Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thiên Chúa Sử Dụng Ngôn Ngữ Đơn Giản Nhất Của Ngài

[wpfilebase tag=file id=169 tpl=simple-mp3 /]

IMG_0316

Ngày 13, tháng 11 năm 2013

Đức Mẹ: L. thương mến của Mẹ,

Sáng nay Mẹ muốn cho con được đón nhận những điều Mẹ muốn nói với con, để nhắn gởi cho tất cả những người con cái của Mẹ ở trên thế giới. Mẹ để cho con được tường thuật hết những điều con người cảm nghiệm, qua Thánh Thần linh ứng, những điều mà con diễn đạt từ trong trái tim, từ trong cõi lòng, những việc Thiên Chúa đang khắc khoải. Ngài đang ưu tư, và Ngài cũng muốn cho tất cả những người con cái của Ngài nhìn vào những cái hiện thực, những cái đơn giản nhất và nhẹ nhàng nhất để có thể đón nhận những lời mà Ngài nhắn gởi cho những người con cái của Ngài. Mẹ cũng vậy, Giáo Hội Chúa đã thành lập biết bao nhiêu thế kỷ, đã gởi đến biết bao nhiêu người con cái được chọn lựa, những lời lẽ rất sâu đậm, rất tràn đầy ý nghĩa do Thánh Thần hướng dẫn, chinh phục biết bao linh hồn trở về, trong một đường lối vẫn tiếp tục và tiếp diễn cho đến ngày tháng hôm nay vẫn thế.

Thế kỷ còn lại như hôm nay là những quyền năng, phép lạ mà Chúa muốn đến gần với loài người của các con. Chúa đến gần với những người con cái của Ngài, Chúa đến gần với mọi tầng lớp, Chúa đến gần với những người nghèo hèn, Chúa đến gần với những người mà thế giới đang bỏ quên họ. Chúa đến gần với những con người hôm nay ở trong một đời sống nếu không nhận ra Thiên Chúa, nếu không có một trái tim yêu thì họ luôn bị loại bỏ ở ngoài vòng của xã hội, bởi vì lẽ họ tiếp tục chìm sâu với những cái họ không hiểu được Tình Yêu của Thiên Chúa, họ không hiểu những điều mà con người có thể tập từ nơi mình, nhận ra Thiên Chúa ở bên cạnh. Những điều Ngài dạy cho các con là một điều rất dễ thực hành, là một điều hợp lý ở trong đời sống thân xác và linh hồn, không có quá phức tạp, cũng không có quá khó như đầu óc của các con đang nghĩ.

Cho nên, tất cả mọi tầng lớp, mọi điều Chúa thực hành ngày hôm nay, Chúa đến với mọi tầng lớp, Chúa dùng lời lẽ đơn giản nhất của Ngài. Chúa muốn gặp gỡ tất cả những người con cái của Ngài trong mọi tầng lớp đều hiểu được những ý nghĩa mà con người có thể hiểu được. Thật là một điều rất nhẹ nhàng, không quá khó khăn tại sao con người lại từ chối, lại không đón nhận sự thật này, bởi vì họ học cao hiểu rộng, nếu dùng đúng cách học cao hiểu rộng trong đời sống nhận ra chân lý, còn không thì họ luôn luôn bị lệch lạc một hướng là tự cao, tự đại, là kiêu ngạo, không nhận và không nhìn ra những gì thiếu sót của mình. Cứ đi vào trong ý thức, kiến thức, để điều gì cũng phải cần chứng minh, điều gì cũng phải cần có lý lẽ của nó, không đúng điều mà Thiên Chúa muốn mục đích của con người là trái tim, là tình yêu, là sự yêu thương và sự thông cảm cho những người nghèo nàn, cho những người cần giúp đỡ, cho những người không có kiến thức, trí thức giống như mình, có thể cảm nghiệm được.

Tình Yêu của Thiên Chúa không dành riêng cho người học thức, không dành riêng cho người kiến thức, hay cho người công chính mà Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người trong nhân loại. Vì con người tội lỗi bao nhiêu thì Chúa lại thương bấy nhiêu, vì họ không biết, họ đi sai bởi cách thức của những người hướng dẫn, vì trong cá tánh, vì trong bản ngã, trong quyền lợi riêng của mình, không nhìn sâu, không nhìn xa vào những hoàn cảnh của thế giới đang cần trong hiện tại. Tin mừng của Chúa đem đến cho tất cả mọi người, ai cũng có thể hiểu, học và thực hành, còn rất nhiều điều dễ dàng, chứ không quá phức tạp như con người đang suy nghĩ. Những người họ không được nghe, không được biết họ hoành hành theo thân xác của mình, hoành hành theo bản ngã của mình. Con đường của họ đi là những con đường trong tội lỗi, trong gian ác. Họ không hề hay biết và hợp tác cùng với tất cả những điều, vì họ không hiểu và không thấu những việc của mình làm, bởi vì đó Chúa quan tâm, ngay Mẹ cũng đến với các con để nhìn vào trong đời sống của thế hệ ngày hôm nay, rất nhiều người trong đời sống đó, họ bị lọt vào những lưới bẫy. Các con đang bị xã hội ngày nay trong văn minh, trong ưa chuộng và còn rất nhiều điều che lấp, có thể đi vào đời sống của các con. Tiếp tục làm sai và tiếp tục đi trong những đoạn đường mà các con phải cần ngừng lại và trở về thì lại tiếp tục đi sâu vào, lối thoát các con hoàn toàn không nhận và nhìn ra từ nơi con người, từ nơi lương tâm, từ nơi trái tim và từ nơi ý chí của các con. Cho nên Chúa muốn cho tất cả mọi người, trong thế hệ ngày nay, nhận ra những lời lẽ của Ngài, sự gặp gỡ của Ngài và sự tìm kiếm từng cá nhân trên toàn thế giới đều có, dù vô tình hay cố ý, Ngài vẫn gặp và cho họ cơ hội. Cho cơ hội để được lắng nghe tiếng của Ngài, cho cơ hội để được sự chỉ dạy của Ngài, qua một Giáo lý mà mỗi một người đều có thể làm được, mỗi một người đều có thể làm chủ nó, mỗi một người đều có thể quyết định cho đời sống của mình.

Các con thương mến của Mẹ,

Giáo lý là một điều để lại cho các con được nhận ra điều đúng, điều sai, dạy cho các con được tập theo những điều các con tránh ra những tội lỗi, tránh ra những cạm bẫy, tránh xa những cái các con gặp trong đời sống thực tế, và trong hiện tại đã có từ trước đến nay trong tội, cho nên có những ý nghĩ của con người sai lạc. Thiên Chúa đã tạo dựng, Thiên Chúa đã ban cho con người và Thiên Chúa đã quyết định để cho con người xử dụng, thì đều có những cái tốt đẹp và có những cái hoàn mỹ ở trong đó. Vì tội lỗi đã làm cho tâm trí của con người mờ đi, đi ngược lại tất cả những sự việc mà Thiên Chúa tạo và ban cho con người. Con người xuyên tạc và đi sai vào những cái bẩn thỉu của đời sống, do loài quỹ dữ đã tiêm nhiễm vào trong trí óc, tiêm nhiễm vào cách thức họ thực hành, tiêm nhiễm vào những cái làm họ đi ngược lại, làm nó trở thành đồi trụy, trở thành những cái phạm đến thuần phong, mỹ tục. Con người không nhìn vào chiều sâu của linh hồn, không nhìn vào đạo đức mỗi một người cần có, không nhìn vào những điều luân thường đạo lý đã dạy sẵn cho con người, cứ tiếp tục sa vào cái lưới do những cái điều khiển của ngày hôm nay, do con người nhưng đầu óc của loài quỷ dữ. Nó đem đến tất cả mọi cái thích hợp và vừa ý cho đời sống của hiện tại trong văn minh, nhưng trong đó nó luồn theo những cái để nó lưới rập linh hồn của những người con cái của Thiên Chúa, vì những linh hồn trong non dại, không ý thức, không nhận ra chân lý, cũng không học hỏi và tin vào Thiên Chúa thì các con hoàn toàn bị chúng nó lừa gạt các con.

Cứ đời sống đó, các con cứ nhìn vào những gì của con người, của hiện tại, của thân xác, các con không nhìn vào linh hồn, các con không nhìn những gì cao cả của lý trí, của lương tâm, của lương tri, cứ tiếp tục sa đọa và vi phạm vào những điều đó, cho nên, thế giới có biết bao điều của ngày hôm nay mà Mẹ quan tâm. Mẹ quan tâm qua bao thế hệ, bao tầng lớp trong xã hội ngày hôm nay. Mẹ đến gặp gỡ những người con cái của Mẹ, bằng cách này và cách khác, cho họ được nhìn thấy ơn thiêng đang xuất hiện và ơn thiêng cũng đổ tràn xuống để cứu giúp cho những người đang bị lầm lạc, mong muốn các con mở đôi mắt nhìn ra sự nhắn gởi của Thiên Chúa, nhìn ra những lời lẽ nhắn gởi của Mẹ hướng dẫn các con, quay về với con đường công chính, quay về với sự thật, quay về với lẽ phải, quay về với những cái con người các con quyết định được, nhận thức và nhìn ra được những việc mà các con đang gặp ở trong cuộc đời.

Các con thương mến của Mẹ,

Những điều muốn nói Mẹ đã để tất cả mọi sự đã được tường thuật rất nhiều bài cho thế hệ hôm nay, có rất nhiều vai trò, nhiều khía cạnh, rất nhiều cho mọi tầng lớp có thể hiểu và nhận ra, cũng như tất cả mọi vấn đề ở trong xã hội, mọi vấn đề ở trong đời sống con người, mọi vấn đề ở trong mọi tầng lớp, trong gia đình, xã hội, hội đoàn, cá nhân, tập thể, Giáo Hội hay trên toàn lãnh thổ của thế giới con người, trong mọi quốc gia. Còn biết bao điều mà Mẹ cũng gởi đến cho tất cả các con, những lời của Chúa cũng tiếp tục đổ xuống để nhắc nhở, tất cả những điều Ngài nhắn để giúp cho các con trong cuộc hành trình của thế hệ các con đang sống, vì có những cái các con chưa tỏ và chưa rõ ràng để các con chọn lựa. Chọn lựa đời sống đức tin, chọn lựa sự thờ phượng, chọn lựa để con người có quyền biết được sự thật và chân lý, cho nên, trải qua bao thời đại, đã có biết bao điều lầm lạc bởi đức tin của con người, lầm lạc bởi sự thờ phượng của con người, lầm lạc bởi những cái họ chưa thấu hiểu được chân lý là gì, chưa thấu hiểu được quyền năng của Thiên Chúa là gì, chưa thấu hiểu được Giáo lý, tình thương mà Chúa chỉ muốn cho con người cảm nhận và biết. Chỉ có tình thương của Thiên Chúa, Tình Yêu của Thiên Chúa đem lại cho con người sự sống, đem lại cho con người sự sống mới, đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu muôn đời, nhắc đi nhắc lại, qua những bậc tu sĩ linh mục, qua những bậc được giảng dạy, qua những bậc được những ơn thánh Chúa ban cho họ để đi khắp mọi nơi, trong mọi lãnh thổ của quốc gia, trong mọi thời đại và khắp nơi ở trong toàn thế giới, để nói lên những điều mà Thiên Chúa nhắn gởi cho tất cả những người con cái của Ngài ở trong thế giới này hãy trở về, hãy biết đời sống của mình phải cần có một đời sống mà con người phải tin vào Thiên Chúa, phải tin vào Ngôi Hai Thiên Chúa, phải tin vào Thiên Chúa của chúng ta đã có qua bao thời đại, hôm nay cũng đang hiện hữu thật sự để các con đừng sai lạc trên con đường thờ phượng.

Các con nhất định phải biết Thiên Chúa của các con là một Người Cha nhân từ, Ngài đã hy sinh Con Một của Ngài để đến với thế gian này. Con Một của Thiên Chúa là Chúa Giesu Kito, Ngài đến thế giới và Mẹ cũng hợp với những đoạn đường mà Chúa chọn Mẹ, để điều Chúa Giesu thực hiện được hoàn thành trong thế hệ mà các con đã được đón nhận trên hai ngàn năm. Điều đó đã chứng minh, điều đó để cho các con nhận ra cái gì các con cần nhất, để có thể đối chiếu với sự thật, đối chiếu với lý lẽ con người, đối chiếu với những điều mà Thiên Chúa đã ban đến cho loài người các con. Chương trình đó không ngừng lại, những huyền nhiệm, những mầu nhiệm vẫn tiếp tục đổ xuống cho thế giới trần gian các con, mục đích mà Thiên Chúa muốn là đưa các con đến gần với Tình Yêu của Ngài, đưa các con từ nơi tình yêu, để biến đổi các con và cho các con sự sống hôm nay và đời sống vĩnh cửu mai sau. Còn rất nhiều điều các con đã vô tình, đã cố ý, đã vi phạm vào những luật định, vi phạm vào những luật lệ mà các con được nghe, vì Giới răn của Ngài, vì Giáo lý của Ngài, vì những điều mà Thiên Chúa muốn cho các con trở về trên con đường chân lý đó thì các con đã bẻ ngược, các con đã làm sai hoàn toàn. Một số người đó lan rộng đến số người khác và số người khác lan rộng, tìm cơ hội cho ma quỹ làm việc trên những cá nhân đó, không nhận ra tình thương của Chúa, lại càng ngoan cố cứng lỳ, tiếp tục với con đường sai trái của mình, trong đời sống phản nghịch, tiếp tục duy trì những tội ác, duy trì những cái hoành hành do thể xác và linh hồn cũng phải chịu đón nhận những cái mà họ đã làm trong thế hệ này.

Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người trong thế giới. Giáo lý của Ngài đem đến để dạy, để đưa các con đến gần với Ngài, và trở về với Ngài. Tất cả những gì Thiên Chúa làm, Ngài đã hoàn toàn làm cho con người, quyền năng phép lạ Ngài cũng để cho con người được nhìn thấy sự sống động đó, kêu mời và cho con người được đến gần với Ngài. Vì con người ở trong thế gian không nhận được ánh sáng của Thiên Chúa, không nhận được Phúc âm, không nhận được những gì chỉ dạy thì các con hoàn toàn như một người mù, hoàn toàn không thấy và không cảm nhận được điều gì từ nơi lương tâm, cho nên, ân sũng của Chúa mỗi một thời đại đều đổ tràn đầy cho các con nhận ra, các con nhận ra trong ơn thánh của Ngài, qua những phép lạ, qua những lời nhắn gởi, qua những tiên tri, qua những ngôn sứ để tiếp tục những lời đó sống động để nhắc nhở các con. Các con cũng được nhận ra từ nơi Phúc âm là Sự Thật, là lẽ phải mà các con được nhận và biết được con đường mình đang đi là một lịch trình mà Chúa đã để lại, với những tiếng nói của Ngài, là những lời trăn trối của những ngày Ngài trở về thiên quốc. Ngài để cho các con nhận ra những gì thực tế, những gì cần biết, dạy cho các con những gì cần làm và dạy cho con người chân lý, sự thật và lẽ phải, mọi việc được hoàn thành theo chương trình mà Thiên Chúa đã an bài và sắp đặt.

Thời đại các con hôm nay cũng được tiếp tục đón nhận những cái sống động ở trong Phúc âm, được tiếp tục và tiếp diễn một cách sống động qua những vị ngôn sứ, qua những vị tiên tri báo trước và qua những lịch trình đã có sẵn ở trong Phúc âm, tiếp tục nâng cho con người được nhận ra ơn thiêng của Thiên Chúa, luôn luôn cho con người được tìm về với Ngài. Không phải là một lịch sử để có thể nằm đó học và không thực hành, mà là một lịch sử phải liên tục và liên tiếp thực hành trên con người một cách sống động, vì lời nói cũng như những sự học hỏi phải đi theo những việc làm của mình. Hãy tìm ra những cái sai để các con sửa, hãy tìm ra những gì bỏ quên trong cuộc đời để các con làm lại cho đúng những điều Chúa muốn mỗi một người các con. Các con chưa thực hành hết những gì được học, được nghe và được biết thì hôm nay các con được nhắc lại và nghe lại qua những điều mà các con đã được nghe. Các con tìm về với những gì của sự thật mà Thiên Chúa muốn trong thời đại hôm nay, để quy tụ tất cả những người con cái của Ngài trên toàn thế giới, quy tụ tất cả những người tội lỗi, quy tụ tất cả những người đã đi sai Giáo lý của Thiên Chúa, họ vẫn có một cơ hội để được sửa đổi, có một cơ hội để được trở về, có cơ hội vì tình thương của Thiên Chúa cho họ cơ hội.

Còn biết bao điều của thế hệ hôm nay Chúa qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa qua tất cả những người con cái của Ngài để nhắn gởi cho thế giới trần gian với những cái cần làm, những cái cần trở về, những cái con người phải cần tập thật sự mới đi qua những cái bản ngã, cá tánh, mới đi qua cái lòng tham lam khát vọng của con người, mới vượt qua những cái đau khổ của tội ác mà con người làm cho nhau, con người tự phá hủy những cái cao đẹp, tốt nhất mà Thiên Chúa ban cho thế giới trần gian. Vì con người trong tội lỗi đã bị hoành hành bởi những tội lỗi, do các con không đón nhận Thiên Chúa, các con từ chối tất cả những điều mà Thiên Chúa ban cho các con. Các con đi sai, hoàn toàn, các con đi lạc trên một con đường đã tự nhốt mình, đã bị một lưới vây vô hình mà nếu các con không có Thiên Chúa cứu giúp, nếu không có những lời của Ngài đánh động, nếu không có tình thương của Ngài đổ tràn lên những cái vi phạm, xúc phạm của các con thì làm sao các con có cơ hội để được trở về với Thiên Chúa. Cho nên, đây là một thời đại mà Thiên Chúa không bắt tội con người, Thiên Chúa không đi sâu vào tội lỗi của con người. Thiên Chúa muốn các con nhìn lại những điều mà các con làm sai để các con trở về với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, các con trở về với sự phủ phục với hết cõi lòng và trái tim để Ngài chữa lành cho các con. Ngài đưa các con từ nơi tội lỗi trở về, Ngài cho các con cơ hội tiếp tục với một đời sống chân lý mà Ngài đã ban và đang ban.

Còn biết bao điều Thiên Chúa đang nhắn gởi, vì thời gian mà các con đang sống trong thế kỷ này là một thế kỷ mà Thiên Chúa đã gần đến. Ngài đến để Ngài thanh tẩy những cái thuộc về Ngài, Ngài đến để bênh vực những sự thật, Ngài đến để đưa những người công chính trở về với Ngài và những người đang sống trong tội lỗi, đang sống trong ngoan cố, đang sống trong cứng lỳ, đang sống trong một đời sống của thể xác con người không tin nhận thì đó là điều họ đã tự quyết định cho chính họ. Thiên Chúa không bắt con người, Thiên Chúa cho con người có quyền tự do để chọn lựa. Tình Yêu Thiên Chúa đã có một lịch sử vĩ đại để lại cho con người có thể nhìn vào đó, có thể nhìn thấy được ánh sáng. Thiên Chúa cho con người cơ hội, các con có quyền nhận, các con nhìn ra và có quyền thực hành, các con cũng có quyền để chọn riêng cho mình. Tình Yêu Thiên Chúa luôn cho các con được đến gần với Ngài, luôn cho các con cơ hội để trở về với Ngài, luôn cho các con cơ hội để nhận ra Giáo lý của Ngài, qua sự nhắc nhở và nhắn gởi.

Những lời của Ngài không ngừng lại trong Phúc âm, không ngừng lại ở những sách sử, Ngài vẫn tiếp tục đỗ tràn xuống cho những người con cái của Ngài, nhất là trong thế hệ này, để nghe những lời của Ngài chỉ dạy, để nghe những lời Ngài muốn gặp gỡ những người con cái của Ngài trong mọi tầng lớp, để không ai có thể từ chối hoặc không hiểu, vì đó là những từ ngữ các con đối diện mỗi ngày. Thiên Chúa chỉ có mục đích đem các con trở về và muốn các con tránh xa tội lỗi, muốn các con hãy nhìn ra những gì các con đang vi phạm mỗi ngày trong thân xác, của những bản ngã, cá tánh đang chìm sâu trong tội lỗi để quyết định cho mình cái đúng và cái sai, quyết định cho mình giữa tình yêu và sự dữ, chọn cho mình con đường nào mình được hạnh phúc, con đường nào mình cảm thấy bình an trong tâm hồn, con đường nào mình nên từ chối tất cả những gì không từ sự thật, từ nơi dối trá, gạt lừa, từ nơi tội lỗi, từ nơi đam mê, từ nơi ham danh lợi, ham tiền tài ở trong thân xác, trong con người và trong lý trí nó đã có điều đó. Các con có sự quyết định, thì các con có thể chạy đến để nhờ xin Thiên Chúa can thiệp. Các con phải quyết định đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, quyết định trở về với Thiên Chúa, quyết định chọn Ngài là một Đấng mà các con phải tôn thờ. Các con là những người con cái của Thiên Chúa, các con là những người mà Ngài phải đổ Máu để đưa các con trở về, và gội rửa tội lỗi của các con bằng Máu của Ngài, một lịch trình có sẵn và đã có một lịch sử mà các con không thể từ chối được.

Tình Yêu của Thiên Chúa từ ngày đầu tiên của thế giới, Tình Yêu của Thiên Chúa qua bao thế hệ và Tình Yêu của Thiên Chúa đến ngày hôm nay là một Tình Yêu tuyệt đối, bất đi bất dịch không lay chuyển và bất diệt muôn đời. Các con là những người thay đổi, các con là những người có quyền chọn lựa, các con là những người có quyền để cảm nhận hay từ chối Ngài. Đó là điều các con cần có, và cần biết trong cuộc sống.

Khi các con từ chối Ngài thì các con biết điều gì sẽ đến với các con, các con ưa chuộng thế giới trần gian, những cái mà các con đam mê, tiền bạc, danh vọng, tư lợi, và những cái mà thế giới của con người hôm nay, trong văn minh họ không tìm vào những cái gì của thiêng liêng, họ không tìm vào cái gì của sự thật, họ không tìm vào những cái cần thiết trong tình thương mà Thiên Chúa ban đến cho loài người. Cái gì sẽ là vĩnh viễn? Cái gì sẽ tồn tại? Các con quên đi thân xác chỉ tạm bợ ở trần gian này chỉ có một thời gian, chỉ có một thời gian rồi chúng con phải trở về. Các con không thể nào không đối diện với Thiên Chúa, các con không thể nào không đối diện với sự thật, sự công bằng và lẽ phải trước mặt Thiên Chúa, và còn những điều thân xác của các con có quyền quyết định và chọn lựa cho mình con đường nào phải từ chối nó. Sự ác, sự thiện rất rõ ràng để các con có thể thấy được, vì các con không làm được với thân xác thì các con hãy lắng nghe sự hướng dẫn do những cái mà các con đã được nghe. Đời sống của các con đã tìm kiếm Thiên Chúa, các con đã học và biết được qua Phúc Âm, những cái sống động mà Thiên Chúa gởi đến những lá thơ, qua Bí Tích Thánh Thể, để nhắc nhở tất cả những người con cái của Ngài trong Giáo lý và trong đường hướng để trở v, ngay cả buổi mạc khải hôm nay, Mẹ cũng nhắn gởi cho con người để nhận và nhìn ra những gì sống động của hiện tại để các con được biết và tìm về với Thiên Chúa, tìm về với một lòng thống hối, tìm về với một lòng ăn năn, từ bỏ tất cả những gì tội lỗi, quyến rũ của con người để đến với Ngài qua cách thức đời sống giữa gia đình, con cái, vợ chồng, sống trong yêu thương, hòa thuận. Hãy bỏ qua và tha thứ, còn những chi tiết có lẽ đời sống con người nếu không đón nhận Thiên Chúa, nếu không đón nhận sự giúp đỡ do ơn thánh Chúa ban thì rất khó để đối diện với nhau, khó để chấp nhận, khó để nhìn ra.

Các con không nghĩ những điều các con làm trong thế giới con người, các con còn trong thân xác, các con có thể chấp nhận hay các con từ chối thì điều đó là điều quyết định của con người, nhưng các con nghĩ một ngày nào đó khi thân xác các con không còn, hơi thở không còn và những cái các con muốn cũng không thể quyết định được, các con hối tiếc cũng không thể nào làm được khi các con không còn hơi thở. Những gì đau khổ trong cuộc đời mà các con nhận ra không có cái gì quá nặng khi đôi vai của các con không vác nổi Thập Giá mà Chúa an bài và sắp đặt cho từng người, Ngài quan phòng cho mỗi đời sống cá nhân đều đi vào trong những hoàn cảnh mà họ phải đối diện. Cho nên, tất cả mọi điều khi nhìn vào ơn thiêng, xin nhìn vào cả một lịch sử mà Thiên Chúa ban cho loài người. Có rất nhiều điều nếu các con nhìn vào con mắt đức tin thì mới có sự giải thích một cách rõ ràng cho con mắt đức tin được nhìn thấy, còn nếu các con nằm trong con mắt hạn hẹp của con người thì các con cứ tranh cãi, các con cứ tìm kiếm, cứ đi mãi và xa mãi không được biết những điều mà các con có quyền để có thể có thể đón nhận từ nơi ơn thiêng mà Thiên Chúa ban cho con người trong thế giới. Đó là điều hạnh phúc.

Các con là con của Thiên Chúa, các con là những người con mà Ngài phải đổ Máu vì linh hồn của các con, thì các con hãy tìm đường hướng lắng nghe những sự giảng dạy, với những điều các con thích hợp để tìm về với Thiên Chúa, bằng cách này và cách khác. Nhất là những thời điểm của những ngày còn lại, Chúa muốn nhắc nhở các con đến gặp gỡ Ngài qua Bí Tích Thánh Thể. Các con phải trở về với Giáo Hội của mình, trở về để được làm hòa với Thiên Chúa, trở về để được đón nhận Bí Tích Giải Tội, để được đón nhận tất cả những Bí Tích do Thiên Chúa ban qua Giáo Hội. Các con là những người Kito Hữu, các con là những người Công Giáo, các con không thể từ chối những Bí tích mà Chúa ban để giúp cho đời sống thiêng liêng của các con được nhận ra cái gì từ nơi sự thật, cái gì con người cần giữ để tốt cho mình trong đời sống thiêng liêng, quyết định cho mình những cái không nên và không để cơ hội cho các con đi sai Giáo lý, đi sai lề luật, tất cả mọi điều đều có những cái con người có thể cảm nhận riêng nó.

Thiên Chúa không quá khắc khe với con người nhưng con người thì quá khắc khe đối với nhau. Vì những chỗ khắc khe đó các con đã làm mất nhau, các con đã xa nhau, các con đã tách rời lẫn nhau, các con không dùng tình yêu để đối diện với anh em mình, dùng sự thông cảm để cảm nghiệm và tha thứ cho họ, dùng sự thông cảm để tìm hiểu họ và dùng thông cảm để nhẫn nại thêm và dạy cho họ, chỉ cho họ những con đường nào Chúa muốn họ, hay con đường nào đúng trong sự thật để các con không đi sai và không đi vào trong những cái quá nguyên tắc. Con người thiếu khiêm nhường, thiếu phục vụ, và thiếu tận tình để cho những sự sai trái xảy ra cho thế hệ ngày nay, qua mọi tầng lớp, qua mọi xã hội, từ xã hội cho đến Giáo Hội, cho đến bên ngoài và cho đến gia đình. Những điều đó Thiên Chúa đã thấy, Ngài phải lên tiếng, Ngài phải nhắc nhở, Ngài đang đi gặp những cá nhân, Ngài đi gặp những hội đoàn. Ngài đi gặp những linh mục, Ngài đi gặp những mục tử, Ngài đi gặp những vị ở trong Giáo Hội để có thể nhắc nhở đời sống đức tin của họ. Đó là một ơn thánh mà Thiên Chúa ban, qua Bí Tích Thánh Thể, để gặp gỡ những người trong thế giới ngày nay.

Mẹ cũng vậy, Mẹ gặp gỡ những người con cái của Mẹ. Các con đừng tự cao chính mình, hãy nhận ra những lời từ nơi Thiên Chúa, nhận ra những lời và sự khuyên nhắc để các con được đánh động tâm hồn, và nhận ra cái sai của mình. Nó không quá cao sang như các con nghĩ, nó không quá màu mè và hào nhoáng bên ngoài như các con dùng những văn tự, nó chỉ là một mục đích chính để các con nhận ra là Chúa chỉ muốn đi vào đời sống của các con với trái tim, với cõi lòng, với tình thương, với những việc thực hành trên con người, với những việc các con quyết định nhận ra đó là Giáo lý của Thiên Chúa, đó là những cái mà Chúa rất cần để qua những vị mục tử, qua những tu sĩ, những người có ơn giảng dạy, để đem đến gần những người con cái của Ngài trong thế gian, đến gần với những cái hoạt động mạnh mẽ, sống động, với những lời nói mà Thiên Chúa qua họ để chữa lành và đến với những lời lẽ mà Chúa muốn gặp gỡ họ, để họ nhận ra Chúa, nhận ra sự quan tâm của Chúa, nhận ra tình thương của Chúa và nhận ra Thiên Chúa có quyền năng để có thể gặp gỡ tất cả những người con cái của Ngài ở trên thế giới này.

Quyền năng của Thiên Chúa giúp cho họ bước ra từ nơi cái sai, bước ra từ nơi những cái nhận thức sai lầm, bước ra từ nơi những cái kiêu ngạo, bước ra từ nơi những cái ngông cuồng tự đại, bước ra từ những cái thấp nhất, tội lỗi trong gian ác nhất, để trở về với Thiên Chúa. Một thời điểm Chúa muốn quy tụ những người con cái của Ngài lại, quy tụ tất cả các con cái bốn phương trở về và quy tụ chỉ một tình yêu hiệp nhất, duy nhất, để trong ơn thiêng, trong huyền nhiệm, trong mầu nhiệm Chúa đã ban đến cho thế giới loài người trong thời đại này.

Các con đón nhận rất nhiều phép lạ, vì phép lạ đó để cũng cố đời sống đức tin cho các con, để các con có thêm một đôi mắt đức tin sâu hơn, xa hơn và nhận ra không phải Thiên Chúa như là một bức tường treo trên tường, không phải Thiên Chúa chỉ ngồi trong một bức tường để các con làm theo những thủ tục, thói quen của mỗi một người, mà là một Thiên Chúa sống động, là một Thiên Chúa đến với từng người một, là một Thiên Chúa đang nói chuyện với các con bằng những lời nhắc nhở, một Thiên Chúa đang làm phép lạ cho các con được nhìn thấy tất cả mọi việc. Thiên Chúa đang chữa lành cho thế giới loài người hôm nay, chữa lành từ thân xác, chữa lành từ bệnh tật, chữa lành từ linh hồn, nhất là sự chữa lành để quy tụ tất cả con cái của Ngài trong sự hiệp nhất yêu thương. Ngài đã ban đến cho Giáo Hội, Ngài đã ban đến cho những người con cái có chức vụ. Ngài, qua những người ở trong mọi tầng lớp của xã hội, để gặp gỡ tất cả những người con cái ở trong thế gian, để các con được nghe tiếng của Chúa, được lắng nghe sự nhắc nhở của Ngài, được lắng nghe những lời sống động Ngài đến với các con.

Hãy trở về, hãy tin tưởng và đến với Thiên Chúa. Chúa muốn gặp gỡ tất cả các con, trong một thời điểm gần nhất, để tất cả những việc của Giáo Hội được hoàn thành. Các con phải phục tùng đúng theo Giáo Hội, vì Giáo Hội là Thiên Chúa truyền lại cho Giáo Hội, những luật lệ của Giáo Hội là những luật lệ của Thiên Chúa, còn những cái con người có đôi mắt để nhìn ra Lòng Thương Xót của Thiên Chúa gởi đến cho thế hệ ngày nay, để gặp gỡ tất cả những người con cái của Ngài, trong mọi tầng lớp, để những người chưa bao giờ biết Chúa họ cũng đến với Lòng Thương Xót để xin Chúa tha thứ, để xin Chúa thánh hoá, xin Chúa biến đổi và đến với Lòng Thương Xót. Chúa đổ tràn đầy ân sũng trên những người con cái của Ngài đang cần những ơn thiêng để có thể nhận ra Thiên Chúa là Cha, nhận ra tình thương, nhận ra lòng nhân ái mà Ngài đang chờ đợi tất cả mọi người.

Thế gian của các con thời điểm này là một thời điểm mà các con phải đứng dậy và trở về một cách mạnh dạn, trở về để từ bỏ tất cả những gì tội lỗi của thế giới con người, hiệp nhất trong tình yêu thương thì các con mới thắng được. Thế giới ngày hôm nay đang tranh dành giữa sự thiện và ác. Thế giới ngày hôm nay đang hủy hoại và tiêu diệt con người và con người các con, bởi vì lẽ đó, chỉ có Thiên Chúa mới giang đôi tay để có thể can thiệp và giúp đỡ cho các con. Các con phải trở về và hiệp nhất trong tình yêu thương,

để được biết những gì đang xảy ra trong thế giới này không phải từ nơi Thiên Chúa ban, không phải Thiên Chúa tiêu diệt con người, mà là từ nơi con người và con người tiêu diệt lẫn nhau, bởi vì nó đã bọc xác của loài quỷ dữ, bởi vì các con đã không nhận ra những việc được báo trước, không nhận ra những điều do những tiên tri đã báo, cho nên các con vẫn tiếp tục lầm lẫn và cho những khoa học, kỹ thuật mà các con tin vào, qua những điều mà con người suy nghĩ để các con đi vào trong đời sống đó, các con gạt bỏ đời sống thiêng liêng, gạt bỏ Thiên Chúa và gạt bỏ sự tin nhận của mình, thì các con mắc vào những cái lưới bẩy của nó đang hoành hành trong thế giới ngày nay, do ma quỹ điều khiển và bọc xác con người, để các con phải tiếp tục sống trong sự tiêu diệt, tiếp tục bởi bàn tay của chúng nó.

Bởi vậy, Mẹ muốn các con hãy hướng về Thiên Chúa, những nơi gặp gỡ là Thiên Chúa muốn gặp các con qua Bí Tích Thánh Thể. Các con, với một tấm lòng thật sự tin tưởng vào những lời được nghe và những gì được biết ở nơi trái tim và cõi lòng, dành thời gian mỗi một ngày cho đời sống của mỗi một cá nhân, xin gặp gỡ Thiên Chúa qua đời sống bình tĩnh của mỗi một con người của các con, tạm quên tất cả những đau khổ, tạm quên những khó khăn, tạm quên những tất bật trong làm lụng, cho linh hồn của các con được nghĩ ngơi, cho thân xác của các con được gặp gỡ trong ơn thiêng, thì đó là huyền nhiệm các con sẽ được gặp trong thế hệ ngày nay.

Phép lạ của Thiên Chúa cũng đang làm việc trong thế hệ ngày nay để gặp gỡ con cái của Ngài. Trở về bằng trái tim, trở về bằng cõi lòng thì các con sẽ không trở về tay không khi các con tìm về với Thiên Chúa. Lòng Thương Xót của Thiên Chúa giúp cho thế hệ ngày hôm nay được thánh hoá, được biến đổi. Những ai tin và trở về với một cõi lòng thật sự và trông cậy vào Thiên Chúa nhất định các con sẽ được đón nhận những ơn thánh Chúa ban và giúp cho các con trên cuộc đời này. Những cái đau khổ, những cái biến cố sẽ được chữa lành do Thiên Chúa ban cho mỗi một người với những cái hợp lý. Thiên Chúa thấy được trong quá khứ, thấy được trong hiện tại, thấy được trong tương lai của từng cá nhân đó, nhất định các con sẽ được đón nhận những ơn thánh mà Chúa ban cho các con trong thời đại này.

Mẹ cũng đang ở bên cạnh để giúp đỡ cho các con, để các con nhận ra sự mạnh mẽ này do ơn của Thiên Chúa gởi đến. Các con hãy tiếp tục với những ngày Mẹ muốn các con được che chở bởi chuỗi hạt Mân Côi, che chở bởi những áo giáp thiêng liêng, Mẹ muốn các con liên lỉ lần hạt Mân Côi để cầu nguyện cho cá nhân, cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho anh em, cầu nguyện cho thế giới, và cầu nguyện cho tất cả những người đang bị thiên tai, bão lụt, đang bị những hoành hành do con người đã làm nên đau khổ cho nhau và chết chóc trong tội ác. Tiếp tục hoành hành hết thời đại này đến thời đại khác, tiếp tục nằm sâu trong con mắt. Các con không nhận ra những gì từ nơi Thiên Chúa, những gì từ nơi con người, tiếp tục bị lừa bịp, tiếp tục bị lừa gạt bởi nơi ma quỹ đang hoành hành ở trong con người, bọc xác con người để điều khiển thế giới ngày hôm nay.

Các con chỉ có một điều để có thể trở về và đến gần với Thiên Chúa là các con phải tin vào Thiên Chúa, phải tin vào Phúc âm của Ngài, phải tin vào chân lý của Ngài, phải tin vào những điều mà Thiên Chúa muốn gặp gỡ các con trong thời đại này.

Các con phải yêu thương nhau, để sống trong một đời sống mà các con cần có nhau. Hãy tha thứ tất cả những gì các con có thể bỏ qua cho nhau, các con cần nhau, có nhau và giúp nhau trên con đường để xin Chúa can thiệp. Thiên Chúa sẽ giúp cho các con trên con đường các con ở cuộc đời này và sự thanh lọc sẽ sớm đến để cho các con được trở về nơi chỗ mà Thiên Chúa dọn cho các con. Nếu các con còn sống trong thế giới này, các con được sống trong một đời sống hòa bình và tràn đầy yêu thương. Chúa muốn thế giới mà Ngài đến đúng lúc khi thế giới không còn sự tranh dành, không còn chém giết, không còn tội lỗi, và không còn những điều gì thuộc từ nơi con người. Những điều Thiên Chúa muốn cho con người là yêu thương, là tha thứ, là nâng đỡ và đoàn kết, hiệp nhất. Đó là một thế giới mà Chúa đang mong chờ.

Ngài sẽ đến với thế giới khi không còn những điều gian ác tội lỗi trong thế gian, ngày đó là ngày hạnh phúc, ngày đó là ngày vinh quang khi con người còn sống, và ngày đó cũng là ngày Thiên Chúa giá lâm thế giới con người, để mỗi một tâm hồn cũng được cảm nhận, mỗi một tâm hồn cũng được hạnh phúc, mỗi một tâm hồn cũng được bình an và an lành với những ngày tháng mà các con nhận ra sự thật, lẽ phải, chân lý mà Thiên Chúa muốn mỗi một người các con được tập tành, được tìm về và quyết định cho mình trong hiện tại.

Giờ đây, Mẹ chỉ nói đến đây, hy vọng các con sẽ hiểu thêm và thấu được những cái tỉ mỉ nhất, những cái đơn giản nhất, trong mọi tầng lớp có thể xử dụng và có thể quyết định cho mình, đến với Thiên Chúa, gặp gỡ Ngài qua ân thánh, ân sũng mà Ngài ban cho loài người các con trong thời đại này.

Mẹ sẵn sàng chờ đợi những người con cái của Mẹ, Mẹ sẽ giúp đỡ cho các con. Mẹ sẽ giúp đỡ cho từng cá nhân, Mẹ sẽ giúp đỡ cho từng hoàn cảnh nếu các con biết lắng nghe, biết trở về, một lòng đến với Thiên Chúa, một lòng để đón nhận Ngài và một lòng để quay chiều, chuyển hướng từ tội lỗi trở về là một người công chính, Mẹ nhất định sẽ giúp cho các con. Mẹ nhất định sẽ cầu nguyện để ơn thánh của Thiên Chúa ban cho các con qua Lòng Thương Xót của thế hệ ngày nay.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con.

Thương các con thật nhiều.

Chào các con.

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!