặc biệt năm nay là năm 2020 có biết bao biến cố nhưng chúng con vẫn hạnh phúc bên Chúa, vẫn có những lời thiết tha mà Chúa dành cho chúng con từng người một. Đó là dấu chỉ hạnh phúc suốt mười năm nay, Chúa không bao giờ bỏ quên chúng con, và sau giây phút này chúng con xin ngợi khen Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần.

 

Chúng con cảm tạ, chúc tụng và tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn ở giữa chúng con, vẫn hiện diện với chúng con và vẫn củng cố cho đời sống đức tin của chúng con, để chúng con được gặp gỡ Ngài mỗi ngày, để tiếng nói của chúng con được vọng vang và nhạy bén trong chúng con từng giây, từng phút.

 

Cám tạ ơn Năm Dấu Thánh của Chúa đã cho chúng con cơ hội được phục hồi và được tạ tội trước Thiên Chúa, để chúng con trở thành những chiến sĩ không lạnh nhạt với Chúa như năm xưa mà trở thành những chiến sĩ loan báo Tin Mừng, những chiến sĩ chứng minh cho sự thật, và những chiến sĩ an ủi Chúa Giêsu Kitô.

 

Chúng con còn có Mẹ Maria cùng đi với chúng con, Mẹ Maria dạy chúng con như thế nào để đến với Chúa. Mẹ Maria đã đứng trên đồi Canvê, một mình cô độc với các vị thánh trong giòng của lịch sử. Nhưng hôm nay Mẹ Maria có chúng con, là một thời đại mà con người thật không tin nhưng Mẹ đã dành cho chúng con. Xin Mẹ dẫn chúng con lên đồi Canvê với Chúa, xin Mẹ giúp chúng con từng bước một để tập dạy cho đời sống thập giá có ý nghĩa, để chúng con được đi với Chúa, được đi với Mẹ, và sự hứa hẹn đó là ngày chúng con khao khát được thuộc về Chúa và Mẹ trên thiên quốc.

 

Xin giúp chúng con mỗi ngày sống đơn sơ bé nhỏ bình thường như một đức tin dạt dào để chứng minh một Thiên Chúa đang nói, một Thiên Chúa đang sống, một Thiên Chúa đang ở cùng và một Thiên Chúa yêu chúng con vô bờ bến, một Thiên Chúa đã hiểu tất cả trái tim và cõi lòng của chúng con và một người Mẹ hiểu tất cả và an bài sắp đặt. Một người Mẹ dạy chúng con để chúng con được gần gũi Chúa, được nhận ra Chúa và được thay thế mọi người trên thế giới với sự khô khan nguội lạnh để xin Chúa can thiệp và xin an ủi Chúa để bù lấp một thế giới vô cảm, một thế giới hờ hững đối với Thiên Chúa và một thế giới đã quên lời của Mẹ.

 

Nhưng hôm nay chúng con hứa chúng con nhất định phải làm và sẽ làm trong cuộc đời chúng con, để những điều Mẹ dạy qua món quà Sáu Lạy sẽ vực dậy thế giới, sẽ là chiến thắng, là một nguồn an ủi mà Thiên Chúa can thiệp khi nghe những lời thiết tha qua sự phủ phục dâng kính Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng cho chúng con như một chìa khóa cuối cùng, là sự tôn vinh và thờ lạy và cũng vào những giây phút cuối cùng chìa khóa này sẽ mở cái ổ khóa và khi cái ổ khóa được mở ra thì thế giới sẽ được cứu và sẽ có một thế giới hoà bình, hạnh phúc, bình an trong niềm vui và hy vọng mà chúng con đang chờ đợi.

 

Chúng con vô cùng cảm ơn Mẹ. Nhờ Mẹ, với Mẹ và có Mẹ, chúng con nhất định sẽ chiến thắng cuộc chiến cuối cùng này, để chúng con hạnh phúc cùng nhau tay đan tay chúc tụng, ngợi khen. Vua của Vũ trụ Hoàn cầu sẽ không còn mặc chiếc áo của mão gai, không còn mặc chiếc áo thập tự giá, không còn mặc chiếc áo với những vết máu mà là mặc chiếc áo của những đứa con ngợi khen Chúa, tôn vinh Chúa, cảm tạ Chúa, quy phục Chúa và xin thuộc về Chúa. Amen.

 

Xin cho chúng con được trở về với Chúa hết lòng hết sức, hết con tim của mình, để xứng đáng với những hồng ân được ban và xứng đáng với ơn thánh mà Chúa đã dành cho chúng con trong thế kỷ của ngày hôm nay, để chứng minh những lời mà chúng con cùng nhau trong sự trở về với lòng sám hối ăn năn, tuyên xưng Chúa, vinh danh Chúa và thờ lạy Chúa.

 

Lucia, Maria Nhung, Mercedes, Maria Loan, Maria Titus và cùng với tất cả những anh chị em nếu có mặt xin thay thế các anh chị em trong nhóm của chúng con để cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa trong ngày Lễ Chúa Giêsu Kitô là Vua Vũ trụ. Chúng con ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa và tôn vinh Chúa.

 

Sing Alleluia to the Lord…

 

Lạy Chúa, con cũng không quên xin Chúa ban cho các linh mục tu sĩ tại thánh đường này; đó là Cha David, cũng như các cha ở tại thánh đường Thánh Têrêsa và các giáo dân tại giáo xứ này, rất đạo đức, rất thánh thiện. Xin Chúa đổ tràn ân sủng của Chúa trên cha David, để mỗi ngày Cha có thể nhìn thấy được những điều của Thiên Chúa làm và đời sống phục vụ của ngài để trở thành một cách trọn vẹn trong tình thương của Chúa.

 

Xin Chúa gìn giữ Ngài một cách đặc biệt và gìn giữ các linh mục tu sĩ tại giáo xứ này và tất cả các giáo dân để giáo xứ này cũng là một nơi Chúa chọn làm gương cho thế giới qua món quà Sáu Lạy với những sự kỳ diệu hiện diện và phép lạ được xuất hiện tại nơi đây. Xin Chúa cho cha mỗi ngày nhận ra và giúp cho chúng con có cơ hội được ở gần Chúa và cầu nguyện trong thánh đường cũng như những nơi những chỗ để chúng con có thể được tiếp tục làm chứng cho Chúa qua sự thật mà Chúa dành cho chúng con trong thế giới này, đặc biệt tại giáo xứ Thánh Têrêsa.

 

Xin Chúa chúc lành và chúc phúc cách đặc biệt cho ngài, để ngài trọn vẹn trong sự thánh thiện và là một vị linh mục rất là khiêm nhường mà chúng con rất kính mến. Xin Chúa chúc lành một cách đặc biệt cho ngài và cho tất cả anh chị em, là những người phục vụ tại nơi đây, có trái tim bác ái yêu thương, trong sự hiệp nhất, nơi mà Chúa chọn lựa để làm chứng cho thế giới. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

Lucia xin được kết thúc cùng với tất cả những anh chị em có mặt hôm nay lúc 8 giờ 34 phút, ngày Chủ Nhật, ngày 22, tháng 11, năm 2020, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước Thập Tự Giá, trước linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót, và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Amen. Amen. Amen.

www.nrtte.net

error: Content is protected !!